CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] I believe... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] I believe... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] I believe...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] I believe... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] I believe...   [Fiction] I believe... Empty9/9/2010, 16:32

I BELIEVE




Tôi tin rằng, trong cuộc sống, thất bại là mẹ của thành công. Sẽ chẳng có gì cả nếu ta thất bại rồi tiếp tục cố gắng, nhưng sẽ thật tệ hại nếu ta thất bại rồi và không muốn tiếp tục cố nữa.
Chính vì thế, tôi không từ bỏ hi vọng và luôn luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình.
***
Tôi tin rằng, một cuộc đời mà con người có được là để sống và yêu thương hết mình. Giống như trong bộ truyện lừng danh Meitantei Conan, Shinichi đã từng nói:
“Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau nhưng đâu cần lí do để cứu sống một ai đó cơ chứ”
Phải, không cần lí do. Bởi yêu thưưong được cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi, thế nên, hãy tiếp tục yêu thương và cảm nhận cuộc sống từng ngày từng giờ, bạn nhé.
***
Tôi tin rằng, tình cảm là thứ quí giá và thiêng liêng nhất
Như tình yêu, nếu không có được sự chân thành thì sẽ mãi mãi chỉ là đồ giả tạo. Vì một người đã từng nói với tôi rằng, tình yêu luôn luôn có nhiều bạn, nhưung sóng gió qua rồi, thì chỉ còn chân thành tồn tại cùng mà thôi.
Như tình bạn, trong sáng đẹp đẽ nhưng mỏng manh, dễ vỡ…Chính vì vậy mà chúng ta mới biết trân trọng, mới biết yêu quí nó.
Và tôi biêt rằng”Ai có nhiều tình cảm thì sẽ đau khổ” . Nhưng nếu không có tình cảm, thì cuộc sống sẽ trôi đi từng ngày trong buồn chán, vô vị và tẻ nhạt. Vì nỗi đau nào rồi cũng có lúc sẽ vơi đi, thế nên đừng bao giờ lựa chọn một cuộc sống không có tình yêu như vậy.
***
Tôi tin rằng, thế giới là muôn màu và luôn luôn ẩn chứa những điều kì diệu, luôn luôn bí ẩn. Chính vì thế mà nó chờ ta khám phá, tìm hiểu về nó.
Vì thế giới này là mảnh đất kì diệu, thế nên, đừng bao giờ đanh mất lòng tin vào bất cứ điều gì, mọi người nhé.
***
Tôi tin rằng, sức mạnh của tri thức là vô tận. Hàng tỉ năm qua, thế giới này không ngừng biến đổi, và rất nhiều nên văn minh đã đi qua cuộc sống cảu nhân loại.
Bạn hãy tưởng tượng giống như xem một cuốn băng quay chậm, từ thưở xa xưa khi Trái Đất còn hoang sơ và cổ đại, rồi con người xuất hiện, nàh cửa, đất đai, ruộng vườn…cho đến những dãy nhà cao tầng nối đuôi nhau mọc lên khắp nơi.
Chìa khóa của sự phát triển này chính là tri thức, chỉ cần có nó thì mọi thứ sẽ mãi nằm trong tầm tay của bạn^_^
***
Tôi tin rằng
I believe..
Niềm tin có thể cho con người động lực sống.
I believe…
Niềm tin được đặt đúng chỗ và đúng lúc có thể thay đổi được nhiều việc lớn lao.
I believe…
Bạn và tôi, chúng ta cùng tin rằng…mình đã, đang và sẽ mãi là một phần của thế giới tươi đẹp này..

Therefore, never say quit….Do you understand?

THE END
thanks vì đã đọc nha [Fiction] I believe... 930350
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
besthappykitten

besthappykitten

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 22/09/1996
Age : 27

[Fiction] I believe... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] I believe...   [Fiction] I believe... Empty5/4/2011, 06:25

Thank you very much because you gave me to understand
And I understand what this fic talk about
Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] I believe...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Cơn gió lạ...
» [Fiction] Tuỳ ở bạn!
» [Fiction] Và như thế, em yêu anh!
» [Fiction] Smile again
» [Fiction] Mưa và nước mắt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-