CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Câu đố sưu tầm - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Câu đố sưu tầm - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Câu đố sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty17/9/2010, 20:57

First topic message reminder :

Mới tìm được mấy câu hay hay, post lên cho mọi người cùng giải Very Happy
1. Paris vào một ngày đầu xuân, cảnh sát phát hiện ra một xác chết treo lung lẳng trên cành cây. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự sát đã xảy ra khoảng 2 tháng trước. Nhưng lạ thay, phía dưới hay xung quanh khu vực xác chết ko hề có dấu vết hay vật thể gì chứng tỏ nạn nhân tự treo cổ mình lên cây cả. Thường thì để treo cổ mình lên cây thì trước hết người muốn tự sát phải sử dụng một vật như hòn đá chẳng hạn để kê chân nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Hỏi nạn nhân đã làm thế nào để tiến hành vụ tự sát này?

2. Trong đề thi tốt nghiệp Học viện Cảnh Sát có một câu hỏi như sau:
Trên đường, một chiếc xe ôtô phóng như bay mà không bật đèn chiếu sáng. Bất ngờ, có tên ma men say khướt mặc quần áo màu đen tạt ra giữa đường. Lúc ấy không hề có đèn đường, trời cũng chẳng hề có trăng sao... Xem ra hắn ta bị xe tông là cái chắc... Nhưng... Không, chiếc xe đột ngột phanh kít lại. Vì nguyên nhân gì vậy?
Có người trả lời rằng:
-Vì tên mà men ấy gào thét ầm ĩ.....
Cũng có người đưa ra đáp án:
-Vì người lái xe phát hiện mình đi nhầm đường.
Thế nhưng tất cả các đáp án đều sai. Đố bạn biết nguyên nhân thật sự là gì?

3. Một ông già có 3 đứa con là Hải, Trung, Tín.
Ông không biết chữ, chỉ biết viết số. 1 hôm vé số ông bán ế không bán được phải cầm về 2 vé. Đến chiều ông soát 2 tờ vé trúng được 2 tỉ. Về nhà ông đi ngủ, sáng hôm sau phát hiện ra ông bị giết. Trước khi chết ông để lại tờ giấy có ghi các con số để chỉ ra hung thủ. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một trong 3 người con. Hỏi đó là ai, biết các số ghi trong giấy như sau:
14756369
14723695
258
Mấy câu này dễ lắm, mọi người giải nhanh để em post tiếp nha cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty23/10/2010, 20:38

Khụ khụ, pic mình đóng bụi rồi :425:
Thôi để giải luôn cho mọi người đỡ mất côg đoán :628:
Câu 2: Nổi chứ sao ko nổi, ném có viên gạch mà cũg ko ném nổi sao? Very Happy
Câu 3: (câu này mình cũg chẳng biết đúg ko, nhưng đáp án tác giả ghi thế) Niu-tơn nói: "Ước gì quả táo kia rơi trúng đầu mình nhỉ" :shock:
Câu 5: đó chính là chữ 'h' (ko tin đọc lại mà xem :) )
Câu mới đây: (lần này ngắn thôi cho đỡ chóng mặt)
1. Có 10 con gà trống và 10 con gà mái. Hỏi mỗi con đẻ được bao nhiêu con gà???
2. Có một người không cẩn thận té xuống giếng nước, quần áo ướt đẫm hết mà không thấy tóc ướt tí nào, tại sao?
3. Tại sao có những kẻ lưu manh ngồi xe tắc xi không cần phải trả tiền xe?
4. Bạn bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi mui kín. Bây giờ làm sao để ra đây?
5. Vì sao 4-5=1?
Dễ lắm mọi người ơi!!! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty27/10/2010, 16:42

Lâu lém mới ghé qua xem box của mình, cũng tại dạo này bận quá, học kín tuần lun , khổ =.= .

Giải lún hộ anita mấy câu cho đỡ đóng bụi, chả bít phải không cứ đoán bừa, căn bản cũng chưa đọc qua những câu như thế này nên k bít chắc... :258:

Câu 1: K con nào cả, vì gà đẻ ra trứng chứ k đẻ ra gà >.<
Câu 3: Vì tên lưu manh là lái xe taxi.
Câu 4: Thử mở cửa và bước ra xem.
Câu 5: Bài này ta đoán là lợi dụng toán sai để bịp người ta :467:
4-5=1
<=> (4-5)bình=1 bình ( Không bít vít mũ 2 ra làm sao, ai bít chỉ mình zới)
<=> 4.4-2.4.5+5.5=1
<=> 16+25-40=1
<=> 1=1 (Luôn đúng)
=> Điều phải chứng minh.

Còn lại câu 2 không dám đoán bừa, ý tưởng là đầu hắn ta không có tóc, chắc là không ướt :627:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty8/1/2011, 11:21

câu đầu: he he,ba bà có ba đứa con nhưng chỉ có ba bà hẹn nhau thui, đâu có ai dắt theo con => vẫn đủ (hy bọng đúng)
Về Đầu Trang Go down
proa_jerrytm

avatar

Tổng số bài gửi : 3

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty10/2/2011, 22:22

mình mới vào 4rum nên đọc qua câu hỏi đầu tiên cua topic ý và lời giải đáp là mùa đông có băng tuyết.. Mình thấy câu trả lời hơi bất hợp lý.. bởi lẽ 2 tháng trước treo cổ khi có băng tuyết.. như vậy sau khi tuyết tan thì người đó mới chết đúng nghĩa vì treo cổ.. còn nếu chết có thể là do lạnh chứ k fải treo cổ
Về Đầu Trang Go down
morikogoro

morikogoro

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 15/10/1993
Age : 30

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty15/2/2011, 21:20

cái câu 3 người phụ nữ ấy,họ có 3 đứa con nhưng chưa đẻ,nên chỉ có 3 ghế là ngồ đủ rồi
Về Đầu Trang Go down
shinichi_duykhánh

avatar

Nam Tổng số bài gửi : 11

Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty26/5/2011, 10:27

câu 1 thì 3 bà đều có thai nên bà ngồi đâu con ngồi đấy :mattron:
P/S : tân binh đây có j xin giúp đỡ. (làm quen thì pm hehe)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Câu đố sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-