CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Giai điệu của mưa 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Giai điệu của mưa 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Giai điệu của mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty2/10/2010, 12:30

Rhythm of the rain

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again …

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand-new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart …

Rain, please tell me now does that seem fair for her
to take my heart away when she don’t care




I can’t love another when my heart’s somewhere far away …


The only girl I care about has gone away
Looking for a brand-new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart …

Rain won’t you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again …

Oh listen to the falling rain …

Giai điệu của mưa

Tôi lắng nghe giai điệu của mưa. Nó từng là những tiếng lách tách vui tai, từng là những tiếng rì rào êm dịu. Nhưng giờ đây, chỉ là một chuỗi những âm thanh lẫn lộn đan chéo vào nhau, tất cả như đang xuyên vào trong tai nhức buốt.

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again …

Let me be alone again …

Ước gì tôi có thể hét lên như vậy, vào những cơn mưa của mùa, vào Vũ. Rằng hãy để tôi yên. Rằng đừng cố gắng làm mát cái đầu túng quẫn của tôi nữa. Đừng bước vào trái tim tôi sâu hơn một chút nào nữa.

Tôi biết mình yêu Vũ. Tôi biết anh xem tôi như em gái, và dĩ nhiên là không biết chút gì về tình cảm đơn phương của tôi.

Anh hơn tôi hai tuổi. Bạn ông anh họ của tôi. Gặp tôi trong buổi giao lưu các khối. Nhờ vào sự giới thiệu ban đầu của ông anh họ, cộng thêm vụ tôi rất mê game và bóng đá, thế là tôi có thêm một ông anh nữa. Vũ nói chuyện với tôi rất hợp, về bóng đá, game, rock và những thứ linh tinh khác, và anh thích cùng tán dóc với tôi vì tất cả những thứ đó. Hình như tôi đã giúp anh vượt qua giai đọan lớp 11, rồi 12 đầy căng thẳng của mình, và anh cũng giúp tôi vượt qua những tổn thương tinh thần mà tôi giấu kín. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn rùng mình vì giai đọan đen tối đó, khi mà mỗi sáng trong đầu tôi đều lướt qua ý nghĩ: “Nếu mình chết đi thì liệu mọi người có nhớ ra mình không?” Tôi đã từng là một con bé vô cùng cô độc, chính vì những sở thích mà Vũ cho rằng vô cùng hay ho đó.

Vũ đã đến trong khoảng thời gian đó, giúp tôi nhận ra rằng
những sở thích của mình không hề bất bình thường. Không thích nhạc Hàn mà đi mê Rock, không xem kênh MTV mà chỉ chăm chăm mở ESPN, không nhảy Audition mà một hai trung thành cùng Final Fantasy, Pokémon… tất cả không thể bị gọi là “cố ý khác người” hay “chơi nổi”. Tôi vô cùng biết ơn anh vì điều này, vì những sở thích đó đã là một phần cuộc sống tôi rồi, không thể nào thay đổi được.

Hình như trong tình cảm tôi dành cho anh có cả sự hàm ơn?

Một sự tình cờ, khi tên anh lại có nghĩa là mưa. Mỗi khi mưa, trong đầu tôi lại hiện ra anh. Cứ vậy. Tôi yêu những cơn mưa chỉ vì vậy. Và tôi bắt đầu căm ghét mưa cũng chỉ vì vậy.

Khi tôi yêu mưa, chợt nhận ra rằng cái khí trời mát dịu lúc mưa sao mà yên ả. Đường phố trở nên sạch sẽ và như mở rộng. Những chiếc ô tròn xinh xinh lướt trên vỉa hè trong nhịp mưa nhảy múa. Cây cối đón dòng tươi mát vào lòng. Ừ, ở cái nơi chỉ có hai mùa mưa nắng thế này, yêu mưa là phải. Mưa dịu dàng hơn nhiều so với cái nắng chang chát nơi này.

Khi tôi ghét mưa, chợt nhận ra rằng cái âm thanh của mưa sao mà rầm rĩ. Những tia chớp giáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Gió quất đau như những ngọn roi. Người qua đường chạy lúp xúp, cố trốn tránh những cơn mưa bất chợt. Mưa đáng ghét vậy đấy.

Tôi ghét mưa vì mưa đã bỏ rơi tôi. Buồn cười thay, nếu thay đổi giới tính của hai nhân vật, thì đây dường như là câu chuyện của tôi:

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand-new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart …

Vũ biến mất vào những ngày đầu mùa mưa bão. Học xong 12, anh vào thành phố Hồ Chí Minh để đi tiếp con đường Đại học. Đó là chuyện hiển nhiên. Trước khi đi, anh mỉm cười và nói rằng sẽ kiếm cho tôi một món quà thật ‘độc’ vào Sinh nhật tôi. Nhưng tôi không cần món quà nào cả, dù là nó liên quan đến bóng đá, Rock hay Game. Tôi chỉ âm thầm cầu xin một điều không thể: đừng để cơn mưa đã tưới mát tôi – mảnh đất cằn khô niềm hi vọng này – biến mất.

Nhưng anh đã đi. Mang theo trái tim của tôi về một nơi xa lạ. Để lại tôi nơi này, đối mặt với những cơn mưa lạnh lẽo buồn thảm. Vũ vẫn thỉnh thoảng về thăm nhà, vẫn gửi mail cho tôi đều đặn. Đó là mối dây liên kết cho trái tim tôi tiếp tục sống. Đúng ra không nên sống như vậy, nhưng vẫn sống.

Rồi một ngày, trong mail, Vũ gửi cho tôi một tấm ảnh.

“Bạn gái anh đó. Xinh không? ^^”

Tôi bình thản nhìn tấm ảnh. Và sọan mail trả lời cho anh.

“Xinh. Nhưng để thành bạn gái anh thì chắc hẳn là còn cái gì đó rất đặc biệt nữa.”

Cái gì đó rất đặc biệt mà tôi không có.

Thật kì lạ là tôi không cảm thấy đau như mình nghĩ. Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi. Có lẽ vì tôi thừa hiểu rồi ngày này cũng đến. Có lẽ vì tôi còn tưởng tượng cao siêu hơn, về một ngày tôi trở thành … phù dâu trong đám cưới của anh. Tình cảm của tôi không được cho anh biết. Nếu anh biết, anh sẽ khó xử biết nhường nào …

Vào giây phút nhấn nút Send, trái tim mà Vũ mang theo từ thành phố bé nhỏ này đã chết. Có lẽ Vũ cũng không biết điều đó, anh không để ý rằng nó đã rơi ra trong một lần anh chạy xe trên đường và bị dòng giao thông kinh khủng ở đó cán nát.

Trái tim của tôi …

Rain, please tell me now does that seem fair for her
to take my heart away when she don’t care



I can’t love another when my heart’s somewhere far away …

Vũ đã mang trái tim của tôi đi theo mình mà không hề hay biết. Và nó đã chết rồi, tan thành ngàn mảnh vụn.

Tôi chơi game, xem bóng đá và nghe Rock trong nỗi buồn không tả xiết. Tất cả đều gợi nhắc về Vũ. Nhưng tệ hơn hết là những cơn mưa. Chúng gọi tên Vũ. Chúng như đang cứa vào lòng tôi những nhát vô tình, những cơn mưa liên tiếp của mùa như vây kín lấy tôi, nhốt tôi trong sự cô đơn.

Vũ không hề biết những tình cảm đầy xung đột trong tôi. Không riêng gì anh, mà không ai biết cả. Tôi vẫn là đứa rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, dù nhiều lần tôi hi vọng rằng một ai đó có thể nhận ra chúng, nhận ra tôi thật sự yếu ớt đến thế nào. Có lẽ sau này sẽ có một ai đó, nhưng không phải là Vũ. Anh vẫn gửi mail cho tôi, thể hiện rõ ràng niềm vui của mình. Tôi vẫn trả lời mail của anh như không có gì xảy ra, bằng giọng điệu vui tươi giả tạo. Và tôi khóc.

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again …

Tôi muôn đời không muốn mình chỉ là con bé ngồi khóc trong vô ích. Nhưng tôi đã khóc. Một, hai, ba, bốn lần. Tất cả đều vô ích.

Rồi một ngày, tôi nhận ra rằng mình thật ngốc. Nếu tôi xem nỗi đau đớn đó là nhỏ, thì nó sẽ là nhỏ. Nếu tôi nhìn theo một hướng khác rằng tình cảm trước giờ của tôi chỉ là ngưỡng mộ và biết ơn, nếu tôi chịu hiểu rằng hạnh phúc của anh ở đâu, thì tôi sẽ có thể an phận làm một cô em gái.

Tôi đã làm được. Nhưng thật đau đớn.

Khi tôi có thể bình thản ngồi giữa cơn mưa là lúc tôi đã chai cứng. Những vết thương của tôi thành sẹo, chứ không phải đã lành. Nhưng tôi thấy vui. Tôi thậm chí có thể an tâm rằng một ngày nào đó, khi được mời đi dự đám cưới của anh, tôi có thể mỉm cười.

Nhưng trái tim tôi đã chết rồi. Trái tim không dễ dàng mọc ra như tóc. Có lẽ tôi không thể yêu ai được nữa.

I can’t love another when my heart’s somewhere far away …

***************
Nhưng bạn có tin không, trong khi nghe những giai điệu Pitter pater, pitter pater tuôn ra từ điện thoại, tôi đột ngột nghĩ ra một cách. Tôi vẫn có thể yêu thương, miễn là có ai đó bước đến, đồng ý chia cho tôi một phần của trái tim họ.

Lúc đó, trái tim tôi, đâu đó giữa miền đất xa lạ, cũng sẽ hồi sinh và quay về với tôi.
tác giả: tatsuko
Nguồn: gakuenalice.forumotion.com
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty2/10/2010, 16:46

Bài này thật sự là một bài cảm nhận rồi ^^ . Mưa ? Người ta nói mưa gắn kết với những chuyện tình yêu khổ và dai dẳng vì mưa có thể là nước mắt vì nó có thể che lấp nước mắt của người khác . Yêu khổ thế sao ạ ? Chẳng hiểu sao nhưng em chẳng muốn rằng mình sẽ vướng vào tình yêu đâu , vì em nghĩ nó thật rắc rối và đau khổ .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty2/10/2010, 20:09

Hana chăm viết ghê ^^
RIn lười thí mồ =o="
...mà bộ bồ iu hắn thật hả? :| Hay là nv sáng tạo đó??? :?:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty2/10/2010, 21:03

rin_snow đã viết:
Hana chăm viết ghê ^^
RIn lười thí mồ =o="
...mà bộ bồ iu hắn thật hả? :| Hay là nv sáng tạo đó??? :?:

Hình như Rin lầm thì phải . Vì hình như , theo tớ thì đây là bài của bạn Tatsuko bên G8 mà ^^ . ss Hana có ghi nguồn kìa ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty2/10/2010, 21:19

à ừ :oops:
cái tội không đọc kĩ! Sr nhá nhá 😢
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty3/10/2010, 16:34

À, há
Cái này của chị tats đấy
Chị viết cho bút nhóm tháng 9, thấy hay nên hana post qua
Chị là trưởng nhóm fanfic mà
Làm sao không hay được ;)
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Sponsored content




[Fiction] Giai điệu của mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giai điệu của mưa   [Fiction] Giai điệu của mưa Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Giai điệu của mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào
» Mật thư chùa, ai muốn giải cứ giải.
» Nếu bạn có một điều ước. Bạn sẽ........?
» Điều trùng hợp kì lạ
» Nước mắt của bạn nói lên điều gì

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-