CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Nhật ký 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Nhật ký 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Nhật ký

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Angel_cute

Angel_cute

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 14/10/1996
Age : 27
Đến từ : 2PM world

[One-shot] Nhật ký Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Nhật ký   [One-shot] Nhật ký Empty23/11/2010, 18:52

Àh thì...dù biết là ko ai thèm đọc 😢 nhưng màh mình vẫn post
Đây là lần đầu mình post fic bên CFC,màh cũng chẳng phải hoàn toàn là fic,giống cảm nhận hơn :oops: (mình sợ bị chê nhìu nên sợ)
Thôi thì cứ post cho đời đỡ rầu :| :|
Fic này 80% là viết,20% chôm chỉa từ 1 số tiểu thuyết đã đọc
Nhưng chắc là sến lắm == ==
Mong rằng ko ai chọi dép hay chém quá tay 😢 😢
Ôi giới thiệu màh hết mấy dòng rồi,thôi up fic liền


[One-shot] Nhật ký 1289734155693989238_574_0

Đọc đến dòng này đã quá muộn,đây là nhật kí tình cảm = =

Ai Haibara-Sherry-Miyano Shiho
----------------------------------------
Có lẽ mọi việc đã sớm an bài,

Giống như tôi,

Chỉ thích một mình ANH

Tình yêu quả thật là 1 chuyện phiền phức,

Giống như tôi,

Chỉ mãi nhìn về phía anh

Tôi không biết mình đã sa ngã vào anh từ lúc nào.Chỉ biết rằng,lúc ấy anh đang rất rực rỡ,bên cạnh 1 cô gái có tên là Ran Mouri,nụ cười ấm áp như vầng dương,có lẽ anh ko hay biết,nhưng trong mắt người khác,anh và cô ấy là cặp kim đồng ngọc nữ

Tôi ko thể chịu được,tôi cũng chỉ là một người bình thường,tôi đã rất muốn đuổi theo,tôi muốn đuổi kịp,để ánh mắt anh có thể có hình bóng tôi trong đó

Nhưng,

Bất chấp sự mong muốn thu hút sự chú ý của anh thế nào,ánh mắt của anh,chưa từng dừng lại nơi tôi

Tôi biết,trong mắt anh chỉ có 1 người-RAN MOURI

Tôi phải làm gì đây,để chỉ duy nhất 1 lần,giả tạo cũng được,lừa dối cũng được,chỉ cần anh nhìn tôi một lần,nhìn với người con gái yêu anh,tôi nguyện rằng,chết mình cũng dẽ ko hối tiếc

Khi ánh mắt anh tìm kiếm cô ấy,vô tình đã trúng phải tôi,anh không biết rằng,tôi đã cố gượng,khi trái tim đang nóng dần lên

Chỉ lúc đó,tất cả mọi âm thanh trên thế giới đều ngưng bặt

Trên thế giới này,dường như chỉ có đôi mắt của anh,hệt như cầu vồng

Khiến cho tôi mải mê nhìn ngắm

Dường như thượng đế ko nghe tiếng nói của tôi,

Dù anh cách xa cô ấy,với thân phận Shinichi Kudo,dù rằng anh đã có thể luôn bên tôi,nhưng tôi đã phát hiện rõ 1 điều rằng,dù tôi có ở bên anh thì anh cũng ko chịu để tôi đến vs trái tim anh

Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng

Ko còn hy vọng nữa

Cuối cùng tôi cũng biết,dù cô ấy có đi đâu,dù cô ấy ở nơi đâu,anh vẫn luôn nhớ về cô ấy,lo lắng cho cô ấy

Anh...chưa bao h thuộc về tôi

Anh,là của Ran Mouri

Mãi mãi là thế


Shinichi Kudo,dù thế nào đi nữa

Xin anh hãy nhớ đến tôi

Tôi là Miyano Shiho

Là một người yêu Shinichi Kudo

Tôi yêu anh ko hề ít hơn anh yêu cô ấy 1 chút nào cả

Vậy nên,đến phút cuối tôi cũng chỉ có thể lựa chọn cho anh đc hạnh phúc

Bởi vì,hạnh phúc lớn nhất của tôi là nhìn thấy anh hạnh phúc


Có 1 việc,anh chắc chắn ko hề biết,

Đó là

Tôi còn yêu anh

Hơn cả Ran Mouri


Shinichi Kudo,nếu như có kiếp sau

Anh nhất định phải yêu tôi như tôi yêu anh có đc ko

Cho dù có sự xuất hiện của Ran Mori

Cho dù có sự xuất hiện của bất kì người nào khác

Cũng xinh đừng,BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH

----------------------------------------------------------------------------------

Ran Mouri

Shinichi àh,đã bao lâu rồi từ ngày cậu ra đi

Cậu có biết là,tớ mong nhớ cậu lắm ko

Vì tớ rất yêu cậu

Vậy cậu cũng yêu tớ chứ?

Nếu như sự mong manh của câu trả lời là có,tại sao cậu lại ko quay về?

Tớ đã chờ đợi,một cách day dứt,lâu dài

Tớ đã vướng vào nhiều hiểm nguy,cậu lại xuất hiện trc mắt tớ,nhưng mà,cậu lại đi đâu???

XIn đừng...bỏ rơi tớ

Tớ đã rất cố gắng,kìm chế bản thân,ko để cậu thấy tớ yếu ớt thế nào,khi cậu quay về,tớ đã cố gắng,ko hoảng loạn mà ôm lấy cậu,giữ cậu thật chặt

Tớ luôn mong cậu ở cạnh tớ,dù là điều ích kỉ

CẬu lại nghĩ tớ làm quá phải ko,gặp cậu là khóc,nhưng mà,tớ ko ngăn mình đc,tớ yêu cậu rất nhiều,dù cho có ai đó cải trang hoặc phẫu thuật khuôn mặt giống cậu,tớ vẫn nhận ra rằng

Đó ko phải là người tớ chờ,ko phải là người tớ mong đc gặp,thỏa mãn cái mong muốn bé nhỏ của mình

Này,Shinichi àh,nếu cậu hỏi tớ sẽ chờ đợi cậu bao lâu,tớ nhất định sẽ nói dù có bao lâu đi nữa,tớ cũng chờ cậu quay về

"Cậu có biết tớ đã chờ cậu rất lâu ko,lần đó,lần đó nữa"

"TẠI SAO CẬU KO NHẬN RA RẰNG...TỚ YÊU CẬU."

Chỉ cần mong manh tin cậu trở về màh đứng dưới tuyết 3 tiếng cũng ko sao.

Dù người khác bảo tớ bỏ cậu và đến vs người khác,nhưng trái tim tớ cũng ko lay chuyển đc,vì Cậu là tất cả với tớ

Chỉ có cậu mới tìm ra tớ,chỉ có cậu mới là người có thể đỏ mặt màh che giấu 1 cách đáng yêu

"NHững điều tớ muốn nói cũng là điều cậu định nói vs tớ."

Liệu điều đó có thể gỡ nối cho tình cảm chúng ta

"Chúc mừng sinh nhật Shinichi,sợ rằng đến ngày mai tớ sẽ ko còn có cơ hội để nói nữa."

"Dù ko nhớ cậu ấy là ai nhưng cậu ấy rất quen thuộc với tớ."

"Ước gì Conankun là hắn ta."

"Chị ko thể mạnh mẽ đc,từ lúc Shinichi biến mất,có những đêm chị ko ngủ đc."

Rốt cuộc tớ phải làm sao đây,khi hình bóng cậu luôn trong tâm trí tớ từng ngày,từng phút,từng giây

"CHờ chút nhé RAn"

"Tớ sẽ giải quyết và quay lại nhanh thôi."

Cậu luôn biến mất ko còn tung tích,đáng sợ hơn cả Kid,nhưng tớ có thể tin cậu ko?Khi nhận ra rằng,Conankun rất giống cậu,cố gắng bảo vệ tớ,tớ đã đặt hết niềm tin sót lại vào cậu.Mãi chờ đợi,ngắm nhìn những người khác bên nhau,tớ luôn ray rứt,tâm trí chỉ có cậu,vì chỉ có mỗi cậu nên khi Sonoko nói cả đống con trai theo tớ tớ vẫn ko hề hay biết.

Cậu đang ra sao,chỉ cần nghe giọng nói của tớ thôi là cậu biết tớ như thế nào sao?

Nếu biết tại sao cậu lại luôn để tớ lại 1 mình

Tớ đã có đủ bằng chứng,phải,rất nhiều lần,chứng minh cậu chính là CONAN,nhưng những suy nghĩ của tớ lầm rồi sao?

Shinichi,làm ơn,hãy giải nối cho sợi chỉ định mệnh giữa tớ và cậu nhé

Vì,mãi mãi,tớ luôn yêu cậu,duy nhất.



Hết rồi. 8) 8)
Về Đầu Trang Go down
http://saikitakaya.wordpress.com
li hoang

li hoang

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 28
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

[One-shot] Nhật ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nhật ký   [One-shot] Nhật ký Empty23/11/2010, 20:18

Ráng lết vào bóc tem dùm em, lần đầu và cũng là lần cuối
Fic viết rất được nhưng sến quá chịu không nổi
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot] Nhật ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nhật ký   [One-shot] Nhật ký Empty24/11/2010, 06:14

Bạn vào báo cáo fic này tại List các topic trong box Fan fiction nhé, còn cái List các topic trong box Conan Fan Fiction là Mod lập ra để quản lí fic thôi, các mem không báo cáo tại đó.
Mình cũng sơ suất chưa ghi lưu ý trong đó. Bạn vào báo cáo lại nhé. Thời hạn là 3 ngày. Bài của bạn trong topic kia mình sẽ del.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




[One-shot] Nhật ký Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nhật ký   [One-shot] Nhật ký Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Nhật ký

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Vụ án kỳ lạ nhất của đạo chích KID
» [One-shot] Nhật kí của Haibara
» [One-shot Dịch] Nhật kí của Gin
» [One-shot] Sinh Nhật
» [One-shot Dịch] Quà sinh nhật từ KID

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-