CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty2/3/2011, 14:56

Nhìn tới nhìn lui Forum ta chỉ có lõm bõm vài fic SA dang dở . Thế là em liều mạng lập cái Topic này . Cũng như trò viết Fic nối tiếp .Mọi người có thể cho câu chuyện hướng theo ý của mình . Độ dài các chap tùy theo mọi người
p/s : Vì đây là Fic SA nên những ai không thích thể loại boy x boy này có thể thẳng tay click chuột ra nhưng tuyệt đối đừng đưa ra những nhận xét khiếm nhã . :)
Những ai có hứng với loại này thì cũng có thể xem cho vui , vì là SA tập thể nên vui là chính thui mọi người ^^ ( tuyệt đối không đem Yaoi vào nhá )

Cũng như những câu chuyện khác , Fic bắt đầu từ một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác ( nhưng nếu mọi chuyện có diễn ra bất thường thì nó cũng là một chuyện bình thường mà thôi ^^)
Shinichi nhàn nhạ bước chân trên những dải hành lang . Hôm nay Ran bận luyện tập cho giải Karate toàn thành sắp tới . Đó cũng là lý do cậu sắp trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi một mình ...
- Két !!!_ Cánh cửa hộc tủ để giày mở ra ...
- Ào ào ào !_ Hàng tá những lá thư hâm mộ rơi ra nhưng mọi khi
- Một ,hai, ba, bốn ,năm ...Ái chà hôm nay ít hơn hôm qua 14 lá !_Shin lẩm nhẩm đếm . Những bức thư thẳng thớm , có vẻ hình trái tim ở góc trở nên quá quen thuộc với cậu . Và không cần đọc cậu cũng biết trong đó ghi những gì .
Nhưng trái với những bức thư được chuẩn bị kĩ lưỡng khác . Một bức thư với phong bì màu xanh nhạt thu hút sự chú ý của Shin . Không người gửi không người nhận chỉ vỏn vẹn 3 chữ KxK , quả là một bức thư bí ẩn....

" Khi ánh trăng huyền ảo xuất hiện giữa bầu trời . Ta sẽ đánh cắp báo vật quý giá nhất của Tokyo . Cuộc săn mồi sẽ bắp đầu lúc 7h tối nay tại tháp Tokyo . Hi vọng cậu có hứng thú với lời mời của ta .
Ký tên : Kaitou Kid "



Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 30
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty4/9/2011, 10:18

tieuthu2 chào cả nhà!hôm nay em xin phép viết tiếp đề tài mà bạn ans còn dang dở.thú thật là em cực kì dốt văn và đây là lần đầu tiên em viết fic nên có gì sai sót mong quý vị niệm tình tha thứ và chém nhẹ tay thôi để em còn lành lặn mà viết típ fic khác. :) .xin chân thành cảm ơn.
Chap 1:thách thức.
-“Kato Kid à?” Shin vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.con dường về nhà cậu hôm nay bỗng trở nên yên ắng lạ,không biết có phải vì vắng Ran hay do sự cuốn hút từ bức thư lạ lùng kia.”Mà báu vật quý giá nhất của Tokyo là gì nhỉ?trên tháp Tokyo thì có gì quý đâu. Cái tên Kaito Kid nghe cũng quen quen.hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
-A!Phải rồi!_Shin reo lên.May mà lúc đó đường vắng nếu ko cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đi đường_Sao mình có thể quên dược nhỉ?Vụ án trên tháp đồng hồ….
Hôm đó Shinchi đến giúp cảnh sát với tư cách là một thám tử trung học.Lần đầu tiên,cậu để xổng một tên tội phạm và cũng là lần đầu tiên cậu gặp một tên tội phạm kỳ lạ đến vậy.
“Ta sẽ không để các người phá nó”_Câu nói của tên tội phạm và của cả chính mình vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cậu._”Xem ra hắn cũng không hẳn là kẻ xấu đâu”.
-“Phải!không hẳn là người xấu nhưng mình nghĩ hắn là một tên não bộ có vấn đề nghiêm trọng.Ai lại giở trò trộm cắp ở một nơi chẳng có gì quý giá?”Mà cũng thú vị thật.Lần dầu tiên Shin nhận được lời thách thức và cũng là lần đầu tiên tên đạo chích quái gở đó giở trò trộm cắp mà không gây rùm beng dư luận.cậu nhớ lại những lần thách thức cảnh sát trước kia của hắn_Xem nào,hắn thường mặc bộ vest trắng và đeo một chiếc kính phản quang.rất giỏi trong việc bay lượn và biết làm ảo thuật.Vậy là xong đặc điểm nhận dạng.Mà thôi,suy nghĩ lắm làm gì,cứ đến tháp Tokyo trước đã.
6h30 tối tại nhà tiến sĩ Agasa
-Sao?Siêu đạo chích lừng danhgửi thư khiêu chiến với cháu?_Nói trong vui mừng(hình như đây cũng là 1 fan của Kid Very Happy )
-Đúng thế!và cháu muốn bác giúp cháu một vài chuyện.
-Được!cháu cứ nói_Mắt mơ màng tưởng tượng hình ảnh Kid.
-Đầu tiên cháu cần một quả bóng co dãn,một kim gây mê dự phòng và một máy theo dõi có kèm chức năng thu âm và hiển thị hình ảnh(đòi hỏi nhiều quá).
-còn gì nữa ko cháu?
-Bâu giờ cháu sẽ đến chỗ hẹn gặp hắn.trong khi đó bác giúp cháu tra cứu thông tin về tên đạo chích này.Khi nào xong hãy gọi vào di động của cháu._nói rồi Shinichi lao đi trong đêm mà không biết rằng có một cặp mắt theo dõi mình từ xa,cặp mắt được dấu sau vành mũ trắng vào chiếc kính phản quang.


Được sửa bởi secret ngày 7/9/2011, 17:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
kalina

avatar

Tổng số bài gửi : 5

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty6/9/2011, 10:52

ohayo secrest! ( taị truyện này xuất xứ từ Nhật Bản nên dùng tiếng Nhật chào cho nó phải đạo hen!)
có vài vấn đề K thấy không được khớp so với phần truyện của tác giả ansoxxx_2411
[" Khi ánh trăng huyền ảo xuất hiện giữa bầu trời . Ta sẽ đánh cắp báo vật quý giá nhất của Tokyo . Cuộc săn mồi sẽ bắp đầu lúc 7h tối nay tại tháp Tokyo . Hi vọng cậu có hứng thú với lời mời của ta .]
trong phần này KID đã nói là món báu vật quý giá nhất Tokio chứ không phải là món báu vật đó ở tại THÁP TOKIO.
thứ hai, việc Shin không nhớ NGAY ra KID thì hơi kì vì KID rất nổi tiếng, và là kẻ thù số 1 của Shin, nên K thấy chi tiết này không được hợp lí lắm.
comment toàn chê không ak, secrest thông cảm nha.
nhưng mà viết cũng được lắm ak . hihihi :phon3: :phon3: :phon3:
secrest viết tiếp nhanh nha, K mong chờ phần tiếp theo lắm lắm ak.
Về Đầu Trang Go down
conan_kun123

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty6/9/2011, 12:22

sao lâu viết phần tiếp theo vậy bạn. viết nhanh nha.
đang đọc hay mà.
Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 30
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty10/9/2011, 17:58

Chào mừng các bạn trở lại với câu chuyện tình cảm lãng mạn (lãng xẹt Very Happy ) của chúng ta.
@Kalina:mình xin phép trả lời các câu hỏi của bạn từ dưới lên theo đúng phong cách...của mình. Theo mình thì lúc nhận được thư của Kid, Shin chưa bị teo nhỏ và Shin mới gặp Kid có 1 lần (ở trên tháp đồng hồ) nên chưa thể xem là kẻ thù của nhau được. Và như chúng ta đã thấy trong DC, trước khi bị teo nhỏ bạn Shinnichi của chúng ta có hơi kiêu ngạo(fan Shin đừng đánh em,tội ngiệp :rolling eyes: )nên chỉ đọc kĩ các baì báo có viết về mình mà quên rằng cũng có 1 người khác cũng nổi tiếng không kém gì mình.Vì vậy việc Shin không nhớ ngay ra Kid theo mình cũng là điều dễ hiểu mà thui.Thứ 2 là việc báu vật không ở trên tháp Tokyo thì đó là một sơ suất do vô ý của Shin và cố ý của tác giả. Để hiểu rõ hơn về sơ suất này,xin các bạn vui lòng xem tiếp phần tiếp theo.

*************

“Hắn nói là ánh trăng xuất hiện giữa bầu trời vào lúc 7giờ nghĩa là tầng cao nhất của toà tháp Tokyo nơi có đặt kính viễn vọng để có thể nhìn thấy trăng vào lúc đó (theo tác giả lúc 7giờ trăng không thể lên đến giữa trời).
Quả đúng như Shin nghĩ_khi cậu lên đến nơi đã có một tấm biển dán trước cửa: đang sửa chữa, miễn vào.
-Vậy thì ta càng dễ dàng tóm được ngươi. Đạo tặc Kid. Ngươi thật sai lầm khi hẹn ta đến nơi trống vắng này_Shin cười thầm(Đừng vội mừng,Shin-nillchan của em)
-Reng! Reng! Reng!!!_Chuông điện thoại trong túi áo Shin reo vang phá tan sự im lặng.
-Alô!Shinichi Kudo xin nghe…
-Bác Agasa đây.Ta đã tìm ra một số thông tin về Kid trong hồ sơ của bố cháu và một số bài báo nước ngoài.Người ta đều đánh giá tên này đặc biệt nguy hiểm.Phi vụ đầu tiên của hắn là ở Paris cách đây 18 năm. Mỗi lần ra tay là mỗi lần thành công. Hành vi của hắn nhanh như chớp, không ai trở tay kịp. Đặc biệt, tên này rất giỏi các trò ảo thuật và hắn không bao giờ giết hại ai cả.
-Chà! Vậy là 1 quân tử rồi. Còn gì nữa không ông tiến sĩ?
-Hắn có nhiều biệt danh như "Phù thuỷ cuối cùng của thế kỉ", "ảo thuật gia với đôi cánh bạc".Nhưng biệt danh phổ biến nhất là "Siêu đạo chích No.1412" hay còn gọi là "Siêu trộm Kid"….
-Ồ! Vậy sao? Chà! Thật là một đối thủ xứng tầm...
Nhưng suy nghĩ của Shin-chan lập tức bị cắt đứt bởi một tràng phấn khích từ tiến sĩ: thật là một người toàn vẹn, Kid sama của ta... :) RẦÂM!!! (ngất xỉu)
-Tút!..Tút!..Tút!
-Khỉ thật!_Shin bực mình đút điện thoại vào túi quần và vô tình dùng luôn tay kia đẩy cửa bước vào.
-Đến đúng hẹn nhỉ! Chàng thám tử lừng danh_một giọng nói cất lên.
-Không dám! Lâu lắm mới gặp ngươi, đạo tặc Kid. Mà ta nghe nói ngươi là một quân tử nhưng hôm nay ngươi không giống chút nào!
-Vậy sao? Cậu nghĩ quân tử phải như thế nào?
-Thì ít ra ngươi cũng phải ra mặt để nói chuyện cho phải phép chứ.Ngươi ở trong bóng tối còn ta ở ngoài sáng thật không công bằng_Shin nói.
-Được thôi !Thám tử à!_chủ nhân của giọng nói bước vào.
Shinichi vội quay lại theo phản xạ, và cậu thực sự sửng sốt khi người bước vào lại là...chính mình. Vâng, một Shinichi Kudo khác giống cậu y hệt từ nét mặt, kiểu tóc, điệu bộ.
-Ngươi...ngươi là ai?_Shin mở to mắt ngạc nhiên.
-Tôi chính là Kaito Kid_Kid cúi đầu chào như một Gentlement thứ thiệt.
"Không đúng!" Shin nghe tiếng mình dội lại từ trong đầu. "Đó không phải là bộ mặt thật của hắn. Mình mới là Shinichi. Chắc chắn hắn đã hoá trang thành mình"
Nghĩ vậy, chàng thám tử của chúng ta lao đến chàng đạo chích, một tay túm chặt cổ áo, còn tay kia cố gắng véo mạnh má của tên Shinichi giả mạo. Nhưng lạ thay,khuôn mặt ấy vẫn không hề biến dạng,mặc dù khổ chủ của nó đang la oai oái:
-Aaaaaaa!!!!!!!!!Đau! Làm gì vậy?
Chàng thám tử lúc này đang bị sốc cực độ: khuôn mặt kia không bị biến dạng. Vậy là tên đạo tặc này giống hệt mình hay chí ít cũng có khuôn mặt giống mình.
-Ngươi!...Ngươi...Sao ngươi lại cải trang thành ta?_Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng anh Shin cũng thốt ra một câu hoàn chỉnh.
-Tôi đâu có cải trang thành ai. Cậu cũng đã thử rồi đấy.Đây là khuôn mặt thật của tôi, không hề có lớp hoá trang nào cả_Kid quỳ xuống hôn vào mu bàn tay Shin. Thế nào? Chàng hoàng tử của tôi! Chúng ta bắt đầu câu chuyện được rồi chứ?
-Ta không thèm làm hoàng tử của ngươi!_Shin hứ một tiếng(cute quá,há há^^)
-Sao cũng được. Chàng thám tử đáng yêu à!
Sao? Ngươi muốn gì đây? Tự nhên lại rủ ta đến nơi vắng vẻ này_Shin cố nói cứng, mặc dù mặt cậu lúc này đang đỏ bừng.
-Ha ha ha!!!Nơi vắng vẻ càng dễ cho chúng ta tâm sự chứ sao.
-Tâm sự!Một tội phạm quốc tế đến gặp một thám tử lừng danh chỉ để tâm sự! Ngươi đánh giá thấp ta rồi đó.
-Ồ! Vậy sao? Tôi thật sự muốn chiêm ngưỡng khả năng tuyệt vời của một thám tử lừng danh như cậu_Kid sama nở nụ cười cực cool. Ôi! Cái nụ cười làm tan vỡ con tim của biết bao fan girl cuồng nhiệt.
-Được!Nếu ngươi muốn thì ta sẽ chiều...
Ngay lập tức quả bóng từ chân Shin-nillchan bay thẳng vào người Kid sama. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, ít nhất là theo suy nghĩ của Shin.
Quả bóng vừa bay đến ngang tầm Kaito kid thì...
-Bụp!_quả bóng xì hơi rơi thẳng xuống nền nhà kèm theo đó là một lá át bích rơi xuống trước mặt chàng thám tử.
Sau một vài giây sửng sốt không nói nên lời, Shinichi càng ngạc nhiên hơn khi chàng đạo chích cầm quả bóng đã xì hết hơi đến trước mặt câụ.
"Hắn đang làm gì vậy? Được rồi. Nhân lúc hắn không chú ý, mình sẽ bắn thuốc mê vào người hắn. Ngươi tới số rồi. Đạo tặc Kid. "Nhưng người ta vẫn thường nói: đời không là mơ (trích trong tác phẩm của bạn ans) nên khi Shinichi-nillchan đưa tay lên định bắn thì hỡi ơi...cái đồng hồ đã biến mất từ thuở nào.
Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sửng sốt, bực tức, căm phẫn...chính là những từ ngữ dùng để miêu tả tâm trạng của Shinichi lúc này. Ngạc nhiên về trình độ trộm cắp của Kid (chứ sao,siêu trộm mà). Sửng sốt vì Kid vẫn ngang nhiên bước đến chỗ Shin với tốc độ ngày càng nhanh và bực tức vì với tình thế tay không tấc sắt, Shin không biết làm gì hơn là trố mắt nhìn đối thủ dồn mình vào chân tường.
Khi tiến sát đối phương và cảm thấy đối phương dường như đã hoá đá, chàng đạo tặc quyết định tung chiêu cuối cùng.
-Bụp_một cành hoa đào xuất hiện giữa lòng bàn tay Kid và anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay Shin.
-Hoa anh đào-biểu tượng của sự kiên định, lòng dũng cảm và sự uy nghiêm, loài hoa của công lý. Thật thích hợp khi thuộc về một thám tử lừng danh như cậu.
Một màu hồng lan nhẹ trên má Shin-nillchan:
-Ơ...ơ..!Cảm ơn!
-Mà khoan!_Shin như bị kéo về thực tại_Ngươi hẹn ta đến đây có việc gì? Mà ngươi định trộm cắp gì ở một nơi như thế này?
-Ồ! Chàng thám tử yêu quý của tôi! Tôi đâu định trộm cắp gì đêm nay. Nơi này chi mới là khởi đầu của câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị giữa chúng ta mà thôi.
Cùng lúc đó, một loạt tiếng nổ vang lên. Căn phòng bị bao phủ bởi khói hồng dày đặc.Shin chỉ còn nghe giọng Kid:
-Nếu cậu giữ được báu vật lần này tôi định đánh cắp thì cậu sẽ thắng và tôi sẽ đầu hàng cảnh sát. Còn nếu không, chắc cậu cũng hiểu.Thế nhé! Chàng thám tử đẹp trai.
Một mùi hương quế thơm xộc thẳng vào mũi Shin làm cậu ngây ngất (chú thích:mùi của Kid). Khi định thần lại, cậu chỉ thấy nỗi mình trong căn phòng vắng cùng với máy phát tính hiệu (ban nãy gắn vào tay áo Kid) lăn lóc dưới đất và một tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn một câu:
"I'll steal your heart.
Kaito Kid"
Chap 1 đến đây là hết. Mời các bạn đón xem chap 2 sẽ được post vào những ngày tiếp theo.Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.


Được sửa bởi secret ngày 16/9/2011, 15:19; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
kalina

avatar

Tổng số bài gửi : 5

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty10/9/2011, 22:54

konnichiwa sescet!( lần này K không nhầm tên nữa ồi ^_^)
K có chút thắc mắc , secret trả lời ở trên là "Shin lúc này chưa bị teo nhỏ" thì sao mà có mấy vũ khí như đồng hồ gây mê, bóng bay lại được Shin sư dụng. Theo đúng nguyên tác của tác giả Aoyama thì tiến sĩ Agasha chỉ chế tạo mấy "vũ khí" đó khi Shin bị teo nhỏ thành Conan mà.
Còn cái này hơi ngoài lề xíu , mình KHÔNG nghĩ cách dùng tiếng anh trong một bài viết bằng tiếng việt LÀ HAY. Cụ thể trong bài viết là từ "fan girl", từ này có thể dùng tiếng việt được nên K nghĩ không cần thiết phải dùng tiếng anh. Cái này chỉ là ý kiến riêng của mình và hơi chủ quan nên có gì mong S thông cảm.
Mong bài viết lần sau của S.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty13/9/2011, 15:07

oh ho !! sao có mỗi S viết thế này ? mọi người cùng viết cho vui đi chứ !! em cứ tưởng cái fic này xếp xó từ đời kiếp nào rồi chứ , không ngờ bấy giờ lại được tiếp tục hì hì

phần tiếp theo sẽ là ...
- "I'll steal your heart." _ Shinnichi chớp mắt ngây thơ _ Cái này là nói về mình đó hả ?
Đôi má thoáng một màu đỏ nhẹ , cậu nở một nụ cười ...
- Không viết dài dòng , không bỏ vào bao thơ , không gửi qua đường bưu điện tên này quả thật là...biết tiết kiệm chi phí ^^

Tuyết nhè nhẹ rơi trên hè phố , trong căn nhà nhỏ có một anh chàng đang say sưa đọc sách " Kỹ năng chinh phục mỹ nam " _tác giả : ansoxxx ^^
một nụ cười nữa miệng nở trên môi chàng đạo tặc ....
coi bộ cá đã vào mép lưới rùi ^^
- Reengg reeng !! _ tiếng chuông diện thoại reo vang , những lúc thế này thì thật không phải khi thiếu một nhân vật ...
- Ohayo !tổng đài tacgia xin nghe !!
- Tôi là Shinichi đây !
- Có chuyện gì thế ?
- Tôi muốn hỏi có cách nào dùng để đối phó với những kẻ háo sắc dê xồm không ?
- à ...bạn làm ơn trả lời một vài thông tin ...
- vâng !
- họ tên ?
- Shinichi kudo
- nghề nghiệp ?
- thám tử
- chiều cao ?
- 1m76
- cân nặng ?
-46kg
.......
........
- huyết áp ?
- hả ?
- chỉ số IQ?
- cái gì ? tôi cần tư vấn thông tin chứ đâu có cần kiểm tra sức khỏe ? _ Shinnichi gắt gỏng
- oh tôi xin lỗi ! chúng tôi chỉ muốn biết tỉ mỉ thông tin thôi !

- vâng !
- giới tính ?
- tôi là nam !
- không , kẻ đó cơ !
- cũng ...cũng...là boy....
- phụt...!
Shinichi nghe có tiếng xịt máu mũi ở đầu dây bên kia , tiếng động nhẹ nhàng bắt đầu cho những chuỗi ngày đầy sóng gió của cậu ^^
- xin lỗi ..._ Shin nói
- ah vâng ! e hèm vậy tuổi tác ?
- tôi 17 và hắn cũng vậy !
- nhan sắc ?
- cực kỳ đẹp !!_ mắt mơ màng
-hả ?
- ah không ý tôi là tôi đẹp còn hắn thì giống tôi !
- ok vậy là được rồi ! giờ bạn chỉ cần gửi qua fax số 4687634857 những cảm nhận về người đó , chúng tôi sẽ trả lời cho bạn vào thời gian sớm nhất !
- vâng cám ơn !
- cám ơn quý khách
- tít..tit...!!

Tiếng máy Fax gõ đều đặn , một bàn tay nõn nà đón lấy tờ Fax từ đầu dây bên kia ...
- Qủa là chính xác và đầy đủ !_ có ai đó mỉm cười : nụ cười của ác quỷ !
- Không hổ danh là Kid sama !!! _ Tổng đài viên tacgia trầm trồ
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà ^^...!





Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 30
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty16/9/2011, 16:21

Hế lô!Lâu ngày không gặp có ai nhớ tui không?^^Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của thiên tình sử còn dang dở.
@kalina:chữ "sescet" lại sai nữa kìa.secret mới đúng chứ :oops:. Mình xin trả lời thắc mắc đầu tiên của bạn. Vì đây là fiction nên trí tưởng tượng của tác giả và khán giả được phát huy tối đa,thế nên không có gì là lạ khi Shin chưa teo nhỏ mà lại có những bảo bối do tiến sĩ phát minh cả. Thứ 2 là việc dùng tiếng anh trong 1 văn bản tiếng việt là không hề hay ho chút nào nhưng mình nghĩ những từ tiếng anh đó hợp với ngữ cảnh này hơn là các từ tiếng Việt. Nhưng dù sao cũng cảm ơn những lời khuyên chân thành của bạn.
Sau đây tổng đài tacgia xin trích dẫn một đoạn ngắn nhưng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong tác phẩm của bạn Shinichi Kudo viết về bạn Kaito kuroba (tức Kaito Kid).
"Hắn là kẻ xấu xa nhất, kẻ đáng ghét nhất hơn bất kì ai trên trái đất này. Hắn là một kẻ tâm thần, một tên có vấn đề về giới tính trầm trọng (tội nghiệp Kid sama).Ta đây đường đường là Kudo Shinichi-thám tử trung học lừng danh thiên hạ, đánh bại biết bao đối thủ, phá tan biết bao vụ án. Vậy mà giờ đây lại bị một tên trộm nhãi nhép qua mặt(mới có 2 lần mà). Ôi! Thể diện của ta nay còn đâu! Lần ở trên tháp đồng hồ ta đã tha cho một lần rồi mà hắn còn không biết thân biết phận, lần này hắn lại còn dám vác mặt đến sàm sỡ người ta. Thật đáng ghét! Suốt 17 năm qua ta giữ thân như ngọc (mặc dù có vài lần bị Ran đánh), vậy mà tên đạo chích không biết trời cao đất dày ấy dám cả gan hôn tay hôn chân người ta. Tên đạo chích khốn kiếp kia! Lần sau gặp lại ta nhất định lột da, róc thịt, sau đó băm nhừ ngươi rồi bỏ vào lò vi sóng. Hãy đợi đấy! Đố xấu xa!!!!
-Rè...Rè...Rè..._có fax trả lời từ tổng đài.
-"Món này ngon lắm đó!^^Nhớ cho nước sốt+mù tạt vào nha! Chúc bạn thành công! Very Happy"
Đầu dây bên kia có một anh chàng cực kì đẹp trai cầm bức fax (do Shin gửi) mà mồ hôi nhễ nhại, chân tay run lẩy bẩy, khắp người lạnh toát (tội nghiệp, chắc là sốt rồi) nhưng miệng vẫn nở nụ cười-nụ cười của những kẻ tự cao luôn tự tin vào sức mạnh của mình. Đó là điềm báo cho một mối tình thơ mộng nhưng đầy cam go, thử thách.





Được sửa bởi secret ngày 16/9/2011, 21:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
kalina

avatar

Tổng số bài gửi : 5

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty16/9/2011, 20:57

ohayo S vs A!!!
tưởng bạn A không viết tiếp nữa, nhiều người viết truyện sẽ hay hơn.
à mà bạn S, K vẫn thích dùng tiếng việt hơn là tiếng anh, dù sao mình cũng là người Việt, lạm dụng tiếng nước ngoài không tốt lắm.
các bạn viết tiếp phần tiếp theo nhanh nha. ủng hộ các bạn Very Happy Very Happy Very Happy :mattron: :mattron: :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Anemone Adsad Anemone

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty16/9/2011, 21:35

OHAYO!!!
Mình mới tham gia vào diễn đàn thôi, mà đọc thấy các bạn viết hay quá ha!
Mau mau viết tiếp nha các bạn, đọc dở thế này hồi hộp lắm lắm!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty22/9/2011, 16:03

mọi người thông cảm !! ^^ chả là em có cái bệnh làm việc theo ngẫu hứng cộng thêm máu lười nên làm gì cũng ...thế đấy ạ !! ( có bác sĩ nào mát tay thì chữa giúp em với >"< )
phần tiếp theo chắc là ...

Sáng nay Shinichi dậy muộn ...
Cậu dậy muộn không phải vì ngủ muộn hay lười biếng mà dậy muộn vì cậu không ngủ được ...
vì sao ư ?
bởi vì mỗi lúc chợp là cậu lại nhìn thấy hắn

Vâng chính là hắn , kẻ có nụ cười nửa miệng hại hai mắt cậu sưng húp vì vào sáng nay ...

Shinichi chạy vội vào lớp ...
Dĩ nhiên điều tất yếu khi dậy muộn là đến lớp muộn
Mà khi đã biết mình muộn thì hiển nhiên người ta sẽ cố co giò chay thật nhanh để chữa lỗi ...

Tiết đầu tiên là môn nhạc ...
Một môn mà cậu cực kỳ ghét ...
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn đến muộn
Đơn giản vì ...Shinichi là học sinh gương mẫu ...

Phòng học lớp 11 ở phía trước ...
Chỉ vài bước nữa thôi là cậu sẽ đến nơi ...

ba... hai ...một ...!
Shinichi lao nhanh qua cánh cổng ...

- Cốp !!_ Bất ngờ cậu va phải một người
- Xin lỗi thầy em đến lớp muộn ạ ...!_ Shin cúi đầu rối rít

- Không sao đâu !!_ giọng người đó trầm ấm đáp lại
Giọng nói này sao mà nghe quen quá thể ....

- Tôi là Kaitou Kuroba ! _ Hắn nở nụ cười nửa miệng _ Giáo viên dạy nhạc mới của lớp này ...

Oh my god ...!
Shinichi có nghe lầm không ....

- Tôi sẽ thay thầy Terada dạy đến cuối năm ...!_ Kid quay sang nói với cả lớp _ Hi vọng các em cố gắng !!!

Shinichi như chết đứng tại chỗ ...

Ngoài trời gió thổi hiu hiu ...
Và cuộc đời cậu ...chắc cũng đìu hiu như thế :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty25/9/2011, 12:28

Trời ơi !!!!! Sao truyện ngắn quá vậy ???? :dongda2:
Đọc chưa đâu vào đâu đã end là sao ??? :angry2:
Viết ngắn thì ta cũng chém :thumbs up: nhưng khổ nỗi ngắn quá không biết chém thế nào :domohoi2:
Thôi ta kiêu lần sau ta chém phon8
Suýt quên, tem + phong bì nuốt sạch !
Về Đầu Trang Go down
Lee_kun

Lee_kun

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 06/01/1997
Age : 27

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty10/10/2011, 16:19

Đây là lần đầu em viết fic SA nói riêng và fiction nói chung,có gì mong mọi người chém gió nhẹ tay. thú thật là mình ko có khiếu hài hước nên khi viết còn nhìu sai sót. mong mọi người bỏ qua:
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Kudo: 2:30 AM
Hừ...hừ ..hừ! Shin rên rỉ.'' đồ đạo tặc tàn nhẫn, giết người ko dao, ngươi to gan cỡ nào mà dám phá hoại nhan sắc của Shin_chan này chứ''
...Đêm hôm đó, không chỉ mình Shin mất ngủ...
Oáp...oáp...- ...Một đôi môi đỏ hồng quyến rũ, một ánh mắt xanh thẳm mơ màng như từ một cõi xa xăm, đang nhìn đắm đuối...''tiến sĩ gây mê''
''KUDO- SAN! em có nghe tôi nói gì nãy giờ ko hả???''- câu nói kèm theo một cái nhéo tai đau điếng T_T
Anh Shin nhà ta tỉnh hẳn mộng( trở về với thực tại)và nắm bắt tình hình trong 1/1000s. Quả không hổ danh là Thám tử Miền Đông đẹp trai chết người, hào hoa phong nhã nhất mực,sở hữu lượng fangirl cao ngất ngưởng( nhưng vẫn sau Kid):
''cô ơi.. cô...''- khóe môi tình tứ,
''cho em...xin lỗi cô..'')-mắt chớp chớp
''chỉ vì em ...quá đắm chìm trong lời giảng của cô về các vị anh hào, nên,...''- mặt chó con
con người ta sức chịu đựng của ai cũng chỉ có giới hạn mà thôi...
''rầm... rầm... rầm'' (ko nằm ngoài tiên liệu của tác giả)
khoa Cấp cứu Bệnh viện trung ương Teitan hôm ấy nhận 18 ca cấp cứu do bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, vvv... mà hầu hết đều là nữ sinh Teitan; sau giờ trưa( giờ tan học) tiếp tục nhận thêm 32 ca...
Shin_chan vừa đi về nhà vừa ngáp, trong lòng xúc cảm hỗn lôn(tự kỉ+tự hào+tự sướng + buồn ngủ). khi băng qua đường( vừa đi vừa sửa tóc) cậu vô tình:
''oái''
''ui da''
cậu ngước mặt lên, chuẩn bị mở miệng mắng sa sả'' bộ đui hả?'' nhưng bỗng dưng... Mắt cậu trợn tròn,mồm há hốc( mất hình tượng thế).cậu ko tin vào mắt mình...
Và khuôn mặt đối diện cũng có những biểu hiện như cậu, trên khuôn mặt cũng y hệt...
p/s: mong mọi người chỉ bảo, lần đầu chắc còn nhiều sai sót ^^
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty12/10/2011, 22:25

Heheh, góp vui cái nào, hi vọng lệch với ý đồ của tác giả.
chap tiếp
Trước mặt anh chàng điển trai và quyến rũ là hai cô bạn chí cốt lâu năm.
Họ ngồi trong quán nước, đối diện với nhau, một người có vẻ thờ ơ lạnh lùng chết người, một người thì đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng tơi tả (à quên, dáng vẻ mệt mỏi) của chàng thám tử điển trai.
" đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy, Ran." Shinichi chun mũi vào( kute:d), tu nốt chỗ nước táo trên bàn.
" Shinchan đang yêu hả, sao phờ phạc và đau khổ dữ vậy." Câu hỏi của Ran làm chàng Shin đẹp zai phun tất cả những gì đang ở trong miệng ra.
" Chắc đúng rồi." Kẻ kia cuối cùng cũng lê tiếng, kèm theo một cái nhếch mép đểu giả.
mặt Shin chuyển từ tái xanh sang đỏ rồi tím, như cái giấy quỳ, cậu nhìn cái kẻ vừa phát ngôn mà lòng chỉ trực trào nỗi căm hận.
" Neechan, đừng quá đáng ah nhe."
" Cậu dám ăn nói láo lếu với neechan như vậy ah" Một luộng khí lạnh toát tỏa ra làm Shin bủn rủn.
" Đừng quên là ai là kẻ phải chiêm ngưỡng cái bàn tọa của cậu khi cậu phải điều trị trong bệnh viên, thích xem tang chứng không."
Shin hoảng hồn, bí mật lớn nhất đời cậu sắp bị phanh phui.
" Chị Shiho xinh đẹp tha cho đi mà, em bức xúc một chút thôi."
" Ai chan, bớt giận đi, để hắn cho em."
" Ok, nể Ran đấy nhé.
Trên đời này, Shin ớn nhất là couple này, một kẻ là chi họ dã man,một là cựu bạn gái. Giờ họ đang ngồi trước mắt để nghe Shin giãi bày tấm lòng.
"Neechan, giúp em tống khứ cái gã phiền phức đó đc k? Please?" Mắt Shin long lanh.
" tôi k làm k công cho cậu."
"Ok, chỉ cần neechan teo nhỏ cái bộ não dớ dẩn của hắn là em sẽ biếu Pandora cho neechan."
"Tôi cóc cần, nhưng vì Ran thích chuỗi ngọc đó nên điều kiện k vấn đề gì."
"...."
Very Happy Very Happy Very Happy
Đêm khuya thanh vắng, tại biệt thự hoa hồng.
" Ai chan, định để Ran ngủ một mình hả?"
"Em cứ ngủ trước đi, tôi đang có một trò vui, ngoan nhé!"
" uhm,nhưng mà có mail của KID đấy, Ai chan gian manh quá. Nhưng vẫn phải lấy Pandora về đấy.
" được rối, ngủ ngoan đi,"
*******
Shin vắt tay trên trán, đôi mắt vẫn mở thao láo.
"K biết Shiho có chế đc thuốc ý không."
*******
Shiho mở màn hình ipad lên.Bên cạnh đống đồ thí nghiệm có hai lọ thuốc, 1 đỏ, 1 xanh.
Email from K.I.D
Hi vọng bà sớm đưa được thuốc cho tôi, mong tin bà.
Tôi cần phải thắng đc vụ này.
Reply.
Yên tâm đi bạn tốt.
Sent to K.I.D@conan.com.ghosho
( k bik ăn nhập j k, Hai và RAn là couple, hi vọng đừng ném đá.)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty21/10/2011, 19:15

Xin lỗi mọi người, Vì lâu rồi không lên nên Miu không hiểu được câu chuyện. Phiền mọi người tóm tắt lại dùm Miu với nhé! Đến chỗ của ansoxxx ý! tieuthu1
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty21/10/2011, 23:54

Oho,định vào góp vui, nhưng không ngờ lệch tông thật, mọi ng bỏ qá,tui dựa theo mạch phía trên mừ.
Chắc mỗi ansoxxx vik tip thoi.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 30
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty22/10/2011, 09:21

Chúng ta có thể tóm tắt tác phẩm của bạn Lee và bạn Ryu như sau:
Do anh Shin bị ám ảnh từ anh Kid nên đêm mất ngủ.Mà đêm mất ngủ thì điều hiển nhiên là ngày phải ngủ bù.nhưng anh Shin lại ngủ bù vào đúng 1 tiết học nào đó trên lớp nên bị cô phát hiện.Nhờ tài thám tử và ngoại hình hấp dẫn của mình nên anh Shin đã thoát khỏi bàn tay cô giáo (+ gây sát thương cho các fan hâm mộ Very Happy ).Tuy vậy anh Shin vẫn không thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình.trên đường về do vừa đi vừa ngủ nên anh Shin đã đụng phải chị Ran và chị Shiho đang đi trên đường.Cuiộc gặp gỡ tình cờ này đã khiến anh Shin nảy ra một ý định táo bạo-một quyết định mạo hiểm mang tính đột phá:nhờ Shiho chế thuốc teo nhỏ để trừng trị kẻ đã làm mình mất ăn mất ngủ mấy đêm liền.Nhưng thật không may cho anh Shin,cuộc gặp gỡ này đã được sắp đặt từ trước và chị Shi đã bị anh Kid mua chuộc.Nên người mà chị Shi đưa hàng không phải anh Shin mà là anh Kid.
Trên đây là tất cả những gì mình có thể hiểu được từ bài viết của 2 bạn ấy.Mong các bạn dễ hiểu và có thể viết phần tiếp theo.Mình bận hoc dh nên không có thời gian onl được.Nhưng mình sẽ cố gắng onl nếu có thể.Các bạn sớm viết phần tiếp theo nhé. :P
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty23/11/2011, 13:47

ah ha ! Ẩn số xxx em đây xin có mặt , cũng lâu rồi nên suýt nữa thì em quên mất cái Topic này , quả thực lúc đầu lập ra chỉ để kết nối mọi người lại ( mà mục đích đó giờ chắc thành công rồi nhỉ ) Tưởng đâu ở đâu chỉ hội tụ bọn fan Sa ( trong đó có em ) thôi chứ . ai ngờ bây giờ lại có cả fan So luôn ấy . Em thì không khoái thể loại ấy , nhưng người ta viết thì mình cứ đọc thôi ^^

và phần tiếp theo sẽ là ...

Kid ngơ ngác khi trên bàn giáo viên của mình có một lá thư nho nhỏ ...

và hạnh phúc thay người gửi lá thư ấy chính là " tình yêu bé bỏng " của anh
" Hẹn gặp chiều nay ở tiệm cà phê " Couppe Romantic " lúc ra về !"
Đấy đấy chỉ là một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩ làm xao xuyến người đọc ..
và chàng Kid đã bỏ luôn chầu ăn chơi với mấy vị giáo viên cổ lỗ sĩ mà đi theo tiếng gọi tình yêu của minh ..

5:00 pm ( phần trong * là suy nghĩ của các nhân vật )

Kid bước vào quán trong bộ đồ Vest trang trọng mà đen ơới sơ mi trắng & nơ đỏ .
Mặc dù đi uống cà phê mà mặc thế này thì có hơi phí ...
Nhưng dù sao cũng là gặp người ta , dù sao cũng phải ăn diên tí ...

vừa bước vào quán anh đã trong thấy một hình ảnh quen thuộc..
Chàng thám tử dễ thương đang khép nép ngồi ở bàn gần cửa sổ vẫy gọi anh ...
Cậu nở một nụ cười dịu dàng ...
- Cậu tới rồi à ?? _ Shin nói * Cuối cùng Ngươi cũng dẫn xác tới , chuẩn bị lên dĩa đi đạo tặc ngốc *
- Dù gì cũng là người ta hẹn mà !_ Kid cười tỉnh * Hóa ra là cậu cũng khoái tôi nhỉ *
- Vâng ! Dù gì tôi vẫn là một người con trai !
Shin nhấn mạnh câu nói dồn Kid vào thế bí ...
Nhưng Kid sama đâu có vừa ...

Anh bẹo má Shin trêu chọc ...
- Hóa ra các Uke cũng thích chủ động nhỉ ^^
Máu nóng trên đầu Shin nổi lên ...
Cậu chuyển đề tài ...
- Bô không thắc mắc là tôi gọi cậu ra đây làm gì hả ??_ Shin cười gian xảo * cá đã vào tròng *
- Tôi thích cậu tự nói ra hơn ! _ Kid mỉm cười _ Mà đã nói bao nhiêu lần là phải gọi tôi là anh mà ~"~
- Cậu chỉ bằng tuổi tôi thôi !! _ Cau có
-Nhưng giờ tôi là sen-sei của Shin -chan đấy !

- Chỉ giỏi trò hóa trang ...!_ Shin bĩu môi ....
câu lôi một lọ thuốc trong cặp ra ...
Cái lọ thuốc ơới màu sắc quen thuộc mà Ai-chan đã đưa ...

- Cậu nói là thích tôi lắm không ??
- uh !!
- Ở đây tui có một lọ thuốc nhưng không biết tác dụng , cậu có dám vì tôi mà thử không ??
- cái đó ..!_ Kid hơi ngần ngại , mặc dù thâm tâm đã dự tính mọi kế hoạch ...

- Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ ...!_Shin nói rồi đứng dậy ...
để lại lọ thuốc trên bàn
- Không cần 3 ngày đâu !_ Kid kéo tay cậu lại ...

- Tôi sẽ uống ngay bây giờ ...!

Anh giở nắp lọ thuốc ra và tu ừng ực ...
- Như vậy đã chứng minh được chưa ?? _ Kid mìm cười đặt cái lọ rỗng xuống ...

Liền lúc đó khắp người anh nóng ran ...
Có cái gì đó như đốt cháy òoàn cơ thể ...

( phù viết tới đây thôi mọi người làm tiếp nhé ^^ , em mệt quá hà ,)





-
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty24/11/2011, 20:10

Á, ăn gian, ngắn cụt ngủn như vậy Yu không chịu đâu! ĐANG ĐOẠN HẤP DẪN MÀ... Anh Kid có hi sinh vì tình yêu đặt lầm chỗ ác ma của mình hay không (Thông cảm ạ! Em thấy Shin trong fic này đáng sợ quá, người ta thành ý như zậy mà!) hay trong đầu anh ấy lại đang có suy tính khác? Yuki nói chung không thích thể loại SA, cũng không ghét, chú trọng là cái nội dung.
Về Đầu Trang Go down
loveanh7760119

loveanh7760119

Nữ Tổng số bài gửi : 5
Đến từ : Thế giới Gosho

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty31/1/2012, 18:05

sao lâu rùi mà ko có chap mới zị,ko chịu đâu,tại sao lại lâu thế chứ đang hay mà. Coi mấy chương đang trong tình trạng bấn...bấn... bấn...và bấn thì lại hết giữa chừng(cụt hứng lun á)
Về Đầu Trang Go down
loveanh7760119

loveanh7760119

Nữ Tổng số bài gửi : 5
Đến từ : Thế giới Gosho

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty31/1/2012, 18:05

sao lâu rùi mà ko có chap mới zị,ko chịu đâu,tại sao lại lâu thế chứ đang hay mà. Coi mấy chương đang trong tình trạng bấn...bấn... bấn...và bấn thì lại hết giữa chừng(cụt hứng lun á)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty7/2/2012, 14:50

@ all : rồi rồi không trốn việc nữa , tớ viết tiếp đây ^^ Nhưng mọi người cũng phải phụ giúp 1 tay với nhé ( cứ viết theo cặp đôi mình thích , không cần theo bản mở đầu ^^ )

.......................................................................................

- Reeng reeng reeng !! _ Sáng sớm tinh mơ , diện thoại nhà Heiji vang tiếng
- Alo ? _ Cậu chàng nhấc máy _ HẢ ?? CÁI GÌ ?? :ahah:

Sao vài giây há hốc mồm ngạc nhiên ...
Heiji lập tức lao ra khỏi cổng , lên chuyến tàu tốc hành đến Tokyo ...

- RẦM !!!_ Cánh cửa nhà thám tử miền Đông bật mở sau cú đạp nảy lửa ...
Yên vị nằm dưới sàn kèm theo ...tấm bản lề

- Cậu ...cậu bảo ..sao ???_ Heiji thở hổn hển _ Kid bị mất trí nhớ ??
- Đúng vậy ! Shin ngồi trên Sopha , ôm trong lòng một cậu nhóc trạc 6-7 tuổi có gương mặt giống hệt mình ...

- Hơn nữa hắn còn bị teo nhỏ !! _ Shin thở dài :sweat:
- Nói với tớ vụ này không có dính tới APTX4869 và cũng không phải là ý tưởng độc đáo gì của cậu đi !! _ Heiji nhìn Shin nghiêm túc
- Đáng buồn đó là sự thật !!_ Shin lại thở dài _ Giờ hắn như 1 đứa trẻ !
- Shin niichan ...Shin niichan !! _ Cậu nhóc Kaitou bập bẹ , kéo kéo tay Shin
- Vậy giờ cậu tính sao ??
- Tôi không biết !_ Shin nói _ Đã gọi cho Ai chan nhưng cô ấy bảo chưa thấy trường hợp này bao giờ , cần có thời gian nghiên cứu

- Hay là cứ tạm để nó ở đây ! _ Heiji bước tới đưa tay nựng mặt Kaitou
Ngay lập tức cậu nhóc hất tay Heiji ra , tỏ vẻ khó chịu
- Nhưng tôi đâu biết chăm con nít ...~"~
- Thì cậu làm gì cứ cho nó làm theo là được ^^"
- Bệnh hả ? Nó là trẻ con chứ có phải Robot đâu ?~"~

- Thế thì chịu thôi ! _ Heiji quay đi _ Cậu tự làm thì tự chịu đi !
- Khoan đã Hattori !! _ Shin đặt Kaitou sang 1 bên , đứng lên giữ tay Heiji lại
- Cậu nỡ để tôi 1 mình với tên nhóc đó sau ??_ Đôi mắt long lanh

Vài giây trôi qua để Heiji ngẫm nghĩ ...

- Shin niichan !! _ Kaitou nhảy khỏi ghế chạy đến ôm Shin _ Em đói quá , đói quá !!
Cậu nhóc dịu dịu đầu vào người Shin ...

Heiji nhìn thấy cảnh đó mà ứa gan
- ĐƯỢC RỒI !! _ Cậu gằn giọng _ Tôi sẽ ở lại đây !!
- Cám ơn !! _ Shinichi nở một nụ cười thật ngọt ngào ...








Về Đầu Trang Go down
Gray Anvil Aoi chan

Gray Anvil Aoi chan

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 67
Birthday : 01/08/2000
Age : 23
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty15/8/2012, 22:30

Aoi vít tiếp bài Topic của Momo-sama =) (Aoi & Momo, chòi oi ^^)

Thế là Heiji cũng đồng ý chăm sóc Kaito cùng với Shin [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  1380890962 (à quên, bây giờ tên của Kid-sama là Kudou Kido nha luv), nhưng Kai... à nhầm, Kido làm cậu bực mình mấy phen, ví dụ:

-Shinichi-niichan, niichan chơi với em đi.
-Shinichi-niichan, em khát quá à.
-Shinichi-niichan, niichan dẫn em đi chơi đi.
-Shinichi-niichan, em mún ăn kem Chocola.
-Shinichi-niichan...
-Shinichi-niichan...
-...
-...

Suốt cả ngày trời chiếc miệng be bé của chú nhóc Kido vẫn không ngớt tiếng gọi "Shinichi-niichan", còn với Heiji thì chỉ thấy "Heiji-jiisan" thui cười lăn cười bò.

-Shinichi-niichan ơi, nhà mình có truyện trinh thám Akenchi Kogoro không ạ?
-Um có đấy, để anh lấy 1 cuốn cho em nhá.
-Arigatou ~~ ^^.
-Shinichi, để nó tự lấy đi.
-Kệ cao lắm Heiji.

-Ne ne Heiji-jiisan.-Thấy Shin không còn ở trong phòng, cậu nhóc Kido giật giật tay áo Heiji.
-Gì hữ?-Heiji cố tỏ vẻ dễ thương, trong bụng thì chỉ mún tống tên nhóc phiền phức này đi nấu lẩu [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  1088199001.
-Em mún hỏi anh 1 chuyện.-Nhìn ra cửa với vẻ dò xét.
-???
-Anh & Shinichi-niichan quan hệ thế nào ạ?

-Eh? Um, cũng chỉ là bạn bình thường.
-Thế hỡ?
-Um.
-Thế...-Tông giọng trở nên thật đáng sợ :ghost:.-Cậu tránh xa ra khỏi Shin-chan được không hữ?
-Hơ?

-Tôi nói, cậu tránh xa Shin-chan ra :curse::diedie:! Tôi thừa biết cậu thích cậu ấy mà không dám nói, nhưng không bao giờ tôi để mất Tantei-kun của tôi về tay cậu đâu, cậu thám tử thổ dân ạ (thám tử thổ dân, quá chuẫn cười lăn cười bò).
-Vậy... vậy là cậu không hề mất trí nhớ :101:!
-Bà cô Shiho bị tôi mua chuộc từ lâu rồi [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  1380890962)
-H... hã :-o1?

-Kido?-Shinichi bước vào với 1 cuốn tiểu thuyết trên tay.
-Aaa Shinichi-niichan ~.-Ôm chầm.


Thoai vít tới đây thoai, chờ mọi người ~~~ :goodbye:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người    [Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Cùng Viết Fic SA nào mọi người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Fun facts: Trong mắt "Tây", người Việt là thế này đây!
» [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 2)
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 3)
» Movie giao thoa giữa Lupin III và TTLD Conan đến với người hâm mộ vào tháng 12 năm nay! [Bài viết tổng hợp]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-