CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Hãy gọi cho tôi! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Hãy gọi cho tôi! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Hãy gọi cho tôi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Hãy gọi cho tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Hãy gọi cho tôi!   [One-shot] Hãy gọi cho tôi! Empty28/3/2011, 14:50

( One Short hài ) Hãy gọi cho tôi !
Author:Ansoxxx_2411
Pairing:Tình huynh đệ giữa Shinichi & Hattori
Rating : Fic hài nên ai coi cũng được ^^
Summary :Hãy gọi cho tôi …!
Disclaim :Cả 2 người họ đều là của bác Ao !( và bác Ao là của em ^^ )

Tình bạn : là thứ tình cảm thiêng liêng của con người
Bạn bè đó là người anh em mà ta có quyền lựa chọn

“ Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy muốn khóc . Hãy gọi cho tôi …!”

- Heji …hepl …me …!_ Chuông điện thoại Hattori reo lên
Nhanh như cắt , cậu chộp lấy cái điện thoại di động trên bàn .
Không thể nhầm lẫn được . Nhạc chuông này chỉ có thể là Shinichi …

- Alo ..!
- GỌI LẠI CHO TỚ NGAY !_ Shinichi hét lên trong điện thoại
- Tút …tút …tút …!_ Và nhanh chóng tắt máy
- Chuyện gì thế nhỉ ? _ Heji trầm tư _Không lẽ bọn áo đen lại xuất hiện …?

Heji nhấn nút gọi lại . Nhạc chờ bài “ Listen to your heart “ vang lên …
- …………….
Hít một hơi thật dài , đầu dây bên kia bắt đầu …
- Không thể tin được Hattori , tớ thi hỏng môn Nhạc rồi . Cậu có tin được không ? Tớ thậm chí còn không hát được đoạn dạo đầu . Cò cái tủ lạnh nhà tớ nữa , bỗng dưng bị hỏng . Làm tớ phải ăn mì gói suốt mấy ngày nay . Điện thoại thì hết sạch tiền . Tài khoản thì bị khóa vì lỗi mạng ..bla..bla ..bla…_ Phát hết công suất ^^

Đầu dây bên đây vẫn im lặng lắng nghe
1h ..2h…..2h30’…trôi qua …
Cuối cùng Shinichi cũng cúp máy sau 5h đồng hồ ngồi than vãn
Heji nhìn cái điện thoại đau khổ
20000 yên không phải là 1 con số quá lớn , nhưng nó cũng đủ làm ai đó ..rơi lệ ^^

“ …Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười , nhưng tôi có thể cùng khóc với bạn …” ( vì tiếc tiền ^^ )
………………………………..


“ Nếu một ngày bạn muốn đi đâu đó thật xa , đừng ngần ngại gọi cho tôi …”


- Heji …hepl …me …!_Chuông điện thoại Heji lại reo lên
Mặc kệ cái bụng đang nhiệt tình khởi nghĩa & tiệm bánh Pizza sẽ đóng cửa lúc 9h30 . Heji vẫn chạy đến nghe điện thoại từ người bạn thân …

- Alô ! Có chuyện gì thế Shin ?
- Heji à !..Dạo này đầu óc tớ căng thẳng quá …!
- …………
- Tớ muốn đi Hawai chơi một thời gian …! Tớ đã mua hai vé … Cậu có thể ….
- “ Hawai à ? “ _ Hattori thầm nghĩ _ “ Cũng không tệ , mình sẽ đi cùng hắn nghỉ mát vài tuần … “
- ….Lên đây trông nhà giúp tớ không ? …_ Một câu nói nhẹ nhàng làm tan vỡ niềm hi vọng của người khác _ ..Tớ và Ran sẽ đi chơi vài tuần …!
- Ờ ..ờ…_Tim ai đó vỡ tan vì hụt hẫng ^^

“ ..Tôi không hứa sẽ bảo bạn dừng lại , nhưng tôi có thể …trông nhà dùm bạn “………………………….

“ Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe thấy tiếng nói của mọi người …Hãy gọi cho tôi …”

- Heji …hepl …me …!_ Tiếng chuông lại vang lên
Hattori lao nhanh ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khắp người đầy xà phòng …^^
- Alô ! Tớ đây Shin ..!
- Hattori đấy à !.. Sáng mai tớ phải thi hát ở trường …!
- ..???
- Cậu có thể thẩm định trước giùm tớ không ?
- Sao ?..._ Heji đổ mồ hôi hột
- Vậy nhé …Tớ hát đây …
- Nhưng …
- Là …lá …lả…_ Hàng trăm chiếc ly vỡ toang ngay sau đó …

“ ..Tôi hứa sẽ thật im lặng để nghe bạn ..hát “ ^^

…………………………………………..

“ Nhưng nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi mà không nghe có tiếng trả lời …”

- Heji …hepl …me …! Heji …hepl …me …now..!_Chuông điện thoại đổ liên tục nhưng vẫn không có ai bắt máy
- ..Không được Hattori …Không được bắt máy …!_ Heji cố tập trung hết vào cái máy Game
Cậu chàng rúc người vào cái bàn sưởi ấm áp , tự nhủ với lòng sẽ chẳng dại dột nghe điện thoại của Shin thêm lần nào nữa…

“ …Xin đừng gọi cho tôi , vì lúc ấy tôi đang cố hết sức …trốn bạn ..” ^^

Bên kia đầu dây , có một người đang nổi máu xông thiêng …^^
- Tên ngốc Heji này ! :x .. Đã bảo ra ga Osaka đón mình mà …!
- Cậu ta không nghe máy sao Kazuha ? :?:
- Ừ !..Chắc gã ấy quên rồi ! …Trả điện thoại cho cậu này , Shinichi !




Về Đầu Trang Go down
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[One-shot] Hãy gọi cho tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Hãy gọi cho tôi!   [One-shot] Hãy gọi cho tôi! Empty31/3/2011, 08:57

Fic hay lắm. Đúng là fic hài. Thường thì người gọi điện là Heiji còn trong fic này thì ngược lại.
- Hattori đấy à !.. Sáng mai tớ phải thi hát ở trường …!
- ..???
- Cậu có thể thẩm định trước giùm tớ không ?
- Sao ?..._ Heji đổ mồ hôi hột
- Vậy nhé …Tớ hát đây …
- Nhưng …
- Là …lá …lả…_ Hàng trăm chiếc ly vỡ toang ngay sau đó …
Đoạn này hay lắm.
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Hãy gọi cho tôi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Mẹ và con gái
» [One-shot] Một đêm...
» [One-shot] Mùa thu...
» [One-shot sưu tầm] Chỉ cần anh yêu em...
» [One-shot] Nụ hôn có vị như thế nào?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-