CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Thời thơ ấu của Gin 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Thời thơ ấu của Gin 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Thời thơ ấu của Gin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty13/4/2011, 11:24

Ai nghiền DC hẳn cùng biết, Gin là tên sát thủ lạnh lùng, tàn nhất nhất trong B.O (phải không nhỉ, hình như đúng thế rồi :oops: )Hắn ra tay với bất kì ai mà chẳng cần suy nghĩ một phút, cũng chẳng ghê tay khi nhuốm máu người.Vậy thì, theo các bạn, Gin đã độc ác như thế từ khi là một đứa trẻ hay là lúc lớn lên mới như vậy?
Bống nghĩ, từ khi sinh ra, không có đứa trẻ nào có ác tâm cả, vậy còn Gin thì sao nhỉ?Có ai nghĩ là hắn ghê gớm, tàn bạo như vậy từ nhỏ hay là do ai/do cái gì đã "tiêm nhiễm" vào đầu hắn những suy nghĩ tăm tối?Hay còn lí do nào khác?Hắn tự ìm đến tổ chức chẳng hạn?
Các bạn cùng đóng góp ý kiến nha ^^Thanks for your comments!
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
LadyAkai

avatar

Tổng số bài gửi : 16

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty17/4/2011, 18:45

mình nghĩ là Gin có tuổi thơ khá tối tăm, có thể là từ nhỏ đã fải trải qa những điều không may, có thể là do số fận đưa đẩy hoặc ai biết đâu là có thể Gin đã từng bị fản bội hoặc bị ai đó khiến cho thất vọng đến nỗi trở nên máu lạnh như thế này!?
Về Đầu Trang Go down
nhocsieuquay

nhocsieuquay

Pisces
Tổng số bài gửi : 303
Birthday : 27/02/1997
Age : 27
Đến từ : globo loco

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty20/4/2011, 15:34

Có thể Gin là trẻ mồ côi được ông trùm mang về 'nuôi nấng' trở thành sát thủ. :oops: Hok phải đó là cách làm việc của BOSS đấy sao? Và cũng có thể Gin mang sẵn trong mình nỗi hận thù đến độ máu lạnh như bạn nói. :h5: . Thực ra thì mình nghĩ đâu có gì là tự nhiên sinh ra đã là kẻ máu lạnh được nhỉ? =.=
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty26/7/2011, 15:33

người ta bảo nhân chi sơ tính bản thiện mà .

Mình nghĩ Gin nhà ta vốn là con nhà tử tế nhưng vì hoàn cảnh ( như thiếu nợ , thất tình , trốn thuế .vv..vv) nên mới lưu lạc gian hồ thế kia ! ^^
Về Đầu Trang Go down
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty26/7/2011, 18:31

Theo fan fiction When Pandora's box is opened thì Gin có cha mẹ là sát thủ sẵn rồi bà con ạ ^^
Vậy nên nghiễm nhiên Gin sinh ra đã là sát thủ thôi ^^
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty28/7/2011, 14:10

...Uhm.... Samy thì nghĩ rằng , có lẽ trong quá khứ của anh đã có một việc gì đó xảy ra gây nên vết thương lớn trong tâm hồn . Gin cũng có trái tim và dĩ nhiên anh biết yêu thương . Vì thế Samy đã tự hỏi rằng , vì lý do gì mà anh ngừng yêu thương người khác . Và theo Samy , anh đã rất đau khổ . Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó . Tuy Gin là một sát thủ máu lạnh nhưng không hiểu sao , Samy lại thích nhân vật này bằng việc Samy thích Kid . Có lẽ vì Samy tò mò quá khứ của anh và Samy cũng tin rằng , anh đáng thương , thật sự đáng thương , đúng theo nghĩa của nó .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
trUm.Smile

trUm.Smile

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 10/03/1994
Age : 30
Đến từ : làn gió lạ mang tên cánh đồng màu xám!

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty2/9/2011, 16:16

Ừm TrUm cũng nghĩ giống Samy, chỉ có thể là do quá khứ nhuốm màu "lạnh" quá nên bây giờ mới có 1 Gin máu lạnh đến thế thôi! Mà sao cuộc sống này lại bất công thế, sao nỡ đầu độc những tâm hồn kia! :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/smille.again/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty3/9/2011, 21:24

Tớ nghĩ cũng nghĩ rằng Gin có một tuổi thơ lạnh lùng và cô đơn. Có thể đó là do hoàn cảnh sống và môi trường xung quanh hình thành nên con người của Gin. Thật ra Gin không hề "ác" hồi bé bởi vì "không đứa trẻ nào có tội". Hừm! Đấy chỉ là dự đoán của tớ thôi 😕 . Nếu muốn biết chính xác thì hỏi thẳng tác giả Gosho Aoyama ấy. 🐰 🐰
Về Đầu Trang Go down
viktorka77

viktorka77

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 20/05/1994
Age : 29
Đến từ : Đến từ nhà chứ đến từ đâu nữa :)

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty3/9/2011, 22:22

Theo mình thì hồi nhỏ Gin là 1 đưa trẻ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhưng vì 1 sự cố cả nhà Gin bị sát hại và man mắn thay chỉ con Gin sống thoát. Gin trở thành mồ côi và fai đi lang thang kiếm ăn nhưng đều bị mọi người xua đuổi dẫn tới Gin căm thù tất cả mọi ngừoi và cũng lúc ấy ông trùm xuất hiện và đã đưa Gin về nuôn và đã đào tạo Gin thành 1 sát thủ máu lạnh Very Happy
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty3/9/2011, 23:11

vầy à.. theo RIn thì cả nhà Gin làm sát thủ. Từ lúc nhỏ đã bị nhồi nhét chém giết. Lần đầu tiên giết người chắc là chỉ thị nhiệm vụ đánh giá thực lực sát thủ chẳng hạn. Mặc dù thế 1 góc nào đó trong tâm hồn Gin -Rin nghĩ- nó vẫn có tình cảm chứ không quá lạnh lùng tàn nhẫn như chúng ta thấy trong truyện, chỉ là nó cần 1 bàn tay sưởi ấm thôi ^^. Con người mà, có phải động vật máu xấu đâu >"<
Nhưng mà Rin vẫn mong giả thiết Gin-Sher là có thật (mặc dù nếu đúng như thế thì quả là sự thật tàn khốc, Gin muốn giết Sher mà TT^TT)
Thực sự Gin là nhân vật nam thứ 3 mình thích trong truyện (vẫn ưu tiên Kid thần thánh :thumbs up: )
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty9/12/2011, 20:23

Mình nghĩ thế này.
Chắc lúc nhỏ Gin đã sống rất cô đơn (mồ côi hay gì đó đại loại...). Có thể vì muốn thoát khỏi cảm giác đó mà anh ta đã khẳng định bản thân bằng cách giết người với bộ mặt lạnh lùng nhất.
Có thể Boss đã tìm thấy Gin ở đâu đó rồi đưa anh ta về, đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp!? :tuky3: :tuky3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thời thơ ấu của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời thơ ấu của Gin   Thời thơ ấu của Gin Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Thời thơ ấu của Gin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Lọ Lem thời @
» thỏ và rùa thời hiện đại
» [Fiction] Gió ơi, hãy thổi đi
» Ông lão đánh cá và con cá vàng thời @
» Mật mã người bảo hộ thời gian

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Thảo luận về manga-