CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Conan Over Flowers 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Conan Over Flowers 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Conan Over Flowers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty15/5/2011, 10:55

author: ryu_kyoto_shiho

disclaimer: họ không tuộc về tôi. họ chỉ thuộc về ghosho sensei

rating ai cũng đọc được

summary : câu chuyện bắt đầu từ anh chàng nghò rót mồng tơi Shinichi Kudo,tình bạn.tình yêu blah blah
pairing : thử đoán đi....
lét go
chap 1
Ánh sáng lấp ló phía đông và tràn ngập khắp thế gian, lọt qua từng lùm
cây, lọt qua từng khe cửa,tỏa sáng bao phủ dãy hành lang có kính, và bây
giờ nó hắt qua ô cửa sổ mặc dù đã được buông rèm... không gian im ắng
chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên mặt giấy, hé nhìn qua từng ô cửa
là những khuôn mặt đang chăm chú nhìn lên bảng.Căn phòng sáng loáng ánh
đèn, một lớp học đang làm bài kiểm tra.
"Ringggg...ring"
Tiếng chuông vang lên, dấu hiệu kết thúc giờ học.
Người giáo viên gõ chiếc thước lên mặt bàn.
" Cả lớp dừng bút, thu hết bài làm vào và để lên bàn tôi."
Cả lớp học nhốn nháo, một vài khuôn mặt vẫn còn tiếc rẻ, sau khi thu hết bài kiểm tra, vị giáo viên xách cặp đi ra khỏi phòng. Mấy cô con gái bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc, một vàicậu con trai thì vỗ vai an ủi cho bài kiêm tra khi nãy.
một cô gái có mái tóc nâu, trên đầu cài chiếc băng đô trắng, trên khuôn mặt góc cạnh pha chút tinh nghịch đang loay hoay cất đổng đồ lỉnh kỉnh vào cặp,sau khi xong xuôi, cô quay xuống phía bàn dưới.
" Mouri này, mình hỏi chút, chút nữa bạn cỏ rảnh không?"
Người vừa được hỏi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hơi tò mò và ngạc nhiên. Cô lắc đầu
" Uh, mình rảnh, có chuyện gì không bạn Suzuki?"
Cô bé tên Suzuki nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ cô ấy vui lắm.
" nghĩa là hôm nay không ai đưa bạn về đúng không, hôm nay đi với mình một chút nha? Nha! Nha?
Ran ngạc nhiên, lần dầu tiên kể từ lúc vào năm học đến giờ, có một cô bạn lại hẹn với mình. Nhưng nhìn ánh mắt của Sonoko, Ran mỉm cười, gật ừ.
" vậy tốt quá, hôm nay được nghỉ sớm,Mouri đi với tớ ra Shibuya nhé! Hôm nay đi shopping một tí.
Ran cười nhẹ. Thu dọn xong đồ đạc, 2 cô gái cùng ra khỏi lớp học. [Long Fic] Conan Over Flowers 539675855
[Long Fic] Conan Over Flowers 2152953156 [Long Fic] Conan Over Flowers 3568948554

Shibuya? Edo? Cướp?
Hạ hòi phận giải


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 18/6/2012, 19:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty26/5/2011, 00:43

Hai cô bạn cùng nhau bước ra hành lang rộng thênh thang, trải dài theo các lớp học, đan xen vào đó, trên những bức tường là những bức họa đẹp mê hồn của Monet được treo trên tường. Sàn nhà trắng sáng được lát đá cẩm thạch, trải rộng ra đến tận tiền sảnh, bên tay trái hành lang là lớp cửa kính xang bóng loáng được thiết kế và lắp ráp cầu kì những vẫn phải đảm bảo đủ độ sáng cho hành lang, bao trùm bên ngoài tòa nhà là một khung cảnh lộng lẫy với đủ các lối kiến trúc đa thế kỉ. toàn bộ khuôn viên được bao phủ bởi từng mê cung vường xanh ngắt, cuang quần thể kiến trúc hoàng gia, đầy vương giả, với vòi phun nước, hồ bơi, sân vận động...túm lại là có đủ cả, bởi vì đây chính là Học viện Edo, được mệnh danh là vườn hoa Tokyo, một trong những học viện hàng đầu Nhật Bản, danh tiếng bậc nhất Thế giới.
Hai nữ sinh năm nhất bước những bước cuối cùng về phía khu bãi đỗ xe rộng rãi phía Đông của trường. Có hàng tá những chiếc xe hơi đắt tiền được đỗ sắn ở đó. Tất nhiên chủ nhân của những chiếc xe đó không phải là những người bình thường, từ Phantom, Audi, Ferrari,Limousin...đủ cả. Sonoko và Ran tiến về phía chiếc xe có 4 vệ sĩ đứng sắn ở đó, họ cúi gập người xuống khi thấy hai cô bé tới;
" Dạ, xin chào tiểu thư!"
1 vị vệ sĩ cao to vận đồ đen từ đầu đến đuôi, lịch sự mở cửa.:
Xin mời tiểu thư!"
Sonoko chui vào xe trước, cô khẽ nghiêng người với theo Ran,ra hiệu bảo Ran lên xe.
Mặc dù cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng chiều ý Sonoko, Ran miễn cưỡng bước vào. Đợi khi họ yên vị, vị vệ sĩ mới an tâm đóng cửa. Hai người vệ sĩ ngồi sau, hai người ngồi ghế lái. Dù vậy hai cô bé vẫ trò chuyện rôm rả suốt quãng đường. mà không để ý đã đến Trung tâm thương mại Shibuya lúc nào không hay!
Cả lúc xuống xe và lên xe, Ran vẫ rất lịch sự mỉm cười cảm ơn mấy người vệ sĩ, Sonoko ngạc nhiên và hơi tò mò một chút về cô bạn này, có cái gì đó rất hay và thú vị.
Ran bị shopaholic Sonoko suzuki tha lôi hết cửa hiệu này đến hết cửa hiệu khác. Mãi họ mới dừng chân và nghỉ ngơi tại một tiêm ăn nhanh. Trong lúc giải tỏa cơn đói và khát và chờ đám vệ sĩ tha đống đồ của Sonoko về xe họ mới có dịp tâm sự mà không bị dòm ngó, tuy nhiên vẫn có một vài người tò mò va nhận ra có hai cô nữ sinh mặc đồng phục học viện Edo.
Ran vừa chăm chú lắng nghe câu chuyệ sôi nổi vừa mỉm cười lơ đãng nhình dòng người bên ngoài đang tấp nập qua lại.
Sonoko sau khi chiến xong phần gà và khoai tây chiên
:affraid: Bỗng cô nhìn chằm chằm vào Ran, thấy ánh mắt của Sonoko đang super soi mình, Ran ngạc nhiên.
" Từ đầu năm học đến giờ, mình ít khi nói chuyện với Mouri, nhiều lúc định hỏi nhưng thấy khó bắt chuyện vì thấy Mouri hay ngồi im một chỗ,cũng ít khi thấy nói chuyện nên mình nghĩ bạn không thích nói chuyện, buôn dưa lê, nhưng bi h thấy Mourri cũng dễ thương quá"
Câu nói của Sonoko làm Ran ngượng chín.
" Hi hi, không phải đâu. Vì mới vào năm học, trước đây mình ở nước ngoài, về đây nhập học, tiếp xúc với mọi người mình ngại quá, tính mình nhát lắm. "
" Vậy thì từ giờ Mouri cứ ra chỗ mình, bạn lớp mình dễ gần lắm, bạn quen ngay mà, không sao đâu," Sonoko cười hóm hỉnh
Ran cảm thấy vui vui. Cô lại có thêm một người bạn mới ở Nhật, từ hồi tới Nhật đến giờ cô vẫn cảm thấy hơi lạc lõng trong môi trường mới. Được làm quen với Sonoko cô thấy vui lắm.
Ran chủ động rủ Sonoko vào một cửa hiệu nhỏ ở phía cuối đường Shibuya. Một cửa hàng quần áo được bày biện rất trang nhã, nó làm cho Sonoko thích mê. Cô gái lại tíu tít với những bộ váy lạ mắt. Ran thì đứng mãi một chỗ ở quầy túi thời trang, cuối cùng cô cũng lựa được một cái túi màu vàng xách tay có in dập nổi móc khóa hình cánh hoa rẻ quạt rất ưng ý và thêm một chiếc khăn lụa xanh. Vừa kịp lúc Sonoko cũng kịp tậu hai chiếc váy một trắng, một vàng, sau khi thử chán chê. Họ ra quầy tính riền, loay hoay lôi ví ra, Ran đánh rơi chiếc thẻ học sinh trên sàn mà không biết...
Trời sẩm tối cũng khá nhanh, họ nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng để chuẩn bị ra về. Họ vừa bước ra khỏi cửa hàng, thì một cậu thanh niên bước vào, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm một túi đồ to.
"Con chào dì, bác agasa nhờ con đưa hộ dì cái này."
Người phụ nữ ngẩng cổ lên, và nhanh chóng đón lấy túi đồ từ phía chàng thanh niên.
" cảm ơn con, Shin."
" không có chi, hôm nay con đi làm thêm, nên cũng tiện ghé qua"
Rồi cậu vô tình nhìn dưới đất, nhìn thấy tấm thẻ, cậu nhặt lên.
' Ran mouri...?"
" Của ai vậy dì?"
Ưn, chắc của hai cô bé vừa nãy, con trả giúp dì được không, họ vừa mới đi thôi, cho họ khỏi mắc công quay lại"
" Dạ!"
Shinchi lao nhanh ra khỏi cửa đi về phía đám đông, có cái gì đó cứ thúc giục cậu :stress1: phon8
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty26/5/2011, 12:15

chap 2:
Càng về tối, khu trung tâm thương mại càng đông đúc, Ran và Sonoko cố gắng len vào đám đông, để đi về phía bãi giữ xe, đội vệ sĩ hộ tống cũng chẳng đi sát được để giả tỏa đường cho họ:d, trong đám đông bỗng từ đâu xông ra một tên đội mũ lưỡi trai chạy ngược chiều với Ran và va mạnh vào cô,làm ran ngã xuống đau điếng, đã thế tên đó còn không thèm xin lỗi mà còn vội vàng đứng dậy chạy vụt đi.
Sonoko hốt hoảng:
" Mouri, bạn không sao chứ, có bị thương không"
Ran xuýt xoa:
" Ui da, mình không sao, chỉ bị trầy nhẹ tí thôi" Cô khẽ khàng vịn tay Sonoko đứng dậy, mu bàn tay chăc do chống mạnh xuống đất nên bị trầy. Đám đông bỗng trở nên nhốn nháo một chút, thì từ đằng xa có một tiếng động mạnh dội tới.
"UỲNH !"
Ran và Sonoko cùng đám đông giật mình hướng về phía có tiếng động, một tên đôi mũ lưỡi trai mặt mày bất tỉnh nhân sự ngã gục chỗ Ran, hình như là cái người ban nãy va vào cô.
" Của cô phải không ?"
Ran và Sonoko quay về phía có hướng phát ra âm thanh, Một thanh niên cũng đội mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo vest màu xám tro không nhìn rõ mặt lắm, trên tay cầm chiếc túi màu vàng chìa về phía Ran,Ran giật mình xoay người ngó đống đồ cạnh mình và nhận ra chiếc túi trên tay anh ta là túi xách Ran vừa mới mua. Thì ra cái người nằm bất tỉnh nhân sự kia là tên móc túi. Định cúi đầu để cảm ơn vị ân nhân.
" Thật chẳng cẩn thận gì cả"
Nói rồi vị ân nhân quay người đi thẳng vào đám đông. Thật là một người khó hiểu!
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty7/6/2011, 18:53

:mattron: :mattron: :huytsao:
continue........
: Ran gọi với theo vị ân nhân nhưng hình như anh ta chẳng nghe thấy gì cả, tên cướp tranh thủ cơ hội cũng lẩn vào đám đông.
Đám đông lại vãn bớt,Ran và Sonoko nhặt đống đồ vừa bị rơi lúc nãy, chợt Ran nhìn thấy một vật nhỏ, 1 chiếc dây chuyến bạc lồng vào đó là 1 chiếc mặt nhỏ hình cánh hoa rẻ quạt... Ran vô thức nhặt lên và ngó xung quanh xem ai có đánh rơi đồ không nhưng lúc đó Sonoko giục:
" Mình về thôi Mourri!'
" uh, muộn rồi, nhưng mình ghé đồn cảnh sát đã, có người đánh rơi cái này"
vừa nói Ran vừa cho Sonoko xem chiếc dây chuyền.
Sonoko săm soi kĩ chiếc dây chuyền rồi chép miệng"
" Kệ đi, nó trông cũ cũ, chắc không đáng giá đâu, mà bạn đem về nhờ ba bạn cũng được chứ sao? ba bạn là thanh tra mà?"
" Ah, cũng được, mình về đi"
*
* *
Shinichi dáo dác tim trong đám đông, cậu chẳng thấy ai giống cô gái trong ảnh cả, chắc mò kim đáy bể quá! Mà cũng đến giờ cậu phải làm rồi, nói đoạn cậu tặc lưỡi đút chiếc thẻ vào chiếc áo vét.
Chap 3
Chiếc Limousin sang trọng rẽ vào khu Haido và vòng vào khu biệt thự Beika, với những dãy nhà cổ kính và sang trọng. Chiếc xe dừng tại số 23 khu Beika,đó là một ngôi biệt thự nhỏ nhắn không hào nhoáng và lộng lẫy như các ngôi nhà xung quanh, nhưng nó có 1 vẻ đẹp đặc biệt,cổ kính và ấm áp,dãy trường xuân bao quanh hệt như một tòa lâu đài thu nhỏ, bức tường rêu phong với chiếc cổng sắt cách điệu đơn giản, đề tên : Nhà Mouri!
Chủ nhân ngôi nhà là phó giám đốc sở cảnh sát Tokyo, thanh tra trưởng phòng hình sự, ngài Kogoro Mouri, nge nói tổ tiên của ông là gia tộc Mouri đã từng là lãnh chúa một thời ở Edo. gia tộc có truyền thống và uy tín ở Tokyo. Phu nhân Mouri là người tài sắc vẹn toàn, lại đã từng tốt nghiệp đại học Havard chuyên ngành luật từng được mời giảng dạy tại nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới nhưng bà vẫn muốn ở lại Nhật Bản là việc và là chủ tịch đa tài của tập đoàn luật sư nổi tiếng nhất nhì trong nước, tên thời con gái của bà là Yuri Kisaki.
Họ sống với nhau rất hạnh phúc, có với nhau một đứa con gái xinh đẹp thông minh, một bông hoa của Học Viện Edo. Quả là một gia đình danh giá.
Ran bước ra khỏi ô tô, lấy hết đồ đạc ra và chào tạm biệt Sonoko:
" Hôm nay đi cùng Sonoko mình vui lắm ^^! Cảm ơn nha."
" hi hi, mình phải cảm ơn Mourri mới đúng, đã lâu mình không được đi chơi như thế này"
" gọi mình là Ran được rồi, mình tặng bạn cái này"
nói rồi Ran quàng chiếc khắn lụa màu xanh vào vai bạn.
" Happy birthday!"
Sonoko bất ngờ trước hành động của Ran, tại sao cô ấy lại biết hôm nay sinh nhật mình.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầu xúc động của Sonoko.Ran nháy mắt:
" Mình tình cờ biết thôi, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha."
" Cảm ơn Ran nhiều nha, mình vui lắm, hic, từ giờ Ran cũng không cần gọi mình bằng họ đâu, cứ gọi mình là Sonoko, mình cũng thích như vậy hơn"
" Uh, thôi cũng muộn rồi, bạn về đi không kẻo muộn."
Ran giục Sonoko.
" vậy mình về đây, mai gặp nhau ở trường nghen,tối có gì nhắn tin nhé. Sayonara!
Ran vẫy tay cho đến khi chiếc Limousin ra khỏi khu phố.
Ran mở cổng bước lên bậc thềm, cô cứ tủm tỉm cười. Ngày hôm nay có nhiều chuyện kì lạ và hay thật.
Cô bước về phía cánh cửa có ánh đèn vàng hắt ra. Người mở cửa là bà vú già Sae, cũng là quản gia của nhà, Ran nhìn bà trìu mến.
" dạ, con chào vú, con mới về.
" Uh vào nhà đi con, cả nhà đang đợi."
Trong phòng khách lớn, người đàn ông đang ngồi trên chiếc Sofa sang trọng tay cầm tờ nhật báo Tokyo chăm chú với những dòng tin tức, bên cạnh là tách trà sứ trắng muốt nghi ngút khói tỏa hương hoa hoa oải hương nhè nhẹ, được bày biện trên chiếc bàn pha lê chân gỗ ngay giữa căn phòng, một người phụ nữ thì đứng ở trong sảnh bếp, đang nấu cái gì đó. Có vẻ như hôm nay là buổi tối hiếm hoi mà gia đình họ có mặt đông đủ.
" thưa ba mẹ con mới về."
" Vào rửa mặt mũi rồi ăn cơ"
" dạ"



Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty5/7/2011, 16:18

bữa tối đầm ấm tại biệt thự số 3 khu Beika, tiếng cười đùa vui vẻ, Ran tạng mẹ chiếc túi xách, ông Mori thì được cô đan cho chiếc áo, và bà quản gia Sae cũng được một món quà nhỏ, bà Eri xúc động ôm lấy cô con gái, vú già thì cũng rơm rớm nước mắt. Ông Mori cũng cảm động mỉm cười nhìn gia đình của mình, nhưng không gian tĩnh lặng êm đềm bị phá vỡ, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
" Reeng....!"
" Alo, Mori nghe đây"
" thưa sếp, có án mạng!"
Ông Mori nhíu mày, chăm chú vào ống nghe.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!"
Nói rồi, ông vội vã đứng dậy vào phòng,vị quản gia già cũng nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác và đồ dùng cần thiết cho Thanh tra Mori.
" Hai mẹ con ở nhà nhé, ba tới hiện trường xem tình hình như thế nào..." Nói rồi ông lên chiếc Mezcedes đen, phóng ra khỏi cổng.
Việc này có lẽ đã quá quen với hai người phụ nữ, nhưng nó cũng khiến Ran hơi hụt hẫng một chút.
Chap 4
Buổi tối 20h30, tòa nhà cao ốc My Heaven, tầng năm khu ẩm thực,quang cảnh đông đúc nhộn nhịp, tại khu vực nhà vệ sinh nam.
: Aida, bố đau bụng quá, 2 mẹ con chờ một chút nha, sao số tôi đen thế này'Người đàn ông đeo kính trắng, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, tay ôm bụng.
" anh nhanh lên một chút đi, chán anh quá, đi cùng vợ con mà bụng dạ thế này, ở nhà có phải đỡ khổ hơn không."
Người phụ nữ mái tóc đen xoăn ngang vai đang bế đứac con nhỏ kháu khỉnh trên tay, đứa bé tầm 5,6 tháng.Mỉm cười nhìn bộ dạng khổ sỏ của chồng.
Người chồng đi vào nhà vệ sinh vừa khuất sau cánh cửa được một lúc bỗng có tiếng la thất thanh.
" AAAAAAAAAAAAA!"
người phụ nữ hôt hoảng nhận ra tiếng hét vừa rồi đó là của chồng mình.Tiếng xô cửa chạy ra, anh ta chạy ra mồ hôi đầm đìa trên mặt,giọng run run.
: có...ccco có... người chết" Tay anh ta bê bết máu.
Một cậu thanh niên chạy từ quầy thức ăn nhanh vòa khu vực nhà vệ sinh, mọi người bàn tán xen lẫn tiếng xì xào hốt hoảng.
" Tất cả mọi người không được ai lại gần, ai đó gọi bảo vệ và cảnh sát giúp tôi. " cậu hét lên, trong mắt chàng thanh niên ánh lên một tia nhìn sắc bén về phía nhà vệ sinh...
Hiện trường là trong nhà vệ sinh nam, phát hiện một tử thi bê bết máu trong khu toa lét số hai...
Ông Mori được nghe báo cáo như vậy, hiện trường cực kì rối rắm phức tap
" tai sao một tầng ẩm thực lại phát hiện tử thi muộn như vậy, ai dám ngang nhiên ra tay chốn đông đúc, giết nười ngay trong nhà vệ sinh.
Thanh tra Mori nghe lại báo cáo của tổ giám định và cùng với mấy đồng nghiệp phỏng đoán và suy luận

"
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty6/7/2011, 17:44

1 tiếng đồng hồ, vụ án vẫn không có chút tiến triển gì, cái tử thi bên trong được giám định là đã chết. Thời điểm tử vong là ngay lúc phát hiện xác nạn nhân có lẽ là trước đó khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ.
nạn nhân là một người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh nam, cảnh sát khoanh vùng và có một phát hiện lớn.Giấy tờ tùy thân đi kèm xác định lại giới tính của tử thi là một người đàn ông đồng tính tên là Fuuko yoshida (người ta phỏng đoán đó là nghệ danh.) Điều bực mình của cảnh sát là một cậu thanh niên mặc đồng phục quầy thức ăn nhanh cứ luẩn quẩn quanh hiện trường nét mặt đầy khả nghi.Họ nghi ngờ một chút về tên này và cho tra hỏi và biết được cậu ta là người gọi cảnh sát tới.
Ngồi trong phòng thẩm tra, đối diện với vị giám đốc sở cảnh sát Tokyo, mặt cậu ta không hề biến săc, ánh lên một tia nhìn sắc bén và thích thú.
" Tôi có thể giúp ông bắt được thủ phạm, tôi có thể phá được vụ án này!"
" Cậu là ai?"
" shinichi kudo!"
Chap 5
Độ một tháng sau đó, một loạt các tờ báo đưa tin,cảnh sát Tokyo đã lập được một công lớn, triệt phá một tổ chức tội phạm buôn ma túy quy mô lớn.
Tại một dinh thự lớn phía đông, khu ngoại ô, trực thuộc Tokyo. đằng sau cánh cửa sơn mài trạm trổ hình rồng màu đen, có hai con chó giống bergie Đức dữ dằn được xích ngay cổng, bất cứ người lạ vào thì không thể sống yên với nó ngay cả khi bị xích. Bên trong dinh thự là một khuôn viên lộng lẫy với một hồ nước trong vắt và nhưng hòn non bộ cũng như những chậu bonsai xa hoa. Tòa nhà lộng lẫy như một lâu đài thu nhỏ nhưng có hàng chục tên mặc đồ đen đứng quanh khu vực, toàn những tên to như hộ pháp.
Tại trà thất của dinh thự được trang trí bằng một bộ bàn ghế cố kính, một tấm da hổ được gán lên tường, đặt ở nơi trang nghiêm nhất trên bộ chiếu tatami là một chiếc bàn nơi đặt một thanh katana và wakizashi được đặt trịnh trọng bên một bình hoa màu đen được cắm theo lối ikebana cổ.
Hơi trà bốc lên nghi ngút, phản chiếu vào bức vách là bóng hai người đang ngồi trong căn phòng nhưng im lặng đến đáng sợ.
"Ngày mai ngươi phải làm gì đã rõ chưa.?"Một tông giọng trầm đục nhưng khẳng khái, rõ hơn là sự uy quyền bao trùm căn phòng.
" dạ, con biết phải làm gì."




Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 14/7/2011, 20:45; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
takarim

takarim

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 09/05/1997
Age : 26

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty7/7/2011, 08:28

vote cho bạn nè, đang hay lại bị cắt mất, chán quá! Bạn nhanh viết tiếp nhé!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty7/7/2011, 16:04

ấn tượng ngay từ tên cái fic , em vào xem . Fic đậm chất trinh thám , văn phong cực hay ( mà khi đọc có cảm giác như đang đọc truyện của bác Conan Doye ý ^^ !) .
Chắc ryu mê truyện trinh thám lắm nhỉ ( e thì chỉ viết được mỗi thể loại hài hước thôi ^^ )
Nhưng vẫn còn 1 số sơ sót ở quá trình trình bày , chị nên ngắt bớt từng đoạn , như thế sẽ làm đọc giả đỡ ngán hơn ^^ . Những đoạn nói chuyện dong dài cũng nên lược bớt ( nếu có thể ^^ ) . Các chap nên được phân định rõ ràng và cuối cùng là ...nhanh ra chap tiếp nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty12/7/2011, 09:26

Note: thanx ansoxxx va takarim nhé, hi vọng được góp ý nhiều nhiều, khả năng viết fic của mình có hạn, chỉ sợ giữa đường drop...Hix
quả thật lúc đầu có viết được 1 đoạn đầu giới thiệu về fic này nhưng bị block cũng vì chưa báo cáo do bất cẩn.
may mà tiếp tục viết có người đọc vẫn hiểu. tớ mắc bệnh dài dòng khi viết Fic, fic nào ở diễn đàn nào cũng thế, nên hi vọng lần này sẽ khá khẩm hơn. Thak mọi người đã ủng hộ! Bi h là chap tiếp
Chap 6
Học kì mới diễn ra ở học viện Edo không giống như các trường trung học bình thường khác, học sinh ở lại trường học suốt cả năm, kì ngỉ đông và hè rất ngắn, họ thường được nghỉ ngày lễ lớn trong năm, nhưng học viên nào kết thúc khóa hộc đều có thể ra trường sớm, học kì đầu tiên của năm thứ nhất chỉ có 2 tuần đầu năm học, học viên sau hai tuần đó sẽ được phân loại theo tầng lớp và địa vị. Lớp A, là phân lớp cho những người vừa giầu vừa danh giá, vừa học giỏi, tiếp tục là B,C, D, E.
4 nhân vật chính đều xuất thân từ lớp A, và họ được gọi là nhóm F4, biểu tượng hoa Bách hợp.Họ đề nắm giữ quyền lực cao nhất trong hội học sinh, và năm nay hội học sinh sẽ truyền ngôi cho 4 bông hoa khác.
Yoko ngồi tại bàn chủ tịch hội học sinh, tay chống cằm, nhíu mày suy nghĩ, trước mặt cô là những bộ hồ sơ mang tê những ứng viên của hội học sinh. Takeno yuki, thư kí hội đang sắp xếp lại đống giấy tờ, 1 cô gái tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, hội phó đang càm cuốn duy vật biện chứng chăm chú đọc, tên cô là Hoshino Terumi,ngay cạnh là 1 cô gái tóc ngắn khuôn mặt rất dễ thương, cô ấy là Kusano kaoru, đang chăm chú nhìn Yoko, vẻ mặt rất thích thú.
" Các cậu nghiêm túc một chút được không, việc này là trọng đại đấy."
"thế cậu thấy ai được?" Terumi dời mắt khỏi cuốn sách quay về phía Yoko.
" Uhm mình thấy là..."
họ lựa ra được 4 người,theo danh sách ứng viên.
Suzuki Sonoko, đội trưởng câu lạc bộ Judo, là người thừa kế tập đoàn tài phiệt Suzuki, lớn nhất nước, kinh doanh đa dịch vụ, đã từng là chủ hệ thống hàng trăm shop online, doanh thu cao ngất ngưởng, tuy nhiên tính tình hơi kiêu ngạo.
ứng viên thứ hai : Kazuha toyama, con gái gia tọc toyama, có quyền lực cao trong giới chính trị gia, cũng là chủ hệ thống Resort cao cấp, thành viên câu lạc bộ Akido, đội trưởng câu lạc bộ trà đạo khi còn là nữ sinh học viện Kaiho.
Ran mouri: thiên kim tiểu thư của nhà Mouri, có máu mặt ở Tokyo, bố là giám dọc, thanh tra cảnh sát tokyo, mẹ là chủ tịch tập đoàn luật sư danh tiếng đứng đầu cả nước.
Shiho miyano, biệt danh, hoa hồng xám, có trí thông minh hơn người, xinh đẹp, có trong tay hai tấm bằng của Havard và Princeton, đang bảo vệ luận án ở Oxford, cháu của chủ tich bệnh viện Tokyo.
Họ sẽ được lựa chọn và thử thách để trở thành thành viên quyền lực nhất, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những kẻ ngáng đường.

Note : Mấy cô trong hội học sinh sau này cũng xuất hiện nhiều, họ là nhân vật tiền bối của F4 tương lai, mấy cô này là thành viên nhóm thiên nhiên tươi đẹp mà ông Mori hâm mộ, xuất hiện ở tập 32.
Very Happy hi vọng gặp lại vào chap sau....
to be continued...


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 14/7/2011, 20:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty14/7/2011, 18:54

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường đề tên những chủ nhân mới của hội học sinh, kết quả này xem ra đối với học sinh toàn trường chẳng có gì bất ngờ.
Và điều này đối với 4 cô gái ấy là điều bắt buộc.
Đang đắm chìm trong giấc ngủ, Shinichi bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt, chàng thanh niên 16 tuổi đang loay hoay cố tìm cách tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức nhức óc đang dội thẳng vào tai cậu,cậu quờ quạng tìm chiếc kính,cố gạt đống truyện đang bầy bừa xung quanh mình để dũng cảm bước vào nhà tắm. Sau khi bộ dạng hoc sinh trung học Shinichi Kudo nom đã tươm tất rôi, vừa nhồm nhoàm chiếc bánh nướng cậu vừa lục lọi trong đống hồ sơ nhập học, một tờ giấy bìa màu đỏ rơi ra,đề rõ dòng chữ :
" Giấy báo trúng tuyển Học Viện Edo."
" A đây rồi!"
Chap 7
trời mưa tầm tã, cơn mưa đầu hè dội thẳng vào không gian trong trẻo đập thẳng vào những tán anh đào xanh ngắt, nắng không thể hiện diện trong ngày đầy u ám này.
Cầm tạm chiếc dù cũ mèm chạy vội vàng tới bến xe bus thẳng tiến học viện Edo.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng với cái giấy vào lớp trên tay, cậu đi theo giáo viên đi về khu hành lang lớp học. Cánh cửa lớp A - 1 hiện ra.
Vị giáo viên viết một dòng chữ Kanji lên bảng đề tên học sinh mới
" Shinichi Kudou (工藤 新一)"
" Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Học sinh trúng tuyển thủ khoa năm nay, sẽ là thành viên của lớp ta bắt đầu từ hôm nay."
Sau lời giới thiệu đầy chủ ý, Shinichi chỉnh lại cặp mắt kính, bước ra phía trước. Cậu cúi người xuống.
"Xin chào các bạn, tôi là shinichi kudo. Rất mong được sự giúp đỡ."
Lớp học không đông lắm, có độ 20 thành viên, toàn là con những nhà có địa vị cao trong xã hội.
Phía cuối lớp học trang trọng có một cô bé có mái tóc nâu đỏ, đang chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô như có vẻ chẳng cần quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
" Kudo, em ngồi ở bàn trống phía cuối lớp"
" dạ"
" nào chúng ta bắt đầu vào học !"
Giờ học kết thúc đến giờ nghỉ giải lao,vài nhân sự tíu tít tụ tập ại buôn dưa lê có lẽ là chủ đề là một ai đó.
" Nhìn anh chàng đó trông ngố ngố..."
" Nghe nói là ..."
Nếu nói về quân số lớp thì nam sinh lớp A - 1 được liệt vào dạng mì chính cánh, có bao gồm 4 nam sinh, trong đó có Shinichi.
Ngồi đầu bàn là lớp trưởng, tên hắn là Hondo Eisuke, khuôn mặt giống con gái, lúc nào cũng chúi mũi vào đọc sách, thiếu gia nhà Hondo, 1 tỉnh trưởng nổi danh ở Hockaido.
Người thứ hai là Kuroba Kaito, con trai của ảo thuật gia nổi tiếng thế giới Kuroba Toichi,khuôn mặt điển trai, rất được hâm mộ trong trường nhưng tiếc là hoa đã có chủ, là bạn thủa bé và cũng là hôn phu của Aoko Nakamouri, giám đốc ngân hàng kiêm chủ tịch bảo tàng đá quý Tokyo.
Nhân vật thứ 3 là Heiji hattori, công tử nhà Hattori, bố là giám đốc cảnh sát cấp cao của Osaka, nghe nói ông còn là 1 chuyên viên được tín nhiệm trong Interpol.
Còn lại là anh chàng nghèo rớt mồng tơi, Shinichi kudo, chủ nhân căn hộ hạng C khu Beika, đang sống trong cảnh tạm bợ !
Giờ học cũng nhanh chóng qua đi, các học viên tíu tít bước lên những chiếc xe sang trọng được rước về nhà.
Shinichi nhìn ngoài trời ngán ngẩm, phải chịu cảnh mưa tầm tã này tới bao giờ.
Lớp học còn lại mỗi vài người, cái tên lớp trưởng cù lần hình như chưa muốn về, hắn xách cặp đi đâu đấy, còn cái tên mặt đen thì về từ lúc tan học. Anh chàng tóc xù điển trai thì xem ra đang gặp rắc rối với bạn gái, khi thấy cậu ta đang gân cổ với cô gái nào đó ngay đoạn hành lang lớp học.
shinichi định bụng xuống thư viện rồi cũng thu gọn xách vở, tuy nhiên cậu nhận ra một cô bạn nữa cũng đang ngồi trong lớp.
" bạn chưa về à? Muộn rồi đấy."
Nhưng xem ra cô nàng dường như chẳng nghe Shinichi nói gì cả, phớt lờ mọi thứ.
Cậu nhận ra là cô ta đang đeo tai nghe.
" Haizz, mặc kệ, mình té trước."
Đi dọc hành lang hướng tới chỗ thư viện, cậu nhìn ra phía sân cỏ, trời cũng về chiều, nhìn những hạt mưa đập lộp bộp vào cửa kính như thể kẻ thù.
" Không mưa thì mình đã đi đá bóng."
Trong văn phòng hội học sinh, có 7 người tất cả, vị thư kí takeno yuki đang phát cho mỗi người một tờ giấy, Yoko Okino ngồi ở ghế đầu tiên chính giữa, chiếc ghế của chủ tịch, Hoshino terumi đang ghi chép một cái gì đó, bên cạnh cô là cuốn sách của Conan Doyle, niềm đam mê trinh thám không bao giờ dứt, Kaoru thì rót nước mời mấy cô gái kia.
Sonoko và Ran nhìn nhau, khuôn mặt họ khá lúng túng, cô bạn ngồi kế bên tên là Kazuha Toyama, cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
" tôi mời các bạn đến đây là muốn giao cho các bạn trọng trách mới.Theo sự đồng ý của nhà trường và ban cán sự hội học sinh, chúng tôi đề cử và bổ nhiệm các bạn và ban chấp hành hội học sinh." Yoko nói.
cả 3 cô gái đều ngạc nhiên nhìn nhau.
" Các bạn đừng ngạc nhiên, chúng tôi đã xem xét về thành tích cũng như hoạt động trước đây của các bạn những năm cao trung, thì các bạn có thể làm tốt việc này."
Kazuha lên tiếng " Nhưng thưa chị, được đảm nhận vị trí này chúng em rất vinh hạnh, nhưng là học viên mới vào trường, lại chưa có kinh nghiệm gì, vả lại em thấy còn nhiều người xuất sắc hơn."
"Chưa làm thì chưa thể biết được, đây là quyết định của nhà trường cũng như xem xét của hội." Người nói là Terumi
Kaoru quay về phía mấy cô gái.
" các bạn cứ xem qua tờ giấy trước mặt đi."
Ran, Sonoko và Kazuha cuàng cầm tờ giấy trước mặt lên, biểu lộ của họ đầy vẻ kinh ngạc.
Quyết định bổ nhiệm chức vụ hội học sinh, Học viện Edo.
Kiêm nhiệm vị trí chủ tịch :
Suzuki Sonoko, học viên lớp A- 4
Hội phó hội học sinh:
Shiho Miyano. học viên lớp A - 1
Thư Kí
Kazuha Toyama. học viên lớp A - 2
Ủy viên
Ran Mouri học viên lớp A- 4
Có hiệu lực từ ngày 5/5/....
Hi vong các em có thể vượt qua được thử thách đầu tiên này. Yoko mỉm cười nhìn các cô gái.
"Shiho Miyano là ai ạ?" Ran hỏi người ngồi cạnh, là takeno Yuki.
"A, đúng rồi, hình như hôm nay cô ấy không có mặt."
Shinichi rời phòng đọc sách, qua khu vực tự học, cậu thấy tên lớp trưởng lớp mình vẫn ngồi đó, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Trời vẫn mưa.
Nhìn tầng mây u ám, Shinichi cảm thấy bất lực. cậu lại lấy chiếc ô cũ mèm của mình để chuẩn bị về nhà. Bật chiếc ô lên, bất chợt có tiếng kêu khe khẽ
" Ái!"
Shinichi giật mình quay sang,cô gái đứng cạnh mình là cô bạn có mái tóc nâu đỏ học cùng lớp.
" Trời mưa nên cô ta chưa về chăng? " Shinichi thầm nghĩ.
" bạn chưa có ô để về ah,cầm lấy của mình này, mình đi bus nên không cần, bến xe gần trường mà." Nói rồi Shinichi chìa chiếc ô cũ mèm của cậu ra trước mặt cô gái.
Cô nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh. Anh chàng tốt bụng Kudo Shinichi tự nhiên nắm lấy tay cô gái đặt chiếc ô vào tay. Rồi chạy đi,cậu ta còn quay lại nói với một câu.
"về đi, muộn rồi đấy, đi cẩn thận nhé."
Cậu ta đi mất một lúc, cô bé đứng ở chỗ trú mưa mặt ngẩn tò te,một tiếng động thu hút sự chú ý của cô, đúng hơn là tiếng động quen thuộc của động cơ xe Porsche
365A màu đen đỗ xịch trước mặt cô. Một người đàn ông cao to bước xuống xe.
" Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu, Miyano tiểu thư."
" Hãy đưa tôi đến một chỗ, Gin."

Note:please feed back, ế quá


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 18/7/2011, 09:14; sửa lần 1. (Reason for editing : edit mistakes)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty18/7/2011, 11:10

Chap 8: Định mệnh.
Mọi thứ đều xảy ra bất ngờ đối với 4 cô gái.Họ rời khỏi văn phòng hội học sinh mà vẫn chẳng hiểu, trong đầu họ vẫn còn nhiều thắc mắc.
" Tại sao lại như vậy?" Sonoko cứ ngước mắt nhìn lên cái trần nhà mà lẩm bẩm,Ran quay ra ngó bộ dạng của Sonoko mà thấy buồn cười. Rồi cô cũng nhìn sang người đi bên cạnh, thấy cô bé này nhìn quen quen.
" A, bạn là toyama đúng không?"
Kazuha quay sang nhìn Ran, vẻ mặt ngạc nhiên và kì lạ, thái độ đó khiến Ran hơi bối rối về câu hỏi của mình.
" Sao bạn biết mình? Mình trông bạn cũng quen lắm." Kaz vẫn trả lời câu hỏi của Ran, khuôn mặt cô có vẻ rạng rỡ hơn một chút.
Cô ấy không khó gần như mình nghĩ" Ran nghĩ thầm.
"Uhm, mình nhớ mặt người khác giỏi lắm, bạn chính là người phát biểu đầu năm học, và là đội trưởng Akido của họ viện Kaiho đúng không?"
"Uh, mình là Kazuha Toyama, rất hân hạnh được làm quen với 2 người. Nói thật mình cũng tính hỏi 2 bạn lúc ở trong văn phòng nhưng hơi ngại." Kazuha gãi đầu.
"Mình là Ran Mouri, trước là học viên trường nữ sinh Beika, còn đây là Sonoko Suzuki, bạn cùng lớp với mình. Bọn mình học chung lớp A- 4." Nói rồi ran huých nhẹ vào Sonoko đang mải bàng hoàng.
" A, uh, Xin chào, mình là Suzuki Sonoko."
Họ cùng làm quen với những nụ cười tươi tắn nhất. một tình bạn mới bắt đầu.
Trời vẫn mưa, những hạt mưa bây h có lẽ đã nhẹ dần, trời bắt đầu có những đốm sáng, Shiho nhìn trân trân ra ngoài trời, qua cửa kính,lần duy nhất cô ấy mở miệng là thấy Gin ngậm điếu thuốc định bật lửa để hút.
" Gin, tôi ghét mùi thuốc."
" Dạ, xin lỗi cô chủ, tôi sơ ý."
"thưa cô chủ, hiệu trưởng có cái này đưa cho cô" Nói rồi, gin rút từ ngăn để thuốc ra một tờ giấy.
Shiho liếc nhìn tờ giấy. Giấy bổ nhiệm chức hội phó học sinh học viện Edo. Cô lờ nó đi và để nó sang một bên.
Cả hai cùng im lặng suốt quãng đường.
họ cùng tới một nơi ở khu vực ngoại ô, một khu vực vắng vẻ, đi tới một cánh cổng, đề chữ: Nghĩa địa Tokyo."
Trời vẫn mưa. Gin dừng và đậu xe, rồi mở cửa chạy ra ngoài
" để tôi lấy ô."
" khỏi cần, tôi có rồi" Cô giở một chiếc ô cũ mèm ra, tự mở cửa bước xuống xe.
gin ngoan ngoãn lấy chiếc ô khác đi theo cô, tay cầm theo bó hoa huệ. Shiho đặt bó Hoa huệ trước một ngôi mộ đơn giản.
" Con chào mẹ, Shiho đến rồi đây"
5h chiều, trời sâm sẩm tối, thưởng thức xong bát mì Ramen, Shin quay lại trường. Mưa đã tạnh hẳn. Shin hí hửng xách quả bóng ra sân.
" Chậc ,chơi 30 phút rồi về làm thêm cũng được, dân cỏ rộng thế này mà không ai chơi cũng uổng"
Ran tạm biệt hai cô bạn mình để về sinh hoạt câu lạc bộ, Karatedo là một niềm đam mê khó bỏ.
học viện Edo không chỉ danh giá mà tất cả mọi thứ phải đều đứng nhất kể cả hộc tập lẫn thể thao. Cũng có thể nói đây là nơi đào tạo thiên tài.
Ran đi ngang qua sân cỏ nghe tiếng động gì đó thì thấy một tên con trai vẻ mặt ngố ngố, đeo quả kính gọng đen đang hào hứng chơi bóng, cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng về phía câu lạc bộ.
Khi đã thấm mệt và cảm thấy phải về chỗ làm thêm. shinichi với lấy áo khoác và cặp. cậu đang tung tăng ra thì nghe một tiếng hét từ phía khu nhà thể dục.
"AAAAA...."
Shinichi lật đật chạy về phía có tiếng động xem xảy ra truyện gì, tiếng hét phát ra từ phòng thay đồ.
Cậu không suy nghĩ gì mà mở ngay căn phòng có phát ra tiếng hét và mở toang cánh cửa. Trước mặt cậu là một cô gái, hay đúng hơn là cô ý đang ở trong bộ đồ lót :affraid: , chưa cần biết chuyện gì xảy ra nhưng Shin ở trong trạng thái đó dừng luôn suy nghĩ và cậu ta đã biết chắc chắn mình phải làm gì trong lúc này.
Ran nhìn trân trân vào tên con trai trước mặt, cô vội vàng lấy tấm võ phục Karatedou che ngang nửa thân trên. Và việc cần làm nhất lúc này là...
"AAAAAAAAAAAAAA...biến thái...!"
Lại một tiếng hét nữa. Shinichi không chạy nhanh ra khỏi phòng đó thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Cậu ta thốt lên một cách ngu ngốc.
" cái quái gì vậy.!"
Tấm biển được gắn vào cánh cửa có lẽ bị rơi xuống từ lúc nào, nằm chễm trệ bên cạnh mép tường một cách trêu ngươi đầy cố ý. Nó đề dòng chữ : "Phòng thay đồ nữ sinh."
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty22/7/2011, 11:00

Part 2 chap 8
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là tròn một tuần của Shinichi khi đặt chân đến ngôi trường này. Thái độ và không khí lớp học làm cậu chán ngán vô cùng, chẳng nhẽ lại hết giờ học lại đá bóng hoặc lê la đến thư viện rồi về ư?
Ngồi trong lớp học chúi mũi vào quyển Sherlock homes, cậu nghe mấy cô tiểu thư trong lớp xì xào bàn tán gì đó về hội học sinh. Shinichi lắc đầu. Trong lớp học toàn là nữ này áp lực thật lớn.
Heiji thì đang đấu võ mồm với Kaito, Eisukei đang lúi húi lau bảng...!
Tại lớp A - 4.
" Cái giiiiiiiiiiiiiiiiì? cậu bị nhìn trộm hả"?
Sonoko suýt chút nữa thì hét tướng lên, may mà cô ta kiềm chế được...
"Cũng không chắc nữa, nhưng tự dưng tên đó xông vào tớ sợ vô cùng..." Ran bối rối kể lại chuyện ở phòng thay đồ mấy hôm trước.
" thế việc cậu hét tướng lên trước đó vì lí do gì?"
"Tại tự dưng có con chuột chạy qua..làm tớ giật mình."
" Hả?!!!"
" Xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện của 2 người, nhưng chúng ta có việc phải đi." Kazuha không biết xuất hiện từ đâu tới.
" A, đúng rồi, hôm nay phải xuống văn phòng."
Ở một góc khuất nào đó:
“ cậu định để yên cho bọn họ sao” Giọng một cô gái.
"Aoko này..."
Tam cô nương tới phòng họp, hôm nay, cả ba người được bàn giao công việc đầu tiên của Hội học sinh.
Hương hoa oải hương ngào ngạt khắp căn phòng, 4 thành viên cũ đang đợi sẵn trong văn phòng.
Mọi người cầm hồ sơ lên, quả thật công việc mới giao là một trọng trách nặng nề. Họ sẽ là những người trực tiếp lãnh đạo lễ hội văn hóa của trường lần này. Thử thách đầu tiên không đơn giản. Nhưng chỉ có điều là Sonoko bực mình mây hôm nay là còn một nhân vật nữa chưa xuất hiện mà không ai đả động gì.
" Cô ta nghĩ mình là ai chứ, tại sao lại chọn cô ta, nếu không cần thiết thì thôi!" Sonoko bắt đầu gắt giọng, khi đó mấy chị lớn đã ra ngoài.
Ran và Kazuha thì đang sắp xếp lại đống hồ sơ và công việc cần phải làm. Kazuha quay qua nhìn Sonoko cười với thái độ đồng tình.
"nhưng chúng ta chưa gặp cô ấy bao giờ, hội trưởng khiến tớ phải tò mò rồi đấy."
"Chắc cô ấy có việc gì bận thôi, có lẽ cô ấy chưa thể sắp xếp thời gian thôi. Đừng giận cô ấy."ran mỉm cười xoa dịu hai bạn.
Bất chợt cánh cửa mở ra. Một nhân vật bước vào, hội phó của họ đã đến. Shiho Miyano nhìn những nhân vật đang ngồi trong phòng.
Ran vội đứng dậy.
" bạn là Miyano đúng không, bọn mình đang chờ bạn đây, chào mừng bạn đã đến," Ran mỉm cười đầy thân thiện.
Shiho chỉ gật nhẹ đầu một cái, khuôn mặt không một chút cảm xúc nào cả.
Thái độ ấy làm Sonoko khó chịu và vô cùng bực mình, cô sẵng giọng, một người nóng tính như cô thì không thể giữ trong lòng được bất kì điều gì.
" Bạn đến muộn rồi đấy.!"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Shiho không thèm đếm xỉa gì tới câu nói của Sonoko, mặt cô vẫn lạnh tanh, nhẹ nhàng đặt cặp và ngồi vào bàn làm việc của mình. Ran vội nhẹ nhàng nháy mắt kín đáo với Sonoko, trấn an cô bạn.
Họ chỉ bàn công việc một lúc rồi về.
Tại WC trường, Kaz và Shiho về trước. Ran chờ Sonoko, Sonoko gào lên đầy bức bối.
" Cô ta còn không thèm xin lỗi, tớ không sống nổi với con người này mất.!" Nhưng chỉ càu nhàu được một lúc thì cô gái lại háo hức rủ ran đi trút giận.
" Game không Ran, tớ chán quá, lâu rồi không đi."
Lúc ra về, Sonoko lại thao thao bất tuyệt về mấy chiếc váy
Ran nhìn ra phía hành lang phía tây, có mái tóc màu nâu đỏ đang đứng một mình, cô nhận ra đó là Shiho. Dáng đứng cô độc, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn buồn một cách kì lạ.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty24/7/2011, 21:48

chap 9:
"Xin lỗi Kudou, hôm nay bạn phải trực nhật, phiền cậu dọn dẹp và ghi sổ trực nhật nhé."
Cậu lớp trưởng Hondo Eissukei đưa cuốn sổ ra trước mặt Shinichi.
Sax, trường nhà giàu mà cũng cần trực nhật sao? Mắt Shinichi mở to.
" Xin lỗi , đây là quy định mới của hội học sinh. Hôm nay bạn, Kuroba và Hattory cùng ở lại trực nhật."
Cậu ta nói một hơi, rồi quay lưng đi thẳng.
" Thật là quái gở khi ai đã quy định ra cái luật này..."một giọng osaka cằn nhằn.
" Thật là diễm phúc khi chúng ta được giúp đỡ phụ nữ chứ."
" Thế ai sẽ cho cá ăn và thay nước, quý ông vui lòng làm nhé, ah gruu"
" Neverrrrrrrrrrr!"Kaito hét lên.
"Haizzz" Họ thở dài đầy ngao ngán.
Nhưng cuối cùng những anh chàng của chúng ta vẫ phải phân công nhau, Heiji quét dọn, dù sàn chảng có tí bụi nào, Kaito lau cửa kính, dù kính không một tì vết. Còn chàng lọ lem Shinichi thì đi giặt giẻ lau bảng và thay nước cho cá ăn. Nhưng vì lười và nhà vệ sinh thì xa quá, nên xô nước giặt giẻ la cậu ta tương nguyên xuống vườn cây phái dưới( tiện thể tưới cây)
Buổi chiều hôm ấy trời không mưa, nhưng xui xẻo thế nào Ran lại bị dính nước ướt như chuột lột... Và lần này cô đã biết rõ thủ phạm là ai!
Và trời còn bù cho Ran một trí thông minh rất tốt( nhớ dai) nên thù này quyết không thể không trả.
Còn anh chàng ngây thơ vô ( số ) tội kia không biết mình đang săp gặp phải chuyện gì
note Sory, hơi ngắn...Hix
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty29/7/2011, 11:11

Part 2
Ngàu lễ hội trường sắp tới diễn ra tại thời điểm tháng sáu, đây là một dịp quan trọng kết hợp cả ngày hội thể thao lẫn việc giao lưu văn hóa với trường bạn. Cùng với học viện quý tộc Edo, thì trên cả nước còn hai trường khác nữa. Học viện tư thục nam sinh Tokyo, trực thuộc đại học Tokyo và trường nữ sinh Sakura Victorya, hai ngôi trường tuy số lượng học sinh không lớn như trường Edo nhưng dang giá không kém.
Hội trưởng mới của trường nam sinh tokyo, nghe nói là một vương tử danh giá có dòng máu hoàng tộc kèm theo với huyết thống thiên hoàng đến từ Anh.
Trường nữ Sakura thì không tồn tại hội học sinh vì học viên khá ít, nhưng hiệu trưởng là một phụ nữ giấu mặt đầy bí ẩn. F4 mới của chúng ta ngay khi nhậm chức đã phải gánh một công việc nặng nề.
Nhưng đã từng là những leader năng nổ của các học viện cao trung thời cấp II, nên họ cũng đã quen với công việc này. Hội trưởng Sonoko đã từng là ủy viên ban chấp hành trường thánh Maria, chỉ đạo phân công các khối lớp điều hành mọi việc.
Kazuha lo việc xây dựng hình ảnh lễ hội và công tác hậu cần, cô còn là người bàn bạc với đại diện của hai trường kết nghĩa.
Ran thì chỉ đạo các câu lạc bộ thể thao, phân công việc mời khách mời và tiếp xúc và làm việc với hội phụ huynh.
Shiho bao quát tình hình mọi công việc, kí giấy tờ, sắp xếp và ghi chép toàn bộ kế hoạch.
Họ khá là bận rộn trong thời gian này nên hi vọng sẽ thành công, nhưng sẽ có một vài thử thách và trở ngại khá khó chịu
Kể từ ngày mới nhập học, ran được mệnh danh là nữ thần trong bọn con trai. Cô là người được hâm mộ nhất, đáng yêu, xinh đẹp, nhân hạu, luôn hòa đồng với mọi người, đôi khi hơi nhút nhát và khá nhạy cảm. Hôm đi rà soát công việc lần cuối phía dưới chỗ dàn giáo dựng lễ đài, mọi đã không để ý đến có một chỗ đã bị long ốc. Vốn cẩn thận, cô tỉ mỉ xem từng chỗ một, , bât ngờ một trận động đát nhỏ âp xuống, chỗ hỏng của khe dàn giáo bị lệch ren và trực đổ xuống, cái dàn lung lay làm Ran mất đà, cô rơi từ không trung, ran nhắm tịt mắt và chờ đợi sự khủng khiếp nhất đến với mìh. Nhưng cô đã được cứu, một người nào đó đứng dưới đã đỡ đươc Ran, một người con trai, Ran không quên được ánh mắt người đó, nhưng sau đó cô ngất lịm đi vì hoảng sợ. Tỉnh dậy, Ran chỉ thấy mấy cô bạn trong hội học sinh đang lo lắng nhìn mình.
“ Ran làm tớ sợ quá, cậu không sao chứ?” Kazuha vồn vã hỏi.
“Uh, mình không sao cả, hơi trầy xước tí thôi” Ran mỉm cười trấn an bạn.
“tại sao lại có chuyện này xảy ra?” Sonoko đang nghi hoặc.
“ Có ai đó đã cố tình cắt chiếc vít chỗ đầu nối, tôi vừa tới đó xem xét,vết cắt khá mới.” Shiho nói và chìa ra chiếc viết bị khoét mất một mẩu.
“ có người vừa đưa cho tôi”
“ có ai đó đang cố tình phá hoại, ran là vụ thứ 3 rồi.” Giọng Sonoko chắc nịch.
“ có lẽ vậy. Đầu tiên là vụ bàn ghế mới sơn bị đổ sơn đen vào. Vụ thứ hai là nhà kính bị vỡ cửa phía đông.”
“ Chỉ có thể là người trong trường” Một giọng nói từ phía sau là tứ cô nương quay lại.
“ Hattory, cậu làm gì ở đây?” kazuha nhìn người vừa mới vào đầy ngạc nhiên.
Shiho cắt ngang lời Kazuha: “ Làm sao cậu khẳng định được như vậy?”
“Tôi qua đây có chút việc, tôi khẳng định điều đó, vụ việc xảy ra sau giờ tan học, hai lần trước cũng vậy, trong khung giờ từ 18h đến19h, lúc đó trường ta cấm người ngoài vào.
“ Cậu không nghĩ có người trà trộn sao?” ran hỏi
“ Có khả năng đó,nhưng khả năng cao nhất vẫn là người trong trường, người tiếp cận nhiều nhất vẫn là người trực tiếp sở hữu và lãnh đạo công trình.”
“ Để tránh điều tiếng và ảnh hưởng đến danh dự của trường, chúng ta cần điều tra việc này bí mật, Hattory, cậu giúp bọn tôi được không?” Sonoko quay sang nói với hattory.
“ Nếu cần sự hỗ trợ thì chúng tôi sẽ cử người giúp cậu.”
“ Không nói thì tôi cũng phải làm vì danh dự học viện. Nhưng các bạn cẩn thận một chút. Tạm biêt” Nói rồi Hattory đi ra ngoài.
" Người dó học lớp A - 1, cùng với Miyano phải không." Ran hỏi
" một thanh tra tương lai đấy"
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty31/7/2011, 10:01

chap 10
" cái gì, công chúa và hiệp sĩ á?" Thế thì liên qua gì đến ngày hội?Ran hỏi Sonoko.
" Tất nhiên là có cải biên để phù hợp với không khí chứ. Tớ là thiên tài mà." Sonoko dương mặt tự đắc.
" thế phân vai chưa? chắc phải có nhiều ứng cử lắm,hi hi" Kazuha hỏi.
Đánh giá chủ quan thì nhiều, nhưng KHách quan vẫn hơn, hàng năm nam sinh thường tự chọn ra Mr and Ms theo phương thức bỏ phiếu.
" Và.." Shiho cũng không nén nổi tò mò.
" Ran được chọn, cô ấy là nữ thần trong đám nam sinh."
" Hả."
Ran trợn tròn mắt.
" Tuyệt thật đó Ran!" Kazuha vỗ tay tán thưởng
" sao lại là tớ, ngại lắm, hix" Ran úp mặt vào chăn dỗi.
" Đã quyết rồi, kể cả hoàng tử của cậu nữa" Sonoko nháy mắt.
" Ai vậy?" Kaz hào hứng.
" Là một nhân vật của lớp A -1"
Shiho chấm dứt câu chuyện. Ai vậy, Mr của học viện Edo.
*
* *
Sau buổi trực nhật mì chính cánh của A - 1 tự dưng lại hợp cạ với cả công tử ngèo Shinichi, họcũng rủ nhau chơi bóng rố,bóng đá, nhưng hôm nay trời mưa nên cả lũ ngồi bó gối. Cửa sổ với lớp kính sáng choang, bên cửa sổ là 4 anh chàng hào hoa (thực ra là một), một tên kính cận đang ngồi gác chân lên ghế, tay đút vào túi quần, một gã đen nhẻm đang nhe hết răng ra cười đứng cạnh tên kính cận, còn 1 anh chàng tóc bù xù thì đang ngồi hẳn lên chiếc bàn nhập hội, một cậu thì mặt giống con gái đang cố gân cổ cãi mấy tên kia, thế mà thế mà lũ con gái nhìn bọ họ như tuyệt tác của picasso vậy.
“ Này, Kaito, cậu được chọn ra để diễn kịch trong ngày hội trường hả?” Eisukei hỏi.
“ Có ai muốn đâu, tại mụ hội trưởng và hội phó ham thành tích bắt tớ chứ, haizz” Kaito thở dài.
“ Cậu dám gọi F4 là mấy con mụ ah, gan đấy!” Hattory nhìn Kaito châm chọc. ( có người nghe thấy rồi đấy ^^)
“ bảo tớ biểu diễn ảo thuật còn được chứ đóng kịch thì ôi thôi….” ( Nhưng rồi cậu ta sẽ rút lại câu này mấy ngày nữa.)
“ chắc đóng vai phù thủy thì hợp!” Shinichi đế vào.
“ Ai da da.”
Sau giờ học.
Loa phóng thanh của trường dõng dạc từng tiếng một.
“ Yêu cầu bạn Kuroba Kaito đến phòng hội học sinh ngay lập tức.” 1 giọng nói lạnh băng của ai đấy.
Kaito tạm biệt chiến hữu lên đường.
Hattory và Shinichi ở lại phòng thể chất, vì mưa nên mấy cậu ở lại.
“Ở ga Okuho có một vụ án mạng của một nhà báo đấy, nghe nói cảnh sát bó tay.”
“ Cậu không nhúng tay vào vụ này chứ Hattory.” Shinichi vặn vẹo, tay đang chùi quả bóng.
“ Tình cờ tớ có mặt thôi. Mà tớ nhờ cậu một chuyện.”
“ chuyện gì? Đừng nói là nhờ tôi đi lần mò mấy vụ rắc rối xảy ra trong trường gần đây nhé, xin lỗi, tôi phải đi làm thêm”
“thời gian làm từ 7 giờ mà, chỗ làm có cách xa trường đâu.”
“ Tại sao không tự mình là việc này, tôi không đồng ý.”
“ Thế thì tớ sẽ bao ăn cậu cả tháng.” Câu nói này làm Shinichi ngần ngừ.
“ nếu không tớ sẽ nhờ hội học sinh ra yêu cầu với cậu.”
“ gian manh, cậu chính nghĩa ở chỗ nào chứ?” Shin vò đầu, mà bao ăn một tháng cũng không đến nỗi.
“ Nhớ giữ lời đấy!”
“ Ok!”
Kaito bước vào phòng họp của F4, mặt mày ủ rũ.
“ xin chào..” Kaito gãi đầu gãi tai.
Trong hội học sinh thì có 2 người Kaito biết, một là người quen của bố cậu, tiểu thư nhà Suzuki, một là bạn học cùng lớp và ngồi ngay bên dưới, biết thừa các trò đùa của cậu, Shiho Miyano.
Một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen nhánh và một cô bạn cột tóc đuôi gà cực dễ thương.
Cô gái cột tóc đuôi gà cúi đầu chào Kaito, mặt cô ta hơi ửng hồng, chắc trong đầu cô ta nghĩ
“ wa, đẹp trai quá.” Mà đúng là đẹp trai thật, dáng người dong dỏng cao, làn da sáng láng, đôi mắt đen tuyệt đẹp, nụ cười ngạo mạn, mái tóc không thẳng mà hoang dã. Giống nư một Mỹ nam bước ra từ cổ tích.
Cô gái mái tóc dài đen nhánh chủ động đứng lên chào và mời Kaito ngồi.
“ Rất hân hạnh được làm quen, mình là Ran mori, mời bạn ngồi” Cô gái chìa tay ra bắt, mỉm cười xinh đẹp.
“ a, rất hân hạnh, tôi là Kaito Kuroba.” Kaito cũng mỉm cười lịch sự chìa tay ra, lịch thiệp như mọi hôm nhưng hôm nay… cậu khẽ cầm bàn tay mềm mại đưa lên miệng hôn, làm cả bọn ngỡ ngàng.
“ Wa, sao tim mình hôm nay đập dữ vậy nè…cô ấy dễ thương quá.”
“2 nhân vật chính đã có mặt rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi.” Sonoko vỗ tay.
“ Ran và Kaito sẽ đóng cặp với nhau.”
Một cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng Kaito.
Ran ‘s Pov
“Lần đầu gặp cậu ta, tôi có cảm giác ngỡ ngàng, ánh mắt đó rất quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ ra. Liệu có phải người đó.”
Cậu ta trông khá thân thiện và lịch thiệp,lại còn hôn tay nữa.”
End pov.
Shinichi hối hả tới chỗ làm thêm. Không nhanh thì muộn mất, nhưng không biết có phả là do quá vội không mà cậu đam sầm vào người lạ đi đường, và đó là một người quen.
“ Là Miyano phải không.” Shin đỡ Shiho dậy. Cô không trả lời, chỉ ngước lên nhìn Shinichi rồi phủi chỗ bụi trên váy
“ tôi không sao, cảm ơn”
Shin luôn thắc mắc về thái độ lạ lùng của cô ấy, không phải là lần duy nhất.
Và một điều bất ngờ nữa là chỗ Shin làm thêm hôm nay có thêm nhân viên mới, và người đó là Shiho Miyano.
" cậu ta làm cái quái gì ở đây thế?"


Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty8/8/2011, 08:37

part 2: Knight and pricess.
When you have eliminated the impossible, what ever remains...
Shinichi lảm nhảm câu nói ưa thích của cậu ta trong đầu.
"Miyano san làm cái quái gì ở đây thế??"
" đây là nhân viên mới của cửa hàng chúng ta. Nào cô bé, cháu tự giới thiệu đi" Cửa hàng trường giới thiệu với mọi người. Mấy gã nhân viên nam xuýt xoa, mấy cô phục vụ thì ngó nghiêng thì thầm, còn gã Shinichi ngây ra như phỗng.
"Chẳng lẽ cô ta thích BBQ ???
" however improable, must be the truth!"
" Xin chào tôi là Miyano shiho, rất mong được sự giúp đỡ." Cô gái cúi mình, và cô cũng nhìn thấy một người quen.
****
Tại phòng tập kịch học viện Edo.
"Ngươi là ai không còn quan trọng nữa, ta sẽ lột rõ bộ mặt thật của ngươi." Một cô gái vận bộ trang phục cổ trang, mái tóc dài thướt tha múa một đường kiếm đẹp như chim phượng.
Đối diện là một gã nam nhân vận y phục màu trắng, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.
" Cut!"
" Ran có sao không thế, có tập được tiếp không?" Sonoko hốt hoảng chạy lại.
" khúc này gần xong rồi, Ran cố lên đi, bọn mình tập đến lần 3 rối mà." Kazuha chạy lại gần động viên Ran.
" mình xin lỗi mọi người nha, cả Kuroba nữa."
Kaito mỉm cười dịu dàng.
" Không sao, chúng ta cố gắng tập tiếp. Chân bạn còn đau, đáng ra chúng ta nên hoãn một buổi,"
"Nhưng ngày lễ sắp diễn ra rồi, mình không thể để mọi người bận tâm được, cám ơn nhé."
Ran nở nụ cười xinh đẹp làm tim Kaito đập liên hồi.
****
" Anh sao vậy, không phải chúng ta có hẹn tối nay, tới dự tiệc sinh nhật nhà Ayako sao?"
"Em đi một mình cũng được mà, chiều nay anh mắc bận với đội kịch rồi."
" Nhưng sao không để lúc khác, anh có thể để em đi một mình sao."
Cô gái vận bộ lễ phục màu trắng đen, nước mắt bắt đầu rớt ra khỏi mí mắt, nhưng cô cố kìm lại.
" Đừng bướng bỉnh nữa Aoko, đây là việc quan trọng, anh không muốn mọi người phải phiền." Nói rồi chàng trai trẻ hôn nhẹ trên trán cô gái.
" Yên tâm đi, nếu về sơm, anh sẽ qua đón em. Đi học thôi."
****
Có hai người đang đứng trước cửa của đội kịch, ngoài lũ con gái đang xuýt xoa vì hai nhân vật chính. Thì khuôn mặt cô ấy chỉ hiện lên vẻ đau khổ.
" Quan trọng hơn cả em ư, là cô ấy ư!" Aoko nhìn qua khe cửa với đôi mắt đau đớn, chàng trao của cô chưa bao giờ có nụ cười dịu dàng như thế với cô.
Kaito từ trước luôn diu dàng với cô, chưa bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì.
" Đi thôi Aoko."
Aoko quay mặt đi, cô bước nhanh trên hành lang, lòng cô quặn thắt, tim cô đau nhói. Nếu cô không đi khói nơi này nhanh chắc cô sẽ không chịu nổi.
Tại căng tin trường.
" Có lẽ là tại mình, mình thật ích kỉ." Aoko đau khổ nhìn ly nước cam sóng sánh trên mặt bàn mà cổ họng nghẹn đắng
"Không phải lỗi của cậu, cũng không phải là do Kaito, mà là do người của hội học sinh, tại Ran Mouri, cậu không nên để mất người đó, cậu phải giành lại"
" Liệu có được không, Ayako?" Đôi mắt cô tuyệt vọng.
" Chắc chắn là được."
" Koshi Mizuna?"
" Sera nữa, sao bạn lại ở đây?"
*****
9h45 Pm, cửa hàng ăn nhanh đã vãn khách, chỉ còn lại một vài người. Anh chủ tiệm ra vỗ vai Shinichi.
" Hôm nay những người mới ở lại đóng cửa tiệm nghen.?"
" cái gì???" Shin tức tối. Rồi cậu ta lại quay đầu về phía mái tóc nâu đỏ, cô ấy đang lau bàn và dọn dẹp đống bát đĩa của khách.
" Haizz" Cậu thở dài ngao ngán với cái chổi lau nhà, từ lúc biết cô ta là người trong hội học sinh thì Shinichi hơi ngán.
Cả 2 người cứ dọn dẹp trong tiệm mà chẳng nói với nhau câu nào.
8h pm
“Sonoko ơi, mình về thôi, muộn rồi đấy.” Ran giục bạn.
“xin lỗi Ran nhé, mình cần chỉnh lí môt số thứ, cũng cần Kazuha ở lại nữa, bạn và Kuroba về trước đi.”
“đưa Ran về nhà hộ mình nhé” Sonoko quay qua phía Kaito rồi nháy mắt với cậu ta 1 cái.
“ mình sẽ ở lại giúp bạn.”
“ Chân Ran đang đau, về nhà ngỉ đi, nhân vật chính mai còn buổi tập nữa mà.” Kazuha vỗ vai Ran.
“Uh, vậy hẹn mai gặp lại” Ran đành miễn cướng về.
10h15 Pm : Tại quán ăn nhanh Shibuya.
Quán ăn đóng cửa.Shin vội vàng dọn mấy thứ ròi chạy về phía nhà ga, nhìn thấy bóng dáng của Miyano, cậu chạy theo. Đuổi được kịp rồi thì Shinichi định mở miệng nhưng cảm thấy cứ thế nào nên thôi. Đột nhiên, Shiho quay sang phía cậu.
“ Bạn đi theo làm gi?”
“ Aish, cùng đường thôi mà, bạn về một mình giờ này không sợ ah?”
“Đừng nói chuyện tôi đi làm với ai biết. Được không?”
“Hả, là sao?”
“ Tôi không thích người lắm chuyện.”
“ Tôi cần cô thích đâu cơ chứ” Shinichi thầm nghĩ.
“ Đưa tôi tới đây được rồi, tới nhà ga rồi đấy. Tạm biệt.”
“ Nói rồi Shiho rẽ vào cửa nhà ga để lại cho Shinichi mọt câu hỏi khó hiểu.
20h30pm
“ Cảm ơn bạn đã đưa mình về, đáng ra mình không nên phiền bạn như thế này.” Ran khẽ cúi mình.
“ Không có gì đâu, cũng tiện đường mà, chân bạn còn đau, mình nên đưa bạn về.” Kaito mỉm cười sung sướng.
Đằng sau mé hàng rào, có mấy cái bóng đang theo dõi.



Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty16/8/2011, 23:34

Chap 11
Shiho rảo bước trên con đường về nhà, ở bên vệ đường
có một chiếc xe đen đã đợi sẵn ở đó.
Gin, anh chờ tôi ah?"
" Cô chủ về muộn rồi, không tốt đâu, ông chủ sẽ...."
Shiho nhìn anh như nhìn vào một khoảng không nào xa xăm.
" tôi không muốn ở trong ngôi nhà đó, tôi muốn rời khỏi nơi đó.



*********


Chỉ còn lại Sonoko và Kazuha ở lại văn phòng hội, họ cũng sắp xong công việc của mình.
Kazuha sắp xếp nốt đống giấy tờ còn lại, Sonoko thi hoàn thành dữ liệu trên máy tính.
"Cậu để 2 ng đó với nhau không sợ tạo scandal ah?"
" Tớ thấy hai người đó có tình ý với nhau ah, nên tớ tạo cơ hội cho họ thôi!"
"Thế thì Ran sẽ thành kẻ thù của nữ sinh toàn học viện mất"
" Tình yêu phải có thử thách chứ"
"kuroba thì có vẻ đấy, nhưng với Ran thì chắc gì."
" Kazuha này, nhưng tớ lại linh cảm thấy điều ấy đấy!"
" thôi muộn r, để đấy, mai làm sau, cũng xong r mà"
"uh, chờ tớ lưu cái này đã."
"Enter! Ok"
Họ cùng bước ra khỏi phòng mà không hề biết có 1 bóng đen đột nhập vaò phòng.
"đã tìm thấy, sắp có trò vui r đây...."
*******
Ngày lễ hội trường đã tới.
Tài năng của những cô cậu ấm này thể hiện ở khả năng lãnh đạo để trở thành những chủ nhân xuất sắc để thừa kế những vị trí cao sau này.
Và không hổ danh là thành viên hội học sinh,đã kế thừa công việc của người tiền nhiệm 1 cách xuất sắc. Thậm chí họ còn tạo tiếng vang lớn hơn.
Và hôm ấy, đêm hội sẽ bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty17/8/2011, 12:54

bạn viết hay lắm bạn ơi! up tiếp đi bạn, đang hấp dẫn mà :lol!:
thank bạn 1 cái nà
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty20/8/2011, 23:31

Part 2
Shinichi ngán ngẩm đứng trước cổng trường Edo.

"Hôm nay có lẽ không yên thân rồi!" :d

" Hey Kudo,vào đây bạn nhờ có tí việc." Chẳng nói chẳng rằng, cậu bị
anh chàng công tử cao to đen hôi lôi đi.

Khi đã yên vị ở trong canteen rồi, Heiji thết đãi anh chàng nghèo khó một bữa no nê. Kudo không ngại ngùng chối từ mà sẵn sàng làm thỏa mãn dạ dày trước khi anh chàng kia nhờ vả những thứ khó trôi.

" Thế nào? Có manh mối gì không?"
" Nhiều hơn những gì chúng ta suy đoán một chút, cậu muốn mức độ thiệt hại giảm được bao nhiêu phần trăm?" Shinichi tu nốt chai coca đang cầm trên tay.
" 100%!"

" Không thể đâu, 75%!" Shinichi lắc đầu, lấy khăn ăn chùi tay.

" Hai cái đầu chúng ta hợp lại mà không được ah?" Hattory nắm chặt bàn tay vào.

" Khó đấy, cậu quyết tâm thế ah" Shinichi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
" Vì một lí do nhất định!" Hattory chợt trở nên trầm ngâm.

" Ah, tôi hiểu!"

Shinichi nhún vai.

"Hey, ngồi ở đây ah?" giọng Kaito ở ngay phía sau.

Cả hai ngoái lại, ngạc nhiên, không phải vì anh chàng điển trai mà vì người đi cạnh cậu ta. Là Ran Mori.

" Ah, xin chào. Lâu lắm mới gặp." Heiji nhe răng cươi đầy tà ý.

Shinichi ngước cặp kính gọng đen nhìn hai người mới tới không thích thú cho lắm.

"Xin chào." Nhưng vẫn đẩy gọng kính lên 1 cách đường hoàng, cậu cười nhìn Kaito và cô gái đi bên cạnh.Chỉ khẽ lướt ánh mắt qua nhưng vô tình hai ánh mắt chạm nhau trong tíc tắc.

"Bọn tôi ngồi đây được không?" Kaito vỗ vai Heiji

" Hoan nghênh." Heiji lịch sự đứng lên nhường ghế cho hai người.

" Kuroba, bạn không giới thiệu ah?" Shinichi đẩy gọng kính lên.

" A, đây là bạn Ran Mori, cùng đội kịch với mình, chắc hai người biết chứ." Kaito lịch sự giới thiệu.

" Xin chào, mình là Ran Mori, rất hân hạnh làm quen." Cô dịu dàng cúi đầu chào, cô ngờ ngợ ra một điều gì đó, khi gặp người con trai vừa lên tiếng.

" Tôi là Heiji Hattori, còn đây là Shinichi Kudo, cùng lớp với Kuroba."
Heiji hơi gật nhẹ. Shinichi gật đầu như một cái máy.

" Ánh mắt cô gái này..."Khiến cậu có cảm giác khó chịu.

" Kuroba đi cùng bạn làm bọn này bất ngờ quá." Heiji nheo mắt với Kaito

" Đừng có hiểu lầm, một lát nữa đội kịch sẽ tới bàn việc, tình cờ tôi gặp Mori thôi." Kaito chống chế nhưng có vẻ cậu ta hơi phấn khích, đánh mất vẻ phong độ thường ngày nhưng rôi cậu ta nhanh chóng nhận ra mình bị gài nên vội quay sang Ran.

" Nhỉ Mori nhỉ?" Nhưng có vẻ Ran không để ý lắm khi cô đang nghĩ đến chuyện khác.

" Ah, uh."

Heiji thích thú khi nắm được tẩy anh chàng này nên càng trêu.
" Tớ hỏi cậu đâu mà thanh minh" Một cú hích thẳng vào Kaito, nhưng cậu ta nhanh chóng được giả vây khi mọi sự chú ý của Canteen đổ dồn về phía cửa.

Ba cô gái của hội Hoa Bách hợp F4 đi vào, đám học viên lao xao. Sonoko Suzuki cầm chiếc điện thoại cao cấp hí hoáy bấm, khuôn mặt xinh xắn bướng bỉnh với chiếc băng đô xanh, mái tóc nâu ngắn với đôi mắt tinh nghịch bước vào đầu tiên, Kazuha Toyama, cô gái xinh đẹp dáng người cao chuẩn như người mẫu, buộc tóc đuôi gà đầy năng động, đi bên cạnh cô là cô gái với mái tóc nâu đỏ dài óng ả, nét mặt sắc sảo lạnh lùng, trên tay cô cầm là một cuốn sách da nâu, , là Shiho Miyano.
Ran Mori đứng lên đi về phía ba cô gái, khoác tay Sonoko đi về phía bàn của ba chàng trai.

Đẹp như một bông hướng dương rạng rỡ,một bông hồng xám đặc biệt quý phái, một bông hoa loa kèn đỏ tươi tắn, một đóa thủy tiên dịu dàng.
Là 4 cô gái nổi danh của Học Viện Edo.
Shinichi tính đánh bài chuồn khi nhìn thấy mấy người trong đám đó. Ít ra thì cậu cũng có thâm thù với 3 người trong 4 cô gái đó.
Thực ra thì....Săp là 4!

****
Shinichi vì lời hứa với Heiji, thực ra là lời hứa của bữa ăn tháng tới, lang thang như kẻ khả nghi trong học viện mỗi buổi chiều để tìm và ngăn chặn âm mưu phá phách của ai đó.
Và một lần khi đang lần mò ở văn phòng hội học sinh.
Sonoko tính chuẩn bị về thi cô chợt nhớ ra.

" A, mình để quên đồ. Đợi mình quay lại lấy đã, Kazuha chờ nhé."

" Thôi để mình quay lại cùng"
Và chẳng may, anh chàng Shin bất cẩn để họ bắt gặp lảng vảng ở khu hành lang nên suýt bị dập tơi tả, và đến giờ họ chưa bỏ được ánh mắt nghi ngờ.

Còn nữa, Shiho là người làm cùng cậu ta. Nhưng luôn để lại cho Shinichi một áp lực khó hiểu.

Và cậu đã để Ran tắm nước bể cá một lần (vô tình nhìn nàng thay đồ nữa!")
Nhưng chắc khó thoát.

****
Lớp A - 3
" Ayako này,bạn đã mời ai đi cùng dạ hội chưa."

" Cũng không biết, mình thì không khó,mình xinh đẹp quá mà,hihi, sao thế? Kaito không đi cùng ah? Để mình giúp nhé?"

" Không, anh ấy đồng ý."Mắt Aoko buồn rười rượi.

" Sao Aoko lại không vui?" Ayako nhìn cô lo lắng.

"Mình có linh cảm không tốt."

" Hôm nay tôi lại thấy anh ấy đi cùng Ran" Aoko địnhk thốt ra câu đó nhưng cô kiềm lòng được.

"Có chuyện gì vậy, Aoko.?" Mizuna tiến về phía bàn Aoko, Ayako kéo cô bạn ra một chỗ.

" Uh, chúng ta cần giúp cô ấy."

****
" Xin chào, tôi là Shinichi Kudo" Sống lưng Shinichi lạnh toát.

" Ah, chào bạn, bạn trong quen lắm" Sonoko khẽ nhếch mép,còn Kazuha thì soi mói anh chàng rất kĩ. Shiho tỏ vẻ hờ hững.

" Chắc là lần đầu thôi, được nói chuyện với các cô thật vinh hạnh."

"Bạn khách sáo quá." Sonoko mỉa mai.

"Oh my Gosho Sensei!" Shinichi ngao ngán.

Part 3: Vở kịch

Kyoto hoa lệ diễn ra một chuyện tình, giữa cô công chúa thích giả trang nam và một nam nhân mặc đồ trắng đeo mặt nạ bí ẩn thích cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhân vật chính là công chúa Aya, Ran thủ vai, Siêu đạo chích Rei, Kaito thủ vai. Vở diễn được công chiếu khi lễ hội bế mạc. Chuyện tình sến này do Sonoko viết và đạo diễn,Kaz làm trợ lí. Nhưng nó khá là được mong đợi.

Nhưng sắp có một âm mưu sắp diễn ra.

Lễ hội trường khai mạc khá tốt đẹp chỉ có một vài sự cố nho nhỏ, và âm mưu đã được phá vỡ. Gần như là 100%. Nhưng âm mưu khủng khiếp nhất vẫn bị che đậy.

Kaito có việc phải đến trường muộn một chút, ăn vận chỉnh tề, cậu quyết định làm một việc trọng đại ngày hôm nay. Ngắm bộ dạng bảnh bao trong gương, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu nắm chặt vật trong túi.

Cậu lên chiếc Ferrary trắng quen thuộc tới một nơi, đó là biệt thự nhà Nakamori.

Khoác lên mình bộ đồ tuyệt đẹp màu xanh lá cây, sau lớp trang điểm nhẹ, nhưng nét mặt Aoko vẫn buồn rười rượi, Mizuna và Ayako đang ở bên cạnh cô.

"Chúng ta cần làm vậy, chẳng có gì sai đâu."

" Anh có việc đến trường trước, nhưng anh sẽ tới đón em ngay." Hình ảnh của Kaito khi tạm biệt cô, khi bước ra khỏi cửa. Aoko nắm chặt tay, cô nghĩ là mình làm đúng.

Đầu đau nhói, thứ chất đỏ nóng chảy xuống mặt Kaito. Chiếc điện thoại di động nhá lên ánh sáng.

" Cậu đang ở đâu vậy?"

"Kudo phải không, tôi muốn nhờ cậu một việc."Mắt Kaito mờ dần. Và hình như cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó khóc.
Trời đất tôi sấm.
Cảm thấy có cái gì đó bất ổn, Shinichi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Ở ngã rẽ của con phố gần trường, có đám người túm tụm ở đó. Họ đang vây quanh một chiếc Ferrary, kính xe vỡ nát, mui xe chúc thẳng vào chiếc tường gạch. Trên ghế xe vẫn loang ra một ít máu đỏ, chiếc điện thoại di động đắt tiền nằm chỏng chơ trên chiếc ghế bọc da.

Màn hình máy lấp lánh sáng.
"One missed call...from Shinichi Kudo"

Khẽ rùng mình, tim dội thình thịch trong lồng ngực.

"Tít, tít"

Vội vàng lật dở Inbox, một mẩu tin nhắn hiện ra.

" Phải tới trường ngay"

Người gửi:" Kaito Kuroba."
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty22/8/2011, 00:04

Part 3:
" Sao cậu lại tới đây? Kuroba đâu?" Heiji ngạc nhiên khi thấy bộ dạng Shinichi, lúc đó trời cũng khá nhá nhem tối.
" Chuyện đó để sau đi, mọi người ở đội kịch đâu?"
" Trong văn phòng." Heiji sốt sắng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là chuyện gì đó không hay.
Shinichi xông vào phòng hội học sinh.
" Hoãn vở kịch lại ngay." Cậu hét lên.
Mọi người xôn xao, Heiji chạy vào ngay sau đó.
Sonoko thấy sự xuất hiện của anh chàng này thì rât bực mình. Cô tới trước mặt Shinichi.
" Vì lí do gì? Cậu có quyền gì mà can thiệp vào việc này."
" chúng tôi không đồng ý." Lần này là Kazuha.
Nhưng có vẻ chẳng đếm xỉa gì tới hai cô nàng. Shinichi đi về phía một người.
" Miyano, tôi có thể nói với bạn một chuyện được không?"
Shiho ngạc nhiên, nhưng thấy thái độ kiên quyết của cậu ta. Có chuyện gì đó.
Mọi người thấy Kudo lôi tuột hội phó ra khỏi phòng. Tiếng xầm xì vang lên.
Ran đưa mắt dõi theo 2 người đó.
"Kệ họ nào, chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch nào."

******
" Có chuyện gì vậy?"
" Kaito bị tai nạn." Shinichi nói nhanh lại sự việc.
" Làm thế nào bây h?" Heiji cũng có mặt ở đó, cả 3 cùng đăm chiêu.
" Chúng ta không thể hoãn vở kịch được!" Shiho lên tiếng.
" tại sao?" 2 anh chàng thốt lên.
" Sẽ không ai đồng tình đâu, cần một người đóng thế. Tìm ai đây."
Heiji đánh mắt về phía Shinichi.
" Sao lại quay sang tớ?"
" Miyano, thế này thì sao." Giọng Heiji khiến Shiho ngẩng mặt lên.
"Ơ." Khuôn mặt cô chuyển sang biểu hiện ngạc nhiên hiếm thấy.
Bị gỡ gọng kính ra khiến Shinichi choáng váng mặt mày.
" Cậu sé đóng thế Kuroba."
" Cái gì??" Shinichi hốt hoảng.
"Cậu cũng hay bị Kuroba bắt học kịch bản mà." Heiji ranh mãnh.
Shiho vào phòng hội học sinh.
"Suzuki này, mình cần bàn với bạn một chuyện."
"a, uh"
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty23/8/2011, 23:09

Dù nv chính bị thay đổi làm cho nét mặt cau có của Sonoko cug k thể bớt đi tí nào. Nhưng chuyện đã vậy thì không biết là thế nào.
Còn shinichi thì mặt nhăn mày nhó k kém. Tự dưng lại trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ xem,đúng là chỉ có gã Kaito mới hợp với trò này. Còn công việc của Shinichi Kudo này là hành động trong bóng tối cơ mà!
Tuy vậy vở kịch vẫn sẽ diễn ra theo đúng dự kiến và chỉ 4 ng nên biềt bí mật này.
Vở kịch diễn ra theo mô típ cổ trang. Edo thời kì đầu thế sự nhiễu nhương, cao trào của câu chuyện là mối tình của công chúa Aya,xinh đẹp tài giỏi, con của lãnh chúa trong vùng và vị hiệp khách bịt mặt với thân phận là 1 tướng cướp chuyên lấy đồ nhà giàu chia cho người nghèo.
Quả thật buổi diễn khá suôn sẻ, có điều vị hiệp sĩ kia hơi vụng nhưng k ai phát hiện ra.
Ran s'pov
"Kuroba hôm nay lạ quá. Không giống cách cậu ta thường ngày. Mình nhạy cảm quá chăng?"(hix,tất nhiên r)
Ai cũng say sưa xem vở kịch. Mọi ng không hề biết cái chùm đèn kia chỉ chực lung lay đổ xuống.
" Không có thứ gì là 100% cả!"
Khoảnh khắc ngắn chỉ diễn ra trong vài giây. Đến phân đoạn chiếc khăn của công chúa Aya rơi xuống khi gặp lại chàng Rei.
"Rầm....!"
Tiếng động lớn làm rung chuyển cả sân khấu, lúc đó chỉ có 2 người, Ran và Shinichi đứng trên sân khấu.
Ran cơ hồ nhận ra cái gì đó sắp xảy ra với mình. Cô nhắm tịt mắt lại,nhưng một bờ vai nào đó đã choàng lấy cô, đẩy cả 2 ng ra khoỉ sự nguy hiểm trong tích tắc.
Hơi ấm ấy rất quen thuộc. Lại là Kuroba đã cứu mình sao?
Shinichi đập đầu xuống đất nên hơi váng óc. Nhưng thật may là k ai bị làm sao.
Nhưng vẫn chưa hết, một tiếng hét thất thanh từ phiá hàng ghế. Khán phòng trở nên hỗn loạn.
Nó vẫn cứ xảy ra.
Shinichi hướng mắt về phía đám đông. Tại sao? Sao không thể ngăn được những gì đang xảy ra trước mắt! Kìm nén sự tức giận,Shinichi đấm mạnh tay xuống sàn.
Kaito sao vậy.
Ran thắc mắc về hành động của Kaito, và một người nữa cũng vậy.


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 9/6/2012, 00:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty8/9/2011, 23:04

Xin chào mọi người, wa lâu lắm không thò mặt vào, quyết tâm vào quét bụi cho fic. Hi vọng tiếp tục được ủng hộ. Thank every body!
Part típ nè.
Part 4 : Phần tiếp của vở kịch.
Tại một căn phòng của một khách sạn lớn, đêm đã khuya, có những cái bóng đi ra vào hành lang tầng 13 của khách sạn. Cánh cửa trắng phòng số 1001 được mở ra,có người vừa đặt chân vào phòng.
" Gọi tôi tới đây có việc gì vậy...?"
" Cứ ngồi xuống đi đã."
Gã đàn ông đeo kính trắng, bên mắt trái đuôi lông mày hắn có một vết sẹo nhỏ, hắn vận bộ vest màu đen đang ngồi trước một bàn ăn lớn thịnh soạn. Hắn nhếch mép nhìn gã đàn ông to con đang ngồi trc mặt vừa ngồi xuống.
Gã to con thận trọng đặt thân hình quá khổ của hắn xuống chiếc ghế nệm màu đỏ, khuôn mặt dữ dằn.
" Ông chủ có việc cho ông bạn đây."
Và sáng ngày hôm sau, người dọn phòng phát hiện một cái xác khổng lồ bị giết một cách dã man, trên mình hắn còn được đậy cẩn thận tấm vải liệm, không gian căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
****
Đám đông trong hội trường lớn dần, họ bu quanh thứ gì đó.
" Nào mọi người hãy tránh ra." Một tông giọng trầm đục của vùng đất phía Tây hét lớn làm đám đông ngoái lại. Là Heiji Hattori.
"Đám đông rắc rối làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn." Hattori gat đám đông ra với vẻ mặt cau có.

Hàng ghế số 8, nới đám đông hoảng hốt chỉ trỏ, có một thân hình đang bất động trên chiếc ghế khán giả màu hung đỏ. Một phụ nữ trẻ, khuôn mặt xám ngoét, tay cô ta ôm ghì lấy cổ, khoác lên mình bộ đầm xanh sang trọng, tấm thiệp rơi ngay bên cạnh, là tấm thiếp mời ngày hội trường. Điều này có thể xác định rõ danh tính cô ta.
" Chết vì lí do gì? Trúng độc ah?" Hattori lẩm bẩm.
Vở kịch phải dừng lại.
Đội an ninh của trường nhanh chóng tới phong tỏa hiện trường trước khi cảnh sát tới. Người phụ nữ được xác định là đã chết, cũng đã tìm ra danh tính của cô ta. Nạn nhân tên là Fuu Hoshikawa, cựu học sinh, hiện là giám đốc chi nhánh của một cơ sở ở nước ngoài khác có tiếng tăm, đi cùng cô ta là hai người bạn cũ và hôn phu.
" Chết vì đau tim."
Xác chết được đặt xuống khỏi băng ghế, người khám nghiệm là Shiho Miyano,Shiho khẽ vạch tròng mắt để soi đồng tử, có lẽ vào thời điểm gần đến đoạn cuối vở kịch là thời điểm nạn nhân tử vong.
" Chắc chứ, Miyano." Hattori cố hỏi lại.
" Tôi chỉ có thể nói như vậy." Shiho khẽ nhíu mày vì tự ái hơi bị động chạm.
Theo lời khai của những nhân chứng và người đi cùng thì nạn nhân có tiền sử bệnh tim khá nặng, nhưng cô ấy luôn mang theo thuốc trợ tim., khám xét trên người cô ta quả là có mang theo.
"Một cơn suy tim."
Tuy nhiên, bàn tay thi thể nạn nhân có vấn đề., các ngón cái lại gập vào như muốn ám chỉ điều gì đó.
Shinichi mon men lại gần quầy đồ uống, cậu nhặt được mẩu vụn kì lạ. Cậu cầm lon nước ngot bị ai đó dẫm bẹp dúm đang lăn lóc dưới gầm, mặt cậu sáng lên.
Hình như Hattori cũng phát hiện ra điều gì đó.
Cảnh sát được điện báo nên cũng tức tốc tơi hiện trường, người phụ trách vụ này là thanh tra phòng hình sự Wataru Takagi.
Nạn nhân chết vì đau tim, kết quả của tổ giám định làm Takagi hơi bất ngờ. Là một cơn đau tim thông thường là nạn nhân qua đời ngay tại trương cũ.
"Thanh tra Takagi, tôi có chyện này muốn nói."
"Ah, có chuyện gì vậy, cậu Hattori?"
"Đây chắc chắn là một vụ giết người, có một vài điểm bất thường."
" cậu có bằng chứng không?"
"Cái đó tôi chưa tìm ra." Hattori lúng túng.
"Suy luận cậu vừa nêu có lý, nhưng chúng ta cần bằng chứng mới buộc tội được." Takagi cảm thấy cậu thanh niên này làm mình hơi mất thời gian.
"Nó là án mạng ư, vớ vẩn quá."
" Đây là một vụ án mạng, tôi khẳng định điều đó."
Mọi người lại đổ dồn về phía câu nói. Hiệp sĩ áo trắng của vở kịch vừa rồi tiên lại gần thanh tra Takagi. Cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống, làm nhiều người ồ lên thích thú.
" Đôi mắt đó..." Ran ngờ ngợ, một cảm giác quen thuộc.
"Kudou, cậu ở đây lúc nào thế." Heiji nhìn tên bạn gãi đầu.
"Xin phép thanh tra cho tôi được giải quyết vụ án này nhé." Rồi cậu quay qua phía cô gái đứng gần đó.
" Miyano tôi cần sự giúp đỡ một chút."
Mọi người xôn xao.
"Là Kaito Kuroba ư?"
"Hình như không phải..."
"Shinichi giơ ra một chiếc túi nilon, bên trong đựng một thứ, một cái lon rống."
Heiji liếc nhìn vật đó. Cậu biết đó là bằng chứng.
Ran đứng cạnh chiếc rèm đằng sau sân khấu, nhìn cậu trai phía xa xa.
" Cậu ta không phải Kaito, cậu ta là Shinichi Kudou?"Dường như cô vỡ lẽ ra điều gì đó.
*****
Một cái bóng đang đứng ở bốt điện thoại công cộng. Một cuộc đối thoại.
" Cái gì, ông ta đã ra tay rồi sao. Vậy thì đừng để ông ta lấy được thứ đó, nhất định phải bảo vệ nó."

######## "too fast to live too young to die"
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty21/9/2011, 17:50

“ Tôi khẳng định thủ phạm vẫn còn ở đây.”
Cậu ta thì thầm điều gì đó với Shiho và Heiji và nhận được cái gật đầu. Shinichi Kudo bắt đầu suy luận, đám đông tụm lại. Ran hướng ánh mắt chăm chú về phía cậu ấy, tim cô đập mạnh và tức ngực một cách khó chịu, cảm giác này chưa có bao giờ.
Một căn phòng trắng toát với sự tĩnh lặng ghê rợn, những cái bóng ẩn hiện trên vách mê cung trắng đó. Rồi lại có máu, những vết máu loang ra trượt dài một dãy hành lang, tiếng kêu la ầm ỹ. Một người đàn ông vận bộ vest trắng đang nằm trên vũng máu đỏ, vết máu loang trên ngực ông ta,ông đang hướng ánh mắt về phía trước, đôi mắt như cầu khẩn một ai đó, trong lòng bà tay ông có một viên đá màu xanh….
“Pandora…!??”
Rồi bống nhiên mọi thứ bị đổ sập, tan biến như một ảo ảnh…
Mọi thứ trở nên tối đen trước mắt Kaito, gáy và thái dương của cậu nhức buốt,không gian tối đen làm cậu hoảng loạn, cậu lại mơ về cha.
Râm ran đâu đó có tiếng người đang nói mùi thuốc sát trùng, cậu cảm nhận được, cố gắng chống mí mắt để thoát khỏi cơn mê, ánh sáng đã lọt được vào mắt cậu, có bàn tay nào đó rất ấm áp đang nắm tay cậu.
“ Aoko..?!?”
*******
Hội trường tiếp tục nhốn nháo. Thanh tra Takagi bất ngờ về những suy luận thuyết phục của Shinichi, và điếu hiển nhiên đó là vụ án nhanh chóng được giải quyết, tiếng xuýt xoa, khen ngợi của những khán giả bất đắc dĩ. Cuối cùng thủ phạm cũng đã bị lật mặt.
Vụ án kết thúc, đông thời vở kịch cũng bị hoãn lại, người ta chỉ mở một buffet nhỏ, dạ hội cũng bắt đầu nhưng cũng không ai hào hứng tham gia lắm.
Shinichi né vào trong phòng thay đồ để gỡ bỏ bộ đồ rườm rà,nhưng đôi mắt cậu vẫn không được giãn ra được, vẫn còn một khúc mắc gì đó, cậu mở di động ra.
“ Hattori, cậu gặp tôi một lát được không? Tôi đang ở…”
Ran nhìn theo bóng một người trong đám đông, cậu ta lại nhanh chóng biến mất trong cái đám nhốn nháo ấy. Ran bước theo cái bóng đó, một cách vội vã và vô thức. Bỗng một cánh tay chộp lấy Ran.
“ Mouri, bạn đi đâu vậy?” Là Miyano
“ Ah, mình định tìm một người. Sao? Có chuyện gì vậy.”
“ Không, một lát nữa hội học sinh ở lại nhé.”
“ A, uh, cảm ơn. Mình có việc ra đây một chút. Lát mình sẽ tới.”
Ran chào Shiho, cô rẽ vào đám đông trước mặt, dáo dác nhìn quanh, Shinichi lại biến mất.
“ Mình bị làm sao vậy?” Ran cụp đôi mắt xuống, cô đứng im giữa đám đông. Óc cô trống rỗng.
“ Có lẽ là nên về phòng thay đồ. Không thể để bộ dạng này mãi được.”
*****
Shinichi loay hoay với bộ hóa trang nhằng nhịt trên người, chuồn khỏi chỗ này nhanh chóng là tốt nhất, cậu có ác cảm ở cái phòng thay đồ này. Cậu đang cởi cái áo trong cùng ra để thay đồng phục, có một tiếng mở cửa là, Shinichi quay đầu lại, trên người chỉ có độc cái quần tây.
Ran sững sững sờ nhìn gã thanh niên trước mặt mình đang đứng ở phòng thay đồ, cậu ta đang ở trần hướng đôi mắt về phía Ran.
“ Biến tháiiiii…!” Ran suýt nữa thì hét lên, cô vội lấy tay che mắt.
“ Cậu mau mặc đồ vào đi.” Ran quay lưng về phá Shinichi, cô bỗng dưng cảm thấy bối rối.
Shinichi khoác xong tấm áo đồng phục lên người. Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt và khó xử.
“ Cậu là ai?” Ran bất ngờ hỏi, cô khẽ vén mái tóc lên, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Cô thoáng sững sờ về câu hỏi của mình vừa buột ra khỏi miệng.
“ Lạ vậy, sao cô ấy lại hỏi thế, cô ta nhận ra điều gì sao.” Shinichi biết chắc là Ran hỏi mình, ngập ngừng một lúc.
“ Tôi là Shinichi Kudo, chúng ta gặp nhau rồi.
Nhịp tim Ran hẫng một cái trước khi nó đập liên hồi, mặt cô nóng ran lên, cảm xúc trong người dâng lên một cách kì lạ. Cô quay người lại,nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
“ Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“ Đây là lần đầu tôi nói chuyện với cô.” Mơ hồ Shinichi có cảm giác mính bị phát hiện ra điều gì đó.
“ Vậy ah, có lẽ tôi nhầm, xin lỗi.”
Không khí lại im lặng. trong nửa phút cả hai không biết mình phải làm gì.
“ Xoạch,” tiếng cửa mở phá tan không khí tĩnh lặng đó.
“ Ơ, cả hai người ở trong này ah.” Là Heiji.
“ Xin phép tôi ra trước.” Shinichi thu dọn đồ cho vào túi, đeo cặp kính gọng đen cậu vội vàng lướt qua Ran như chạy trốn.
“ Ah, vâng, tạm biệt.” Ran không nhìn vào Shinichi, ánh mắt cô vẫn hướng xuống sàn.
*****
“Hai người có chuyện gì vậy?” Heiji đột ngột hỏi.

“ Tình cờ thôi mà.”
" Mà gặp tôi có chuyện gì, có manh mối gì mới ah?"
"chúng ta đi đâu đó nói chuyện, lát nữa cũng cần bàn với hội học sinh."
" Ra thế."
*****
Shinichi khẽ ngả xuống chiếc giường ọp ẹp của cậu, mi mắt nặng trĩu.
Trên tay cậu là một vật.

" Hi vọng cô ấy không nhận ra."
Cậu lẩm bẩm.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty28/12/2011, 08:19

heh ss ơi sao lâu ra chap mới vậy?hix e chờ dài cổ rùi nàh :crying3:
chờ chap mới từng ngày tieuthu1
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
trjeu_ngan

trjeu_ngan

Nữ Tổng số bài gửi : 34

[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty2/6/2012, 19:55

hehe...bạn oy sao k viết tiếp fic nữa...
mình lúc nào cũng chờ hết ak...
đang hay lắm mà...
đừng bỏ dở nha...
cả fic "Shinsengumi" nữa ngen...
hehe ^^
:(( :(( :(( :((
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Conan Over Flowers Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Conan Over Flowers   [Long Fic] Conan Over Flowers Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Conan Over Flowers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Tập cuối Conan
» [Long Fic] Fanfic Conan
» [Long Fic] Detective Conan ||
» [Long Fic] Detective Conan |||
» [Long Fic] Detective Conan - Tập cuối

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-