CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Understanding 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Understanding 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Understanding

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
loyjoy

loyjoy

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 16/02/1992
Age : 32

[One-shot Dịch] Understanding Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Understanding   [One-shot Dịch] Understanding Empty30/8/2011, 22:32

Author : Enji86
Disclaimer : DC thuộc về Ngài Gosho Aoyama
Translator : Loyjoy

Sumary : Shinichi cảm thấy thực sự khó khăn để thú nhận tình cảm với vợ mình sau 6 năm chung sống... :tuky2:

Understanding


Một cậu bé với mái tóc đen đang mải mê tâng bóng cạnh một người đàn ông, quần áo họ đều đang dính đầy đất cát. Đó là do cả hai vừa mới chơi ở sân cỏ và đang trên đường về nhà. Người đàn ông nhìn cậu bé tâng bóng một cách điêu luyện với một ánh mắt đầy tự hào.

Đột nhiên, cậu bé rời khỏi quả bóng, chạy một mạch về nhà khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi theo dấu quả bóng, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng bé. Anh mỉm cười, chân giữ lấy vật hình tròn bằng da kia. Nhưng khi cúi xuống nhặt nó, mặt anh lại trở nên vô cảm. Anh đi vội đến trước cửa nhà, nhìn thấy một người phụ nữ đang quì ở đó và cậu nhóc lại đang ôm chặt lấy cô.

_ Này, You-chan, con lại làm áo mẹ dơ nữa rồi.- Shiho cười và nói với ‘chú sư tử bé’ của cô.

_Con nhớ mẹ lắm.

_Thật sao?

_Vâng, con thật sự rất nhớ mẹ.

_Vậy ba có chăm sóc con cẩn thận không? Ba có làm gì sai khi mẹ vắng nhà không nào?- Shiho hỏi cậu nhóc và nhận ra Shinichi đang đứng gần họ.

_Hey,hey! Ý em là sao? Đương nhiên là anh chăm sóc Youichi rất tốt. Và “ làm gì sai” là thế nào?- Shinichi trả lời môt cách khó chịu.

_Ba không bao giờ có thể trả lời các câu hỏi của con tốt như mẹ cả. Ba luôn gặp rắc rối với chúng.- nhóc Youichi vẫn vô tư.

Shiho cười lớn trong khi Shinichi tỏ ra khó chịu hơn.

“ Tại sao thằng nhóc giống y như mẹ nó, lúc nào cũng lôi mình ra làm trò đùa, trong khi xét bề ngoài thì nó lại rất giống mình.”Anh lẩm bẩm.

Cả ba người họ bước vào sân , đến hiên nhà, Youichi lại hỏi.

_Mẹ ơi, quà của con đâu? Mẹ hứa là sẽ mua quà cho con mà.

_Dĩ nhiên là mẹ nhớ, nhưng trước tiên con phải đi tắm đã.

_Dạ…như con chỉ tắm nếu mẹ chịu chà lưng cho con.-Thằng bé nũng nịu.

Một lần nữa, Shiho lại cười còn Shinichi thì nhướng một chân mày lên.

_ Được rồi. Giờ thì vào nhà tắm đi. Mẹ sẽ vào ngay.

Youichi lập tức chạy vào nhà, để lại Shiho và Shinchi ngoài cửa.

_ Cái thằng này…ngày càng đòi hỏi- Shinichi lẩm bẩm.

_ Thôi nào. Nó chỉ là một đứa trẻ.- Shiho trả lời và cười đáp lại cái nhìn khó chịu của chồng.

Nhưng Shinichi lại mỉa mai.

-Rồi, phải rồi, nó chỉ là một đứa trẻ. Khi anh bằng tuổi nó, anh chưa bao giờ bắt mẹ chà lưng cho mình.

_Anh không bao giờ thay đổi cả, Shin à. Đôi lúc em cũng tự hỏi tại sao mình lại muốn lấy anh nữa.- Cô trả lời bằng một tông bình thường.

Vừa lúc ấy, tiếng Youichi réo gọi mẹ vang lên.

_Well, dường như thằng bé “hư hỏng” này cũng thiếu kiên nhẫn y như anh vậy. Em sẽ gọi anh khi Youichi tắm xong.- Shiho vừa nói vừa bước nhanh vào nhà.

Shinichi ngồi trước hiên nhà. Những lời lẽ vừa rồi của Shiho khiến anh sợ. Shiho có thể nào có ý định rời bỏ anh ?

Họ đã không cưới nhau vì tình yêu…

Họ đã đám cưới dưới áp lực của cha mẹ anh và tiến sĩ Agasa. Đó là lúc trái tim Shinichi tan vỡ trước sự cái chết của Ran. Cô đã gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới nhà hàng, nơi Shinichi dự định sẽ thổ lộ tình cảm với cô. Sau vụ tai nạn ấy, Shinichi thề là sẽ không yêu một ai khác nữa và anh trở nên bi quan. Anh chỉ biết cắm đầu vào hết vụ án này đến vụ án khác.

Điều này khiến ba mẹ anh vô cùng lo lắng và họ đã quyết định sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa anh với Shiho. Lúc đầu, cả hai đã kịch liệt phản đối. Nhưng, cuối cùng thì mẹ anh và tiến sĩ Agasa đã thuyết phục được Shiho, còn anh thì không thể nào từ chối người cha đáng kính của mình được. Nhiều lúc, Shinichi cũng tự hỏi không biết mẹ mình và ông tiến sĩ đã làm cách nào để thuyết phục Shiho đám cưới với anh.

Không giống những cặp uyên ương khác, họ không hề hăng hái cho cái lễ cưới này. Shinichi cho rằng Shiho không hề lấy anh vì tình yêu, và Shiho cũng nên biết là anh cũng không hề yêu cô. Bạn bè không ai nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có thể kéo dài. Thậm chí, một số còn cá cược rằng nó sẽ đổ vỡ sau hai năm.

Vậy đấy, nhưng sau gần 6 năm, họ vẫn chưa li dị dù cho mối quan hệ giữa cả hai chẳng có gì là lãng mạn cả. Thậm chí cho đến bây giờ, thằng con trai đã bước vào mẫu giáo.

Tuy nhiên, Shinichi lại hiểu rõ vì sau anh tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Anh đã yêu. Mặc dù anh đã từng thề sẽ chẳng yêu một ai nữa, nhưng trên thực tế, anh đã yêu vợ mình.
Anh chưa từng nghĩ Shiho có thể là một người vợ tốt. Ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, anh thức dậy và ngửi thấy mùi aroma nồng nàn trong ly cà phê ưa thích của mình. Lúc ấy, anh cho rằng hôn nhân không phải một ý tưởng tồi. Sau đó, cả hai đã từ từ tự điều chỉnh để thích hợp với nhau. Cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng đã thỏa mãn yêu cầu của các đấng sinh thành khi nó trở thành một cuộc hôn nhân thật sự. Shinichi bắt đầu tập để trở thành một người chồng tốt.

Điều khiến anh yêu Shiho không phải vì vẻ đẹp của cô ấy. Trên thực tế, Shiho xinh đẹp hơn hẳn những phụ nữ Nhật khác do mang trong mình dòng máu lai Anh. Nhưng Shinchi lại không tài nào thoát khỏi khả năng hiểu thấu của Shiho, cứ như là cô đọc được mọi thứ trong tim anh vậy. Anh chưa bao giờ biết cô đã làm điều đó như thế nào. Shiho luôn là một bí ẩn mà anh không bao giờ có thể tìm ra lời giải. Ngày qua ngày, sự thông thái của cô luôn đem lại ngạc nhiên cho anh.

Trong mắt Shinichi, Shiho đẹp cả về bên trong lẫn bên ngoài.

Shiho vẫn luôn chuẩn bị quần áo cho anh. Từ trước đến giờ, cô luôn được biết là người rất có gu thẩm mĩ, trong khi Shinichi lại là một kẻ mù tịt về thời trang. Trước khi đám cưới, anh thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây cùng áo vest với một màu duy nhất. Nhưng sau ngày cưới, mọi người vẫn hay khen anh là người biết chọn đồ. Shiho còn giúp anh sắp xếp lại mớ hồ sơ bừa bộn , và đôi khi, cùng với kiến thức của mình, cô còn hỗ trợ anh trong mấy vụ án nữa.

Cuộc sống hàng ngày của anh đều được thu xếp bởi bàn tay người vợ, cho nên, Shinichi không thể tưởng tượng một ngày sẽ thế nào nếu không có cô.

Shiho trước đây là giảng viên bộ môn Hóa-Sinh tại một trường đại học ở Tokyo. Nhưng cô đã nghỉ việc từ lúc có thai. Khi Youichi vào mẫu giáo, Shiho quyết đinh quay lại công việc giảng dạy của mình, và với tư cách là một người chồng tốt, đương nhiên, Shinichi ủng hộ điều này.

Họ vẫn làm điều mà mọi cặp vợ chồng khác vẫn thường làm, ngoại trừ việc hẹn hò. Họ vẫn gọi cho nhau khi Shinichi phải đi công tác, ăn tối cùng nhau, tham dự các buổi tiệc cùng nhau, làm chuyện đó và chăm sóc đứa con trai. Nhưng Shinichi luôn cảm thấy lo lắng. Anh vẫn lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ tan biến mất khi anh thức dậy.

Shinichi không hiểu tại sao mình không thể thừa nhận tình cảm với Shiho. Nhưng, sự thực là anh không thể đánh bại cái tôi của mình được. Cái tôi ấy vẫn cứ khăng khăng rằng anh yêu Ran và không yêu bất cứ người phụ nữ nào khác. Shinichi không dám thừa nhận rằng tình cảm anh dành cho Ran đã nhạt phai và trên thực tế, anh không yêu cô nhiều như anh nghĩ. Hơn nữa, Shiho có thể không hề yêu anh. Do đó, anh vẫn không nói gì với cô. Nhưng với cuộc hôn nhân đã kéo dài suốt 6 năm qua, việc giấu kín cảm giác khiến anh trở nên đau khổ.

Bất chợt, tiếng của Shiho đã kéo anh về với thực tại.

_Được rồi, anh tới ngay đây.- Shinichi vừa nói vừa bước vào nhà.

Anh vô phòng tắm, cởi đồ và vặn vòi sen lên.

Shiho khẽ gõ vào cánh cửa phòng tắm.

_Shin, em vào được không?

Shinichi không hề trả lời vì tiếng nước từ cái vòi sen đã át đi tiếng gõ cửa và giọng nói của Shiho. Do không nghe thấy tiếng đáp lại, Shiho bước vào phòng tắm, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Nghe tiếng cửa, Shinichi vội quay người, nhìn thấy Shiho, đang mặc một cái áo thun rộng với một cái quần soóc – sau khi thay bộ đồ bị Youichi làm dơ ban nãy, cũng đang đứng nhìn anh. Shinichi liền với tay kéo cái màn trong phòng tắm để che phần dưới và mặt anh trở nên đỏ bừng.

Thấy vậy, Shiho nhướng chân mày lên.

_Anh làm sao vậy? Em là vợ của anh mà. Em nhìn thấy tất cả từ lâu rồi nên anh cũng đâu cần phải xấu hổ như thế.

_Shi…ho…-Shinichi gầm gừ.

Shiho cười lớn rồi bước đến gần anh. Shinichi đứng chết trân tại chỗ. Tim anh đang đập rất nhanh.

_Em muốn gì?-Shinichi hỏi.

_Em chỉ muốn chà lưng cho anh thôi.

Shinichi đáp lại bằng một giọng dứt khoát.

_Không cần đâu. Anh có thể tự mình làm được.

_Nhưng…em muốn.- Shiho nở một nụ cười đầy quyến rũ và tiến lại gần anh hơn nữa.

_O…okay, nh…nhưng…lấy giùm anh cái khăn lông để anh quấn người lại đã .- Shinichi bắt đầu lắp bắp như Mitsuhiko ngày trước khi cậu nhóc nói chuyện với Ai.

_Lạy Chúa, Shin. Em biết tại sao anh lại mắc cỡ rồi. Em cho là anh không dám để mẹ chà lưng chỉ vì anh cảm thấy xấu hổ về việc đó.- Shiho cười khúc khích và với tay lấy khăn lông đang treo trên tường, đưa nó cho Shinichi.

_Không phải như vậy- Shinichi vừa nói vừa quấn chiếc khăn qua eo mình- Anh chỉ cảm thấy không thoải mái thôi.

Shinichi ngồi trên thành bồn tắm và cố gắng điều chỉnh nhịp tim trở lại bình thường. Trong lúc ấy, Shiho tắt vòi sen, lấy một cái bông tắm và đổ một ít xà bông lên đó. Sau đó, cô bắt đầu chà lưng cho Shinichi mà không hề biết rằng hành động đó đã tác động mạnh đến anh ấy như thế nào. Đó có lẽ là do cô đã quen với việc chà lưng cho Youichi.

Shinichi dần dần mất kiểm soát bản thân khi Shiho chạm vào anh. Chính anh cũng rất ngạc nhiên về điều ấy. Ngày trước, khi anh còn là Conan, Ran cũng đã từng tắm cho anh, nhưng anh đã chẳng có cảm giác gì cả. Cuối cùng, Shinichi đứng lên và đẩy Shiho đến bức tường gần đó.

_ Em làm anh phát điên lên rồi.- Shinichi nói rồi hôn cô một cách thô bạo.

Dù vậy, Shiho cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì chồng cô đôi lúc cũng khá thô lỗ. Khi Shinichi rời cô để thở, Shiho không thể không cười phá lên.

_ Em chỉ đi công tác có 3 ngày thôi mà…

_ Nhưng, thế là quá lâu.- Anh phàn nàn và bắt đầu hôn cô lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Shiho cũng bị cuốn theo nụ hôn đó và nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Cảm thấy vị mặn, Shinichi rời môi mình khỏi cô và thấy Shiho đang khóc.

_ Anh xin lỗi.- Shinichi nói rất khẽ.

_ Vì chuyện gì ?

_ Vì anh đã làm em khóc.

Shiho ngả đầu lên ngực Shinichi, vòng tay qua eo và ôm lấy anh.

_ Hey Shin, đã bao giờ anh tự hỏi vì sao em lấy anh không?

Anh đợi cho cô nói tiếp nhưng cô lại giữ im lặng.

_Anh xin lỗi.

_ Giờ thì em lại đang tự hỏi vì sao anh cứ phải xin lỗi mãi như thế.- Shiho cười khúc khích rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra để cô có thể tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Shinichi không hề nhúc nhích, anh đặt hai tay lên vai Shiho và nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Anh định nói gì đó nhưng có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ, đắn đo về nó. Cuối cùng anh cũng mở lời.

_ Shiho…Anh…Chúng ta đã ở bên nhau được 6 năm rồi…- Shinichi lắp bắp rồi im lặng. Anh nhìn vào mắt cô và để cho đôi mắt mình làm việc còn lại.

Shiho vẫn đợi chồng hoàn thành câu nói.

_ Anh…- Shinichi lại ngừng nói và nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt vì anh đang thật sự rất xúc động.- Anh biết bây giờ có lẽ là quá trễ nhưng anh vẫn muốn em biết một điều là anh…anh…

Ngay lúc đó, giọng Youichi gọi mẹ đột ngột vang lên.

Shiho đưa tay giữ lấy gương mặt chồng, rồi cô nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Một lần nữa, Shiho lại cho Shinichi thấy lý do anh yêu cô.

_ Được rồi, Ngài-thám-tử-lừng-danh- Shiho thì thầm vào tai anh- Em cũng yêu anh.

Nói rồi cô bước ra ngoài với Youichi, còn Shinichi lại tiếp tục tắm.

Tối đó, Shiho và Shinichi đã có một đêm đầu tiên thực sự của họ.

:phon6: :phon5:
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[One-shot Dịch] Understanding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Understanding   [One-shot Dịch] Understanding Empty4/9/2011, 22:53

Hắc. Fic này hay ghê nha :tam:
1 vote cho chủ topic. Thật mong sự thật là 2 cái con người này iu nhau đằm thắm đến vợi giống trong fic. Hắc hắc
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
 

[One-shot Dịch] Understanding

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] I Am
» [One-shot Dịch] At the end...
» [One-shot Dịch] Và như thế là quá đủ (And That is Enough)
» [One-shot Dịch] Xin lỗi vì tất cả (Sorry For Everything)
» [One-shot Dịch] The Poser

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-