CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Gray 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Gray 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Gray

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty14/12/2011, 08:58

[DC fic]

Summary: những kí ức cũ kĩ phủ bụi, chúng mang màu xám.

Author: Ngân Vũ aka fan.gơ.bi.kịch
Fandom: Detective Conan
Genres: one shot. s-a. drabble.
Pairing: KID x Hakuba (mà từ giờ mềnh sẽ gọi là KaiHak =w=)
Disclaimer: I don't own any of the characters.
Rating: K
Warn: Vì đây là fic s-a nên bạn nào quá dị ứng với thể loại boyxboy hay pairing ở trên mời click back.


Gray
.
.
~o0o~


Nắm giữ ai đó thật khó.
Và để lạc mất ai đó, lại thật dễ dàng.
.

Đôi khi, Kuroba Kaito vẫn nhớ về mùa đông năm đó, mùa đông giữa lòng London mịt mờ sương phủ.

Đáp lại cái nhìn đầy lo lắng của cậu, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười. Đừng lo, tôi sẽ không lạc ở London đâu.
Nhưng cậu sẽ lạc khỏi tôi.
Giữa con đường đầy những con người vội vã. Cậu sẽ lạc đấy.
Vậy mà đã chẳng hề có một cái nắm tay. Vì nó quá đỗi lạ lùng?
.

Căn biệt thự buồn tẻ nằm lặng lẽ cuối con phố cổ. Điều duy nhất lấp đầy nó chỉ có độc cảm giác cô đơn. Hakuba đã nói Đây là nhà tôi. Bình thản. Kuroba chợt tự hỏi những dây xích đang quấn lấy cậu ấy phải chăng là ảo giác? Và cả vẻ xa hoa đến lạnh lùng bên trong, cứ như chúng đang cười mỉa mai vị chủ nhân trẻ tuổi của mình. Hakuba dường như chẳng bao giờ để tâm đến điều đó cả, cậu ấy luôn mỉm cười trong ngôi nhà đó, nụ cười hoàn hảo nhất, khuôn mẫu nhất. Trống rỗng nhất. Kuroba đã nghĩ , nếu hỏi cậu ấy bức tranh thứ ba trong phòng khách vẽ cái gì, chưa chắc đã có câu trả lời. Và Hakuba cũng vài lần chẳng thể nhớ đằng sau cánh cửa này, căn phòng này là cái gì, dù chúng là phòng trong "nhà" của cậu ấy.
Còn phòng của Hakuba thì luôn trống. Cửa sổ lớn với rèm trắng mỏng manh. Chiếc giường thật lớn lúc nào cũng trải grap trắng gọn gàng. Tủ sách cũng thật lớn và chứa thật nhiều sách. Sau cùng, vẫn là trống trải cô đơn. Nhưng Hakuba lại cười và nói Thấy không, phòng tôi rất thoải mái.
Trước khi về, Kuroba đã mượn của Hakuba vài quyển sách. Nhưng giờ, lại chẳng thể nhớ chúng viết về cái gì. Chỉ mình hình ảnh căn phòng trống đó còn đọng lại nhức nhối mơ hồ.
.

Kuroba đã từng gặp cha của Hakuba một lần. Giống như đa số những vị quan chức khác, chẳng có gì đặc biệt. Còn mẹ cậu ấy, ngược lại, rất khác biệt. Một quý bà Anh Quốc quý phái và luôn mẫu mực. Lúc đó Kuroba đã nghĩ Thì ra mái tóc vàng và đôi mắt xanh đó là của người này. Nhưng tất cả chỉ có vậy, cái lần bà ấy bước xuống từ chiếc Limousine để đón Hakuba từ tận cổng trường, về Anh Quốc.
Giờ nghĩ lại, dường như đôi mắt bà ấy lạnh lẽo và bình lặng hơn thì phải.
.
.

Đôi lúc, Kuroba chợt tự hỏi, những gì đã qua là đúng hay sai.

Khi vài quyển sách cũ kĩ đột nhiên được tìm thấy trong một góc của nhà kho bừa bộn. Hay thật, người ta vẫn có thể sống và mọi thứ vẫn có thể diễn ra, chóng vánh như vậy đấy, dù giờ nhìn lại chợt giật mình nhận ra một khoảng trống rộng đến chơi vơi. Và Kuroba bắt đầu nghĩ xem thực sự mình đã cảm thấy gì, đang cảm thấy gì. Sau cùng, những gì viết trong sách vẫn chưa hề được mở ra vì người tìm ra chúng vẫn ngẩn ngơ chìm trong mùa đông của một London mịt mờ sương phủ. Và cả căn biệt thự buồn tẻ cuối con phố cổ lặng lẽ, bức tranh thứ ba trong phòng khách, nụ cười trống rỗng đến nhói đau.

Mười tám tuổi của ngày đó với thật nhiều câu hỏi.
Nhưng tuổi mười tám đã vĩnh viễn nằm lại dưới màn tuyết lạnh lùng, trong những trang sách chưa bao giờ được mở.
Và nó chưa bao giờ kết thúc.

Có đúng không?
Đêm đó Kuroba đã mơ một giấc mơ về con phố hối hả trong một đất nước xa xôi, chuyến đi của tuổi mười tám để kiếm tìm một câu trả lời. Vậy mà đã chẳng hề có cái nắm tay đáng lẽ phải có. Và rồi Kuroba lạc mất một bóng hình.
.
Lâu rồi không nói chuyện.

Cuộc gọi vào lúc một giờ sáng, từ số máy xa lạ, đất nước xa lạ, giọng nói thân quen. Đã rất lâu rồi không được nghe.
Hakuba?

Cảm giác hoang mang từ cơn mơ vừa qua vẫn còn vương vất.
Xin lỗi đã làm phiền cậu...

Cậu ấy chẳng hề biết giờ là mấy giờ.
... tôi... vừa kết hôn...

Chợt hẫng. Trong một chốc, Kuroba vẫn tưởng mình còn chưa tỉnh khỏi cơn mơ.
Hakuba...

?

Nhưng rõ ràng, chẳng hề là mơ.
... chúc mừng.

... ah, cảm ơn...

Hình như cũng có chút gì hụt hẫng, ở đầu dây bên kia, rất xa.
... cậu biết không, người kết hôn với tôi ấy, rất xinh đẹp. Là do mẹ tôi đã chọn mà, hoàn hảo. Cha và mẹ đều đã rất hài lòng, cả mọi người cũng vậy...

Cậu ấy bắt đầu nói, và anh vẫn đang nghe, rất rõ ràng, cả những hồi run rẩy và đọc thấy sự hoang mang. Chẳng còn giống Hakuba của thường ngày, Hakuba anh từng quen. Cậu ấy đang lo lắng điều gì? Phải chăng là "hạnh phúc" mà người ta đã sắp xếp cho mình? Bất giác, hình ảnh nụ cười của Hakuba trong ngôi biệt thự buồn tẻ hiện lên đầy nhức nhối.
... vậy thì tốt rồi.

... uhm...

Những câu hỏi của năm đó lại ào ạt đổ về, trong khoảng lặng gượng gạo.
... còn cậu?

... tôi? ... uhm... tốt.

Một từ. Và Kuroba chợt thấy mình vừa hỏi điều gì thật thừa thãi. Hakuba Saguru, luôn luôn là tốt, rất tốt, hoàn hảo. Rồi lại chợt cảm thấy xót xa. Nhưng cũng chẳng đau đớn lắm vì xét cho cùng một thứ chênh vênh có rơi xuống vỡ tan thì cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Nhất là khi ta đã lãng quên mất nó, rất lâu.
Hakuba này...

?

... đúng là, cậu không hề bị lạc.

Lạc?

Chợt mỉm cười trong vô thức. Thì ra, ngày đó, cậu ấy nói đúng. Hakuba sẽ không bao giờ bị lạc vì người ta đã luôn vẽ sẵn con đường để cậu ấy bước. Người duy nhất lạc lối, chỉ là mình Kuroba, lạc lõng hoàn toàn giữa sương mù mải miết mà chẳng thể nhận ra.
Nên đã không hề có nắm tay.
Không có gì đâu. Hạnh phúc nhé, Hakuba.

Và dập máy, chẳng kịp nghe tiếng gọi ngỡ ngàng ở đầu dây bên kia.
Bình minh hôm đó là một màu rạn vỡ.
.
.

Cho đến giờ, Kuroba vẫn thấy mình bị ám ảnh bởi hình ảnh căn biệt thự mà Hakuba đã gọi là "nhà" mùa đông năm đó, cảnh bên trong xa hoa như một bức tranh vô thực. Và Hakuba lại đứng đó, mỉm cười, bên cạnh một con búp bê bằng sứ xinh đẹp mà cậu ấy gọi là "người kết hôn với tôi". Ám ảnh đó dường như cũng thật xa vời, nơi bàn tay còn vương chút luyến tiếc của anh chẳng thể với tới được.

Và Kuroba vẫn chưa hỏi Hakuba về những sợi dây xích mà anh đã từng mơ hồ nhìn thấy.
"Có phải, chúng là dây trói trói lấy một con rối?"





End
13.12.2011



Note:
_lần đầu tiên cho nhân vật nam trong fic đi lấy vợ, và cảm giác thật là mãn nguyện [dù là chưa để hai bạn zai trong này dằn vặt đau khổ bao nhiêu] cười lăn cười bò.
_fic này nhìn chung là nhẹ nhàng hơn fic 'The tragedy of White horse', vì đơn giản là bạn đã hết sức để mà quằn quại hơn nữa cười lăn cười bò.
_không hiểu thế nào mà bạn lại hình thành cái tư tưởng bi kịch về việc một gia đình giàu có và có thế lực như nhà Hakuba sẽ bị trói buộc bởi rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ (:. Vẫn câu cũ, just fiction.



Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 26/4/2012, 16:06; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty14/12/2011, 19:58

Không thể tin được trong đời mình lại có lúc cuồng fic S-A đến mức này :imdead:
Bình thường tớ nhìn thấy BoyxBoy là chạy dài, nhưng có Hakuba thì ngoại lệ, cứ lăn xả vào đọc phon8
Chắc cũng vì trước giờ bị bội thực KaiShin, nhìn đâu cũng thấy 2 người này, nên giờ thấy KaiHak thì sung sướng không thể tả ngai
Oaahh, lạc đề lạc đề, comment nào Hình như cái fic S-A bi kịch nào cũng mờ ảo, xám xịt, bao trùm 1 gam đen trắng thì phải. Thích kiểu fic vừa đau buồn vừa ý nghĩa thế này.
Chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh Hakuba đi lấy vợ. Cơ mà thế càng tốt, để Kaito vật vã đau khổ cho biết tay, ảnh phởn nhiều quá rồi :phon6:
Ngày mai sẽ cố không nghĩ đến fic này nữa, không thì trông mình sẽ đúng như 1 đứa tự kỉ thật, tự ám ảnh, tự dằn vặt (mà rốt cuộc cũng đâu phải lỗi của mình) :stress1:
Ủng hộ. Ước gì (lại ước) được đọc thêm nhiều nhiều fic nữa...
P/s: Giờ nhìn lại mới thấy, mình đang nói nhảm :tuky3: Thôi kệ, chừng nào còn fic kiểu này sẽ còn comment :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty14/12/2011, 22:29

Hầy dà, ở đâu có Hakuba-san ở đó có anita nee, biết ngay mà :lol!: !
Yuki không thích mấy cái thể loại SA này lắm, ừm, lúc trước thì cũng tạm nhưng dạo gần đây thì hơi hãi :crying: . Nhưng nội dung nhẹ nhàng và rất hay. Cảm ơn bạn nhiều, 4rum lại thêm một fic mới cho mình nhâm nhi lúc rảnh rỗi :bochieu: (đương nhiên là sau kì kiểm tra học kì, vào ngày 28-12, xỉu :died2: ) Vote cho dịch giả của chũng ta nào!
À, đọc cái tên làm mình liên tưởng đến 1 nhân vật nữ thám tử trong tiểu thuyết đó, là Cordelia Gray cuoi
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty15/12/2011, 09:42

@anita: có khi đúng là thế, hoặc là vì cái tâm hồn bi kịch của mình lúc nào cũng phải có một tí ý nghĩa vào mới có cảm hứng viết tiếp XD. Nếu bạn muốn đọc một fic bi kịch vật vã thì chắc sẽ phải đợi một thời gian nữa đấy vì tình hình là 1h sáng hôm nay mình vừa fin một fic KaiHak theo chiều hướng nhảm hồng phấn cười lăn cười bò)))
@yuki:cảm ơn bạn đã com (: và mình là tác giả của fic này chứ k phải dịch giả đâu(: [khổ, cái tật đặt tên sính ngoại mãi k chừa cười lăn cười bò)]
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty15/12/2011, 22:32

@Ngân.Vũ:Ô. Đúng rồi, tại Yuki quên không đọc kĩ tên tác giả ấy mà! Hì hì, sorry bạn nha :domohoi2: ! Chào mừng đến 4rum gia đình của Yuki. :cuoi2:
Nhận xét về fiction sau khi thi xong 2 môn và nhâm nhi kĩ lưỡng: :mattron: Fic nhẹ nhàng, theo tông màu xám trầm, bạn có khiếu viết văn đó chứ, đọc sơ qua hay kĩ lưỡng cũng có thể cảm nhận thấy được tâm tư, tình cảm của nhân vật, một cái kết hơi buồn, đặc biệt là Hakuba-san bị vùi lấp trong sự xa hoa, vô thực, hoàn hảo tới giả tạo, Kuroba lạc lối, để lỡ mất người mà mình quan tâm. Tiếc là 4rum nhà mình hơi dị ứng kiểu SA thôi, chứ về phần nội dung, cảm xúc và kĩ năng viết, Yuki chấm 9/10 :lol!: . Mà bạn có vẻ thích cặp đôi KaiHak nhiều ghê ha! :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty15/12/2011, 23:45

Hay quá đi mất thôi,mât tem rồi. ấn tượng ngay từ cái tên Title của truyện,bạn ui,con ữa k,post nhiề nhiều nhé.Ủng hộ nhiều...
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty16/1/2012, 13:22

T_T thích nhất hình ảnh sợi xích
giàu có và quyền lực nhưng sự trói buộc vô hình là không thể thoát khỏi. Sagu-chan lúc nào cũng cứng T_T, thích luôn câu "Hakuba Saguru, luôn luôn là tốt, rất tốt, hoàn hảo."

à, mình biết có 1 người bị ám ảnh bởi fic angst và lâm bệnh tâm lí nặng, cho nên mik vẫn thik humor + pink hơn, nhảm nhảm cho đời nó vui XD
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Tsubaki1412

Tsubaki1412

Tổng số bài gửi : 2

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty15/2/2012, 17:07

Bạn ơi, mình cũng là một fangirl của couple này, mình có thể mang fic sang SMF dc ko bạn? Thề sẽ giữ đúng bản quyền.
Đây là địa chỉ: ai-haibara.net
Nick của mình bên đó là tsubaki
Mong nhận dc hồi âm của bạn
Cảm ơn, Tsubaki
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty16/2/2012, 17:14

Tsubaki1412 đã viết:
Bạn ơi, mình cũng là một fangirl của couple này, mình có thể mang fic sang SMF dc ko bạn? Thề sẽ giữ đúng bản quyền.
Đây là địa chỉ: ai-haibara.net
Nick của mình bên đó là tsubaki
Mong nhận dc hồi âm của bạn
Cảm ơn, Tsubaki
oh, rất vui vì được biết bạn, và được thôi, chỉ cần giữ đúng categori là được rồi ^^
và khi nào bạn post có thể đưa mình link k? ^^
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Tsubaki1412

Tsubaki1412

Tổng số bài gửi : 2

[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty17/2/2012, 12:44

Cảm ơn bạn nhiều nhé
Mình post liền đây, post xong sẽ edit post này báo luôn =]]
Một lần nữa, cảm ơn bạn
Nhưng mình log chưa đủ 7 ngày nên chưa gửi link dc. Để mình thử gửi bằng tin nhắn, ko dc thì đành chờ đủ 7 ngày vậy.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gray   [One-shot] Gray Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Gray

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Two-shot] Beside and Behind you...
» [One-shot] Sự thật bất ngờ
» [One-shot] Dỗi
» [One-shot] Nói lên sự thật!!!
» [One-shot] Búp bê vải

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-