CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Suy nghĩ trong tôi 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Suy nghĩ trong tôi 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Suy nghĩ trong tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

[Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Suy nghĩ trong tôi   [Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty28/1/2012, 12:29

Tôi sinh ra ở tỉnh Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Lạc Đạo, Tổ 1. Cuộc sống của tôi đấy hạnh phúc khi có ba mẹ bà và thằng em ngỗ nghịch. Tôi sinh ngày 1/9/1994 là ngày học sinh-sinh viên. Là một người bình thường như bao người khác tôi lớn lên trong tình thương của mẹ sự chăm sóc của cha. Lúc học trường tiểu học Lạc Đạo 5 năm liền tôi luôn đạt học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt. Lên cấp 2 tôi học ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, lớp 6 loại giỏi, 7 và 8 loại khá, lớp 9 loại giỏi. Chẳng mấy chóc tôi là học sinh cấp 3 hiện đang là học sinh trường THPT Phan Bội Châu hai năm 10 và 11 tôi loại trung bình. Tôi chẳng có gì phải ngại khi nói cho cho mọi người nghe vì tôi đã cố gắng hết sức và chẳng có gì phải ngại khi mình đã cố gắng hết sức mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ba và bà là người rất khó tính. Ba thì cấm tôi vào tiệm nét cấm tôi đi chơi quá mười giờ cấm hút thuốc và rượu chè. Nhờ ba mà tôi nên người nhờ bà nghiêm khắc mà tôi không bị xa vào hố đen của xã hội. Còn bà thì rất là khó tính nhưng rất thương tôi. Bà thì hay nói:"Ở nhà thì nói ăn rồi nằm cho mập thây, đi chơi thì nói sao đi hoài không kể cha già mẹ yếu, hoặc là ăn cơm thì nói ăn cho lắm vào, ăn cơm nóng thì hỏi cơm nguội để đó làm gì, ăn cơm nguội thì hỏi đến bao giờ mới khôn ra, ăn phở hay mì gói thì hỏi nhà có cơm sao không ăn, không ăn thì nói nấu cơm làm gì..." bà tôi khó tính là vậy nhưng thực chất trong bụng vẫn tràn đầy tình thương cho tôi. Mẹ tôi là vũ trụ bao la và rộng lớn luôn che chở cho tôi. Mẹ càng hoàn thiện bao nhiêu thì thằng em tôi càng khó ưa bấy nhiêu. Nó làm mà bắt tôi chịu trận luôn lì lợm và cứng đầu. Tôi đánh nó nhiều đến nỗi không nhớ bao nhiêu lần. Nhưng tôi vẫn thương yêu nó tặng quà cho nó vì chỉ có một người em là nó thôi mà. Tôi cũng có sở thích riêng của mình:Thích học toán,ăn bánh kem uống trà sữa an phở, mì quảng đặc biệt tôi thích nhất là màu dark blue: quý phái, bí ẩn và hi vọng. Vào những lúc rãnh rỗi tôi hay lên forum ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi đến với DC và CFC chỉ là một sự tình cờ. Và làm admin vì nghĩ rằng forum cần mình. Trong forum tôi quen biết được nhiều người giúp cho tôi đỡ rụt rè hơn và tự tin vào cuộc sống này. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này ta rất cần sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Có những điều không thể chia sẽ với bố mẹ được nhưng với bạn bè thì rất dễ dàng. Bạn bè cho niềm tin vào cuộc sống cho ta thêm sức mạnh giúp ta hoàn thiện hơn còn gia đình là hậu phương vững chắc của ta. Vì vậy theo tôi tình bạn và gia đình là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi rất ít khóc chỉ có khóc vào ngày thứ 7 ba năm về trước, nước mắt tôi rơi một cách vô thức vì BFF của tôi. Đó là một ký ức buồn-a sad memory.Tôi rất ghét người kiêu căng nhưng trong lớp lại có một thằng như vậy nó học giỏi toán và xem ai không ra gì cả. Cũng chính nó là người cướp đi tình yêu của tôi. Hương một hot girl một cô gái hòa đồng vui vẽ hay cười rất cứng rắn nhưng đối với tôi cô ấy còn yều đuối lắm. Tôi không dám thổ lộ vì tôi là một người rụt rè nhút nhát và rất khờ trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ rằng yêu đơn phương sẽ tốt hơn vì cuộc sống đã cho tôi thấy rằng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Tôi vốn là một đứa nhút nhát, trong lớp thì ngồi một cục đứng trước lớp thì run bằn bặt, đứng trước đám đông thì mặt tái xanh... thử hỏi làm sao tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình chứ. Vì thế tôi chỉ thích được giúp người ấy một cách âm thầm. Tôi muốn người ấy sẽ hạnh phúc kể cả khi không có tôi bên cạnh. Và không hề muốn người ấy vì mình mà phải lo lắng. Cuộc sống tôi thay đổi khi đã biết đến forum tôi đà ít đi đá banh chiếc áo inter của tôi hình như là bỏ phế trong tủ quần áo. Nhiều lúc nghĩ lại hai người đó hạnh phúc tôi cũng buồn lắm chứ và muốn băm thằng kiêu căng ra làm trăm mảnh. Nhưng không thể làm được vì nếu tôi làm vậy thì đất nước sẽ mất đi một nhân tài. Lúc đó tôi cần một cái ôm thật chặt từ Hương. Nhưng niềm mơ ước chỉ là ước ao vì thực tế chỉ là phủ phàn em giờ đây đã xa ngút ngàn chỉ còn mình tôi với căn phòng lạnh. Nếu như gặp họ đang hạnh phúc ngoài phố, tôi đau lắm nhưng vẫn bước đi và mĩm cười nhìn họ hạnh phúc. Lúc buồn tôi đã tưở tượng ra một câu chuyện tình thật là đau thương mà chỉ có tôi mới nghĩ ra :"Vào 1 đêm trời mưa... có 1 chàng trai với 1 chiếc xe đạp hơi cũ... đang đợi 1 cô gái vẫn còn say sưa với bài tập của môn Toán ở lớp study four, dưới tán lá mỏng manh của bác phượng. Hôm đó, cô ấy về trễ nên chàng trai vẫn cố gặm nhấm nỗi buồn để thời gian trôi qua mau, mặc cho cơn mưa vô tình vẫn đang tàn phá anh ấy. Anh ấy đang run lên... run vì lạnh hay vì sợ màn đêm huyền bí?
Rồi cô ấy xuất hiện... với nụ cười rạng rỡ... có lẽ đối với anh ấy không còn gì hạnh phúc hơn. Anh ấy vội đứng dậy chỉnh lại sơ mi và đầu tóc ướt át của mình trong tích tắc rồi dắt xe đến bên cô ấy. Mưa nhẹ dần... lúc này đây, anh đã có thể nhìn rõ gương mặt của ấy... nhưng dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh ta. Vẫn như mọi ngày... 2 người về chung, nhưng hôm đó lại có 1 chàng trai khác đến với chiếc áo mưa màu trắng và chay xe máy... có lẽ đó là lý do. Trước đó, 2 người họ rất thân trên cả mức bạn bè, nhưng cô ấy lại bắt đầu thay đổi và thân thiết với người kia hơn, ai cũng ghép họ với nhau có lẽ vì người đi xe máy kia học giỏi Toán nhất trường. Khi anh ấy chợt đứng khựng lại *không hiểu vì lý do gì* cũng là lúc trời mưa như trút nước, cô ấy vội lên xe với người kia... Môn Toán đã đưa họ đến nhau... và cũng mang cô ấy đi... 3 người là bạn của nhau... đến tận bay giờ vẫn vậy- 1 tình bạn mơ hồ, lung lay và dễ vỡ. Rồi chàng trai không còn thấy lạnh nữa... anh ấy gượng mỉm cười... cười có lẽ vì anh ta". Có lã chàng trai trong truyện có nhiều điểm tương đồng với tôi. Càng nhắc thì tôi càng buồn. Thời gian trôi qua tôi đã dần quên được hình bóng cô ấy trong tâm trí của tôi. Năm 2020 bây giờ tôi đã là một cảnh sát hình sự ở tình Phan Thiết cuối cùng ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Sau những tháng ngày cần cù bên đèn sắc và sự ủng hộ nhiệt tình của những đứa em trong forum. Tôi vẫn còn gắn bó với forum như ngày nào. Lúc bấy giờ trang web của chúng ta đã nổi tiếng bỏ xa các trang diễn đàn khác. CFC trở nên nổi tiếng hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Bây giờ nói đến http: https://conan.forum-viet.net không ai mà không biết bây giờ nó đã trở thành một diễn đàn có tên tuổi. Công việc trôi quá từng ngày nhiệm vụ của tôi vẫn là bắt cướp bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chấn động trong năm này là vụ buôn ma túy của một bà trùm có mật danh la Rin. Hắn từ Đồng Tháp nơi có mộ của thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh lên Phan Thiết để vận chuyển hàng trăm kg heroin đi tiêu thụ trong và ngoài nước. Bà Rin này lắm mưu nhiều kế lại giỏi trong việc lánh nạn. Vì vậy cảnh sát hai tỉnh Đống Tháp và Phan Thiết phối hợp với nhau để tóm gọn bã. Nguyễn Trí Minh (tức là APTX 4869 đó nha bà con^^)- đội trưởng đội cảnh sát hình sự và phòng chóng ma túy tỉnh Đồng Tháp được cử ra Phan Thiết để thi hành nhiệm vụ đó. Một sự trùng hợp bất ngờ khi ra ngoài đó minh được gặp một cảnh sát chững chạc và hơn minh hai tuổi anh ấy giỏi công tác chuyên môn. Và là một người dày dặn kinh nghiệm. Giờ giải lao minh và anh ấy điều vào CFC trên laptop của mình. Hai người nhận ra nhau đó là đại ca và hiền đệ. Tình cảm càng thêm gắng chặt hai anh em đồng lòng sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tóm được đường dây buôn bán ma túy lớn nhất nước ta. Nhiệm vụ đó được gói tắt là "R" (chữ viết tắt của Rin). Sau những biện pháp nghiệp vụ và có cái tay trong chúng tôi đã tìm được nơi Rin giao hàng và tẩu thoát ra nước ngoài. Một kế hoạch mang tên "R" đã được thực hiện. Chúng tôi đã mai phục đường thủy và đã phối hợp với đội cơ động và công an tỉnh Phan Thiết để bao vây bọn chúng. Đúng 0 giờ ngày 14/2/2020 Rin cùng đồng bọn xuất hiện đợi lúc chúng giao hàng chúng tôi bổ ra bao vây. Một cuộc nổ súng nổ ra cả hai bên điều bị thương Rin cùng hai tên bảo vệ chuyên nghiệp của mình trốn thoát. Tôi và Minh đuổi theo. Trong lúc tôi đang xử hai tên bảo vệ của Rin thì bị Rin bắn lén từ phía sau. Minh nhảy tới lãnh đạn cho tôi. Viên đạn bắng thẳng vào ngực trái của Minh. Tôi bắn hai phát một phát ngay đầu một tên còn phát kia trong vào chân tên thứ 2. Lúc đó súng tôi hết đạn. Rin nhẹ nhàng bước đến bên tôi chĩa mũi súng vào đâu tôi và nói rằng: "Good bye anh chàng đẹp trai". Ngay lúc đó con Doyle tức chó nghiệp vụ mà tô huấn luyện tấn công vào Rin làm cô ấy hoảng sỡ và làm rớt cây súng. Cô ấy tức tốc lên canô tẩu thoát nhưng đã bị cảnh sát đường thủy bao vây và tóm gọn được cô ấy. vụ án kết thúc có khoảng mười anh em bị thương và một đồng chí hi sinh vì cấp cứu không kịp người đó chính là hiền đệ của tôi. Kế sách dùng đường thủy mai phục là do cậu ấy nghĩ ra công nhiều nhất phải là cậu ấy. Cậu ấy đã si sinh để tôi được sống xứng đáng là một cảnh sát tốt. Con Doyle của tôi cũng nhận được huấn chương ưu tú nhất. Tôi đưa cậu ấy về mai táng tại quê hương xứ sở cậu ấy. Tự nhủ với lòng rằng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy và sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn bảo vệ người dân hết mình đó là chức trách của một cảnh sát. Và không ngại hi sinh để bắt được tội phạm- điều đó tôi học được ở Minh. Mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên ngày valentine đẫm máu ấy "14/2/2020". Hết truyện oỳ đó
Cứ kếu APTX là mén nha biệt danh của Minh đó. Topic này mén muốn gửi tặng cho anh kyo chúc anh sẽ đạt được mơ ước của mình. Mong mọi người có thể hiểu thêm anh ấy thông qua topic này của mén. Năm mới mén xin chúc cho mọi người trong forum luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đại ca đọc topic của hiền đệ có gì thì đừng giận nha chỉ là một món quà đấu năm hiền đệ gửi tới đại ca đó. À yukikodethuong này mình đăng bài có thì để nhằm chỗ thì move nó về vị trí thích hợp của nó nha bạn cảm ơn bạn nhiều. Thân!
Về Đầu Trang Go down
kisskid

kisskid

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 121
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Jhoto

[Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Suy nghĩ trong tôi   [Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty29/1/2012, 09:27

cho ss xin cái tem Yahu
*Thay mặt anh Kan* Cảm ơn em ^^ ss cũng không ngờ là... nhân vật tôi lại nói về anh Kan... hồi đó :) Bây giờ... thì có phần sai khác rồi ^^ Nội dung của fic khá hay và sáng tạo... vote Yeah
tiếp tục phát huy nhé ^^
*em có fan rồi đó Very Happy sáng tác thêm mấy fic nữa về anh Kan nhé ^^ *

kyogouku đã viết:
Anh cũng không ngờ lại có người lại viết về mình... dưới dạng là fic ^^" nghe Miss nói mà anh làm rơi mất cây bút mực, giờ nó thụt bi luôn rồi == thế là anh vội vội vàng vàng mượn con dế của thằng em vào 4um *phải cho nó cái nick FB nó mới chịu đưa :empty:*
Nội dung thì ổn, nhưng cách trình bày và lời kể thì còn hơi "nhạt". Anh nghĩ là nên chia đoạn ra và nên có
Title:
Author:
Disclaimer:
Genre:
Paring:
Summary:

*Đọc fic xong, tự nhiên thấy tội Rin ^^" * ề, *chọt chọt* Anh thích đặt tên chó Arcanine ^^ em cũng biết lựa ngày đấy, 14/2 là sinh nhật bố anh cười lăn cười bò
Dù sao thì vẫn phải thank e ^^ Năm mới vui vẻ nhá! :)
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Suy nghĩ trong tôi   [Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty21/4/2012, 22:29

Chà. Topic đóng bui lâu quá rùi. Để mình quét lại vậy. Phù phù
Công nhận là bạn viết hay thật. Rất sâu sắc, rất cô đọng. Hóa ra là tặng anh kyo. Ban đầu mình thấy chưa hay lắm. Nhưng về sau thì rất thích. Phải gọi là tuyệt. :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Suy nghĩ trong tôi   [Fiction] Suy nghĩ trong tôi Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Suy nghĩ trong tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạn nghĩ những cặp đôi trong DC sau này sẽ ra sao ?
» Bạn nghĩ gì về việc Haibara hôn Conan trong movie mới?
» Báo cáo topic trong box Fan fiction
» Các thuật ngữ trong Fiction & Fanfiction
» List các topic trong box Conan Fan Fiction

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-