CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty6/2/2012, 14:09

Kế hoạch Valentine của Gin



Author: Windy_august

Genre: hài hước

Disclaimer: Nhân vật thuộc về quý ngài Ghosho. Chỉ có cái kịch bản dở tệ là của tôi.

Rating: Biết đọc

Summary: Gin quyết định tặng Serry một món quà…đặc biệt nhân ngày lễ tình yêu. Phải chăng

hắn sẽ thành công trong việc chinh phục trái tim một cô gái lạnh lùng-Sherry



Một tuần trước ngày lễ tình nhân….Tại trụ sở của mafia:

Gin loay hoay một hồi lâu, hắn đã đi đi đi lại trước mặt Vodka không biết bao nhiêu lần:

- Nè, đại ca không cần phải sốt ruột như vậy chứ…đã chuẩn bị tâm lí từ cả tháng trời rồi mà. Đại ca cứ đi lại như thế làm em chóng hết cả mặt….

- Mày im đi. Một kẻ chưa biết đến tình yêu như mày thì có gì mà nói. Khôn hồn thì ngậm miệng lại nếu không muốn tao nói với ông trùm cho mày ăn kẹo đồng vì cái vụ làm hỏng việc từ trước,_Gin quát

Vodka có vẻ sợ thật:

- Vâng! Em im ngay đây đại ca…

Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của Gin và tiếng thở đều đều của Vodka. Bỗng một lúc sau, Gin lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

- Này Vodka, tao thấy tặng Chocolate cho Sherry nhân cái vụ “ Vá-nèn-thai” không ổn đâu. Cô ta vốn lạnh lùng tặng thế biết gì là lãng mạn. Tặng Chocolate mà cô ta không nhận thì ta chỉ còn nước độn thổ. Mày nghĩ thế nào?

- …._Vodka im lặng, không nói lời nào

- Này, tao đang hỏi mày đấy, tao tặng quà thế có được không??_Gin bắt đầu sốt ruột

- …._vẫn im phăng phắc

- Bộ mày điếc hả. Vậy thì để tao cho phát đạn thủng màng nhĩ luôn nhá??_Gin không kìm nén được nữa, quát to

Vodka sợ sệt, nói lí nhí:

- Ai biểu lúc nãy đại ca kêu em câm mồm thì làm sao em dám nói!

- Ặc ặc…_Gin suýt ngã ngửa_Mày đần như vậy sao, có muốn ăn súng của tao không? Tao hỏi mày thấy tao tặng quà cho Sherry như vậy có ổn không?

- Dạ, cái vụ đó em đã thấy không ổn từ khi đại ca lên kế hoạch rồi ạ! Tại em sợ đại ca giận nên mới không nói. Mà đại ca cũng nên xem lại vốn tiếng Anh của mình đi “Va-len-tine- chứ không phải “vá-nèn-thai”. Đại ca làm em mất mặt hộ tổ chức mình quá. Tổ chức toàn cao thủ võ lâm lại đi nòi ra một thằng ngu tiếng anh thế không biết…

- Thằng ngốc, mày làm tao phát điên rồi đấy. Cẩn thận cái mạng chó của mày. Nếu không đưa ra kế hoạch chữa cháy hay thì…”pằng”…tự viết tiếp câu chuyện cuộc đời mày._Gin vô cùng giận dữ

- Dạ dạ, đại ca tha tội, thú thực là em có kế hoạch 007 cho đại ca rồi ạ. Em biết thể nào đại ca cũng…thất bại nhưng chuẩn bị rồi ạ…

Gin sốt ruột:

- Là gì nói nhanh đi. Và đừng có nói là dây chuyền hay nhẫn đấy. Sherry cũng sẽ không nhận đâu.

Vodka vẻ chắc chắn:

- Đương nhiên là không phải những cái đó. Sherry là ai chứ, cô ta không màng vật chất đâu…

- Vậy là gì nói đi_Gin tò mò

Vodka ghé sát tai Gin thì thầm gì đó. Gin nghe xong cười lớn:

- Đúng vậy cô ta chỉ hợp với cái đó thôi. Mày giỏi lắm đơn giản như vậy mà tao không nghĩ ra. Tao sẽ tặng cô ta cả lọ…

Vodka thấy Gin như vậy thì hùa theo:

- Vâng đại ca, cô ta sẽ biết ơn đại ca đến rơi nước mắt ấy chứ!

Gin nghe Vodka nịnh thì thuận tai cười thầm:

-“ Đúng vậy Sherry, rồi cô sẽ phải quỳ xuống chân ta cảm tạ. Ta nhất định sẽ chinh phục trái tim em…”





Ngày 14-2 : 9.00 Pm. Tại công viên Tropical

Sherry lên tiếng:

- Này Gin tại sao lại rủ tôi ra đây chứ, định thủ tiêu nén tôi hả?

- Ấy ấy…ai lại nỡ giết chết một bông hồng xám như em. Em không biết hôm nay là ngày lễ tình yêu sao?

- À, thì ra vậy. Anh định cưa tôi sao…về soi lại gương đi nhé?_Sherry vẻ kiêu ngạo lạnh lùng

- “Đúng là mình chọn người không sai. Phải lạnh lùng như vậy mới xứng đáng là bạn gái của Gin được”_Gin thầm tự nhủ

- Này, anh đang nghĩ gì vậy, không nói gì là tôi về luôn nha._Sherry toan quay về thì bị Gin giữ lại

- Ấy cô em. Nhận lời đi chơi cùng người ta rồi sao lại bỏ về sớm như vậy chứ. Ta có quà tặng cho cô em đây

Sherry ngạc nhiên:

- Anh mà cũng biết tặng quà sao? Đừng nói là tặng tôi mấy thứ đồ của…phụ nữ lấy từ chỗ Vemouth đấy nhé?

- Đương nhiên là không phải rồi. Chỗ mụ ta thì làm gì có cái gì tốt đẹp đâu.

- Anh nói gì vậy…chị ấy toàn dùng hàng hiệu thôi à._Sherry nói

Gin xấu hổ không ngờ cô ta cũng thuộc vào loại mê…tiền đến thế bèn chữa cháy nhanh:

- Được rồi ta chịu thua cô em. Nhưng cái ta tặng còn cao cả hơn nhiều

- Gì vậy_không chút bận tâm nhưng vẫn hỏi cho phải phép

- Một lọ giải độc APTX 4869…_Gin đáp tỉnh bơ

- Sao?_Sherry quay lại vẻ mặt ngạc nhiên tột độ

- Đúng vậy. Đây là toàn bộ tài sản đáng giá nhất của ta. Không còn viên nào nữa đâu. Toàn bộ ở trong lọ này rồi. Cô em may mắn đấy vì không còn ai biết bí quyết chế thuốc giải nữa. Ta đã cho người thủ tiêu tên chế ra thuốc giải rồi.

- Thật ư_ngạc nhiên vô cùng_anh cho tôi toàn bộ lọ này chứ

- Đương nhiên. Với cô em ta không tiếc bất cứ điều gì cả_Gin nói đầy vẻ tự hào

- Vậy…cảm ơn anh nha. Không phải thuốc độc chứ?_Sherry vẫn hơi băn khoăn

- Cô em không tin ta ư hay là để ta uống thử…_Gin chứng minh và định rằng lấy cái lọ thật

Nhưng Serry đã nhanh chóng rụt tay lại:

- Ấy đừng, tôi tin anh được chưa? Cảm ơn nhé!

Sherry nói vậy vì trong lòng cô nghĩ thầm: “Hắn đã cương quyết như vậy thì chắc không phải hàng…nhái. Thứ quý giá thế này nỡ nào để hắn uống một viên vô ích. Mình cứ nhận đã rồi mang về phong thí nghiệm nghiên cứu sau”

Gin thấy Sherry im lặng như vậy thì tỏ ra sốt ruột:

- Cô em sao vậy? Bị trúng gió à?

- Không...gg_Sherry như tỉnh ra_Tại tôi cảm động quá thôi

- Hahaha_Gin sung sướng khi thấy Serry bỗng trở nên hiền lành như một con thỏ. Và hắn tin chắc rằng mình thực sự đã chiếm trọn trái tim của Sherry ngay từ buổi tối 14-2 này



2 ngày sau:

Tại phòng thí nghiệm của Serry:

- Ta vào được chứ!_Gin gõ nhẹ cửa, hỏi cho phải phép rồi vẫn xông vào vô-tư-nhất có thể

- Có ai cấm được anh đâu!_Sherry không quay ra nhìn chỉ đáp lại bằng một câu gọn nỏn như có chủ ý. Tay cô vẫn cầm một cốc gì đó…lắc nhẹ

- Cô em đang làm gì vậy?_Gin tò mò

Sherry không trả lời, đưa ly rượu vừa lắc ban nãy cho Gin:

- Này, uống đi!

- Cái gì vậy?_nghi ngờ

- Whisky thượng hạng đấy! Dám uống không? Không có độc đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn vụ anh tặng tôi nguyên một lọ thuốc giải APTX 4869 thôi mà._gương mặt cô lúc này ngọt ngào và dễ thương hơn bao giờ hết.

Sự thèm khát đối với Sherry không cho phép Gin từ chối. Hắn ta tu một hơi hết ly rượu:

- Khà…ngon đấy. Còn bây giờ tới lượt cô em trả lời ta. Từ lúc tao uống ly rượu này ta đã muốn hỏi cô em rồi.

- Chuyện gì vậy?_Sherry bắt đầu cảm thấy lo lắng

- Rất quan trọng đấy_Gin cười nhếch mép

- Anh hỏi luôn đi. Anh định làm gì tôi hả_Sherry đã cảm thấy sợ thật sự. Cái cảm giác y như hồi cô còn núp dưới vỏ bọc của Haibara. Cái cảm giác phải trốn chạy và nơm nớp lo sợ lại ùa về. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi Gin tiếp lời:

- Ta muốn hỏi…ừm….có vẻ khó nói, ta e làm cô em tự ái đấy!

- …._vã mồ hôi hột

- Ừm…cô em mua chai rượu Whisky này ở đâu vậy?_Gin hỏi

- HẢ?_sốc tập một

- Chẳng là ta uống vào thấy ngon nên hỏi để biết đường mua thêm thôi. Bộ cô em tưởng ta hỏi gì mà run dữ vậy?

- …._sốc tập hai

Một lúc sau Sherry mới bình tĩnh lại được:

- Cảm ơn lời khen nhưng tôi nghĩ anh không còn cơ hội để uống ly thứ hai nữa đâu…_Cười bí hiểm

- Cô em nói vậy là ý gì hả…?_Gin hỏi và bắt đầu thấy trong người nóng ran.

Trong phút chốc hắn đã bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 2 tuổi.

- APTX 4869 loại mới nhất tôi vừa mới chế ra. Anh may mắn vì là người đầu tiên được thử nghiệm đó.

- Oe…oe…(tên này dù hai tuổi nhưng vẫn không biết nói)

- À, tiện đây tôi cũng nói một lần nữa cảm ơn vì lọ thuốc giải, nhờ vậy mà Kudo Shinichi đã trở lại với hình dạng ban đầu phải không. Mọi thông tin về tổ chức cũng đã bị tôi tiết lộ hết cho Kudo rồi. Sáng nay toàn bộ đồng bọn và cả lão trùm đã bị bắt. Thật may mắn vì ban sáng anh đi làm nhiệm vụ và chỉ vừa mới trở về…

- Oe…oe….

- Hối hận rồi chứ gì, nhưng muộn rồi cưng ơi, cảnh sát sẽ đến chăm sóc anh ngay bây giờ…vĩnh biệt_Sherry nói rồi ra khỏi phòng thí nghiệm

- “Chết tiệt”_Gin thầm nghĩ_”Sao mình lại không nói được cơ chứ. Sherry ơi, quay lại đây…TAO ƯỚT HẾT TÃ RỒI”

~End~


Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 07:56; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty7/2/2012, 14:10

bốc tem windy : he he , đoạn kết thật là thú vị nhưng tớ có một vài nhận xét là thay vì để Gin xưng hô là " Tao " thì phải để anh ấy xưng là " Ta "chứ ? Ai đời nói chuyện với người đẹp mà lại cộc cằn như vậy ^^" món quà 14/2 của Shiho cũng đặt biệt quá nhỉ ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty8/2/2012, 17:11

@Momo: tks bạn nhiều lắm *ôi cái fic đầu tay của tôi cứ tưởng mạng nhện giăng tới nơi rồi chứ)

Thực ra lúc đầu viết mình cũng đã cho Gin xưng là ta nhưng rồi lại thấy *phong độ* quá nên cứ để hắn xưng *tao* cho giống bình thường...thế là phải sửa hàng loạt lại ấy chứ

Dù sao cũng cảm ơn lời nhận xét của bạn...rút kinh nghiêm cho lần sau *mà không biết có lần sau không nữa* văn phong có ra đồ gì đâu
Về Đầu Trang Go down
sherry_070595

avatar

Tổng số bài gửi : 6

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty11/2/2012, 12:24

Tên nhân vật là Sherry chứ ko phải Serry!
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty11/2/2012, 12:40

*đau mắt* sao cái chữ bé zậy chứ

@sherry: tks bạn nhiều lắm. Một sự nhầm lẫn căn bản nhưng vô cùng tai hại...sửa liền

@momo: Cái bà này, bóc tem đầu tiên mà không bảo người ta sai tên nhân vật

P/s: mình lẩm cẩm thật rồi
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty12/2/2012, 10:23

Oh, teeeemmmmmm... :eheh: :eheh:
Tác phẩm đầu tay của Windy nhà ta đây sao? Mình chậm quá, tội lỗi~ tội lỗi~ :sweat:
Cái tem này vui thật. Gin mà đọc cái này chắc... bốc hỏa đến... cháy cả 4um mình chứ chẳng chơi :cuoi2: . Nhưng mà... Gin xưng hô giống giang hồ ở Việt Nam mình quá *dù chẳng quan trọng gì*
Dù sao thì cái fic này cũng hay lắm, vote cho tác giả nào *sao chẳng thấy ai vote vậy? :sweat: *
PS: @ansox: rốt cuộc là bạn bao nhiu tuổi vậy? Gặp ai cũng xưng bạn cả. 17 tuổi cũng xưng bạn, 16 cũng bạn, 15, 14, 13... cũng là bạn *tò mò lắm lắm rồi đấy nhé :wicked: .
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty12/2/2012, 18:55

=]]
Trời ạ! Chết mất! Fic hay lắm bạn ạ [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 940153937 [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 940153937
Mình kết! Mình kết ~~ [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 940153937 [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 940153937 [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 940153937
Vote cho windy 1 phiếu nha! Hắc! Vanlentine ngọt ngào nha~ [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1195858672
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty5/3/2012, 14:00

@ moon chan ^^: hi hi ta thuộc loại bằng hữu khắp bốn phương mà ^^ gọi bạn bè hết cho nó bình đẳng ...
@ wind chan ^^ : ối ối , xin lỗi cậu nhé >"< vì cái trình độ Anh văn hạn hẹp của tớ nên mới không nhận ra chuyện đó ( thú thật là mới đầu tớ cũng tốn gần tháng trời mới nhớ được cái câu Ladies and Gentlement của anh Kid đấy ^^" ) thôi thì Vote chuộc lỗi vậy ( lần trước chưa Vote ^^)
p/s : tất nhiên là Gin sama phải phong độ rồi ( vì thế không được xưng tao đâu :naruto: ) , vì trong đám áo đen tớ chỉ " me " mỗi anh ấy ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty6/3/2012, 16:18

@moon: tks moon nhiều lắm, lúc nào cũng vào ủng hộ fic mình[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1468157981 . Mà sao tò mò *tuổi momo* ghê dữ vậy??

@Rin: Uj, tks ss nha. Iu ss lắm cơ[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1468157981

@Momo: Ấy like nhiều người nhỉ: Conan, anh Hak, *lão* Gin và cuồng Kid đại ca đến phát khùng hả?? Tks nha[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1468157981

@all: có lẽ nên để Gin xưng ta cho *phong độ*[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1468157981

Vote tặng mọi người
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty29/5/2012, 10:29

Sorry chị Wind, giờ em mới để ý đến cái fic này, coi bộ cái tiêu đề hay hay, sát thủ Gin mà còn lên kế hoạch... đón valentine cười lăn cười bò
Chàng Gin nhà mình coi bộ cũng zê thiệt cười lăn cười bò
Fic hài kinh khủng. ^^ Thanks chị Windy
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty14/9/2012, 12:40

ho ho ho đây là fic đầu tay của chị wind ak
hay đấy nhưng cái món hài hước nà có phải họk ss momo đúg ko
[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin 1460945738
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin   [One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Kế hoạch Valentine của Gin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Vol 79] File 840 - Kế hoạch của quỷ sát nhân
» [Long Fic] Couple Funny 4: Kế hoạch xây dựng tình bạn (Hakuba & Hattori)
» File 725: Sát nhân Valentine trắng
» Đóng Góp Head Valentine 14/2 Mong BQT xem sét
» [One-shot] Dỗi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-