CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 13:49

Đây là phần tiếp theo của phần 1 nhưng không liên quan tới phần 1 đâu. Mọi người vào giải mật thư của Kid nha. Mình sẽ vote cho bạn giải đúng mật thư 5+. Có gì thắc mắc cứ hỏi mình sẽ gợi ý.
Cùng so tài với Kid nào Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) 2737249369
Note: cái mật tư có công lớn của anh Guy giúp đỡ Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) 1460945738
Phần 1 https://conan.forum-viet.net/t2630-topic
Kì 2: Giải mật thư của Kid

- A! Shinichi đến rồi hả cháu?_thanh tra Chiyaki hồ hởi ra đón Shinichi

- Vâng ạ! Cháu chào bác. Cháu nghe nói Kid vừa gửi mật thư đến phải không ạ._Shinichi vào thẳng vấn đề

Thanh tra Nakamori nói:
- Đúng vậy. Tên khốn đó nói là sẽ trả lại tập đoàn Suzuki viên hồng ngọc nữ hoàng 200kara trong buổi triển lãm tới. Nhưng lão Suzuki lại tổ chức triển lãm tới 10 ngày nên không rõ Kid sẽ tới ngày nào. Vả lại chưa chắc hắn đã trả lại tại viện bảo tàng đâu vì lần này hắn không nói địa điểm. Chúng tôi cần cậu giúp đỡ.

Shinichi đăm chiêu một hồi:
- Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chờ mật thư của Kid.

Nói rồi cậu ra về, hai thanh tra nhìn theo cái bóng cậu dần khuất sau cánh cửa.
Ngoài kia, một bóng đen đang thoả mãn với nụ cười nửa miệng.

Sáng hôm sau, buổi sáng tháng 8 mùa thu đẹp tuyệt.
- Kính coong…kính coong….coong coong. Shinichi dậy đi học đi_tiếng ran ồn ào ngoài cổng.

Shinichi từ trong nhà bước ra, ngáp dài miệng vẫn gặm dở mẩu sanwich, mở cổng cho ran rồi càu nhàu:
- Biết rồi mà, cậu có cần làm loạn vậy không chứ. Chờ mình một lát…

Ran mỉm cười: “ Đúng là tên thám tử ngốc”

Trên đường đi học:
- Sao cậu không đi cùng cô nàng Sonoko của cậu,_Shin hỏi

- À, cậu ấy đi cùng mấy anh trong tổ thiên văn, bảo là phải chuẩn bị cho cái việc gì đó vào chủ nhật này._Ran vui vẻ nói

“Cậu ta mà lại quan tâm tới những việc như vậy sao? À, quên mất trong tổ ấy toàn mấy anh đẹp trai ngang tuyển thủ bóng rổ. Cuối tuần trước mình đã gặp họ…Chả trách nào bà chằn Sonoko lại…phù…”-Shin thầm nghĩ

Bỗng một đứa bé từ đâu chạy lại chỗ Ran:
- Có một anh nhờ em đưa cho chị cái này!

Nói rồi đứa bé ấy trao bó hoa hồng đỏ thắm cho Ran rồi chạy đi trước khi cả Ran và Shin còn đang ngơ ngác.
- Ai vậy nhỉ, Ran mở thiệp ra đi_máu ghen của Shinichi bắt đầu nổi lên, vơ vôi tấm thiệp

- Từ từ nào_Ran nhanh chóng cướp lại và từ từ mở thiệp_”Dành tặng cho quý cô xinh đẹp nhất”

- Trời thằng cha nào mà ăn nói thấy ớn_Shinichi nói với giọng bực tức_ Cậu vứt bó hoa ấy đi đi, không khéo có bom đấy.

- Cậu ghen à, mình cứ lấy đấy. Mà hình như còn tấm thiệp nữa này_Ran nhìn thấy cái gì đó và kêu lên

Shin vội vàng và lần này anh đã cướp được tấm thiệp từ tay Ran:

-
“Trong không gian huyền bí bao la, khi chàng chăn trâu gặp cô gái dệt vải năm nào là lúc tình yêu được vẹn toàn. Ta sẽ lướt đi trên những ngọn sóng cao nhất trên đại dương ánh sáng, nơi bắt nguồn của mọi thứ. Và khi tất cả chỉ là điểm khởi đầu, viên hồng ngọc sẽ về với chủ nhân của nó.
Kí tên: Kid 1412

- Là mật thư của Kid, cả Shinichi và Ran cùng ngạc nhiên

- Được lắm, mi sẽ phải hối hận vì việc làm cao cả của mình siêu trộm ạ!_Shinichi lại nở nụ nhẹ

Buổi tối hôm đó, sau khi đã gọi điện cho thanh tra Chiyaki về cái mật thư, Shinichi lại vò đầu suy nghĩ vào giải:
“Hắn ta có ý nói gì vậy. Không gian huyền bí bao la là ở đâu cơ chứ. Phải chăng đó là khu trung tâm vui chơi ở đó có một căn nhà ma cực…huyền bí. Nhưng chắc hắn sẽ không chọn ở một nơi đông người như vậy. Vế sau lại là đại dương ánh sáng…hay ám chỉ thủ đô Pari-kinh đô ánh sáng. À…phải rồi, mình đã hiểu tất cả.”






Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:19; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 14:15

Ặc...giải không nổi =,=
Khi chàng chăn trâu và cô gái dệt vải gặp nhau...đây là truyền thuyết về sao Ngưu Lang- Chức Nữ thì phải *suy luận vớ vẩn*. =>Ngày trả viên hồng ngọc là ngày 7/7. Trong một không gian bao la huyền bí...theo em là nơi nào đó liên quan tới vũ trụ...đài thiên văn chăng? Nếu mà cứ suy luận theo mạch trên thì "đại dương ánh sáng" là dải ngân hà... Khi tất cả trở về điểm khởi đầu...lúc 0h0' đúng không nhẩy? Suy luận loạn một hồi...chả ra cái gì cả >"<
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 14:43

@thuy97: Anh nghĩ em có sai lầm trong ngày tháng rồi. Theo suy luận của em kid sẽ trả viên ngọc vào ngày 7/7. Điều này có lẽ là không thể trước đó:

Trích dẫn :
Sáng hôm sau, buổi sáng tháng 8 mùa thu đẹp tuyệt.

Và ngay phần mở đầu wind có viết:

Trích dẫn :
Tên khốn đó nói là sẽ trả lại tập đoàn Suzuki viên hồng ngọc nữ hoàng 200kara trong buổi triển lãm tới.

Đó là lời của thanh tra Nakamori. Từ "tới" có lẽ phải cẩn thận. Chẳng lẽ buổi triển lãm tới lại là 1 năm sau sao? Vì vậy anh nghĩ điều này khó có thể thực hiện được. Nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng chưa nghĩ ra được gì nhiều :)

@wind: Từ nãy giờ tớ ngồi suy nghĩ và thấy cách lí giải của thuy cũng khá hay. Bây giờ đầu tớ chỉ toàn là con số 0.

Trích dẫn :
Trong không gian huyền bí bao la, khi chàng chăn trâu gặp cô gái dệt vải năm nào là lúc tình yêu được vẹn toàn. Ta sẽ lướt đi trên những ngọn sóng cao nhất trên đại dương ánh sáng, nơi bắt nguồn của mọi thứ. Và khi tất cả chỉ là điểm khởi đầu, viên hồng ngọc sẽ về với chủ nhân của nó.

Tình yêu vẹn được vẹn toàn tức là...không có chỗ hở à? :( . Nơi bắt nguồn của mọi thứ là con số 0. Điểm khởi đầu là 0h nửa đêm à. Sẽ quay về với chủ nhân của nó tức là hết một chu kì, tức là số 0 luôn sao? (Ặc ặc. Suy nghĩ với vẩn quá :( )

Đại dương ở ngoài biển nên kid sẽ trả đâu đó gần biển sao. Ngọn sóng cao nhất ám chỉ tòa nhà cao tầng gì đó chăng? (Càng nghĩ càng rối :) ). Si cà đê quá chừng :)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 14:51

Chúc mừng thuy em giải gần ra rồi đó. Đúng là ngưu lang chức nữ và thời gian là 7-7 (ÂL nha haibaco), và thời gian đúng là lúc 0h00. Mọi người chịu khó suy luận chút nữa là ra địa điểm thôi :)
@Guy: hai anh em mình thành công hay thất bại nhỉ?? :)
@Haibaco: ngọn sóng cao nhất...cậu gần ra rồi đó. Đại loại là một nơi cũng khá cao. Cố gắng tiếp nha
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 14:54

Anh nghĩ là anh thất bại, còn em thì thành công.
Em thành công vì em không bị ế topic. Còn anh thất bại vì anh chưa bao giờ ra mật thư hay vụ án mà có người giải toàn vẹn hết. [hic, anh hơi thâm độc thì phải, viết ra mà cố ý để người khác không giải ra nổi]
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 14:57

@Guy: cái anh nói với em trong tn anh gửi...đúng là em nhớ mang máng ở trong...có cái mật thơ kiểu đó rồi. Đừng buồn anh ạ, mình viết ra phải nâng từ từ cấp độ chứ. Đây mới chỉ là phần 2 thôi nên...còn dễ. Chắc em vẫn phải nhờ anh nhiều. Với lại đây là cái mật thư anh cho em tham khảo chứ chắc của anh là anh tung luôn hoả mù đó :ghost:
@All: cố lên các tình yêu sắp tới đích rồi...cho nó kết để mai mốt mình viết...án mạng
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 15:44

Thật không thể tin nổi em lại đố lại anh, nhưng không sao, anh thử giải ha, nơi bắt nguồn của mọi thứ là nước, ngọc sóng cao nhất của đại dương ánh sáng đó là tòa nhà cao nhất , đại dương ánh sáng là những ánh đèn của các toàn nhà, bên dưới là ánh đèn đường và đèn xe cộ, nên có lẽ nó là đại dương ánh sáng. tóm lại, Kid sẽ bay từ tòa nhà cao nhất và từ hướng biển. Không biết đúng không.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 15:49

Hehe sai rồi cố lên anh trai :cheer:
Tìm một địa điểm cụ thể đi. Thế mà lúc anh nói em tưởng em bị anh nắm thóp rồi chứ
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 17:38

"Chàng chăn trâu gặp cô gái dệt vải năm nào"? Nghe giống giống trong truyện cổ tích í. Ngư Lang Chức Nữ hay là Hằng Nga và ai đó nhỉ?
Khó quá đi thui
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 19:04

Nếu là địa điểm cụ thể thì đó là tháp Tokyo đúng không. Suy đoán từ lời nói của Shinichi. ^^
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 21:08

@ldp95: Sao lại là tháp Tokyo vậy anh? Em cố hiểu ý anh và vẫn chẳng biết được gì. Anh nói rõ hơn tí đi

@thuy: Sorry thuy nha. Hóa ra nó là âm lịch. Tại mình không biết nên có vẻ hơi... :(

@wind: Thú thật bây cho tới bây giờ tớ cũng chỉ biết ngần đó thứ thôi. Nhưng bù lại có thể tớ đưa ra được một phần đáp án đó :lol!: . Theo như thuy nói thì đó là ngày 7/7, nhưng lại là âm lịch đúng không. Nhưng mà tớ nghĩ nếu tớ đổi ra dương lịch thì sao nhỉ? Bởi vì ở Nhật người ta DL mà. Như vậy tớ kiểm tra lịch trên Internet (hay trên đâu cũng được) và nhận ra rẳng ngày 7/7 chàng chăn trâu gặp cô gái dệt vải chính là ngày 23/8 DL. Tớ nghĩ như vậy đúng không? :)

Cái này chắc phải cảm ơn thuy vì đã gợi ý cho anh quá :) . Với cả cậu nữa. Nếu không nói lại cho tớ biết thì tớ cũng đứng rồi. Mọi vấn đề khác chắc phải nhờ anh ldp95 giải cùng vậy
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty19/4/2012, 21:44

@Guy: quả ko hổ danh...anh nói đúng rồi đó nhưng giải thích cụ thể đê.
@Haibaco: Ôi bạn nói mình mới để ý thấy mình đúng là hớ nặng...cái tội không để ý khi viết mật thư. :shock: Đúng ra thì phải là 7-7 DL đối với ở Nhật. Ngày đó ở Nhật có lễ hội Tanabata (hình như lễ hội sao) liên quan đến truyền thuyết ngưu lang-chức nữ. Tuy nhiên ở VN và TQ lại lấy ÂL nên...chẳng biết sao nữa :shock: . Thôi thì cứ cho vào 7-7 ÂL nha (mình là người VN mà). Do vậy bạn không cần mất công đổi ra lịch dương đâu tại vì mỗi năm mỗi khác. :drink:

@all: Sr mọi người về sự nhầm lẫn tai hại này. :shock:
Ai muốn hiểu rõ địa điểm trong mật thư thì có thể tìm hiểu về tháp Tokyo. Sau đó mình sẽ post cháp tiếp giải mật thư và hứa vote cho mọi người :inluv:
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 11:35

Anh suy luận như thế này:
-Thứ nhật:sóng ở đây không phải là hình ảnh nước dâng do gió nên có thể đó là sóng của đài truyền hình, đài phát thanh, phát sóng.
-Thư hai: có một đoạn Shinichi nói đến thủ đô Pari, không thể nào đó là Pari, mà biểu tượng của Pari là tháp eiffel, ở Tokyo cũng có một tháp tương tự nhưng cao hơn, nhẹ hơn và cũng phát sóng đó là tháp Tokyo.
-Thứ ba: Tháp Tokyo được tháp đèn Ne-on, tùy vào ngày mà sẽ có màu sắc khác nhau.

Nhưng chia buồn với em là hiện giờ đã có tháp cao hơn tháp Tokyo rồi, và nó cũng phát sóng, dự kiến mở cưa ngày 22/5/2012. Đó là tháp Sky tree [chứ không phải là Tokyo Sky Tree đâu nha], em có lẽ phải sửa mật thư rồi đó her her.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 12:47

Thôi mình post lời giải nha. Vote cho mỗi bạn 5+ công suy nghĩ và đưa ra đáp án đúng
- Cháu gọi chúng ta đến đây có chuyện gì vậy_Thanh tra Chiyaki ngạc nhiên khi mới sáng sớm Shinichi đã gọi ông tới phòng điều tra
- À cháu chỉ muốn nói là cháu đã giải xong mật thư của Kid rồi._Shinichi vui vẻ đáp
- SAO??_ông Nakamori sửng sốt_Vậy ý hắn là gì
- Vâng :” Chàng chăn trâu gặp cô gái dệt vải thì các bác liên tưởng đến cái gì đầu tiên…
- Chẳng lẽ là truyền thuyết ngưu lang-chức nữ.
- Đúng vậy nhưng truyền thuyết thì không liên quan gì lắm. Ta hãy để ý tới vế đầu. “Không gian huyền bí bao la” chính là chỉ vũ trụ. Do vậy “chàng chăn trâu và cô gái dệt vải* ở đây ám chỉ chòm sao Altair (ngưu lang) và chòm Vega (chức nữ), tình yêu được vẹn toàn ám chỉ hai chòm sao ấy sẽ gặp nhau vào bầu trời đêm. Hơn nữa thông qua Ran và Sonoko cháu được biết tổ thiên văn trường đang chuẩn bị cho kế hoạch quan sát bầu trời đêm, lúc hai chòm sao ấy lên cao đỉnh điểm sông ngân hà sẽ như một tấm lụa bắc ngang bầu trời. Nó rất hợp với phong cách Kid
2 ngài thanh tra như vỡ lẽ:
- Vậy thì Kid sẽ xuất hiện vào đêm 7/7 (ÂL) tức hôm chủ nhật này, ta cũng nghe đài thiên văn nói hôm đó sẽ có một hiện tượng thiên văn thú vị. Nhưng còn địa điểm và thời gian thì sao, chúng ta không thể chờ cả ngày được.
- Tất nhiên rồi ạ!_Shin lại mỉm cười_”Ta sẽ lướt đi trên những ngọn sóng cao nhất trên đại dương ánh sáng, nơi bắt nguồn của mọi thứ”. Thoạt nhìn thì có vẻ địa điểm ở một vùng biển nào đó và có thể Kid xuất hiện ở cảng chẳng hạn. Nhưng mùa hè thì biển quanh đây không có sóng cao. Do vậy chúng ta cũng cần chú ý tới Đại dương ánh sáng. Nó như ám chỉ kinh đô Pari hoa lệ do vậy cháu nghĩ ngay đến tháp Eiffel. Tuy nhiên Kid sẽ không đời nào xuất hiện ở nước ngoài. Do vậy chỉ có một khả năng đó là tháp Tokyo-kiến trúc gần giống như tháp Eiffel của Pháp. Hơn nữa buổi đem tháp Tokyo được chiếu sáng rất rực rỡ. Dưới chân tháp là những dãy nhà thấp tầng đầy ánh đen nên có thể ví như đại dương ánh sáng.- Vậy câu ta sẽ lướt đi trên những ngọn sóng cao nhất là ý gì.
- Bác quên rồi sao: có 9 kênh truyền hình và 5 đài phát thanh được đặt tại tháp nên sóng ở đây là sóng điện từ, sóng vô tuyến. Và ngọn sóng cao nhất sẽ đưa ta đến đỉnh tháp. Truyền hình phát thanh cũng là nơi khởi nguồn mọi tin tức đi toàn đất nước. Và câu cuối “Và khi tất cả chỉ là điểm khởi đầu, viên hồng ngọc sẽ về với chủ nhân của nó.” Chỉ thời gian 0h00 hay 12h đêm.
Tóm lại Kid sẽ xuất hiện vào 0h00 ngày 7/7 (âl) tại đỉnh toà tháp Tokyo-lúc hai chòm ngưu lang và chức nữ lên cao đỉnh điểm. Và cháu nghĩ lần này Kid sẽ trả đồ thật chứ không có ý gì đâu. Do vậy việc còn lại tuỳ các bác xử lí bởi cháu sắp phải đi Osaka rồi…
Bên ngoài lại một cái bóng đen cười nửa miệng, vỗ tay chúc mừng vị thám tử kia




Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 13:12

Đọc xong cái này của em, làm anh cảm tưởng tới thần giao cách cảm đó. khì khì, nhưng anh không nghĩ sóng phát thanh là khởi nguồn đâu, vì nó chỉ là phát minh đầu tiên, là điểm tựa của các phát minh viễn thông sau này chứ không phải mọi thứ. Vậy khi nào post tiếp, nếu cần anh giúp thì pm nha. Nhưng anh không thích giải mật thư tí nào, anh giải kém lắm, hy vọng sắp có một vụ án hay ho chứ không phải đống mật mã dài ngoằng. ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 13:16

Anh khiêm tốn kinh.
Yên tâm đang nghĩ và tìm tư liệu cho cháp3: giết người hàng loạt ở Osaka. :blood: (không biết có nên đưa bom vào không như một seri và...bắt mọi người tìm nơi đặt bom ha.) :blood:
@all: Lời giải trên có gì chưa ổn mong mọi người thông cảm...lần đầu viết nên tay nghề còn non lắm :ghost:
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 13:30

Tìm chỗ đặt bom thì khác gì giải mật thư đâu em, nó cần nhiều may mắn, nên nó mới khó. phần 3 có cần anh giúp gì không, pm cho anh, ak còn cái mật thư thì như anh nói đó, nó vướng một chút về quy luật tự nhiên [a lại là người chỉ biết tuân theo quy luật tự nhiên, nên anh vặn em hơi nhiều] còn đâu thì ổn hết. Chúc mừng em đã thành công với phần thứ 2. ^^
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 16:39

Ôi trời ơi :mouth: . Vậy là toi công của mình rồi. Dù sao thì cái mật thư này cũng hay lắm đó. Thank cậu nha. Hazzzz :drink:
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty20/4/2012, 17:58

Ế? Ngưu Lang-Chức Nữ?
THế thì Mun ban đầu đoán đúng còn gì nữa? Mun có được cộng k vậy?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)   Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Án) Vụ giết người hàng loạt tại Osaka (phần 3-Án mạng đêm rằm)
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 3)
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 2)
» (Series) Án mạng đêm rằm
» Mật thư chùa, ai muốn giải cứ giải.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-