CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty19/4/2012, 13:10

Xin kính thưa quý vị anh chị em trong 4rum, hôm nay là ngày 19/4 tròn 1 tháng kể từ ngày Ngố tôi vào 4rum, hôm nay tôi mạo muội post 1 long fic để kỉ niệm.

@momo: Nếu đồng chí lên mà đọc được fic này hi vọng đồng chí ủng hộ.

Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding.

Author: moringố

raiting: Đã đọc qua các fic của momo đặc biệt là CLB SHHK.

Genre: Humor, sẽ có một chút sad.

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác GA, câu lạc bộ thuộc sở hữu của momo, trong fic này mình là God

Một số lưu ý trước khi bạn đọc fic: Mình viết fic này là vì mình hâm mộ momo, nên nếu bạn có ý định so sánh mình với momo thì xin hãy nhấn back để quay lại, và nếu mình phát hiện ra bất cứ bạn nào có ý định gây war thì mình sẽ báo mod khóa toppic này lại. Hi vọng các bạn ủng hộ mình.

Cái này là để giới thiệu đã, fic sẽ post sau.

P/s: Hiện nay mình đang bí mật mã, có bạn nào có mật mã hay xin gửi về nh0c_l0v3_216@yahoo.com (Lưu ý là có kèm lời giải nhá, mình xin cảm ơn trước)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty19/4/2012, 21:47

Sao chưa khai trương vậy huynh. Mấy hôm nay toàn thấy huynh lên rồi lặn.
Mà huynh đang bí mật mã kiểu gì vậy. Tại mấy hôm nay muội toàn viết án mạng nên nhiễm rồi :wicked: . Nhanh ra cháp mới nha, ủng hộ cái special của huynh :inluv:
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 00:59

Chap 1 ra lò rồi đây, trước khi đọc mình có yêu cầu nhỏ thế này, chọi dép thật lực, gạch cũng được mà đá cũng chơi, đừng là bom mìn lựu đạn là được,mình viết fic này là tiền đề cho mình viết long fic không ăn dép không lớn được, cứ mạnh tay vào nhá



Chap 1:


Lady and gentlment, hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên show diễn hôm nay cũng rất đặc biệt. Và xin được giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, MC … (Bước ra một gương mặt lạ hoắc):

- Vâng xin chào quý vị khán giả, em tên là Ngố, còn được gọi là mr Ngố hay bác Ngố. Chắc quý vị đang thắc mắc tại sao không phải là momo như mọi khi, vâng hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng em gia nhập ngôi nhà chung CFC chính ví thế momo đã đẩy em lên vị trí này hôm nay. Và như thường lệ em xin được giới thiệu các chàng trai của Câu lạc bộ SHHK, những chàng trai tài hoa và đẹp trai nhất DC.

Bốp…bốp…bốp, những tràng pháo tay giòn giã vang lên.

- Đi đầu đội hình chính là Kudo Shinichi, thám tử miền đông, anh nổi tiếng từ khi còn mài đũng quần trên nhà trường, không vụ án nào qua tay anh mà không giải quyết được, một chàng trai hoàn hảo từ đầu đến chân và vồng từ chân lên đầu chỉ có 1 diểm trừ nho nhỏ là anh sợ món bánh bông lan nho khô (Bốp, một quả bóng bay thẳng vào đầu MC >.<)

- Tiếp theo là Heji Hattori, anh không chỉ được biết đến là thám tử miền tây mà người ta còn ấn tượng với làn da đen- không- đỡ- nổi của anh (Mà Shinichi vẫn gọi là cột nhà cháy) khiến chúng ta rất dễ nhầm anh là người châu Phi chứ không phải là người châu Á (Vèo, lại một vật thể lạ nữa bay vàođầu MC, lần này là một thanh kiếm gỗ)


- Nhà quý tộc Anh Hakuba Saguru, phong cách quý tộc của anh luôn là niềm ngưỡng mộ của các cô giá, nhưng đôi khi phong cách ấy đã làm hại anh không ít lần (Ái ái ui da, lần này là một cú nhéo vào sườn)

- Và cuối cùng là siêu trộm Kaito KID…

Phụp, đèn sân khấu phụt tắt, và tiếp đó là…bùm, một luồng khói trắng bao phủ toàn bộ sân khấu và KID xuất hiện giữa màn khói:

- Vâng xin chào quý vị, tôi là Kaito KID, siêu trộm ánh trăng, nhà ảo thuật của thời đại… bla…bla…

Trong khi KID đang ba hoa trên sân khấu thì ba chàng trai còn lại đồng loat thở dài:

- Haizzz cái tên trộm vặt này, đã nói bao nhiêu lần rồi là đi cho có anh có em, cứ thích chơi nổi cơ.

- Sau vụ này phải nhốt hắn vào kho cá cho nó chừa cái bệnh đó đi.


- Còn không được nữa ta sẽ lôi hết bí mật của hắn kể cho Aoko, để xem Aoko trừng trị hắn thế nào.

Dường như cảm nhận được 3 luồng sát khí đang tỏa ra từ phía sau, KID liền vội vàng nói:

- Vâng… vâng mời MC tiếp tục.

Sau đó anh vội vã kéo cả hội vào cánh gà.

- Xin cảm ơn anh, vâng thưa quý vị khán giả, như quý vị đã biết các chàng trai của chúng ta đều đã có nơi có chốn, hay nói văn vẻ ra một chút là hoa đã có chậu rồi, và bạn gái của các anh chính là những- người- mà- ai- cũng biết- là- ai- đó. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, các anh cuối cùng cũng đã tỏ tình được với các cô. Và sau đây là những pha tỏ tình của họ.

ShinxRan: Hai người đang đứng ở đài phun nước công viên Tropical:

- Nào ta cùng đếm nào- Shinichi nói.

- 3, 2, 1…

Phụt, ào, ào, những cột nước nối tiếp nhau phun lên (Để biết thêm chi tiết mời các bạn xem lại DC movie 4: Thủ phạm trong đôi mắt). Một khung cảnh thật lãng mạn. Shinichi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và nói với Ran:

- Ran, em đồng ý làm vợ anh nhé
Thịch
Thịch
Thịch
Bịch >.<
Vì quá bất ngờ và hạnh phúc, Ran Mori đã ngã lăn ra bất tỉnh trước lời cầu hôn của Shinichi. Và khi tỉnh lại trong vòng tay của Shinichi, cô nhìn anh bằng ánh mát hạnh phúc và nói “Em đồng ý”.

HejxKaz:

- Được rồi cậu mở mắt ra đi.

Kazuha từ từ mở mắt và trước mặt cô là một cái nhà kho cũ (Hix).

- Cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?

- Cậu không nhớ sao, đây là nơi sợi day định mệnh đã gắn kết hai chúng ta lại với nhau (Là cái còng tay đấy bà con ạ).


- Sợi dây định mệnh? Ý cậu là sao?- Kazuha vẫn tỏ vẻ không hiểu.

- ĐỒ NGỐC NÀY, đây là nơi tớ với cậu bị còng tay lại với nhau ấy, nhớ chưa.


- À, tớ nhớ ra rồi- Kazuha cười, nhưng ngay lập tức cô nàng đổi liền tông giọng- Tên chết tiệt kia cậu bảo ai là đồ ngốc.

Thấy mọi sắp xếp của mình có nguy cơ đổ vỡ từ trong trứng nước cậu chàng vội nói:

- Kazuha này, tớ đưa cậu đến nơi kỉ niệm này là muốn nói với cậu một điều đặc biệt.

Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó ra trước mặt Kazuha:

- Kazuha, em sẽ làm vợ anh chứ!!!
Thịch
Thịch
Thịch
Ha ha ha ha (=.=!)

Đó chính xác là tiếng cười của Kazuha đấy ạ:

- Cậu có bị sao không vậy.

Vụ này chắc là do anh Heji đen quá nên có đỏ mặt cũng chả ai nhận ra nên Kazuha tưởng là anh chàng đang đùa.

- Ngốc này, người ta đang nói thật mà lại tưởng đùa à.

- Cậu…cậu…nói thật à.- Có lẽ Kazuha cũng đã nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Heji.

- Thật mà.- Heji nói mà như mếu.

- Vậy…vậy thì em đồng ý.

HakxAkako

Sau bữa tối đầy lãng mạn trong nhà hàng 5 sao, Hakuba lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra trước mặt Akako.

- Akako, em đồng ý lấy anh không!!!
Thịch
Thịch
Thịch

- Anh là tên ngốc- Akako bật cười- Nếu muốn cầu hôn em thì cần gì phải mời em đến nhà hàng 5 sao làm gì cho tốn kém, anh thừa biết là em thích những thứ giản dị thôi mà.

- Anh biết nhưng anh muốn em phải thật lỗng lẫy trong ngày đặc biệt này. Em có đồng ý không?


- Em…em…em đồng ý.

KaixAo.

8h tối tại tháp chuông đồng hồ, một chàng trai trong bộ đồ trắng đang đi đi lại lại dưới chân tháp một cách sốt ruột.

- Kaito!!!- Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

- Aoko, cậu đến rồi à.


- Tớ xin lỗi, tại bố tớ về muộn quá nên bây giờ tớ mới đến được.

- Uhm, không sao. Aoko này, cậu có nhớ nơi này không?

- Có chứ sao không, nơi này là nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên mà

- Ừ đúng vậy. Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây là muốn…

Nói rồi anh chàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ:

- Aoko,em làm vợ anh nhé!!!
Thịch
Thịch
Thịch
Bốp (>.<)

Một cái cán chổi bay thẳng vào đầu Kaito (Không biết nó ở đâu ra). Qua cơn choáng váng, Kaito nhận thấy trước mặt cậu là Aoko với vũ khí quen thuộc là cây chổi đang nộ khí xung thiên với cậu:

- Tên Kaito kia, có cái tật trộm cắp mà mãi không chừa là sao hả!!!

- Aoko…- Kaito lắp bắp.

- Lại đi chôm được cái nhẫn ở đâu rồi về đây đùa với người ta hả.

- Không…không…không phải.- Anh chàng vừa né cán chổi vừa cố gắng phân bua.- Anh nói thật mà, không phải đùa đâu.

- Cái gì?- Aoko khựng lại.

- Lời cầu hôn đó hoàn toàn nghiêm túc mà, còn cái nhẫn là tiền gom góp cả năm của anh đấy.

- Là…là…là thật sao?- Aoko lúng túng nói- Em…em…xin lỗi.

- Không sao.- Kaito cười.- Em còn chưa trả lời anh đấy.

- Em…em…em đồng ý.

Trong khi màn hình đang chiếu những pha cầu hôn của các chàng thì phía bên trong cánh gà bỗng vọng ra những tiếng động không được bình thường cho lắm đại loại như là binh, bốp, chát, kya, hự, ặc, ối… Mấy tay lắm chuyện ngồi bên dưới kháo nhau.

- Khổ thân thằng ku MC, chắc lại bị hội SHHK hội đồng rồi.

- Ừ, tôi nhớ là sau show đầu tiên của họ, con bé MC momo phải nhập viện mất một tuần đấy.

- Đến thế cơ á?
- Chứ sao nữa. Thế nên mấy hôm sau nó phải thầu một đám đầu trâu mặt ngựa đến để bảo vệ mà. Thằng ku này chắc không biết nên không chuẩn bị gì

- Ờ, khổ thân nó.

…………………………………Fash back (Trong cánh gà)………………..

- Tên Ngố kia lại đây ta bảo.- Shinichi hắng giọng.

- Dạ anh bảo gì em

- Nhà ngươi đưa mấy cảnh kia lên là có ý gì vậy.- Heji gườm gườm.

- Dạ cảnh bào cơ (Ngây thơ).

- Còn giả vờ nữa, nhà ngươi theo dõi bọn ta khi nào vậy.- Kaito gầm gừ.

- Oan cho em quá, em có theo dõi các anh đâu. Mấy cái đó là momo đưa cho em mà.Nó bảo là đưa mấy cái này lên cho xôm tụ.

- MOMO.- Cả bốn chàng trai cùng hét lên.

“Ách xì” phía dưới khán đài, một con bé vừa lau mũi vừa nghĩ thầm “Không biết tên nào đang nói xấu ta”.

Lại vào cánh gà.

- Được rồi, momo thì chúng ta sẽ xử sau còn bây giờ.

Bốn chàng trai, bốn nụ cười gian tà hướng về cái tên đang trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô (Số) tội (Là em đây).

- Tổng vệ sinh trước khi diễn chứ nhỉ.

- Ấy ấy mấy anh,em vô tội mà.

- Đừng nhiều lời, anh em, thịt nó

……………………………… End fash back………………………………



Được sửa bởi moringố ngày 17/5/2012, 19:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 07:52

Tem................

không còn gì để nói ngoài từ...VỠ BỤNG[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 940153937

Không ngờ huynh lại có thể viết được văn hài đến thế. Cái tên MC...muội bị sốc nặng và phải bò lăn trên ghế đấy[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 940153937 . Tks huynh cho Kid xuất hiện rất chi là...hào nhoáng, cái vụ giới thiệu về các anh cũng rất ấn tượng (ấn tượng nhất là một quả bóng, một thanh kiếm gỗ bay thẳng vào đầu MC[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 940153937 ). Vụ tỏ tình thì thôi rồi, bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng. Vote cho huynh một phát.

Nói tóm lại fic hay lắm huynh ạ!!![Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1468157981 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1468157981 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1468157981 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1468157981

Ngoài lề chút:

Huynh: uj, muội khen thế làm huynh nổ mũi nè. Đây mới là cháp đầu, cháp sau mới hay.

Muội: ủng hộ huynh hết mình, viết hài kinh lên được

Huynh: Thế cái gì đằng sau muội thế (run sợ)

Muội: Đá......

Huynh:??????

Muội: huynh mag bỏ fic hay lâu không ra cháp muội ném đá thay ném bóng vào tên MC kia.

Momo: sao lại là *con bé vừa lau mũi* mất hình tượng quá
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 11:15

Cố gắng cười nhiều vào muội muội à, hết chap sau là không cười nổi nữa đâu mà chỉ có ôm tim chạy trốn thôi (Chính tác giả cũng đôi lần hồi hộp muốn chết mà cười lăn cười bò), cảnh báo trước đọc fic này của huynh phải là người có tinh thần vững không hồi hộp quá vỡ tim là không chịu trách nhiệm đâu nhá.

P/s: Muội này, cái fic "time" của muội tính thế nào đây, sao chưa có chap mới hả :curse:
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 14:24

Ừm, ngôn từ vẫn chưa trau chuốt bằng ss Momo, Nhưng...
tức cười ghê cơ, đặc biệt là đoạn khán giả tám, CHÂN THÂT, SIÊU CHÂN THẬT. Cũng cả mấy đoạn các chị tưởng nhầm mấy anh (anh Kaito đi trộm, anh Hat đang đùa), tội ghê, nếu lâm vào tình cảnh, ngại chết!
Ủng hộ anh Ngố nào *vỗ tay*, anh có máu viết thì đương nhiên là phải ủng hộ fic rồi, tim Yuki dễ vỡ nhưng sẽ không vỡ đâu. *Nghe có lặp lại quá không?*
Vote tặng.
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 19:03

Chap 2:



Kính thưa quý vị khán giả, sau những lời cầu hôn đầy ngọt ngào và cũng không ít tình huống dở khóc dở cười, 4 chàng và 4 nàng đã có một cuộc họp nho nhỏ tại văn phòng CLB (Nhà Shinichi) và cuối cùng họ đã đi đến một quyết định rất quan trọng là tổ chức 4 đám cưới vào cùng 1 ngày và cùng 1 địa điểm. Và hôm nay chính là buổi tối trước ngày cưới của họ.

Reng…reng…reng

- Alo Kuraba Kaito nghe đây. Sao? Ngay bây giờ á? Hiểu rồi? Ở đâu? Rồi, sẽ có mặt sau 5min nữa.

Rù…rù…rù

- Alo, Hatori nghe đây. Cái gì? Bây giờ sao? Tôi sợ Kazuha không cho đi. Sao? Thử năn nỉ á? Được rồi, nếu thành công thì sẽ có mặt sau 5min nữa.

Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào (Cái gì, nhạc chuông anh Hakuba là bài “Chỉ cần em hạnh phúc sao” xi-tin ghê)

- Alo Hakuba đây, Gì hử? 5min nữa á? Không được tôi đang tắm. 15min nữa đi. Rồi.Ok.

Quán Sake, 10h tối

- Kai: Vất vả quá, tôi phải trốn Aoko mới đi được đấy.

- Hej: Còn hơn tôi, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi, bịa mọi lí do bà chằn Kazuha nới cho đi đấy.

- Hak: Xời, gì mà các cậu cứ lén la lén lút như đi ăn trộm vậy (Nói cái liếc sang Kaito), tôi cứ đàng hoàng bước ra có ai nói gì đâu.

- Kai: Cũng phải thôi, trong 4 nường thì mỗi Akako nhà cậu là không thuộc họ chằn mà.

- Hej: Mà cậu gọi bọn tôi ra đây có việc gì thế?

6 con mắt đều quay ra nhìn chằm chằm vào cái tên đang nở nụ “cười đểu” hết cỡ:

- Cứ từ từ đã, có gì ngồi xuống làm chén rượu đã rồi nói chuyện sau.

Trong lúc mọi người đang ổn định chỗ ngồi thì Heji cầm cái chén của mình lên săm soi:

- Không có thuốc xổ trong chén của tôi đấy chứ.

- Không có món cá nào ở đây đấy chứ? Kaito nghiêng ngó vẻ nghi ngờ

Shinichi cười đau khổ:

- Sao các cậu thù dai vậy, vụ đó qua lâu rồi mà.

- Vụ đó là vụ gì vậy- Hakuba tò mò.

- Muốn biết thì cậu hỏi con bé Windy của CFC ấy, nó là tác giả vụ đấy mà. Thôi chúng ta cạn chén nào.

Hai…ba…zô

Sau vài chầu rượu, Shinichi bắt đầu vào chuyện:

- Kính thưa anh em trong CLB SHHK, hôm nay Shin tôi triệu tập mọi người đến đây là muốn bàn với mọi người về chuyện: Sau khi lên thớt rồi chúng ta có nên tiếp tục hoạt động CLB này nữa hay không?

- Uhm đúng là khi lên thớt rồi chúng ta sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho gia đình nên việc tập trung lại là hơi khó.

- Chuẩn không cần chỉnh, ai thì tớ không biết chứ Aoko thì nhất định không cho tớ ra ngoài vào buổi tối rùi.

- Theo tôi thì chúng ta vẫn nên duy trì hoạt động của CLB.- Hakuba nói.

- Tại sao. Cả 3 cái miệng cùng đồng thanh.

- Thứ nhất, CLB này lập ra là vì các Fan, nếu bây giờ mà giải tán thì các Fan ném đá sập nhà mất.

- Có lí.

- Thứ hai, chúng ta bao gồm 3 bộ óc thông minh + 1 tay chân nhanh nhẹn, việc tìm hung thủ sẽ dễ dàng hơn là hoạt động độc lập.

- Đúng.

- Và thứ ba cũng là quan trọng nhất, chúng ta không có quyền giải tán CLB này vi nó không thuộc sở hữu của chúng ta (Mà là sở hữu của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó).

- Quá đúng.

- Với 3 lí do trên , sau ngày mai chúng ta vẫn sẽ hoạt động bình thường.

- Nào nâng li để chúc mừng cho một New SHHK nào.

Hai…ba…zô

Vài tuần rượu nữa trôi qua.

- Xin lỗi mọi người tôi vào toilet chút xíu.- Kaito lảo đảo đứng dậy.

- Xời, chưa uống được bao nhiêu mà đã lảo đảo thế kia rồi, tên này kém quá.- Hakuba nói.

- Thế nên hắn mới bị Aoko đè đầu cưỡi cổ như vậy chứ.- Hej tiếp lời.

- Thôi đi chẳng phải cậu sợ Kazuha như sợ cọp đấy sao.- Shinichi kê ngay cái tủ đứng vào miệng Heji.

- Còn lâu đi nhá, tôi mà phải sợ mụ chằn ấy à.

- Ủa, Kazuha cậu đến khi nào vậy. –Shinichi ngây thơ hỏi.

- Kaz…Kazuha- Heji lắp bắp- Cậu đến rồi à?

Nói xong anh chàng mới nhận ra là bị Shinichi xỏ đểu. Trong khi mặt Heji tím bầm lại vì tức giận thì Shinichi được một mẻ cười đau bụng.

- Ha ha ha , vậy mà bảo không sợ à.

- Gừ, cậu đợi đấy.- Heji buông một câu đe dọa rồi quay sang Hakuba- Này Hak, sao trông cậu có vẻ trầm tư thế.

- Không có gì, tôi thấy dạo này chúng ta chưa tham gia cuộc phiêu lưu nào cả.

- Cũng phải, sau vụ quyển sách “đào lửa”, chúng ta toàn giả quyết mấy vụ cỏn con chán thấy mồ luôn.

- Oài, ước gì bây giờ chúng ta được tham gia một cuộc phiêu lưu nhỉ?

Bùm, một luồng khói trắng bay lên (quen nhỉ) kèm theo đó là một giọng nói:

- Ai vừa gọi ta đấy nhỉ?

Chủ nhân của câu nói vừa rồi là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông mặc một bộ quàn áo trắng toát và trên tay ông là cây phất trần trắng không kém, nói chung là ông ấy trắng từ đầu đến chân (Trừ mỗi mắt là đen).

- Ông là ai?

- Ta là ông bụt.

- Bụt à?

- Ừ

3
2
1
Bốp.

- Tên trộm vặt này ngươi nghĩ có thể lừa được bọn ta sao.

- Hóa trang khéo lắm nhưng màn khói thì lại lộ quá.

- Tẩn cho nó chừa đê

Binh, binh, bốp, bốp…

Đúng lúc ấy anh chàng Kaito thật từ trong toilet bước ra.

- Các cậu đang làm gì vậy?- Kaito thò đầu vào hỏi.

- Đánh tên Kaito này, hắn định lừa bọn tôi.

- Vậy hả, vậy thì đánh mạnh vào cho chừa cái thói mạo danh Kaito KID đê.

Binh, bốp, chát…

Khoan, stop, dừng lại, có chuyện gì đó không ổn ở đây. 3 anh chàng, 6 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đầu tổ quạ đang đánh rất hăng kia.

- Cậu là Kaito?

- Ừ.

- Có đúng là Kaito không?

- Hỏi vớ vẩn, tớ không là Kaito thì là ai.

- Cậu là Kaito vậy thì kia là ai? Shinichi chỉ tay xuống đất.

- Là…là…là…bụt mà.- Một giọng nói thều thào vang lên dưới chân họ.

Ông bụt của chúng ta nằm một cách thảm hại dưới chân 4 chàng trai của DC. Nếu lúc xuất hiện ông trắng từ đầu đến chân thì bây giờ ông xám từ chân lên đầu (Hix, 4 chàng của chúng ta bạo chân quá).

- Ông là bụt thật hả?- Shinichi hỏi giọng nghi ngờ sau khi đã đỡ ông đứng dậy.

- Thật mà.- Ông bụt cười đau khổ.

- Vậy ông đến đây làm gì?

- Có ai đó vừa gọi tôi mà.

- Hửa?

- À là thế này, cứ sau 1000 năm thì tôi lại xuất hiện trong 7 ngày.Trong 7 ngày này, ai nói “ước gì” là tôi hiện ra có thế thôi.

- Vậy là bất cứ điều ước nào của chúng tôi cũng thành hiện thực.

- Chỉ điều ước đã gọi tôi lên thôi.

- Vậy chúng tôi có quyền được ước không?

- Xin lỗi, mỗi lần xuất hiện tôi chỉ ban có 3 điều ước thôi. Và điều ước lúc nãy là cuối cùng rồi.

- Vậy à, vậy ông thực hiện đi.
- Ok xong ngay đây.

Bùm, một làn khỏi trắng bay lên và 4 chàng trai biến mất vào đám khói ấy
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 20:37

Ôi má ơi....BỤT cơ đấy.[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2152953156

Nói chung là fic này không hài như cái mở màn cháp 1. Tình tiết nhanh, câu văn ngắn gọn.

Các sama bỏ đi thì...đám cưới sao đây. À, vậy là ý tưởng khiến các fan có tiền sử bệnh tim cần tránh sắp bắt đầu hả. Yên tâm muội luôn uống thuốc trợ tim mỗi khi đọc fic của huynh[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2737249369

Thôi vậy cố gắng chờ cháp 3. Vote cho huynh

P/s: cho muội hỏi tên nào là tác giả của câu nói :"Muốn biết thì cậu hỏi con bé Windy của CFC ấy, nó là tác giả vụ đấy mà. Thôi chúng ta cạn chén nào." để muội còn biết đường...xử hắn[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2817023258 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1039951160 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2479248587 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 3233883801 :lol!:
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty21/4/2012, 21:33

He he chứ không phải trong fic "Time" của muội là thế à, huynh chỉ nói thật thôi mà, chap sau có một mật thư, muội thử giải xem sao nhá
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty23/4/2012, 22:26

Chap 3:



Khi luồng khói tan đi, 4 chàng trai thấy mình đang đứng trên một cây cột đá thảng đứng. Nó rộng đến nỗi có thể để được 3 cái biệt thự nhà Shinichi mà vẫn còn thừa chỗ. Cột đá cao khoảng 100 mét, và xung quanh cây cột là một thứ gì đó màu đỏ sôi ùng ục.

- Cái gì bên dưới kia vậy? Kaito hỏi.

- Là dung nham.- Ông bụt thản nhiên trả lời.

- Cái…cái…cái gì, là dung nham sao. Này, có nhầm lẫn gì không vậy. Tôi chỉ ước là được tham gia một chuyến phiêu lưu chứ có ước đến những chỗ như thế này đâu.

- Thì đây là tôi thục hiện điều ước của cậu đây. Tôi đã đăng kí cho các cậu tham gia tró chơi của thần mang tên là: “Đặt cược sinh mạng”. Đúng như tên gọi của nó, các cậu phải đặt cược bằng mạng sống của chính mình.

- Cái gì. Mạng sống? Ý ông là sao?

- Nghĩa là nếu các cậu chết thì sẽ vĩnh viễn không thể trở lại thế giới thực được nữa?

- Ông cứ đùa.

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Trò chơi này gồm 7 tầng. Ở mỗi tầng người chơi sẽ bị đặt vào những hoàn cảnh một mất một còn, nếu chiến thắng, các cậu sẽ được lên tầng tiếp theo, và tầng 7,tầng cao nhất sẽ là chìa khóa đưa các cậu về thế giới thực.

- Không có cách nào khác để ra khỏi trò chơi ư?

- Rất tiếc, một khi trò chơi đã khởi động thi chỉ còn cách đi đến tận cùng mới có thể thoát ra được.

- Nếu chúng tôi thua thì sao?

- Tin tôi đi các cậu sẽ không muốn biết đâu.

- Được lắm, chơi thì chơi. Thử thách đầu tiên là gì?

- Các cậu có thấy bên dưới kia có gì lạ không?- Ông bụt hỏi một câu không ăn nhập gì tới hoàn cảnh.

- Hình như dung nham đang dâng lên.- Heji nói.

- Ping poong. Thử thách đầu tiên “Chạy đua với dung nham”. Các cậu sẽ phải tìm ra mật mã của chiếc két sắt này…

Bụp, một chiếc két sắt lớn hiện ra và đáp xuống trước mặt 4 chàng trai.

- …trước khi dung nham dâng lên bao phủ chỗ này. Và đây là gợi ý cho các cậu.

Một tờ giấy bay xuống chiếc két sắt.

- Chúc các cậu may mắn. Hẹn gặp lại ở tầng 2. À quên, mỗi lần vượt qua thử thách, các cậu sẽ tìm thấy một viên ngọc, đây là túi đựng. Hãy cất giữ cho cẩn thận nhé nếu mất một viên là các cậu không thể hoàn thành trò chơi đâu. Nhớ đấy.

Bùm, ông bụt lại biến mất để lại phái sau 4 ánh mắt rực lửa căm thù. Kaito quay sang cự nự Heji:

- Tất cả cũng chỉ tại cậu mà ra?

- Cái gì? Sao lại tại tôi ?

- Chỉ tại cái điều ước ngớ ngẩn của cậu mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này đấy.
- Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi chứ ai mà ngờ được…

- Thôi, tôi xin can, điều cần làm bây giờ là tập trung giải mã cái này trước khi chúng ta trở thành tro chứ không phải là cãi nhau. Muốn đánh nhau hay làm gì thì đợi khi nào thoát ra đã nhé.- Hakuba lên tiếng.

Cả 4 chàng trai chụm đầu vào mảnh giấy trên tay Shinichi. Tờ giấy đó có nội dung như sau:
[img][Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Untitled[/img]


- Hừm- Shinichi lên tiếng- Đây là bảng mã những hình nhân nhảy múa của Sherlock Holmes, để xem, cho tôi vài phút.

Shinichi cầm tờ giấy, hí hoáy một hồi rồi ngước lên đưa ra một dòng chữ :

WCHQBTOUR.

- Đây, tôi giải xong rồi đây.

3 cái đầu còn lại lập tức chụm vào. Xoay ngang xoay dọc một hồi, Heji hỏi:
- Cậu có giải đúng không đấy, sao đọc chả hiểu gì hết vậy.

- Đúng mà, tôi giải theo bảng mã của Sherlock Holmes đấy, không sai được đâu.

- Hừm, đây là kiểu mật mã nhiều lớp. Vừa rồi chúng ta mới chỉ giải xong lớp thứ nhất của mật mã thôi.

- Có vẻ như lớp thứ 2 khá phức tạp đấy.

- Này, các cậu có thấy ngày một nóng hơn không?- Kaito nói.

- Sao lại không, dung nham lên tới quá nửa rồi kia kìa. Nếu không nhanh chúng ta không còn đường mà về đâu.- Shinichi thản nhiên nói

- Theo tôi chìa khóa là cái hình kia kìa.- Hakuba nói

- Cái hình vớ vẩn đó thì liên quan gì.- Kaito nói vừa đảo mắt xuống bể dung nham.
- Đưa tờ giấy cho tôi.

Heji nói rồi tay cầm tờ giấy và suy nghĩ. “ Ở đây có 3 số, 1,3,5. Tổng của chúng là 9. Chúng ta có 1, 2, 3… đúng 9 chữ cái. Không lẽ.”

Anh chàng lẩm bẩm 1 hồi rồi cúi xuống hí hoáy viết. Một lát sau anh chàng ngẳng lên và nở 1 nụ cười:

- Tôi tìm ra rồi!!

- Cái gì?

- Thế này nhé, chúng ta có 1 tam giác, bên trong có 3 con sso 1, 3, 5 đúng không?
- Rồi sao?

- Tổng của 3 con số này là 9, và chúng ta cũng có 9 chữ cái. Suy ra cái hình này có nghĩa là chúng ta phải viết các chữ cái này thành hình tam giác theo thứ tự: Hàng thứ nhất có 1 chữ, hàng thứ 2 có 3 chữ và hàng thứ 3 có 5 chữ. Như thế này nè:

[img][Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Untitled-1[/img]


- Vẫn chưa thấy gì.

- Còn nữa, các con số này được viết theo một hàng dọc, có nghĩa là chúng ta lấy các chữ cái chính giữa mỗi hàng.

Nói rồi Heji khoanh tròn 3 chữ cái ở giữa các hàng.

- WHO, đó là đáp án. – Cả 3 cái miệng cùng đồng thanh.

- Mau nhập mã số vào đi.

Bíp…bíp…bíp…mật mã nhanh chóng được nhập vào bảng điện tử trên mặt két. Bip…bip… Wrong. Dòng chữ màu đỏ đập vào mắt 4 chàng trai.

- Cái gì? Sai ư?

- Không thể như vậy, mọi thứ đều rất hoàn hảo mà.

Ầm ầm ầm, một tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của 4 chàng trai.

- Hình như dung nham dâng lên nhanh hơn thì phải, nóng quá.

- Hình như mỗi lần nhập sai là dung nham lại dâng lên nhanh hơn đấy.
- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Khoan đã, tôi thấy từ WHO này giống một câu hỏi hơn là đáp án đấy.

- Câu hỏi ư? Who có nghĩa là ai đó. Nhưng ai đó là ai, chẳng lẽ câu hỏi không đáp án ư?

Những giọt mồ hôi thay nhau lăn trên mặt các chàng bởi vì dung nham ngày càng tiến đến gần họ. Bộp, một giọt mố hôi vô tình rớt xuống tờ giấy trên tay Heji.

- Khoan đã, hình như vẫn còn chữ trên này nè.- Kaito kêu lên.

- Đâu đâu?

- Hóa ra là dòng chữ này được viết bằng loại mực đặc biệt chỉ hiện ra khi tờ giấy bị ướt.

- Thôi, thôi, không phải lúc giảng giải đâu, mau mau làm ướt tờ giấy đi.

Tờ giấy mong chóng được làm ướt (bàng cái gì thì ai cũng biết rồi đấy), những con chữ bắt đầu xuất hiện

“ ask you when you do not ready, and do not ask you when you ready”

- Nếu kết hợp với từ “Who” ở trên ta sẽ có câu hỏi là “Ai là người hỏi bạn khi bạn chưa sẵn sàng, và không hỏi bạn khi bạn sẵn sàng.”

- Ai là người như vây? – Kaito thắc mắc.
- Là giáo viên chứ còn ai vào đây nữa.

- Tại sao?

- Thì chỉ có giáo viên mới hỏi khi mình chưa học bài, còn học bài rồi thì cả năm cũng chả thấy gọi.

- Ờ há.

- Mau mau nhập mật mã vào đi.

- Là “giáo viên” hả?

- Không là “teacher”. Câu hỏi TA thì câu trả lời cũng là TA.

Bíp…bíp…bíp…mật mã lại một lần nữa được nhập vào. 4 chàng trai cùng nín thở nhìn vào màn hình của két sắt. Bíp…bíp, cạch, chiếc két sắt bật mở và bên trong đó là một viên ngọc sáng lấp lánh. Kaito nhón tay lấy viên ngọc ra và bỏ vào chiếc túi.

- Vậy là đã xong thử thách đầu tiên, vậy cửa lên tầng tiếp theo đâu?
- Kia kìa.

Một luồng sáng trắng hiện ra đúng chỗ mấy s trước là cái két sắt.

- Nào anh em, ta đi thôi.

Vụt, họ bước vào luồng sáng ấy và biến mất….
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty23/4/2012, 22:32

Oa Temmmmmmmmmm

Muội đốt rồi nhá cấm đòi.

Cháp này huynh dày công viết lắm[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 650269930 . Quả thật nghĩ được vụ án đưa vào cháp là điều khó[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 20348227 . Mật mã cũng hay nữa. Huynh mà đố cái này chắc muội không lấy nổi tem cuae hunh.[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 940153937 Ủng hộ huynh
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty23/4/2012, 23:28

Hay quá anh ơi. Phục anh luôn rồi đó. Chắc em còn phải hoc tập nhiều. Viết được như thế quả là.... (chả biết nói nữa Very Happy). Em chuẩn bị sẵn pháo giấy với 2 cây xè beng rùi nè. Anh không post nữa là có 1 gập vào đầu đó. À nhầm 2 gậy chứ vì có 2 cây lận mà phon8
Về Đầu Trang Go down
Gin_Enjeru

Gin_Enjeru

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 06/12/1997
Age : 26

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty24/4/2012, 08:43

Hay! Nhưng lão KID thường giải mật mã nhanh như gió sao mà dạo này hình như ăn nhìu cá(bị lừa nhìu mừ) nên Đần đi thì phải! lol cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty24/4/2012, 13:06

@H2O: Huynh viết fic này ít hài lắm, chỉ thỉnh thoảng thêm vào thôi. Mà quả bom của muội ác thật đấy, rồi huynh sẽ đáp lễ lại đầy đủ, Ngố ta chưa bao giờ phải nợ ai cái gì đâu ha ha ha

@Gin_Enjeru: KID nhà ta chỉ giỏi tạo mật mã thôi chứ sờ vào suy luận thì...chứ không phải là đần đi đâu. Bạn nên xem lại ngôn từ một chút kẻo các fan KID vào lại gây War mệt lắm.

@All: chap 4 đây, chap này hơi ngắn và hụt hơn chap 3, mình làm thế là có mục đích, mong mọi người đừng thắc mắc nhá.

Chap 4:


Ấn tượng đầu tiên của các chàng trai về nơi này chính là cát. Một biển cát mênh mông.

- Chúng ta đang ở đâu đây? Sa mạc chăng?- Kaito là người lên tiếng đầu tiên.

- Tôi không nghĩ vậy, sa mạc phải nóng lắm chứ không mát mẻ thế này đâu.- Hakuba nói.

- Khoan đã, hình như phía xa kia có cái gì đó thì phải?

3 người còn lại đều theo hướng tay Shinichi, và quả thật, ở phía xa kia dường như có một cái gì đó rất bất thường. Nó sáng lấp lánh như thủy tinh và không gia như bị bẻ cong đi vậy.

- Thôi rồi, hình như chubgs ta đang đứng trong một chiếc đồng hồ cát khổng lồ.

Cả 4 chàng cùng ngước lên và trên đầu họ là một lượng cát khổng lồ tưởng chừng như người ta đem toàn bộ sa mạc Sahara đặt lên trên đó vậy.

Bụp, ông bụt xuất hiện bên cạnh 4 chàng:

- Chúc mừng các cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên. Có vẻ vất vả nhỉ?

- Này ông, cái vụ đồng hồ cát này là sao đây?

- Hơ, thì đó là thử thách thư 2 của các cậu, thử thách “đồng hồ cát”.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là các cậu phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trong mảnh giấy này trước khi cát rơi xuống chôn sống các cậu.

- Cái gì?

- Và để đảm bảo rằng các cậu không thể gian lận kéo dài thời gian bằng cách trốn sang chỗ khác…

Cách, một tiềng động khô khan vang lên và cả 4 chàng đều bị cùm chân tại chỗ không thể di chuyển được.

- Chúc may mắn. Quên mất, cứ sau 5 min thì cát sẽ rơi nhanh và nhiều hơn đấy, và các cậu chỉ có một cơ hội thôi, nếu trả lời sai thì…chắc các cậu cũng hiểu mà phải không. Thử thách thứ 2 “Đồng hồ cát”…

Ông bụt biến mất để lại một mảnh giấy nhỏ. Ầm ầm ầm, những tiếng động khủng khiếp vang lên, một dòng cát đổ thẳng xuống đầu các chàng.

- Chết tiệt, câu đố là gì vậy?- Heji hỏi

Hakuba cầm mảnh giấy và đưa ra cho mọi người. Nội dung của nó như sau:

“1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.
2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.
3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.

Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ?

Biết rằng:
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ.
b. Người Thuỵ điển nuôi chó.
c. Người Đan mạch thích uống chè.
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns.
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia.
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill.
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình.
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo.
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước.
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa.
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.”

- Cái quái gì vậy chẳng hiểu gì cả?- Kaito nói.

- Đây là một câu đố theo kiểu loại suy.- Hakuba giảng giải.

- Là sao?

- Là chúng ta dùng những dữ kiện có liên quan đến nhau để loại bỏ bớt các khả năng, từ đó tìm ra đáp sô.
- Vẫn không hiểu.

- Xời cái đầu cậu cả ngày chỉ có kim cương với đá quý thì làm gi còn chỗ cho mấy cái suy luận logic này.- Hakuba tranh thủ xỏ đểu Kaito.

- Đồ bột kia cậu nói đểu tôi đấy hả.

- Tôi nói không đúng sao?

- Cậụ…

- Thôi thôi tôi xin 2 người. Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn tâm trí mà cãi nhau được sao.- Heji can thiệp.- Cậu đã suy nghĩ được gì chưa Shinichi?

- Hừm, theo các dữ kiện thì tôi cũng đoán ra được một ít rồi.

- Nói đi?

- Thế này nhé, gọi 5 căn nhà lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5. Từ 2 dữ kiện (e) và(n), ta có thể suy ra căn nhà thứ 2 là nhà màu tím.

- Rồi.

- Theo dữ kiện (o) thì nhà màu xanh không thể nằm ở nhà số 1 do bên cạnh nhà 1 là nhà màu tím, do đó nó phái là nhà 3 hoặc nhà 4.
- Tiếp.

- Theo 2 dữ kiện (j) và (f) thì nhà số 3 không thể là nhà màu xanh, suy ra, nhà màu xanh là nhà số 4, nhà màu trắng là nhà sô 5. Thêm dữ kiện (a) nữa thì ta có thể khẳng định nhà số 3 màu đỏ và nhà sô 1 màu vàng.

- Tuyệt vời!!!

- Sử dụng những dữ kiện tiếp theo tôi có thể tìm thêm vài thứ nữa nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây.

- Là gì?

- Chỗ này có thể suy được là người Thụy Điển có thể ở nhà số 4 hoặc 5 trong khi người Đan mạch cũng có thể ở nhà số 2 hoặc nhà số 5.

- Không có dữ kiện nào có thể loại bớt được ư?

- Hoàn toàn không

- Khó nhỉ, làm sao được đây.

- Người Thụy Điển ở nhà sô 5.- Kaito vọt miệng.

- Sao cậu biết? – 3 chàng còn lại ngạc nhiên.

- Đoán thôi (==!).- Kaito thản nhiên đáp.- Ờ, cũng có một phần linh tính.

- Tưởng gì.
- Linh tính à?- Hakuba vẻ trầm ngân- Linh tính của một tên trộm về các ngôi nhà nhiều khi cũng đáng để tham khảo đấy.

- Tại sao?

- Kém thế, đã là đạo chích thì phải biết nhà nào có cái gì mà vào kiếm chác chứ đúng không.

- Cậu…

Ầm ầm ầm, dòng cát mạnh hơn đổ xuống cắt đứt câu phản pháo của Kaito. Heji lập tức gào lên:

- Không còn thời gia xỉa xói nhau nữa đâu. Shinichi, cậu thử theo cảm tính của Kaito xem sao.

Shinichi lập tức cúi đầu vào tờ giấy, miệng lẩm bẩm không ngớt: “Nếu thế này, thì sẽ thế này…”

Ầm ầm, dòng cát đổ xuống ngày một mạnh hơn khiến cho 4 chàng trai tối tăm mặt mũi.

- Nhanh lên Shinichi, chúng ta sắp chết rồi đấy!!!

- Ra rồi!!! Đáp án là…NGƯỜI ĐỨC.

Câu trả lời vang vọng khắp nơi, cát đã dâng lên đến cổ của họ và rồi… ầm …ầm…ầm, dòng cát ngừng lại. Rào rào rào, đống cát bao phủ khắp người của họ cũng trôi đi hết.

- Phù may quá, vừa kịp lúc…cốp…Ui da.

Một thứ gì đó vùa rơi xuông đầu Shinichi. Đó chính là viên ngọc thứ 2. Kaito nhặt viên ngọc lên và bỏ vào túi.

- Thử thách thứ 2 đã xong.

Cách cổng ánh sáng lại một lần nũa xuất hiện. Cả 4 chàng trai không ai bảo ai, họ cùng nhau bước vào cánh cửa…
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty24/4/2012, 13:14

Bóc tem tiếp nào. Ừm. Đúng như anh nói. Có vẻ hơi hụt hẫng một tí. Tất nhiên em không hỏi tại sao đâu. Em ngồi em mò cái đống "căn nhà" của anh thì chắc chết quá cười lăn cười bò. Hơn nữa, chẳng lẽ không có cách giải yêu cầu hay sao mà phải nhờ "linh tính" của KID. Nói thật em thấy hơi kì....nhưng vẫn hay.
Hi vọng chap sau của anh sẽ nhanh hơn. Thank anh :)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty25/4/2012, 14:14

@ Ngố : Thân chào đồng chí Ngố thân yêu ^^ !! Hóa ra lần trước cậu bảo " Momo cho tớ mượn Clb SHHK một tí nhé ^^ " là thế này đây ư :)
Thứ nhất :Lần trước tớ ...chưa nói là đồng ý mà ~"~
Thứ hai : Con bé ấy ngồi bên dưới lau mũi => hình ảnh quá mất phong cách ~"~ Ít ra cũng phải : Một cô bé ngồi theo dõi sẵn tiện quảng cáo cà chua và trứng thối đế chọi MC chứ ^^
Thứ 3 : Tên tớ là Momo và ...cậu phải viết hoa chứ >"<
Thứ 4 : Các anh đi lấy vợ thì lấy ai cho chúng mình ..cơm cháo ^^"

Nhưng dù sao cũng phải công nhận là ...

Thứ 1 : Văn phong khá hài hước và trôi chảy
Thứ 2 : Tính suy luận cực kỳ cao cấp ( ăn đứt cả tớ luôn rồi >"< ) nhưng cốt truyện có vẻ như mang hơi hướng khá giống SHHK
Thứ 3 : Cậu viết với tốc độc chẳng khác báo Gê pa là mấy ^^
Thứ 4 và cũng là điều cuối cùng ^^ : Vì cậu viết quá nhanh mà tớ thì mỗi tuần chỉ onl có một lần nên tớ chỉ có một lời nhắn là ...Viết từ từ thôi ấy ơi ^^
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty25/4/2012, 14:25

@Momo: cảm ơn đồng chí đã ủng hộ, tuần này đang rảnh nên mình tranh thủ viết nốt chứ sang tuần là mình cũng có nguy cơ, 1 tuần 1 chap lắm :( . À mà mình chưa cho các chàng lấy vợ đâu nên cứ yên tâm đi.

@H2O: Từ chap này muội đừng quăng bom huynh nhé, không phải huynh sợ đâu mà bom của muội những chap sau này dễ trùng với phần misstake của huynh, nên...

@All: Chap 5, warning: những chi tiết trong chap này là mình lấy trong Harry Potter nên có quen thuộc mọi người bỏ qua nhé, và chap này khá buồn đấy...

Chap 5:



- Cốp, ui da, ai vậy.

- Là tôi đây, trong này tối quá, chả thấy gì.

Dường như để đáp lại lời Kaito, những bóng đèn trong phòng đều tự động bật sáng. Các chàng trai đang đứng trung một căn phòng rất rộng. Chính giữa căn phòng là những bức tượng, chúng phải lớn hơn gấp đôi người bình thường. Những bức tượng ấy chúng ta liên tưởng đến:

- Một bàn cờ vua. Đây là một bàn cờ vua khổng lồ.- Hakuba nói sau khi xem xét chung quanh.

- Khá lắm chàng trai. Đây chính là bàn cờ vua.

Ông bụt lại xuất hiện bên cạnh các chàng trai.

- Thử thách lần này là gì vậy?- Shinichi hỏi.

- Các cậu có thấy gì trên kia không?

Theo hướng tay ông bụt chỉ, mọi người đều nhìn lên chiếc vương miện của quân vua trắng. Trên đó là một viên ngọc.

- Thử thách lần này của các cậu là lấy được viên ngọc đó.

- Gì chứ, quá đơn giản.- Kaito nói- để tôi leo lên là xong.

Anh chàng phăm phăm tiến đến định leo lên quân vua nhưng, choeng, những quân tốt trắng đã rút những thanh kiếm của họ chặn đường.

- Bình tĩnh làm gì mà nóng thế?- Anh chàng lè lưỡi.

- Như vậy nghĩa là làm sao?- Shinichi hỏi.

- Nghĩa là chúng ta phải chơi cờ mới có thể lấy được viên ngọc chứ sao nữa.

- Ping poong, các cậu sẽ phải tham gia vào ván cờ này. Chú ý nhé, nếu bất cứ ai trong các cậu bị “ăn” thì người đó sẽ không thể trở về được nữa. Và tặng các cậu câu nói này làm quà nhé “Một ông vua chỉ quăng đi chiếc vương miện của mình khi ông ta chấp nhận rằng ông ta đã thất bại.”

Bụp, ông tiên biến mất.

- Hừ lại biến mất rồi. Mà câu nói của ông ta có ý gì vậy.

- Muốn lấy được viên ngọc thì chúng ta phải thắng được ván cờ này. Được rồi tôi sẽ chỉ huy ván cờ.- Hakuba nói.

- Cái gì tại sao lại là cậu.- Kaito phản ứng tức thì.

- Tôi lớn lên ở Anh, nơi được xem là đất nước của cờ vua, như vậy đủ chưa.
- Đừng tranh cãi nữa. Hakuba tất cả trông cậy vào cậu đấy.- Shinichi nói.
- OK. Vậy thì, Shinichi, cậu thế chỗ quân xe; Kaito, Heji các cậu thế chỗ 2 quân tượng. Còn tôi sẽ là quân mã.
- Này, tại sao tôi ko được thế chỗ quân hậu hay quân vua.
- Trên bàn cờ, 2 quân ấy được xem là tối cao, chúng ta không thể thay thế mà chỉ có thể điều khiển thôi. Thôi vào vị trí đi.

Hakuba vừa dứt lời, các quân cờ được chỉ định liền nổ tung, để lại các vị trí trống trừ vị trí quân mã.

- Này tại sao hắn lại được ngồi trên cao thế kia?- Kaito cự nự (Hình như anh vẫn thù vụ đồng hồ cát vừa rồi)

- Tôi là người điều khiển đương nhiên tôi phải ở vị trí cao mới có thể quan sát được chứ. Thôi bắt đầu trận rồi kìa, quân trắng đi trước. Đúng rồi nhìn kìa.

Một quân tốt trắng lừng lững tiến lên 2 ô. Ở nó tỏa ra một thứ gì rất đáng sợ

- Được rồi, để xem bàn cờ này hoạt động như thế nào. Tốt D7 tiến lên D5.

Quân tốt đen theo hiệu lệnh của Hakuba tiến lên, khi nó vừa đến nơi thì, choeng, ầm, quân tốt trắng rút gương chém quân tốt đen nổ tung trành bụi. Một luồng khí lạnh len lởi vào các chàng trai. Hakuba mỉm cười “Được lắm, chúng ta cùng chơi nào”

Những quân cờ đen dưới sự điều khiển của Hakuba di chuyển nhịp nhàng khắp bàn cờ. Hakuba đang vận dụng hêt khả năng của cậu để làm sao có thể chiến thắng mà không phải hi sinh bất cứ một ai. Sự nguy hiểm tăng cao khi bà hoàng phe trắng đứng dậy khỏi chiếc ngai và bắt đầu tham chiến. Với thanh gươm khổng lồ, bà ta dễ dàng tiễn những quân cờ đen vào hư không. Những giọt mồ hôi xuất hiện, sự căng thẳng lộ rõ trên mặt Hakuba khi gần đến những nước cờ quyết định.

“Chúng ta sắp thắng rồi, chỉ cần…” Hakuba lẩm bẩm một mình rồi cậu quay sang Kaito:

- Kaito này, từ hồi quen nhau tới giờ tôi chơi xỏ cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Cậu bị dở hơi à? Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Thì cậu cứ trả lời tôi đi.

- Uhm, đâu đó cỡ khoảng chục lần hay sao ấy?

- Ha ha ha, nhiều vậy sao.Chắc cậu cay cú lắm nhỉ?

- Còn phải nói sao.

Dường như không nghe câu trả lời của Kaito, Hakuba quay sang Heji:

- Còn cậu thì sao Heji?

- Uhm, tôi với cậu thì có gì mà xích mích đâu.
- Chẳng lẽ lại không có ư?

- Hình như là có cái lần tôi với cậu tham gia Couple Funny hay sao ấy? Mà cậu có bị làm sao ko vậy đang chơi mà sao lại nói thế.

- Shinichi, cậu thì thế nào?

Shinichi không trả lời mà chăm chú quan sát gương mặt của tên bạn. Nét lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc pha trộn giữa nỗi buồn và sự ân hận. Cậu nhìn vào thế cờ lúc này, không lẽ…

- Heji, Kaito ngăn cậu ta lại mau cậu ta định tự sát đấy.
- Không.- Cả Kaito và Heji cùng hét lên.

Khi họ định chạy đến ngăn cản Hakuba thì:

- Không được di chuyển.- Hakuba ra lệnh.

Lập tức cả Kaito lẫn Heji đều như bị dính xuống sàn vậy, không thể di chuyển được:

- Nên nhớ chúng ta đang chơi cờ, tôi là người điều khiển và các cậu là quân cờ, nếu tôi chưa cho phép thì không ai có thể nhúc nhích được đâu.- Hakuba nói.

- Hakuba, cậu không cần phải làm thế, chúng ta vẫn còn cách khác cơ mà.

- Cách khác ư.- Hakuba bật cười.- Cậu hãy nhìn lại bàn cờ đi. Nếu không làm vậy chúng ta không thể thắng được
- Nhưng…

- Cuộc đời cũng giống một ván cờ vậy, đôi khi chúng ta phải hi sinh bản thân để cho những người khác có thể tiến bước phải không các cậu. – Hakuba trầm ngâm
- Hakuba đừng…

- Shinichi này, cậu cũng chơi cờ phải không? Nhìn thế cờ này chắc cậu cũng đoán ra nước đi của tôi đúng không? Rất tốt, vậy thì khi tôi…uhm…chết đi, cậu sẽ là người điều khiển nhé.

Rồi anh quay lại nói với mọi người:

- Trước khi quen mọi người, tôi chỉ là một tên thám tử bột, không bạn bè, cô độc và lạc lõng. Từ khi về Nhật, cuộc đời tôi dường như đã sang một trang mới. Tôi đã có bạn bè, không phải kiểu bạn lợi dụng nhau mà là những người bạn thật sự luôn giúp đỡ và lo lắng cho tôi. Mặc dù giữa tôi và các cậu luôn xảy ra các mối bất đồng, đôi khi tôi chơi khăm mọi người nhưng thực sự là tôi yêu các cậu (Yêu này mang nghĩa bạn bè, cấm dịch theo kiểu Shouen Ai nhé). Đây sẽ là hành động cuối cùng của tôi để chứng tỏ điều đó. Khi các cậu thoát ra rồi, hãy thay tôi chăm sóc Akako, và hãy nhắn lại với cô ấy rằng tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Vĩnh biệt.

Câu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi ra lệnh.

- Mã F2 tiến đền ô D3.

Quân mã từ từ tiến lên theo hiệu lệnh của Hakuba. Khi nó vừa dừng bước thì bà hoàng quân trắng lập tức di chuyển đến, vung cao cây kiếm khổng lồ, ầm ầm,dưới tác động của cây kiếm, quân mã vỡ tung thành bụi và Hakuba ngã xuống dưới chân bà hoàng. Bà ta nâng cây kiếm một lần nữa, khuôn mặt bằng đá lạnh lùng không chút biểu cảm, phập, một tiếng động lạnh lẽo vang lên, thanh kiếm đá giãng xuống, cắm xuyên qua người Hakuba. Cậu ngẩng lên nhìn mọi người lần cuối, nở một nụ cười, rồi gục xuống. Thân thể cậu dần biến thành đá và vỡ tung thành ngàn mảnh.

- KHÔNG, Hakuba!!!!- Kaito bật khóc.

Những giọt nước mắt cũng chảy dài trên mặt Heji và Shinichi. Một người bạn, một thành viên của nhóm SHHK đã vĩnh viễn ra đi. Lau đi những giọt nước mắt, Shinichi quay sang nói với Heji :

- Hakuba đã hi sinh vì chúng ta, chúng ta không thể kẹt lại đây được. Cậu sẵn sàng chưa.

Một cái gật đầu, thay cho lời xác nhận. Shinichi hô to:

- Tượng E7 tiến đến B4.

Heji bước đến vị trí được chỉ định. Khi đến nơi, cậu hô lớn: “Chiếu tướng”

Ầm, ầm, quân vua trắng đứng dậy khỏi cái ngai. Ông ta bước đến trước mặt Heji, cánh tay đá khổng lồ nâng chiếc vương miện bằng đá. Ông quỳ xuống dâng chiếc miện ra trước mặt Heji, dâu hiệu của sự đầu hàng. Họ đã thắng, đã vượt qua thử thách nhưng cái giá phải trả quá lớn. Heji bước tới chỗ Kaito và nói:

- Kaito chúng ta phải đi thôi.

- Heji Hattori!!!- Kaito thét lên, túm lấy cổ áo của Heji.- Tất cả là tại cậu, chỉ vì cậu mà Hakuba phải chết, chỉ vì cái miệng của cậ. Trả Hakuba lại cho tôi…

Bốp, một cú đấm như trời giáng làm Kaito ngã xuống sàn. Chủ nhân của cú đấm là Shinichi, cậu quát lên với Kaito:

- Đây không phải là lỗi của ai hết. Cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu buồn thôi sao. Hakuba là bạn của chúng ta, cậu ấy hi sinh để giúp chúng ta thoát ra ngoài chứ không phải để đổ lỗi cho nhau.Cậu nghĩ cậu ấy sẽ cảm động khi cậu làm như vậy sao? Cậu hãy tự suy xét lại bản thân đi.

Nói rồi Shinichi tiến đến chỗ quân vua trắng, lây viên ngọc ra khỏi vương miện của ông ta. Cánh cổng ánh sánh lại xuất hiện. Shinichi quay lại và nói:

- Nếu cậu muốn ở lại chúng tôi không cản đâu. Heji đi thôi.

Hai chàng trai cùng bước vào cảnh cổng, còn lại Kaito. cậu từ từ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa, trước khi bước vào, cậu quay lại và nói:

- Vĩnh biệt Hakuba, cậu sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi.

Kaito bước vào luồng ánh sáng ấy và biến mất.

P/s: Tem của chap này xin dành cho Momo, người sở hữu CKB SHHK vì đã ủng hộ mình.


Được sửa bởi moringố ngày 27/4/2012, 02:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty25/4/2012, 17:12

Lại bị hớ rồi. Huynh yên tâm muội không lấy tem đâu nhường cho...ss Momo đấy. Cùng lắm xin huynh cái phong bì[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 443101171 .

Mới không lên 2 ngày mà huynh cho xuất bản 2 cháp...hớ quá. Cho muội nhận xét từ từ nhá:

Cháp 4: Ôi cái thử thách này...thấy hơi dễ vì nó thường có trong toán của học sinh...cấp 2 và lần nào muội cũng tốn giấy để giải (rắc rối vô cùng):shock: . Huynh viết được thành lời thoại đúng là phục thật vì loại này dễ gây nhầm lẫn lung tung.[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 20348227

Cháp 5: đúng là ý tưởng từ HP nhưng đọc fic vẫn thấy hồi hộp không kém. Mang cả tính mạng trong một ván cờ khiến người đọc...đau tim thật. Mà chỗ cuối....huynh không ra cháp mới là muội nhồi máu cơ tim mấy viên thuốc kia không còn tác dụng đâu đấy.:lol!:

Đền bù 2 vote và đống đá nha cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty27/4/2012, 00:56

Hề hề. Sr anh trai nhé. Em định bóc tem mà thấy anh ghi là tem này dành cho Momo nên thôi. Bây giờ em lại quên khuấy đi mất. Để đền bù cho anh, em xin được..com cho anh bài này cười lăn cười bò

Thứ nhất. Em không ngờ là anh nghĩ ra được ý tưởng...chơi cờ bằng kiểu "đó đó". Vui thật đó. Nhưng từ đây lại nảy sinh vấn đề thứ hai. Đó là Hakuba hi sinh ư? Ôi buồn làm sao. :(

Vậy là chỉ còn lại SHK tham chiến thui nhỉ? :)

Thank anh một lần nữa. Ráng ra chap mới nha anh :)
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty27/4/2012, 02:18

@all: Sau nỗi buồn của chap 5, xin mời mọi người tiếp tục thưởng thức chap 6. Warning: Chap này đọc hơi khó hiểu nên mọi người đọc từ từ thôi nhé, còn những gì viết về ảo ảnh trong chap này là mình nghĩ ra không có thật đâu.

Chap 6:



Một căn phòng lớn toàn màu trắng, đó chính là điều đầu tiên người ta có thể cảm nhận tại nơi này. Trong phòng chỉ có một người đàn ông đang tọa thiền và sau lưng ông ta là một viên ngọc sáng lấp lánh. Bụp, ông bụt xuất hiện bên cạnh mọi người:

- Xin chia buồn với mất mát của các cậu. Cậu ta là một người rất dũng cảm…

- Đừng nói nhiều nữa. Thử thách tiếp theo là gì?- Kaito gằn giọng.

- Ok, thử thách tiếp theo, căn phòng ảo ảnh...

Tách, một cái búng tay của ông bụt, lập tức một khe vực lớn xuất hiện ngăn cách các chàng trai với viên ngọc, chăng ngang khe vực là một sợi dây thừng cũ kĩ nhưng có vẻ rất chắc chắn.

- Mọi thứ trong căn phòng này đều là ảo ảnh, chỉ trừ viên ngọc. Nhiệm vụ của các cậu là sang bờ bên kia để lấy viên ngọc đó.

- Chỉ có vậy thôi ư?

- Không đơn giản vậy đâu.

Lại một cái búng tay khác, người đàn ông lập tức nhẩy lên sợi dây.

- Các cậu phải vượt qua ông ta mới có thể sang bờ bên kia. Ông ta chính là Kojiro, một tay kiếm huyền thoại đấy. Còn nữa, trong bóng tối dày đặc kia ẩn chứa vô số mũi tên, chúng có thể phóng ra bất kì lúc nào và từ bất kì nơi nào. Tôi nói mọi thứ đều là ảo ảnh, nhưng chúng có thể gây thương tích thậm chí là giết chết các cậu đấy, cho nên phải thật chú ý.Nào trong số 3 cậu, ai sẽ là người thực hiện thử thách?

Cả 3 cùng nhìn nhau. Rồi Heji bước lên nói.

- Là tôi.

- Khoan đã. Lần này hãy để cho tôi. Kaito lên tiếng.

- Tôi học đấu kiếm nên tôi là người thích hợp nhất.

- Còn tôi là nhà ảo thuật kiêm diễn viên xiếc, khả năng giữ thăng bằng của tôi la số một. Liệu cậu có thể vừa né đòn vừa giữ thăng bằng trên sợi dây kia không?

- Nhưng…

Heji định nói gì đó thì một bàn tay đã ngăn cậu lại. Shinichi, nói đơn giản:

- Thôi, Heji lần này hãy để cho cậu ấy.

Một cái nhún vai và Heji lùi về phía sau.

- Thế nào, đã bàn bạc xong chưa, ai sẽ là người tham gia.

- Là tôi đây.- Kaito bước lên phía trước.

- Được cậu bước lên sợi dây đi.


Một cách cẩn thận, Kaito nhẹ nhàng đặt chân lên sợi dây. Ông bụt quay sang 2 người còn lại.

- Còn 2 cậu thì…

Một cái búng tay, một ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng ấy tắt, hai chàng trai thấy mình đứng trong một chiếc lồng sắt treo trên miệng vực. Thứ duy nhất khiến họ không rơi xuống là một sợi dây được nói với cái gì đó trong màn đêm, nhưng bên trên sợi dây là một lưỡi dao khổng lồ, đang cứa từng chút một vào nó.

- Heji, Shinichi…- Kaito hét lên

- Nhìn thế này chắc cậu cũng hiểu rồi phải không.- Ông bụt quay sang Heji.- Hãy cố gắng hoàn thành thử thách trước khi lưỡi dao kia tiễn hai người bạn của cậu xuống đáy vực. Và…thôi , nói vậy thôi, nói nhiều quá cũng không tốt. Bắt đầu đi…

Rồi ông bụt lại biến mất.

Kaito từ từ tiến lên. Cậu nở một nụ cười chế giếu người đàn ông nhằm che giấu đi sự căng thăng trong lòng:

- Chà, tay kiếm huyền thoại của chúng ta hôm nay không có kiếm à? Hay hôm nay đi sớm quá để quên kiếm ở nhà rồi.

Người đàn ông lập tức mở mắt. Kaito hoảng hốt thực sự khi nhìn vào mắt của ông ta. Một đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng sự tàn nhẫn đến tột cùng. Dường như phía sau đôi mắt ấy là hàng trăm, hàng ngàn linh hồn của những nạn nhân đang gào thét đòi thoát ra. Nở một nụ cười cao ngạo, ông ta đưa tay vào thế thủ của kiếm sĩ, lập tức trên tay ông ta xuất hiện một thanh kiếm.

- Cái…cái…cái gì, tại sao ông có thể làm được như vậy.

Kya, hét lên một tiếng, người đàn ông lao đến và bổ một nhát kiếm xuống đầu Kaito khiến caaun phải lộn người để né. Nhưng người đàn ông không buông tha dễ dàng như vậy, những đường kiếm hung bạo liên tiếp được tung về phía Kaito và cậu phải liên tục lùi lại để né tránh.

- Kaito coi chừng phía sau…

Tiếng thét của Shinichi khiến cậu giật mình cảnh giác, ngoái nhìn về phía sau. Thật kì lạ phía sau cậu hoàn toàn không có gì. Chỗ đáng lẽ là nền đất thì bây giờ chỉ toàn là màu đen vô tận, và chỉ cần một bước nữa thôi, cậu sẽ rơi xuống màn đen ấy.

- Phía trước kìa…

Người kiếm sĩ lại lao tới một lần nữa nhưng nhờ sự báo động của Heji mà Kaito đã kịp nhảy lên để tránh. Một cú lộn nhào tuyệt đẹp trên không và cậu đáp xuống sau lưng người đàn ông ấy.

“Hay lắm” Kaito nghĩ thầm và ngay lập tức cạu di chuyển đến chỗ viên ngọc. Khi cậu gần tiến đến nơi thù, vụt, một mũi tên lao ra từ phía trước. Cậu chỉ kịp nhận ra mũi tên vài giây trước khi nó lao đến. Xoẹt một vệt đỏ thắm hiên ra trên gương mặt đẹp trai của cậu. Cùng lúc đó một cái bóng lướt qua và nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt Kaito, chính là người kiếm sĩ.

“Chết tiệt, mất bao nhiêu công sức giờ đổ sông đổ bế hết cả rồi”

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra có một mũi tên đang lao đến từ phía bên hông.Phập,mũi tên đã tìm thấy mục tiêu của nó. Cậu khuỵu gối một cách đau đớn. Nhận thấy, đối phương đã bị thương, người đàn ông lao đến, những đường kiếm được tung ra mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước rất nhiều. Vết thương khiến việc né tránh của Kaito không còn như trước nữa, những vết chém dần xuất hiện trên cơ thể cậu. Mất máu và đau đớn, cậu dần dần mất cảm giác. Người kiếm sĩ tiến về phía cậu, vung cao thanh kiếm, nhằm ccor cậu chém xuống…Cậu nhắm mắt, đã buông xuôi tất cả…

“Kuroba Kaito”- Giọng Hakuba vang lên trong đầu cậu “Cậu không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được, Bản lĩnh siêu trộm của cậu đi đâu rồi”

“Đúng rồi, ta là siêu trộm Kaito Kid. Ta không thể chết một cách dễ dàng như vậy được” Câu choang mở mắt, thu hết sức lực và né đường gươm đang lao tới. Hự, hành động đột ngột vừa rồi đã khiến cho những vết thương trên người cậu càng trầm trọng hơn. “Chết tiệt, chúng chỉ là những ảo ảnh thôi, tại sao lại đau đớn như vậy chứ. Khoan đã ảo ảnh ư, hình như đã có lần ba mình nói về vấn đề này rồi”

……………………………………Flash back………………………………………

Sau buổi trình diễn của nhà ảo thuật đại tài Kuroba Toichi

- Oa ba giỏi quá.- Giọng cậu nhóc Kaito.

- Ba giỏi thật sao.- Ông Toichi hỏi đùa đứa con trai.


- Ba là người giỏi nhất trên đời này. Mà ba ơi, tại sao lúc nãy ba có thể đâm xuyên thanh kiếm qua người mà không hề hấn gì vậy.

- À, cái đó là nhờ ảo ảnh đấy con trai à?

- Ảo ảnh?

- Đúng vậy ảo ảnh.

- Là sao ạ?

- Bộ não của chúng ta hoạt động rất phức tạp, con có thể nhìn thấy mọi người đi lại, chuyện trò, đó là do bộ não đã thu thập những hình ảnh liên tiếp nhau, ghép nối chúng lại tạo ra những hành động đó. Nhưng khi những hình ảnh thu được không rõ ràng, làm cho việc ghép nối có những chỗ trống thì bộ não sẽ tự động điền vào đó những giả thuyết mà nó cho là hợp lí nhất. Nếu những giả thuyết ấy không đúng với thực tế thì hình ảnh thu được sẽ bị sai lệch đi. Đó chính là ảo ảnh. Tóm lại ảo ảnh là những hình ảnh do bộ não của chúng ta tạo ra chứ không phải là hiện thực.

……………………………………End Flash back……………………………………


“Ảo ảnh là những gì bộ não chúng ta tạo ra, không phải là hiện thực. Mọi thứ trong căn phòng này đều là ảo ảnh nhưng chúng lại giông như thật. Không lẽ…Được rồi để xem giả thuyết của mình có đúng không.”

Kaito gượng đứng thẳng dậy. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước làm động tác như đang cầm một khẩu súng. Vụt, lập tức cây súng bắn là bài yêu quý xuất hiện trong tay cậu. “Vậy là ta đã đúng”. Nở nụ cười quen thuộc, cậu nói với người kiếm sĩ:

- Chúng ta đang đứng trên một sợi dây, và bên dưới chúng ta là vực thẳm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cát đứt sợi dây này nhỉ.

Im lặng, một sự im lặng ma quái bao phủ khắp nơi. Kaito lên đạn cho khẩu súng rồi nói tiếp:

- Hãy xem trong hai ta ai tinh thần vững hơn ai.

Đoàng, một là bài được bắn ra với vận tốc cực lớn hướng về phía sợi dây. Sợi dây lập tức đứt đôi và hai người cung roi xuống.

- Kaito…- Heji hét lên.
- KHÔNG!!!- Shinichi cũng vậy.

Vụt, một bóng trắng lao lên từ dưới vực sâu.Chính là Kaito trong hình dạng của KID. Shinichi reo lên vui mừng:

- Cậu còn sống sao!!!

- Hừ, Kaito Kid này đâu có thể chết dễ dàng như vậy chứ.- Kaito mỉm cười nói.

- Coi chùng Kaito…

Những mũi tên bay ra từ mọi phía nhắm thẳng vào Kaito, cậu phải rất vất vả mới có thể né được chúng.

- Không phải lúc tào lao đâu. Cậu hãy mau lấy viên ngọc đi. Sợi dây của chngs tôi sắp đứt rồi đấy


Quả thật, sợi dây đã bị lưỡi dao cúa đứt quá nửa, trọng lượng của chiếc lồng khiến sợi dây ngày một yếu đi. Kaito lập tức hướng về phía viên ngọc. Những mũi tên vẫn tiếp tục lao thảng về phái cậu. Phập, một mũi tên đã cắm xuyên qua tàu lượn và đâm vào lưng cậu. Hự, Kaito kêu lên đau đớn và rơi xuống. Thật may mắn khi cậu không rơi xuống vực mà đáp xuống nền đất phía bên kia. Tháp bỏ đôi cánh vướng víu, cậu tiến dần về phía viên ngọc. Nhưng đúng lúc cậu nhấc nó lên thì…phựt, sợi dây đã không thể chịu được nữa, chiếc lồng cùng hai người bạn của cậu đã rơi xuống…

- Không!!! Heji!!! Shinichi!!!

Kaito gục xuống. Nhưng cậu bỗng nhận ra rằng cảnh vật xung quanh đã thay đổi, mọi thứ dần biến mất và trả lại căn phòng màu trắng vốn có của nó. Bịch…bịch…hai tiếng động liên tiếp vang lên khi Heji và Shinichi thay nhau tiếp đất bằng………..mông (>.<). Kaito cười toe toét và chạy lại chỗ 2 người bạn:

- Hai cậu không sao rồi, may quá.

- May cái gì mà may, cậu làm bọn tôi hết hồn, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ.

- Mà tai sao cậu lại có thể xuất hiện trong hình dạng của KID vậy?

- Uhm,khi bước chân vào căn phòng này cậu có nhớ ông bụt gọi căn phòng này là gì không?

- Căn phòng ảo ảnh.

- Đúng vậy, “mọi thứ trong căn phòng này đều là ảo ảnh”, ông ta đã bói như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi người kiếm sĩ có thể tạo ra thanh kiếm cho ông ta, Tôi đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, chẳng có gì đáng sợ cả, cho đến khi tôi bị một mũi tên lướt qua mặt. Cảm giác đau rát khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ trong căn phòng này là ảo ảnh đối với thế giới bên ngoài nhưng là thật khi ở bên trong căn phòng. Tôi nhớ lại người kiếm sĩ đã tạo ra cây kiếm từ hư vô và những mũi tên bay ra từ những nơi không thể bắn ra được, và tôi đã nhận ra cách hoạt động của căn phòng này. Căn phòng sẽ hấp thụ những ảo ảnh có trong não của tôi và hiện thực hóa nó hay nói chính xác hơn là nó sẽ biến những gì tôi nghĩ thaanhf hiện thực, và khi đã thành hiện thực thì nó không thể nào bị xóa bỏ. Tôi đã nghĩ vậy và thử tạo ra cây súng, và thật may khi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

- Tại sao những vết thương của cậu lại biến mất hết thế kia.

- Khi tôi nhấc viên ngọc lên, mọt thứ trong căn phòng sẽ trở về như ban đầu, tất cả mọi thứ cũng theo đó mà biến mất hết.

- Cậu làm tôi ngạc nhiên đó.-Shinichi lên tiếng.

- Hóa ra trong đầu cậu không phải lúc nào chỉ có kim cương với đá quý nhỉ.- Heji lên tiếng.

Một sự im lặng khó xử bao trùm 3 chàng trai khi Heji vô tình nhắc lại câu nói của Hakuba. Một lúc sau, Heji rụt rè lên tiếng:

- Kaito này, cậu…

- Uhm, tôi không sao đâu, cậu đừng lo. Bởi vì Hakuba luôn tồn tại trong tim tôi cho dù cậu ấy không còn nữa.- Rồi Kaito nhoẻn miệng cười.- Phấn chấn lên nào các chàng trai, chỉ còn 3 thử thách nữa thôi là chúng ta sẽ thoát ra. Tiến lên nào.

Kaito chạy vụt qua cánh cổng vừa mới xuất hiện. Heji và Shinichi nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười và nối bước Kaito đi qua cánh cổng ấy
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty27/4/2012, 02:35

Tem tém tem tèm tèm tem. Hay quá anh ơi. Phải nói là ý tưởng chém "ró" của của anh là vô biên. Không ai sánh bằng cười lăn cười bò . Cứ tưởng là KID cũng sẽ ra đi, ai dè vẫn còn cố gắng. Đúng như lời Heiji nói. Cứ tưởng KID chỉ biết mỗi kim cương đá quý thế mà cũng biết mấy trò này. Ừm.

Bây giờ anh sẽ làm thế nào nếu em... chọi cà chua đây cười lăn cười bò . Có gì anh cứ hỏi @thuy ấy nhé. Em có làm một bài thơ tặng thuy đó. Và bài thơ đó nói về hậu quả...nếu anh không viết tiếp [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1380890962) . Mong ra chap mới nha anh trai :)


Được sửa bởi HaibaCo ngày 27/4/2012, 12:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty27/4/2012, 13:11

May mà hôm qua không cố thức chỉ vì cái tem...huynh lùi mất 1 tiếng so với quảng cáo.[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 3837879389

Nói sao nhỉ, thực sự cái cháp này không biết phải cm thế nào. Đọc thấy...quen quen *chắc do muội nhiễm phim hạng nặng* cho nên không...đủ đau tim. May ra có cái chỗ cuối lúc Shin với Hat rơi xuống là *run*. [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1368767124

Vậy là Hakuba...rồi sao."Bởi vì Hakuba luôn tồn tại trong tim tôi cho dù cậu ấy không còn nữa"~~~ đọc lên thấy đau lòng quá. Có lẽ Kid cứu được tất cả là nhờ tình bạn chứ ko phải tự bản thân anh làm được.[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 4014795333

Cho Hakuba sama ấy tham gia thử thách còn lại đi nha ~~ sống lại đã cho đủ bộ. Biết đâu sama die chỉ là...ảo ảnh[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2737249369

Mà sao thách nhiều thế. Cái chuyện quan trọng cả đời kia để dành tới cháp cuối à?? [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 2737249369

Thôi tks huynh cái vote (lần sau nhớ XB vào giờ đẹp nha)[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 940153937


Được sửa bởi windy_august ngày 29/4/2012, 21:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
xxx Jodie Starling xxx

xxx Jodie Starling xxx

Nữ Tổng số bài gửi : 7
Đến từ : Moonlight ^^

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty29/4/2012, 18:27

Cố gắng viết tiếp => có chap mới => không biết XD
Kaka
Mà còn dịch thêm hộ em cái chap 3 nữa [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1380890962)
Mà còn chuẩn bị đi off nữa [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1380890962)
Mà còn phải …..bla…bla…bla …
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty29/4/2012, 22:08

Thật tuyệt! ít người viết fic về Kid lắm, anh Ngố lại viết nhiệt tình thế kia :eye:
Nhanh nhanh ra chap mới. Hồi hộp quá đi thôi :)
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty1/5/2012, 16:22

Ui, cái fic của anh Cú. Đọc hết thật... đau mắt.
Anh lôi cả Dancing men vào... :hic:
Anh nhanh ra chap mới nha :and:
[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)
» [Long Fic] Twin Detective - Thám tử song sinh (Câu lạc bộ SHHK Phần 3)
» [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)
» [Long Fic] Chọn tôi đi...!! (Câu lạc bộ SHHK phần 6 – Quà 14/2 cho KID)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-