CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/5/2012, 15:19

( Fic hài ) HẮC XÀ BẠCH XÀ !!( A present of Boys )


Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi em là Momo nha ^^ )
Genre: Hài hước , lãng mạn , cổ trang , hiện đại …vv…vv
Rating: không có nhiều đoạn cao trào nhưng tốt nhất mọi người nên uống thuốc trợ tim trước khi đọc nó …
Summary: Một câu chuyện dựa theo tiểu thuyết Thanh xà bạch xà quá cũ được viết theo Motip mới …
Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng cái cốt truyện điên khùng và số phận của các nhân vật trong đây thuộc về người viết Fic ^^

P/s : Sau khi Fan fic Nàng tiên cá gây nên một hiệu ứng khá tốt từ các Fan , lần này em mạng phép dựng nên một Show diễn khác với sự hậu thuẫn một cách nhiệt tình ( hơn cả mong đợi ) từ đội ngũ Fan girl( và Hủ nữ ) ^^ Hi vọng mọi người thấy hài lòng !!
Chú ý : Fic này chỉ toàn Boy thôi nên mọi người đừng thắc mắc về việc giới tính các nhân vật có hơi lộn xộn ( vui là chính thôi mà ^^ )
Toàn bộ tên các loại thảo dược và bệnh ở đây đều do tác giả tự biên tự diễn .
Một vài từ ngữ mang hơi hướng “ hiện đại “ pha lẫn “ cổ trang “ và “ dân dã “ sẽ xuất hiệu thường xuyên …
Thế nên các vị tiền bối khi xem Fic xin đừng thắc mắc ^^




Chap mở đầu : Xà tinh xuất thế


Ngày xửa ngày xưa …
À không … ngày nảy ngày nay …

À không …nói chung là trong một fan fic thì chúng ta không nên quan tâm đến vấn đề thời gian làm gì ^^( túm lại là do tác giả không xác định được thời gian nên quyết định cho qua ^^” )

Và câu chuyện bắt đầu bằng khung cảnh khu chợ của một ngôi làng Trung quốc thời xưa …
- Kudo kun này !! _ Chàng thiếu niêu có nước da ngăm đen nói với cậu nhóc đi bên cạnh _ Người mà chúng ta cần tìm đang ở đây ư ??
- Đó là điều mà tôi cũng đang thắc mắc đấy ~”~ !!_ Cậu nhóc trạc khoảng 5-6 tuổi với nước da trắng hồng và gương mặt bụ bẫm đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng
Hai người đảo mắt nhìn quanh khu chợ đang nhộn nhịp người mua bán …

- Chậc chậc !!_Heiji thở dài tặc lưỡi _ Cao nhân mà lại sống ở chốn này chắc là chỉ có thể là gian thương lừa lọc …
- Cũng phải !!_ Cậu nhóc thở dài xoa xoa chiếc trán nhỏ_ Không khéo lại là phường “ đầu trộm đuôi cướp “ cũng nên !!

Ngay khi cậu nhóc đưa ra câu phát ngôn có tính quyết định ấy thì lập tức một ngọn phi tiêu thanh mảnh sượt ngang phía trước …

- KAITOUUU… !! ĐỨNG LẠI …!! _ Chuỗi âm thanh xé gió vang lên …
Và khi hai chàng trai tội ngiệp vẫn chưa nắm được mô tê gì về tình hình hiện tại thì …^^
- Oái …RẦM… BỊCH … !!! _Một nhân vật quen thuộc xuất hiện …

Cùng phong cách cực kỳ ấn tượng …

- Ui da !! _ Hắn đưa tay xoa xoa vết u trên trán …
Liếc nhìn xuống dưới thì chợt nhận ra mình đang đè bẹp dí một cậu nhóc dưới đất ^^ …
- Xin lỗi !! _Gã thiếu niên có mái tóc rối xù vội đỡ cậu bé dậy _ Cậu không sao chứ ^^ !
- À tôi …_ Shinichi phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo …
- Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước đi Kaitou !! _ Giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên …

Theo một phản xạ tự nhiên cả 3 người xoay lại nhìn …
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bộ trang phục xanh đậm được may theo kiểu dáng của các nhà vương giả …
Nàng cầm một vài cái phi tiêu be bé trên tay nhìn Kaitou đầy sát khí ..

- Hakuba chan !! _ Một giọt mồ hôi chảy dài trên gò má Kaitou , anh nở một nụ cười cực kỳ …gượng ép ^^”
Lấy hết sức can đảm bình sinh , chàng vội …chạy đến núp sau lưng cậu nhóc Kudo ^^
- Có gì thì từ từ nói !! _ Chàng thều thào , hai tay bám chặt lấy vai cậu nhóc hi vọng đứa trẻ vừa tóm được có thể trở thành một tấm bia đỡ đạn vững chắc …_ Bạo lực không phải cách giải quyết hay đâu ^^”

- Nhưng với cậu đó là cách giải quyết tối thượng đấy ^^ _ Vị tiểu thư nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang đầy ám khí

- Roet !! _ Ngạy lập tức những chiếc phi tiêu phóng về phía Kaitou mặc cho cậu nhóc Shinichi có đứng trước mặt …

- KEENG …KEENG KEENG …!! _ Nhưng một luồng sáng nào đó lóe lên cắt ngang đường bay của chúng …
Những chiếc phi tiêu rơi lộp bộp xuống mặt đất
- Xin lỗi !! _ Chàng trai có nước da ngăm đen nắm chặt thanh kiếm trong tay nhìn cô với ánh mắt khó chịu _ Làm ơn đừng sử dụng ám khí một cách tùy tiện như thế …

Bất ngờ trước câu nói và phản ứng cực nhạy của chàng trai trước mặt , tiểu thư Hakuba đứng ngây người nhìn họ …

- Đúng vậy !! _ Vừa lúc ấy , Kaitou bước về phía cô ….
- Bụp !!! _ Một cành hoa hồng thắm xuất hiện trên tay chàng …_ Đối với một tiểu thư cao quý thì những vũ khí đó không thích hợp chút nào ^^…
Không quan tâm đến lời nói của Kaitou , Hakuba chớp chớp mắt nhìn hai người kia vài giây rồi nàng bước tới gần họ nở một nụ cười quý tộc …
- Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền các vị !! ^^_ Nàng cúi đầu một cách lịch thiệp

Đôi môi hồng khẽ mấp máy kèm theo một nụ cười nửa miệng …
- Và hi vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau …!!^^
Nói rồi Hakuba quay sang cặp cổ Kaitou …lôi đi …
- Còn tên ngốc này tôi xin phép được mang đi trước ^^ !!
- Ế NÀY KHOAN ĐÃ … tôi không về đó đâu … HAKUBA THẢ TÔI RA …!!>”<

Bóng hai người khuất dần về phía xa …

- Thú vị thật !! _ Shinichi khoanh tay trước ngực nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý _ Có vẻ chúng ta sẽ còn gặp lại họ đấy !!


Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 29/5/2012, 14:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/5/2012, 15:22

Sau thời gian thử sức trong thể loại Sad Fic tớ quyết định quay lại Humor , hi vọng chưa bị lụt nghề ^^ . Mong mọi người ủng hộ ^^

Chap 1 : Vạn lý trùng quan ( dù ở xa nhưng vẫn gặp nhau )



- - Sột …sột …sột …!! _ Chuỗi âm thanh khó chịu vang lên …
- Heiji ~ Hattorri !! _ Shinichi thở dài nhìn tên bạn ngồi đối diện một cách chán nản …_ Bộ cậu định ăn sập cái quán này luôn hả …~”~

Trong một tửu lầu nhỏ nhỏ , hai người đang ngồi thưởng thức bữa ăn trưa
À ..^^” mà chính xác thì một người ăn “ nhiệt tình “ còn một người vừa uống trà vừa thở dài …
Chồng bát đĩa trước mặt Heiji ngày càng chất chồng , trong khi tách trà trên tay Shin không vơi đi là mấy …

- Có cần nhấn mạnh lại là chúng ta đến đây để tìm Dược tiên cao nhân trị độc cho tôi …_Shin lườm mắt nói _ … chứ không phải dự hội thảo ẩm thực thế giới !!~”~
- Thì phải ăn trước mới tìm được chứ !!_ Tên da đen vừa nói vừa nhồi chiếc bánh màng thầu vào miệng nhai ngấu nghiến _ “ Có thực mới vực được đạo “ mà ^^”
- …………….
- Cậu không biết chứ khi đói loài rắn có thể xơi được cả một con bò lớn đấy !!_ Heiji cắn cái đùi gà ngon lành _Hơn nữa tớ lại không phải rắn thường dĩ nhiên phải cần bổ sung công lực nhiều rồi …^^ !
- Tiểu Hắc !! ~”~ _ Ngay lập tức Shin gằn giọng
- Oh, xin lỗi !! _ Cậu nhanh chóng bịt mồm _ Tớ lỡ miệng >”< !!

Thở dài một cách chán nản , Shinichi đẩy ghế đứng dậy …

- Cậu muốn ăn gì thì ăn , tôi đi đây !!
- Ế chờ đã !! _ Heiji cũng vội đứng dậy đuổi theo …
Và trong hoàn cảnh này thì hiển nhiên sẽ có một người xuất hiện …^^

- Xin lỗi quý khách chưa tính tiền ạ ^^ !! _ Tên tiểu nhị đon đả nói
- Tiền ?? _ Hai chàng trai chớp chớp mắt hỏi
- Là ngân lượng ,ngân phiếu , Đô la , Ơ rô , vàng bạc ..vv..v nói chung là những thứ có giá trị thanh toán đấy ạ ^^
- À …_ Hai chàng trai gật gù nhìn nhau …

Sau vài giây nhìn nhau họ quay lại hồn nhiên đáp :
- Chúng tôi không có !!

Ngay lập tức đội ngũ bảo kê trong quán tiến dần về phía chàng trai và cậu nhóc …
- Ra chúng bây định ăn quỵt á !! ^^ _ Tên tiểu nhị vẫn giữ gương mặt tươi cười …
- Ơ ..ơ …!! _ Hai con người tội nghiệp ngơ ngác nhìn những tên Hộ pháp to tướng đang vây quanh mình …
- Nếu đã thế thì … ^^ ! _ Tên tiểu nhị vẫy nhẹ chiếc khăn _ Tụi bây đâu …THỊT CHÚNG !!

Không khí đã vào hồi căng thẳng …
Sinh mệnh hai người tựa như “ Ngàn cân treo …sợi bún ^^”
Nhưng dĩ nhiên trong hoàn cảnh các “ Mỹ nam nhân ” thế này thì nhất nhất phải có một vị anh hùng xen vào giải cứu …

- Tiền của bọn họ tôi sẽ trả !! _ Đó là lý do tại sao một người đột nhiên xuất hiện ^^
- Người là …!?_ Shin và Heji quay lại nhìn
- Mori tiên sinh ?? _ Tên tiểu nhị ngạc nhiên ..
- Số tiền đó cứ tính vào tiền nợ Kogoro đại phủ của ta !! _ Gã đàn ông có hàm râu kẽm đưa tay hất tóc …

- Tên đó giàu lắm sao ?? _ Trong đám đông hiếu kỳ đứng xem có người tò mò hỏi ..

- Không phải !! _ Ai đó đáp lại _ Chỉ là hắn …chuyên gia thiếu sổ nợ thôi ^^ !

- Hừ !! ~”~_ Khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu tên tiểu nhị _ Nợ nần của người còn trả không nổi mà đòi giúp ai hả ??

- Bốp bốp bốp !!! _ Vớ lấy cây chổi lông gà trên tay ( chả biết từ đâu xuất hiện ^^ ) , hắn nện liên tiếp lên đầu tên kia …

- Còn đứng đây nói nhảm là ta gọi quan phủ đấy ..BIẾN MAU …

Thế là hai nhân vật chính ( tính đến thời điểm hiện giờ ^^ ) của chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh bế tắt …
- Còn hai tên này !!~”~ _ Tên tiểu nhị liếc nhìn họ một cách dò xét
- ……………_ Im lặng nuốt nước bọt T.T
- TÊN DA ĐEN MANG CHO BỌN GIANG HỒ LÀM BIA TẬP VÕ…. THẰNG NHÓC TRẮNG TRẺO THÌ BÁN VÀO LẦU XANH …!! _ Hắn chỉ tay hét lớn …
- HẢ ??

- Ế… Ế… Đừng giỡn chứ !! _ Heiji đổ mồ hôi hột ^^”

- Thế thì … _ Tên tiểu nhị cúi người nâng mặt cậu lên _ Hay ta đưa ngươi vào cung làm THÁI GIÁM cho nhàn nhạ nhé …!!

- …À…nghỉ lại …thì làm bia tập võ cũng tốt ^^”

- Vậy thì …TỤI BÂY …mang chúng đi !! ~”~

- DỪNG LẠI ĐÃ …!
Rồi một lần nữa lại có tiếng ai đó ngăn cản …

- Hả ?? _ Họ lại chớp mắt ngạc nhiên …
- Tiểu thư …Hakuba ?? _ Tên tiểu nhị lắp bắp nói .._ Ái nữ của Tướng phủ Saguru …
- Bao nhiêu đây tiền đủ chưa ?? _ Hakuba ném hai thỏi vàng lớn lên bàn …
- Đủ …tất nhiên là đủ rồi ạ ^^ !! _ Tên tiểu nhị vội vã cúi nhặt …
Hắn nhìn Hakuba cười giả lả …
- Qủa là đại tiểu thư nhà Saguru ^^ vừa xinh đẹp lại vô cùng rộng lượng !!
- Không cần ngươi nói nhiều !! _ Hakuba lườm mắt khó chịu _ Mau biến đi !!
- Vâng vâng !! _ Hắn khúm núm bỏ đi , kéo theo lũ đầu trâu mặt ngựa …

- Cám ơn đã cứu chúng tôi !! _ Cậu nhóc Shinichi bước tới nói …

- Không có gì !! _ Hakuba nhẹ cười _ Là chuyện nên làm thôi ^^ !!

- À ..mà cái tên tóc bờm xờm lần trước đi cùng cô đâu rồi ???_ Shinichi hỏi , liếc mắt nhìn quanh …

- Tôi ở đây !!_ Một giọng nói thiểu não vang lên …

Chàng công tử mang tên Kaitou bước ra từ phía sau lưng Hakuba …
Gương mặt ủ dột buồn bã …
Mà nếu để ý chúng ta sẽ thấy lý do bắt nguồn từ việc một tay chàng bị …trói vào cổ tay vị tiểu thư xinh đẹp có mái tóc nâu vàng …^^

- Haku chan à …!! _ Anh giơ cánh tay bị trói lên _ Tôi có phải là tội phạm đâu mà cô trói lại thế này hả ?? ~”~
- Hai người có vẻ là người vùng khác tới nhỉ ^^?_ Bỏ mặc phản ứng của tên bạn, Hakuba hỏi hai người kia …
- À …vâng …!! _ Tỏ vẻ ngại ngần khi liếc nhìn Kaitou , Heji đáp _ Chúng tôi từ trên núi xuống …( người rừng ^^)
- Này …cô định lơ tôi sao Hakuba ?? _ Giật giật tay , Kaitou nói
- Thế hai vị đến đây có việc gì à ?? _ Hakuba hỏi , mắt vẫn chỉ nhìn về phía hai người kia …
- À …bọn tôi định tìm …!!_ Heiji định đáp nhưng bất chợp cậu nhận được cái lườm mắt của Shin …
- Bọn tôi có chút việc quan trọng …!! _ Shin đáp bằng chất giọng lạnh lùng đặt trưng ..

- À…ra thế ...._ Hakuba gật gù …

- Này !! _ Kaitou cáu gắt gọi _ Cô có nghe tôi nói không vậy ?? Sao lại trói lại thế ??~”~

- Cậu mà còn nói nữa …^^ _ Hakuba quay sang Kaitou _ Tôi trói lại như lại xác ướp rồi nhốt vào phòng thì đừng có trách ^^ !!( bạo lực quá T.T)

- Đồ ác phụ !! ~ “~ _ Kaitou lầm bầm …

- À hình như tôi chưa được biết tên hai người !?_ Hakuba bước đến gần họ ( lôi theo tên Kaitou ^^) nhẹ nhàng hỏi …

- Tên tôi là Heiji Hattori , mọi người thường gọi là Tiểu hắc _ Cậu chàng da đen nói _ Còn cậu nhóc này tên là Shi…

- E hèm !! _ Hắng giọng để ngăn câu nói của Heiji …
Cậu chàng ngước đôi mắt xanh lơ , nở một nụ cười thật tươi nhìn hai người kia …

- Em là Edogawa Conan , mọi người hay gọi là Bạch nhi ^^ !! _ Shinichi nói ….
- À , tên nghe dễ thương nhỉ ^^ !_ Kaitou nói , bước tới xoa xoa đầu cậu nhóc …_ Đúng là người đẹp mà tên cũng đẹp …
- ……………
- Thật khác với một số người !! _ Vừa nói vừa lườm mắt sang Hakuba _ Chỉ có cái tên là trong trắng thuần khiết mà tính tình thì …
- E hèm …!!
Và ngay lập tức chàng “ được “ vị tiểu thư cao quý đứng cạnh giật tay lại …
Suýt ngã chỏng gọng …^^

- Nếu hai vị vẫn chưa có chỗ trọ hay đến ở nhà bọn tôi nhé !!_ Hakuba nói _ -Nhà chúng tôi ở gần đây thôi , cách hai dãy phố !!
- Gì mà nhà chúng tôi ~”~ _ Chàng Kaitou nhăn nhó _ Đó là nhà của tôi mà !!
- Uhm …nếu làm phiền các vị thì …!! _ Shin thoáng chút lưỡng lự
- Không phiền không phiền !! _ Ngay lập tức chàng Kaitou lao về phía cậu _ Cậu cứ đến nhà tôi ở ^^
Chàng cười rạng rỡ …
- Vậy còn tui !?_ Heiji hớn hở
Ngước nhìn Heiji dò xét …Kaitou buột miệng nói
- Cậu thì …tôi không chứa …!=.=”
- Hả ??
- Đừng nghe cậu ta nói nhảm !!
- Oái …_ Giật mạnh cánh tay lôi Kid về phía mình …
- Cứ tự nhiên đến đó !!_ Nàng nở một nụ cười thật cao quý _ …Cả hai người …!
………………………………………………..

- Wow ~!! _ Há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt , Heiji chỉ kịp thốt ra câu nói …
- Ngậm mồm lại đi , Tiểu hắc !! _ Đứng cạnh đó , Shin thì thầm nói _ Gío độc vào méo mồm thì lại khổ ~”~ !!

Vâng trước mắt họ lúc này là đại dinh thự nhà Kaitou …
Với diện tích có thể nói là gần như chiếm trọn không gian cả một góc trời …
Cánh cổng lớn được quét một lớp sơn màu xanh nhàn nhạn và những tán cây rậm rạp với đủ các chủng loại quý hiếm làm ngôi dinh thự thêm hoàng tráng …

- Mừng thiếu gia trở về !! _ Hai hàng gia nhân xếp hàng thẳng tắp cúi đầu chảo …
- Uhm !! _ Kaitou ( lúc này đã được cởi trói )dõng dạc nói đầy uy quyền _ Cha ta có nhà không ???
- Thưa ,Lão gia đang dùng trà cùng các vị đại nhân ở Phủ ..!!_ Người quản gia già Jii Konosuke nói

Bước dọc theo con đường được lát đá hoa cương , họ vào nhà khách dinh thự …
Hai chiếc trụ phía trước được chạm khắc những họa tiết tinh xảo , ở giữa là tấm bảng sơn son thiếp vàng cùng dòng chữ “ Đàm luận phòng “ …

- Kính chào Phụ thân và hai vị đại nhân !! _ Công tử Kaitou bước đến cúi chào …
- Chào Yusaku bá bá !! _ Hakuba bước tới cúi người trang trọng chào từng người _ Kính chào Megure tri phủ đại nhân , Nakamori khâm sai bộ đầu !!
Đặt ly trà trên tay xuống bàn , ngài Yusaku ngước mặt nhìn Hakuba …

- Cuối cùng con cũng mang được thằng nhóc này về rồi à ^^ !! _ Ngài nhẹ nở nụ cười _ Cứ tưởng phải nhờ tới các vị quan sai trói cổ rồi lôi về chứ ^^ !!
- Phụ thân ~”~ !!
- Ơ …còn hai vị đây là …??_ Yusaku nghiêng đầu nhìn
- À …con chưa giới thiệu !_ Kaitou nhanh nhảu _ Hai người này là bạn con vừa kết giao !
Heiji và Shin cúi đầu chào …

- Jii, ngươi tạm thời sắp xếp cho hai người họ một chỗ ở nhé !! ^^ _ Ngài Yusaku nói với quản gia
- Vâng thưa lão gia !! _ Ông lão đáp rồi quay sang hai người kia _ Mời hai vị đi theo tôi …
- Vâng …Xin lỗi đã làm phiền !! _ Heiji nói , bước vội theo người quản gia …

- Xin phép phụ thân , con vào trong nghỉ ngơi !!_ Kaitou nói , cúi người chào 2 vị khách của cha mình một lần nữa …

- Uhm !! _ Yusaku gật đầu nhấp một ngụm trà _ Con lo mà” làm việc” của mình đi nhé …
Nhíu mày một cách khó chịu , Kaitou bất mãn “ vâng “ lên một tiếng rồi bước ra khỏi phòng
Hakuba cũng cúi chào rồi bước theo chàng …

- Hừm !! _ Yusaku đại nhân thở dài …
- Hiền huynh hình như có việc gì lo nghĩ ?!_ Tri phủ Megure cất tiếng nói
- À …không ..ta chỉ lo cho việc kinh sử của Kaitou !! _ Ngài hướng mắt nhìn xa xăm lại thở dài một lần nữa…_ Thằng nhóc không chịu học hành tối ngày lông bông ngoài đường …!!
- Chuyện thiếu niên thích ngao du sơn thủy cũng là thường thôi mà ^^ !! _ Tri phủ Megure nói _ Cậu ấy có tiềm chất thiên phú ta nghĩ chỉ cần quyết tâm …
- Việc nó không màng công danh ta đã biết từ lâu !! _ Ngài Yusaku nói _ Nhưng ta chỉ sợ …
- Hiền huynh sợ điều gì ??
- Thoáng mắt nhìn xa xăm như hoài niệm , Ngài Yusaku khẽ thở dài ….
- Cũng không có gì …các vị đừng quan tâm !! _ Nói rồi ông quay sang vị Bộ đầu Nakamori _ Ơ …sao tự nãy giờ không thấy Nakamori huynh nói gì thế ??

- À …đúng rồi !! _ Đến lúc này Ngài Megure mới để ý đến nét trầm tư trên gương mặt người bạn _ Chẳng lẽ huynh cũng có điều chi lo nghĩ !?

- À không …!! _ Ngài Nakamori nhíu mày nói _ Chỉ là ta thấy hai người bạn khi nãy của công tử có chút kì lạ …

- Kỳ lạ ??~”~

- Uhm …nhất là cậu nhóc có nước da trắng kia …_ Trầm ngâm một chút , ông nói vẻ rụt rè _ Toàn thân tóat mùi yêu khí …hệt như một yêu nữ ..?

- Yêu nữ ??_ Cả hai người kia đều tròn mắt

- Nói vậy =.=!! _ Ngài Yusaku liếc mắt đầy ẩn ý _ Chẳng lẽ huynh đã gặp yêu nữ rồi sao ??

- À …cái đó …!! Là do một lần tình cờ thôi …!!

- Thế Yêu nữ mà huynh diện kiến trong thế nào ???_ Ngài Mehure hồ hởi

- Còn phải nói , tất nhiên là trang tuyệt sắc giai nhân rồi !!

- Huynh thật là háo sắc ~”~ !!

………………………………………………………….

Ngả người xuống bộ tràng kỉ đặt ở góc phòng , Heiji thở phào nhẹ nhõm …
Cuối cùng cũng tìm được một chỗ nghỉ lưng …!!
- Chỉ tạm thời thôi !! _ Bước tới gần cửa sổ , Shinichi với tay mở cửa _ Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy !!
Nhưng với tình trạng của cậu hiện giờ thì cánh cửa sở được đặt ở một nơi quá cao …
- Uhm …tớ biết rồi !! _ Heiji đáp , liếc mắt thấy vẻ khó khăn của cậu bạn khi cố mở cửa sổ , cậu đứng dậy bước tới giúp …
- Để tớ làm cho !!_Heiji đẩy nhẹ cửa sổ , hơi gió thanh mát thổi vào căn phòng ..
- Uhm cám ơn !! _ Shin đáp , gật nhẹ đầu …
Khẽ thở dài một cách ngao ngán , Shin thấy thật mệt mỏi với cơ thể hiện giờ …
Ngay cả một cánh cửa sổ cũng không mở được …
Chẳng khác gì một kẻ vô dụng …

Thoáng thấy gương mặt đăm chiêu của người bạn , Heiji cúi người khụy một chân xuống cạnh Shin …
- Bị thế này chắc này chắc cậu khó chịu lắm nhỉ ?? _ Chàng đặt bàn tay lên gò má Shin , nhẹ nở một nụ cười buồn _ Đệ nhất đại mỹ nhân của yêu giới lại phải sống trong hình hài một đồng nhi !!( đồng nhi : đứa trẻ nhỏ )
- Uhm !! _ Cụp đôi mắt xanh xuống mang theo vẻ u buồn Shinichi chỉ im lặng gật đầu
- Nhưng cậu đừng lo ,…_ Heiji nói _ Tớ nhất định sẽ tìm ra vị cao nhân ấy để biến cậu trở lại hình dáng cũ …!
Chỉ nhẹ nở một nụ cười , Shin gật không đáp lại …

- À mà hình như tên công tử ấy cũng tên là Kaitou phải không ?? _ Heiji chợt nói _Có khi nào …
- Cậu trông hắn ta giống cao nhân lắm hả ?? =.=_ Shin lườm mắt
- Ừ cũng phải !!_ Heiji gật gù _ Nếu có thì cũng là loại lang băm mất nết thôi …( gì chứ ~”~)

- Ế, mà có chuyện này tớ vẫn chưa hỏi !! _ Heiji thộn mặt nói _ Sao lúc nãy cậu lại nói với bọn họ tên mình là Conan ??

- Uhm …thế mới thú vị chứ !!_ Đặt khủy tay lên khung của sổ , cậu nhóc hướng mắt nhìn ra bên ngoài …

- ???

- Tớ thấy rất hứng thú với tên công tử Kaitou kia !!_ Shin khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý _ Chắc tớ thích hắn rồi …!!

- WHAT ??? _ Não bộ của chàng xà tinh da đen ngưng hoạt động ^^

- Đùa thôi ^^ !!...

- ĐÙA GÌ CHỨ !~”~ _ Heiji gắt lên _ Hắn là Phàm , cậu là Yêu sao mà có chuyện tư tình được …

- Sao không chứ ??? Cậu cứng nhắc quá đó !! _ Shin đáp với vẻ mặt bình thản _ Mà tôi đã bảo là nói đùa thôi mà …

- ĐÙA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC !!!_ Heiji cắt ngang _ Những chuyện đó tuyệt đối không thể …

- Được rồi lần sau tôi không nói nữa …!!

- Còn có lần sau ???

- Rồi rồi không có lần sau …Cậu phiền quá à …!!>’<

…………………………………………

Trong khi đó …
Ở một nơi được gọi là “ Thư phòng “ của đại dinh phủ Kuroba…^^
- RẦM ?!! _ Một chồng giấy cao ngất ngưởng được đặt trước mặt công tử Kaitou …
- ỰC ….!! ~”~_ Chàng công tử nuốt nước bọt nhăn mặt …_ Ha..Haku…chan ..!
Và nếu chúng ta để ý thì quanh chàng cũng đang có mấy chồng sách cao nghi ngút chất đống …
Làm cho hình ảnh chàng công tử khôi ngô ngồi trên bàn sách trông thật …nhỏ nhoi ^^ ( tội anh Kid ghê ^^)

Đứng trước mặt chàng lúc này là vị đại mỹ nhân Hakuba với cây roi dài trên tay …
- Tứ thư ngũ kinh , luật pháp hình bộ , điển tích Nho giáo ..!! Sử thi Hi lạp ,bảng tuần hoàn nguyên tố , giá vàng thế giới ..!!^^ _ Nàng nhìn Kaitou cười nhẹ _ Từ giờ tới tối chàng phải học cho thuộc ^^ !!
- Đừng giỡn chứ ~”~ !! _ Kaitou nhăn mặt _ Nàng tưởng ta là từ điển bách khoa toàn cầu hả ?? ~”~
- Vút ..bịch !! _ Cây roi trên tay Hakuba sượt ngang trước mặt chàng công tử ( dĩ nhiên không gây thương tích ^^) và nằm yên vị trên vai anh …
- Bất kể là từ điển bách khoa toàn cầu hay kim tự điển vũ trụ !! ^^ _ Hakuba nhẹ nở một nụ cười ác quỷ _ Từ giờ tới tối chàng mà không nuốt hết thì đừng hòng ăn cơm ^^ !!
- Hakuba !! _ Kaitou nhăn nhó …

Và một tia sáng vụt qua đầu vị đại công tử khả ái …^^
Chàng lao khỏi chiếc ghế bọc nhung …
Tiếp cận tiểu thư Hakuba củng một chiến thuật cực kỳ tinh vi ( và nham hiểm )

- Haku chan ơi !! _ Chàng Kaitou nói _ Sao nàng cứ nói mãi về những chuyện chán ngắt đó vậy !! ^^
- ……_ Hakuba tròn mắt , sự ngây thơ hiện rõ trên gương mặt chuyển tải một dạng thông tin kiểu như “ Cha nội này ăn nhằm thứ gì rồi hả ~”~ “
- Nàng không thấy khung cảnh đêm nay cực kỳ lãng mạn ư !!...
Kid cầm tay Hakuba xoay người nàng về phía cửa sổ với ánh chiều tà hoàng hôn mỹ lệ …
- Hãy tạm gác chuyện kinh sử sang một bên …!! _ Giọng nói chàng thì thầm ngọt ngào vào tai Hakuba ( à anh ấy đang dùng “ Nam nhân kế ^^” )_ Rồi cùng ta ngao du sơn thủy , thưởng nguyệt ngâm thơ , tận hưởng những khoảng cách ái ân ngọt ngào và ….
- Và trước hết …chàng hãy học cho xong đống tài liệu đó đi ^^ !!
Vài giây trôi qua để chảng công tử Kaitou đứng hình toàn tập …

- THÔI ĐỦ RỒI !! _ Chàng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn _ HỌC HỌC HỌC …sao lúc nào nàng cũng bắt ta phải học vậy chứ ??
- ………………
- Nàng thừa biết ta không có hứng thú với những thứ luật pháp kinh thư đó mà …SAO NÀNG KHÔNG CHỊU NGHĨ CHO TA CHỨ …?
- VẬY SAO CHÀNG KHÔNG NGHĨ CHO TA ?? _ Hakuba hét lên …
Trong lòng trào lên một nổi uất ức…

- Chàng tưởng ta muốn ép buộc chàng lắm ư ?? Chàng thừa biết nếu không đỗ đạt công danh thì giao ước ban hôn đó sẽ không thể thực hiện …
Hakuba cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ nàng và nơi sống mũi thanh tú bỗng thấy cay cay …
- SAO CHÀNG KHÔNG THỬ NGHĨ CHO TA CHỨ ??_ Nàng hét lên quay người lao ra khỏi phòng …

Giữ chặt những giọt nước long lanh trên khóe mắt để vị công tử nhà Kuroba không nhìn thấy …

- Ha …Hakuba …!! _ Kaitou với tay gọi theo nhưng đã trễ …
Chiếc áo xanh khuất dần về phía xa …

- Hakuba …!

Ngước nhìn những chồng sách cao chất quanh người , chàng thở dài đầy não ruột …
Và lần đầu tiên trong đời vị công tử ấy ước chi mình biến thành chương trình Google toàn cầu …^^ ( đã bảo các vị đừng thắc mắc về văn phong mà ^^” )

Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/5/2012, 16:11

Lại vớ được tem.
Đọc fic này căng ghê, ss Momo cho năng suất thật. :inluv:
Đầu tiên hoan nghênh ss đã quay trở lại với thể loại humor theo đúng phong cách momo. Mặc dù fic này thực sự không làm em nghiêng ngả bằng Nàng tiên cá nhưng cũng phải té ghế mấy lần. :stress:
Bối cảnh cùng tên nhân vật đặc sệt trung quốc (4rom mình chuộng hàng tàu thì phải). Tại sao ss lại không lấy bối cảnh ở Nhật ạ? Như vậy sẽ hay hơn. Nhưng chắc cái này là chủ ý cho cái tên fic. :shake:
Thứ 2, ss ơi em chẳng thích tiểu thư Hakuba tẹo nào, anh Kaito thì cứ như phải cúi đầu trước Hakuba nhỉ *trong trường hợp này tốt nhất nên gọi là nhường PHỤ NỮ* :ghost:
Vote nhá chờ chờ cháp sau Very Happy
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/5/2012, 20:59

Biết ngay mà. Cậu lại dành tem của tớ rồi nên tớ lấy phong bì vậy cười lăn cười bò

ss Momo ơi, thật sự là một tay em đang com bài ss, một tay đang ôm bụng cho khỏi cười *vẫn còn sót cái miệng chưa bịt* cười lăn cười bò. Ôi. Hakuba mà là tiểu thư sao cười lăn cười bò Không ngờ rằng anh chàng lịch lãm, quý tộc này lại có thể là tiểu thư cơ chứ :tremble: *Ôi cái bối cảnh Trung Hoa* cười lăn cười bò

Lại còn các nhân vật khác nữa. Thú thật là em không hiểu gì lắm về mấy cái chức vụ này >< ...Nhưng cũng hiểu ss nói gì cười lăn cười bò. MK với DC hòa lại với nhau cười lăn cười bò. Em thích nhất là khúc cuối, khi Hakuba dạy học cho Kid :eheh: . Sau đó là Kid "gởi gắm yêu thương" tới Hakuba *cái này nghe nó thế nào ấy* cười lăn cười bò

Vote cho ss :eye:

PS: Cái vụ ss gọi em là Hai - chan ấy cười lăn cười bò, e quên lâu rồi cười lăn cười bò. ss có thể gọi em là 23; Cab; Kev. 1 trong 3 tên đó đều được =)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty29/5/2012, 14:29

@ Windy : Thành thật xin lỗi vì giờ ss đang mê Ai chan như điếu đổ ^^ Mà những lúc tả anh Haku thì hình ảnh Ai cứ chập chờn xuất hiện ^^ Còn lý do vì sao anh Kid oai phong lẫm liệt nhà ta phải cúi đầu trước tiểu thư Saguru là vì anh ấy đang mắc một căn bệnh mà đa số các quý ông đều mắc phải , ^^ (còn bệnh gì thì Wind cứ xem tiếp sẽ rõ ^^ )
@ 23 : vậy cho phép ss gọi là 23 nha ^^ thế cho nó gọn vì ss lười viết lắm ^^ mấy cái chức vụ thì không có gì quan trọng đâu , vì đa số đếu do ss tự bịa ra thôi :ahhh: mà 23 thông cảm đi vì Fic này thuộc loại tình cảm tâm lý nên mới có mấy đoạn sến chảy nước thế đấy ^^


Chap 2 : Tiền duyên ẩn mệnh ( mối lương duyên kiếp trước ẩn trong số mệnh )

Miền sơn cốc vắng lặng bóng người qua lại …
Mùi yêu khí nồng nặc ám khắp không gian , vương cả lên những ngọn cỏ bé nhỏ ven đường …
Ánh nắng mặt trời tắt dần sau đỉnh núi , trải thứ ánh sáng nhàn nhạt càng tăng thêm vẻ quỷ mỵ cho nới núi rừng heo hắt …

- Xoẹt !! _ Những chiếc móng vuốt sắt nhọn của tên Hồ yêu Whisky lướt ngang làn da của 2 cậu nhóc …
- Nói cho ta biết …_ Hắn gằn giọng rít từng lời qua kẽ răng _ Bạch xà yêu đang ở đâu !?!
- Chúng tôi …không biết !! _ Kê tinh Mitsuhiko và Trư tinh Genta thều thào nói , …
- Ở ~đâu !! _ Tên Hồ yêu bóp chặt chiếc cổ nhỏ của tiểu yêu Mitsuhiko bằng bàn tay của mình
- ẶC ..ặc …Tôi ..tôi …không biết !!
- Khốn kiếp ! _ Hắn cắn chặt môi tức giận …
- Các ngươi khai mau ..!! _Ả Cú tinh Vodka đi cùng siết chặt cổ tiểu yêu Genta
- Tôi không biết thật mà …!!>”<

- Nếu ngươi không nói !! _ Hồ yêu Whisky nhíu đôi mày , nhìn Mitsu bằng ánh mắt lạnh lùng _Ta sẽ giết sạch cha mẹ và bọn đồng loại của ngươi …
Trong đồng tử hắn ánh lên cái nhìn sắc bén đến ghê người , tưởng chừng như có thể thiêu chết bất kỳ ai nghịch ý …
- Tôi nói ..tôi nói …xin đừng giết cha mẹ tôi !! _ Hai tiểu yêu run rẩy
Thả lòng bàn tay để cậu nhóc dễ thở , tên Whisky chờ đợi câu trả lời

- Bạch tỉ Shinichi và Hắc ca ca Hattori …đến núi Magic Detective để tìm Dược tiên Kaitou Kid >”< !!..._ Tiểu yêu Mitsu nói
- Dược tiên Kaitou Kid ?? _ Whisky và Vodka nhíu mày
- Đó là vị tiên nhân mà theo lời Hỏa Lam Agasa nói …là sẽ có cách giúp Bạch tỉ Shinichi giải được “ Hoàn Nhi độc “ _ Nhóc Genta xen vào …_ Biến tỉ ấy trở lại hình dạng cũ …
- Hừ !! _ Ném mạnh hai tên nhóc vào vách đá , Hồ tinh nhếch mép nở một nụ cười ma quái …_ Bọn ngốc đó tưởng sẽ dễ dàng thoát khỏi tay ta sao ??

- Vodka , ta và ngươi sẽ đến núi Magic Detective một chuyến !! _ Hắc quay sang nói với kẻ thuộc hạ …

- Vậy còn hai tên nhóc này …!

- Hừm !! _ Liếc nhìn hai tiểu yêu một cách khinh miệt , Whisky nói _ Cho bọn chút vào hộp “ Định hồn “ khi nào có việc sẽ dùng đến !!

- Vâng !!_ Cúi người một cách kính cẩn , ả Cú tinh lấy ra một chiếc bình hút hai cậu nhóc vào rồi đậy nắp lại …
Giữ lấy gương mặt lạnh lùng , Hồ tinh Whisky quay lưng đi …
Mùi sát khí vây chặt người hắn …
Mái tóc vàng nổi bật trên bộ y phục đen bay nhẹ trong cơn gió lạnh mang theo vẻ đẹp lạnh lùng tàn nhẫn của của chủ nhân …
…………………………………………………………

Mặt hồ phẳng lặng thi loảng gợn nhẹ những đợn sóng lăn tăn …
Hakuba thẩn người ngắm nhìn những chú cá vàng tung tăng bơi trong hồ nước ở dinh thự …
Nàng ném nhẹ vài hòn đó xuống hồ …

Ừm …một kiểu buồn tình mà ta thường hay thấy …^^”

- Hakuba !! _ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên , bàn tay chạm nhẹ vào vai nàng …
- Yusaku bá bá !!_ Hakuba xoay người lại nhìn
- Kaitou lại làm điều gì cho con buồn à ?? _ Vị tiên sinh ngồi xuống cạnh nàng …
- ……………_ Cúi đầu không đáp , đôi mắt vị tiểu thư thoáng đượm buồn
Cảm nhân được điều đó , Yusaku hướng mắt nhìn xa xăm khẽ thở dài ...

- Con không nói thì ta cũng biết …chắc lại chuyện kinh sử thư pháp chứ gì ?? Thằng nhóc đó đúng là cứng đầu …
- Nhưng cũng không thể trách huynh ấy !! _Hakuba khẽ lên tiếng _ Vì vốn dĩ Kaitou không hứng thú với những công hầu khanh tướng chỉ muốn nghiên cứu …
- Ta biết chứ !! _ Vuốt nhẹ bộ ria trước mũi , ngài Yusaku lại thở dài _ Chỉ là ta không muốn nó giống như hiền huynh Toichi …
……………..
Ngài đứng dậy , thoáng vẻ mặt trầm tư như hoài niệm …
- Huynh ấy vì thể chất ốm yếu của ta mà mới học Dược y rồi cũng vì Dược y mà …._ Yusaku bỏ dở câu nói , giọng ông nghẹn lại _ Cũng do ta mà ra cả …
Nỗi đau đớn quặn chặt trong tim , ngài chỉ có thể tự trách bản thân …

Nhíu đôi mày suy tư đồng cảm , Hakuba đặt bàn tay thon dài của mình lên vai ông…
- Xin bá bá đừng quá đau buồn !! _ Nàng dịu dàng nói _ Con nhất định sẽ một lòng giúp Kaitou dùi mài kinh sử theo bước công danh …
- Uhm , cám ơn con !! _ Vị tiền bối mỉm cười , ông nhìn Hakuba bằng đôi mắt lấp lánh ân tình ….

- Có được một Hồng nhan tri kỷ như con …Kaitou thật phần phúc hơn người…!!

- Bá bá …!! _ Cúi gương mặt ửng hồng vì xấu hổ , Hakuba nhẹ cười ( Kawai^^)_ Người quá lời rồi …!!

…………………………………………………………………

Trời về đêm u tịch …
Dinh thự Kuroba chìm trong tĩnh lặng …
Nhưng có một người thao thức mãi không thôi …
Conan trằn trọc trên chiếc gường trang trọng dành cho thượng khách …

Mặc cho tiếng ngáy của tên xà tinh da đen nằm cạnh vang inh ỏi , cậu nhóc không tài nào chợt mắt được …
Dòng hồi tưởng ùa về trong tâm trí Conan …
…………………………Fashback …………………..

- ỐI !! _ Shin hoảng hốt khi thấy những con trùng loằng ngoằng đang bám lên khắp người mình
Toàn thân nàng tê buốt không thể cử động …
- Ngươi không thoát đâu Xà yêu !!_ Giọng tên Hồ tinh vang lên _Khôn hồn thì chịu chết đi …
Vừa lúc đó một con trùng chui tọt vào miệng Shin …
Nàng thấy không gian trước mắt mờ dần đi …
Nàng thấy choáng váng và chợt khụy ngã …

- Shinichi …Shinichi !! _ Nhưng tên bạn Hắc xà đã kịp lao đến đỡ lấy thân người Shin …
Heiji dùng yêu lực đánh văng những con trùng trên người Shin
- ………….
- Shinichi …Shinichi ..cậu không sao chứ !?! _ Giọng cậu ta réo gọi tên nàng
Nhưng hình ảnh trước mắt cứ xoáy vòng trong vô thức và Shin không đủ sức trả lời
- Chết tiệt !!_ Heiji nghiến chặt răng …
Vung một làn khói , cậu đưa Shin lẩn người vào hồ nước gần đó…

…………………………………

- Cô ấy bị trúng một loại thuốc tên là “ Hoàn nhi độc “ Người bị trúng độc này sẽ biến thành một đồng nhi trạc 5-6 tuổi _ Hỏa lam Agasa với thân hình báo ù , ôn tồn nói _ Để giải được loại dược độc này phải tìm một vị Dược nhân tên là Kaitou Kid nhờ ông ấy dùng 36 loại linh dược chữa trị …
- Vậy giờ ông ấy ở đâu ?? _ Không giấu được vẻ vui mừng, Heiji hỏi
- Cách đây 8 năm ngài ấy đã biệt tích nhưng dạo gần đây có lời đồn là ngài ấy thường xuất hiện ở vùng núi Magic Detective của Dương gian !_ Rung rinh ánh lửa xanh , Agasa nói
Liếc nhìn Shin để dò xét , Heiji gật đầu …

- Vậy …làm cách nào để biết có phải là Kaitou đại nhân hay không ??_ Nhíu đôi mày tỏ vẻ khó chịu , Shinichi nói
- Uhm !! _ Rung rung chòm râu bạc , Hỏa lam Agasa đáp _ Đó là một vị cao nhân luôn mặc một bộ y phục màu trắng …!
- Y phục trắng ??
…………………………Endback ……………………….

- Haizz !! _ Conan khẽ thở dài ngao ngán …
Cậu nhóc đảo mắt nhìn quanh không giấu được vẻ chán nản …
Dương gian bao la này làm sao tìm ra một vị cao nhân chỉ với một cái tên và đặc điểm nhân dạng duy nhất là bộ y phục trắng …

Gạt chiếc chăn qua một bên , Conan đứng dậy đầy cửa bước ra ngoài …
Không khí ban đêm mang một cái lạnh dễ chịu đối với loài Yêu nữ …

Trải dài dãy hành lang của dinh thự là một màu đen tuyền của bóng đêm …
Thấp thoáng phía xa Conan thoáng thấy một ánh sáng nhàn nhạt …

- Lạ thật !!_ Cậu nhóc nhíu mày _ Giờ này mà có người còn thức sau …
Tính tò mò lôi kéo , Conan bước dần về phía căn phòng còn thắp đèn …
Đẩy nhẹ cánh cổng , Cậu nhóc liếc mắt vào trong và nhìn thấy một thiếu niên đang say ngủ bên chồng sách …
Bước lại gần , Conan nhận ra đó chính là vị công tử ban chiều dẫn cậu về nhà …

Chàng gục người trên chiếc bàn gỗ , đôi mắt khép chặt làm nổi bật làn mi đen tuyền
Trên đỉnh đầu chiếc cân đai nạm ngọc sáng lấp lánh được điểm thắt hai sợi dây buộc nhỏ bằng hoàn kim buông dài xuống …
Gương mặt anh tuấn với những đường nét chính trực nhưng vẫn phảng phất sự tinh ranh nghịch ngợm…

Xà yêu Shinichi cúi người ngắm kỹ gương mặt chàng …
Trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc vô định …

Gương mặt xa lạ nhưng cảm giác như lại vô cùng thân quen …
Tựa hồ đã nhiều lần gặp gỡ …

- Uhm …mmm!_ Đôi vai vị công tử khẽ rung lên có lẽ là vì lạnh ….
Liếc mắt nhìn quanh , Shin bước tới lấy chiếc áo choàng mắc trên giá , khoác lên cho Kaitou …

- Uhm…mmm_ Một lần nữa công tử Kaitou khẹ cựa mình …

- Haku chan …!! _ Môi chàng mấp máy nói _ Haku chan …đừng ép ta ..ta không học đâu …!~”~
Shinichi hít nhẹ một hơi …
Một cảm gì đó xoáy thắc vào tim nàng khi nghe thấy tên vị tiểu thư kia phát ra từ miệng chàng trai trước mặt …
Hơn nữa lại là một cách gọi trìu mến thân thương …

Shin quay lưng bước đi …
- Ủa ?? _ Nhưng rồi một giọng nói chợt giữ chân nàng lại _ Đệ vào đây từ khi nào vậy ??
Kaitou ngồi dậy , đưa tay dịu dịu mắt …
Gương mặt ngáy ngủ trông đáng yêu vô cùng …

- À …!_ Xoay người lại nhẹ cười , Shin đáp _ Đệ định đi nhà xí ( nhà vệ sinh ^^” ) , không ngờ lại nhầm đường vào đây ^^ !! Huynh cứ ngủ tiếp đi !!
- À ra thế !! _ Kaitou gật gù chỉ tay về phía cổng _ Đệ đi ra ngoài , rẽ phải đi hết dãy hành lang , xuống cầu thang đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới …!!
- Vâng …!!^^_ Conan gượng cười ngây ngô

- Thế mà ta cứ tưởng Đệ ngủ không được định đi dạo nhưng thấy đèn sáng rồi rẽ vào đây thăm ta chứ !!_Kaitou thở dài hụt hẫng ..

- À …_ Một giọt mồ hôi chảy nhẹ trên trán Shin ( Trúng tim đen ^^)

- Uhm… mà cái áo choàng này là của Đệ đắp cho ta đó hả ?? _ Công tử Kaitou chớp chớp mắt hỏi

- Ơ ..không !! _ Thoáng chút ngại ngùng , Yêu nữ Shin chối biến >”<

- Thế mà ta cứ tưởng …_ Vị công tử đưa tay kéo chiếc áo choàng…

Ngắm nhìn nó với ánh mắt đong đầy tình cảm, chàng nở một nụ cười dịu dàng …
- Vậy chắc là …_ Giọng nói thì thầm ngọt ngào như lời tâm tình _ “ Nha đầu ngốc “ ấy quay lại rồi …^^ !!

- Huynh và vị tiểu thư ấy có vẻ thân nhỉ ?? _ Shin cất tiếng hỏi, giọng nói bỗng trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày

- À …ý Đệ là Hakuba đó hả ?? _ Kaitou tròn mắt hỏi lại

- Uhm …_ Shin gật đầu _ Cô nương ấy là gì của Huynh thế ?

- À …^^ _ Khẽ phì cười Kaitou đáp _ Nha đầu ấy …là …vợ ta …^^!

- VỢ ?? _ Có người há hốc mồm kinh hãi ( ơ hay , chuyện thường mà ^^” )

- À ..nói là vợ thì cũng không đúng lắm !! _ Kaitou nói _ Ta và cô ấy có đính ước từ nhỏ …đợi đến lúc ta đỗ đạt công danh mới chính thức bái đường thành thân ^^ !!

- Vậy ra là vị hôn thê !! _ Shin gật gù …
Nàng xoay người định bước đi thì bỗng đụng phải chồng thi văn …
- Cái này là …! ~”~_ Nhìn mớ chữ nghĩa ghi trên những tờ giấy , Shin chau mày …
- “ Bản án chế độ thực dân Pháp “ _ Kaitou khẽ thở dài _ Một trong những thứ ta phải học trong hôm nay …~”~
- Hình như Huynh không hứng thú với thi văn …!
- Không phải không hứng thú !! ..Chỉ là không muốn nhồi nhét vào đầu >”<

- À phải rồi ..ta có cái này cho Đệ xem !! _ Công tử Kaitou hồ hởi nói
Rồi chàng nhanh chóng đứng dậy bước đến kệ sách …
Xoay nhẹ chiếc bình gốm cổ đặt trên kệ , một vài chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên kích thích sự tò mò của Shinichi
- Là cái gì thế ?? _ Shin nhấc lấy tách trà Sen trên bàn , nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu hỏi
- Chân dung người trong mộng ^^ _ Kaitou cười tươi _ Tình yêu thuần khiết của lòng ta …
- Lúc nãy Huynh bảo đã có vị hôn thê …? ~”~
- Nam nhân mà ^^ Tam thê tứ thiếp là chuyện thường thôi …

- Roẹt roẹt !!_ Bức tranh Sơn thủy lớn trong phòng khẽ dịch chuyển …
Lộ dần điều bí ẩn phía sau …

Đối diện với Shinichi là bức họa huyền ảo được vẻ một cách tỉ mỉ ….
Không gian chung quanh làm cho gương mặt người thiếu nữ trong tranh càng thêm diễm lệ …
Một nét đẹp ma quái chỉ có trong những câu chuyện Liêu trai …

- Trân trọng giới thiệu với Đệ …!_ Kaitou nhăn răng cười ^^ _ Đại mỹ nhân mà ta luôn thầm thương trộm nhớ …KUDO SHINICHI !! ^^
- ẶC !!

Oh men …
Cậu nhóc sặc nước há hốc mồm kinh ngạc …^^
Tách trà trên tay thiếu điều muốn lọt xuống đất …

Một cảm giác kỳ lạ chợt đến mà không bút mực nào có thể diễn tả được …
Đại loại như …

Khi bạn đang tung tăng đi đến trường như thường ngày …
Bỗng đâu có một tên lạ hoắc nhào ra tỏ tình …
Và bất ngờ thay …^^
Hắn là …người ngoài hành tinh …^^

Vâng ^^…
Cảm giác của Xà tinh Shinichi chính là như thế đó …
Chậc chậc …Bất ngờ trên cả bất ngờ …^^

- Huynh …huynh …_ Và điều hiển nhiên dễ hiểu là bạn sẽ lắp bắp ^^

- Biết ngay mà !! _ Công tử Kaitou xoa xoa vầng trán _ Nàng ấy rất xinh đẹp đúng không ??

- À …à …vâng …!! _ Conan gật đầu trong khi khuôn miệng vẫn chưa thể khép lại …

- Nàng ấy là Yêu xà tu luyện lâu năm nên vẻ đẹp dĩ nhiên là hơn hẳn người thường rồi ^^ !!

- Yêu xà ??~”~

- Uhm , nhưng dù sao thì ta cũng không thể lấy nàng ấy ^^ _ Kaitou cười khì _ Yêu xà thì cũng chẳng sao ^^

- Uhm !! _ Conan gật nhẹ đầu

Ngước nhìn bức chân dung của mình một lần nữa , cậu thoáng hồi tưởng về những ngày xưa …

- Kaitou này , Sao Huynh lại nói những chuyện này với ta vậy ??_ Cậu nhóc quay lại hỏi chàng
- Uhm ta cũng không biết nữa !! _ Công tử nhà Kuroba nhẹ cười _ Chỉ là ngay từ lần đầu gặp Đệ ta đã có một cảm giác thân thuộc rồi …^^

Chàng cúi người xuống , nhìn sâu vào đôi mắt xanh long lanh của cậu nhóc ….
- Cảm giác cứ như là … những chuyện từ lâu cất giấu trong lòng đều muốn nói ra hết vậy …!!

Shinichi nhíu nhẹ cặp mày …
Đôi mắt xanh nhẹ nhàng xao động …

Khoảng lặng trôi qua khi họ đứng đối diện nhau ….
Hơi gió lành lạnh thật yên bình …

- À ra thế !! _ Nàng mỉm cười _ Ra cảm giác Huynh dành cho ta giống như …cái thùng rác công cộng đó hả ^^ ??
- Này Đệ đừng có nói khó nghe vậy chứ ~”~ !!
- Thì sự thật là thế mà =.=”
- Conan kun ~”~

Trời về đêm yên bình và tĩnh lặng ….

Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty29/5/2012, 16:46

Haha đọc chỗ cuối hài thật đó. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 364988687
Oh nhưng vẫn không quen với việc đổi giới các sama như vậy!!!!!!!!!!!!!! [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1371890812
Giờ mới để ý. SHINICHI LÀ *YÊU NỮ* HẢ?????????? [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1371890812
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty1/6/2012, 22:09

TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIIIII
CÓ FIC SAO KO BÁO TA
AAAAAAAAAAAAAA
HUHU, NICK YAHOO CHẦN DẦN MÀH KO BÁO
T_T lại ngay lúc ta đang tự kỉ và buồn thảm vô cùng T_T muốn có gì coi đợ buồn, nàng lại giấu ta T^T
cũng may hum ta ta rảnh rang đi kím fic có tg là nàng mà đọc
TA GIẬNNNNNNNNN
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty4/6/2012, 13:57

@ Wind : ừ thì vui là chính mà e , thế mới là phong cách táo bạo không đụng hàng chứ ^^
Vì Fic này quy tụ toàn bộ các anh giai trong DC và tuyệt đối không có bạn gái nào nên chỉ còn cách chuyển giới các anh cho nó ... màu sắc tí thôi ^^
Mà trong Fic nàng tiên cá ss cũng có làm một lần rồi mà ^^
Thôi thì thà để mình viết cho nó tự nhiện chứ viết theo kiểu Boy X boy thì ss ko có kinh nghiệm , mắc công bà con mình ném đá ^^
hơn nữa đâu chỉ có các Sama mà còn nhiều nhân vật dữ dội nữa sẽ xuất hiện sau này đấy chứ ^^
@ Ame : hì hì , tại lần trước thấy chàng báo bận nên ta đâu dám làm phiền ,,, Fic này là một thoáng tự kỷ khi đọc bộ đam mỹ " Phụng vu cửu thiên " thôi ^^ ...



Chap 3 : Hồng Hoàng độc tửu ( loại rượu độc mang tên Hồng Hoàng )


Một buổi sáng đẹp trời nơi dinh thự Kuroba …
Khi những giọt nắng long lanh vừa chui qua kẽ lá …
Luồn mình vào khe cửa sổ rồi soi mình trên gương mặt thanh tú của cậu nhóc …

- Uhm…uhm…mmm!! _ Conan khẽ cựa mình ….
Mở dần đôi mắt xanh lung linh , cậu xoay người sang bên cạnh …
- Khò khò khò !!! _ Tên Hắc xà tinh Heiji vẫn ngủ say sưa …=.=

Có tiếng ồn ào phát ra từ nhà dưới …

Không có mùi khét => không phải cháy nhà ^^
Không có nước => không phải lũ lụt ^^
Không có đồ đạt ngã đổ => Không phải động đất
Vậy chỉ có thể là …
Hô hô hô …

Nhíu đôi mày suy tư …
Conan bước đến gần cửa sổ nhìn xuống …
Bên dưới đường chẳng hiểu sao lại có nhiều người tụ tập trước dinh phủ …

- * Có chuyện gì thế nhỉ ?? * _ Conan nghĩ _ * Chẳng lẽ bọn họ nhận ra thân phận thật của ta ?? *
Lay nhẹ người tên bạn , Conan đánh thức Heiji rồi cùng cậu ta bước xuống đại sảnh …

- Hideaki tiền bối sao lại thế chứ ??
- Chẳng lẽ ông ấy đã gây chuyện với ai ???
- Không phải đâu …chuyện này chắc là do Yêu tinh gây ra đấy ~”~

Bước dần về phía đám đông , Conan trong thấy một người đàn ông bị nằm trước cổng dinh thự …
Gương mặt thất thần của gã mang đầy vẻ hốt hỏang …
Đôi mắt trợn tròn đầy oán hận …
Khắp toàn thân những vết bầm lốm đốm nổi rõ lên …

Tri phủ Megure cùng những bộ đầu xem xét hện trường và lấy lời khai của những người quanh đó …

- Có chuyện gì thế !! _ Công tử Kaitou bước ra hỏi …
- Thưa công tử , _ Người quả gia Jii nói_ Bọn Gia đinh lúc sáng vừa mở cổng đã nhìn thấy cái xác này ạ …!!
- Mong công tử có thể giúp chúng tôi điều tra vụ việc !! _ Bộ đầu Nakamori nói …
- Vâng !! Nếu giúp được chúng tôi xin cố hết sức !! _ Cúi nhẹ đầu công tử Kaitou nói …

Phía sau chàng là tiểu thư khả ái Hakuba …

- Kaitou …!! _ Đôi tay run run , nàng kéo nhẹ vạt áo chàng công tử …
- Không sao đâu !! _ Quay lại nhìn Hakuba , Kaitou nắm lấy bàn tay nàng _ Có ta ở đây mà …!!
Chàng nhẹ nở một nụ cười thật dịu dàng …( yêu anh Kid ghê ^^ )
Má Hakuba ửng hồng …

- …Và Đệ cũng đừng sợ nhé ^^ !! _ Cúi xuống khẽ xoa đầu Shin , Kaitou nhẹ cười …
Mặt ai đó hây hây đỏ …( Nhưng ảnh hơi gian xảo ^^)

- Tối qua vào giờ Dậu khi đóng cửa phủ các người có thấy gì lạ không ?? _ Chàng quay sang hỏi đám gia nhân
- Thưa không ạ !! _ Tên gia đinh nói _ Sau khi nghe tiếng gà báo khắc , chúng tôi đã kiểm tra xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy điều gì khả nghi …
- Đại nhân …có khi nào là do Ma quỷ làm không ??_ Một người nha sai nói …
- Uhm !! ~”~ _ Kaitou khẽ nhíu mày _ Ta không nghĩ …

- Ta không nghĩ chuyện này là do Yêu quái làm đâu !! _ Conan nói

- Sao ??

- Toàn thân người nay không có vương chút yêu khí nào …việc lại xảy ra vào lúc khoảng sáng là thời gian Yêu khí rơi vào thái cực yếu tuyệt đối không có kẻ nào trong yêu giới làm chuyện đó …!!_ Conan bước lạ gần xác chết xem xét

- Hơn nữa nếu các vị nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân người này có những vết lồm đốm nổi rõ dưới da …!! _ Heiji đứng cạnh thêm vào _ Theo tôi nghĩ đây có thể là do trúng một loại độc nào đó !!

- Là “ Đoạn mệnh tử độc “ _ Núp sau lưng Kaitou , Hakuba nói _ Một loại độc dược được pha chế từ lá cây xuất phát từ Miêu quốc …!!

- Mà trong chúng ta ở đây !! _ Conan liếc nhìn những người hiếu kỳ đang đứng xem xung quanh …_ Có một người luôn lấm lét nhìn xác chết …!!

- -Qua cách ăn mặc dù đã cố tình che dấu nhưng cũng có một vài điểm đặc trưng …!! _ Heiji nhếch mép cười _ Như dáng đứng …cách mặc y phục …!!

- Chúng tôi nói đúng chứ …_ Hakuba tựa người sát vào Kaitou dõng dạc nói _ Ngài tổng quản của dinh thự Katsura -Kotaro …

- Ta …ta …~”~ !! _ Nét sợ hãi thể hiện trên gương mặt gã tổng quản …

- Xin ông cho hỏi , vào giờ Dậu hôm qua ông đã ở đâu ?? _ Heiji tiến gần lại chỗ hắn , nhìn bằng đôi mắt sắc sảo …

- Ta …ta ở trong dinh phủ !! _Lão tổng quản lắp bắp, mồ hôi chảy nhễ nhại …

- Lá “ Đoạn mệnh tử độc “ có một mùi hắc đặc trưng dễ dàng lưu lại trên da !! _ Tiểu thư Hakuba nói _ Nếu kiểm tra chắc chắn nhận ra ..!!

- Ta …!! _ Hắn ngỡ ngàng …rồi cúi đầu nhận tội _ Chính ta đã giết hắn , bới vì hắn dọa sẽ tố giác việc ta lén lấy cắp tiền của lão gia đi đánh bạc …

- ............

- Ta đã cầu xin hắn …nhưng hắn quyết nói lại với lão gia …!!

Những người bộ đầu nhanh chóng dẫn lão ta đi …
- Cám ơn công tử và tiểu thư đã giúp đỡ !!! _ Tri phủ Megure nói _ Chúng tôi xin phép dẫn hắn về phủ chờ xét xử !! Xin cáo từ …
- Vâng …cáo từ đại nhân !! _ Kaitou cúi đầu …_ Xin phép cháu không tiễn …!
- Uhm !! _ Ngài tri phủ gật đầu …
Rồi ông quay sang hai cậu nhóc …
- Còn hai cháu nữa ^^ _ Ông cười hiền hậu _ Chắc tương lai sẽ trở thành những bộ đầu ( thanh tra ) giỏi đấy …

Nói rồi ông cùng đoàn tùy tùng bước đi …
Quản gia Jii bước ra giải tán những bá tánh hiếu kỳ
Tiếng xôn xao từ phía đám đông dịu dần
Mỗi người lại tiếp tục công việc của họ …

- Bộp bộp bộp …! _ Có tiếng vỗ tay tán thưởng của ai đó …
- Chà khá thật đấy !! _ Vị tiền bối với bộ ria đen tuyền bước ra từ phía sau cách cổng …
- Phụ thân !! _ Kaitou chớp mắt ngạc nhiên …

- Không ngờ đại tiểu thư nhà Saguru lại còn biết điều tra án mạng nữa chứ ^^ !!

- Bá bá !!

- Cả cậu nhóc này nữa …!! _Yusaku cúi người xoa đầu nhóc Conan _ Phá án cứ như khâm sai bộ đầu thứ thiệt vậy ^^ !!

- Ok …_ Ngài Yusaku hồ hởi nói _ Vậy chúng ta mở Party nào ^^ ( không phải chứ =.=” mới vừa có án mạng mà )

- Ơ xin lỗi …_ Giọng ai đó xen vào _ Hình như Đại phủ vừa có chuyện phải không ??
Xuất hiện trước mặt họ là một người thanh niên có vóc dáng thư sinh …
Mái tóc nâu vàng làm nổi bật đôi mắt xanh hiền từ ẩn sâu đôi kính trắng …
- Araide tiên sinh !! _ Họ đồng thanh nói

- Tôi vừa có việc đi khám bệnh gần đây !! _ Người thanh niên mỉm cười nói _ Nghe nói có việc xày ra ở dinh phủ nên tiện thể ghé xem sau ^^ !!

- À …vâng !! _ Ngài Yusaku nói _Chỉ là chút việc liên quan đến quan phủ , cũng không có gì quan trọng …^^ !!
- À mà …phu nhân Eisuke không đi cùng ngài sao ?? _ Kaitou hỏi , mắt liếc nhìn quanh …
- Ồ không …Hôm nay nàng ấy có chút việc nên ở nhà ^^
- Vâng , tiếc thật …!!_ Kaitou thở phào nhẹ nhõm …

Vì sao ư ? Dĩ nhiên không phải vì chàng ghét bỏ hay không ưa gì vị phu nhân Hondo Eisuke của Đại phu Araide ….
Chỉ là mỗi khi bà ấy xuất hiện sẽ kèm theo một vài âm thanh kiểu như …

- Oái ..bốp bịch …rầm …keng …!!_ Một chuỗi âm thanh quen thuộc vang lên minh họa cho nghĩ sâu xa của Kaitou
Một vị công nương khả ái xuất hiện ngã dài trên mặt đất , tay xoa xoa vầng trán …

- Nương tử ?? _ Ngài Araide tròn mắt …
- Tướng …tướng công !! _ Vị phu nhân lắp bắp gọi …
Gắng lấy lại sinh khí sau cú té như ..trời đạp …
Nàng lồm cồm bò dậy nhặt mớ hành lý , vội vã quay lưng đi …
Nhưng vì lực bất tòng tâm , mà trời xanh thì hay trêu người …
Nên liền sau đó …
- Oái !! _ Phu nhân nhà Araide vấp phải …cái vỏ chuối do tên khốn mất nết nào quăng giữa đường …
- Bịch …bốp …ui da …!! _ Nàng ngã nhào ra giữa lộ …( tội nghiệp ^^” )

- Nương tử , nàng không sao chứ ?? _ Đại phu Araide vội vã chạy đến đỡ nàng dậy …
- Không sao …thiếp không sao …!^^”_ Nàng cười ngượng _ Chàng đừng lo lắng …
- Sao lại không chứ !! _ Vội vã xem xét những vết thương trên người Eisuke , Đại phu nói _Ta đã bảo nàng ở nhà đợi ta về mà không chịu …
- Xin lỗi … ! _ Cúi gương mặt đỏ bừng , Eisuke nói _ Thiếp định mua ít thức ăn về cho chàng không ngờ …
- Haizz thật là …! _ Chàng trai trẻ thở dài ngao ngán …
Vậy là chàng lại tốn mớ thuốc đỏ bông băng cho cô vợ trẻ …

Nghĩ lại thì ông trời ( tác giả ) quả nhiên là đã có sự sắp đặt rất ư kĩ càng , nên mạnh dạn giao một người hậu đậu thường xuyên gây thương tích cho bản thân như nàng Hondo cho vị lang y nổi tiếng nhất trong vùng …^^

Chỉ tội một điều cuộc hôn nhân này tuy tình cảm thì vô biên , nhưng tài sản thì ngày càng …vô tiệm ^^
Vì mỗi ngày chàng lang y hiền lành phải tốn biết bao là bông băng, thuốc đỏ , sát trùng , nẹp gỗ cho phu nhân …
Nên thành ra số tiền khám bệnh không đủ chi trả cho việc “ nuôi dưỡng tình yêu “ …^^
Quả là một câu chuyện tình lâm ly và bi đát ( chậm nước mắt T.T ) …
Nhưng thôi , dù sao thì …Trong tình yêu tiền bạc không quan trọng ^^

- Hai vị không sao chứ !! _ Yusaku bước tới thăm hỏi
- Hai là sẵn tiện các vị ở lại dùng bữa tại tệ xá ^^ Dù gì thì …_ Công tử Kaitou nói , ngước mắt nhìn những thứ “ bầy hầy “ xung quanh đó _Thức ăn cũng không còn dùng được …^^”

- Ơ …không chúng tôi …!!

- Ngài đừng ngại , dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết mà .._ Ngài Yusaku nói
- Vậy xin làm phiền !_ Đại phu Araide cúi đầu cám ơn …
Thế là đại phủ Kuroba có một bữa yến tiệc nho nhỏ sau vụ án mạng …
Vâng , chỉ một bữa yến tiệc nho nhỏ hơn …chục bàn mà thôi ^^

…………………………………………………..

- Wow !! _ Heiji tròn mắt trước những món ăn được bày ra …_ Thiệt là hấp dẫn quá đi …!!
Cậu chàng nhanh nhảu ngồi xuống ghế …
Bên trái là phu nhân Eisuke , bên phải là Shinichi tiếp đó là công tử Kaitou rồi đến tiểu thư Saguru , ngài Yusaku và cuối cùng là Đại phu Araide …
- Mọi người cứ tự nhiên nhá !! _ Ngài Yusaku nói _ Thức ăn hôm nay đều do ta đích thân chuẩn bị đấy ^^

Sau lời nói như mở cờ của vị lão gia , dĩ nhiên những thực khách sẽ nhanh chóng vâng theo …
- Mời tiên sinh dùng bữa …! _ Ngài Yusaku gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Araide …
- Xin mời ngài !! _ Vị Đại phu kia cũng lịch sự gắp lại một con tôm cho ông …

Cạnh đó , Công tử nhà Kuroba tỏ ra vô cùng ga lăng …
- Nàng ăn cái này đi Hakuba ^^ _ Chàng đổ chén nước sốt cà chua vào bát của tiểu thư _ Rau củ ngăn ngừa lão hóa , tốt cho da lắm ^^ !!
Liếc nhìn Kaitou bằng một ánh mắt khó chịu , ( vì nàng chẳng nuốt nổi thứ đó ^^ ), Hakuba nhanh tay gắp một chú cá be bé xinh xinh bỏ vào bát Kaitou …
- Chàng cũng ăn cái này đi Kaitou …! _ Vị tiểu thư nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý _ Vi chất của cá tốt cho não lắm đó ^^…

Và họ nhìn nhau đầy “ mùi mẫn “ …ui chao tình cảm gia đình thật khiến người ta muôn phần cảm động ^^”( chậm nước mắt )

Có vẻ sau vài phút đấu nhãn quang , ý thức được sự tương quan lực lượng có phần quá cao , Kaitou công tử chuyển sang kế hoạch B hành động …

Chàng gắp một miếng thịt thật to rồi quay sang bỏ vào chén cậu nhóc Conan …

- Em ăn nhiều vào cho mau lớn, Bạch nhi…^^ !!
- Cậu ăn nhiều vào cho mau khỏe , Bạch nhi …^^!!
Và chàng cay đắng nhận ra cái tên da đen xấu hoắc ( ghi nguyên văn theo suy nghĩ của anh Kid ^^) cũng vừa thực hiện hành động y chang mình …
- Hừm …_ Họ bắt đầu nhìn nhau khó chịu …
Hình như có vài tia sét bắn tung toé quanh đó , báo hiệu mùa bão đã gần kề …^^( chà chà , có lẽ chúng ta nên chuẩn bị thứ gì đó cho đại họa sắp tới )

Công tử Kaitou nhấc tách nước lọc uống lấy uống để …
Trong khi đó Heiji chén sạch con gà , bát canh hầm và dĩa mỳ trên bàn một cách thật nhiệt tình …^^ ( một cách trả thù rất ư là …hao của ^^”)
- Tiểu Hắc à …_ Conan nói _ Cậu ăn thế mà vẫn chưa no sao ??=.=”
- Uhm …cậu không biết gì cả !! _ Vừa nhồm nhoàng nhai , Heiji vừa nói _ Đường tới trái tim của người đàn ông phải đi qua cái bao tử đó ^^
- Đúng đúng !! _ Ngài Yusaku cười khì _ Nữ nhi giỏi là nữ nhi biết tề gia nội trợ ^^
- Vâng …ngài nói phải ^^ ! _Đại phu Araide gượng cười , dù thật tâm chỉ muốn phóng cho vị lão gia đáng kính vài ba cái dao mổ …

- Oh , thế à !!_ Conan tròn mắt ngây thơ hỏi _ Thế HẦM THỊT NGƯỜI có tính là nội trợ không …?!
Vâng , một câu hỏi ấn tượng nhất trong ngày ^^”
- À cái đó …_ Mồ hôi chảy nhể nhại trên trán các vị tiền bối …

- Tất nhiên là tính rồi …!_ Bình thản nhấp một ngụm trà Hakuba nói
- …………….
- Nhất là đối với những tên Bạc tình lang …! _ Nàng quay sang nhìn công tử Kaitou cười thâm hiểm _ …Phải hầm cho …thật là chín ^^ !!
Nhận thấy tình hình gia đạo có vẻ rối ren , Yusaku đại nhân quyết đinh chuyển đề tài …

- À ta có một vò rượu quý hay sẵn tiện mời mọi người dùng thử nhé ^^ …Người đâu mang rượu ra đây …!!

Đúng như lời ngài Yusaku nói , hai vò rượu ấy là loại tuyệt hảo mỹ tửu vừa mới mở nắp đã tỏa hương ngào ngạt …

- Đây là Hồng Hoàng mỹ tửu được ủ suốt 100 ngày đấy ^^ Mời mọi người dùng thử _ Ngài Yusaku đon đả rót rượu vào các ly …
- Là rượu Hồng hoàng sao !! _ Heiji méo mặt lo lắng …_ Xin lỗi cháu không dùng được đâu ạ ~”~ !!
- ……..??!
- Thành thật xin lỗi ^^” Cháu bị một loại bệnh mang tên Abuta Yamaha Suzuki Honda Wave Toyota Isuzu Sanyo Samsung Nokia Motorola …^^
- Ái chà cái tên bệnh nghe lạ nhỉ ?? ~”~ _ Họ trố mắt nhìn nhau _ Toàn là hiệu xe và kim khí điện máy ?
- Ừ …Tại hạ học y bao nhiêu năm mà chưa nghe tới bệnh ấy bao giờ ? _ Ngài Araide nhíu mày suy tư ….

- À vâng đó là một loại bệnh khá hiếm !_ Một giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống trán Heiji _ Bác sĩ dặn không được uống rượu Hồng hoàng , nếu không sẽ lộ nguyên hình ..à không …sẽ bị dị ứng …^^”
- Uhm , vậy còn cậu nhóc này ?? _ Yusaku quay sang nhìn Conan
- À …cậu ấy còn bệnh nặng hơn cháu …^^” thời kỳ cuối rồi đó ạ …!

- Tội nghiệp !! _ Những người quanh đó sục sùi …_ Nhỏ tuổi mà đã mắc bệnh nan y …

- Vậy thôi để công tử Kaitou uống cùng chúng ta vậy …! _ Ngài Araide nói , rót rượu vào ly của Kaitou …

- ẶC SỤC …!!
Có tiếng động lạ vang lên từ phía cậu nhóc …
- Conan , đệ sao thế ??_ Kaitou nhìn lại và thấy Conan đang ho ra máu …
- Cái … cái đó …! _ Bàn tay run run của cậu chỉ vào bát thịt gà hầm trên bàn …
- Không xong rồi ….! _ Yusaku đứng bật dậy …_ Đó là gà hầm rượu Hồng hoàng …!!
- Hả ??

Về Đầu Trang Go down
Shiro_Shiho

avatar

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty4/6/2012, 14:13

Temmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
Đóng khung lồng kính cho vô bảo tàng!
Ss viết vẫn hay! thích nhất là đoạn 'HẦM THỊT NGƯỜI' :blood: :blood:
Coi bộ "yêu nữ" Shinichi dã man quá!( mất hình tượng)!
Yêu Ss! Ra chap mới sớm!
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty4/6/2012, 15:40

Thanh xà-bạch xà, cuốn truyện ưa thích hồi nhỏ của mình. Đồng chí Cover lại kiểu bày đúng là...không còn lời nào diễn tả nữa, vote thôi
Về Đầu Trang Go down
beobukhambua

avatar

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/07/1996
Age : 27
Đến từ : Viet Nam

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty4/6/2012, 18:50

Bài viết hay quá , rất funny
Ko biết Shin mà lộ nguyên hình thì ra cái gì
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty5/6/2012, 16:59

Ặc đọc lâu rồi mà không thèm com kết quả mất cả tem lẫn phong bì ss thứ tội [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1618494429 .
Hix Ngô huynh với ss toàn cover lại những truyện mình chưa từng...nghe tên.
Thui kể ra thế cũng hay đỡ đoán được kết quả. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1368767124
Momo của em, ss vẫn chuộng phong cách cho toàn dàn boy hoành tráng của DC vào. Có khi nào ss lấy cảm hứng cho toàn các girl không? [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 3458505197
Đọc fic này tới cái đoạn phu nhân nhà Araide hehe biết ngay bạn Eisuke mà [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 554872080 . Bạn ý fic nào cũng được các tác giả khai thác tối ưu tính hậu đậu để gây tiếng cười [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 554872080 .
Vote nha
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty6/6/2012, 00:18

Truyện của ss vẫn hay như ngày nào ^^
Môm- neechan cố lên.viết tiếp nghen ^^
Vote cho neêchn nè ^^~
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty8/6/2012, 17:50

xin lỗi nhưng cho hỏi
đây là pairing gì vậy, ans nên ghi rõ
vì fic của ans nằm trong tốp nguy hỉm bậc nhất cái forum này khi fic hài hay lẫn angst, và pairing thì rất... lừa tình. nếu theo tình yêu của kid chắc fic này kidshin r vì kid yêu shin mà, đâu yêu pé Sa của ta đâu. Cơ mà làm vậy thương Sa quá, tự nhiên 3 fic có Sa ta coi là hết cả 3 fic "Tình tay ba bé Sa ra rìa" T^T Kiểu cũng Sa vs Kid hẹn ước rồi ng này cũng yêu ng kia lưng lửng r ng kia cũng hờ hững quan tâm xog kid thấy đối tượng là vứt Sa như cục rác và cuối cùng thg heiji là cái thằng lụm rác í. Kiểu một ng đi với một người, một ng ở lại tìm ng khác yêu í =_=
ta là Sa mà ta tìm dc bức hình là ta giết thg kid luôn.
mà ans muốn dùng hoa ngữ thì phải hoa ngữ cho hết nhé, là tên nv chuyển qua Hán Việt luôn ấy, như thế nghe mới tự nhiên và thuận tai. Tên hán việt của nv thì dễ tìm mà
cơ mà yusaku lại là bố kid ah @@
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/6/2012, 10:04

@ Ngố : cảm ơn đồng chí vì tinh thần ủng hộ tớ ^^ Nếu đã có lòng đam mê với thanh xà bạch xà từ nhỏ thì đồng chí nên cẩn thận khi xem Fic này nha ^^ tớ sợ nó sẽ rất ảnh hưởng vè hình tượng đấy ( hic thứ lỗi cho tớ , vui là chính mà ^^" )

@ beobu : cứ chờ xem nhỉ ^^
@wind : có chứ em , sắp tới ss sẽ ra một fan fic thuộc thể loại hài hước và toàn các nhân vật nữ , cốt truyện sẽ được đầu tư cực kỳ hoành tráng, bla ..bla ^^nhưng đội ngũ diễn viên thì vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm , dĩ nhiên là vì Fic toàn nữ nên ss sẽ biến một vài cô nàng thành con trai ( đó là lý do ss lập hai cái mục thảo luận " " nhân vật nữ ...nam tính nhất " và " sẽ ra sao nếu những cô nàng trong dc biến thành con trai " ) hi vọng đến lúc đó em tiếp tục ủng hộ ss nhé ^^

@Hanna : ôi lâu rồi mới thấy vào thăm Fic ss đấy ^^cám ơn đã vote cho ss nha ^^ mà dãy số bên dưới chữ ký của em là gì vậy ?? ss làm theo hướng dẫn là nó " vũ như cẩn " thôi >"<

@Ame : tớ mà ghi rõ là lượng Fan vào đọc sẽ giảm đi đấy >"< đùa thôi ^^ khi viết truyện kiểu này tớ không để Paring , phần vì muốn giữ kết cục cho bí ẩn và bất ngờ 1 chút ^^
Phần vì hơi bị " nhột nhạt " khi có ý bắt cặp mấy anh ^^ Ame thông cảm nha ^^
Còn về vụ Hakuba thì ...tớ đã trả lời trên yahoo rồi ^^ nó dài quá nên không tiện viết ra đây ^^
Việc viết tên nhân vật bằng hán việt thì tớ có nghĩ đến ^^ nhưng nếu thế sẽ gây khó khăn cho một số bạn khi đọc Fic , hơn nữa lại phải tốn thêm một đoạn chú thích tên ^^ Nhưng dù sao cái Fc này cũng thuộc loại " Tàu +ta + tây " hỗn hợp mà ^^
để thế chắc cũng không sao nhỉ ^^
p/s : cái hình nhìn giống Haku chan nhỉ ^^ nhưng sao lại mặc áo thun 3 lỗ trông bình dân thế kia ^^"

@ All : chap này dùng mửng sinh nhật Kid sama ,( 21/6 ) chúc anh có một ngày ngọt ngào cùng với ....người mình yêu thương ^^
( Cuối cùng thì cũng được cho Kid xuất hiện rồi ^^ )



Chap 4 : Dược nhân Bạch y hạ cố ( Vị thầy thuốc mặt áo trắng đến )


Conan thấy toàn thân mình như có một ngọn lửa nóng thêu đốt ..
Đầu óc xây xẩm và mụ mị hẳn đi ..
Chân tay cậu lả dần đi …

- Kudo …! Tình lại Kudo !! _ Heiji lo lắng lay người cậu nhóc …

- Để tôi xem cậu ấy thế nào rồi !!_ Đại phu Araide nhanh đến gần bắt mạch cho Conan …

Nhưng khi tay ông vừa chạm vào cổ tay Conan thì nhanh chóng bị Heiji hất ra …
- Không cần đâu !!_ Anh chàng da đen nhấc bổng cậu bé trên tay _ Để tôi mang cậu ấy về phòng nghỉ ngơi là được rồi …!
- Nhưng …
- Không sao , mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi …_ Heiji gượng cười rồi nhanh chóng bế Conan về phòng …
Cơ thể nóng rực và nhịp thở của cậu bé dồn dập trên tay anh …
- * Shinichi …! * _ Heiji cắn chặt môi cố bước thật nhanh …_ * Cậu cố lên nhé …!*

Phía sau đó có người nhíu mày suy tư …
- Kudo …??~”~

……………………………………………………………………

Cẩn thận đặt Shin xuống giường , Heiji lo lắng hỏi …
- Cậu không sao chứ Bạch nhi ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?? Hay đề tớ gọi Bạch lam Agasa nhé ??
- Không cần đâu …_ Shin vừa nói vừa thở mệt nhọc _ Tớ chỉ uống nhầm có tí chút Hồng hoàng tửu thôi …
- Vậy giờ phải làm sao ?? Có phải cậu sắp hiện nguyên hình không …

Heiji lo lắng nhìn cơ thể Shin giờ đang đỏ tấy và mướt mồ hôi …
- Không sao đâu !! _ Shin nói _ Tớ hiện đang trúng “ Hoàn nhi độc “ nên rượu Hồng hoàng sẽ không phát tán được … nhưng trước chiều mai , cậu phải giúp tớ tìm được một loại thảo dược tên là “ Giã tửu thảo “ …
- “ Giã tửu thảo …” ??

- Cái đó tôi biết !! _ Bất ngờ Kaitou xuất hiện phía sau lưng họ _ Đó là một loại thảo mộc dùng để giã rượu mọc ở sau núi …
- Kaitou …!_ Shin vội vã kéo tấm chăn che người mình lại …

- Vậy Huynh mau đưa tôi đến đó !!_ Heiji vội vã đứng dậy Kéo tay Kaitou


- Ừ , chúng ta đi thôi !! _ Công tử Kaitou gật đầu

- Không cần đâu … ! _ Hakuba từ phía sau kéo chàng sang một bên _ Để ta đưa Huynh đến đó …!
- Hakuba ~”~!
- Còn chàng cứ ngoan ngoãn ở văn ôn sử luyện đi …!_ Hakuba nói rồi đẩy Kaitou ra khỏi phòng …
- Nhưng ta sao có thể để nàng đi …
- Đừng lo ^^” Chỉ cần chàng đừng làm việc gì có lỗi với ta là được …! _ Hakuba cười đầy ẩn ý, rồi quay sang Heiji _ Chúng ta đi thôi , công tử !!
- Uhm !!
Heiji bước tới giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Shin …

- Cậu ráng đợi nhé , tớ nhất định quay lại ngay …!
Rồi chàng bước nhanh ra cửa gật đầu ra hiệu với Hakuba
- Chúng ta đi thôi , tiểu thư Saguru …!

Trong khi đó , trên con đường làng thơ mộng …

Vị Đại phu Araide vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ …
Suốt cả đoạn đường từ dinh thự Kuroba tới giờ chàng không hề nói một lời nào với nương tử ( vợ ) của mình …
- Tướng công …_ Nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của đức lang quân , Eisuke lên tiếng hỏi _ Hình như chàng có điều gì lo lắng ??
- ………….._ Araide không nói chỉ khẽ thở dài …
- Thiếp là phận nữ nhi không biết gì về chuyện thế sự nhân tình …_ Nàng nói _ ...Nhưng nếu chàng có điều chi ưu phiền xin cứ cùng thiếp bày tỏ dù không giúp được gì thiếp vẫn mong có thể cùng tướng công đồng cam cộng khổ …^^
Nàng nhìn Đại phu , nở một nụ cười thật dịu dàng …

- Uhm …_ Thoáng chút suy tư , Araide gật đầu …
Chàng lia mắt nhìn về phía chân trời xa xăm …
Rồi quay sang nương tử của mình cất tiếng nói …
- Hiền thê này … nàng có tin trên đời có Yêu quái không ??
Thoáng chút ngạc nhiên nhìn Đại phu …
Eisuke nhẹ nở một nụ cười …

- Chỉ cần là những điều Tướng công nói , thiếp nhất định sẽ tin …!
- ……………………._ Araide không nói ,chỉ cúi đầu cắn chặt môi…
Chăm chăm nhìn vào gương mặt chồng , Eisuke như đọc được những suy nghĩ của vị Lang quân …
- Ý của chàng có phải là …? _ Eisuke bỏ dở câu nói , liếc mắt nhìn về phiá đường dinh thự nhà Kuroba …
- Ừ …! _ Araide gật nhẹ đầu _ Nhưng đó chỉ là phỏng đoán …
Chàng nhìn xuống bàn tay khi nãy bắt mạch cho cậu nhóc Conan của mình ….
Có điều gì đó lăn tăn trong suy nghĩ của vị Đại phu …
- Không sao đâu …! _ Nắm lấy đôi tay của chồng Eisuke nói _ “ Là phúc thì không phải họa , là họa thì không tránh khỏi “ , chàng đừng quá lo lắng..!
- Nhưng …
- Hơn nữa thiếp không nghĩ “ người ấy “ là kẻ xấu ^^ , nếu đã đến Dương giới ắt có điều gì cần thiết …!

- Vậy …nàng có sợ không ??
- Ta không hại người ắt người không hại ta …^^_ Eisuke mỉm cười _ Hơn nữa đã có chàng bên cạnh , thiếp hà chi phải sợ …
Siết chặt bàn tay chồng , Eisuke tựa người vào Đại phu Araide …
- Uhm …! _ Người thầy thuốc trẻ mìm cười ôm chặt nàng vào lòng …_ Lấy được nàng là phần phúc lớn nhất của ta ^^ !!

Và họ nắm tay nhau đi trên con đường thơ mộng …
Ánh hoàng hôn nhè nhẹ soi những tán cây …

- Cốp …bịch …ui da >”- Eisuke ~”~ nàng không sao chứ ??
- Không …không sao ^^”

Và câu chuyện của họ vẫn còn nhiều điều thú vị …^^
- Ôi !! Chỉ tại ta không tốt …_ Ánh mắt chàng kiên cường _ Ta sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ sắm cho nàng …chiếc xích lô với mấy cái nón bảo hiểm , lúc ấy thì không sợ ngã nữa …!^^
- Vâng ..chàng nói phải ^^”

Dẫu có nhiều khó khăn gian khổ …
Nhưng họ vẫn bên nhau …
- Thế chắc phải tìm thêm nhiều bệnh nhân nữa rồi ^^
- Dù có thành lang băm , gian thương …vì nàng, ta sẵn sàng làm tất cả !!
Và tình yêu đôi khi rất là mù quáng … ^^”

Trời về đêm …
Gió thổi từng cơn se se lạnh …
Trong dinh thự nhà Kuroba , đại lão gia Yusaku tựa cằm vào tay nhìn ra ngoài trời …
Ánh đèn trên bàn loe loét soi án văn thư ….
Ngài Yusaku đưa mắt nhìn những quyển sách y thuật trên kệ …

Ông lật từng trang sách trước mặt một cách chán nản …
Rồi gục người ngủ say trên bàn lúc nào không hay …

Có cơn gió lùa qua khung cửa sổ làm lay động ngọn đèn trong phòng …
- Uhm …! _Bước chân nhẹ nhàng của ai đó bước đến cạnh ông …
Người đó đặt tay lên vai ông , đôi mắt xanh lung linh của y khẽ lay nhẹ …

Rồi như áng mây tao nhã , y lướt nhanh ra ngoài cửa sổ …
- Toichi …!!_ Đôi mắt mơ màng của ngài Yusaku bừng tỉnh _ Toichi Huynh ...
Ông nhìn quanh tìm kiếm nhưng trong thư phòng chỉ có sự tĩnh lặng …

Đặt bàn tay lên những quyển sách trên kệ , ngài thở dài và tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ …
Một giấc mơ hiện rõ trong tiềm thức …

…………………………….

- Uhm ..mm… !! _ Conan khẽ trở mình
Loáng thoáng bên tai cậu nghe thấy âm thanh trầm bổng của tiếng gì đấy …
- Uhm …mmm…!! _ Conan nhõm người ngồi dậy …
Cậu thấy thân người mình ê ẩm …
Khí nóng lúc chiều trong người có vẻ như đã dịu dần …

Tiếng sáo réo rắt lúc trầm lúc bổng tựa như nhạc điệu chốn bồng lai …
Nhẹ nhàng và thanh thoát ,những âm điệu cứ lúc ẩn lúc hiện trong từng làn gió …
- Là “ Dạ nguyệt khúc “ ?_ Conan bất chợt nhận ra ( Dạ nguyệt khúc : Khúc nhạc dưới trăng )

Cậu bước đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài …
Ánh trăng huyền ảo trải thứ ánh sáng dịu dàng lên không gian …

Bỗng tiếng sáo dừng lại …
Vài giây tĩnh lặng trôi qua …

Và trong khoảng khắc cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màn đêm …
- Vút !! _ Một chiếc bóng trắng nhẹ lướt nhanh qua trước mắt cậu …

Dáng người thư sinh tao nhã cùng bộ y phục trắng nổi bật dưới ánh trăng …

Cậu thoáng thấy khung cảnh trước mắt như tôn thêm vẻ đẹp thần bí của người ấy …
- Bạch Y ?? _ Shinichi cất tiếng gọi

Nhưng người ấy đã vụt biến mất …
Cậu vội vã chạy ra hành lang nhìn quanh tìm kiếm …

- Vụt !! _ Một lần nữa chiếc bóng trắng xuất hiện ở chân cầu thang gần đó …
- Bạch Y Đại nhân !! _ Conan vội vã đuổi theo ..
Thoắt ẩn thoắt hiện , khi cậu vừa chạy đến cầu thang thì người mặc y phục trắng ấy lại biến mất …
Những chiếc lá nhẹ rơi trong khu vườn …

Hướng mắt nhìn xa , Conan thoáng thấy chiếc bóng trắng đứng cạnh gốc anh đào …
Mờ ảo như hư vô …chiếc áo trắng càng nổi bật giữa màu đêm đen …
- Bạch Y Đại nhân …! _ Conan lại đuổi theo , vội vã và gấp gáp …

Phẩy nhẹ chiếc áo choàng trắng người ấy bước nhanh dần …tựa như đang lướt đi trên mặt đất …

Và Conan cứ thế đuổi theo …

Mãi cho đến khi cậu đã ra khỏi dinh thự Kuroba lúc nào không hay …

Con đường vắng không bóng người qua lại …

Cậu lo lắng nhìn quanh , cố tìm người thư sinh mặc y phục trắng ấy …

- Ái chà …_ Có giọng nói trầm đục của ai đó vang lên _ Đã lâu không gặp ..Bạch xà Tinh Kudo Shinichi …!
Conan giật bắn người …
Tiếng nói mang đầy sát khí như mũi tên sắc nhọn xuyên qua tâm cang người đối diện …
- * Hồ yêu Whisky …* !! _Conan quay người lại …

Tim cậu đập dồn dập tưởng chừng như có thể bật tung khỏi lồng ngực ...
Hồ yêu Whisky và ả hầu cậu Vodka đang đứng cách Conan một đoạn ngắn …

- Thật khó tin là ngươi có thể sống sót !! _ Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng về phía cậu nhóc _ Những kẻ trúng phải Hoàn Nhi Độc của ta sau khi biến thành trẻ con trong 7 ngày đều hồn xiêu phách tán ….

Hắn nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

Rút khẩu súng Beretta M1934 hàng hiệu ra khỏi túi…( xin đừng thắc mắc ^^ )

Bộ y phục đen tuyền và mái tóc vàng rực tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ …
Mùi sát khí khiến hắn trong ngầu ơi là ngầu chẳng kém mấy tên đại ca xã hội đen đâm thuê chém mướn …

E hèm ^^ Vâng tạm bỏ qua cái đoạn đẹp chảy nước của Anh Gin , tác giả xin trở lại vấn đề và tình hình nguy hiểm của của bạn Conan …

- Vậy mà ngươi vẫn còn sống thì đúng là Yêu lực thượng thừa nhỉ …
Hắn tiến gần lại cậu mang theo thứ sát khí của loài Hồ yêu …
Còn ả Cú tinh Vodka vẫn lầm lũi bước theo phía sau nhưng một bức phông nền tĩnh lặng …
- Nhưng đừng lo …! _ Whisky một lần nửa mỉm cười thâm hiểm _ Ta sẽ tiễn nàng về cõi cực lạc thôi ..!

Khoảng cách giữa Conan và hắn ngắn dần …
Cậu đứng nhìn hắn như bị chôn chân tại chỗ …

Toàn bộ Yêu pháp đều bị mất , Bạch xà tinh Kudo giờ chẳng khác một đứa trẻ tầm thường …

- Vĩnh biệt nhé …Kudo Shinichi …!_ Whisky hướng khẩu súng về phía cậu …
Bỗng có thứ âm thanh kỳ lạ vang lên …
Nhẹ nhàng và trầm bổng …
Tiếng sáo thanh thoát làm lắng cả không gian …

- * Bạch Y …! * _ Conan ngước mặt nhìn lên cao …
Những cánh hoa anh đào xuất hiện giữa không trung …lả tả rơi xuống chỗ họ …
Kèm theo một làn khói lam bay nhè nhẹ …
Bản Dạ Nguyệt khúc ngân dài rồi nhỏ dần …

Hồ yêu nhíu mày nhìn quanh …

Từ trên cao đáp xuống một Bạch y nhân …

Thân hình mang đầy thần chất phi phàm …
Đôi mi đen dài tựa như những tán liễu rũ xuống mặt hồ nước xanh ngắt mùa thu chính là đôi mắt đẹp mỹ lệ .
Một bên mắt của y dù bị tóc che phủ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp khuynh thành ngược lại tạo nên một sự huyền bí mờ ảo …

Làn da hồng trắng không tỳ vết được khoác lên bởi bộ y phục trắng càng làm y trong vô cùng thanh nhã …
Uyển chuyển bay trong làn gió mái tóc đen dài tạo nên nét lãng tử hào hoa …
Chiếc quạt lụa được vẽ tranh sơn thủy trên tay y che đi một phần gương mặt thanh tú …
Và hơn hết là khóe môi hồng khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng tự cao và ngạo nghễ ….

Y đáp xuống mặt đất tựa như đám mây đáp xuống bãi cỏ xanh không chút xao động …

- Tại hạ là Bạch Y Kaitou Kid …! ^^_ Y bước đến chỗ Whisky , xếp chiếc quạt trên tay rồi cúi người chào _ Xin diện kiến hai vị !!

Whisky thấy toàn thân tê cứng không tài nảo cử động được …
Hắn cố vùng vẫy nhưng vẫn không làm gì được …
Hình ảnh trước mắt lúc mờ lúc tỏ ….

Conan đứng lặng nhìn hắn , bỗng chốc ngực cậu nhóc nhói lên …
Hồng hoàng tửu có vẻ như đang phát tán và Conan thấy người nóng ran như có một ngọn lửa đang thêu đốt khắp người mình ….

- Thành thật xin lỗi loại dược độc mà hai vị trúng phải là “ Định hồn hoàn “ , trong vòng 20 canh giờ bất kể là tiên nhân , phàm nhân hay yêu quái đều không thể cử động được _ Giọng y vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực _ Tốt nhất 2 vị đừng nên thi triển công lực nếu không khó lòng giữ lại tính mạng …!

Whisky không thể kiểm soát được thân người và hắn ngã khụy xuống đất chỗ Vodka đã ngất đi nãy giờ …
Cố ngồi dậy nhưng giờ chỉ riêng việc mở mắt và giữ đầu óc mình tỉnh táo đối với hắn cũng vô cùng khó khăn …
- Hi vọng trong thời gian tới các hạ sẽ không làm phiền tới vị tiểu Huynh đệ của tôi …!_ Y nhoẻn miệng cười , cúi chào một lần nữa …

Đến lúc này thì Conan không còn chịu được nữa …
Cậu ngã xuống nền đất lạnh buốt ngất đi …

Lờ mờ trước mắt cậu trông thấy vị Bạch Y chầm chậm bước về phía mình …

Trong vô thức , Shinichi cảm nhận rõ cả thân người mình được nhấc lên …
Vòng tay dịu dàng mang đầy sự ấm áp giữ chặt nàng như đang nâng niu một thứ bảo vật quý giá …
Mùi hương quế nhè nhẹ toát ra từ người Kaitou Kid vô cùng thanh tao và nho nhã …

Làn gió lành lạnh thổi tung chiếc áo choàng trắng muốt …

Dưới ánh trăng bạc huyền ảo …

Y lướt đi nhẹ nhàng như làn sương hòa trong gió ..

Và rồi nhẹ nhàng đặt Shinichi xuống chiếc giường trong căn phòng dành cho thượng khách của dinh thự Kuroba …

Hắn kéo chăn đắp cho Shinichi
Khẽ nhếch khóe môi cười rồi quay đi …

- Bạch Y đại nhân !! _ Nhanh như cắt nàng bừng tỉnh và đưa tay níu lấy vạt áo choàng của y
- ……………! _ Hắn chớp nhẹ làn mi, quay lại nhìn Shin
- Bạch Y …Đại nhân …!_ Shin nói với hơi thở mệt nhọc _ Tôi bị trúng “ Hoàn nhi độc “ , xin ngài …hãy giúp tôi trở về hình dạng cũ !

Kid không đáp , chỉ nhẹ nở một nụ cười cúi xuống chỗ nàng …
Thoáng nghe mùi hương rượu Hồng Hoàng thoang thoảng toát ra từ hơi thở ấy …
Hắn đặt một chiếc lá thảo dược vào miệng Shin …
- Đây là Giã tửu thảo sẽ giúp cậu giải Hồng Hoàng tửu ..!
- Vậy còn …? _ Shin nhíu mày hỏi

Nhưng Kid không đáp , y chỉ vuốt nhẹ mái tóc Shin …
Rồi đứng dậy xoay người đi , trước khi tặng nàng một nụ cười đẹp tuyệt trần …
- Giờ thì ta chưa thể giúp cậu ! _ Kid nói _ Nhưng nếu có duyên .. Ta hi vọng sẽ còn có dịp diện kiến …!

Và rồi chiếc bóng trắng vụt mất qua khung cửa sổ …

Một hương thơm nhè nhẹ lan trong căn phòng nhỏ …

Đưa Yêu xà Shin chìm vào giấc ngủ ….



Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/6/2012, 10:17

Hehe em có tem nha.
Hài thật. Vừa đọc vừa tường tượng Eisuke cứ đức lang quân với thiếp thấy ớn quá đi, cười đau bụng. Em đề nghị ss cho a Araide mua mũ bảo hiểm đi chứ xương sọ không thể va đập mạnh như vậy được. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 579101603
Oài cơ mà cuối cùng tình yêu cũng xuất hiện. Chỗ đầu chơi Conan 1 vố đau ghê cơ. Rồi lại ôm Shin và đắp chăn cho Shin nữa *ặc ặc dù đọc nhiều fic của ss kiểu này nhưng vẫn thấy...ghen*. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 20348227
Fic đúng là Tây + Ta + Tàu, đang đọc toàn thuốc chữ hán rồi đùng một phát có khẩu Beretta M1934 hàng hiệu quả thật không đỡ nổi (nói vậy thui chứ em không thắc mắc đâu nhá) [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 3792326465
À hoá ra ss đã suy tính cả. Chờ màn họp mặt của các girl nha. Nghe ss nói đầu tư khủng mà háo hức ghê. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1195858672
Vote tặng ss nè
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty16/6/2012, 11:47

Nhưng ta ghét tên shin tranh với pé Sa của ta~~~~~
pé Sa bik dc sẽ rất đau lòng T^T
à, vụ hán việt là cho thuận miệng thôi, chứ cũng chả ảnh hưởng gì nội dung.
Còn cái hình anh í, hí hí cười lăn cười bò vậy mà có đứa cãi ta ảnh hổng giống pé Sa, ảnh cute lúm nàng ơi~~ cơ mà vì ảnh là ngôi sao phim sex đó nàng ơi cười lăn cười bò cho nên kím dc 1 hình mặc áo là kì công dồi nàng ơi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
NightBaroness

NightBaroness

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/07/1996
Age : 27
Đến từ : Việt Nam

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty17/6/2012, 06:39

Phong bì cho chap mới
Buồn cười quá đoạn Araide " Dù có thành lang băm , gian thương …vì nàng, ta sẵn sàng làm tất cả !! " rùi còn có cả súng nữa
Hay quá ss , like mạnh
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty20/6/2012, 14:40

@ wind : cám ơn em nhé ^^ Đề án chuẩn bị thì lâu thật nhưng với sự đầu tư công phu ss hứa sẽ làm thật tốt ^^còn vụ Dhin với Kid thì ...đường đời còn dài ...^^
@ Tani kun : bình tĩnh đi tani ơi ^^" đừng cực đoan vậy mà ...

Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty20/6/2012, 14:49

@ all : vì lý do sức khỏe của các Fan , chap này Momo sẽ cài thêm bộ phận chống sốc cho Fic ^^ để mọi bình bình an mà đọc ....
và cũng để làm hài lòng " một ai đó " lần này nhiệt độ hint có vẻ hơi cao ^^ Mọi người có nhu cầu mua máy lạnh thì liên hệ nhé ^^ hãng Momo đang có đợt giảm giá đó ^^



Chap 5 : Hồng trần hữu ái … ( cõi trần nhiều chuyện yêu đương )


- Chính là ngọn núi đó …! _ Hakuba dừng lại ở một hẻm vực và chỉ về bên kia núi …
Heiji dõi mắt nhìn qua bên kia núi , hẻm vực khá sâu và nguy hiểm …
Mặt đất gồ ghề đá sỏi điểm vài đám cỏ xanh sậm …
Cái nắng chói chang của mặt trời gay gắt đến khó chịu …

Heiji bước nhanh về phía mép vực , định thi triển yêu lực …
- Nè !! _ Bỗng một bàn tay kéo tay cậu ta lại _ Huynh điên à ??
- Sao ??
- Dưới đó là hẻm vực đó ~”~ ,Huynh định cứ thế mà đi qua sao ?
- Nhưng Bạch nhi …!_ Heiji nhíu mày và bỗng chốc nhớ lại lời Shinichi trước đây đã từng dặn “ không được thi triển yêu pháp trước mặt phàm nhân “ …

- Huynh nghĩ mình là Peter Pan đẹp trai , tài giỏi sao ? Muốn tạo xì căng đan quảng cáo cho trại hòm hả ?? _ Hakuba nói với giọng lạnh lùng ^^_ Có lối đi vòng ở phía kia !
Nói rồi nàng quay lưng đi …
Heiji khẽ thở dài , thoáng chút bực bội …

Quả thực cậu không có chút ái cảm nào với phàm nhân …
Trong mắt Heiji những kẻ ấy chỉ gây thêm phiền phức …
Nếu không phải đang có Hakuba ở đây thì cậu đã bay sang đó mang Giã tửu thảo về chữa trị cho Yêu xà Shin rồi …

Heiji lầm lỳ bước theo vị tiểu thư kia …
Thật lòng lạy trời cho con nhóc này nhanh nhanh té xuống hẻm vực …^^”

Họ băng qua hẻm vực bằng con đường vòng bằng phẳng nhưng khá dài …
Rồi cùng trèo lên ngọn núi trồng cây thảo dược …
Dù đường núi khá chông chênh và khó đi nhưng trái với những suy nghĩ của Hắc xà , tiểu thư Saguru không tỏ ra chút gì là mệt mỏi …
Thiệt đúng là …trâu bò siêu hạng …^^”

Mồ hôi chảy dài trên gò má Hakuba …
Gương mặt trắng hồng được soi bởi ánh hoàng hôn trông khả ái như những con búp bê sứ …

- Oái !! _ Bất chợt nàng trượt chân khi leo lên một mỏm đá cao …
- Cẩn thận !! _ Theo một phản xa tự nhiên , Heiji đưa tay giữa chặt cánh tay nàng …
Ngay lập tức Hakuba giật tay mình lại , tỏ vẻ khó chịu …
- Tôi không sao !! ~”~ _ Nàng quay người đi tiếp …

Chỉ còn một quãng ngắn là đến đỉnh núi , Hakuba dừng lại trước một vách đá lớn …
Dưới chân họ là hẻm vực lớn với khoảng cách giữa nó và vách núi là lối đi chỉ vừa đủ chỗ đứng cho một người …

Chậc chậc chậc !! Tới đây thì tác giả mạn phép quảng cáo cho một dịch dụ mới mang tên “ Giảm cân tử thần “…^^
Nếu bạn nào có nhu cầu thì nhanh chóng liên lạc , Momo tớ sẽ đăng ký vài vé chạy bộ ngang đây , xin bảo đảm chỉ cần vài tháng lượng mỡ sẽ tiêu hao hết thông qua tuyến mồ hôi và hoạt động tim mạch …

Giờ trở lại câu chuyện …
Phía trên chỗ họ là những khóm cây nhỏ với dáng lá thon dài nổi rõ đường gân hồng đỏ …
- Chính là nó đấy …! _ Hakuba chỉ tay vào những khóm cây _ Là Giã tửu thảo mà chúng ta cần tìm ..
- Uhm …! _ Heiji gật đầu _ Để tôi trèo lên hái …
Hakuba hiểu ý và nép sang một bên …
Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng , Hắc Xà Heiji trèo lên vách đá …
Cố bám chặt vào những mỏm đá lồi nhỏ trên vách chàng rút dần khoảng cách về phía Gĩa tửu thảo …

- ỐI !! _ Bất chợt khi Heiji nhổ một khóm cây thì vách đá rung chuyển mạnh ….
Hakuba tiểu thư nghiêng ngã người …
Có lẽ đã đụng phải Long mạch của núi nên mới có sự chấn động to lớn …
Mảng đất dưới chân nàng sụp nứt …

Heiji một tay giữ những chiếc lá thuốc , một tay với về phía Hakuba để giữ nàng lại …
Nhưng vị tiểu thư kia đã rơi xuống hẻm vực ….

Và sau cái nhíu mày Heiji cũng lao xuống theo nàng …

- Bịch …! _ Họ ngã xuống một thảm cỏ khá dày và ẩm thấp …
À mà nói tỉ mỉ và chính xác là chàng Heiji đẹp trai da đen đang ngã lên người tiểu thư Hakuba ..^^

Mặt họ đối diện nhau …
Khoảng cách gần đến nổi nàng có thể cảm nhận nhịp thở dồn dập của Heiji phớt qua trên cánh mũi mình …

Nhạc nhè nhẹ nổi lên …
Một đoạn Hint phục vụ bạn đọc cực kỳ hoành tráng …^^

- BỐP !! _ Bỗng đâu một tảng đá to tổ chảng được ném về phía tác giả kèm theo giọng nói chanh chua ^^”
- QUĂNG HINT CÁI CON KHỈ !! HAKUBA LÀ NƯƠNG TỬ CỦA TA ĐẤY ~”~ !!

Lau nhẹ dòng máu chảy đầm đìa trên trán , tác giả nhăn răng …cười khổ sở ^^”

Vâng , có lẽ chúng ta đã đi hơi quá lố một chút …^^

Gương mặt thoáng chút ửng đỏ vẻ khó chịu ….( Kawaii ^^ )
- Huynh mau ngồi dậy đi !! _Hakuba xoay mặt sang một bên cất tiếng nói …
- Vâng …xin lỗi đã thất lễ …! _ Heiji vội vã đứng lên …
Đến đây thì chúng ta có một chuyện vui và một chuyện buồn …
Chuyện buồn là họ đang ở dưới một hẻm vực âm u lạnh lẽo và vắng vẻ …
Chuyện vui là …e hèm …họ vẫn bình an không thương tật ! ^^

- Làm sao lên đó đây !??_ Heiji nhíu ngước lên cao …
- Đành chịu thôi , có lẽ phải đợi đến sáng mai …!
- Uhm !! _ Chàng da đen gật đầu đồng tình _ Dù sao trời cũng đã tối …

Họ gom những cành cây dưới gốc cây cổ thụ gần đó rồi đốt lửa sưởi ấm …
Tiếng nổ tí tách của ngọn lửa làm không khí đỡ u tịch và xua bớt cái lạnh xung quanh …

Hakuba xoa xoa hai tay về phía ánh lửa hồng …
Heiji tựa người vào vách đá săm soi mớ thảo dược lúc nãy hái được …
Thật may vì nó vẫn còn khá nguyên vẹn …

- Huynh và cậu nhóc đi cùng có vẻ thân thiết !! _ Hakuba cất tiếng hỏi _ Hai người là huynh đệ à ? ^^
- Không phải cậu nhóc đâu !! ~”~ _ Heiji nghe nói ngồi bật dậy _ Cô ấy là một đại mỹ nhân đấy …!
- …??~”~_ Hakuba nhíu mày khó hiểu
- Àm uhm ….!_ Heiji chợt lúng túng khi nhận ra mình lỡ lời _ Trước đây cô ấy là đệ nhất mỹ nhân ở chỗ chúng tôi …uhm…nhưng vì bị trúng một loại độc lạ nên mới trở thành như thế …!!
- Vậy loại độc đó có thể chữa không ?? _ Hakuba nghiêng đầu hỏi
- Có thể …! Chúng tôi đang tìm một vị cao nhân để chữa trị cho cô ấy !!_ Heiji bắt đầu trầm ngâm suy tư …
- À …ra đó là lúc do 2 người đến chỗ chúng tôi …??
- Uhm !! _ Heiji gật đầu _ Bằng mọi giá tôi phải giúp Bạch Nhi trở về hình dạng cũ…!

- Tôi hiểu rồi !! _ Hakuba nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý _ Hình như tình cảm của Huynh đối với Bạch Nhi có chút đặc biệt ^^
- Gì … gì …chứ …! _ Mặt cậu chàng bỗng chốc đỏ ửng lên ^^ _ Chúng …chúng tôi …chỉ là bạn bè … tri kỉ thôi …!
- ^^ Ừ tôi biết mà !!
- Mặt cô trông có gì là biết chứ …! ~”~
- Đã bảo là tôi biết mà ^^”
- Biết đâu mà biết ~”~ !!
- Là biết đấy !!~”~
- Rõ ràng là không biết ~”~

Đêm dài và tĩnh lặng …

Cuộc đấu khẩu đã kết thúc từ lâu …
Khi nàng Hakuba đã tựa người vào gốc cây say ngủ thì Hattori vẫn trằn trọc suy tư ..
Biết hay không biết ??
Vẫn là một câu hỏi lớn mà ngay chính chàng vẫn chưa hiểu được …

Đốm lửa bập bùng tỏa hơi ấm …
Heiji bất chợt liếc trộm Hakuba say ngủ …

Ánh lửa hồng càng tôn theo vẻ đẹp thuần khiết của nàng …
Quả như tên gọi , ở tiểu thư Hakuba toát lên một khí chất cao quý phi phàm …
Mái tóc nâu vàng buông dài đẹp tựa màu hổ phách được chải gọn gàng để rũ phần mái che phủ vầng trán cao cao …
Trong nàng chẳng khác chi tiên thiên mỹ nữ lạc xuống chốn hồng trần …

Làn môi thắm như những đóa hoa Mẫu đơn đang nở rộ …
Và đôi má ửng hồng tựa những quả đào mùa xuân tươi tắn …

E hèm …Sau màn tự sướng dùm tiểu thư Hakuba của tác giả ^^ giờ chúng ta chuyển sang việc hành động của chàng Xà tinh Heiji …
Vâng trước một nhan sắc khả ái thế kia mà chàng không phản ứng gì thì thật không đáng mặt nam tử hán đại trượng phu …^^( Yes , ĐẠI TRƯỢNG PHU LÀ PHẢI HÀNH ĐỘNG ^,^ )

Heiji hít nhẹ một hơi …
Ngước nhìn vách đá cao lêu nghêu khẽ thở dài …
Chàng bước đến gần chỗ Hakuba đang ngủ vẫy chút yêu pháp mê hồn lên người nàng …
- Tiểu thư Saguru xin thất lễ … _ Heiji cúi đầu kính cẩn…
Rồi chàng nhấc bổng Hakuba trên tay , thi triển yêu thuật bay lên vách núi một cách dễ dàng …

Nơi đáy vực ngọn lửa hồng vẫn đều đặn chao đảo trong cơn gió …
Ánh trăng vàng trải khắp không gian …

Ngày hôm sau khi mặt trời tỏa nắng vừa lên …
Áng sáng ấm áp phủ khắp dinh thự Kuroba …

- Bạch Nhi …!! _ Cánh cửa phòng cậu nhóc đáng yêu bật mở .

- Tớ mang thảo dược về cho cậu đây …! ^^_ Heiji hăm hở chạy vào với nụ cười rạng rỡ trên môi …
Heiji tất tả chạy đến giường lay người Conan …

Ngước gương mặt ngây ngơ vẫn còn say ngủ , Conan tỉnh rụi ngồi dậy …^^
- Cậu về rồi à , Tiểu Hắc ..! _ Đưa tay dịu dịu mắt , Conan nói
- Cậu …cậu …đã khỏi bệnh rồi ?? ~”~ _ Heiji ngạc nhiên
- Uhm !! _ Nở một nụ cười trong sáng …_ Tớ đã gặp Bạch Y đại nhân …^^!
- Bạch Y đại nhân ~”~
- Ngồi xuống đây tớ nói cho nghe !! ^^_ Shin mỉm cười kéo tay Heiji ngồi xuống cạnh mình …
Và nàng bắt đầu kể lại chuyện hôm qua …

- Tối qua tớ đã đụng phải với bọn Hồ yêu Whisky…!_ Nàng nói _ Nhưng Bạch Y đại nhân đã đến và cứu tớ ^^
- Hả ?? _ Hắc xà hốt hoảng xem xét khắp người cậu nhóc _ Cậu đụng độ bọn Hồ yêu , chúng có làm gì cậu không ?? Cậu có sao không ??
- Đã bảo tớ được Bạch Y đai nhân cứu mà ^^”

- Vậy …!~”~_ Heiji nhíu mày _ Ông ấy có bảo là sẽ chữa độc Hoàn Nhi cho cậu ?
- Uhm cái đó …! _ Shin thở dài ….
- Sao ??
- Ông ấy bảo hiện giờ chưa thể chữa cho tớ …! Nhưng chắc tớ và ông ta có thể gặp lại nhau ^^ !

- Cậu có vẻ quan tâm ông ta nhỉ ?? =.=”_ Heiji nói giọng thoáng chút khó chịu …
- Có sao ?? _ Shin chớp chớp mắt _Tớ bình thường mà !!
- Vậy giờ cậu định thế nào ? _ Heiji hỏi _ Chúng ta không thể trở về được , bọn Whisky đã biết cậu vẫn còn sống …
- Uhm , hiện tại tớ nghĩ bọn mình nên ở lại đây … _ Yêu nữ Shin đứng dậy bước về phía bệ cửa sổ đang mở _ Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất ,tớ nghĩ bọn chúng sẽ không ngờ chúng ta vẫn ở lại đây …!
- …………………!
- Hơn nữa vẫn phải nhờ Bạch Y đại nhân chữa trị cho tớ …!
Heiji khẽ chau mày , thở nhẹ …
- Hi vọng có thể nhanh chóng gặp lại ông ấy …._ Chàng bước đến gần Shin , hướng mắt nhìn không gian bên ngoài …
- Uhm , tớ cũng mong thế …!
Shincihi chống tay lên thành cửa sổ …
Nàng nhìn những tán cây trong vườn dinh phủ rồi kín đáo nở một nụ cười thích thú …
Bạch Y đại nhân Kaitou Kid …
Mong rằng chúng ta có dịp tái ngộ …

Trong lúc đó ở Thư phòng của công tử Kaitou…
- Quân xử thần tử , thần bất tử bất trung !! Phụ xử tử vong , tử bất vong bất hiếu …! _ Tiếng học bài vẫn vang lên đều đặn …
Chàng nằm dài trên bàn mắt lăm lăm nhìn vào quyển sách trên tay , miệng lầm rầm như đọc thần chú Mê hi cô …=.=”
- Két..!! _ Đẩy nhẹ cánh cửa phòng , Hakuba tiểu thư bước vào …

- Xem ra lúc không có ta ở đây chàng vẫn chăm chỉ học hành nhỉ ? ^^_ Nàng nhẹ nở một nụ cười thâm thúy …
- Hakuba !! _ Công tử Kaitou ngồi thẳng dậy _ Nàng về rồi ư ??
- Uhm !! _ Hakuba gật đầu _ Hiền thê tốt thì không nên để Lang quân mình ở nhà một mình ^^
- À ..ừ …_ Kaitou gật đầu , ánh mắt nhìn theo kiểu “ Nàng đi luôn thì mới là hảo nương tử đó “ ^^

- Mọi chuyện sao rồi !!?_ Chàng hỏi
- Ta và Heiji công tử đã hái được thảo dược !! _ Hakuba đáp , chân bước đến gần bàn học của Kaitou _ Huynh ấy đã mang thuốc về phòng cho Conan đệ rồi …!
- Uhm …vậy là tốt rồi …! _ Kaitou gật gù
- Giờ vào vấn đề chính thôi !!^^ _ Hakuba tiểu thư mỉm cười _ Chàng đã học được những gì nào ?
- À …ta …!_ Công tử Kaitou bắt đầu đổ mồ hôi …^^”

- Ư …_ Vừa định đưa tay bảo công tử Kaitou đưa sách cho mình dò bài , Hakuba bỗng thấy đầu óc xây xẩm …

Người nàng chao đảo , hai chân không trụ nổi chực ngã xuống sàn …
- Hakuba !! _ Nhanh chóng đứng bật dậy , Kaitou vòng tay đỡ thân người vị tiểu thư …

Một chân trụ xuống đất, chân còn lại đặt vuông góc làm bệ đỡ Hakuba .
- Haku chan , nàng không sao chứ ?? _ Chàng lo lắng hỏi _ Để ta xem nào !!
Kaitou đặt đặt hai ngón tay mình lên cổ tay trắng ngần của nàng bắt mạch …
Và theo như motip quen thuộc trong mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang Trung quốc theo dạng thâm cung bí sử gì gì đấy mà tác giả đã từng xem qua …
Điều dĩ nhiên là …^^

Kaitou nhíu mày suy tư vài giây rồi nói :
- Hakuba ~”~ Nàng đã có …Long thai …!
Phặc !! phặc !! phặc …!!
Hàng ngàn sợi dây thần kinh bị giật đứt …^^
Chấn động não bộ lên đến đỉnh điểm ^^

- Chàng bị khùng hả ?? _ Tiểu thư Hakuba ôn tồn nói ^^”_ Hai chúng ta cả nắm tay còn không có , đào đâu ra hài tử chứ ~”~ !!
- À …thì …^^”
- Thôi đừng ăn nói vớ vẩn nữa !! _ Hakuba đẩy tay Kaitou ra , chầm chậm đứng dậy …_ Dành thời gian học hành sẽ có ích hơn đấy !!
Rồi nàng nhẹ gót bước đi …

- Này đợi chút …! _ Kaitou công tử vội giữ tay nàng lại _ Để ta đưa nàng về phòng nha ^^ !
- Chàng đã làm việc gì có lỗi với ta sao ?? ~”~_ Hakuba lườm mắt nghi ngờ
- Ơ …không …không có …^^”_ Kaitou lúng túng giật tay lại ..

- Vậy thì tốt rồi …_Nàng mỉm cười dịu dàng _ Nếu thế thì cứ an tâm ở đây học hành , không cần lo cho ta đâu …
Hakuba đi nhanh về phía cửa , có lẽ chuyến đi tìm thảo dược vừa rồi khiến nàng có chút mệt mỏi nên giờ chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi …

- Ư …mm! _ Nhưng vừa bước được vài bước thì đầu óc nàng lại xây xẫm …
Thân hình mảnh mai một lần nữa lại chao đảo không giữ được thăng bằng …

- Cẩn thận !! _ Công tử Kaitou vội lao đến …
Vòng tay từ phía sau ôm chặt người Hakuba …
- Chàng …!_ Hakuba thoáng giật mình …
Kaitou tựa cằm lên vai tiểu thư , dịu dàng nói …
- Ngốc quá …! _ Hơi thở nhè nhẹ phả vào vành tai Hakuba làm nó đỏ ửng lên _ Đã bảo để ta đưa nàng về phòng rồi mà , hiền ~ thê !!^^
- K…Kaitou …!!
Mặt tiểu thư Hakuba lúc này đỏ bừng trong thực muôn phần khả ái …^^

- E hèm !! _ Và ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên _ Vợ chồng son có khác tình cảm mặn nồng quá nhỉ ^^
Lão gia Yusaku thình lình xuất hiện …
- Phụ thân !!
- Bá bá !!
Họ đỏ bừng mặt , luống cuống đẩy nhau ra …^^”

- Đã nhiệt tình với người ta thế sao con không ráng chăm chỉ học hành rồi mang đại kiệu đến mà rước Tiểu thư Saguru về chứ ?? _ Ông nhìn cậu trai buông lời châm chích
- Phụ ~ thân ! _Kaitou nhăn mặt _ Người còn nói nữa , tự dưng lập ra cái bảng giao hôn đó …thiệt kỳ quặc quá đi ~”~

- Tên tiểu tử này …Hôm nay ăn nói hỗn hào nhỉ !_ Ngài Yusaku gõ chiếc quạt trên tay lên đầu Kaitou _Có muốn ta sửa lại hôn ước là “ Trước khi đỗ đạt công danh công tử nhà Kuroba tuyệt đối không được thành thân với bất kỳ nữ nhi nào “ không hả ??
- Phụ thân ~”~ người nói thế chẳng khác nào muốn con ế vợ , nhà ta sẽ tuyệt tự tuyệt tôn đó …!
- Chuyện đó không cần con lo ^^” Ta đã chấm vài cô nương rồi , bất quá ta chịu thiệt …nạp thiếp làm kế mẫu cho con thôi ^^ !!
- Phụ thân ~”~ !!!!
Sao một thời gian khá căng thẳng , không khí dinh thự Kuroba có vẻ đã tốt hơn …
Giờ chúng ta trở lại căn phòng cách đó không xa …

- Thưa đã tới giờ cơm , mời hai vị công tử xuống dùng bữa …!_ Một gia nhân bước vào phòng ôn tồn nói
- À vâng chúng tôi xuống ngay !! _ Heiji đáp , đưa tay ra hiệu cho người kia đi ra ngoài …
Rồi cậu cúi người nhấc bổng Yêu xà Shinichi lên bằng một tay …
- Cậu mới vừa khỏi bệnh , đi đứng không tốt , để tớ đưa xuống dưới cho ..^^
- Không cần cậu lo tớ tự đi được !! _ Nàng cựa người đẩy tay Heiji ra
- Thôi mà , không sao đâu ^^ !_ Heiji cười khì _ Cứ để tớ bế !!

- Cậu …đã làm chuyện gì có lỗi với tớ sao ?? ~”~_ Lườm mắt nghi ngờ , Shin bất ngờ hỏi
- Không …không có …! _ Hắc xà phút chốc giật mình lúng túng ^^”
- Vậy thì tốt rồi !! _ Shin rướn người trèo xuống , một lòng không muốn cậu bạn bế đi _ Nếu cậu không làm việc gì có lỗi thì không cần lo cho tớ đâu !!
Nàng lạnh lùng nói …
Nhưng khi Shin vừa chạm chân xuống thành giường thì một tiếng “ Crắc “ nho nhỏ phát ra từ cổ chân …

- Ui da !! _ Nàng nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng
- Có sao không ??_ Heiji lo lắng hỏi
Mắt nhìn cổ chân Shin trẹo sang một bên mà không khỏi đau lòng …

Nhẹ nhàng chỉnh lại khớp chân, chàng thở dài nói …
- Thấy không , đã bảo để tớ đưa cậu xuống dưới mà !! _ Heiji nhấc bổng Conan lên bế gọn trong tay .._ Thật bướng quá …! ~”~
- Ê đừng …!_ Cậu nhóc ra sức giẫy giụa …_ Tớ tự đi được thả tớ xuống Tiểu Hắc …>”< THẢ TỚ XUỐNG !!

Vâng giờ thì tác giả xin lặp lại câu nói trên kia một lần nữa ^^
Dinh thự Kuroba quả thực đã trở nên …” vui vẻ “ …
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty20/6/2012, 15:49

ta ko cần bik cười lăn cười bò
Saguru có hài tử
thì phải tả cái đoạn làm thế nào có hài tử cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
NightBaroness

NightBaroness

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 25/07/1996
Age : 27
Đến từ : Việt Nam

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty21/6/2012, 06:55

Vẫn như mọi lần , fic của ss rất rất hài , thường xuyên khiến độc giả té ghế
Nhưng còn truyện hài tử , ko lẽ có liên quan đến " cột nhà cháy "
Thôi ko nghĩ lung tung nữa , chờ chap sau của ss
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty21/6/2012, 07:23

Dù đã chuẩn bị mọi thứ nhưng đúng là fic này độ hint cao quá cơ. [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 3233883801
Không ngờ Hat lại..... [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1195858672
Mong là mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) 1195858672
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty27/6/2012, 14:18

@ ame : thì là vì Kaitou kun là lang băm nên nói thế ^^ tả thế đủ sốc rồi ame ôi ^^
Mình làm quá đọc giả nhập viện cấp cứu hết thì lấy ai đọc fic ^^
@ night : eh eh nhầm rồi >"< sao mà haku có thể ngoại tình cơ chứ >"< tớ xây dựng hình mẫu hiền thê chuẩn thế cơ mà >"<
@ Wind : ss xin em :(( Haku là trong sạch mà , em com thế Kid sama lột da ss mất , dù gì cũng là nương tử của ảnh >"<

@ all : hint cao chỉ mang ý nghĩa tượng trưng >"< tại anh Kid buồn tình quá nên phát biểu linh tinh thế thôi , MỌI NGƯỜI ĐỪNG HIỂU LẦM MÀ .!!! :shock: ( ai bảo viết linh tinh rồi giờ è cổ ra giải thích :sweat:
chap tiếp này khá nhẹ nhàng , có ai là Fan HeiShin không nhỉ ?? ^^ lần này có màn " ăn đậu hủ " đấy mọi người ơi :inluv:


Chap 6 : Tơ hồng nguyệt lão se duyên nợ …( sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão đã kết duyên nợ )

Không gian âm u của Mafia yêu động thật ghê rợn khác thường …^^
Mùi tanh tưởi của máu phủ khắp nơi trộn lẫn với mùi ẩm ướt gây gây khiến bất kỳ ai lần đầu bước đến cũng cảm thấy khó chịu buồn nôn …
Nằm trên chiếc giường làm bằng đá , Cú tinh Vodka khẽ cựa mình mở mắt dậy …

- Ưm …u. !!_ Nàng ta khẽ phát ra vài tiếng rên , thấy toàn thân ê ẩm …
- Ngươi dậy rồi à ?? _ Đứng gần đó , Cáo yêu Bourbon cất tiếng nói
- Whisky đại nhân…ngài ấy đâu rồi ?? _ Vodka hỏi
Nhếch mép cười nhẹ , Bourbon hướng mắt nhìn …
- Ái chà , lo cho Tình lang quá nhỉ !? ^^ Sao cô không hỏi “ Ai đưa mình về đây “ ?
- Bourbon đại nhân …ngài đừng trêu tôi !! >”< _ Mặt Vodka bỗng đỏ lên vì ngượng
- Ha ha …biết ngay mà !! _ Cáo tinh cười lớn, uống ực bình rượu trong tay _ Nữ nhi tương tư , nhìn là biết ngay !!^^
- ……………
- Tên Hồ yêu đó tùy tiện thi triển pháp lực khi đang trúng độc nên bị tổn thương yêu khí ! Hiện đã qua nguy kịch và đang nằm nghĩ ở phía bên kia động …!
- Tôi có thể vào thăm ngài ấy không ?? _ Vodka hỏi
- À , bây giờ thì không nên đâu !! _ Bourbon nói _ Vì Boss Hắc Yêu giới cũng đang ở trong đó !!
Thoáng chút suy tư , Vodka khẽ gật đầu …
- Vâng tôi biết rồi …! _ Cúi mặt trầm ngâm , Vodka thở dài

- Không cần lo lắng , việc vừa rồi ông ấy sẽ không trách phạt hai người đâu !! _ Borbon nốc rượu …
- ……………
- Thâm tình của Boss với tên hồ yêu đó rất tốt mà ^^ Đâu thể đem đại bảo bối của mình ra mà trừng phạt chứ …!

Vodka lại trầm ngâm , hồi lâu cất tiếng nói …
- Bourbon đại nhân , tôi có thể hỏi người chuyện này không ??
- Uhm …
- Tôi vào Hắc Yêu giới không lâu , những chuyện trước đây chưa hề nghe nói đến …Vậy ngài có thể nói cho tôi biết thâm giao của Hồ yêu Đại nhân và Boss là do đâu mà có ??
- À cái đó thì …! _ Nhấp một ngụm rượu , Bourbon nhếch mép cười _ Cô thật sự muốn biết sao ??
- Uhm ….! _ Gật đầu
- Là do dung mạo của tên hồ yêu đó rất giống với người yêu đầu tiên của Boss đại nhân ^^
- SAO ?? _ Vodka há hốc mồm ngạc nhiên …_ Boss đại nhân khoái… Nam nhân ư ??

- Ôi trời !! ^^” _ Xoa xoa hai thái dương , Bourbon thở dài ngán ngẩm _ “ * Qủa nhiên khí vận đều tập trung vào mỡ trên người , cả yêu lực và đầu óc đều kém đến thế ^^” *

- Tất nhiên là không phải rồi !! _ Bourbon thở dài ngao ngán =.=” _ Bà ta không chỉ là Cool Girl có bằng chứng nhận của …Ủy ban nhân dân phường xã ^^ mà còn là một tuyệt thế giai nhân khó ai bì kịp đấy …
- …………..
- Mắt xanh , tóc vàng mượt là một siêu mẫu đạt chuẩn quốc tế đó ^^
Thoáng thấy cái chau mày của Vodka …

- Nhưng ngươi đừng lo ! _ Borbon phì cười bước tới xoa đầu Vodka _ Tên Hồ yêu đó tuy tính khí khó ưa, nhưng tuyệt đối không phải loại nam tử vì sắc đẹp của nữ nhi mà bị mê hoặc đâu ^^ !!
- Tôi ….

- Được rồi !! Vậy để ta tặng ngươi cái này !! ^^ _Bourbon đại nhân cho tay vào túi lôi ra một chiếc hộp vuông vức sặc sỡ ..
- Cái này là …?? _ Vodka ngơ ngác cầm lấy chiếc hộp săm soi
- Trà giảm béo thế hệ mới ^^ Nhãn hiệu “ Chochomhom “nổi tiếng đó
- “ Chochomhom “ ?? ~”~ Ngài mua nó ở… “ Chợ chồm hổm “ sao ??
- Bậy nào ~”~ Ta đặt hàng từ tác giả Momo đó !!
- TRỜI ƠI !!! LẼ NÀO NGÀI KHÔNG BIẾT CON BÉ ĐÓ LÀ …GIAN THƯƠNG ~”~

- Uống cái này xong không chừng tui nằm liệt giường bán sống bán chết luôn !!~”~
- Thế càng tốt ^^ Vậy khỏi nghĩ cách ngươi cũng được Whisky quan tâm rồi !!
- Bourbon đại nhân >”< !!
- Ha ha ha !!!
Bourbon lớn tiếng cười …
Quả thật dung mạo của Cú tinh Vodka không phải là xinh đẹp nhưng có một điều mà cô ta không hề biết là biểu cảm khi xấu hổ là vô cùng khả ái và thú vị …
Khiến cho người đối diện cảm thấy thích thú …^^
……………………………………………….

- HAYYA TỰ DO RỒI !!>”< _ Kaitou reo lên hồ hởi …

Không gian nhộn nhịp với tiếng cười nói rôm rả của khu chợ …
Thế là sao bao tháng ngày cần lao cực khổ đại công tử Kuroba nhà ta đã được “ mở cổng sổ lồng “ …^^
- Thật là tuyệt quá đi …!!^^ _Kaitou híp mắt mơ màng _ * Nhưng sao ta phải đi cùng nàng chứ ~”~*

Chàng lườm mắt nhìn sang vị tiểu thư đoan trang đi bên cạnh …

- Có cần ta đính chính lại là nhiệm vụ của chàng hôm nay là đưa ta đi mua sắm cho tết Đoan ngọ chứ không phải ngao du sơn thủy không ? _ “ Cục nước đá “ bên cạnh chàng cất tiếng nói ^^
- Sắm sang gì chứ ~”~ !! _ Kaitou nhăn nhó _ Nhà nàng giàu có vậy thì muốn mua gì mà không được , cần gì “ xách đầu “ ta theo !!
- Vì chàng với ta có hôn ước !! _ Hakuba nhếch mép cười, nói _ Lang quân chẳng lẽ lại để nương tử đi một mình ??

- Thôi mà , Ái ái thê …!! ^^ Hay nàng từ bi hỉ xả tha cho ta lần này đi nha !! _ Kaitou giả lả cười đùa với Hakuba
- Chàng muốn thoái thác trách nhiệm sao ?? _ Nàng chau mày hỏi
- Ơ ta …~”~
- Hay là để ta nói với Yusaku bá bá …hủy hôn ước đi nhỉ ?? ^^ _ Đấu lý không bằng đe dọa , phỏng theo lời răn dạy của bậc tiền nhân , Hakuba chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ …
Nhưng thề có trời cao chứng giám , ẩn trong câu nói của nàng tuyệt nhiên không có chút gì là ngây thơ trong sáng …^^”

Số phận anh Kaitou …xem như là bi đát …^^”

- Ấy , đừng nói đừng nói!!!~”~ _ Vài hình ảnh “ sống động “ chạy qua trong đầu chàng , Kaitou xua tay cuống cuồng lo lắng _ Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà ^^”
Rồi chàng vội vã kéo tay Hakuba lôi đi …
- Ta dẫn nàng đi sắm sang quần áo là được chứ gì …!
Lẩn trong khu chợ đông đúc , chàng đưa đại tiểu thư tướng phủ vào gian hàng gần nhất có thể ^^…

- Xin lỗi hai vị cần mua gì ??_ Người chủ tiệm bước ra cúi chào …
Liếc nhìn 2 bên , Hakuba trông thấy những bộ y phục đủ mọi kích cỡ được treo mắc thẳng hàng …
Thoáng nhìn dung mạo , chủ tiệm nhận ra khách sộp …
Ông ta đon đả mời họ vào gian nhà trong xem những bộ y phục khác

Và quả nhiên như lão chủ nói , phía trong đó đều là hàng thượng hảo…
Tơ tằm nhung gấm tất thảy đều được may một hài hòa trang quý …

- Đây là bộ áo được làm bằng vải tằm Trung quốc mặc vào vừa mát vừa đẹp , còn đây là vải voan đường chỉ may và thiết kế đều do người thợ giỏi nhất kinh thành làm , còn đây là …Bla …bla …_ Ông ta chỉ tay vào các bộ quần áo , miệng nói không ngừng …
Bộ dạng thật đúng chất mấy … nhân viên bán hàng Safe off chuyên nghiệp ^^”

- Uhm … trông cũng không tệ !! _ Hakuba đưa tay chạm thử vào một vài bộ …
Công tử Kaitou đứng cạnh thì chỉ khẽ thở dài đảo mắt nhìn vòng quanh các bộ áo một cách thờ ơ ..
- Tôi còn có một bộ y phục rất hợp với tiểu thư đây !!^^ _ Người chủ tiệm lôi một bộ áo ngắn cũn cỡn đính kim tuyến được may bằng thứ vải voan cực mỏng ra _ Là hàng mới nhập về đó ạ !!
- ỰC !!_ Hakuba nuốt nước bọt , vừa trông thấy bộ áo má nàng đã đỏ bừng lên …
Nàng định mở miệng từ chối thì người bên cạnh đã lên tiếng trước …

- Cái đó không được !! _ Công tử Kaitou nói
- Nhưng mà …~”~
- TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC !!_ Chàng nghiêm mặt , dùng đôi mắt cương trực đầy hùng khí nhìn thẳng vào tên chủ tiệm

Trước thần khí oai dũng của chàng , gã ngẩn người vài giây rồi phì cười …
- À vâng , tôi xin lỗi …hì hì ….Tôi quên mất nam nhân thường không muốn người nữ nhi mà mình thích ăn mặc hở hang trước mặt người khác ^^

- LÀM GÌ CÓ CHỨ ?? _ Công tử Kaitou nói to _ Chỉ là ta thấy nha đầu này mặc nó thì hơi phí thôi … ~”~ Y phục đẹp vậy dĩ nhiên phải để cho một tuyệt thế giai nhân rồi …!
Nói rồi chàng liếc nhìn Hakuba , xoa cằm tặc lưỡi …
- Chậc chậc …Vừa xấu , vừa gầy ,vừa phẳng …rõ ràng không chút quyến rũ nào , sao mặc cái đó vào được chứ =.=”
Đỉnh đầu tiểu thư Hakuba bốc khói …^^
Lửa nhẹ bừng cháy đầy uy lực ….^^

- Chàng ~ vừa ~ nói ~ cái~ gì ~ hả ??_ Hakuba nghiến răng hỏi
- Ta chỉ nói sự thật thôi mà !!^^ _ Kaitou nhún vai
- THẾ THÌ TỐI NAY ĐỪNG CÓ ĂN CƠM !! _ Hakuba tung cước nhắm thẳng vào bụng Kaitou
- Ta vẫn có bữa khuya !?! ^^ _ Nhẹ nhàng phi thân né sang một bên , chàng nhăn răng cười …
- TA KHÔNG NẤU NỮA !!~”~
- Vậy còn canh gà tiềm ^^ ?
- CÁI ĐÓ CŨNG KHÔNG CÓ !!~”~
- Thế trà sen thì sao ?? ^^
- ĐỪNG CÓ MƠ ~”~
- Nàng vẫn đấm bóp cho ta chứ ^^
- CÂM MIỆNG !!!

Khu chợ “ nhộn nhịp “ đã “ nhộn nhịp” hơn …
Và câu chuyện thì vẫn còn dài …^^

Trong khi đó ở một nơi khác gần đấy …

- WOW …TUYỆT QUÁ À …!! _ Heiji tròn mắt trước những gian hàng thức ăn nối dài …
- Tiểu Hắc à…chẳng lẽ cậu đến đây chỉ để ăn uống thôi ư ?? _ Nhóc Conan đi cạnh nói =.=”
- Ấy ấy …cậu chẳng biết gì cả !! _ Heiji cười khì _ Người ta nói “ Nhân gian hữu thực “ đó có biết không ?? Xuống trần mà không ăn uống thì thật phí phạm cuộc đời ^^
- Là “ Nhân gian hữu tình “ Tiểu Hắc à =.=”
- Mặc kệ nó đi , không nói nhiều nữa …! _ Heiji kéo tay Conan lôi đi _ Để tớ dẫn cậu đi “ trải nhiệm nhân gian “ một lần cho biết ^^
- Này ..này đợi đã …tớ …!!

Mặc kệ sự vùng vẫy luống cuống của cậu nhóc …
Chàng Xà tinh lực lưỡng vẫn lôi Conan đi khắp các dãy quán ăn …
Tuyệt nhiên không để sót bất kỳ cửa tiệm nào …^^
- Nhoàm nhoàm …ngon thật đấy ^^ !!
Và họ kết thúc buổi thưởng lãm khi Heiji một tay cầm chiếc giỏ lớn đựng các loại bánh trái lương khô , một tay cầm xâu kẹo hồ lô và miệng thì ngấm nhiến nhai bánh màng thầu …
- Haizz …! _ Conan chỉ thở dài một cái đầy não ruột
Đáng ra nàng phải biết lẽ sống của cuộc đời Heiji là “ Thà một phút được ăn rồi hãy chết / Còn hơn là Bất tử để đói meo =.=” “

- A HA …!!_ Heiji reo lên _ Ở đây có bán đậu hủ chiên nè …!
- Đậu hủ chiên ??? ~”~
- Là một trong những món ăn đặc sản ở đây đó ^^_ Heiji hăm hở giới thiệu _ Cậu muốn ăn thử không ??
- Ơ …không …tớ …!! _ Conan chưa mở miệng nói hết câu thì đã nghe giọng cậu bạn oang oang “ Lấy cho tui hai miếng đậu hủ chiên nóng đi ông chủ ^^ “
Và chưa đầy 1 phút sau , trên tay Conan đã xuất hiện 2 miếng đậu hủ xinh xắn phủ tương sốt đặc được gắn trên bởi một chiếc que be bé …

- Tớ biết ngay là cậu sẽ muốn thử mà ^^ _ Heiji cười tự hào
- Ừ !!_ Nhóc Conan miễn cưỡng gật đầu một cái ^^_ * Là do cậu tự ý mua rồi ép tui lấy thì có … Có ai chưa kịp nghe người khác trả lời đã tự gọi rồi không ?? =.=”*

- Này mau ăn thử đi …! Nó nguội là không còn ngon nữa đâu ^^ !!
- Ừ !! _ Conan gật nhẹ đầu liếc mắt nhìn miếng đậu hủ …
Mùi thơm nhè nhẹ của nó bốc lên đầy thôi thúc …

Đôi môi hồng nho nhỏ khẽ hé mở cắn nhẹ một cái …

Vị giòn giòn beo béo của đậu hủ hòa lẫn với nước sốt ngọt ngọt cay cay tan ngay trên đầu lưỡi …

- Đúng là rất ngon ^^ !
- Thật sao ?? _ Mặt Heiji bỗng trở nên rạng rỡ …
Bất ngờ cậu chàng cúi xuống cắn thử miếng đậu hủ bên cạnh miếng Conan đang ăn

Một cách vô tình ( nhưng hữu ý ^^ ) Má chàng Xà tinh chạm vào má Shincihi …
- Uhm …đúng là rất ngon ^^

Có tiếng bàn tán xì xào của mấy bà tám trong chợ …
- Ôi tình anh em của họ thật tốt !! >”< _ Sụt sịt
- Đúng là Huynh đệ tương thân , thật cảm động lòng người !!>”< _ Lau nước mắt …!
Trong khi đó ^^”

- Cậu muốn ăn sao không mua que khác ~”~
- Ăn thế sẽ thú vị hơn !! Tớ thích vậy …^^
- Chứ không phải lúc nãy tiêu hết Ngân lượng hả ?? =.=
- Ừ …thì …^^”

- Ê , hai người cũng ở đây sao ?? _ Có tiếng nói phát ra gần đó …
- Kaitou Huynh , Hakuba tiểu thư ?? _ Heiji và Conan chớp mắt ngạc nhiên _ Là hai vị ư ?

- Uhm , cái này người ta gọi là “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ đấy ^^ !!_ Kaitou xòe chiếc quạt trong tay , che miệng cười ẩn ý …
- Hay sẵn tiện chúng ta đi chung nhé !! _ Nhóc Conan đề nghị
- Ý hay đấy !! ^^_ Kaitou mừng rỡ gật đầu
- Tôi không ý kiến !! _ Hakuba lạnh lùng nói
- Đa số thắng thiểu số !! _ Heiji thở dài gật đầu

- TRÁNH RA !! TRÁNH RA !! _ Ngay lúc đó một chiếc xe thồ hàng lớn băng ngang qua …

- Chuyện gì thế nhỉ ?? _ Heiji nhíu mày …
- À là chuẩn bị cho lễ hoa đăng đó mà …! _ Hakuba đáp …

- Ở chỗ chúng tôi cứ 10 năm một vào ngày này đều có hội thả đèn Hoa đăng …! _ Kaitou giải thích
- À cái này tôi có biết , nghe nói …._ Shin xen vào

- Nếu đôi tình nhân nào thả đèn xuống đầu tiên sẽ cùng nhau sống Bách niên giai lão ^^ !! _ Cả hai người ( Shin và Kaitou ) cùng đồng thanh …
Chớp chớp mắt vài giây …

Một cảnh tượng mang tính đồng nhất cao xuất hiện …^^

- Kaitou , mau theo ta đến đó !! _ Tiểu thư Hakuba kéo tay chàng công tử
- Bạch nhi , chúng ta mau đi thôi !! _ Hắc xà tinh nhấc bổng Shinichi …

Thật đúng là “ tư tưởng lớn “ gặp nhau …^^
- Nhưng hai canh giờ nữa mới bắt đầu mà !!~”~ _ Shin và Kaitou nhăn mặt đồng thanh
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU/HUYNH !! ~”~ _ Và giờ là đến 2 người bên cạnh ….

Haizz !! …
Thật đúng là “ Tơ hồng nguyệt lão se duyên nợ
Bể ái trầm luân lắm kẻ vào …”
Những chuyện tình cảm hình như lúc nào cũng muôn phần rắc rối ^^




Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 15/7/2012, 14:45; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty28/6/2012, 09:53

Hehe giờ mới nhớ ra cái fic này để bóc tem cười lăn cười bò

May mà Hakuba màn hình phẳng không thì không đỡ nổi cười lăn cười bò

Cái màn ăn đậu đó...cười lăn cười bò

À mà em tưởng là Bourbon chứ ss cười lăn cười bò

P/s: cái trên là em chỉ bợn Hat tức Hatori chứ không phải Hakuba cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)   [Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Hắc Xà Bạch Xà (A present of Boys)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)
» [Long Fic] Công chúa ngủ trong rừng (A present of Girls)
» Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )
» Bạch Tuyết thời hiên đại
» Nàng bạch Tuyết và Bảy chú Lùn thời @

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-