CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty28/4/2012, 20:32

Author : Samy

Category :General , Romance , Drama , Shoujo , Shounen ,...
( hi , Samy thêm một tí thể loại của manga vào đây luôn ^^! )

Rating : K+

Status :on-going


**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**

THẦN TƯỢNG CỦA THẾ KỶ XXI



By Samy

Nếu quá khứ đã được ghép lại thành một

Cho dù muốn tháo rời cũng vô vọng

Nhưng liệu họ có đầu hàng trước cuộc sống ?

Bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh

Họ mang trong mình từng số phận khác nhau


Anh , một cậu bé có đôi mắt tuyệt đẹp
và tâm hồn làm sáng bừng cả thế giới .


Em , một tiểu yêu với ánh nhìn vô hồn
và lặng câm trong thế giới của anh .

Trong hàng tỉ ngôi sao và hàng ngàn hành tinh , ta sinh ra tại địa cầu , trong cùng một đất nước , với dân số 8 tỷ là một biển người mênh mông …
Vậy mà

Vẫn có thể gặp nhau .

Thế nhưng
...
Thay đổi hoàn toàn

Tất cả đảo lộn


Lặng nhìn
Tôi biết người đã thay đổi
Nhưng sao tim tôi lại đau hơn cả ?
Vì ánh mắt hay vì lý do chúng tôi gặp nhau ?

Mọi thứ đã khác



Anh , loài sói bạc thuộc về phương Bắc.

Em , nàng tiên nhỏ của thế giới thần tiên .


Nụ cười em thật ấm áp .
Nhưng anh thì thật lạnh .
Ánh mắt em đầy sức sống
Còn anh lại nhuốm một màu buồn bã .
Trái tim em chứa đầy tình yêu .
Và anh muốn có nó.


Khẽ đau nhói : “ Đáng sợ thay !”
Sợi dây vẫn vấn vương trên bản nhạc còn dang dở

Một câu chuyện đang bắt đầu
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty28/4/2012, 21:31

Bóc tem nào. Rẹt rẹt. E hèm...*Hự hự* Sau đây là phần nhận xét của anh.
*Nói gì bây giờ nhỉ cười lăn cười bò *. Có vẻ như Samy rất thích kiểu trình bài "Trái giữa phải" nhỉ. Dù sao thì khi anh đọc phần mở đầu thì anh thấy hay quá. Bây giờ anh muôn được xem phần tiếp theo quá. Viết tiếp nữa nha :)
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty30/4/2012, 17:50

Chương 1

Câu chuyện về loài sói bạc và nàng tiên nhỏ

( RG )


Trong bức tranh vẽ nên tâm hồn
Một trái tim tan nát vẫn còn nhịp đập
Ở nơi ấy , đâu đó vẫn còn một lời vang vọng :
“ Xin được sống để gặp lại ! ”


Part 1


Đêm .

Ly dạo bước trên con đường dài đến ngôi nhà tuyệt đẹp ấy . Đó là một ngôi biệt thự sang trọng khiến ai cũng mong muốn được vào . Nó đẹp , sang trọng và lộng lẫy đúng nghĩa . Nhưng đối với Ly , nó không quan tâm . Điều Ly quan tâm giờ đây chỉ là căn nhà ấy có My , người bạn thân của nó.

Ting tong !

Hạ tay xuống , Ly mỉm cười . Trước mắt nó là hình ảnh đầy đáng yêu và vui mừng của My . Không đợi Ly nói gì , My lập tức kéo nó lên phòng , mặc cho Ly có đang chào gia đình My .

“ Đau quá ! Làm gì vậy bà ? ”

“ Nhìn kìa ! RG bắt đầu diễn rồi ! ”

“ Hở ? ” Và nhìn theo hướng ngón tay mảnh khảnh ấy , Ly chợt hiểu ra tất cả .

Bài hát tuyệt vời ấy được biểu diễn bởi một nhóm nhạc tuyệt vời . Một cái tên sáng giá của làng giải trí thế giới , một hiện tượng youtube và ảnh hưởng đến toàn cầu , một nhóm với những chàng trai tài năng tuyệt vời : RG !

Màn trình diễn của RG đang chiếm rất nhiều cảm tình của khán giả . Luôn luôn vậy . Kể cả việc My đang hò hét inh ỏi chỉ vì nhỏ được lắng nghe lần hát live đầu tiên đối với ca khúc mới nhất của họ ( mặc dù trước đó My đã từng nghe họ hát live rất nhiều ) hay những tiếng hò reo vang dội nơi sân khấu ấy như sắp lấn át cả không gian cũng đủ dư để chứng minh điều ấy .

“ Woa ! Họ hát hay thật nhể ? ” Ly nói . Cô bé cười khẩy khi quyết định buông lời khen ngợi RG .

Họ tuyệt , Ly biết .

Họ tài giỏi , Ly công nhận .

Họ đẹp trai , không cần bàn cãi .

Nhưng Ly không phải là một big fan hay crazy fan của họ . Đơn thuần , Ly chỉ quan tâm và nhận biết vì sức hút của RG là điều không thể chối cãi .

Bước đến kệ tủ , Ly cố tìm cho mình một cuốn sách thật hay ho .

Sau khi đảo mắt khắp nơi , không hiểu vì sao Ly không chọn cho mình một cuốn từ nơi ấy mà lại đến từ chiếc giường trước mặt .

“ 2! ”
Ly đã nhìn thấy và chọn nó.

Mở ra , đập vào mắt Ly chính là bản tin về RG .
* Thú vị thật . *

Và những gì nó nhận ra chính là những giải thưởng đầy danh dự , lời ca ngợi và số lượng fan tưởng chừng vô tận dành cho RG ! Nhưng đó không phải là tất cả , điều Ly quan tâm giờ đây chính là cái nhìn về tất cả thành viên trong ấy :

Jack Jodo , trưởng nhóm đầy tài năng của RG , xuất thân từ một gia đình giàu có và truyền thống nhưng anh lại không như vậy . Là một con người đa tính cách và rất hay phá luật , thế nhưng lại rất trọng chữ tín . Một MC rất nổi tiếng , đồng thời có giọng hát hay , Jack còn sở hữu tài năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời , đó là điều khiến anh có thể trở thành người dẫn dắt cho RG . Trong mỗi bài hát của RG , người hát đầu luôn là anh .

Và đến đây , ta cũng không thể không kể đến Dương Gia Hoàng , anh chàng nhạc sĩ tài năng của nhóm và cũng là nhân vật chính trong bộ phim “Smile at him ” . Ngoài đời , anh là một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát tuyệt vời , một diễn viên với tài năng diễn xuất xuất thần và nụ cười có thể làm tan chảy bao trái tim . Sở dĩ Hoàng được cho rằng là một nhạc sĩ tài năng vì những bài hát mà anh sáng tác cho nhóm đã trình bày , đều gây nên những cơn sốt chóng mặt cho làng giải trí thế giới . Khi xuất hiện trước mọi người , anh rất hay mỉm cười . Anh được tất cả gắn cái danh : “ Hoàng tử Hollywood ” .

Người thứ 3 trong nhóm sẽ được kể đến chính là Dennis Trần , một người mang trong mình 2 dòng máu , một đứa con lai của thời trang và Hollywood . Anh hoàn toàn khác biệt với Hoàng . Thường cười tươi , Dennis hoàn toàn thân thiện trong mắt tất cả . Có thể Dennis không cảm thụ âm nhạc tuyệt vời như Jack hay có giọng hát thiên thần và truyền cảm như Gia Hoàng nhưng kĩ thuật nhảy của anh lại luôn khiến mọi người phải tán dương . Bên cạnh đó , model nổi tiếng cũng là anh .

Đôi khi trẻ con nhưng vẫn giữ được nét sâu sắc trong tâm hồn . Đôi khi trưởng thành nhưng vẫn mang trong mình sự đáng yêu . Phải , đó là Syaoran Sainei của RG . Một chàng trai người Nhật nhưng cậu cũng đã từng sống bên Việt Nam . Mang trong mình kĩ năng bắn rap siêu hạng , 9 từ trong vòng một giây , Syaoran hoàn toàn khiến những bài hát trở nên tuyệt vời nhất .

Và cuối cùng :

Shane Nguyễn , thành viên thứ 5 của nhóm . Một khuôn mặt đúng chất baby khiến bao người phải mê mẩn . Thế nhưng , tính cách của Shane cũng trẻ con không kém . Khi được hỏi rằng : “ Shane thích uống gì nhất ? ” , thì cậu đã trả lời rằng : “ Đó là sữa . ” . Cậu là thành viên đáng yêu nhất RG nhưng điều khiến cậu có thể gia nhập và sát cánh cùng RG chính là tài chơi nhạc cụ . Cho dù có là Piano , Organ , Trumpet , Violin , Cello hay đến một cây sáo nhỏ ,… Shane vẫn có thể chơi tốt tất cả .

Những chàng trai tài năng kia cũng giống như những nhân vật trong bộ phim “ Smile at him ” . Họ đều mang trong mình dòng máu Việt hay có lòng yêu mến đối với Việt Nam . Một bộ phim đặc biệt với những diễn viên đặc biệt , chính đạo diễn của bộ phim đã dành tặng bộ phim với tất cả tấm lòng của ông cho người vợ Việt đã mất . Vừa xúc động trước nguồn gốc của nó, vừa có nội dung hay và diễn viên đóng đạt , bộ phim “ Smile at him ” đã thực sự gây nên cơn sốt cho làng điện ảnh thế giới .

Giờ đây Ly nhìn RG . Những chàng trai ấy đang cực kì tỏa sáng trên sân khấu .
* Họ có vẻ thú vị . * Và nó đã nghĩ vậy . Nhưng bất giác , có một cảm giác vô cùng lạ lẫm xuất hiện trong Ly .

Không biết vì lý do gì , không biết vì nguyên nhân nào lại khiến Ly cảm thấy đau nhói khi nhìn một người trong số họ . Cứ như những kí ức trong quá khứ tưởng chừng như đã được chôn kín nay lại hiện về . Kí ức đó , không ai nhận ra sự thật kể cả Ly hay người đó .

Không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao , chỉ biết rằng rồi đây , một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ lại tìm đến họ . Như cái ngày ấy của tám năm về trước …
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty30/4/2012, 18:00

Tem đâu rồi? Để anh bóc trước nha. Com gì bây giờ nhỉ? Anh thấy bài này có nhiều yếu tố truyền cảm khiến anh cũng bị cuốn hút theo. Anh đoán thì có lẽ Ly là mối tình đầu của một người trong số 5 chàng trai của nhóm nhạc đó. Có đúng không nhỉ :drink: Chỉ là dự đoán thôi. Anh tự hỏi không biết nhóm nhạc RG hoàn hảo kia có thật không nhỉ. Mới chương đầu mà đã viết hay như thế còn gì...Ráng viết thêm nha :)

PS: Sao mọi người không vào đây đọc nhỉ? Chỉ có mỗi mình thôi sao :empty:
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty30/4/2012, 18:13

Part 2


Khác với nhà của My , sân vận động quân khu 7 lại tràn ngập ánh đèn và tiếng reo hò . Màn trình diễn đầy sôi động của RG vừa kết thúc nhưng tiếng hò reo vẫn tiếp tục vang vọng .

“ Đêm nay cực xung luôn ! Quá đã ! ” Jack cười tươi , anh chàng có vẻ rất hưng phấn .

“ Này Hoàng , đi ăn không ? ” Dennis đặt tay lên vai Hoàng và nói .

“Quán ăn Nhật Bản ở trung tâm thành phố , okay ? ” Shane đưa tay sau đầu , tươi cười bảo . Đáp lại , tất cả đều nhất trí và họ bắt đầu bước ra ngoài , bắt đầu cho chuỗi hò hét vang trời .

Mỗi người với một phong cách nhưng nhìn họ đều rất cool . Khi họ bước ra , những fan hò hét thất thanh . Mỗi thành viên đều mỉm cười để đáp lại sự hâm mộ đó . Bảo vệ đứng vây quanh và từ xa , chiếc xe Ferrari đã được đậu sẵn . Năm chàng trai nhảy lên xe và bỏ lại tiếng hò reo của các fan . Họ ngồi trên xe và ngắm thành phố . Hồ Chí Minh giờ đây với họ thật tuyệt vời .

“ Nè , mấy nhóc thấy anh lái xe thế nào hả ? ” Jack nói

“ Super tệ ! ” Hoàng , Dennis , Syaoran và cả Shane đều cười mỉa mai , cốt trêu ghẹo .

“ Nè coi chừng nha , anh lớn hơn mấy đứa ít nhất 2 tuổi đấy . Lái xe cho rồi mà còn nói là sao ? ” Rồi Jack quay sang liếc nhìn “ Mà cũng đúng thôi nhỉ ? Có mấy người nào rảnh rang quá nên mới ghẹo một người đẹp trai như mình . ”

“ Phụt ! ”

“ Trời ! Cái thằng ở dơ ! Kiếng xe mới lau xong buổi sáng đó ông hai ! ” Jack quay sang hét vào mặt Dennis nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là hành động cười nghiêng ngả của họ .

“ Mấy cái thằng này ! Lát nữa tự trả tiền ! ”

Không khí giữa họ vẫn vui vẻ và sôi động như vậy , cứ như không có gì ngăn họ nói đùa được với nhau . Một cuộc sống như vậy với RG là niềm vui , vì quanh mỗi cá nhân vẫn luôn tồn tại những người bạn , chí ít cũng là 4 thành viên còn lại .

***

Về phần Ly và My , cả hai đã rủ nhau xuống đường . Họ đi dọc theo nền sân của từng tòa nhà , từng nhà hàng , từng cửa tiệm , từng trung tâm mua sắm , từng khách sạn và đưa mắt nhìn theo những ánh đèn hào nhoáng của thành phố .

“ Á ! Cướp ! ” Đúng như những gì My đã thốt lên , một thanh niên trẻ đã giựt mất giỏ xách của nhỏ . Hắn nhanh và điên cuồng .


Và …


Có vẻ như hôm nay không hẳn là một ngày hoàn hảo của RG . Khi bước xuống xe , họ đã nghe thấy tiếng của My .


Nhìn xa , ai cũng dễ dàng nhận ra hình ảnh Ly và My đang chạy theo một tên đội kín mũ . Hắn chạy nhanh nhưng không quá nhanh đến mức bỏ họ lại phía sau một khoảng xa .

Bắt kịp , có lẽ họ có thể .

Xông vào , RG đều làm được .

Nhưng không ai có thể tiếp cận vì hắn ta có dao .

So với những người kia thì chỉ Hoàng đứng đó , khẽ nhíu mày và khi hắn chạy nhanh về phía anh , Hoàng giơ chân ra . Với tốc độ như vậy , tên thanh niên dễ dàng té ngã và con dao trên tay liền văng xa .

“ Tôi không nghĩ ngày nay vẫn còn những người như vậy . ”

Hoàng đặt chân lên hắn nói và tiếp đó , Syaoran liền gọi cảnh sát . Dennis giật lại chiếc túi . Còn Jack và Shane lại trói tay tên đó . Cuối cùng , Ly và My cũng có thể chạy đến.

“ Em cảm ơn mấy anh ạ . ” My cúi đầu

“ Không có gì đâu . Các anh chỉ tình cờ thôi mà . ” Dennis cười tươi .

Về phần Ly , nó nhanh nhảu lấy lại chiếc giỏ rồi đưa My kiểm tra . Nó cũng cảm ơn mọi người về việc đó . Bỗng , My nhìn họ và thốt lên :

“ A ! Các anh là nhóm RG ! ” . Tiếng hét ấy , nó không làm ai giật mình nhưng đối với Ly thì có . Nó choáng váng nhìn lại và nhận ra họ . Nó cười thầm thay cho lời khen và các thành viên cười tươi :

“ Ồ . Không ngờ em nhận ra tụi này đấy . ”

“ Dạ . Mấy anh cho em chữ kí được không ạ ? ” My hớn hở đến mức nhỏ bạn phải khều tay ra dấu . Các chàng trai cũng rất vui vẻ và họ xem fan như những người bạn chẳng xa lạ chút nào . Sau một hồi , bỗng My phát hiện ra:

“ Ơ , hình như thiếu mất anh Hoàng ạ ? ”

Mọi người bắt đầu quay sang tìm kiếm và họ nhận ra , Hoàng đang nói chuyện với cảnh sát. Rồi anh chàng tiến về phía các chàng trai :

“ Này , mấy cậu đúng là … gặp gái là ..tươm tướm . ” Hoàng liếc nhìn làm cả bốn đỏ mặt vì thẹn . Nó khiến My và Ly cười khúc khích càng làm các chàng trai đỏ mặt hơn . Jack gãi đầu cười trừ , điều đó càng làm anh dễ thương trong mắt hai cô gái . Dennis thụt lui về phía Hoàng:

“ Cái thằng này , nói vậy làm tụi này quê chết mồ . ” Rồi anh cũng cười trừ .

“Không sao đâu ạ.Các anh đừng vậy , chẳng có gì đâu . ” Ly tươi cười nói .

“Cô bé này…không biết sao anh lại nghĩ em từng sống bên nước ngoài nhỉ?” Shane hỏi .

“ Hì , em từng sống bên Việt rồi qua Nhật rồi lại trở về Việt nữa . Hi . ” Ly để tay phía sau và cười tươi . Cô bé hoàn toàn không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương , nụ cười ấy làm cả bọn ấn tượng .

“ Ồ , em từng sống bên Nhật sao ? Anh là người Nhật chính hiệu nè . ” Syaoran nói , trông cậu có vẻ rất thích thú .

“ Em sống bên ấy 5 năm . Em mới về đây năm lớp 8 . ”

“ Ồ!Hay thật !À , anh là Syaoran Sainei . Dù sao cũng phải giới thiệu với hai em hen ? ”

“ Hì , em là Ly , Trần Mai Ly , còn đây là ... ”
Bất ngờ , My cắt lời nó :
“ Em là My , Lê Hoàng My . ”

“ Còn anh là Jack Jodo , đây là Shane , Dennis , và cái thằng có cái mặt tuy perfect nhưng lúc nào cũng đơ đơ là Gia Hoàng . ”
Vừa nói , Jack vừa cười . Dù vậy , anh vẫn không quên trêu ghẹo người khác . Và cũng có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh ấy mà Hoàng đã chọn cách im lặng .

Bất chợt , tiếng xe cứu hỏa bóp còi liên tục khiến Ly giật mình . Nó quay gắt ra sau khiến sợi dây chuyền mặt thánh giá lọt ra ngoài . Bỗng , Ly có cảm giác như ai đó đang chạm vào cổ . Quay sang , Ly vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Hoàng , anh chàng ít nói và cũng đẹp trai nhất nhóm đang nâng mặt dây chuyền lên , anh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và nghiêm túc :

“ Em … đeo nó lâu chưa ? ”

“ Ơ …? ” Ly ấp úng , nó dường như không hiểu chuyện gì và cả những người còn lại cũng bối rối không kém .

“ Ý … anh là sao ? ” Ly hạ giọng xuống .

“ Từ 8 năm trước , em có đeo nó không ? ” Hoàng đặt mặt dây chuyền xuống . Anh nhìn thẳng vào mắt Ly và nghiêm túc hơn bao giờ hết .

Còn riêng Ly , nó khẽ nhíu mày . Thật sự , Ly chẳng hiểu gì cả . Thế nhưng nó vẫn có thể trả lời câu hỏi ấy của Hoàng nhưng đáng tiếc thay , 8 năm , đó là khoảng thời gian rất dài mà Ly không thể nhớ rằng liệu nó có đeo hay không .

Nén nỗi sợ hãi xuống và nói :

“ Không , hình như là thế . Em chẳng nhớ là em đã đeo nó. ”

Hoàng cụp mắt xuống , thoáng im lặng và xin lỗi vì khiến nó sợ .Rồi anh quay bước đi vào nhà hàng với gương mặt đầy cảm xúc .



Mọi người tạm biệt nhau và đến lúc cuối , RG có nói:

“Mong sẽ gặp lại . Có thể lúc đó , nhóm RG này sẽ dẫn hai em đi ăn . ”

Ly và My quay gót đi và những chàng trai ấy đi cùng rời khỏi . Ngồi xuống ghế , Dennis nói với Hoàng :

“ Chậc . Hoàng , hồi nãy cậu làm cô nhóc sợ đấy . ” Dennis nhíu mày . Trong anh tồn tại một nỗi lo lắng hơn bao giờ hết :

“ Cậu không sao chứ ? ”

Im lặng , có vẻ như Hoàng đang cố lấy lại tinh thần : “ Ừ , tớ chẳng sao cả . Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi . ”

“ Bất ngờ ? Sợi dây chuyền đó có liên quan gì à ? ” Syaoran hỏi

“ Không , chẳng có gì cả . Có lẽ chỉ là … trùng hợp thôi . ”

Hoàng nói và mọi thành viên nhìn lo lắng . Anh không phải là đứa hay làm mọi người lo lắng nhưng họ biết tính Hoàng . Có thể trước mọi người , Hoàng có tươi cười hay buông những lời trêu ghẹo và thậm chí quen hàng tá bạn gái mà không cần chọn lựa đi chăng nữa thì vẫn không ai biết anh đang nghĩ gì và , nụ cười , cho dù nó có tồn tại trên gương mặt anh thì cũng không có nghĩa Hoàng đang muốn cười .

“ Mà hai bé đó dễ thương ghê hen ? ” Jack chống cằm nói .

“ Ừ . My đẹp hơn Ly nhưng Ly lại có nụ cười rất tuyệt . ” Dennis cười mỉm và nhanh chóng gấp một miếng sushi vào miệng “ Woa . Tiệm này làm ngon thiệt . ”

Và mọi việc vẫn xảy ra như vậy .

Tất cả đều trở về với cuộc sống của chính mình . Không ai nghĩ rằng rồi đây , liệu họ có gặp lại nhau hay không . Lời hứa của RG đơn thuần chỉ là một câu nói , một lời hứa vu vơ nào đó vì chính bản thân mỗi người , không ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao .

Thành phố Sài Gòn vẫn rạng rỡ dưới những ánh đèn như thế . Quanh đây đâu đó vẫn còn những góc tối và trong tâm hồn cũng vậy . Có những góc tối mãi không thể nhận ra nhưng có những góc tối , việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian .

Kể từ khi có cuộc gặp gỡ ấy , mọi thứ dường như đã nằm trong quỹ đạo của nó. Cái quỹ đạo ấy , nó được tạo nên đã từ rất lâu rồi . Kể ra , cũng đã là tám năm .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty30/4/2012, 18:15

Chương 2


Thiên đường lay động


( A1 )


Nơi mà ta luôn phải đi qua
Nơi đó như một sân chơi nhỏ
Kết nối tất cả những con người khác nhau
Mở đầu cho chuyến hành trình mới
Nụ cười và nước mắt cùng hòa lẫn
Đó , thiên đường ta gặp nhau .


Ánh sáng len qua tấm màn mỏng xuyên vào căn phòng . Ly khẽ nhíu mày , lăn qua lăn lại vì đã quá mệt mõi :

“ Oh .Lại thức dậy sớm nữa . Chán chết ! ” Nó với tay nhấn nút báo thức . Từ từ ngồi dậy , Ly vẫn chưa nhận biết được mọi thứ .

Bất giác , cô bé vội nhìn lên đồng hồ .

6h30 !

“ Cái gì ! ”

Vội nhảy xuống giường , Ly nhận ra nó cần làm mọi thứ cần thiết thật nhanh . Chiếc xe đạp được lấy ra , nó chạy như bay đến trường , trong miệng vẫn không quên ngậm chiếc bánh sandwich .

Dù sao , Ly cũng thật may mắn .

“ Ly ! ”

“ Dạ ?! ”

Giật mình , câu nói khiến Ly trông như con ngốc . Nó sợ , thật sự vậy . Nhưng hóa ra đó chỉ là tiếng kêu của cô tổng phụ trách .

Mang chiếc khóa ra cho chú bảo vệ giùm cô nha . ”

“ Dạ dạ . ” Cười cười , Ly gật lia lịa . * Hết hồn , cứ tưởng hiệu trưởng . Có ngày đau tim chết quá ! *

Rồi nó ôm chiếc cặp chạy thật nhanh , như cố hết sức chỉ để kịp giờ .

“ Hi Ly . Bà đi sớm ghê hen ! ” Mỹ đứng trước cửa trong khi bọn con trai cười khúc khích .

“ Ly lớp ta thì lúc nào mà chẳng đúng giờ ?” Có tiếng trêu ghẹo , nó khiến cô bé giật mình quay lại .

Rầm !

Vội bỏ cặp xuống bàn và chống tay lên : “ Ai nói ông là lúc nào cũng vậy hả ? Cũng … đôi khi thôi . Nhưng mà tui cũng cố đi sớm lắm chứ bộ . ” Rồi nó đi vào chỗ , để cặp xuống mặt ghế : “ Ông đó Trung ! Coi chừng tui !”

“ Thôi đi bà , con gái gì mà mạnh bạo thấy ớn à ? ” Xuất hiện , My đứng trước mặt Ly và đánh cô bé một cái rõ đau .

“ Ừ . Làm tụi này giật mình . Thiệt , sáng mà chưa tỉnh ngủ mà nghe cái mỏ bả thôi mà tỉnh luôn đó ! ” Trung lại trêu ghẹo . Câu nói đó khiến mọi người bật cười .

“ Trung , stop lại đi ông . Con trai gì mà nói nhiều ác . Đến giờ thể dục rồi kìa . Lớp phó học tập mà chả biết làm gương . ” Lớp trưởng đến và đánh nhẹ vào bàn thông báo .

“ Biết rồi . Ông này … già ác . Từ từ . ”

“ Già cái đầu cậu ấy . Thầy Huy đến rồi kìa . Muốn từng đứa bị nhéo như bữa trước không ? ”

“ Oh . Ngu gì muốn . Từ từ xuống đã . Mà công nhận , thầy Huy kinh khủng thiệt . Bữa nhéo bầm tím luôn đó . Kinh ! ”

“ Ai biểu yếu đuối quá chi ! ”
Bất ngờ , từ đâu Ly xuất hiện và chen vào cuộc đối thoại ấy .

“ Ơ cái bà này , bà thử bị đi rồi nói . ”

“ Thôi ! Hai người bớt cãi đi . Xuống giùm con đi ba . ”

“ Okay ! ” Ly nói vang , nó khiến Trung và cả Lâm đều giật mình . Đúng như Trung nói , giọng của Ly rất thanh .

***

“ Ê ê , nhìn kìa . Là Noo phải không ? ”

“ Ừ ta . Mà chị đi bên cạnh là ai nhỉ ? ”

“ Dễ thương ghê á . ”

“ Chắc GF của ảnh . ”

Một loạt những tiếng nói vang lên khi Ly và bạn nó nhìn thấy Noo tại Vincom . Đang trên đường về nhà nhưng việc đó không ngăn họ nhìn quanh và bàn tán về mọi thứ .

“ Làm gì có . ”

“ Chứ gì nữa . Noo thích Đông Nhi mà . ”

“ Bậy . Đông Nhi với Ông Cao Thắng là một cặp rồi . ”

“ Thì Noo thích thôi . Mà chắc đang quay MV . ”

“ Có thấy cái máy quay nào đâu . ”

“ Quỉ , mắt lé . Nhìn lại đi ông . Có người quay kìa . ”

Nhìn xa , họ nhận ra có rất nhiều người nhưng tất cả đều đứng về phía để Noo và cô gái không thể nhìn thấy . Trên chiếc máy quay có gắn một dòng chữ : “ Why not ! ”

“ Hả ! Why not ! ”

Khi họ nhìn thấy cũng là lúc tiếng hét vang lên .
Dù sao , điều đó cũng là tất yếu .

Why not , một chương trình truyền hình thực tế của đài TAV về việc thử hẹn hò cùng một siêu sao dựa vào một nơi trong vòng 1 tháng . Người tham gia sẽ được chọn lọc để chọn ra năm người . Năm người ấy sẽ chọn một nơi để gặp trong ngày hẹn . Về phần siêu sao , anh ta/ cô ta sẽ chọn một nơi trong số năm địa điểm được nêu mà không được phép nhìn thấy mặt người tham gia . Nếu người nào kém may mắn và đi đến nơi đó mà không thấy siêu sao đến cùng nhận được thông báo từ chương trình thì biết rằng mình đã bị loại và ngược lại , nếu thấy siêu sao đến và mở lời thì xem như được người ấy được chọn để hẹn hò trong một tháng . Sau một tháng , hai người sẽ quyết định rằng liệu có nên tiếp tục hẹn hò không . Nếu tiếp tục thì sẽ đến nơi mà họ gặp nhau ban đầu và lại mở lời , còn nếu không thì hãy đến một nơi khác ( tùy theo ban tổ chức ) để lại vật hai người trao nhau ( có thể là điện thoại cặp , vòng đôi ,… ) và tiếp tục làm bạn .

“ Ghê ghê . Noo may mới chọn được người dễ thương vậy . ”

“ Chứ gì . Có lần ai đó bị xui trúng nhỏ hơi hơi … ”

“ Ờ , mà thiệt . Nhắc lại cái lần đó vui dã man . Mà đợt đó hay . ”

“ Thôi , đi về . Đứng đây hoài . ”
Đồng thanh tán thành . Họ rời khỏi nơi ấy . Đôi khi , vẫn có những ánh mắt nhìn về phía sau .

Trong cuộc sống ,đôi khi chúng ta cũng tự hỏi về những quyết định đầy sáng tạo hay một hướng đi vô cùng táo bạo. Có người dám ước mơ , dám nghĩ , dám làm , nhưng có người lại sợ sệt và e dè . Ngay lúc đó,sẽ là “ Why not ! ”

***
Lạnh …

Ly bước đi trên con đường và cảm thấy thế . Cái khí lạnh của trời đêm khi bắt đầu đón những cơn gió đông trở về .

Lặng ngắm nhìn mọi thứ , Ly đang trên đường đi đến khu giải trí Star World _ một trong những điểm sôi động bậc nhất nơi Sài thành và Mỹ , cô bạn bạc triệu cũng là tiểu thư danh giá đã mời Ly đến .

“ LLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

“ Á ! ”
Từ xa , Tiên chạy đến khoác vai nhưng vì mất thăng bằng , cả hai đã té nhào

“ Hê , Tiên ! Làm tui giật cả mình . ”

“ Sao yếu xìu vậy ? ” Cô bạn mỉm cười tươi .

Từ xa , Trung chạy đến :

“ Nội vụ án gì vậy hai má ? Sao té vậy ? ”

“ Đau muốn chết ! ” Ly nhăn mặt , cốt chỉ để trêu ghẹo .
Nhưng đáp lại , Trung khẽ nhíu mày , cậu buông một câu xanh rờn :

“ Có sao không ? Để tui đỡ lên cho . Có đau lắm không ? ”

“ Hứ ! Chỉ lo ai đó . Hai người đó , tình tứ dữ dội . ”

“ Làm gì có ! ” Đồng thanh , Trung và Ly hét vào mặt Tiên .

“ Thôi , đừng lên còn đến nhà 3 đứa nữa đó . ”

“ Đến nhà 3 đứa ? ” Ly hỏi .

“ Ừ . Là Lâm, My và Quang . Ba đứa đó nói nhớ ghé nhà để đợi tụi nó đi chung nữa.” Tiên trả lời “Tụi này đang đến nhà thằng Lâm . Ông hai đó sửa soạn là lẹ nhất . Tắm thì chỉ có 1 , 2 phút . Như tôm nhúng bột . ”

“ Thì Trung cũng thế thôi .” Ly đưa mắt liếc nhìn“Nhưng có điều ,còn đỡ . ”

“ Ừ . Thì bởi vậy trong đám tụi con trai , Trung nó mới đi đầu . ” Tiên cười khúc khích , ghé vào tai Ly , nói nhỏ :“ Bang chủ cái bang . ” Rồi hai cô gái cười khúc khích . Tuy rằng họ nói rất nhỏ nhưng Trung vẫn nghe được và mặt cậu bắt đầu đỏ lên . Dần lê bước đi nhanh , Trung bỏ xa những người bạn của mình .

Nhìn theo bước chân Trung , cảm giác lạ kì có trong nó.
Chính Ly cũng không giải thích được . Thích Trung , nhưng nó vẫn muốn làm bạn . Tuy biết rằng trong trường , Trung là một người rất đào hoa vì cậu học rất giỏi , còn là con át chủ bài của đội bóng rổ , không những thế , Trung còn có vẻ ngoài đẹp trai và rất mạnh mẽ .
Ngày Valentine là ngày cậu bận rộn nhất , vì hàng tá món quà , thiệp và những lời chúc luôn bu quanh . Khi ấy , Ly luôn không biết nên làm gì , chỉ vẫn bình thường , không níu giữ cho riêng mình nhưng cũng không chia sẻ cho bất cứ ai . Có lẽ vì tình cảm dành cho Trung là một tình bạn quá lớn .

***

Họ đến đó . Cả 8 người bạn đi vào trung tâm giải trí Star World . Tất cả đều đã mừng sinh nhật Mỹ . Giờ đây , họ sẽ đến một buổi đại nhạc hội .
Ly nhìn xung quanh mà mỉm cười . Bỗng tất cả nhìn thấy một chiếc xe Mercedes hạng sang chạy dọc vào hướng plaza của khu giải trí .

“ Chà . Chắc là siêu sao nào đây . ” My đi bên cạnh mà nói .

“ Ừ . Đi chiếc xe đó chắc phải là lớn lắm . ” Lâm đưa tay lên cằm . Trong khi còn đang suy nghĩ cậu nghe thấy tiếng hét .

Bất ngờ , bọn con gái nhao nhao lên :

“ Ôi trời , RG kìa ! ”
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty1/5/2012, 10:34

“ Trời ơi , mấy ảnh đẹp giết người luôn! ”

RG với những trang phục khác nhau đang bước vào hậu trường sân khấu . Đáp lại sự yêu mến , nụ cười luôn hiện hữu trên môi các anh .

…Cốc…

“ Ai da . Tên dô duyên nào vậy ? ” Ly ôm đầu vì quá đau sau cú cốc của một người bạn .

“ Này . Miệng bà chảy nước ra hết rồi kìa . ” Trung chống nạnh và la nó một tràng .

“ Ế , ông nói chuyện lạ thật . Tui có chảy thì sao ? ”

“ Đừng nói tui là bà ghiền đến mấy tên đó . ” Cậu đứng nghiêm lại nhưng khác với thái độ của cậu , dường như bỏ mặc tất cả , trong đầu nó giờ đây chỉ cố gắng tìm kiếm bóng hình của người đó .

Thế nhưng tiếng gọi của My đã làm Ly quay lại hiện thực , nó chạy một mạch bỏ lại ánh nhìn khó hiểu của Trung . Rồi cậu thở dài và khi nhìn theo bước chân nó, chính cậu cũng không nhận ra rằng , đã có một sự thay đổi trên đôi môi .

“ Trung à ... ” Bất chợt , một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng . Giật mình quay lại , Trung thấy Mỹ , giọng ứ lệ :

“ Hả ? Chuyện gì ? Mỹ chưa đi sao ? ”

“ Thì Trung cũng vậy thôi . ”

“ Giờ Trung sẽ đi . ” Rồi cậu quay mặt đi và bước chân bắt đầu chuyển hướng nhưng một lực nhẹ đã níu cậu lại . Bất ngờ quay ra sau , Trung nhận ra Mỹ đang níu nhẹ áo cậu . Ngạc nhiên , Trung nhướn mày .

“ Trung thích Ly đúng không ? ” Mỹ nói và cậu nhận thấy vẻ bối rối của cô khi hỏi mình . Quay mặt đi , Trung im lặng một hồi :

“ Nếu có … thì sao ? ”

“ Chẳng lẽ lại là thật sao ?! ” Nhưng đáp lại câu nói đó , Trung chỉ nói thêm: “ Nếu không … thì sao ? ”

Mỹ cứng đơ người . Lặng nhìn Trung . Tiếng gọi của những người bạn từ xa vang vọng lên trong không gian ấy càng làm Mỹ muốn khóc hơn . Rồi Trung nhìn Mỹ , có lẽ cậu đã hiểu ra một điều gì đó chăng ?

“ Đồ ngốc , đây không phải là lúc để nói những chuyện này . ”
Đặt tay lên đầu Mỹ , Trung mỉm cười thật tươi . Và rồi … cậu rời khỏi .

Chỉ còn cô , chỉ còn mình Mỹ nhìn theo bước chân Trung mà cảm thấy sao cậu lại quá xa xôi .

Trung , cậu ấy đối với cô thật ấm áp . Nhưng đó không phải là cái ấm áp cô mong , cái ấm áp mà Trung dành cho Ly mới là thứ cô muốn . Còn giờ , có vẻ chỉ là sự thương hại , hay tình bạn . Ừ , có lẽ Trung đang cư xử như một người bạn thật sự với Mỹ .

Thật buồn cười !

Đối với Mỹ , đó là lạnh lùng . Cái lạnh trong sự ấm áp mà Trung đã tỏ ra . Và có lẽ … sự lạnh lùng cùng xa xôi ấy lại càng nổi bật hơn giữa gam màu bình yên đến kì lạ trong đêm nay .

***

“ Chào mừng các bạn đã đến đại nhạc hội của khu giải trí Star World . Đầu tiên là màn trình diễn của ca sĩ Hà My . ”
Không gian nhộn nhịp đến mức khiến Ly phải bịt tai. Nó rảo mắt nhìn quanh thì bỗng một đám đông chạy làm Ly té xuống . Khi còn đang nhăn nhó vì đau thì một bàn tay đã đặt ngay trước mắt ...
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty17/5/2012, 20:55

Chương 3
Kí ức lãng quên
(The eyes )



Điều anh nhớ lại là điều tôi quên
Biết đâu được về những năm tháng ấy
Đó là khoảnh khắc và chỉ thoáng qua
In sâu trong tâm hồn và không dứt bỏ được

By Ly

Nhìn dọc theo bàn tay đến khuôn mặt , Ly chợt nhận ra Jack Jodo , một trong những thành viên của RG !
“ Em là cô bé bữa trước đây mà! ” Jack đỡ nó dậy và cười tươi . Còn Ly , nó vẫn còn đau sau cú ngã ấy .
Ly nhìn Jack như người mà nó chưa từng quen biết . Mắt của Ly cứ dán vào Jack khiến anh bối rối và lo lắng :
“ Ơ . Mặt anh có dính gì à ? ”
Bất chợt cô bé giật tỉnh , nó lắc đầu :
“ Hì . Dạ không đâu ạ . Chỉ là em hơi … bất ngờ thôi . ”
“ Oh , anh cũng vậy . ” Rồi Jack cười , nụ cười trông thật ấm lòng .

Và họ nói chuyện với nhau về buổi diễn . Nhờ Jack mà nó có thể biết được nhóm RG rồi sẽ biểu diễn ở phần giữa chương trình . Khác với ban đầu vì mục đích ăn uống để gặp RG thì giờ , chính Ly lại bị cuốn vào cuộc nói chuyện với Jack .

Cô bé ngạc nhiên vì Jack là một người nổi tiếng nhưng anh lại rất thân thiện và trong lời nói của anh không một chút gì là kiêu ngạo , Jack nói chuyện rất cuốn hút . Nó thầm cười , có lẽ , điều khiến cho RG nổi tiếng trên toàn thế giới và được mọi người yêu mến và công nhận tài năng cũng một phần phụ thuộc vào tính cách thân thiện và hòa nhã của họ .

“ Hey Jack, what are you doing ? ” Syaoran từ xa chạy đến với tranh phục đầy ấn tượng .
Chạy đến và nhìn thấy Ly , Syaoran bước chầm chậm đến như đang cố nhớ ra cô bé là ai .
“ A A A ! Em là cô bé mà bữa trước bị giật đồ đây mà ! ”
Ly cười , chắc hẳn nó đang rất mừng , vì tuy chỉ là cô bé gặp thoáng qua , nhưng Syaoran vẫn nhớ ra Ly .
“ À , em là … ” Syaoran cố lục tìm trong trí nhớ mình về cái tên của nó , thấy anh lúng túng để cố nhớ ra thế , Ly nói :
“ Là Ly ạ . ”
“ Oh , that’s right ! Ly , Trần Mai Ly ! ” Syaoran gãi đầu cười , nụ cười trông rất giống một thiên thần nhỏ . Thế nhưng tiếc thay , nói chuyện một ít thì Ly lại lo cho họ :
“ Ơ , mấy anh đứng đây không sợ fan thấy sao ạ ? ”
“ À … ”
“ Oh , không sao đâu em . Fan không phát hiện ra đâu mà lo . ”
Ly cười vì nó nhận thấy vẻ mặt Jack nhìn Syaoran , trông tức cười chết được . Còn Jack , môi anh mím và lông mày nhíu lại . Lần nào cũng vậy , khi anh đang định nói thì lại bị Syaoran cướp lời .

* Cái thằng này , gặp con gái là ... *

“ Ủa , sao anh nhìn em dữ vậy ? ” Syaoran hồn nhiên quay lại hỏi khi nhận ra vẻ mặt của Jack .

Cười trừ , Jack nhìn rồi thở dài .

“ Ừ . Tại hôm nay anh thấy em đẹp trai quá . ” Jack nói và buông một ánh mắt chán nản nhìn Syaoran . Nhưng mặc tất cả , Syaoran vẫn cười tươi và trò chuyện còn rất rôm rả với nó .

“ Này Jack , Syaoran , các cậu không lo vào chuẩn bị mà cứ đứng ở đó làm gì vậy ? ”

Tiếng nói ấy khiến cả ba bất ngờ . Quay lại , điều khiến Ly giật mình hơn rằng : cô Tâm , dì của Ly cũng là quản lí của RG đang ở đây !

“ Ly ? ”

“ Dì ? ”

***

Ly bước vào phòng hậu trường và nhìn thấy RG . Ba thành viên còn lại của nhóm đã rất ngạc nhiên . Dennis đang lo cho mái tóc của mình cũng quay lại và nói :

“ Ơ , a , em là Ly đây nè . ” ( trí nhớ tốt thật :aaah: )

Rạng rỡ , mọi người chào đón Ly trong sự hân hoan . Họ khiến nó cảm thấy ấm áp .

Nhưng vẫn có gì đó lạnh sống lưng . Đằng sau ấy , Hoàng , chàng trai duy nhất không chào hỏi cũng chẳng cười khi đang nhìn nó. Anh nhìn sợi dây mặt thánh giá tuyệt đẹp kia mà suy nghĩ :

*Chẳng lẽ mình lầm.Cô ta là người đó ? Haizz … Không thể nào ... *


Nhưng có lẽ , anh không phải là người duy nhất vẫn luôn bận tâm về việc ấy mà cả chính Ly cũng đang rảo mắt tìm kiếm anh .
Dù thế vậy mà khi cả hai chạm mặt nhau , Ly bỗng giật người càng khiến Hoàng cảm thấy nó “ bệnh hoạn ” hơn . Nếu cô bé biết được ý nghĩ về nó trong đầu anh , có lẽ Ly sẽ tức điên và cào xé anh .

Bất ngờ , cô Tâm lấy ra từ bóp tấm ảnh còn nhỏ của Ly khiến ai cũng bất ngờ và hứng thú . Trông nó quá bụ bẫm . Đỏ mặt , Ly nhận được lời khen cùng trêu ghẹo từ RG .

“ Sắp đến màn của nhóm RG rồi ! ”

Nhưng khi tiếng nói ấy vang lên , cô Tâm lại cất nóvào :

“ Này , các cậu , nếu các cậu biểu diễn tốt thì cô sẽ còn cho các cậu nhiều điều bất ngờ đấy . ” Mọi người cảm thấy phấn khởi hơn và trong căn phòng của RG như muốn nổ tung :

“ RG CỐ LÊN !!! ”

Rời khỏi phòng , nhưng thiếu mất Hoàng . Khi cô Tâm nhận ra cũng là lúc nó phải vào phòng để gọi kẻ mà nó không hề mong muốn :

“ Anh H… ”

Câu nói ấy bị đứt quãng vì giờ đây , trước mắt nó là hình ảnh một Dương Gia Hoàng đầy đáng sợ . Tay anh run và đôi mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết .


TO BE CONTINUED ...
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty17/5/2012, 21:49

Không đợi Ly nói gì , anh nhìn nó với ánh mắt đỏ rực, rồi đập tay mạnh vào cánh cửa mà Ly đang dựa vào đến mức nó đã phải đóng sầm lại một cách nhanh chóng . Khi này , Gia Hoàng chẳng phải là con người phải tái mặt , mà chính là Ly , cô bé đã sợ hãi khi anh chàng ép nó vào cánh cửa :
“ N… n… này … a … a … ” Ly ấp úng khi nhận ra sắc mặt anh bỗng thay đổi .
Lên tiếng , Hoàng nói nhỏ nhưng từng ngôn từ lại thật chắc chắn :
“ Cô… chính là con bé đã đẩy tôi ra vào tám năm trước . ”
“ Hở … ơ … ơ … anh … anh là …” Khi ấy , như định mệnh sắp đặt , Nó như kẻ bị mất trí chợt nhớ lại tất cả . Vào tám năm trước , khi nghe bác sĩ nói rằng ba mình rất khó để vượt qua vụ tai nạn thì nó đã òa khóc vì sợ hãi. Đi dọc theo hành lang và nhận ra không một bóng người , Ly nắm trong tay sợi dây chuyền mà ba đã tặng . Không muốn buông nó ra , Ly sợ , sợ rằng nếu buông tay , bản thân có thể mất đi người quan trọng nhất . Nhưng một cậu bé , không hẳn là cậu bé vì khi này , cậu đang ở độ tuổi 15 và bị thương ở cổ , nhưng đang trong thời kì hồi phục . Khi ấy , cậu cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết . Có lẽ cũng vì lý do ấy mà Hoàng đã va phải Ly để rồi , sợi dây ấy vụt mất .

Khi quay lại , Hoàng nhận ra nó sắp khóc . Ly khiến cậu giật mình hơn bao giờ hết . Ngỏ ý xin lỗi , nhưng chưa kịp nói gì , nó đã đẩy mạnh cậu ra và nhặt lên sợi dây chuyền mà chạy đi . Ly chạy đi , chỉ để lại ánh mắt đầy bất ngờ của Hoàng .

Rồi đây , nó giật mình khi nhớ ra mọi thứ . Nó ngạc nhiên khi nhận ra anh là cậu bé đó . Cũng đúng thôi , làm sao nó có thể nhận ra anh là cậu bé đó trong khi giờ đây anh quá khác so với quá khứ cơ chứ ? Anh ngày xưa có nụ cười rất đẹp nhưng bây giờ , nó chẳng còn nhìn thấy nụ cười đó . Anh ngày xưa rất vui vẻ nhưng giờ đây , đứng trước mặt nó lại là một chàng trai lạnh lùng với đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đã trở nên cô độc và băng giá . Nó như hét lên khi nhận ra anh là cậu bé đó nhưng nó chẳng thể hét được vì anh như đang muốn nuốt sống nó vì một tội lỗi mà thôi . Ly nhíu mày , bụm môi lại :

“ Anh … ”

Câu nói ấy không thể hoàn thiện vì tiếng rắc từ bức tường . Quay sang bên phải , Ly nhận ra cánh tay kia như đã đập nát bức tường ra . * Tại sao anh ta lại tức giận như thế chứ ? * , có lẽ đó là câu hỏi duy nhất mà Ly muốn được giải đáp ngay lập tức .

Bỗng nhiên Hoàng cười nhạt . Đôi mắt của anh lại cuốn Ly vào một khoảng không gian lạ lẫm một lần nữa . Đôi mắt ấy đã hoàn toàn thay đổi , thay đổi lắm rồi kể từ 8 năm về trước . Và cậu bé của 8 năm trước cũng đã thay đổi theo thời gian . Ngày ấy , Ly có thể nhớ rằng Hoàng chỉ là một cậu bé 15 yếu đuối vô cùng . Vậy mà thoáng chốc 8 năm trôi qua , trước mắt nó giờ đây là một chàng trai cao ráo và mạnh mẽ , đôi mắt thì như muốn nuốt chửng nó đây . Thời gian đã trôi qua quá nhanh …

“ Này . Anh làm gì vậy ? Anh điên à ! ”

“ Sao ? Cô cũng biết đau hả ? Vậy thì tám năm trước , cô đã làm gì thằng này hả ?! Trả lời cho tôi biết xem ! ” Hoàng hét to lên vào mặt khiến cô bé sợ hãi thật sự . Anh nắm lấy tóc của nó. Nhăn mặt vì đau nhưng hoàn toàn bất lực , nó đang sợ anh , người con trai đầu tiên mà nó biết sợ .

“ Thả tóc tôi ra ! Anh làm gì vậy ! Bỏ ra!” Ly hét lên , thế nhưng Hoàng vẫn không buông ra :

“ Sao ? Tại sao tôi lại phải làm theo lời cô nói chứ ? Thấy cô đau khổ là sự hạnh phúc của tôi đấy nhóc con ạ . Tôi sẽ làm cô phải hối tiếc về việc mình đã làm . ”

“ Nhưng tôi xin lỗi , tôi không cố ý mà ! Lý do vì sao anh lại phải nhớ dai thế chứ ! ”

Hoàng im lặng , anh nghiêm mặt và nụ cười nửa miệng xuất hiện :

“ Nhớ dai sao ? Tôi tưởng rằng việc nhớ kẻ đã hại cuộc sống của mình thì nên phải nhớ đấy chứ . ”

Không gian lại lặng im , một sự khó chịu bao trùm cả không gian , nó không muốn nhìn ánh mắt Hoàng nữa thì nó sợ rằng , ánh mắt ấy sẽ lại dò xét nó. Ly rất sợ mặc dù chẳng hiểu vì sao .

“ Hoàng ! Ra diễn thôi ! ”

Tiếng cô Tâm vang lên thì lập tức , Hoàng nhấc tay ra khỏi bức tường . Anh đưa tay vào túi quần và nói :

“ Nếu để tôi gặp lại cô một lần nữa thì tôi không chắc rằng tôi sẽ làm gì cô đâu … cho dù cô có là cháu của cô Tâm đi chăng nữa . ”

Và anh rời khỏi phòng , bỏ lại ánh nhìn đầy kinh hoàng của Ly . Cô bé không thể khóc nhưng cũng chẳng thể la được . Mọi cảm xúc của nó dường như đã bị đóng băng mất .

Màn trình diễn của nhóm RG cũng đến . Ly bước ra hàng ghế khán giả mà nhìn các chàng trai biểu diễn . Nó nhìn các anh mà vẫn không tin vào sự thật rằng : Dương Gia Hoàng của nhóm RG lại là cậu bé của ngày hôm ấy .

“ Ly … ” Nó quay lại và nhận ra Mỹ với đôi mắt buồn bã . Trong tiếng nhạc lớn của bài hát “ Go ” của RG , Ly chẳng thể nghe gì. Nhưng có lẽ Ly không cần nói nữa , vì giờ đây , Mỹ đang ôm chầm lấy nó.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty18/5/2012, 11:35

Mỹ nói trong nước mắt : “ Ly ơi , ra tất cả tình cảm đó chỉ là không thôi . ”

Chợt hiểu ra mọi chuyện , Ly đưa tay lên để ôm lấy Mỹ vì nó biết Mỹ rất thích Trung , cũng đã lâu rồi , có vẻ như đã là 2 năm . Thế nhưng Trung với bản tính vốn có , cậu nhận ra nhưng giả vờ không biết vì cậu biết , nếu cậu làm thế , Mỹ sẽ rất buồn . Vì thế cậu chỉ im lặng và mỉm cười để đáp lại câu nói của Mỹ , nhưng cậu làm sao biết được , chính điều đó mà Mỹ luôn nghĩ cậu chỉ coi cô bé như một con bé ngớ ngẩn mà thôi .

Ly thở dài vì nó biết nó chẳng thể làm gì . Tự hỏi bản thân , nhưng không ai có thể trả lời .

Bài hát “ Maybe ” của RG lại vang lên với điệu ballad buồn bã như một nhát dao đâm xuyên vào nơi thăm thẳm của tâm hồn đã tô thêm màu sắc đượm buồn của câu chuyện tình tuổi học trò này . Khi mọi người chìm trong cảm xúc của bài hát thì có ai biết rằng : một cô bé đang khóc trên vai của một cô bé , một chàng trai đã làm tổn thương cô bé kia đang nhìn về hướng họ và một chàng trai từ phía sân khấu nhìn xuống nơi họ đang đứng .

***

Đêm xuống và buổi hòa nhạc kết thúc . Mỹ về trước và mọi người cũng đã về .

Bất ngờ , Trung bước đến gần Ly nhưng có lẽ , cậu vẫn chưa biết rằng mình nên nói gì . Với bản tính nhạy cảm vốn có , Ly nhận ra ngay điều đó và lắc đầu : “ Ông đúng là một chàng trai ác độc mà .Tại sao ông luôn làm những đứa con gái thích ông phải khóc cơ chứ ? Ông không thể biết làm cách nào từ chối họ sao ? Ông đúng là ngốc mà . ”

Nhưng để đáp lại , Trung chỉ bình tĩnh :

“ Vậy theo bà , tui phải làm gì giờ ? ”

“ Dù sao cũng phải nhẹ nhàng chứ . Ông thiệt … ”

Rồi nó lắc đầu , Trung lặng nhìn :

“ Nếu đó là Ly tỏ tình với tui thì sao nhỉ ? ”

“ Sao ? ” Ly hỏi

“ Mỹ hỏi … hỏi tui là liệu tui có thích bà không . ” Trung nghiêm mặt , có lẽ , cậu đang chờ một điều gì đó từ Ly .

“ Thôi bớt dỡn đi . Mỹ làm sao hỏi ông câu đó được . ” nó nhíu mày nhìn Trung . Còn Trung , cậu đưa mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ rồi lại ngước lên :

“ Ừ … Làm sao có chuyện đó được nhỉ ? ” Rồi cậu cười mỉm như đang tiếc nuối điều gì đó . Trung mở lời đưa Ly về nhưng nó từ chối vì Ly nghĩ , nó phải về với dì của mình .

Trung lại rời khỏi một lần nữa để rồi bỏ lại ánh nhìn của một cô bé cùng tuổi , nhưng lần này lại khác , không còn cái cảm giác xa lạ và đau thương hiện hữu .

***

Bỗng một chiếc túi to được đặt lên đầu Ly một cách nhẹ nhàng , Ly giật mình quay lại . Nó nhận ra đó là Dennis
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty21/5/2012, 11:38

Anh cười tươi với Ly như một người bạn thân đã quen nhau từ rất lâu :

“ Cô Tâm nhờ anh đưa em về . Hôm nay dì ấy phải về trễ . ” Dennis cười tươi , nụ cười ấy thật ấm áp nhưng không hiểu vì lí do gì , Ly lại cảm thấy nó chẳng thể đẹp như nụ cười của Hoàng mà Ly đã từng thấy trước đây . Nó lắc đầu để quên đi con người đáng ghét đó khi giật mình nhận ra . Rồi anh nói tiếp :

“ Nhưng … xe của anh bị Syaoran mượn rồi . Vậy ta đi taxi nhé . ” Anh chàng nháy mắt . Thế nhưng Ly lại không muốn đi taxi .

“Nhà em cũng gần đây à , đi taxi mắc ác nghiệt.Thui , đi bộ đi ha anh.Hi .”

Bất giấc , nó chợt nhận ra gì đó khi nhìn thấy nụ cười tươi không thể hơn của Dennis :

“ Giờ là 8h , em phải ghé qua nhà một người chị để lấy đồ nữa ạ . Anh có muốn đi không ? ”

“ Oh , vậy à . Okay ! Được rồi . Hôm nay anh là người giám hộ em mà . Nhưng mà , nhà bạn em ở đâu ? ”

“ Ở gần đây thôi . ”

Và họ rải bước đi , Dennis đã hỏi Ly rất nhiều điều và cô bé đã rất vui . Cả hai cùng đi . Bất giác , Dennis nhớ ra lời hứa của mình , anh đã hẹn Ly nhưng vì thời gian , họ đã dời vào một ngày khác.
Cuối cùng , anh cũng đưa nó về nhà . Vẫn với nụ cười tươi đó , Dennis đã rời khỏi nhà Ly nhưng đúng như mọi người nói , ít ai biết Dennis nghĩ gì , Ly nghĩ :

* Anh chàng này … anh ấy với tên Hoàng quả là hai thái cực . *

Ừ , có lẽ thế , có lẽ với sự nhạy cảm không ai sánh bằng , có thể do cảm giác mà nó đã nghĩ thế . Đối với nó, Hoàng chẳng khác gì một tên ác quỷ nhưng còn Dennis , anh vui vẻ và cởi mở tuy có phần giấu kín những khung bậc cảm xúc của mình đối với những người xung quanh . Cả hai con người ấy đều quá khác nhau và xa lạ đến mức Ly như tưởng chừng , cả hai đều không thuộc cái thế giới mà nó đang sống .

Có lẽ , chính Ly cũng không thể nhận biết để tự hỏi , liệu đây có phải chính chiếc chìa khóa để mở ra một điều gì đó thật xa xôi và lạnh lẽo đúng như ý nghĩa của nó chăng?


End Chap 3
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty21/5/2012, 11:40

Chương 4

Cặp đôi bất đắc dĩ
( Troublemakers ! )

Cho dù thế giới có quay lưng
Và mọi thứ trở nên khó khăn
Đâu đó luôn còn một ánh mắt
Dõi theo và vẫn mãi đợi chờ .


Ly đi về phía tiệm bánh gần nhà . May sao có thể gặp mua gì đó để ăn .
Kể từ khi trăng lên , Linh , con dì Tâm , đã nhờ cô bé mua 6 lốc sữa về nhà . Nó nặng đến mức khiến Ly không thôi càu nhàu .

* Cái bà Linh đó . Tự nhiên khi không hứng lên làm bánh flan cho cả phòng làm việc là sao ? Thà mua trứng còn sướng hơn . Nặng muốn chết . Mà làm thì làm buổi sáng , ai lại buổi tối đi làm . Mẹ đó rảnh ghê đó ! *

“ A! Ly ! ” Tiếng gọi bất ngờ vang lên. Ly quay lại , cô bé vô cùng bất ngờ khi thấy Dennis , anh chàng của nhóm RG !

“ S… sao em nhìn anh dữ vậy ? ” Dennis hỏi , anh không hiểu vì sao Ly lại thất thần nhìn anh như vậy , rồi anh đưa tay quơ quơ trước mắt nó .

“ Dennis ! Cậu làm gì đứng ở đó vậy ! ” Lại thêm một tiếng nói nữa vang lên , nhưng lần này , người bất ngờ không chỉ mình Ly mà còn Dennis .
Anh đơ mặt ra vì tiếng nói ấy .

Như lấy lại tinh thần , Ly nhìn ra xa và nhận ra …

“ Á ! ” Bất ngờ hét lên , nó khiến Dennis giật bắn người . Anh nhìn bằng ánh mắt kinh hoàng :

“ Em … em … có chuyện gì vậy ? ”

Ly cười trừ để tránh câu trả lời .

Dennis đơ đơ nhưng rồi cũng quay lại với Hoàng :

“ Tớ ở đây . Tớ đang nói chuyện với bé Ly . ”

Thế nhưng khi nghe tên Ly , Hoàng bỗng khựng lại . Anh nhìn Ly , cô bé đứng kế bên Dennis mà bấy giờ , anh mới để ý . Rồi anh quay phắt người đi khiến Dennis giật mình :

“ Ế , cái thằng này , làm gì mà đi hướng đó ? ” Dennis níu Hoàng . Thế nhưng mặc cho tất cả , Hoàng bước đi thật nhanh khiến cho cả người Dennis cũng bị lôi theo .
Có lẽ , Hoàng sẽ không bao giờ đứng lại nếu như không có tiếng nói :

“Này cô bé đáng yêu ,trông em có vẻ mệt quá nhỉ ? Đi với tụi này không ?”

Quay lại , cả hai đều nhận ra ba tên đang chọc ghẹo Ly .Riêng Ly , nó ngạc nhiên và khi nhận ra vấn đề , cũng là lúc giọng Dennis vang lên :

“ Nè anh bạn , cô bé này không phải là đồ chơi của mấy người đâu . ”

Ánh mắt như lưỡi hái tử thần của một tên cao ráo nhìn Dennis , hắn ta không nói gì mà giơ tay đấm Dennis làm anh chàng ngã và điên lên , anh đánh lại hắn một cú làm hắn choáng váng . Thế là một tên khác cũng xông đến và tên còn lại thì khi bị Ly thụi một cú , hắn tức giận nắm lấy tay Ly như muốn bẻ gãy nó. Nhưng bỗng nhiên , hắn ta văng ra xa trong chớp mắt khi Ly còn chưa định thần . Hắn lại xông về phía nó nhưng giờ , mục tiêu không còn là nó nữa mà là … anh chàng cao ráo đứng sau lưng vừa bảo vệ nó:

“ Ai sai tụi mày đến đây phá đám tụi tao hả ? ” Hắn ta núm lấy cổ áo của Hoàng và hăm dọa . Nhưng dường như mang trong mình dòng máu lạnh, anh không biết đến chữ “ sợ ” là gì mà nắm lấy cổ áo tên kia và nói một cách thản nhiên :

“ Rảnh rang thì hành nghề tự do . ”

“ Thằng chó ! ”

“ Cùng loại cả thôi , đồ chó hoang . ”

Anh khiến Ly sững sờ , thực sự vậy .

Nhưng một phút lơ đểnh , bọn chúng xông vào đánh Hoàng khiến anh ngã quỵ . Thấy nguy quá , nó run như cầy sấy nhưng cũng kịp suy nghĩ . Cuối cùng , Ly quyết định .

Nó lập tức bay đến và ném trứng vào người bọn chúng . Tức giận , một tên xông vào Ly , kìm cổ nó lại bằng tay nhưng may thay , cô bé đã kịp cắn một phát rõ đau ( in sâu nguyên một hàm vết răng ) vào tay tên kia . Thừa dịp , Hoàng liền bóp chặt tay tên còn lại làm hắn đau điếng và đồng thời , Hoàng cũng quay qua và kéo cái tên đang đánh Dennis lại và giật mạnh ra . Dennis và Hoàng làm bọn chúng sợ đến nỗi đã phải chạy đi .

Ly nhìn qua Dennis và nhận ra anh chàng đã “ ăn ” phải một cú vào mặt :
“ Anh không sao chứ ạ ? ” Ly hỏi và Dennis đáp lại bằng nụ cười , anh nói :
“ Anh không sao đâu . Còn em , có sao không ? ”
“ Hi , không sao . ”
“ Chiêu cẩu xực của cô lợi hại thật đấy . ” Hoàng chen vào . Dennis ra dấu vài cái rồi nói :
“ Anh cũng không sao . Cảm ơn em . ”
“ Nhưng em thấy anh … hình như không ổn . ”
“ Đâu có , anh khỏe lắm ! Em lo hoài . ”

Đang cơn tự sướng thì bất ngờ , Hoàng đánh nhẹ vào mặt Dennis một cái :

“ Đau chết đi được cái thằng này ! Làm cái gì vậy ? ”

Hoàng liếc nhìn , anh nói :

“ Vậy mà nói không đau . Ở đó là không đau mới sợ đấy . Tụi nó vật cậu mạnh thế mà . ” Rồi anh cười khẩy : “ Tên đó to thế mà còn cậu thì …” Và anh vẫn tiếp tục cười “ Hơi mảnh . ” Rồi Hoàng phì cười .
Nghe thế , Dennis cũng không để yên , liền phản bác :

“ Nè , khinh bỉ vừa vừa thôi cái thằng kia . Dù sao bạn cậu cũng là người mẫu chuyên nghiệp đấy . Điều đó có nghĩa là body tớ rất rất rất là chuẩn . Dù sao tớ cũng làm hắn ta ngã lăn ra mà cũng đâu có vừa . ”

“ Ừ , thì chuẩn . He he . ”

“ Trời cái thằng này … Muốn chết hả ? ”

Nhưng Hoàng vẫn cười ,anh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ làm Dennis tức điên .
Bất chợt , ánh mắt Hoàng bỏ lại sự quan tâm dành cho Dennis , anh nhìn cổ tay của Ly , nó đã bị thương và đang đỏ lên rất nhiều thế nhưng cô bé vẫn không muốn ai biết . Hoàng nói :

“ Vậy đi mua thuốc đi . Ai bị xây xát gì thì đến đó người bán thuốc nói cho nghe . ”

Khi nghe Hoàng nói thì Dennis im lặng nghĩ : * Cái thằng này làm như không phải người Việt . Nói chuyện mà cứ như đùa . *

“ Nhưng việc vừa nãy , lỡ bị đăng báo thì sao . Em … ” Ly nhìn họ , tỏ vẻlo sợ . Nhìn nó , Hoàng và cả Dennis trầm ngâm một hồi nhưng cũng chẳng muốn trách . Hoàng bắt đầu nhìn quanh , khi nhận ra gì đó , anh thở phào :

“ Có lẽ sẽ không sao đâu . Vì nơi này khá vắng mà . ”

“ Ừm , đúng rồi . Em đừng lo Ly . Thường em có thấy nhiều người đi ngang đây không ? ”

“ Không anh . Vì đây là đường tắt về nhà em nên có khi chẳng có ai . Nhưng em chỉ sợ … ”

“ Vậy là không sao rồi . Chắc sẽ không sao đâu . ”

Và họ nhìn nhau mỉm cười , Dennis đã an ủi Ly rất tốt .
Rồi anh hỏi Ly :

“ Em đi cùng tụi anh nhé . Dù sao tụi anh cũng sắp ghé nhà em để nói với cô Tâm vụ diễn ở Vinpearl nè . ”

“ Nhưng còn sữa , em phải đưa về nhà . ” Ly nói . Dennis gật đầu và suy nghĩ , rồi anh cười :

“ Vậy để anh đưa về cho dì em . Em đi với thằng Hoàng mua thuốc cho anh giùm nha . Dù sao em cũng là con gái mà , mấy cái vụ này chắc rành hơn tụi anh . ”

Nhưng khi vừa nói xong , Dennis nhìn thấy ánh mắt sát thủ mà Ly và Hoàng “ trao ” cho anh :

“ U… Ủa … bộ tui nói gì sai hả ? ”

“ Sai quá đi chớ ! Muốn tớ ( em ) làm gì cũng được nhưng đừng bắt tớ ( em ) đi chung với cô ta ( anh ta ) . ” Hoàng và Ly đồng thanh hét vào Dennis làm anh chàng té ngửa không hiểu chuyện gì.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ , Dennis lại nói :

“ Vậy thì Hoàng đem về nhà giùm đi . Con trai thì phải galant mà . ” Nhưng sau đó , lại tiếng phản bác của Hoàng vang lên :

“ Cái đầu cậu ấy . Tớ sẽ galant , nhưng không phải nói con nhỏ mỏ nhọn tám thước này . ” Hoàng chống tay nhìn thẳng vào mặt Dennis . Khi từ ngữ “ mỏ nhọn tám thước ” được nói lên từ Hoàng thì mắt Dennis như hột na gãi đầu , còn Ly thì nhảy cẩng lên vì tức giận :

“ Ai cho anh đụng đến cái mỏ tôi . Nó dài tám thước thì sao ? Đỡ hơn ai đó , đàn ông gì mà cứ như tên … bệnh hoạn ấy . ”

“ Cái gì mà bệnh hoạn ? Cô không còn từ ngữ nào đẹp đẽ hơn nữa à ? Mà tôi làm gì cô mà cô phải gọi tôi là bệnh hoạn ?! Có cô bệnh hoạn mới đi bảo người ta bệnh thì có . ”

“ Anh nói đủ chưa hả ? Còn anh , tên nào đã ép tôi vào tường hăm dọa hôm bữa hả ? ”

“ Cô thích thú lắm khi cãi một người lớn hơn cô 8 tuổi như tôi sao ? Chẳng lịch sự chút nào cả . ”

“ Thì sao trong khi anh cứ như một đứa trẻ cứ luôn nhớ dai thế hả ? Tôi dĩ nhiên sẽ lịch sự , nhưng không phải loại người như anh . Tôi đã xin lỗi nhưng sao anh cứ luôn đối xử thế này cơ chứ ? ”

“ Xin lỗi ? Cô đừng quên rằng , nếu trên đời này chỉ xin lỗi không thôi thì cần gì luật pháp và cảnh sát nữa chứ ? ”

“ Chứ anh muốn tôi làm gì ? ”

“ Dẹp cái giọng đó và nghe lời tôi . ”

“ Thôi dẹp đi , anh tưởng anh là ai chứ . Một người kinh khủng như anh thì mơ đi . ”

“ Cái gì ? Còn cô ? Thử hỏi Dennis xem , ai phát gớm hơn hả ? ”

“ Ừ , hỏi đi , tôi thách anh đó . ”

“ Được . Dennis !! ”

Khi quay sang , cả hai người bất ngờ khi thấy Dennis xanh mặt đi . Anh chàng ấp úng không biết trả lời làm sao. Bất ngờ , Dennis lấy đi hai bịch sữa trong tay Ly và chạy đi mà chỉ nói lại hai người trong chớp mắt rằng :

“ Đi mua thuốc giùm tớ nhé . ”

Dù biết có lẽ sẽ có chuyện nếu để hai người đó đi với nhau , dù biết có lẽ đó là sai lầm của bản thân mình , nhưng không hiểu vì sao , Dennis lại làm thế dù anh biết thế .

Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty21/5/2012, 11:41

“ Cháu chỉ bị xây xát chút thôi nên bôi thuốc là được . Để cô lấy thuốc cho cháu . ” Người bán thuốc cười với Ly . Cuối cùng thì Hoàng và Ly cũng phải đi chung với nhau vô điều kiện vì lời nói của Dennis . Có lẽ Hoàng sẽ nổi điên lên nếu anh gặp lại Dennis .

“ Hắn ta đúng là tên độc đoán , ai lại muốn đi chung mà lại làm cái giọng thế chứ ? ” Ly bĩu môi lầm bầm khi nhìn Hoàng “ Hắn ta có thể về mà . ”
Cũng đúng thôi , với ý nghĩ non nớt và quá đơn giản thì làm sao Ly có thể nhìn thấy ý nghĩ của Hoàng , con người mà có lẽ , cô bé sẽ mãi mãi không bao giờ đọc được suy nghĩ của anh .

“Nè nhóc con,chẳng lẽ chỉ có việc mua thuốc thôi mà cô lại lâu lắc thế à ? ” Hoàng nhìn Ly , lời nói của anh làm Ly bĩu môi , cô bé nói :

“ Được rồi được rồi , tôi biết là ai đó khó chịu rồi . Tôi và anh , về thôi . ” Ly đi mà bỏ lại ánh nhìn của Hoàng . Anh đang tức điên lên khi chính bản thân lại chẳng thể nghĩ rằng , anh có thể nói hay làm gì Ly ngay lúc này .
Hoàng thầm nghĩ :

* Cái thằng đó chắc đang ngồi tán dóc chứ gì . Đến điện thoại cũng chả kêu réo gì cả . *

Rồi lắc đầu nhưng bất chợt , khi ngước mắt lên , Hoàng nhận ra chính mình còn có việc quan trọng : Ly đã đi ra khỏi tầm nhìn của anh .

“ Ơ ? Cái con bé này … cô ta đi đâu thế nhỉ ? ” Anh trở nên lúng túng và khi tra số , Hoàng nhận ra mình ngốc thế nào khi anh còn không có số Ly .

* Mà thôi , kệ nó đi , con nhỏ đó , đi với nó chỉ toàn rắc rối . * Nhưng khi ấy , hình ảnh Ly bị ghẹo khi nãy bỗng hiện lên trong trí óc khiến anh khựng lại . Anh bắt đầu lo lắng và tức điên lên khi nhận ra vấn đề rằng mình cần phải tìm cô bé .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty21/5/2012, 21:38



Chap này sẽ không làm mọi người thất vọng ngai2

Thật đấy ^^

Ly bước đi trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ , nó đang nghĩ rằng Hoàng đã trở về nhà một cách nhanh chóng . Rồi nó đắm chìm trong một thế giới vì tiếng gió thổi . Hôm nay trời rất đẹp :

“ Woa , mát thật . ” Bất giác , nó sững người , kí ức ngày xưa lại trở về .
Cái ngày định mệnh khi họ gặp nhau , vào đêm ấy , nó đã nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé , tiếng khóc ấy làm nó thổn thức và đau nhói . Rồi cũng không biết vì sao , nó lại khóc theo cậu . Nó không thể nhớ trông cậu ấy thế nào mà chỉ nhớ rằng , cho dù chỉ là mơ , nó vẫn muốn ôm cậu vào lòng và khóc theo mà thôi .

Tin … tin

“ Coi chừng ! ” Ai đó đã níu Ly và ôm nó lại . Ly nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng thắng gấp và nhận ra nếu không nhờ bàn tay kia thì có lẽ , nó đã không còn đứng đây nữa .

“ Đ … đồ … đồ ngốc . ” Tiếng nói ngắt quãng vang lên phía sau , vòng tay ấy vẫn ôm chặt Ly .

“ Nè nhóc con… cô điên hả !Xe chạy cả đống thế lại đứng ngắm cảnh ở giữa đường là sao ! Điên gì thì cũng chừa chỗ cho người ta điên với , một mình chiếm hết là sao ! Vừa vừa thôi chớ , cô biết là cô có thể làm một người bệnh tim lên cơn như chơi không ? ”

Mắng !

Phải , chỉ toàn lời mắng , vì anh đã quá hoảng sợ .

Còn Ly , không tin vào mắt , là Hoàng , anh vừa cứu nó, vừa ôm nó trong vòng tay , vừa run rẩy vì nó. Cũng là người mắng nó vì quá hoảng sợ .

“ Anh … anh … vừa cứu tôi sao ? ”

Khi nhận được câu hỏi ấy , Hoàng sững người ra :
“ Cái … cái gì cơ ? ”

Cả hai người nhìn nhau , không còn để ý gì đến xung quanh nữa , họ như bị cuốn vào cái thế giới mà chính họ tạo nên .
Một người phụ nữ từ chiếc xe sang trọng khi nãy bước xuống , bà ta có một đôi mắt sắc đến đáng sợ . Ở bà , một vẻ quý phái và quyền lực đến mức khiến người ta phải kinh sợ và tôn sùng .

“ Cô bé , cô có sao không ? ” Tiếng nói của bà vang lên , Ly nhìn qua và giật mình khi thấy đôi mắt sắc .
Bà mặc một bộ đầm đen sang trọng , đôi guốc cao và quàng khăn cổ . Ly đơ người ra vì vẻ quý phái ấy .

“ Hả , con ... cũng ở đây sao Hoàng ? ” Không đợi ai trả lời , bà quay sang hỏi Hoàng .

Có lẽ , Hoàng không là người xa lạ với bà . Không ổn ! Có gì đó không ổn khi đôi mắt bà nhìn anh thật sắc lạnh . Nó không giống cái lạnh đơn thuần hay nói rõ hơn , cái lạnh trong ánh mắt ấy là của sự tàn nhẫn và đố kị .

“ Tôi ở đây thì sao ? Có liên quan đến bà à ? ” Hoàng cũng thế , đôi mắt anh sắc hơn bao giờ hết . Nhưng sâu trong đó Ly lại nhận ra , nó lạnh , nhưng không giống người đàn bà kia .

“ Chậc , tệ thật đấy . Chỉ mới có mấy năm mà có vẻ như con đã trở nên hỗn láo hơn rồi . ”

“ Đó là chuyện của tôi thưa bà . Tôi không cần một lão bà bà như bà quan tâm đâu . ”

“ Cái gì ! Mày … ! ” Sự tức giận thấy rõ , nhưng khi nhìn Ly , bà ta lại im lặng và kìm nén “ Nói chuyện như vậy trước mặt người lạ không hay đâu con trai yêu à .Có lẽ,ta nên dạy dỗ lại con . Dù sao , ta cũng là mẹ con mà . ”

* Mẹ ! *

Liệu Ly có lầm ? Bà ta là mẹ của Hoàng ? Nhưng tại sao cả hai lại hành động như thế ? Phải chăng có sự nhầm lẫn ? Hay chính đây là sự thật ?

Hàng ngàn nghi vấn xuất hiện trong đầu Ly mà chính nó không sao thoát khỏi vì không lời giải đáp . Thế nhưng quả thật , cái cách mà bà đối xử với Hoàng hay cách mà anh giễu cợt bà cũng đủ để khiến Ly nghi ngờ nghi vấn của chính mình .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty23/5/2012, 12:45

Chương 5

Nỗi ám ảnh

( The voice in my heart )


Quá khứ mãi chỉ là dĩ vãng
Nhưng cả em và tôi đều không thể dứt bỏ
Lối thoát nào cho cả hai ta ?
Dường như không nơi nào có câu trả lời
Nụ cười hôm nay thật rạng rỡ
Em vẫn giấu những nỗi đau vào trong tim
Như cách tôi chạy trốn tất cả
Cái được gọi là sự thật vẫn luôn đeo bám
Gây đau khổ tận sâu nơi tâm hồn
Chỉ khi nhìn em , bản thân mới biết rằng
Tôi cần luôn chôn vùi sự thật ấy


By Hoàng



“Dạy tôi ? Bà tính làm chuyện điên rồ đó thật sao ? ” Anh giễu cợt , như cách để khinh bỉ bà ta . Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh , cô độc và kiên quyết hơn bao giờ hết .
Một Dương Gia Hoàng mà Ly đã từng biết , là anh đây , con người đó đã xuất hiện và đánh tan đi anh chàng đã cứu mà Ly biết , nhưng có một điều rằng , Hoàng không quá hận ai đó kể cả nó như lúc này .

“ Ăn nói đáo để thật . Y như mẹ con vậy . ” Bà ta cười , một nụ cười đầy thâm độc và khinh bỉ . Nhưng đáp lại , Hoàng cau mày , anh chỉ cười khẩy :

“ Bà đó ! Tôi nói bà đó . Đừng xúc phạm mẹ tôi . Dù trong mắt bà có là gì thì dù sao , mẹ tôi cũng đang ở trên thiên đàng , nơi tốt nhất cho tất cả . Còn bà , chưa bao giờ người ta nói tốt về bà cho dù chỉ một lần . Tất cả chỉ vì tiền , bà hiểu không ? Tất cả mọi người có đối xử với bà thế nào thì cũng vì cái thứ dơ bẩn mà bà luôn cố tranh giành với tôi . ” Bỗng , anh đổi thái độ , trở nên nghiêm túc như đang đe dọa : “ Còn nữa , đừng bao giờ tự gắn ghép cho mình cái quyền trở thành mẹ của tôi . Bà không đáng có cái quyền đó . ”

Sau câu nói ấy , bà ta liếc nhìn Hoàng và nở một nụ cười nửa miệng , đeo kiếng của mình vào và nói :

“ Ba con không có ở đây . Nhưng ta mong , tốt nhất là con nên tránh xa mọi thứ ra . Con sẽ làm mọi thứ trở nên đáng nguyền rủa đấy . Và ta sẽ là người nguyền rủa nó. Nên nhớ đấy , Dương Gia Hoàng ạ . ” Rồi bà quay bước đi , nhưng bất chợt , hướng về phía Ly , bà nói :

“ Rất vui khi được gặp cô bé . Ta là Diễm Quỳnh , phu nhân của chủ tịch tập đoàn Vester . ”

Rồi quay bước vào chiếc xe đen sang trọng đó , bà khiến Ly chỉ nhìn theo mà chẳng nghĩ gì . Nhưng khác với nó, Hoàng , anh lại có rất nhiều suy nghĩ . Nó cứ nhìn Hoàng mãi , không , nói đúng hơn là nhìn đôi mắt anh , vì nó nghĩ , cứ như mọi thứ trong mắt anh giờ đây đang chiếm giữ một điều gì đó rất nghiệt ngã .

***

“ Nè , sao anh im lặng vậy ? ” Ly ngượng ngùng hỏi Hoàng . Anh như một người mất hồn đi kế bên Ly vậy . Có lẽ , chuyện khi nãy vẫn còn ở trong tâm trí Hoàng .

“ Nè ! Anh , có , nghe , tôi , nói , không , vậy ?! ” Nó nhấn mạnh từng chữ hét vào mặt Hoàng như muốn làm anh thức tỉnh . Quả thật , có lẽ cô bé đã thành công khi Hoàng như té ngửa ra vì tiếng nói ấy . Anh cau mày :

“ Gì mà ồn ào quá vậy ? ”

Ly nhìn Hoàng bằng ánh mặt hình viên đạn làm anh càng khó hiểu hơn.Ly quay sang:

“ Chậc , anh làm gì như người mất hồn sau khi gặp bà Quỳnh vậy ? ”

Hoàng im lặng , anh như đang suy nghĩ điều gì đó . Rồi bỗng nhiên , anh né tránh ánh mắt của Ly :

“ À ờ … Không có gì . ”

Bỗng nhiên , không hiểu vì sao Ly lại cảm thấy tay Hoàng run rẩy , anh đang run rẩy thực sự , không phải anh sợ điều gì hay nói đúng hơn vì anh chẳng biết sợ là gì , mà chỉ vì một điều gì đó mà Hoàng đang cố che dấu nó .

Không , nó nghĩ là nó không nên biết vì Hoàng đã không muốn cho nó biết .Anh phớt lờ mọi thứ .Và nó tin anh , không hiểu vì sao nó lại tin anh nữa .
Thật lố bịch ! Đúng là thế , khi Ly tin Hoàng , đó là điều lố bịch nhất mà nó từng làm .

“ Ừ , tôi biết rồi . Tôi sẽ không tò mò về nó đâu . Vì thế … ” Rồi nó mỉm cười tươi với anh : “ Vì thế mà anh đừng lo nha . ”

Hoàng nhìn Ly , không hiểu vì sao lòng anh lại cảm thấy thanh thản một chút :

“ Cô ngốc à ? Tôi đâu có lo . ”

“ Cái gì ? Hứ . Trông anh cứ như tảng băng di động . ” Ly bĩu môi nhưng thật ra , nó cũng không trách mấy .

“ Vậy nếu tôi không băng đá thì cô sẽ thích tôi sao ? ”

Hoàng mỉm cười , trông anh lại cực đểu , khiến Ly tức điên , nó nhún vai :

“ Mơ đi .Già như anh thì tui không thèm đâu . ”

Shock … Lời Ly nói như sét đánh ngang tai :

“ Già ? Già gì chứ ? Hứ , nghĩ sao vậy ? Mà tôi cũng sẽ không bao giờ thích một nhỏ như cô đâu nhóc con ạ . Cô đúng là ... ”

“ Sao ? Phiền gì anh à ? ” Ly lại nhún vai và Hoàng chỉ nói bằng giọng trêu ghẹo :

“ Không phiền …Được chưa ? ”

Bất chợt , Ly và Hoàng đều cười .

Rồi lại im lặng , Ly không biết mình nên nói gì vì nó biết , Hoàng cũng sẽ chẳng chịu thua gì mình . Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì đối với mối quan hệ của họ , đi bên cạnh nhau mà im lặng được , nói chuyện qua lại được cũng là tốt hơn rồi . Ly chợt nhớ lúc Hoàng ôm nó, nó như chết đứng vì bất ngờ :

“ Nè , hồi nãy đó , ờ thì , ờ … ” cô bé ấp úng , mặt đỏ hẳn lên :

“ Gì mà mặt đỏ lè đỏ lét vậy bà ? ”

Lấy hết can đảm , nó đứng lại và hỏi anh :

“ Hồi nãy , sao anh ôm tôi vậy ? ”

“ ! ”

“ Sao vậy , sao không trả lời tôi ? ”

“ … ”

“ Nè , tự nhiên im ru vậy ba ? Trả lời đi chứ ! ”

“ … Trả cái gì mà trả . Ai ôm cô ! Cô bị hoang tưởng à ! ”

“ Ơ ? Rõ ràng là anh ôm tôi . Chặt thế này này . ”

Rồi Ly vòng tay tự ôm mình cốt để diễn tả cho anh thấy . Nhưng mặt Hoàng chỉ càng lúc càng đỏ lên .

“ Tôi … Ừ thì có … Nhưng … chặt gì chặt dữ vậy ! … Tôi không ôm cô chặt thế này đâu . Chỉ mới hờ hờ thế này thôi . Cái đó người ta gọi là vô tình . Không có tình cảm gì hết á ! Đừng có mà bị hoang tưởng . ”

Rồi anh chàng đứng im , không nói gì , mặt thì đỏ lên trông đáng yêu y như một đứa bé . Thấy vậy , Ly cũng không biết nói gì . Im lặng một hồi , nó nói :

“ Hoang tưởng cái đầu anh đó . Ai không biết vô tình . Làm như mình có giá lắm hay sao ấy . ”

“ Gì chứ ! Ý cô tôi là đồ bỏ hả ? Nè , bớt chém gió đi . Sao cô nói nhiều thế nhở ? Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai à ? ”

“ Chém đầu anh thì có . Đừng hỏi tôi anh là ai , đi hỏi mẹ anh đó . ”

“Đúng là ngu chẳng phải là cái tội mà tội là không biết mình ngu.Tội thật !”

“ Anh anh … ”

“ Này , vì nãy tôi cứu cô , đền bù đi chứ . Chậc , đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy , nhìn cô cứ như ghiền tôi lắm ấy . ”

Nó liền đưa mắt ra hướng khác mặc cho Hoàng có cười nó hay không .
Rồi nó mỉm cười , một nụ cười cực đểu :

“ Ừ , sao cũng được , tha cho anh vì anh đã cứu tôi . Đi thôi , tôi sẽ bao anh một thứ . Tôi sẽ tính tiền , còn anh trả . He he . ”

Rồi nó kéo anh chạy một lèo , mặc cho Hoàng có đang lắc đầu vì nó hay không vì đó là lần thứ hai trong đời mà nó đã nhường nhịn Dương Gia Hoàng . Và đây cũng là một kí ức đáng nhớ của họ .

***

“ Anh muốn uống gì không ? Trà sữa gần đây ngon lắm . ” Ly nói khi họ đã đi một quãng đường khá dài . Có lẽ , nhà Ly sẽ vẫn còn xa .

“ Cũng được . ” Hoàng nói , có lẽ đã quá lâu kể từ ngày anh cảm nhận ly trà sữa cuối cùng . Mọi thứ trong cuộc sống của anh dường như đã thay đổi quá nhiều đến mức khiến nhiều thứ giờ đây trở nên xa lạ .

Và Ly chạy đi , cốt để mua .Đúng như đã nói , Hoàng trả tiền và Ly sẽ mua .

Anh đứng lại và đợi nó.

Lặng ngắm , Hoàng ngắm nhìn khi Ly chạy đi và anh nhận ra , nó thật đẹp .


To Be Continued


Vậy liệu đây có phải là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Ly và Hoàng ? Đây sẽ là một trong những kí ức đáng nhớ của họ ? Vậy liệu tương lai của họ rồi sẽ có chia ly ?

Sự xuất hiện của phu nhân tập đoàn Vester diễn ra thật nhanh nhưng trong Hoàng vẫn luôn tồn tại những cảm giác khó chịu . Liệu người ấy chính là mẹ Hoàng ? Tập đoàn Vester và mối quan hệ trong gia đình Hoàng liệu có liên quan gì đến cuộc gặp gỡ giữa Ly và Hoàng vào 8 năm về trước ? Tất cả sẽ được bật mí ở những chap sau . Cảm ơn vì đã đọc fic nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty3/6/2012, 15:36

Fic sẽ được tiếp tục trên Zing , kst , hihihehe , truongton và sẽ được post dài trên nhiều 4rum khác nữa mọi người nhé ^^ Vì mỗi lần trình bày fic mệt quá xá :down:

Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI   [Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Thần Tượng Của Thế Kỷ XXI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hãy tưởng tượng các nhân vật trong Conan là...thú vật
» List các topics trong box Nơi trí tưởng tượng bay xa
» Dự đoán tương lai
» Bạn là ai trong tương lai?
» File 007: Thần tượng đẫm máu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-