CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty27/5/2012, 21:17

First topic message reminder :

Kể từ bây giờ , làng Role sẽ chính thức mở cửa trở lại ! [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 1380890962) :cheer:

Lời dẫn :


- Cậu đúng là tên xui xẻo mà , đi đến đâu là xui đến đó !
- Này , cậu làm ơn thôi cằn nhằn được không ? Đi có một buổi cắm trại mà mang theo đủ thứ bùa ngải chi , đã vậy đem theo thì ráng giữ đi , xà quần riết rớt vào nhà người ta . Sém nữa tớ chết toi với mấy con chó rồi đó .
- Thì cũng tại cậu ! Ai biểu chọc tức người ta chi !
- Thôi thôi , sắp đến giờ rồi , cái địa chỉ đâu ?

Hatt nói một cách tức giận khiến Kaz chỉ muốn tức điên lên . Cô nhìn cậu bằng ánh mắt điên tiết rồi lấy từ túi ra một mảnh giấy nhưng khi Hatt định lấy nó từ tay Kaz thì cô lại giựt phắt lại khiến cậu chỉ mới thấy đúng một nét gì đó trong ấy , hình như là vẽ con giun thì phải nhưng vì quá nhanh mà Hatt cũng không kịp nhìn ra nó là gì .

- Ai cho cậu xem , cậu xem để mất đồ , chó dí nữa hả ?
- ...
- Đây là địa chỉ trường Teitan , nhưng mà ... chẳng phải chúng ta đang đứng trước nó sao ?

Ngước nhìn , cả hai nhận ra họ đã ở trước trường Teitan tự bao giờ , nhưng ... chỉ có điều ... chẳng có ai ngoài họ cả .

- Này Kazuha , cậu có nhầm đấy ?
- Không có , trong đây ghi đúng địa chỉ này mà , là ...
Bất ngờ , tiếng chuông điện thoại vang lên , lấy điện thoại ra , Hatt nghe tiếng từ bên kia đầu dây :
- Hatt à , Ran đây , chúng ta sẽ hẹn nhau ở nhà Shin , tớ xin lỗi vì quên báo nhé .
Tắt máy , cả hai ngán ngẩm quay bước ngược về hướng nhà Shin .

***
- Miếu này có vẻ lâu lắm rồi phải không ? Chẳng bao giờ tớ thấy có ai đó sửa lại nó cả .

Ran nói khi cả nhóm đi sang một miếu đền tối om , cũ kĩ và khá bẩn . Cả nhóm 8 người chỉ nhìn bên ngoài mà không đi vào trong .
- Nơi này ghê quá !
- Bên đây là miếu , bên kia là nhà thờ . Hay thật !
Theo lời Aoko nói , tất cả nhìn sang phía bên kia đường , một nhà thờ vắng tanh nhưng trông khá mới .
- Adam và Eva đã bị đuổi khỏi nơi đó vì sự tò mò .

Bất ngờ , một bà lão xuất hiện .
Khuôn mặt nhăn nheo cùng ánh mắt sâu hút , bà ta khoác lên người một bộ đồ đen không thể lẫn bởi bất kì màu sắc nào khác .

- Vì sự tò mò mà họ đã bị đuổi ra nơi đó . Vì trái cấm mà hạnh phúc cũng không còn .

...

Hoàn toàn thinh lặng , cả đám sững sờ nhìn cụ bà bí ẩn , rồi trong thoáng chốc , bà ta quay bước với một nụ cười lớn .

- Nơi này nhiều thứ kì lạ thật đấy .
- Đi tiếp thôi,qua được khu này chúng ta sẽ đến khu rừng tuyệt đẹp đó .

Và họ lại đi , bỏ lại những nghi vấn đằng sau . Cả Shin , Heiji , Kuroba hay thậm chí Hakuba đều có những cảm giác không hay .

Họ cứ tiếp tục đi và đều lắng nghe Aoko nói về chuyến đi Hi Lạp vừa rồi , rằng cô đã đi đến ngôi đền cổ to lớn vô cùng .

Ran chợt cười , cô nhớ về biệt danh mà chính những học sinh trong Teitan đã đặt ra cho chính hội trường ngôi trường cô đang theo học là : lãnh địa tối cao . Vì những trụ cột rất to lớn và đồ sộ nhất nhì thành phố này và chúng theo phong cách rất cổ .
***
Vậy mà khi đi một hồi , theo sự chỉ dẫn tài tình của Ran , Aoko , Kaz thì cuối cùng bộ tám rắc rối cũng bị lạc ==

Trong khi họ tìm kiếm đường đi . Bất ngờ có tiếng nói lớn :

- Khoan đã , có tiếng gì đó !

Hakuba liền ngăn lại , cậu nghe thấy tiếng gì đó và vì những chuyện kì lạ đang xảy ra , nó khiến cậu không thể không bận tâm .

Shin cũng nghe , Ran cũng nghe và cả nhóm lần lượt ai cũng nghe thấy .

- Nhìn kìa !

Dọc theo bàn tay Kaz , mọi người nhìn thấy một cụ đồ ngồi ngâm thơ .

- Thì ra là một cụ đồ già .
- Hakuba ! Anh làm mọi người giật mình đấy ! _ Shiho nói , đáp lại , Hak chỉ cười .
- Rừng này lắm người già nhể ? Hồi nãy thì gặp bà lão kia hù sém chết , giờ là một ông thầy đồ . Này , ai chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này thế !

Hatt dường như mất bình tĩnh và khi quay lại , cậu nhìn thấy ánh mắt máu lửa phừng phực của Kaz đang nhìn cậu . :aaah:
- ...
- Là tớ , thì sao ?
- Thì hay quá chứ sao ? Cái chỗ này mà là lí tưởng cắm trại như cậu nói à !
- Cậu đừng trách Kaz, thật ra không hiểu đợt này sao ấy , đi lạc mãi , nơi này trước giờ đều vậy,chỉ cần qua khu này , tụi mình sẽ đến được nơi đó .

Dù đã có lời can ngăn , nhưng Kaz tiếp tục trách móc :

- Tớ đã nói cậu rồi , chỉ tại cậu mà mất mấy lá bùa đó , giờ xui thế này này .
- Ai nói tại tớ , tại cậu có khả năng khiến người ta điên tiết thì có .
- Cậu ...
- Sao ?
- Thôi !
Cả bọn ngăn lại , nếu không thì có lẽ mãi họ vẫn không thể đến nơi cắm trại mất . Hatt bực mình bước sang một bên thì bất ngờ , một con trâu đứng chặn đầu cậu , nhìn chằm chằm ... ! :bored:
- ...
Giật mình nhìn quanh , té ngửa vì Hatt đang xách giùm Kaz và Shiho chiếc túi đỏ rất to.Nó bao gồm tất cả đồ ăn của nhóm trong chuyến đi này . :-o1

Chạy !

Cả bọn đang chạy thì bất ngờ , một mũi tên từ đâu phóng tới kèm theo một lá thư .

Gởi tất cả nhóm bạn , tôi rất chào mừng các bạn tới lãnh địa tối tăm này , giờ thì rất khó để các bạn rời khỏi khu rừng này vì tấm bản đồ các bạn đang có trong tay đã bị tráo đổi. Vì rất yêu quý nên tôi báo một tin ,, tôi sắp giết một người . Dù sao , tôi cũng không có ý xấu , vẫn có cách để ngăn tôi lại , chỉ mong các bạn cùng tham gia một trò chơi với tôi . , có một nơi để ra khỏi khu rừng này , hãy đến đó và lấy tấm bản đồ thực sự và rời khỏi đây ngay lập tức . Nhớ nhé ! Thời gian là một 1 canh giờ , nếu không sẽ có người chết vì các bạn đấy .


VV179 3_6_9



Và bây giờ , thời hạn cho các bạn giải mật mã này chính là 1 tuần . Đáp án của mật mã Samy đã đề cập đến trong lời dẫn . Sau 1 tuần , khi đã có được quyết định hãy cử một người ra để nói lên quyết định của nhóm nhé ngai2 Cơ hội các bạn có là 2 lần . Nếu đáp đúng , Samy sẽ chỉ ra những thông tin về nhóm sát thủ [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 1380890962) Đừng quên ý nghĩa chính của việc role sama các bạn nhé ngai2

Chuẩn bị !

1

2

3

Bắt đầu !


~~~

Thời hạn : 1 tuần

Danh sách role các nhân vật :


Shinichi Kudou : windy_august

Ran Mouri : *~$Janie~Phương$~*

Hakuba Saguru : anita_hailey

Shiho Miyano : HaibaCo

Heiji Hattori : moringố

Kazuha Toyama : Samy_chan

( Điểm I + II _ Kazuha Toyama : thuy97 )

Kaito Kuroba ( KID ) : shin&ran4ever

Aoko Nakamori : Moon_loveConan^^

Quản trò : thuy97

( Quản trò điểm I + II : Samy_chan )


Được sửa bởi Samy_chan ngày 11/6/2012, 12:36; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo

Tác giảThông điệp
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty2/6/2012, 21:33

[Shinichi]
@Samy: em có muốn trở thành món canh rau dền trong bữa sáng mai của anh không?
Không ngờ lại suy ra được cái 3_6_9 là thuộc về Nho giáo đấy. [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 1135663209
@Hat: chán cậu quá *sao biết* rõ vậy [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 2737249369
@all: vụ này đã được giải xong. Đi kiếm cái bản đồ thôi mấy bạn. Lạc quanh quẩn trong rừng cả buổi mệt lắm rồi ==
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty2/6/2012, 22:20

[Kazuha]
Trời ơi trời ơi trời ơi!!!
Nản quá ><. Đã được bạn Hatt gợi ý tới Nho giáo rồi mà mình vẫn không nghĩ ra, trong khi kiến thức về Tam tài thì... OMG, mình học thuộc lòng từ đời nào rồi T_T *haizz, một đứa thích đọc kiếm hiệp và mê bùa như mềnh làm sao mà không nhớ mấy cái đó ==*
@Samy: thôi bạn hiền cho chúng tớ mật mã tiếp theo đi ==. Mà công nhận...mật mã này hiểm thật ><.
@all: thua keo này ta bày keo khác . Đi lấy bản đồ mọi người ơi!!!
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty2/6/2012, 23:28

[Heiji]

Cái vụ ông đồ thì đã có người gợi ý rùi mà. Còn cái way thì suy luận rất đơn giản, theo như lời dẫn thì chúng ta phải tìm đường đến một chỗ nào đó, phần sau là một từ thì phần trước cũng phải là một từ, mà trong các ngôn ngữ thì chỉ có tiếng Anh là sử dụng đến chữ w, do đó từ này phải là một từ TA. Trong TA thì có 3 từ dùng để chỉ đường và hướng hay gặp là "West"= phía Tây, "Walk"= Đi bộ và "Way"= đường, trong 3 từ này thì có mỗi way là phù hợp với phần còn lại => đáp án, nhưng hôm qua buồn ngủ quá ngủ quên mất cuối cùng hết giờ :((, sr mn nhé.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 21:26

Điểm II : Cao điểm !



Shiho : “ Tớ đoán nhé . Chắc hẳn các cậu đã biết đáp án của mật mã này rồi phải không ? Huh~ ? Bốn chàng thám tử ? ”

Hak : “ Này,có cần phải làm khó tụi này thế không chứ .Cái tên bí ẩn ấy ... ”

Hatt : “ Phải đấy . Làm tụi mình hết hồn một phen ai ngờ ra cái mật mã dễ quoắc . ”

Shin : “ Thôi nào , đi thôi . Gần một tiếng rồi đấy ! ”


Thế rồi cả nhóm cùng chạy một mạch đến chỗ cụ đồ ngâm thơ khi nãy . Ông lão có đôi mắt nheo lại vì những nếp nhăn và quầng thâm . Trông ông ấy thật tội .

Ran : “ Cháu xin lỗi ông nhưng xin cho cháu hỏi . Có ai nhờ ông đưa gì cho nhóm bạn trẻ như chúng cháu không ạ ? ”

Ông đồ quay đi một cách chậm chạp như đang suy nghĩ điều gì đó . Một ông lão sống trong nơi hẻo lánh một mình thế này thật đáng thương .

Hình như ông ấy vừa nhớ ra . Đôi tay đầy nếp nhăn run rẩy đưa nhóm 8 một tấm bản đồ cực lớn .

Ông nói : “ À , khi nãy có một người đưa ta cái này . Dặn ta là khi nào thấy một nhóm bạn trẻ lại đây thì hãy đưa họ cái này . Hình như đó là tấm bản đồ thì phải ? ”

Shin : “ Cháu cảm ơn ông . Xin cho cháu hỏi , người đó còn nói gì với ông không ạ ? Người ấy là nam hay nữ ạ ? ”

Ông đồ: “Cháu ấy cảm ơn rồi không nói gì với ta nữa . Mắt ta không nhìn rõ nên không thể biết người ấy là ai ? Tai cũng không còn nghe rõ nữa cháu ạ.”

Hatt : “ Chúng cháu cảm ơn ông ạ . ”


~~~

Nhóm 8 người rời đi . Không được bao xa , bất giác , Hakuba lên tiếng :

“ Khoan đã … ! ”

7 người còn lại lo lắng : “ Chuyện gì vậy Hakuba ? ”

Hak : “ À … À … không có gì … nhưng tớ … tớ muốn … giải bày tâm sự tí … Hình như là tớ hơi uống nhiều nước ở nhà Shin thì phải . ”

Mặt cả đám xịu lại , đăm đăm nhìn cậu bạn tóc vàng .

Hatt : “ Này , nhanh lên đi , cậu đúng là đồ tóc vàng hoe . ”

Kuroba : “ Cái tên mất nết . ”

Hakuba : “ Ờ ờ , các cậu muốn chửi sao cũng được nhưng tớ sắp chịu không nổi rồi . Đợi nhá . ”


Reng … reng …!

Shin : “ Này Ran , nghe máy đi , cậu sao vậy , không khỏe à ? ”

Ran : “ À không , tớ nghe đây . ”


...

“ Alô . ”

“ Ran ! Cậu biết hôm qua đã có chuyện gì không ! ”

“ Ơ … không … ”

“ Hôm qua có một anh lớp trên đã tỏ tình tớ ngay lại khuôn viên trường mình đấy ! AAAAAAAAAAAAA , là anh Nan đấy . ”

“ Anh Nan ??? ”

“ Phải , thật đấy . Tuyệt vời quá cơ ! ”

“ Thế cậu trả lời sao ? ”

“ Trả lời sao à ? Dĩ nhiên là đồng ý rồi ! ”

“ Tuyệt vời ! Vậy các cậu có tính gì chưa ? ”

“ À , thứ 7 tuần này , chúng tớ sẽ lên núi Sakura , ngắm hoa anh đào . Tuyệt quá đúng không ! ”

“ Tất … ”

Phụp …!

“ Ơ … ”


Ran đơ người , cú điện thoại bị chặn lại một cách bất ngờ .

~~~

Về phần Haku , sau khi rời khỏi nhóm 8 người , cậu ấy đã chọn một nơi thích hợp để có thể giải quyết tất cả cười lăn cười bò

Haku : “ Phù ! ”

Nhưng khi đang làm chuyện mà ai cũng là gì đấy thì bất ngờ , bà lão mặc áo choàng đen khi nãy đi đến rồi vỗ vào vai cậu mấy phát .

Haku : “ A A A ! ”

Bà lão : “ Là tôi đây . Cậu dám … ”

Haku : “ À à … có làm gì đâu ạ . ”


Hên là lúc ấy Haku đã kịp hoàn tất tất cả ( nếu không Kev role Shi lại làm ầm lên cho coi )

Bà lão : “ Này , cậu có thấy con trâu của tôi đâu không ? ”

Haku : “ … Trâu của bác ạ ? Dạ hồi nãy tụi con có gặp một con trâu … ”


Nhưng Haku nhà ta chưa nói hết thì bà ấy lại nhảy vào họng cậu ấy và đáp đất an toàn :

“ Đâu ! Đâu ! ”

“ Nhưng … nó dí tụi cháu rồi rồi … đi đâu mất tiêu luôn ạ … ”

“ Cái gì ! ”

“ … ”

“ Ôi ! Nó là quà sính lễ cho con trai tôi đấy ! ”

“ Con trai bác ạ ? ”

“ Nó là một tay đua môtô cừ khôi đấy . Nó sắp cưới bé Shiho làng bên kia kìa . ”

“ Shiho ????!!!!!! ”


Nói như hét vào mặt bà , khuôn mặt Hakuba giờ cũng méo mó chẳng kém gì người già cả .

“ … Uh , làm gì ngạc nhiên thế ? Cậu quen con bé ấy à ? ”

Bám chặt vai bà , Haku nói lắp bắp :

“ Shi … Shi … Shih … ho … thế nào ạ ? ”

“ … Con bé mới 14 tuổi mà xinh đáo để . Này , đừng nói tôi cậu định lén phén với nó nhá ! ”


“ 14 tuổi ạ ? ” Im lặng một hồi , bất ngờ Haku cười to : “ Ha ha , làm sao có chuyện đó được ạ . Cháu có bạn gái rồi . ”

“ Vậy sao ? Nhưng tôi nói cho cậu biết , tuy con trai tôi với con dâu ban đầu ghét nhau rất nhiều nhưng sau đó sau khi hiểu nhau thì lại rất yêu nhau nhé . Cẩn thận đấy ! ”

“ Dạ dạ . ”

“ Tụi nó sắp tổ chức đám cưới trên đồi Sakura và bla bla bla bla . ”


Mặc cho bà lão cứ tiếp tục nhắm mắt mài dao , Haku đã cúi chào và chạy phắt về hướng nhóm bạn 8 người .

~~~


“ Anh yêu em . ”

“ Em yêu anh . ”


Tiếng nói đến từ 2 người lạ mặt đang kiss nhau nồng nàn . ( hix , Samy viết từ kia trong cảnh này không được . Thấy ớn ớn == )

Aoko đỏ mặt : “ Oh , lãng mãn quá ! ”

Nhưng Hatt lại lập tức dập tắt nó : “ Lãng mạn gì chứ . Hôn nhau không ra ngoài công viên , lại đi chọn cái nơi rừng rú này để hẹn hò .”

Aoko : “ Này cậu thôi đi , ít nhất người ta còn được hơn cậu . ”

Quay mặt định cãi lại nhưng Hakuba lại từ đâu bất ngờ chen vào : “ Xong rồi ! Thoải mái ghê . ”

Shiho nghĩa : * Con trai gì mà ăn nói thô tục . Nhất định mình sẽ không chọn tên này là bạn trai . * ( chết nhé Haku cười lăn cười bò )

Shin : “ Sao cơ ! Điện thoại bị cắt ngang à ? ”

Ran : “ Uh . Không biết có chuyện gì nữa . ”

Shin : “ Để tớ thử xem . ”


Rồi Shin lấy điện thoại mình ra nhưng tất cả cuộc gọi đều bị chặn .

Shin : “ Có vẻ như có ai đó muốn nhốt chúng ta tại đây . ”

Ran : “ Nhốt ? ”

Shin : “ Uh , cứ đi tiếp xem . Ran nhớ đi bên cạnh tớ . ”


Ran gật đầu .

Mọi người lại rời bước . Nhưng khi quay đi cũng là lúc …:

“ A A A A A A A !!!!!!!!!

Giật mình quay lại , cả nhóm 7 người nhận ra cụ đồ khi nãy mà hoàn toàn biến mất .

Chạy một phắt đến ấy nhưng tất cả còn lại chỉ là :


3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E,7x4.2.5x2.4x3 st




Và bây giờ , thời hạn cho các bạn giải mật mã này chính là 2 ngày . Tối hôm nay , ngày mai và sáng ngày mốt .

Chìa khóa mở ra mật mã và đáp án của mật mã đã được Samy đề cập đến trong lời dẫn .

Tối ngày mốt , khi đã có được quyết định hãy cử một người ra để nói lên quyết định của nhóm nhé . Cơ hội các bạn có là 2 lần . Nếu đáp đúng , Samy sẽ chỉ ra những thông tin về nhóm sát thủ . Đừng quên ý nghĩa chính của việc role sama các bạn nhé =)




Thời hạn : 2 ngày .

Danh sách role các nhân vật :


Shinichi Kudou : windy_august

Ran Mouri : *~$Janie~Phương$~*

Hakuba Saguru : anita_hailey

Shiho Miyano : HaibaCo

Heiji Hattori : moringố

Kazuha Toyama : Samy_chan

( Điểm I + II _ Kazuha Toyama : thuy97 )

Kaito Kuroba ( KID ) : shin&ran4ever

Aoko Nakamori : Moon_loveConan^^


Được sửa bởi Samy_chan ngày 11/6/2012, 12:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 21:42

[Shiho]

Hừm. Nhận xét đầu tiên của tớ về mật mã này là sao nó giống toán học thế nhỉ. Giống như là mình đang giải phương trình ý....Có vẻ như khá là khó...Nếu mà nói về toán thì dấu ^ có phải là dấu mũ không nhỉ...

Ơ mà. Cái cậu Hak kia. Sao mà vô duyên thế hở. Ăn nói gì đâu mà. Nhất định tớ sẽ không...
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 21:48

[Shinichi]
cười lăn cười bò Hakuba, cậu vô duyên thật đấy, Shiho biết hết mọi chuyện rồi kìa cười lăn cười bò
Hehe, xem cậu biện minh với cô ấy như thế nào.
Còn cái mật mã lần này đúng là khá giống toán học.
Tuy nhiên nếu coi X là ẩn vậy còn A với E.
Có khi nào nó cũng dựa trên sự tương đồng giữa dấu, số và chữ để từ đó ta có thể ghép lại thành 1 từ hoàn chỉnh như từ WAY ở lần thứ nhất không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 22:08

[Shiho]

Ha ha ha ha.... Tớ phát hiện ra một thứ vô cùng hay ho...

Ngay bên cạnh mật mã ấy. À không...Tốt nhất là các cậu hãy bôi đen cái dòng mật mã đó đi. Rồi các cậu sẽ thấy. Một gợi ý hay có thể là một cái gì đó hay hay....Nhớ đấy nhé... Các cậu sẽ biết ngay tớ khám phá ra thứ gì thôi....Ha ha ha...

Ha ha ha. Nhớ biết công của tớ đấy...Ha ha ha...

Ơ mà Hak. Cậu đừng giận nữa nhé. Tụi mình vẫn là bạn của nhau mà...Hãy giải mật mã cùng chúng tớ đi...Xin cậu đấy...
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 22:11

[Shinichi]
Shiho tinh thật đấy bên cạnh là chữ st, hơn thế lại có dấu "," ở giữa chữ E và số 7
Ý gì đây nhỉ?
@Hak: thôi mà đừng giận nha


Được sửa bởi windy_august ngày 3/6/2012, 22:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 22:38

[Kazuha]
Xem ra mật mã lần này còn ít dữ kiện hơn lần trước nữa . Mà lại chỉ có 3 ngày để giải ==.
Tớ mới chỉ thấy mỗi st là viết tắt của street. Chấm hết ><. Thôi lần này mấy bạn thám tử cố mà nghĩ đi nhớ ><.
@Samy: ấy ui, sao lại để Hakuba OOC dã man vậy kìa .
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty3/6/2012, 22:54

[Shiho]

Ồ ồ. Có lí đấy Kaz.

Ở đây vào được mạng nhỉ. Các cậu móc *ai phôn 3 gờ* hay 4 gờ gì đó ra đi. Hay là cái khác cũng được...Rồi sau đó thì vào trang web này nhé

http://acronyms.thefreedictionary.com/ST
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty4/6/2012, 09:46

[Ran]

Tớ cũng nghĩ st là Street, còn nếu không là 1st (first), 2 nghĩa phổ biến nhất. Còn dấu phẩy có lẽ là ngăn cách 2 vế, có lẽ mỗi vế là 1 từ...hay gì đó đại loại thế.

3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E,7x4.2.5x2.4x3 st

Nếu theo toán học, thì vế đầu (trước dấu phẩy), nếu lược bỏ 3^2X (giống nhau) thì ta có thể suy ra 7A < 3.7E, còn vế sau thì Ran không có ý kiến gì hết.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty4/6/2012, 15:44

[Heiji]

Theo mình thì cái dấu ">" giống như một mũi tên hơn là một kí hiệu toán học
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty4/6/2012, 19:28

[Shiho]

Tớ lại nghĩ là toán đấy...Nhưng không biết có phải không nữa...

Tớ từng học rất nhiều bài tập toán về phương trình bên Mỹ rồi...Trong đó lại có những bài toán khó...Nhưng thú thực thì tớ chưa bao giờ gặp kiểu X, A, E như thế bao giờ cả...

Nhưng mà tớ nghĩ, vấn đề là ở chỗ chữ "st" tớ mới phát hiện ra kia kìa...Có thể nó là ẩn ý gì đó....
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty5/6/2012, 13:30

[Aoko]

Mình lại nghĩ st là Subject to (math) cơ! Tại nhìn cái mật thư giống công thức toán học.
Mà chắc gì cái dấu "," này là dấu để ngăn cách các vế. Biết đâu nó cũng là một thàh phần trong mật thư???
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty5/6/2012, 16:48

[Shinichi]
Thực sự mình vẫn rất phân vân không biết đây có phải là 1 mật mã toán học không, Chúng ta có 2 kí hiệu chữ X nhưng một đằng là X và một đằng là x. Nếu một bên là ẩn và một bên ta coi như dấu nhân thì hơi vô lí. Vì nếu xét theo toán thì dấu "." cũng có nghĩa là nhân rồi.
Nếu nói dấu "," ngăn cách 2 vế thì vế sau không giống một bất phương trình hay phương trình như vế 1.
Do vậy mình nghĩ đây không phải là Toán
@all: tối nay nếu có thể thì lên CB role nhá. Hết thời gian rồi
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty5/6/2012, 19:12

Samy cho các bạn 1 ngày nữa . Mà Samy gợi ý tí nè :

dấu phẩy chia cắt hai vế => cách giải vế A không liên quan gì đến cách giải vế B cả .

Ẩn là chữ lớn , x nhỏ không phải ẩn mà là dấu . Chấm ở vế 2 là sự ngăn cách , không phải là dấu nhân .

Vế 2 ( sau dấu phẩy ) không liên quan đến toán học .

Một ngày nữa , hix , nếu mà onl ít quá chắc cỡ thêm ngày ứ :down:


Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty6/6/2012, 09:09

[Ran]

Tờ vừa thấy 1 cái khá là...nhảm, nhưng thử đưa ra coi có gợi ý được cho các bạn trẻ thông minh đươc gì hông =)

Trong vế :

3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E

Nếu có thể lược bỏ 3^2X thì còn lại 7A < 3.7E. Mà cái dấu < 3 thì dân chat có thể hiểu thành dấu ♥️, có khi nào là 7A ♥️ 7E, vì trong lời dẫn cũng có đề cập đến chuyện iu đương nên.... :hic: Mà nếu thấy không đúng thì mấy cậu đừng bận tâm :empty: Còn cái về sau nếu không liên quan đến toán thì liên quan đến gì nhỉ ??
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty6/6/2012, 22:51

[Hakuba]
Sorry, I'm using mobile phone so I can't type VNese ==
As Ran said, we have: <3 means 'heart' in teen language.
And as far as I know, the guy's name, 'Nan' stands for 'not a number', so if we eliminate the number 7 in the above code of Ran, we'll have: "A <3 E", which means "Anh yeu em" in VNese.
So, is it possible that the secret place is the place where the boy and the girl kissed and said 'I love you'?
But I can't still solve the second code == Come on, detectives, show your deduction and then we can get the hell out of here :dead:
Btw, I wonder who my 'girlfriend' is...? [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 1380890962
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty6/6/2012, 23:26

[Shiho]

Nếu đúng như Hak nói thì có lẽ địa điểm chính là núi Sakura. Nơi đó có bạn của Ran và cái anh chàng Nan gì ấy đi ngắm hoa anh đào. Một địa điểm lí tưởng để K-I-S-S nhau chứ nhỉ *eo ơi, không dám nói từ này*

3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E,7x4.2.5x2.4x3 st

Mọi người không quan tâm đến chữ st đằng sau à? Nó là chữ ẩn nên có thể đóng vai trò quan trọng ở đây.

Mà nếu dấu chấm chỉ sự ngăn cách thì chúng ta thử chia vế 2 thành các phần nhỏ khác xem. Đó là

7x4
2
5x2
4x3

Không biết có giúp được gì không nhỉ....
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty7/6/2012, 08:43

[Hakuba]

Ầy, bạn Shiho hiểu nhầm ý tớ rồi. Theo tớ thì cái địa điểm cần tìm chính là chỗ 2 người lạ mặt nói "Anh yêu em" rồi kiss ấy cười lăn cười bò
Nếu vậy thì có vẻ như đã tìm được điểm đến bí mật, nhưng vẫn còn vế thứ 2 chưa giải được, nên cũng chưa chắc chắn lắm :bored:

Nhìn chữ 'st' tớ chỉ có thể nghĩ đến hoặc là 'street', hoặc là 'st' trong '1st', nhưng còn cái phần số thì... ==
Mà nếu ko liên quan đến toán học thì liên quan đến cái gì? Viết bằng số mà bảo ko liên quan đến toán học thì cũng hơi... [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 1380890962 Cái 'x' nhỏ ko phải là ẩn mà là dấu, nhưng là dấu gì? Lại làm mình nhớ đến 'x' có nghĩa là kiss (cái này bạn Kudo với bạn Ran biết rõ chứ nhỉ cười lăn cười bò )
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty7/6/2012, 12:39

[Aoko]
Dấu "x" này có thể là kiss, hoặc chỉ đơn thuần là dấu nhân thôi.
Còn cái "X" lớn này thì có thể là số 10 la mã???
st Aoko nói ở trên rồi, vẫn là cái math thôi.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty7/6/2012, 13:51

[Ran]

*Paste lại cái code để mọi người dễ nhìn, khỏi phải qua trang ^^*

3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E,7x4.2.5x2.4x3 st

Vậy ta có 2 vế, nếu vế đầu đúng như những gì chúng ta phán đoán thì có thể rút gọn code như sau :

A ♥️ E,7x4.2.5x2.4x3 st

St Jan vẫn nghĩ giống như Hakuba là có thể là "street" hoặc "1st", nhưng thiên về "1st" hơn, cảm tính nói thế :super: Samy cũng có gợi ý vế sau không liên quan đến toán, nên ta cũng không thể dùng toán để giải vế sau được ròi.

@Hakuba : Sao cứ phải ghi là "Kudo với bạn Ran biết rõ" là thế nào :diedie:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty9/6/2012, 22:39

[Shiho]

Mọi người sao im lặng thế nhỉ. Thú thực tớ chả tìm ra được manh mối nào nữa...Nếu "x" là dấu thì chỉ có thể là dấu nhân thôi. Mà đằng này vế 2 lại không liên quan đến toán mới đau chứ...

@Samy: em ơi, thời hạn đã hết từ lâu rồi mà. Em mau mau đưa ra đáp án cho anh chị với chứ kéo dài mãi thế này mất hay đấy ><
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty10/6/2012, 21:57

Không có bất kì lần quyết định giải nào của 8 người .

...

Đáp án chính thức :



3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E,7x4.2.5x2.4x3 st


( trong đó : st và dấu phẩy là kí tự ẩn )


# 3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E :

Hak đã giải đúng !

Pt : 3^2X – 7A > 3^2X – 3.7E giải ra sẽ là A <3 E tức là anh yêu em ngai

Vì trong điểm 2 này , Samy để rất nhiều vấn đề yêu đương cũng chỉ để làm các bạn rối thôi ^^

# 7x4.2.5x2.4x3 st

Như các bạn thấy , Samy đã nói phần gợi ý nằm trong lời dẫn luôn . Mọi người còn nhớ cú điện thoại Ran nhỉ ?

Cái này chỉ dành cho bàn phím 12 chữ của đt . Phím 7 nhân 4 lần là S và cứ típ ta có :

S.A.K.I street

Dĩ nhiên cái tên Saki chỉ là ngẫu nhiên nhưng hầu hết ở lời dẫn 2 , các bạn không thấy một chút gợi ý đường lối gì phải không ? ^^

Các bạn nhớ lại ở lời dẫn 1 , ngay từ đầu khi Hatt và Kaz tìm đường đến Teitan đã cầm trên tay địa chỉ trường ấy và khi Hatt định xem thì Kaz giựt lại khiến Hatt chỉ thấy nét gì như con giun .

Con giun chính là chữ S và chỉ có trường Teitan mới được cập nhật địa chỉ trong suốt từ đầu đến cuối thôi ^^ Chính Samy cũng nói lời dẫn 1 có thể là gợi ý cho các địa điểm tới mà ^^


VẬY :

ĐÁP ÁN : KHUÔN VIÊN TRƯỜNG TEITAN NƠI BẠN CỦA RAN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN LỜI TỎ TÌNH TỪ NAN _ CẬU BẠN LỚP TRÊN .


Mọi thứ giờ đã xong nhưng mọi người ơi , Samy xin lỗi nhiều nhé ^^ . Vì thứ 5 , 21/6 Samy thi rồi nên giờ Samy phải ôn nhiều thứ lắm nên không rảnh để nghĩ ra mật mã + lời dẫn + gợi ý cho mọi người . Vì cỡ tuần sau nữa Samy thi nên để role playing trong tình trạng thế này thì chán chết nhỉ ^^ Nên Samy nghĩ Samy sẽ giao lại cho một bạn nào đó , bạn nào thích thì liên lạc với Samy nhé . Hổng có gì làm phần thưởng hết chỉ là có ai thương box Role này thì làm giùm Samy thôi :down: Còn nếu không thì Samy sẽ nhờ Yukiko _ mod của Role playing nhưng Samy sợ ss ấy không nhận vì ss ấy không thích sáng tạo mật mã tí nào :down: và cái rule của kì I này ss ấy cũng chưa nắm rõ nữa ... Nên Samy cũng không muốn ép ss Yukiko chứ Samy biết ss ấy rất nhiệt tình ^^ .

Nhớ nhé , bạn nào muốn đảm nhận thay thì pm cho Samy . Cho Samy xin lỗi nhiều :((
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty10/6/2012, 22:01

[Shiho]

Chắc tớ phải nói 2 lần "ôi trời"

Ôi trời *lần 1*: cái đáp án. Hak đã giải được một nửa rồi...Chúc mừng cậu

Nhưng mà tớ cầm điện thoại nhắn tin suốt ngày mà vẫn không hề nhận ra cái mật mã đơn giản ấy...

Ôi trời *lần 2*: lần này dành cho Samy...Em định thôi thật à...Anh cũng chả biết nói gì nữa. Thật đáng tiếc...><

Chỉ còn biết nói :"chúc em thi tốt" =)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-