CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
mks17

mks17

Nữ Tổng số bài gửi : 47

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty30/5/2012, 20:25

First topic message reminder :

Chắc hẳn ít nhiều các bạn đã biết đến bộ truyện tranh kinh dị "Rabbit Doubt" và hiểu được tính chất 'nừa tềnh để được sống sót' mà nó nói đến. Zodiac Doubt được xây dựng trên nền bộ truyện này và các tình tiết mà mình cảm thấy thú vị qua các text game rabbit doubt mình đã tham gia và đọc được từ các diễn đàn khác

Do là dựng trên một bộ truyện kinh dị nên sẽ có cảnh máu me và xác chết nha

Các bạn hãy theo dõi và thử đoán xem ai là 'sói' nào?



Doubt 1:

"Ngư ngư dậy! Dậy nào!"

Song Ngư đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê cảm nhận ai đó đang dùng lực vỗ vỗ vào hai má của bản thân cùng một giọng nói quen thuộc thúc giục cô mở mắt.

"Ưm...Chị Bảo Bình!?"

Nhìn Bảo Bình trước mắt thở nhẹ ra một hơi, Song Ngư mới bắt đầu nhìn cảnh trí xa lạ nhưng mang hơi hướng lạnh lẽo xung quanh khiến giọng nói đã nhỏ nhẹ của cô càng trở nên yếu ớt lắp bắp: "Chị Bảo Bình...đây...đây là đâu?"

Bảo Bình nhìn ánh mắt lo sợ của Song Ngư cũng bất giác thở dài rồi lắc đầu. Chính cô cũng không biết họ đang ở đâu vì bản thân cũng như Song ngư là tỉnh dậy ở nơi này sau khi bị đánh bất tử từ phía sau, sau đó như chợt nhớ ra một cái gì đấy, Bảo Bình đứng dậy tiến tới một căn phòng nhỏ cũ kỹ gần đó, nhìn vào vô cùng lộn xộn và bừa bãi chất đầy những thứ linh tinh và hét to:

"Hai người làm gì trong đấy mà lâu lắc thế?"

Song Ngư nhìn theo hướng ánh mắt của Bảo Bình cùng tiến bước chân đang tiến đến, sau đó không lâu là thân ảnh hai người xuất hiện. Vừa nhìn thấy họ trở ra tay không, Bảo Bình ngạc nhiên nói: "Cái phòng nhỏ xíu như vậy quét mắt một lần cũng thấy hết, hai người trong đó lâu như vậy cũng không tìm được thứ gì sao?"

Người thanh niên to cao với gương mặt trầm lặng lướt ngang qua Bảo Bình tiến thẳng đến cánh cửa đã được mở toang dẫn đến một khu vực tối khác mới chậm rãi trả lời: "cửa bị cạy, phòng kho đã bị lục lọi trước đó...chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây!"

Sau khi nghe lời kết luận lí giải cho việc không tìm được gì hữu ích từ người thanh niên kia Bảo Bình cũng không hỏi thêm mà chỉ dời ánh mắt qua nơi Song Ngư đang còn ngồi dưới đất: "A, Ma Kết! Anh qua đây xem giúp ngư ngư có bị thương chỗ nào không."

Chàng trai kia vẫn tư thái trầm mặc hướng bước đi về phía Song Ngư khiến cô sợ, ánh mắt e dè nhìn về phía Bảo Bình: "Chị...họ..." Cô sợ cũng phải thôi, bởi vì ngoài Bảo Bình, hai người kia cô không biết.

Bảo Bình hiểu được ý của Song Ngư liền lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, Ma Kết là bác sĩ, sẽ ổn thôi!"

Cô gái lạ còn lại cũng thấy vẻ sợ sệt của Song Ngư liền với vẻ mặt tươi cười chủ động tiến đến: "Ngư ngư phải không? Chị là Nhân Mã!"

Song Ngư một bên bị người được gọi là Ma Kết ngồi sát bên kiểm tra, rồi còn cô gái tự xưng Nhân Mã chủ động bắt chuyện, hai người xa lạ cùng ở kế bên một lúc khiến Song Ngư chỉ biết cười trừ chưa dám mở miệng.

"Ngoài dấu chích điện cũng không có vết thương khác, không cần phải lo!" Ma Kết sau khi kiểm tra xong đứng lên, tầm mắt phóng ra ngoài mảng đen phía bên kia cánh cửa: "Vấn đề bay giờ, đi hay ở?"
Song Ngư nhìn Ma Kết, Bảo Bình nhìn Ma Kết, Nhân Mã nhìn Ma kết...

"Đi! Phải đi chứ! Chỗ đó tối như vậy, cũng không biết có gì nguy hiểm không, nếu không đi làm sao biết?"

Sau một hồi im lặng lại vang lên tiếng nói hào hứng của Nhân Mã, đáp lại chính là ánh mắt sát thủ của Ma Kết: Không có đèn pin, không có vũ khí, cũng biết tối, cũng sợ nguy hiểm...vậy tại sao lại ham hố như vậy?

Bảo Bình thấy tình hình không ổn trước mắt cũng tìm cách đánh trống lãng, cô lên tiếng dời ánh mắt mọi người về phía cái balo to phình của Nhân Mã: "Nhân Mã, cái túi đó đựng gì vậy?"

Nhân Mã nhìn cái túi của mình ba giây rồi chợt la lên: "A há!" rồi sau đó dốc ra một đóng thứ nhưng nổi bật nhất vẫn là một cái đèn pin cùng một cây dao nhỏ thông dụng trong việc mở đường rừng. Nhân Mã cầm lên hai món ấy rồi tươi cười nhìn xung quanh mới nhận ra cái mặt 'cực kì ngầu' của Ma Kết, đến lúc này nụ cười của cô trở nên méo mó hơn hẳn rồi bắt quay mặt qua một bên thổi sáo.

Thổi được một hồi cũng không khiến không khí thoáng ra hơn, Nhân Mã mới cười gượng "Được rồi, đi thôi! Ha ha ha..."

Song Ngư thấy Nhân Mã vừa nói xong lập tức xoay người ra khỏi phòng một cách thích thú liền buộc miệng hỏi: "Nhân Mã...chị không sợ?"

"Chị là nhà thám hiểm mà!" Nhân Mã đã đi tới khu vực ngoài cánh cửa bất chợt quay lại trả lời kết hợp với hành động dũi thẳng ngón cái cùng ngón trỏ thành hình dấu 'check' phía dưới cằm khiến mọi người cười khì và cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.

Nhân Mã thấy mọi người bớt căng thẳng đi cũng an tâm xoay người tiếp bước, nối kế đó là Ma Kết, Bảo Bình đi sát phía sau, Song Ngư thấy vậy cũng lật đật đứng dậy đuổi theo.


---------------------------------

Tác giả: CapRNate

Nguồn: http://forum.matngu12chomsao.com/threads/zodiac-doubt-doubt-1.11646/
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty23/2/2013, 17:59

Doubt 21:
Đột ngột lại bị giam trong một căn phòng tối om, tuy ban đầu cảm thấy sợ hãi nhưng sau khi dần dần bình tĩnh, Sử Tử đã tìm thấy một con đường thông từ nơi họ đang ở đến một phòng khác liền không ngần ngại đi vào.Vì tuy xung quanh có tối nhưng căn phòng vốn rất nhỏ nên từ đầu sớm đã kiểm tra hết, kể từ lúc cánh cửa sập xuống chính là chỉ còn lối đi này. Cô vẫn luôn chăm chú hướng nhìn về phía trước, vì cho dù chỉ có hướng tiến không một ngã quẹo nên khá dễ bao quát nhưng trong tình trạng này thì đương nhiên đề cao cảnh giác vẫn là tốt nhất. Có điều sau khi đi không bao lâu, lúc mọi thứ chỉ còn vỏn vẹn tiếng bước chân một trước một sau của hai người đang đơn độc trong bóng tối thì một tiếng nói tràn đầy nghi hoặc, thấp thoáng lại nghe ra chút tức giận vang lên từ đằng sau.
“Rốt cuộc là các người đang tính toán cái gì?”
Sư Tử nhanh chóng xoay người ra sau vì nghe được câu chất vấn chẳng thể nào thích hợp cho tình huống này mà cảm thấy mơ hồ. “Cậu nói cái gì vậy?”
“Tôi luôn tự hỏi, vì sao cậu phải nói dối.”. Nhân Mã khẽ xuống giọng, âm trầm liếc mắt thẳng vào đôi đồng tử càng ngày càng rung động của Sư Tử.
“Tớ nói dối việc gì? Cậu đang nói gì vậy?”
“Còn giả vờ? Xử Nữ đã không ở đó.”
“!”. Sư Tử vừa nghe ra câu trả lời, không hề lên tiếng mà chỉ trừng mắt, sau đó như một chút níu kéo cuối cùng, cô cố nở một nụ cười khó khăn hỏi.
“Làm sao cậu dám khẳng định? Việc tớ đã tận mắt thấy hiện trường Thiên Bình và Song Tử bị giết là thật, tớ không hề nói dối.”
“Phải, có thể cậu đã ở đó lúc họ bị giết, nhưng Xử Nữ không thể ở đó. Câu nói dối này, chẳng qua là thuận gió đẩy thuyền…chung quy là muốn Xử Nữ không thể tiếp tục cuộc chơi.”
Sư Tử thở dài ra một hơi, chính thức dùng biểu lộ nghiêm túc nhìn thẳng lại Nhân Mã “Làm sao cậu biết?”
“Việc cậu ở đó là thật, việc Xử Nữ cũng đang hiện hữu trong khu vực đó cũng là thật, và cả tôi cũng vậy.”
Sư Tử khẽ nheo mắt nghiền ngẫm, sau đó như chốt lại “Ý cậu là…cậu đã bắt gặp Xử Nữ ở đâu đó, hơn nữa còn là việc chứng-minh-Xử-Nữ-là-sói, nếu không tại sao cho dù biết không ổn nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý? Với lại lúc tớ nói ra lời mà cậu biết chắc là dối trá, vì sao lại không lên tiếng, chẳng qua điều cậu mong muốn cũng là kết cục này, bây giờ còn quay ra chất vấn tớ…vậy cuối cùng cậu còn muốn gì nữa?”
“Nghĩ xem nào, tôi đã thoát chết khỏi hầm nước ấy, sau đó như một lẽ tự nhiên, tôi sẽ chỉ tội Xử Nữ, kẻ mình cho là đã xuất hiện tấn công tôi cùng Thiên Yết. Còn cậu, sau khi để tôi đi tiên phong thì liền tấn công, thậm chí cả việc cậu thuận miệng nói cậu ta đã ở đó chẳng qua là muốn khẳng định Xử Nữ là sói…”. Nhân Mã dừng giọng, mắt lại hướng về Sư Tử dò xét.
“Nghi ngờ một ai đó và nói lên nghi ngờ của mình thì chẳng có gì sai, tớ nghi Xử Nữ là sói, giết cô ấy thật sự chỉ là muốn loại bớt một kẻ nguy hiểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ bao nhiêu đó thì không đủ…”. Sư Tử hơi chùn giọng, đầu khẽ lắc vẻ bất đắc dĩ. “Tớ không thể giết cậu ta và tự biến mình thành sói…vì vậy mà chúng ta đã biểu quyết, và các cậu chính là những người đã quyết định cái chết của cậu ta.”. Côcất giọng đều đều, vô cùng bình tĩnh mà không hề biểu hiện chút bối rối nào.
“Nó chưa phải là tất cả. Đúng, một mình cậu và những lời buộc tội kia chưa đủ để giết chết Xử Nữ, vì vậy cậu cần một đồng bọn…và đó, chính là Bảo Bình.”. Nhân Mã cũng không kém Sư Tử, rất bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình.
Sư Tử im lặng đôi chút, sau đó khẽ cười đồng thời gật gù, biểu hiện châm biếm nói “Suy nghĩ rất sáng tạo, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ được tất cả. Nếu như lời ban nãy thì phát nổ đầu tiên của cậu là rất quan trọng, nhưng tớ phải chắc rằng cậu nhất định sẽ thoát ra khỏi căn hầm đầy nước đó. Và theo tớ hiểu, cậu nếu không phải nghi ngờ tớ và Bảo Bình là sói thì cũng là thỏ đặc biệt chấp nhận biến thành sói, đúng chứ?”
“Phải ha!” Nhân Mã đột nhiên thốt lên, một vẻ ngây thơ như mình đã đi sai hướng, nhưng ngay sau đó cô lại đanh mắt, miệng thoáng lên một nụ cười mỉm đầy chế giễu. “Biết trước nếu thoát khỏi đó tôi sẽ chỉ tội Xử Nữ, điều này đúng là điểm thú vị nhất trong chuỗi suy luận của tôi.”
“Ý cậu là sao?”. Đối với biểu hiện của Nhân Mã, Sư Tử lập tức tỏ ra đề phòng.
“Các cậu dày công ngay cả sợi cước như vậy cũng đã chuẩn bị từ trước, rồi vô cùng hợp tình hợp lý đem hết nghi vấn đặt lên người Ma Kết chẳng qua là muốn từ lúc tôi xuất hiện tới lúc sợi cước được đem ra liền khẳng định có thể dùng nó lên người Xử Nữ…”. Nhân Mã lại bật cười, cô nhìn Sư Tử có chút thất vọng. “Cậu là người thông minh, cậu biết tôi đang nói đến những việc gì, huống chi người hiểu-rõ-trước-mọi-chuyện như cậu lại cố dây dưa để tôi nói ra những lời mà cả hai đã biết trước kết quả sao?”
“Người đang dông dài chính là cậu, thay vì cứ nói những lời bóng gió như vậy thì thôi cứ hỏi thẳng tớ có phải là sói không cho rồi?” Sư Tử thể hiện chút bực bội nói, tuy vậy cô vẫn duy trì sự bình tĩnh trên gương mặt.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty23/2/2013, 18:08

“Đó là một câu hỏi hay!”. Nhân Mã gật đầu cảm thán, nhưng rồi lại nhìn kẻ đối diện. “Nhưng nó vẫn là câu hỏi mà cả hai ta đều biết trước câu trả lời sẽ được nêu ra. Hơn nữa ở đây chỉ có hai người, lời khẳng định của cậu có ích lợi gì lúc này?”
“Vậy tại sao cậu lại lôi chuyện này ra nói?”
“Thì như câu hỏi ban đầu của tôi…”. Nhân Mã chậm rãi kéo giọng, sau đó lập lại câu nói đầu tiên của mình một lần nữa. “Rốt cuộc là các người đang tính toán cái gì?”
“Các người?”. Dường như đã có chút sáng tỏ, đương nhiên câu trả lời lần này của Sư Tử sẽ biến đổi mặc dù nó vẫn là một câu nghi vấn. “Lời nói của cậu lúc này…có vẻ không phải đơn giản chỉ là nói đến hai người tớ và Bảo Bình?”
“Phải. Cậu, Bảo Bình, và…” Nhân Mã mỉm cười rồi không nói tiếp mà chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Sư Tử như yêu cầu cô ta trả lời cho câuhỏi đã được lập lại lần thứ hai của mình.
Sư Tử đối kháng lại ánh mắt của Nhân Mã, sau đó lại bật lên một tràng cười to. “Cái này…cũng là cậu đang nghĩ tớ là sói, vậy vì sao tớ phải trả lời câu hỏi đó? Nếu đáp án kia được đưa ra thì cậu sẽ giúp chúng tớ sao?”
“Vậy là cậu đã thừa nhận!”. Nhân Mã cũng bật cười, Sư Tử đã khẳng định là có liên kết với một vài người chơi trong những kẻ còn sống sót. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời mong muốn,cô vẫn không dừng lại sự tò mò của mình. “Nhưng có một điểm tớ lại thấy hiếu kỳ, tên trong cái đồng hồ đó…”
[…]
“Xem ra thứ cậu biết, cũng không phải là ít…”. Sư Tử mỉm cười, ánh mắt mơ hồ một tia nguy hiểm nhìn vào Nhân Mã.
“Như vậy chẳng xem là nhiều, hơn nữa tôi còn một câu hỏi.”. Nhân Mã cười đáp,trong lời nói đã không còn sự tính toán ẩn hiện.
“Những việc mấu chốt cậu đã hỏi hết rồi, bây giờ còn thắc mắc điều gì nữa?”
“Đương nhiên, những câu hỏi lúc nãy…chẳng qua là để chuẩn bị cho đáp án lần này thôi.”
Nghe giọng điệu đột ngột đi xuống của Nhân Mã, Sư Tử liền cảm thấy hứng thú lên tiếng trả lời “Vậy xin hỏi, điều cậu muốn biết là gì?”
[…]
………………………
Trong tiếng nhạc du dương được hưởng âm từ chiếc máy quay đĩa sớm đã lỗi thời ở vài thập niên trước, cái đĩa than to lớn cứ đều đều hoàn thành những vòng xoay không ngừng nghỉ liên tiếp phát ra những giai điệu trải nặng của Toccata kết hợp nhuần nhuyễn với các nốt trầm đến từ bản Fugue. Âm thanh organ vội vã nhưng trong trẻo được chính Bach thể hiện, một biên khúc khó bị lãng quên khi đi qua ống loa kèn ánh vàng bên trên càng trở nên phóng đại khiến nó cuồng dã như hồi kết của một câu chuyện đầy kịch tính, nửa nghẹt thở nhưng chiếm ở phần khuyết kia lại là một luồng sóng bình thản vô hình.
Cảm nhận thâm thúy nhưng đầy mâu thuẫn đó được sự thưởng thức nhẹ nhàng trên gương mặt của Bảo Bình truyền tải sống động. Cô ngồi trên một cái ghế dài sát bên máy phát nhạc, lưng tựa thẳng vào thành đệm phía sau trong khi đầu thì ngước đối diện lên trần nhà với hai mắt nhắm hờ vẻ nghiền ngẫm.
Ngay sau lưng cách Bảo Bình khoảng năm bước, nơi cánh cửa được ngăn lại bởi một bức màn mỏng có thể dễ dàng bị xuyên thấu là hình bóng của một chàng trai to cao vẫn không hề nhúc nhích kể từ lúc xuất hiện. Dưới chân anh ta là một vũng nước, nếu so với ban đầu thì nó đã lan hẳn vào phòng và vẫn đang có chiều hướng mở rộng nên có thể biết người này đang trong trạng thái ướt sũng.
Góc tường bên phải cách lối vào không xa, mái tóc búi cao vàng óng thể hiện rõ sự năng động bị ép chặt vào vách tường, cái cổ thon hơi nghiêng qua một bên kết hợp với ánh mắt nặng trĩu vẽ lên một sự mất mát mơ hồ. Bờ môi khẽ mím của cô gái cũng góp phần thể hiện rõ tâm trạng khi nó thoang thoảng ngâm theo âm điệu của bản giao hưởng, nhưng đôi chút dạo khúc ấy lại bị lạc giọng cứ như là muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi.
Đi ngang qua cửa lớn, cô gái thứ hai với màu tóc nâu đỏ được cột thành một cái đuôi ngựa tiến vào. Người vừa mới xuất hiện lúc đầu không tránh khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô lại chuyển thành hiểu rõ mà cất lên một câu cảm thán trêu đùa.
“Đây đúng là ý người!”
To be continued...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty23/2/2013, 18:26

Doubt 22:
Sư Tử tiến vào chính phòng một cách bình thản rồi dừng lại, cô giương đôi mắt vẫn luôn luôn mang đầy sự tự tin của mình nhìn về một phần góc tối, nơi Nhân Mã vẫn dùng tường làm điểm tựa mà trầm ngâm ngân nga. Khẽ mỉm cười với giọng điệu nửa châm chọc nửa nghi hoặc, SưTử cất tiếng lẫn trong âm nhạc trải nhẹ.
“Nhân Mã, cậu vẫn chưa chết sao?”
Câu hỏi không kém phần khiếm nhã vừa thoát khỏi miệng Sư Tử lập tức làm người được hỏi tỏ ra khó chịu, Nhân Mã liền ngẩng đầu lên, mắt hơi đanh lại rồi nhái theo thanh điệu của lời nói.
“Chưa chết? Cậu không muốn tôi xuất hiện ở đây hay lẽ ra tôi đã không còn khả năng có mặt lúc này?”
“Đừng có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua trong tình huống đó cậu lại có thể thoát thì đúng là nằm ngoài dự kiến của tớ.” Sư Tử vẫn duy trì thái độ cười cợt đáp lời, nhưng sau đó cô lại nghiêm mặt nói tiếp: “Hơn nữa câu hỏi lúc nãy chỉ là một lời quan tâm không hơn không kém. Vì vốn bây giờ điều tôi thực sự đang thắc mắc trong đầu, chính là…”
Cô đột nhiên ngưng giọng xoay nhìn về người đang đứng sau tấm màn mỏng, mắt không ngừng hiện lên tia chờ đợi. Việc đó khiến Nhân Mã mặc dù trong lòng thật sự khinh thường lời quan tâm kia nhưng cũng phải im lặng ngoái nhìn theo.
Kẻ từ đầu đến giờ tuy vẫn không hề tiến vào, nhưng Sư Tử dễ dàng nhận ra được người đó đang phóng tầm mắt về phía mình quan sát, sự chăm chú này bất giác khiến cô thoáng rùng mình. Loại ánh mắt cô đọng xuyên thấu đó, không ngờ anh ta cũng có...
Sư Tử lên tiếng, chủ động nhắc nhở: “Kim Ngưu, tại sao cậu lại cứ đứng mãi ở đó vậy?”
Kim Ngưu ở bên ngoài vẫn không động đậy mà chỉ cẩn thận trả lời: “Bởi vì tớ đang đợi.”
Nhân Mã nghe xong không khỏi lia tia nhìn về phía Sư Tử trong khi hai người khác lại tỏ ra khá ngạc nhiên, Bảo Bình mặc dù vẫn ngồi tại chỗ không lên tiếng, nhưng cô đã bất chợt khẽ xoay đầu ngang vai cố nhìn lại phía sau như một phản ứng tự nhiên. Thay cho tất cả, Sư Tử lại cất giọng nghi hoặc.
“Đợi?”
“Phải, đợi.” Kim Ngưu như đã đôi chút hiểu được tình huống, lập tức trở thành kẻ chủ động tiếp tục: “Bản nhạc kia không tự nhiên lại được phát ở đây với tần suất âm thanh có thể dễ dàng thu hút bất kỳ ai đang lang thang trong chốn này…Có thể là sự viện cớ cho những con sói lùa ‘cừu’.” Anh dừng lại đảo mắt quanh phòng, sau đó hít một ngụm khí mới rồi thâm ý tiếp tục: “Và hẳn là nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đã tập trung chúng ta ở đây…những kẻ tất nhiên sẽ còn sống.”
Ba cô gái vốn như đã hiểu rõ từ trước nên không tỏ ra ngạc nhiên, mà khi đã biết được dụng ý của bản nhạc ấy thì đương nhiên cũng đã tự khẳng định sói muốn tụ hợp họ là có mưu đồ. Vì vậy mà trước khi Sư Tử xuất hiện, Bảo Bình đã im lặng tận hưởng sự êm đềm trước cơn bão lớn, trong khi Nhân Mã lại im lặng ở một bên tỏ ra lo lắng không thôi.
Kim Ngưu nhìn phản ứng của tất cả hài lòng rồi cất giọng: “Cái tớ đợi chính là tất cả những người còn sống xuất hiện, nếu tình hình có vẻ ổn,tớ sẽ yên tâm bước vào hơn.”
“Nghe giọng điệu của cậu giống như nếu có gì đó không ổn thì sẽ lập tức chạy trốn vậy.” Sư Tử giọng điệu khinh nhờn tiếp tục nhìn Kim Ngưu hỏi dồn: “Cái việc ‘ổn’mà cậu nói đến là gì? Và làm sao cậu biết khi nào không còn ai lang thang ngoài kia để mà phán đoán tình hình?”
“Trong tình trạng này tớ còn có thể chạy trốn ai chứ? Chỉ là việc ổn hay không ổn kia quyết định sự phân vân trong lòng mà thôi.”. Kim Ngưu đều đều trả lời, câu trước câu sau có vẻ như mâu thuẫn với nhau, hàm ý trốn tránh. Có điều mục đích của anh hiện giờ không ai có thể đoán trước nên nhất thời cũng không thể cho ra nhận xét sự đáng nghi của con người này.
“Còn vấn đề thứ hai, thiết nghĩ chỉ cần sói làm loạn là có thể hiểu rõ.” Kim Ngưu lại trầm giọng trả lời, một từ nhiều ý đánh thẳng vào Sư Tử khiến đối phương có chút bất ngờ. Nhưng sau đó cô lại nghiêm mặt trở về với ánh mắt chất vấn, có điều nội dung lời nói lại là có ý bổ sung.
“Cũng có thể là lúc tạo cơ hội cho thỏ lật mặt sói mà.”
Câu nói này của Sư Tử khiến cả Nhân Mã lẫn Bảo Bình giật mình lập tức hướng mắt chăm chú về phía cô, không biết là vô tình hay hữu ý mà nó lại được chia ra, nửa đang ám chỉ việc Sư Tử chuẩn bị ‘lật mặt sói’, nửa kia như lời dự đoán rằng Kim Ngưu sẽ tố cáo ai đó, hai hành động tưởng chừng có nét tương đồng này khiến họ phân vân không rõ, vì thái độ của Sư Tử ngay từ đầu chính là có ý đối nghịch với Kim Ngưu. Tuy vậy hai người vẫn không vội đặt câu hỏi mà chỉ chuẩn bị sẵn giọng khi mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng hơn.
Sư Tử phớt lờ đi thái độ của hai người họ mà chỉ trực tiếp nhìn thẳng đến Kim Ngưu, cử chỉ ngẫm nghĩ cùng một vẻ hời hợt sẵn giọng: “Xem ra cũng đúng, nơi này là đâu mà có thể chạy trốn chứ? Hơn nữa nếu muốn trốn thì hẳn ra nên núp vào một góc khuất nào đó chứ sao lại chọn nơi dễ bị quan sát thế này. E rằng điều cậu muốn làm chính là vạch mặt sói chăng?” Sư Tử giả ngu khờ lên tiếng, tuy giọng nói theo kiểu đùa vui nhưng ánh mắt lại sắt bén phóng thẳng về đối phương.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty23/2/2013, 18:33

Không khó nhìn ra vẻ mặt của Kim Ngưu hết một lần lại thêm một lần tỏ ra ngoài ý muốn, cuối cùng là tiếng thở dài của anh rồi sau đó Kim Ngưu bắt đầu di chuyển vào phòng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, tuy không phải là nhễ nhại nước, nhưng cả thân người từ trên xuống dưới của anh, kể đến đầu tóc quần áo đều là ở trạng thái ẩm ướt hơi bết lại. Bỏ qua ánh mắt dò xét của những người trong phòng, Kim Ngưu lại tiến gần hơn tới sau ghế của Bảo Bình, hướng ngay đối diện Sư Tử mà nói.
“Cậu nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng cũng chính là nhờ lời nói đó lại cho tớ một hướng đi tốt hơn. Đúng là bây giờ…tớ đang muốn vạch mặt sói đây.”
Bảo Bình nghe xong lời đó không khỏi bất giác đứng dậy xoay cả người về sau để nhìn rõ Kim Ngưu, cô cùng Nhân Mã chính là đồng nhất một ánh mắt tò mò. Sư Tử tuy cũng có chứa một phần chờ đợi đáp án, nhưng về số nhiều còn lại vẫn là võn vẹn một nụ cười giảo hoạt.
Kim Ngưu nhìn tới Sư Tử cảm thấy không vui, nhưng anh lại trở nên không để lộ ra chút tâm tình nào, một tia tính toán hay chần chờ cũng không hề xuất hiện, chỉ đơn thuần chất phát nói ra năm từ rõ rãng dứt khoát. “Sói chính là Ma Kết!”
Nói lên điều này, từ Bảo Bình, Nhân Mã đến Sư Tử đều là tỏ ra bình ổn. Không phải là họ không ngạc nhiên hay thắc mắc, nhưng đến giờ phút này ít nhiều tất cả đã lộ ra tâm cơ không tầm thường của mình nên cũng không dễ dàng manh động mà chỉ ẩn tính trong lòng. Vì vậy mà tất cả vẫn chờ đợi lời nói của Kim Ngưu, sau đó sẽ âm thầm đối chiếu với những việc mình biết để có thể đưa ra bước đi tiếp theo.
Kim Ngưu lướt mắt qua cả ba cô gái, rốt cuộc anh lại thoáng lùi về sau một bước, khuôn mặt tỏ ra cảm giác không an toàn lẫn tin tưởng,so với ánh mắt đã bắt đầu lưỡng lự của mình càng biết bản thân Kim Ngưu đang suynghĩ. Rốt cuộc anh lại tiếp tục nói mà mở màn là những lời dẫn dắt mơ hồ.
“Chẳng qua chỉ là trực giác, từ đầu tớ đã cảm thấy Ma Kết vô cùng nghiêm túc. Có thể mọi người sẽ nghĩ đó là tính cách trầm lặng, nhưng tớ thấy rõ, một bác sĩ bình thường dù trải qua nhiều việc thế nào vẫn không thể giữ vững thái độ đến như vậy, sự nghiêm túc và bình thản đó chính là vì cậu ta đã biết trước, đã nắm rõ vấn đề sớm hơn cả khi trò chơi bệnh hoạn này bắt đầu.”
Mọi thứ mới chỉ nằm trong phạm vi trực giác, chính vì vậy mà những người còn lại vẫn im lặng lắng nghe, nhưng họ cũng hiểu rõ, đôi khi không thể phủ nhận lại trực giác của chính mình, ví như chuyện Ma Kết từ lúc đầu đã biết trước những chuyện mà ‘thỏ’ đáng ra không thể biết, họ cũng đã mơ hồ nghĩ đến không ít lần.
“Khi mọi chuyện dần dần xấu đi, tớ đã từng tin tưởng và chờ đợi kế hoạch của cậu ta, nhưng không thể nói là hoàn toàn, vì đối với một người có biểu hiện như thế, tớ vẫn có nghi ngại, nhất là…” Kim Ngưu chợt ngừng giọng không nói, ánh mắt anh đảo một vòng sau đó lại thở dài, thể hiện như đã quyết định giấu câu tiếp theo vào trong lòng mà tiếp tục: “Tất cả những điều trên chỉ là cảm giác, nhưng chính là tới lúc Ma Kết chỉ ngay tớ đi cùng với cậu ấy để dò xét nơi ở bên kia đường ống đó tớ đã thấy đáng ngờ, càng nghi ngờ thêm khi chỉ vừa vặn cả hai bơi vào nó liền bị đóng lại…Cuối cùng là việc cậu ta đi trước ngôi lên rồi đợi sau khi tớ xuất hiện trên mặt nước là lập tức dùng tay nhấn xuống muốn giết mình thì lúc đó xem như đã khẳng định, Ma Kết chính là sói.”
Kim Ngưu kích động tường thuật lại mọi việc, mặc dù câu chuyện xem ra còn quá giản lược nhưng cũng đã đủ giúp những người khác hình dung. Và như lo ngại mọi người nghe đến tình huống kia mà thắc mắc vì sao anh vẫn còn sống, Kim Ngưu lại một lần nữa lên tiếng: “Có lẽ nếu không phải sơ ý để tớ kéo lại xuống nước, khiến hắn mất đi thế chủ động. Chắc hẳn lúc này ở đây…” Kim Ngưu chợt đến đoạn cuối đột nhiên ngưng trọng, thanh giọng cũng bất giác căng cứng khiến những lời nói tiếp theo được nhấn mạnh từng chữ một cách có chủ đích: “…đã.thiếu.đi.một.người.”
Hành động đó khiến người nghe lập tức cảm thấy kỳ quái, sau lại chú ý đến ánh mắt dần dần đanh lại nương theo mỗi từ được phát ra của Kim Ngưu mà không nén nổi hành động dựa vào ánh nhìn hơi chếch qua phía sau lưng Sư Tử của anh mà chú mục dõi tới. Chỉ biết tất cả bọn họ lúc này giờ chỉ có cùng một tiêu điểm duy nhất,đó chính là thân ảnh của mộtngười ‘còn sống’: Ma Kết.
To be continued…
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty20/6/2013, 09:18

hay quá hay quá
đây là truyện viết hay là nhặt về đấy ạ
thỉnh thoảng hơi bị khó hiểu nên...
nhưng mà giọng văn rất rất rất thú vị:32:
ma kết vẫn còn sống ạ?xử nử có phải sói thật không?thế còn song tử?những sói mà nhân mã nói tới là ai?
trời ơi muốn biết quá:crazy:
rát cảm ơn bác t/g
Về Đầu Trang Go down
mks17

mks17

Nữ Tổng số bài gửi : 47

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty20/6/2013, 20:11

@kuro-chan_libra: mình đi kiếm đó, bộ truyện này đang tạm dừng nên mình ko thể trả lời đc ~~ xlỗi nhưng mh ko thể cho bạn biết thêm
Về Đầu Trang Go down
dc_conan0405

dc_conan0405

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 22/09/1998
Age : 25
Đến từ : DC World

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty30/6/2013, 20:58

Truyện kinh dị nào về cung hoàng đạo cũng thấy Xử Nữ và Ma Kết bình tĩnh phát sợ(mặc dù mình là Xử Nữ và cũng gần tương tự), còn vụ của Song Tử còn nhiều nghi vấn quá, chưa thể vội kết luận được
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình   ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

ZODIAC DOUBT - Dành cho những người yêu trinh thám và MN12CS như mình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
»  Thám tử lừng danh Conan và những điển tích bất hủ
» Những sai lầm trong suy luận của Conan
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Update)
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Remake)
» 50 nhà văn trinh thám giỏi nhất mọi thời đại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Horoscope-