CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Tuổi học trò 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Tuổi học trò 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Tuổi học trò

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty25/12/2009, 17:27

Author : Samy_chan
Disclaimer : Tất cả đều thuộc về tác giả
Category: Học đường , vui vẻ , nói chung là tất cả gì liên quan đến học sinh .
Note : Đây là một câu chuyện mà số ít tình tiết trong truyện đã xảy ra trong cuộc sống của em . Nên em sẽ lấy tên thật của mình đặt tên cho nhân vật chính . Có gì cho em ý kiến nha .

Chap 1: Xin chào , 7A17
- Buồn chết đi được . - Sa sải bước đi vào ngôi trường tên Lê Quý Đôn .
- Sa ! - Quỳnh Trâm , người bạn thân thiết nhất của Sa chạy lại kêu nhỏ bạn thân của mình .
- Hở ? - Không hiểu chuyện gì , Sa quay lại , nhíu mắt lại vì trời nắng để nhìn nhỏ bạn .
- Nè , tui nghe nói là bà học lớp 7A17 , đúng không ? - Trâm hỏi
- Uh` . Thì sao , còn cậu ?
- Con này ....... Mấy ngày gặp lại mà nó nói chuyện với mình vậy đó . " Thì sao " , có ý gì chứ ?
- Thì.....................
- Hừ . Ghê nha , trúng vào lớp chọn , đã vậy , còn học chung với " anh " Trường đẹp trai của bà nữa chứ .
- Cái gì , thằng đó mà đẹp trai . Mà " anh " là có nghĩa gì thế này .
- Thì ai mà chẳng biết bà với nó .....................
- Thôi đi Trâm , đến giờ vào học rồi kìa .
- Vào học đâu mà vào học . Chưa mà , mà hình như , lớp mình , chỉ có , bà với thằng Trường là vào lớp đó thôi .
- Uh` . Lớp mình bị chia ra hết , buồn thật .
Bỗng Trâm và Sa đang nói chuyện thì tiếng trống vang lên . Tuy rất tiếc nhưng , hai đứa đành phải chia tay . Sa lại đi đến lớp 7A17 . Một lớp gồm những đứa mà nó đã từng ghét nhất . Sa , một cô bé bình thường như bao người khác . Không xinh đẹp , học cũng được , không bao giờ tỏ ra thứ không phải là mình , tốt bụng nhưng tính tình rất là con trai . Tên thiệt của nó là : Trần Lê Hoàng Sa . Nhưng bạn bè , không ai gọi nó như vậy . Họ thường gọi nó là : mỏ nhọn . Vì nó rất nhiều chuyện và có cái mọn nhọn giống như Xêkô trong Đôrêmon vậy . Nó đang rất buồn vì có lẽ cái từ " mỏ nhọn " mà bạn nó thường gọi nó sẽ đi vào quá khứ . Trước mắt nó bây giờ là lớp 7A17 . Nó tự hứa với lòng mình là sẽ học giỏi để không thua kém gì các học sinh trong lớp 7A17 này . Bước vào lớp , nó bỗng cảm thấy can đảm lên vì tất cả những người trong lớp này đều nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường , nhưng không hẳn là tất cả . Nó ngồi vào bàn đầu , nơi không có ai ngồi ở đó . Nó ngồi , bỗng một đứa bạn gái la lên : " Sa " . Nó quay lại thì bạn gái đó mỉm cười với nó , nó nhận ra rằng đó là Trang . Một người bạn mà nó đã từng học chung năm lớp 4 . Nó chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại . Trang vẫn nói chuyện vui vẻ với những người bạn năm lớp 6 của nó . Sở dĩ , lớp 6A17 năm trước chính là lớp 7A17 năm nay vì tất cả bọn họ đều học giỏi và một số ít đã bị chuyển vào lớp khác . Dường như , lúc này Sa không còn là nó nữa . Không phải là một cô bé năng động như bình thường nữa , mà chỉ là một người bình thường , chẳng có gì nổi bật cộng thêm cái khuôn mặt cực kì ngố , cực kì trẻ con của nó . Nó nhìn từng người , từng người trong lớp này mà suy nghĩ rằng ai học giỏi nhưng tất cả những suy nghĩ của nó đều sai . Cô giáo bước vào . Cô điểm danh tất cả những người có mặt trong đây . Tất cả đều có mặt , chỉ thiếu 2 đứa : Lê Hùng Nhật Trường và Trần Quốc Hoàng . Trường thì không còn gì xa lạ với nó , còn cái tên kia thì nó không biết . Nó cố tìm gương mặt đứng đầu khối 6 cả 2 học kỳ năm trước trong cái lớp này , nhưng nó không thấy cậu ta đâu . " Có lẽ , Hoàng chính là cậu ta " - Nó thầm nghĩ . Cô bắt đầu đọc tất cả những gì cần thiết , đọc nội qui cho chúng nó viết , hỏi rằng lớp này có phải là lớp chọn không . Sa không nói gì , chỉ im lặng , rồi viết nội qui . Đây có thể là lần nhận lớp tệ nhất mà nó từng trải qua . Lớp 1 đến lớp 5 , nó đều học chung với lớp . Lớp 6 đã có một đứa nhiều chuyện như Trâm nói chuyện với nó . Nhưng còn lớp 7 thì ..............Đọc xong nội qui cô nói chuyện với lớp , nhưng theo Sa thì Sa chẳng liên quan gì . Nhưng nó vẫn lắng nghe , lắng nghe . Đa phần vì tính tò mò của nó là nhiều . Tiếng trống vang lên , cả lớp nghiêm theo lệnh lớp trưởng năm trước cũng là lớp trưởng năm nay mà cô mới giao . Sa đi về phía những đứa bạn của nó đang gọi nó . Nó nói chuyện với những đứa đó rất vui vẻ . " Dù sao , thì hôm nay cũng không tệ " - Sa nghĩ thế . Mấy đứa bạn cứ chọc nó với thằng Trường , nhưng về phần Sa thì nó chẳng thích thằng đó chút nào cả . Tạm biệt những đứa đó . Nó đi ra cổng trường . Bỗng nó quay lại , nhìn lớp 7A17 với vẻ chán nản nhưng quyết tâm . Nó cười rồi đi ra cổng trường , nơi mẹ nó đang đợi nó . Nhưng trong lúc đó , Sa cùng với tất cả học sinh trong lớp 7A17 đều không biết rằng , trong tương lai , trong tương lai đây , sẽ có những người vô cùng thân thiết với Sa , sẽ có những người bạn tốt nhất mà cả đời Sa sẽ không bao giờ quên được .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty28/12/2009, 11:21

Chap 2 : Người mới
Tùng .... tùng ..... tùng .....
Tại lớp 7A17 :
- Học sinh ...... - Lớp trưởng hô
- Nghiêm ! - Cả lớp đứng lên chào cô giáo .
- Cô chào các em , mời các em ngồi xuống .
Lớp ngồi xuống , lúc này cô mới nói :
- Cô sẽ điểm danh . Ai có mặt thì lên tiếng nha .
- Dạ
- Được rồi . Em Trịnh Nguyễn Hoàng Anh
- Dạ có
Lát sau :
- Vậy là , hôm qua lớp ta vắng 2 em là em Nhật Trường và em Quốc Hoàng đúng không .
- Dạ .
- Hai em đó đâu , đứng dậy nào
Cả hai người đứng dậy , thì lúc này , cô giáo gật đầu với vẻ bằng lòng và nói 2 người đó ngồi xuống .
-Cô sẽ xếp chỗ cho các em .
Cô giáo bắt dãy Sa ngồi , theo hàng dọc đứng dậy .Cô chỉ định hết tất cả . Thì cuối cùng Sa ngồi kế bên một bạn gái có khuôn mặt rất dễ thương . Cô bạn đó có vẻ không thích ngồi với Sa cho lắm . Nhưng cô đã chỉ định thế thì phải ngồi . Lớp được chia ra thành 4 tổ , xếp từ trái qua phải , từ bên trong bàn giáo viên đến ra cửa lớp học theo thứ tự 1 , 2 , 3 , 4. Sa ngồi ở tổ 3 . Tổ trưởng tổ 1 là Thúy Kim . Tổ 2 là Gia Phương . Tổ 3 là Quốc Hoàng . Tổ 4 là Chí Dũng . Lớp trưởng là : Trúc Thư . Lớp phó học tập là : Thảo Nguyên . Sa ngồi chung với 1 bạn nữ tên là : Tiên Dung . Sau khi xếp chỗ xong , cả lớp bắt đầu viết thời khóa biểu . Sa nhận thấy rằng , lớp này học hành giỏi thật nhưng vẫn còn ồn lắm . Lớp trưởng Trúc Thư còn không quản nổi lớp kia mà . Sa có vẻ không thích những người bạn mới này . Tiên Dung là một cô bé dễ thương , nhưng lại rất tiểu thư . Sa nhận thấy Tiên Dung và Quốc Hoàng rất thân nhau . Cuối cùng , Sa cũng bắt chuyện được với Tiên Dung . Bạn ấy chỉ Sa mọi thành viên trong lớp . Từ những người nổi bật đến những người không có gì nổi bật. Sa biết Quốc Hoàng hạng nhất lớp này vì cậu ấy đã quá nổi tiếng trong khối 6 năm trước . Nhưng theo lời Tiên Dung thì Sa còn biết thêm là lớp phó học tập : Thảo Nguyên đứng hạng 2 . Lớp trưởng Trúc Thư đứng hạng 3 . Còn Tiên Dung đứng hạng 5 . Sa nhận thấy Tiên Dung rất hay khen Quốc Hoàng nhưng trước mặt cậu ấy thì bạn ấy toàn nói xấu cậu ấy . Sa thấy lạ nhưng Sa vẫn không nói gì . Ngày học đó kết thúc . Mấy đứa bạn cũ có hỏi Sa là chủ nhiệm lớp Sa là ai . Nó quả thật không biết . Tụi nó nói là có phải là cô Hằng không . Nó nói : “Ừ , chắc vậy”. Nhưng chính nó còn không biết cô Hằng là ai .
Một tuần sau …… Mọi người bắt đầu đi học bình thường . Bắt đầu học theo thời khóa biểu chưa chính thức . Trong giờ Sinh , có một bạn nữ học sinh mới nhận lớp . Một cô bé trắng trẻo , sáng ngời như ánh nắng ban mai . Cô bé đó được xếp ngồi bàn cuối của tổ 3 , đằng sau Quốc Hoàng và một cậu bạn tên là Hải Minh . Cô bé này tên là Ngọc Tuyết , đến từ Đà Lạt vì thế cô bé rất trắng . Dịu hiền , học giỏi và cũng tốt bụng nữa . Nhưng không mấy thân thiện . Đó là tất cả những gì mà Sa biết về Ngọc Tuyết . Dần dần , Sa và Tuyết đã thân nhau . Còn thân hơn là Tiên Dung vì Sa và Tuyết đều là “lính mới” cả . À , còn cậu bạn Nhật Trường mà ban đầu truyện này đã nhắc đến thì cậu ấy ngồi ở tổ 4 . Trường cũng đã hòa nhập với lớp này . Nhanh như cắt , một tháng trôi qua . Sự khinh thường , lạnh lùng của lớp đối với các bạn mới đã dần trở thành một sự khâm phục, hòa đồng và thân thiện , mà tập thể lớp 7A17 dành cho những người mới .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty4/1/2010, 20:02

CHAP 3 : RẮC RỐI
- Sa , cậu làm bài chưa . – Tiên Dung hỏi Sa
- Rồi , tớ làm rồi . Còn cậu ? – Sa hỏi lại Tiên Dung
- Tớ thì làm rồi . Nhưng , cậu coi 2 ông “tướng” kia kìa .
Tiên Dung chỉ xuống bàn sau . Đó là bàn của Quốc Hoàng và Hải Minh . Sa thấy 2 người đang làm bài Toán đến căng thẳng .
- Ủa , hai cậu ấy có chuyện gì vậy , Dung ? – Sa hỏi
- Thì quên làm bài Toán . – Tiên Dung cười tươi
- À . Thì ra là vậy .
Sa nói xong thì Hoàng la lên :
- Nè , hai bà “tám” , “tám” xong chưa , im lặng giùm coi ! Cái này là do tui quên chứ có phải là lười đâu . Làm gì mà ghê thế ?!
Tiên Dung cười rồi nói :
- Xí , tổ trưởng mà lười . Tí nữa Dung mách cô hai người nè .
Nói xong , Dung đi . Cười tươi hẳn lên . Bỏ lại ánh nhìn ngạc nhiên của Sa , Hoàng và Minh .
- Ủa , Dung nó bị cái gì vậy ? – Minh hỏi
- Làm sao , tớ biết được . – Sa nói
- Ngồi kế nó mà không biết . Ngắm anh nào hả ? – Hoàng hỏi
- Kệ Sa . Sa ngắm ai là quyền của Sa . Miễn là Sa không ngắm thứ “BĐ” như hai người được rồi . – Sa nói xong rồi đi
- Nè nè , nói vậy là có ý gì cơ chứ . – Minh và Hoàng bực mình
Bỗng tiếng trống vang lên hồi 1 .
- Chết rồi . – Hoàng và Minh cuống lên .
Lớp học bắt đầu với tiết Sinh , rồi đến Sử . Sau đó tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi . Cả sân trường rât ồn . Riêng lớp 7A17 thì xưa nay không ra sân chơi mà thường ở trong lớp , vì lớp họ ở dưới lầu . Lúc này , lớp 7A17 đang rất ồn . Quay qua quay lại để tìm Ngọc Tuyết , nhưng Sa lại không thấy Tuyết đâu . Tiên Dung thì đang dỡn với Quốc Hoàng . Bỗng Sa nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Kim Thúy , một bạn nữ ngồi cách bàn Sa một bàn , đang nhìn Tiên Dung và Quốc Hoàng . “Lại là một cô gái nữa ư ?” Sa nghĩ rồi nhìn về phía ánh mắt của Thúy xác định lại có đúng là ánh mắt đó đang nhìn về Dung và Hoàng không . “Hì , cậu này có vẻ đào hoa đây . Kì lạ thật .” . Bỗng Hoàng đi đến chỗ Sa , cậu ấy nói : “Nè , BĐ của cậu là gì vậy ?” . Sa nói : “Hỏi ai đó đi , rồi cậu sẽ biết” . Hoàng nói : “ Sao cậu không nói , cậu không trả lời được à ?” . Mọi người bắt đầu nói : “Quốc Hoàng bị sao vậy . Cậu ấy và Sa đang cãi nhau à.” . “Không biết nữa” . Hoàng vẫn nói : “Nè , BĐ của cậu là gì ?” . Lúc này tức quá nên Sa hét vào mặt Hoàng : “Này cậu điên à ?! Tại sao lại nói với tớ như thế chứ ?! BĐ mà cũng không biết ! Mà cậu không biết thì thôi chứ ! Mắc gì liên quan đến tớ , mà cậu lại nói như thế ?! ”
Hoàng hoảng hồn , cậu nghĩ : “ Tuyệt vời ” . Quay qua những người bạn , Hoàng cười tươi rồi nói :
- Ê . Tớ đóng đạt quá chứ nhỉ ?
- Tuyệt vời . Cứ y như trong phim vậy . – Hoàng Anh nói
- Cái gì ? – Sa không hiểu gì cả
- À , quả thật Hoàng đang thử vai . Để diễn kịch ngày 20 tháng 11 đó . Vở kịch Hoàng đóng có tên : “ Làm một bạn tức giận ”. Điều kiện là phải làm sao cho bạn ấy tức giận thực sự rồi hét vào mặt Hoàng mà không cho người đó biết . – Hoàng Anh nói
- Hì hì . Mấy người ……………… - Sa quê độ.
Bỗng hai bạn nữ lớp khác cười khúc khích rồi chỉ về Hoàng một cách thích thú
- Đó , thằng đó là thằng con nhỏ Huyền thích đó .
- Gì ? – Hoàng nhìn họ , ngạc nhiên vì không hiểu rằng tại sao họ lại chỉ mình .
Nhưng còn những người đứng gần cửa ra vào thì nghe . Họ cười khúc khích rồi la lên .
- Ghê quá . Có người thích Hoàng .
- Hả ?
Hoàng vẫn còn ngạc nhiên bỗng một bạn trai to cao học lớp 6 đi vào lớp . Nói :
- Thằng nào tên Trần Quốc Hoàng ?!
- Trời ơi , có chuyện rồi !! - Một bạn nói
Rồi cậu bạn học lớp 6 đó quay qua với vẻ mặt giận dữ hỏi ngay Hoàng :
- Ê , nói mau , thằng nào tên Trần Quốc Hoàng trong lớp này ?
Hoàng nghĩ : “ Cái đồ mạnh bạo , giờ chẳng lẽ mình nói rằng mình là Trần Quốc Hoàng ”
Rồi Hoàng không nói gì , nhìn theo hướng khác , làm đứa kia phải bực mình . Bỗng một bạn nữ lớp 7 trông rất đáng yêu chạy vào .
- Thôi đi , Huy . Trần Quốc Hoàng không có trong lớp này đâu . Đừng gây sự nữa .
- Cái gì , hắn ta không ở đây ư ?
- Đúng vậy .
Trước khi đi , Huy quay sang Hoàng nói rằng :
- Còn mày thì liệu hồn đấy . Dám không trả lời tao à . Sau này thì dẹp cái bộ mặt ngu của mày đi . Cha mẹ mày sinh mày ra thế hả ?
Nghe xong câu đó , lửa trong người Hoàng như được đốt lên . Lúc này , Dung mới nói :
- Chết rồi , tớ nghĩ là sắp có chuyện rồi đấy các cậu .
- Điều Hoàng ghét nhất là bất kì ai nói đụng đến cha mẹ cậu đấy .
- Cái gì ? – Sa ngạc nhiên
- Ừ , Thư nói đúng đấy . – Dung nói
Về phần Hoàng và Huy thì khi Huy bắt đầu đi thì Hoàng nói :
- Cái gì , cậu nói cái gì hả !
Dung nói :
- Ối , mình đoán đúng mà . Ai đi nói giám thị đi .
Trong lúc mọi người không để ý , một người đã lẻn đi mách giám thị .
Lúc này , người ta bu đông hơn vào lớp 7A17 . Huy quay lại nhìn mặt Hoàng .
- Cái gì ?!
- Tôi hỏi cậu vừa mới nói gì hả ?!
- A , thì ra là thằng này muốn ăn đập đây . Này , mày tên là gì hả ?
- Tên tôi ư ?
Rồi Hoàng nhìn ra chỗ khác và cười .
- Tên của tôi là cái tên hồi nãy mà cậu muốn tìm đấy . Người đó cũng chính là tôi .
- Cái gì .
- Phải tôi là Trần Quốc Hoàng đây . Mà nếu tôi không gây sự với cậu thì sau này cậu cũng sẽ đánh tôi mà . Tôi nhắc lại cho cậu biết . Tôi không hề muốn ăn đấm của cậu chút nào cả . Nhưng tôi nói rồi , cậu không được quyền đụng đến cha mẹ tôi đâu nhá .
- Mày là Trần Quốc Hoàng ?
Huy bắt đầu xoay người qua , nhìn Hoàng thật kĩ . Cô bạn kia thì đứng im . Huy giơ tay ra định đánh Hoàng thì may ra Hoàng lại đỡ được . Lúc này , bỗng Huy cười :
- Hay thật , thật không ngờ . Đúng như chị tôi đã nói với tôi về anh . Anh quả thực rất tuyệt đấy , anh biết võ , lại học giỏi và gan dạ nữa .
- Hả ?
Hoàng ngạc nhiên và tất cả mọi người cũng vậy . Lúc này cô giám thị đi đến :
- Nè nè , mấy cô mấy cậu , ở đây có chuyện gì vậy ? Tập trung đánh nhau nữa đúng không ?
Cô đi đến chỗ Hoàng và Huy đang đứng , cô nói :
- Nè , hai người , muốn lên văn phòng không ạ ?
Hoàng còn đang ngạc nhiên thì Huy nói :
- Dạ không , dạ không có gì đâu ạ .
Cô bắt mọi người ra khỏi lớp 7A17 hết trừ những học sinh của lớp . Lúc đi , Hoàng vẫn nhìn theo bóng của Huy và bạn nữ đó . Bỗng Huy quay lại , mỉm cười thân thiện và tin tưởng vào Hoàng . Hoàng vẫn còn ngạc nhiên nên không biết các bạn đang đứng bên cạnh mình :
- Woa , cứ y như phim Trung Quốc vậy đấy .Anh hùng chống lại người bắt nạt mình khi người ấy định đi . Ôi , phim…i…i….i…m…m…m. – Hoàng Anh nói
- Thôi đi , nói văng nước bọt ghê quá . – Hoàng về chỗ ngồi , cố gắng hiểu được câu chuyện nhưng càng nghĩ cậu càng thấy nó rối hơn . “ Còn khó hơn cả khi mình cố gắng học một bài nhạc ”.
- Ôi , điên cái đầu quá ! – Hoàng la lên .
Nó không biết là các bạn nó đang nhìn nó bằng ánh mắt kinh hoàng , cứ như là nó là người ngoài hành tinh không bằng .
- Ủa , Hoàng nó bị sao vậy ? Bình thường mình nói thế mà nó có la gì đâu . Còn “ nước bọt ” là sao ? Bình thường thì nó nói là “ nước miếng ” mà . – Hoàng Anh nhìn Hoàng nói
- Gớm quá đi . Thôi về chỗ , sắp đến giờ học rồi . – Tiên Dung la
- Gì nữa ? Ôi giời , hôm nay là cái ngày gì mà bị la liên tục thế không biết .
- Thì đúng rồi . Ai biểu cậu nhiều chuyện chi . Hoàng mà giận thì Dung cũng chẳng vui gì . Cậu biết rồi đấy . – Trúc Thư nói
- Chứ còn gì nữa . Cái đó ai mà không biết . Thôi , về chỗ thôi . - Thảo Nguyên nói
- Cái gì , làm sao lại có chuyện vô lý thế được cơ chứ ?
Chỉ có mình Hoàng Anh đứng đó , còn mọi người thì về chỗ hết . Sa nhìn Hoàng Anh mà có vẻ mắc cười . Hoàng Anh chợt nhìn thấy nụ cười của Sa , cậu không hiểu gì . Đối với một số người Sa có vẻ không xa lạ nhưng đối với một số người thì Sa vẫn còn lạ . Hoàng Anh cũng vậy vì cậu ngồi ở tổ 1 mà .
Tiết 3 và tiết 4 là tiết Toán . Nhưng cả lớp vẫn chưa thấy cô giáo chủ nhiệm đâu . Sa đang coi lại những bài Toán thì thấy Dung quay lại hỏi Hoàng :
- Nè , Hoàng , cậu có sao không ?
- Không , tớ chẳng sao cả
- Vậy à ? Mà cậu có biết là tại sao cậu bạn đó lại làm vậy không ?
- Không , tớ không biết . Tớ đang cố nghĩ đây .
- Vậy à .
Sa và Minh vẫn tiếp tục nghe câu chuyện giữa hai người . Riêng Sa nhận ra rằng Dung thật kì lạ . “ Tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với Hoàng thế . Trong khi Hoàng Anh thì … ”
10 phút trôi qua . Cô giáo vẫn chưa vào lớp . Dung và Minh được lớp trưởng cử đi lấy tài liệu cho cô . Lớp trưởng đợi khi nào quá 20 phút mà chưa thấy cô vào mới đi nói giám thị . Lớp vẫn ồn . Lúc này Hoàng khều Sa , hỏi rằng :
- Này , sao cậu không hỏi lớp trưởng là sao không đi nói giám thị ?
- Tớ không biết nữa . Nhưng nghe nói hình như đợi đến 20 phút mà giáo viên không vào thì bản mới đi nói với giám thị.
- Ừ vậy à ?
Sa quay lên . Rồi quay xuống , nhìn bộ dạng đang suy nghĩ của Hoàng , Sa mới nói :
- Nè , cậu làm bài chưa ?
- Rồi , còn cậu ?
- Ừ , tớ cũng làm rồi .
Cả Sa và Hoàng đều không nói gì nữa . Sa đang rất muốn nói cái kia , nhưng sợ Hoàng ngại . 1 , 2 phút trôi qua , Sa quay xuống :
- Hoàng
- Hả
- Cậu đang nghĩ về chuyện hồi nãy hả ?
- Chuyện gì
- Thì chuyện cậu bạn gì đó định đánh cậu đó .
Hoàng nhìn Sa một cách ngạc nhiên .
- Ờ , thì , cậu không nói cũng được . Mình … xin lỗi .
Sa định quay lên thì Hoàng nói :
- Sao cậu biết ?
- Hả ?
- Thì sao cậu biết ?
- Hì , thì nhìn là biết chứ gì .
- Vậy à ? Cậu là phù thủy à ?!
Sa đơ mặt ra , không hiểu đó là một câu hỏi thật hay chỉ là một câu nói đùa . Bỗng Hoàng cười :
- Cậu dễ bị lừa thật . Thật không ngờ
- Hì hì .
- Xin lỗi , tớ dỡn thôi . Đúng vậy , tớ đang nghĩ về nó . Cậu nghĩ giúp tớ đi , quả thật , tớ không nghĩ được chuyện gì cả .
- Sao lại không ?
- Thì là không . Tớ không biết thì tớ mới hỏi cậu .
- Tớ không biết nữa . Mà nói thật nhé , hình như hồi nãy tớ thấy cậu chống lại bạn Huy kia là hình như cậu có quen với bạn ấy rồi phải không ?
- Hả ?
- Tớ thấy thế . Mà đúng không ?
- Ư … ừ . Thì đúng thế , làm sao cậu biết ?
- Dễ thôi , nhìn vào mắt cậu là tớ biết ngay .
- Làm như nhà tâm lí học không bằng . Mà cậu nhìn vào mắt tớ làm gì ?
- Thì ………. tại con mắt của cậu mắc cười sao ấy . Mỗi lần cậu không muốn nói , là cậu nhìn qua hướng khác . Bởi vậy tớ mới để ý , tớ thấy hình như cậu phát hiện ra điều gì đó . Nhưng trước đó , tớ thấy cậu run lắm . Bởi vậy tớ mới nói thế
- Ừ , giỏi thật .Quả thật là tớ run thật . Nói thật thì cái cậu đó là em của bạn tớ . Bạn tớ hiền lắm mà không hiểu sao em nó lại thế . Không hiểu sao , nhóc đó không biết tớ. Quả thực lúc nó chửi tớ , tớ tức lắm , nên làm liều , sau đó mới phát hiện ra là mình nguy nhưng khi nhận ra nhóc đó , thì tớ chỉ hơi run thôi . Nhưng đâu ngờ , nó không làm gì tớ, còn ken tớ nữa chứ . Ngạc nhiên ghê !
- Hì , đúng là hay không bằng hên nhỉ ?
- Ừ , mà nè , nhớ là không nói cho ai nha .
- Tại sao ?
- Thì cứ biết vậy đi
- Ừ
- Tại sao cậu lại luôn nghe lời thế nhỉ ?
- Hả ?
- Tớ dỡn thôi . Muốn kể cũng được.
- Ừ
- Hì , cậu thật kì lạ .
- Hở ?
- Hì , nói chuyện với cậu vui thật đấy .
- Ừ , cảm ơn cậu .
Bỗng một tiếng nói chen vào :
- Cả lớp chú ý , hôm nay cô nghỉ . Ta trống tiết Toán . Cô giám thị đã nói thế . Nhớ là phải giữ trật tự nha .
- Ừ . - cả lớp đồng thanh đáp
Còn về phần Minh và Dung thì cả hai đang quay về lớp vì có thầy nói cô đã nghỉ tiết . Dung và Minh đi với nhau cứ như không khí đi với không khí vậy . Chẳng ai nói với ai . Nếu Dung là Hoàng thì chắc chắn sẽ có những tiếng nói chuyện rất vui . Và nếu Minh là Hoàng thì đã có những tiếng nói dịu dàng . Nhưng tiếc rằng không ai là người như mình mong muốn cả . Tuy Dung , Minh , Sa ở mỗi nơi khác nhau , có suy nghĩ khác nhau nhưng có một điều mà họ không biết rằng có một điều họ sẽ có cùng một ý nghĩ vì sau này Hoàng sẽ là cái tên mà cả ba người họ nhớ nhất .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty26/1/2010, 20:45

Chap 4 : Có thật hoàn hảo ?
- Hả , sao lớp lại bừa bộn thế này ? - Một học sinh vào lớp đầu tiên và thấy rằng lớp toàn là rác , bàn ghế thì nằm siêu quẹo .
Những người khác vào sau cũng thấy ngạc nhiên . Rác ở đâu cũng có đầy , đến nỗi trong học bàn cũng có , bàn ghế thì siêu quẹo , nằm ngổn ngang .
- Sao kì thế này , phòng này chỉ có lớp mình học thôi mà . - Lớp trưởng nói
- Thì chắc có ai đó sử dụng phòng này để dạy phụ đạo chứ gì ? – Minh nói
- Phụ cái gì mà phụ . Mới có tháng 9 , ta vào học mới có 5 ,6 tuần thôi . Lấy ra đâu mà phụ với đạo . Mệt ! – Kim Thúy nói .
- 4 , 5 tuần cũng là nhiều rồi . Mà không đúng thì thôi , tôi chỉ nói thế thôi . Mắc gì bà lại nổi nóng với tôi thế . Gặp cái lớp rác không là rác như vậy rồi , mà còn gặp bà nữa . – Minh tức giận , nói với Kim Thúy
- Tui đâu có gây gì đâu . Thấy ông nói thế nên tôi mới nói thế thôi . Người muốn gây là ông đấy chứ . – Kim Thúy la lại
- A ! Chính bà nói là bà gây trước nha . Đúng là có tật giật mình .
- Thôi , thôi , thôi .Mệt quá đi à . Rảnh rang ghê đó . Hai đứa có cãi lộn thì ra ngoài sân cãi , không thì thôi . Đừng có đứa nào nói chuyện với đứa nào là hết cãi thôi chứ gì . Lớp thì đầy rác . Y như tụi này đang ở trong cái xe rác vậy , còn hai người , không lo phụ , tối ngày …… Điếc cái lỗ rái chết đi được . – Hoàng chen vào
- Đúng đấy . Rãnh thì giúp người khác đi . Lo mà gây hoài . – Hoàng Anh nói
Kim Thúy và Minh liếc nhau . Cố gắng nhịn vì những lời nói khi nãy . Trong học bàn ai cũng có rác đầy : bịch nước , kẹo , sirô ,.... Nhiều nhất là giấy . Nhiều quá nên mọi người dọn không kịp . Đành phải để thế để vào tiết . Cô giám thị đi qua nhìn lớp rồi lắc đầu . Mấy đứa học sinh không hiểu gì cả rồi vào học . Tiết đầu là tiết Toán . Cô giáo chủ nghiệm đi vào . Nhìn rác trong lớp mà ngạc nhiên , giật mình . Nói lớp ngồi xuống . Rồi cô nghiêm mặt , hỏi :
- Hôm nay , ai trực ?
Hai đứa trực lớp đứng lên , cô hỏi rằng tại sao lớp dơ . Chúng nó mới giải thích và kể lại cho cô toàn bộ câu chuyện . Những học sinh khác bắt đầu nói leo :
- Đúng đấy thưa cô .
Gia Phương , tổ trưởng tổ 2 thay mặt lớp đứng lên nói :
- Thưa cô , khi mới vào lớp , chúng em thấy lớp dơ lắm ạ . Dẹp không kịp được . Cứ như đã có ai học ở đây rồi ạ . Các bạn có thể làm chứng ạ .
Cô nhìn về lớp . Ánh mắt cô nhìn lớp luôn thay cho câu hỏi mà cô hỏi lớp , lúc này lớp mới nói :
- Dạ , đúng đấy thưa cô .
Cô gật đầu rồi nói :
- Được rồi , cô tin lớp . Cô sẽ hỏi xem phòng này còn có lớp nào học không . Với lại cô muốn nói với lớp là , ta đã vào học chính thức được 5 tuần rồi . Bắt đầu tuần này , lớp ta sẽ được tính điểm thi đua , mà cô không nói cho lớp kịp vì tuần trước cô phải nghỉ vì cô bị sốt. Nếu các em cứ để lớp dơ thế này thì không hay cho lớp chút nào . Nội cái điểm vệ sinh thôi , ta cứ thử tính xem là lớp ta sẽ mất bao nhiêu điểm . Trước khi vào tiết là sẽ có một cô giám thị hay cô y tế đi ngang qua xem lớp thế nào . Dơ hay sạch ? Vì thế , cô mong là các em sẽ cố gắng nha . Được rồi , giờ thì tổ trực đi lụm rác đi . Còn các em , dưới chân ai có rác thì nhặt . Chứ cứ để vậy thì chết mất .
Lớp bắt đầu lụm rác . Rồi cuối cùng , lớp cũng đỡ hơn khi nãy . Lớp bắt đầu bài học : Hai góc đối đỉnh . Sa tự nói :
- Lạ nhỉ , sao không có người học mà lại dơ thế nhỉ ?
- Đơn giản thôi , chắc vì có người học đấy chứ . – Tiên Dung nói
- Ừ . Tớ biết rồi .
- HOÀNG SA . LẦN NỮA LÀ TUI GHI TÊN ĐÓ !!!!!!!!
Sa còn đang nói thì một tiếng gọi Sa thật to làm mọi người giật mình . Đó là tiếng của lớp phó kỉ luật Tuấn Cường . Vì thấy Sa nói chuyện nên cậu đã la Sa .
- Xin lỗi . Được rồi . Tớ biết .
Sa quay lại với vẻ chán nản và nhượng bộ Cường . Tuấn Cường là lớp phó kỉ luật của lớp . Cậu ngồi ở tổ hai , sau lớp trưởng . Cường và Sa có vẻ không ưa gì nhau . Vì tính của Sa thì năng động và nói nhiều còn Cường thì cũng nói nhiều nhưng khổ một điều là Cường luôn ghét những người nói nhiều . Cường đã nhiều lần muốn gây với Sa vì mỗi lúc cậu muốn nói gì với ai thì họ đều kêu tên Sa hoặc Sa đều nhắt lời cậu . Điển hình là tuần trước , lúc Dung đang nói chuyện với Hoàng và Minh về việc chia nhóm thì Cường chen vào , chưa kịp nói câu nào , thì khi thấy Sa đang đi vào lớp . Minh và Hoàng liền kêu Sa làm Cường quê độ và khi định chen vào nói lần nữa thì Sa lại nói là : “ Có chuyện gì vậy ? ”
Làm cậu tức . Sa cũng có cảm thấy là Cường không ưa gì mình . Chưa bao giờ nó lại cảm thấy vấn đề trong cuộc sống lại rắc rối thế này . Trong trường , Sa được mệnh danh là “ Nhà tư vấn ” . Bất cứ điều gì khó khăn hay không biết giải quyết thế nào , họ đều tìm đến Sa để xem Sa tư vấn thế nào . Từ khi bước vào trường này thì Sa đã tư vấn khoảng 57 vụ và chỉ có 40 vụ là thành công . Những vụ Sa tư vấn đa số là về tình cảm của tuổi học trò . Trường hợp thứ nhất là họ tìm đến nó để tâm sự và nó sẽ tìm cách tư vấn làm sao để giúp họ có thể giải quyết vấn đề . Trường hợp hai là : Những điều Sa tư vấn cho họ , tuy tốt cho họ . Nhưng có những vụ Sa tư vấn thất bại thì tất cả đều là vấn đề tình cảm . Có những tình trạng trong từng câu chuyện của mỗi người có phần không biến đổi mấy nhưng đa phần về tình cảm thì họ bị từ chối . Trường hợp ba là : họ đến nhờ Sa giải quyết những điều rắc rối giùm họ nhưng đa số những vụ thế này thì Sa đều từ chối , trừ khi những người nhờ Sa là bạn của Sa và làm những chuyện tốt đẹp cho mọi người .

- Cường dữ quá . Làm gì ghê vậy . – Sa chán nản nói
- Nó là vậy đó . Trách làm gì ? – Hoàng nói
- Thì biết là vậy nhưng mà đừng quá đáng thế chứ . – Sa nói
- Không ai trách nó được đâu ? Nó là thế mà . Trách làm gì , cố nhịn thì tốt hơn . – Dung nói
- Mệt quá . Trật tự đi .– Minh nói
- Bên thì là Cường . Bên đây thì Minh . Mệt , tốt nhất là nên im lặng . – Sa nghĩ
- Em nào cho cô biết câu đó có ý nghĩa gì ? – cô giáo đứng trên bục giảng hỏi .
Sa và Hoàng đều giơ tay nhưng cô lại mời Sa vì Hoàng là người hay giờ tay nhất lớp .
- Thưa cô , câu đó có nghĩa là ……….
………………………………………………………………
Giờ ra chơi . Lớp 7A17 vẫn như mọi khi . Nhưng giờ lại không có chuyện giống như ngày hôm qua . Bỗng một bạn nữ chạy vào , la lên :
- Này các cậu , biết gì chưa ? Cái anh bên lớp 8A17 đẹp trai lắm đó . Ảnh là người đứng nhất khối 8 đó .
- Này thật không ?
- Thật chứ sao không ? Đi xem không ?
- Ừ , đi liền .
Lúc này nguyên một đám con gái lớp 7A17 chạy đi xem mặt hoa khôi của trường . Sa cũng chạy đi xem , bỗng một bạn nữ chạy đến kêu tên Sa :
- Sa !!!!
Sa quay lại thì nhận ra đó là Mỹ Linh . Một người bạn của Sa . Cô bạn này rât xinh đẹp , cặp mắt to . Một người sỡ hữu một vẻ đẹp ngây thơ .
- Mỹ Linh ?
- Tớ có thể gặp cậu được không ?
- Ừ ……….. thì ……………
Sa đang tiếc vì không thể xem mặt cái anh hoa khôi gì đó . Nhưng cũng đành phải nhân lời .
- Ừ , thì được rồi .
Bạn gái ấy và Sa ra ngồi trên một cái ghế đá . Lúc này Sa mới nói :
- Bạn tìm mình có chuyện gì không ?
- Ừ thì , thật ra . Mình muốn nhờ bạn giúp một chuyện .
- Chuyện gì cơ ?
- Thật ra mình đang thích một người .
- Vậy à , nhưng tại sao cậu lại nói điều đó với tớ? – Sa nhìn vào cô bạn đó rồi cười như để thay cho câu hỏi .
- Này , tớ không dỡn đâu . Tớ nói thật đấy .
- Ừ , thì cậu nói thật . Nhưng mà hắn ta là ai , Mỹ Linh xinh đẹp luôn kiêu kỳ trước những bọn con trai đâu rồi ?
- SA !!
- Tớ dỡn thôi . Tại tớ ngạc nhiên quá . Mà tên đó là ai thế ? Tôi nghĩ rằng chắc cũng cỡ hot boy trường này đấy .
Mỹ Linh đỏ mặt . Lát sau :
- GÌ CƠ ?
- Suỵt .
Mỹ Linh ra hiệu .
- Cậu làm gì mà la lớn thế ? Thì giờ cậu biết thế rồi , hãy giúp tớ đi .
- Này , cậu dỡn với tớ đúng không ? Tớ chưa bao gặp mặt anh ta . Nhưng có thật là anh ta hoàn hảo thế không ?
- Đừng có nói thế mà .
- Ừ , xin lỗi . Tụi bạn của tớ đang đi xem mặt anh chàng mà cậu đang tương tư đấy .
- Thật sao ?
- Ừ , không hiểu sao giờ tụi nó vẫn chưa về . Thật sự tớ không biết mặt anh ta thiệt . Nhưng chắc gì , anh ta để ý những cô gái như chúng ta .
- Bởi vậy tớ mới nhờ cậu
- Được rồi . Nhưng cậu phải cho tớ biết mặt anh ta chứ . Rồi tớ sẽ giúp cậu .
- Ừ . Vậy giờ đi liền ha .
- Thôi , để ngày mai đi , bây giờ vào học rồi . Với lại , tụi bạn tớ đang ở đó . Chen vào xem thì mệt lắm . Ngày mai đi ha .
- Ừ , cũng được .
Lát sau , Mỹ Linh về cũng là lúc mà các bạn lớp Sa về .
- Trời ơi , đẹp trai quá .
- Ừ , đẹp trai thiệt .
- Sa .
Dung kêu Sa . Sa lại và hỏi :
- Sa đang làm gì vậy ?
- À , chẳng có gì đâu .
- Vậy à , Sa có đi coi mặt anh gì chưa ?
- Chưa , Dung coi rồi à ?
- Ừ .
- Đẹp trai không ?
- Đẹp .
- Lắm luôn đó hả ?
- Ừ .
- Ừ , tiếc thật ha . Biết vậy , Sa đi coi sao . Tiếc ghê đó .
- Sa với Dung đang làm gì vậy ?
Một tiếng nói chen vào , đó là tiếng của Kim Thúy :
- Đẹp trai ghê đó . Y như tài tử điện ảnh luôn .
- Đẹp thiệt hả ?
- Ừ . Ủa , mà Sa chưa xem mặt hả ?
- Ừ .
- Trồi , tiếc ghê . Anh đó đẹp trai lắm đó mà còn học giỏi nữa chứ . Hâm mộ quá à .
- Thiệt không dạ ? Hoàn hảo dữ . – Sa nhìn Kim Thúy với vẻ hoài nghi .
- Thiệt đó . Ảnh là đứng nhất khối 6 , 7 , 8 của trường 3 năm liền luôn mà .
- Vậy chắc trúng bê đê rồi . – Sa cười
- Bê đê gì mà bê đê . “ Male ” lắm đó .
- Vậy hả . Lạ ghê ha .
- Gì mà lạ ?
- Thì trên đời này làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ .
- Ai biết . Có đôi lúc thì sao .
- Ừ , thì có đôi lúc .
Rồi Hoàng và Minh lỡ đá trái cầu trúng đầu Sa . Đau quá Sa la lên :
- Ai chơi kì dạ ?
- Ý , xin lỗi , tụi này đá lỡ trúng . – Hoàng nói
- Mấy cậu đó hả ?
- Ư………………………….ư………..Ừ . Là tụi này .
- Vậy à ? Vậy thì tớ sẽ không trả đâu . Trừ khi là người khác.
- Nè , nè , cậu định làm khó à ? – Hoàng nói
- Ừ , thì sao ?
- Cái bà kia . Bà trả đây không ?
- Không thì sao ?
- Gì ?
- Nè , tui dỡn thôi . Trả mấy cậu đó .
- Bà mà không trả là tui kí mà một cú rồi đó .
- Ông dám ?
- Ừ, thì sao ?
- Chẳng sao cả .
Rồi Sa cười , Hoàng cũng cười và Minh cũng cười . Cả ba mãi nói nên không để ý đã có một người nhìn thật kĩ để dõi theo câu chuyện của ba người . Lát nữa , Sa đi vào lớp thì bị Thùy chặn lại :
- Hở , có chuyện gì vậy ?
- Sa , bà nói thiệt với tui nha .
- Ừ , thì sao ?
- Bà thích thằng Hoàng đúng không ?
- Gì ? – Sa lên giọng ngạc nhiên .
- Bà thích nó đúng không ?
Bỗng Sa cười lớn , rồi nói :
- Cái thằng đó hả ? Hahahaha . Làm ơn đi , cậu nghĩ sao dạ . Tớ đây mà đi thích thằng như nó á . Từ trước tới giờ tớ chưa thích đứa nào cả . Mà tớ có thích đứa nào đầu tiên thì thằng đó cũng phải đẹp trai chút chút , học giỏi nữa . Ai như Hoàng . Nó có học giỏi thiệt nhưng còn đẹp trai thì …...Ha ha ha ha ha ha
- Thiệt không ?
- Ừ thiệt , mà sao cậu hỏi vậy ? Chẳng lẽ cậu để ý tên dở hơi đó .
- Nói này Sa đừng nói ai nha ?
Sa vốn nhiều chuyện nên khi nghe Thùy nói thế , nó liền nói :
- Ừ , nói chi ?
- Tui thích Hoàng đó .
- Gì ?
- Ừ . Đừng nói ai nha .
- Ư…….ừ .
Sa nhìn Thùy một cách ngạc nhiên . Khi Thùy rời khỏi lớp , nó quay lại tự nói với mình :
- Thật kinh ngạc , lớp này luôn có những chuyện thật đáng để bất ngờ . Quao .
Nó cười và càng cười nhiều hơn khi nhìn Hoàng . Thật ra không phải vì nó thấy Hoàng mắc cười mà là nó đang ngạc nhiên vì mãi nó vẫn không hiểu là sao Thùy có thể để ý đến Hoàng . Tiết 3 tiết 4 trôi qua . Giờ ra chơi buồn tẻ . Bỗng tụi nó lại rủ đi xem anh chàng đẹp trai gì đó . Lần này Sa đã đi và đã thấy . Nó công nhận anh ta cũng được không đến xấu , nhưng mọi người lại luôn khen anh ta đẹp . Đúng là anh ta có đẹp thật nhưng vì Sa luôn bị mắc một cái bệnh là đối với nó chẳng bao giờ , chàng trai nào đẹp cả . Đến cả Kim Bum , Lee Min Hoo , mọi người đều tán dương rằng họ đẹp nhưng có một số người thì lại nói cũng được hoặc không và Sa là một trong số đó . Ai cũng nói anh ta hoàn hảo còn đối với Sa thì không . Nó không tin ảnh hoàn hảo . Nó tin rằng trong thời gian giúp đỡ cô bạn Mỹ Linh nó sẽ tìm ra khuyết điểm của anh ta . Điều đó có lẽ là một tính xấu , và sẽ gây cho nó rắc rối , nhưng nó luôn nghĩ rằng nó chỉ tìm ra khuyết điểm để chứng minh người đó không hoàn hảo vì một điều rằng trên đời này không ai hoàn hảo cả . “ Ngày mai , sẽ bắt đầu ” Nó tự nhũ . Không người nào biết được rằng trong đầu của nó giờ đây , ngoài những bài học , bài toán hóc búa , ngữ pháp tiếng Anh dài loằng ngoằng, thì còn có việc tìm ra khuyết điểm của anh chàng hot boy kia . Và còn nhiều việc khác nữa . Đối với Sa , ngày mai sẽ là ngày thú vị vì mọi thứ sẽ bắt đầu .


Được sửa bởi Samy_chan ngày 28/1/2010, 10:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty27/1/2010, 18:43

Đây có phải chuyện ở lớp cháu thật không đấy?! Nếu thật thì lớp cháu nhiều trò hay để làm đấy. Mà công nhận đi học, bao giờ trong lớp cũng có một hot boy, rồi nảy sinh nhiều chuyện hay ho để buôn, [Fiction] Tuổi học trò 442790 .
Thế bạn Trường đâu rồi cháu, chp 4 rồi mà bạn ý vẫn chưa xuất hiện là sao?

Trích dẫn :
Đúng là anh ta có đẹp thật nhưng vì Sa luôn bị mắc một cái bệnh là đối với nó chẳng bao giờ , chàng trai nào đẹp cả . Đến cả Kim Bum , Lee Min Hoo , mọi người đều tán dương rằng họ đẹp nhưng có một số người thì lại nói cũng được hoặc không và Sa là một trong số đó . Ai cũng nói anh ta hoàn hảo còn đối với Sa thì không . Nó không tin ảnh hoàn hảo . Nó tin rằng trong thời gian giúp đỡ cô bạn Mỹ Linh nó sẽ tìm ra khuyết điểm của anh ta . Điều đó có lẽ là một tính xấu , và sẽ gây cho nó rắc rối , nhưng nó luôn nghĩ rằng nó chỉ tìm ra khuyết điểm để chứng minh người đó không hoàn hảo vì một điều rằng trên đời này không ai hoàn hảo cả .


Nội thích đoạn này, [Fiction] Tuổi học trò 472272 , quả thật Lee Minho và Kim Bum không thể đẹp bằng Kim Jun, [Fiction] Tuổi học trò 442790 . Đùa một tẹo thôi, nhưng quả thật là nhiều khi không thể hiểu nổi con gái cứ phát điên vì mấy thằng hot boy nửa mùa thế nhờ...



Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty27/1/2010, 23:49

Wow...
Ngỡ ngàng...
Lớp chị Sa đây sao?!?!
Thật shock đến từng mi ni mét quá cơ XD
Có khi hôm nào em viết một cái fic tường thuật chuyện chung chung trong trường em không nhỉ ^^!
P.S: Nội Vamp kìa...
[Fiction] Tuổi học trò 827573
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty28/1/2010, 10:47

Hì , thật ra truyện này chỉ nói có một nửa sự thật thôi . Từ đầu đến giờ , mọi thứ có lẽ là thật nhưng về chuyện nhà tư vấn thì không phải em mà là bạn của em . Nó học giỏi và cũng giỏi về ba cái chuyện này lắm . Chuyện cô bạn Mỹ Linh gì đó là truyện mà nó kể cho em nghe về nó . Còn cái anh hot boy gì đó thì ở ngoài đời ảnh cũng được thôi , một nửa lớp em thì nói ảnh đẹp , một nửa khác thì nói anh bình thường . Chỉ vì cái anh gì đó , mà lớp em phải gặp biết bao là chuyện .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty28/1/2010, 20:07

Chap 5 : Người không quen biết.
- Chào Sa .
- Chào Dung .
- Hôm nay có chuyện gì vậy ? Sao Sa thấy Dung lạ thế ?
- Không có gì đâu , tại Dung hơi mệt thôi .
- Ừm , vậy à ? Mà sao ngày nào lớp cũng dơ hết vậy ? Chán thiệt .
- Ừ . Hồi nãy giờ , tụi nó la om sòm .
- Vậy à ? Hôm qua , Sa thấy cô giám thị đi ngang qua đây . Rồi cổ lắc đầu , chắc cổ trừ điểm lớp nặng lắm .
- Ừ , tại mấy anh chị học buổi sáng đó .
- Gì ? Học buổi sáng ư ? Sao Dung biết ?
- Thì sáng nay Dung lên trường . Thấy lớp mình có mấy anh chị lớp 9 học .
- Vậy à ? Mà Dung lên trường chi dạ ?
- Lấy đồ .
- Ừm
Bỗng Thùy chạy đến và kêu Sa :
- Sa , có người cần gặp kìa .
- Ừ .
Sa chạy ra lớp thì không thấy ai . Bỗng một người kêu tên nó , một cách nhẹ nhàng đến nỗi phải làm nó sợ hãi .
- Cô bé là …… Hoàng Sa ư ?

¸¸,ø¤°``°¤ø,¸¸,ø¤°``°¤ø,¸,ø¤°``°¤ø,¸¸,``°¤ø,¸©️¸,ø¤°`°¤ø,¸¸,ø¤¸¸,ø¤

Ngạc nhiên vô cùng . Nó không hề biết anh chàng này là ai . Anh ta độ cỡ lớn hơn nó và rất cao . Anh ta khá đẹp trai nhưng trông thật lạnh lùng . Sa thấy sợ sợ vì cái đẹp đó , nó không thích người lạnh lùng và khi anh ta đứng trước mặt nó , cái cảm giác của nó y hệt như lần đầu tiên vào lớp 7 này : sợ hãi , kinh ngạc , tò mò nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài . Ánh mắt nó nhìn anh ta trông thật kì lạ . Dữ và sáng hẳn lên như để đón nhận một điều gì đó từ anh chàng này .
- Dạ , đúng ạ . Nhưng ……. anh là ai ?
- Anh là ai thì không quan trọng , chỉ cần em trả lời cho anh một câu hỏi . Em đang tư vấn cho một cô bé tên là Mỹ Linh đúng không ?
- Dạ ……….. đúng ạ . Nhưng sao anh biết ? Anh quen Mỹ Linh à ?
Sa nhìn anh chàng đó một cách hoài nghi . Bỗng anh chàng đó cười , rồi nhìn vào Sa , mới nói :
- Em vẫn luôn hoài nghi như thế hay sao ?
- Không ạ . Nhưng giờ thì có .
- Wow …. Em cũng là một người gan dạ đấy . Còn về chuyện kia thì anh quen Mỹ Linh hay không thì em không cần biết . Chuyện anh muốn nói không phải về cô bạn Mỹ Linh . Mà là về anh chàng mà em và cô ấy đang cố gắng tiếp cận . Anh chỉ muốn nói với em rằng . Em sẽ chẳng tìm kiếm được gì từ anh chàng đó .
- Tại sao , anh quen anh ta ư ?
- Cứ cho là vậy . Nhưng em đừng nên tìm kiếm những điều về cậu ta . Sẽ có những chuyện không hay đâu .
- Tại sao ?
- Tại sao ư ? Vì …………..
Bỗng anh chàng đó cúi mặt xuống , rồi nói :
- Sẽ chẳng gây ra thiệt thòi gì cho em . Nhưng , nếu em cứ tìm hiểu về cậu ta thì chính em sẽ cảm thấy hối hận . Cho dù em không cố tình nhưng rồi vì hành động này mà em sẽ phải hối tiếc .
- Anh nói chuyện cứ như anh biết về tương lai và mọi chuyện vậy .
- Em nói đúng . Anh không biết gì về tương lai nhưng anh biết mọi chuyện .
- Nhưng lỡ những chuyện anh nói sẽ không xảy ra thì sao ?
- Không xảy ra ư ? Có thể lắm ….. Nhưng , bầu trời cao vời vợi , chuyện gì cũng có thể xảy ra cả .
Nói xong anh ta đi , để lại ánh nhìn kinh ngạc và nhiều nghi vấn trong đầu Sa . Nó nghĩ :
- Bầu trời cao vời vợi , chuyện gì cũng có thể xảy ra . Điều đó có nghĩa là gì ? Thật ra , anh ta là ai ?

P/s : Chuyện này không hề có thật . Tại em tưởng tượng .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty28/1/2010, 21:37

tiếp đi đang hay mà ;) Công nhận em với Louis có trí tưởng tượng hay nhờ ... với lại tượng tưởng được đến như thế này thì chắc phải coi phim hàn quốc đến thành cháo rồi ấy nhỉ ... ;)
hồi học ở Ngô Sĩ Liên khi tám với bọn con gái ... tụi nó cũng toàn có những chuyện i chang như thế này cười lăn cười bò
nhớ cái hồi mình còn cấp 2 quá

Vote + nhé ^^ ...
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty31/1/2010, 12:55

Chap 6 : Khoa ……
Tiết học bắt đầu , cô gọi Sa lên trả bài và đã không khó khăn gì vì nó đã học thuộc . Nó “ rinh ” con 10 một cách dễ dàng . Cả lớp bắt đầu tiết học một cách nhanh nhẹn , hăng hái , và Sa cũng vậy . Nhưng giữa cái không khí như vậy thì Sa cảm thấy buồn và tức giận vì chỉ nó cảm thấy khó hiểu và rắc rối khi bước vào lớp 7 . Một cái tức giận vô lí . Chưa bao giờ nó mong rằng một năm học sẽ kết thúc một cách nhanh chóng . Nhanh chóng nhưng tốt đẹp , vì thế nó tự nhũ là sẽ cố gắng học thật giỏi trong năm nay , biến cái năm khó ưa này thành một năm tuyệt vời về thành tích học tập của nó . Nó trở nên hăng hái và vui vẻ vô cùng . Đến nỗi làm cho cả lớp rất đỗi ngạc nhiên . Cả Dung , Hoàng và Minh là những người bạn thân của Sa trong lớp này cũng phải ngạc nhiên về nó . Chúng nó vừa học vừa để ý đến Sa vì không ai trong chúng nó có thể giải thích được “ hiện tượng ” lạ này . Reng … reng … reng , giờ ra chơi đến . Từ trước đến giờ , ngoài tiếng trống , trường này vẫn thường báo bằng chuông khi đến giờ ra chơi , vào tiết học mới ,……… Cả sân trường bỗng nhộn nhịp hẳn lên . Mỹ linh lại sang kiếm Sa vì thế Sa phải bỏ lỡ cuộc nói chuyện với Trúc Thư và Thảo Nguyên . Sa gặp Mỹ Linh và giữ lời hứa của mình . Cô không nói cho Mỹ Linh rằng mình đã thấy anh chàng đó và cuộc gặp gỡ kì lạ giữa nó và anh chàng lớp 8 kia . Nó cùng cô bé đi đến lớp 8A17 , cô bé định đi lại gần nhưng nó lại gợi ý nhìn từ xa . Và họ đã thấy . Lúc này Sa hỏi :
- Khi nói chuyện với anh ta , cậu thấy anh ta thế nào ?
- Ờ …. ờ … thì …. Chuyện đó thì …. ờ…. Mà Sa nè , tớ nói cậu cái này , cậu đừng giận tớ nha .
- Gì ? Ừ , thì cậu nói đi .
- Thật ra thì , tớ chưa nói chuyện với anh ấy lần nào cả .
- Cái gì ? Này , cậu đang dỡn với tớ đúng không ? Bây giờ , cậu trả lời tớ là cậu có nói chuyện với anh ta lần nào chưa ?
- Ờ thì , như tớ đã nói với cậu rồi đấy . Thì chưa …
- Thì .. thì chưa ư ? Cái gì ? Sao cậu không nói ngay ban đầu . Bây giờ , cậu hỏi , tớ phải làm sao đây . Cậu biết rồi đấy , ba cái chuyện thích thiếc gì đó , đâu phải một sớm một chiều là có thể làm được . Cậu làm vậy thì giờ tớ biết làm sao ? Tức chết đi được . Tớ sẽ không giúp cậu nữa đâu .
- Tớ biết lỗi của tớ rồi . Cậu làm gì ghê thế ?
- Mỹ Linh ơi là Mỹ Linh . Giờ cậu thử nhìn lại cậu đi . Anh ta có hay ho gì đâu mà cậu phải thích đến vậy . Cậu có biết là năm nay khó không hả ? Toán , Lý , Văn , Anh , Địa , Sử ,….. gì cũng khó . Mà giờ cậu như vậy thì làm sao cậu giỏi được cái lớp 7 này . Tớ bỏ mặc cậu cũng là tốt cho tớ nhưng sẽ càng tốt cho cả hai nếu tớ không giúp cậu nữa .
- Thôi đi . Cậu làm gì ghê thế ! Không giúp thì thôi ! .
Mỹ Linh đứng phắt dậy và la lên . Làm Sa giật cả mình . Rồi Linh bỏ đi .
- Ơ ? Làm gì mà ghê thế ? Bộ mình có lỗi chắc ? Nhỏ này ….. bị sao đó ? Nhưng mà ……
Sa liền chạy đến Linh và nói :
- Được rồi . Tôi sẽ giúp cậu nhưng sẽ chỉ giúp để cậu nói chuyện với anh ta được thôi . Còn phần còn lại , cậu làm gì thì mặc kệ cậu . Ok ?
- Thật không ? Nếu vậy thì …… ừ .
- Hì . Được rồi . Nhớ là chỉ có một lần thôi . Nếu cậu không nắm bắt thì mãi mãi nó sẽ vụt mất . Đây sẽ là lần cuối cùng tớ giúp cậu . Chứ tớ còn phải học nữa . Cứ như vậy chắc tớ chết mất .
- Ừ .
- Anh ta có đi xe đạp không ?
- Có , xe tớ để kế bên xe anh ấy mà . Anh ấy còn về cùng một anh khá đẹp trai và cao . Hình như cũng học cùng khoa với anh ấy .
- Khoa ? Ờ . Cái này tớ có nghe nói rồi . Vậy là ảnh học khoa nào ?
- Khoa A đó .
- Khoa A ? Mỹ Linh này , tớ vào trường lâu rồi . Thấy trường mình là lạ sao đó . Mà tớ cũng chưa biết rõ về chuyện này , cậu nói cho tớ nghe đi .
- Hả ? Vậy mà cậu không biết ư ?
- Ừ . Năm trước tớ ít tiếp xúc với ai . Sao mà biết ?
- Vậy nè . Trường mình có 3 khoa : A , B ,C . Khoa A trước . Nó là khoa chuyên về âm nhạc , và các môn học đều được nâng cao . Đào tạo các học sinh thành những nhạc công , nhân tài và nhà ngoại giao giỏi . Còn khoa B là khoa tụi mình đang học . Một khoa có các lớp học và trình độ học bình thường như các trường khác . Học sinh khoa B không được ưu đãi bằng khoa A đâu . Còn khoa C là khoa chỉ đào tạo thành các nhà nhân tài thôi . Nghĩa là chuyên về Toán , Lý , Hóa đó .
- Vậy ta đang học khoa B rồi . Nhưng sao họ vào được khoa A hay vậy ?
- Vào khoa A khó lắm . Đa số họ phải vượt qua những kì thi nghiêm khắc nhất . Họ phải biết chơi một nhạc cụ nào đó , nếu không họ phải có chất giọng tốt . Nếu không nữa thì phải có trình độ học vấn cao và biết giao tiếp trong mọi tình huống . Còn khoa B tụi mình thì thi như bao trường khác thôi . Thật kì lạ là khoa C lại nhiều học sinh hơn khoa A và khoa B . Vì khoa C có các chương trình học rất hấp dẫn và lí thú . Đa số là học ngoài trời . Nhưng vào khoa đó thì trình độ tiếng Anh không được nâng bằng khoa B và khoa A đâu . Nói chung khoa A là khoa được quan tâm nhất . Vì có các khoa như vậy nên trường mình nhận nhiều học sinh lắm . Cậu thấy trường mình rộng vậy mà hằng năm vẫn phải xây thêm các lớp học đấy chứ . Mà Sa biết chuyện này chưa ?
- Chuyện gì ?
- Thì là trường mình gồm cấp 2 và cấp 3 luôn đó . Phần bên đây của mình là cấp 2 còn cấp 3 thì rộng hơn gấp nhiều lần vì có nhiều hoạt động hơn . Nằm bên kia kìa . Mỗi khoa có các đồng phục khác nhau .
- Chuyện đó tớ có nghe ba tớ nói rồi . Còn tớ học khoa B thì tớ cũng biết rồi , tớ chỉ biết là trường mình lại có khoa A và khoa B thôi . Hèn gì , thấy nhiều người mặc đồng phục khác nhau ghê . Cứ tưởng trường khác . Tớ cũng chẳng biết khoa A như thế nào mà chỉ biết là khoa B là khoa học như bao trường khác . Với lại , năm trước , tớ cứ tưởng trường mình có đánh nhau như mấy trường khác nên tớ không dám tiếp xúc nhiều . Ai ngờ trường mình hiền . Mà nếu đồng phục nhiều vậy thì biết được là học sinh trường mình thì nhờ vào phù hiệu hả ?
- Ừ . Trên phù hiệu có gắn tên trường , tên lớp , khoa mấy , tên của mình . Với lại nguyên cái logo to đùng vậy mà cậu không thấy sao ?
- Rắc rối quá . Sao trường mình giống trường nước ngoài dạ ?
- Thì hiệu trưởng trường mình là người Nhật mà .
- Vậy hả . Sao cậu biết nhiều vậy ? Tớ còn không biết nữa đó .
- Cậu thì năm trước chỉ tối ngày học . Có tiếp xúc với người ta nhiều đâu mà biết .
- Ừ . Vậy à . Sao tớ thấy khoa mình với mấy khoa kia đồng phục giống nhau đó ?
- Tớ thấy đâu có giống . Với lại hay cậu về hỏi mấy đứa lớp cậu đi . Tớ cũng chẳng biết rành nữa .
- Vậy mà không biết rành . Con này . Ừ , tớ biết rồi .
- Vậy bây giờ làm sao để tớ nói chuyện với anh ấy .
- Bây giờ nè . Cậu đó , canh giờ nào ảnh về ra lấy xe thì cậu cũng lấy xe . Vô tình làm xe ảnh đổ xuống , cậu xin lỗi và ảnh cũng sẽ phải nói gì đó chứ , như vậy là ảnh và cậu đã nói chuyện rồi .
- Ờ hay thiệt . Ủa nhưng mà lỡ ảnh không nói chuyện với tớ thì sao . Ảnh nổi tiếng là lạnh lùng trong trường đó . Mà lỡ ảnh không hiểu tớ nói gì thì sao ?
- Tại sao lại không hiểu ? Ảnh là người Việt mà .
- Ảnh là con lai đó bà hai . Lai Việt và Nhật . Sao cái gì cũng không biết hết trơn dạ ? Ảnh qua đấy mới có 3 năm , mà ảnh lạnh lùng như vậy thì lỡ ảnh không hòa nhập được sao ?
- Tin tớ đi . Chắc chắn anh ta sẽ hiểu được mà . Anh ta học chương trình nâng cao , trong lớp toàn những học sinh Việt Nam thì nếu anh ta không hiểu tiếng Việt rành thì làm sao đứng nhất trường khối 8 lận hả . Với lại , nếu anh ta không hiểu thì dùng tiếng Anh nói chuyện với anh ta . Thấy đúng không ?
- Hay quá ha . Giỏi ghê đó . Làm như tui giỏi tiếng Anh bằng nó vậy .
- Con này . Bộ có chữ “ sorry ” thôi mà cũng không nói được hả ? Nhỏ này , học hành vậy đó .
- Ừ , biết rồi . Tui chưa thấy nhỏ nào siêng như bà mà còn ham đọc sách . Chắc mai mốt … Không , ngày mai thôi , bà mang cái kiếng dày bây giờ .
- Kệ tui , miễn là giờ tui chưa bị cận là được . Mắt tui còn tốt lắm đó . Đối với tui , trên đời này chỉ có âm nhạc và sách là hai thứ tuyệt vời nhất .
- Thôi … thôi …. thôi . Biết rồi biết rồi biết rồi . Vậy sao ko vào khoa A luôn đi .
- Tui chỉ mới học đàn cách đây mấy mấy ngày thôi . Sao vào được .
- Ừ .
- Ê , giờ nè . Nếu mà ảnh không nói chuyện thì cậu cứ dùng chiêu giống như là vô tình gặp anh ta , hay đụng vào anh ta . Chuyện đó dễ xảy ra lắm . Trường mình , kiến trúc y như bên nước ngoài vậy .
- Wow , giỏi ghê ha .
- Chứ sao ! Sa mà . Trời ơi , không uổng công tui coi phim Hàn Quốc với anime và manga quá trời . Vỗ tay .
Mỹ Linh cười rồi vỗ tay .
- Cảm ơn , cảm ơn , xin cảm ơn .
- Thôi đi bà . Giống khùng quá . Ừ , vậy chiều nay cậu về với tớ nha ?
- Về với cậu ? Ừ , cũng được . Chiều nay tớ cũng tự đi xe đạp về . Chứ mấy bữa trước mẹ tớ chở tớ về không à .
- Ừ .

¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'¯¨'*•~-*'
Tại lớp 7A17 . Sa đi vào lớp thì thấy lớp vắng lắm . Tiên Dung và cả đám con gái đi đâu hết . Minh với đám con trai cũng vậy . Chỉ còn Hoàng là ngồi ngay bàn giáo viên và đang săm soi cái đàn của cô giáo dạy Nhạc .
- Hoàng !
Bỗng Sa kêu thất thanh làm Hoàng giật cả mình . Nó la lên , và tức giận với Sa .
- Làm gì ghê thế ? Tôi chỉ hỏi thôi mà . Mà ông đang làm gì vậy ? Ăn trộm hay sao mà cái mặt lấm la lấm lét thế ?
- Bà mới là ăn trộm đó . Đàn bà , con gái gì đâu mà mất nết thấy ớn . Lấm cái gì mà lấm . Tui đang coi cái đàn của cô . Tại ba mẹ tui muốn tui vào khoa A học nên …. Tôi phải học chơi đàn nè .
- Vậy hả ? Mà hình như ông dở nhất là môn nhạc đúng không ?
- Chứ còn gì nữa mà không với có .Tui coi hồi nãy đến giờ mà chẳng thấy gì . Sao mà rắc rối thế ?
Rồi Sa cười . Và nó chợt nhớ ra về chuyện các khoa của trường . Sa nghĩ chắc là Hoàng biết nên hỏi .
- Gì ? Những gì tôi biết về trường á ?
- Ừ . Mà sao trường mình có các khoa vậy ?
- Vì sao có các khoa thì tôi không biết . Chỉ biết là trường mình có ba khoa thôi .
- Ờ , vậy hả . Ủa mà đồng phục khoa A ra sao vậy ?
Hoàng nhìn Sa một cách ngạc nhiên .
- Cậu mới vào học trường này hả ?
- Không phải thế . Nhưng năm trước tớ không tiếp xúc nhiều với nhiều người nên đâu biết . Làm ơn đó .
- Nếu cậu muốn biết thì đi hỏi người khác đi . Người ta đang bận mà cứ hỏi hoài .
- Đi mà .
- Mệt quá .
- Hứ - Lúc này Sa đã bực mình - Đồ bê đê , keo kiệt . Trả tiền cho tui đi .
- Gì ? Tiền gì ở đây ?
- Nè nè , đừng nói với tui là ông quên rồi nha . Bữa trước ông mượn tui 2 ngàn để gọi điện thoại đó .
- Ơ … ơ … ơ . Thì …. Thì mai trả , hôm nay không có tiền . Làm gì mà đòi dữ dạ ?
- Tui không biết . Trả cho tui đi .
- Thôi được rồi . Tui nói cho bà nghe về mấy cái khoa của trường . Nhưng đổi lại , bà đừng đòi tiền tui nữa .
- Gì ? – Sa lên giọng
- Ờ không . Hôm nay đừng đòi nữa . Chứ không phải tui ăn quỵt đâu .
- Ừ. Đồng ý . Cậu nói đi .
- Mệt quá . Chuyện là vậy nè . Vì hiệu trưởng trường mình là người Nhật nên cô ấy tổ chức trường học y như bên nước Nhật . Có ba khoa A , B , C . Khoa A là khoa …..
- Ờ ờ , cái đó thì tớ biết rồi . Cậu nói về đồng phục đi .
- Mệt quá à . Đồng phục hả ? Thì 3 khoa có đồng phục khác nhau . Là vậy nè . Khoa A thì nếu đối với học sinh nam Việt Nam thì đồng phục y như tụi mình . Áo trắng quần xanh dương đậm , có mang phù hiệu và logo trường cũng như phải thắt khăn quàng . Con gái Việt Nam thì mặc váy cũng áo màu trắng và váy xanh dương đậm và còn lại giống với con trai Việt Nam luôn . Nhưng đối với con gái nước ngoài và nhất là nước Nhật thì mặc váy màu đen còn áo thì màu hồng có một cái nơ ở trước nữa . Đối con trai thì mặc quần màu đen , nhưng áo bên trong thì màu trắng và lại có áo khoác bên ngoài có màu xanh nước biển , cà vạt thì màu xanh đen sọc caro . Còn với khoa B thì đa số thấy người Việt học nên tui nghĩ chắc cũng bình thường . Con trai thì mặc áo quần có khăn quàng và logo cũng có phù hiệu . Nhưng con gái lại mặc quần giống con trai chứ không như khoa A . Còn khoa C thì y hệt như khoa B vậy nhưng còn những người ngoại quốc thì mặc áo trắng bên trong và có cà vạt màu đỏ , quần màu đen . Nói chung khoa A là khoa được quan tâm nhất . Và mỗi lớp được phân biệt là mình ở khoa nào thì rất đơn giản . Giống như ở khoa A thì có lớp 7A4 hay 7A5 hay gì đó . Khoa B thì có 7B4 hay 7B5 . Khối C là 7C5 hay 7C6 gì đó . Nói chung được phân biệt là sau số khối có tên khoa của mình . Riêng các lớp chọn như lớp mình thì được coi là “bộ mặt” của nhà trường nên được gọi là A hết luôn cũng giống như lớp 7A17 của mình đó nhưng sau 7A17 thì , nếu không ai để ý kĩ thì sẽ không thấy chữ B nhỏ đằng sau đâu . Với lại , mỗi sáng chào cờ . Thì cũng như cậu biết , ta luôn chào cờ Việt Nam thay vì chào cờ Nhật . Vậy thôi đó . Được chưa bà hai ? Đừng có đòi nữa đó .
- Ủa nhưng lớp mình học vậy cũng được rồi . Sao cậu lại sang khoa A học chi nữa ?
- Thì tại khoa A đã là trình độ nâng cao như lớp mình rồi nhưng vào lớp chọn thì sẽ còn nâng cao hơn .
- Ừ . Vậy hả ? Tớ biết rồi . Cảm ơn nha Hoàng . Bê đê vậy mà cũng tốt ghê .
Rồi Sa chạy ra khỏi lớp .
- Chưa thấy ai như nó . Hồi nãy thì nói mình keo kiệt giờ thì nói tốt . Đúng là con gái không ai hiểu được . Mà nó hỏi chi vậy ha ? Thôi mệt lo mình trước thì hơn .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty20/2/2010, 15:22

[Fiction] Tuổi học trò 280980 , học 1 năm rồi như người mới ý, Sa ơi là Sa. Chẳng bù cho hai bạn kia, bắn một hồi thấy choáng. Trường của cháu có thật là rắc rối thế ko hả, [Fiction] Tuổi học trò 442790 ? Chắc là ko, vì riêng cái vụ đồng phục đã loạn hết cả lên rồi. Mà lại phân khoa cộng thêm trường cấp 2 kiêm cấp 3, chậc chậc, sao mà bình yên thế nhỉ? Chẳng thấy so bì gì cả.
Cứ gọi Hoàng là bê đê hoài, [Fiction] Tuổi học trò 442790 .
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty20/2/2010, 15:32

Trường cháu rắc rối lắm nội ơi . Nói thiệt , cháu chỉ biết trường phong cách một chút thôi đấy . Năm nay cháu nghe mấy đứa bạn nó nói cháu mới biết đấy ạ . Trường cháu chia ra thành hai phần ( phải nói là trường thì đúng hơn ) . Bên đây thì có trường XX cấp 2 còn bên kia có trường XX cấp ba , nhưng đều cùng một tên và một cô hiệu trưởng cả ( vì thế mới nói là chia ra ). Hai trường nằm hơi sát nhau đấy ạ . Còn về Hoàng , thì thật ra , trong truyện , cháu đổi tên hết rồi ạ . Ở ngoài , bạn này chỉ giống một cái học giỏi và BĐ ( mà nội cũng hiểu từ đó à ? ) , còn lại thì ... 🇳🇴 ( chắc nội cũng hiểu ) . Nói nhỏ ( thành nói to) con với nó là hai kẻ thù đấy ạ . Trong truyện thế thôi nhưng ngoài đời khá là khác :258:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




[Fiction] Tuổi học trò Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Tuổi học trò   [Fiction] Tuổi học trò Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Tuổi học trò

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuôi thơ dữ dội
» Bánh cuộn cam tươi
» Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh
» Cười hết cỡ, tăng 7 năm tuổi thọ
» [One shot] Sinh nhật 4 tuổi rùng rợn của mem CFC (off năm 2)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-