CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty4/1/2012, 00:02

Disclaimer : Họ k thuộc về tôi
warning + Raiting: nên giớ hạn vì ngôn từ hơi dã man...16+
Charactor:only one, Gin = Whiskey.
Summary : Short fic thôi mà, too short.
p/s:oánh xong cái này đi ngủ..zét qá :dongda:
tự dưng đọc xong Monster tòi ra cái Fic này..hi vọng mọi người k ném đá :tuky2: ( Tuy hơi dang dở nhưng đây là lần đầu viết kết cho mooth cái Fic, k biết hay dở thế nào nhưng hi vọng ủng hộ thank)
............................
Tôi là ai?

Hôm nay không gian bỗng tĩnh lặng hơn mọi ngày...ngoài cửa sổ là tuyết..

"Hôm nay cậu không phải đi đâu cả!"


Gã đàn ông đút tay vào áo khoác, hắn đứng bên cạnh cửa sổ,đôi môi lạnh giá đang thở ra một làn khói mỏng...hơi thở nicotine.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe"


..làm người xấu thì phải biết hút thuốc.... "

Đóm lửa vẫn lập lòe, gã đứng mông lung dõi ánh mắt lạnh lẽo ra ngòai khoảng trời vô định...
" đại ca, boss có việc cần gọi."
Gã ngoái lại nhìn .

"Mi không còn việc gì để đùa ah"

14 năm trước,gã chạy trốn khỏi nơi đó...

20 năm trước,hắn là con của một tay buôn ma túy và nát cờ bạc...6 tuổi hắn biết dùng mưu mẹo để lừa bịp,ăn cắp...nhưng hắn vẫn bị đánh đến bầm dập mỗi ngày vì không đủ cho một cơn phê thuốc của gã mà gọi là cha....

Ở một khu ổ chuột ở Mahattan

"mi chết đi.." Mớ tóc nhem nhuốc bẩn thỉu màu vàng bị lôi ra ngoài thời tiết lạnh giá...những vệt máu đỏ tươi...gã năm ấy được 7 tuổi.

Ngồi co ro trong xó tường mốc meo bẩn thỉu, mái tóc bết lại vì máu...bàn tay nhem nhuốc vì móc cống,ăn trôm...lớp áo rách rưới chỉ để che lộ ra nhưng khoảng da thịt đỏ ửng có chỗ tím bầm vì cái giá buốt thấu xương âm độ.

Đó là đêm Giáng sinh

"Hắn không rét,cũng không đau,đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc bao phủ xung quanh...."

Hắn gặp Ngài.

" Mi muốn tự do thì cần giết hắn."
Ngài đưa cho hắn một khẩu súng...

" Mi sẽ biến thành Chúa...chỉ cần mi tin duy nhất vào chính bản thân mi"


" Đoàng!!!!!!!!"

Tiếng súng khô khốc vang lên.

Gã đàn ông to xác béo ị,đôi mắt mở trợn trừng,nồng nặc mùi rượu, ma túy và cả mùi máu... đã chết.

Tim gã không đập,đôi mắt vô hồn,gã thấy bàn tay mình nhẹ bẫng.....

Năm 10 tuổi, gã đc đưa đến một cô nhi viện...bức tường đó có màu xám...một trại cải tạo đc mang danh nghĩa là cô nhi viện.

Gã học được cách :" Tiêu diệt,tận diệt"

10 tuổi 1 tháng.

11 tuổi,gã chạy trốn khỏi nơi đó bằng mưu mẹo.

Gã tự biết 1 kẻ thông minh như gã phải đc Ngài công nhận.

13 tuổi, hắn bắt đầu được gọi tên.

"Gin, đây là biệt danh mới của mi." Một chức phận và một thân phận mới.

16 tuổi. Gã gặp con nhóc đó..nó đc gọi là thiên tài.

Ánh mắt con nhỏ giống hệt mình.

Nhưng hắn luôn bị chính cái bản sao của mình phản kháng lại.

Và nó tự dưng biến mất.

" Ta phải tiêu diệt mi, Sherry."

Tropical Land.

Lâu lắm hắn không giêt người. 1 vụ án mà hắn dính vào,vụ án tình, chỉ vì cái địa điểm chết tiệt mà tên giao hàng đó sắp xếp.

"mi chán sông rồi nhóc, ở đời này ta ghét nhất là loại chuyên thọc mũi vào chuyện người khác."

" mình ghét ánh mắt của thằng nhoc thám tử đó,những kẻ muốn nhìn thấu tâm can của người khác...."

Gã hút nốt chỗ thuốc còn lại. Di chân trên mẩu tàn thuốc.

Lớp tuyêt ánh bạc, đêm nay tuyết rơi......
Hôm nay là đêm Giáng sinh.

Tôi là ai? Tôi là Monster hay Devil.
End.


Được sửa bởi ryu_kyoto_shiho ngày 6/1/2012, 08:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty5/1/2012, 11:13

com fic (:
văn phong tạm ổn, nhưng hơi quá sơ sài, cơ mà mình thích cái cách đánh dấu từng thời điểm trong fic thế này, cách ra hơn hút nữa, xa vời hơn chút nữa (:
thứ hai, có lẽ fic nó hơi bị OOC và tình tiết thì có vẻ hơn nhanh nên tâm lí nhân vật nó cũng không được đi sâu, về phần POV của Gin thì một số đoạn nên để xưng là "ta" sẽ phù hợp với tính cách nhân vật hơn, nói chung là nên chi tiết hơn trong phần miêu tả tâm trạng còn mạch văn thì tạm ổn rồi (:
còn một điều nữa là trong fic có chỗ bạn viết tắt, nên sửa lại vì nó dễ gây phản cảm và gãy đoạn cảm xúc.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty5/1/2012, 21:52

thanx rất nhiều, khỗ nỗi lúc ý có nhã hứng nên tui viết vội, viết xong thấy rời rạc vô cùng, may mà có ng đọc.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
tran tu anh

tran tu anh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 09/11/1998
Age : 25

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty27/1/2012, 10:52

Mình thích bạn đi sâu hơn nữa về tình cảm Gin dành cho Ai cơ :)
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty2/3/2013, 13:45

Tui cũng khoái pairing shihoxgin lắm nhưg khổ nỗi work chưa kịp ra lò thì đã nham nhở tn ý,hẹn ngày tái ngộ
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Sponsored content




[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?   [One-shot] Gin's POV... Monster or Devil? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Gin's POV... Monster or Devil?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Sự thật bất ngờ
» [One-shot] Dỗi
» [One-shot] Đêm
» [One-shot] Mưa
» [Two-shot] Beside and Behind you...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-