CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty21/7/2012, 15:13

First topic message reminder :

Lời dẫn:

Spoiler:



Và bây giờ, các Roler hãy tạo ra cuộc gặp mặt của hai nhóm bạn này nhé, nhóm Kaito và nhóm Conan lần đầu tiên gặp nhau, sẽ như thế nào đây, hồi hộp quá.
Và sau đó hãy đi chơi thật vui vẻ! Các bạn nhớ xem lại đoạn Aoko nói với Kaito về khu du lịch này nhé, đây là một thành phố thu nhỏ đấy, có tất cả các nơi vui chơi (trừ Tropical Land và khu mua sắm Shibuya), cả bãi biển và leo núi, phương tiện chủ yếu là xe bus, và đi bộ.

Điểm lại các tình tiết, băn khoăn chính của các nhân vật nè:

Chuyến đi cực vui, nhưng cảm giác chạnh lòng của Ran vẫn còn, sau cuộc gặp ở London, cô vẫn chưa gặp lại Shinichi. Điều đó khiến Shin lăn tăn mãi về việc có nên xuất hiện trước mặt cô?

Cảm giác của Ai về Ran, và về Shinichi, Shiho giấu lòng thật khéo léo. Trong chuyến đi, lần đầu tiên cô gặp anh chàng thám tử Hakuba.

Chàng thám tử ngốc nghếch trong chuyện tình cảm- Heiji có nhận ra cảm giác của mình về Kazuha không, dù đã tức điên lên khi cô nàng bị sàm sỡ trên xe bus và ghen như búa bổ lúc cô tình cờ ngã vào người Hakuba trên bãi biển? Còn Kazuha của chúng ta vẫn nhớ như in câu chuyện tỏ tình hụt của mình, và khi Ran nhắc lại câu chuyện đó, cô phân vẫn liệu có nên lặp lại lần nữa, nếu cô đủ can đảm bày tỏ, sẽ tạo động lực cho Ran. Liệu cặp đôi này có thể tiến lên phía trước tí nào không?

Kaito vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ Poker Face, rắc rối, tinh quái và vô tư, cô bạn Aoko dù muốn tiến lại gần cậu một chút nữa cũng không được. Mọi chuyện giữa hai người vẫn như thường ngày, nhưng Aoko vẫn mong rằng cô sẽ nói được cảm xúc của mình với cậu ấy.


Yuki chờ xem đó!




Danh sách role các nhân vật :

Edogawa Conan: ldp95_kudoshinichi

Ran Mouri : Moon_loveConan^^

Haibara Ai : HaibaCo

Heiji Hattori : DraNYC

Kazuha Toyama : thuy97

Kaito Kuroba ( KID ) : Jupiter

Aoko Nakamori : windy_august

Hakuba Saguru: anita_hailey

Ý tưởng cốt truyện : yukikodethuong

Quản trò : yukikodethuong





Típ típ: Vụ án sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. U u u u u u.




Được sửa bởi yukikodethuong ngày 23/7/2012, 20:35; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 20:01

[Edogawa Conan]

@Ran: biết gì đâu mà nói, vua thời sự tám chuyện là anh Heiji thì lặn mất tăm rồi, có gì mà nói đâu. Đang ngồi chờ kết quả từ chủ trò đây này. ==!

Chán quá, anh Heiji đâu. Cho em đá một cái coi. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 20:45

[Haibara Ai]

@Conan: Khiếp cậu thật. Tán nhảm suốt với Hattori mà không chán à cười lăn cười bò. Mọi người phải phát sợ vì 2 cậu đấy. Bình thường cậu có nhiều chuyện như thế này đâu *cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 20:58

[Ran mori]

- Conan, sao em ăn nói vô lễ thế hả?
Ai-chan*
- chậc, giờ mới biết hả em? Hai người này cãi nhau suốt mà vẫn thân nhau lắm
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 21:04

[Haibara Ai]

@Ran *nói thầm*: chị em mình kệ 2 người đó đi ạ. Đàn ông con trai thì đương nhiên là phải nói chuyện khó hiểu rồi *cười lăn cười bò*

Mà nãy giờ chị đi đâu thế?
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 21:21

[Edogawa Conan]

@Ran: nè, chị biết tiếng Việt không đó, tìm giùm em cái nào vô lễ coi. Noicai1 gì cũng phải có chứng cứ.

@Haibara [nói thầm]: Cậu hùa theo mấy bà chằn đó hồi nào vậy. Bình thường là cậu sẽ im lặng, chứ không có bà tám như bây giờ đâu cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 21:26

[Haibara Ai]

@Conan *nói thầm*: Thì bây giờ chán quá rồi, tớ còn biết làm gì nữa đâu. Với lại 2 người nhiều chuyện quá, làm tớ chả hiểu nổi *đúng là đàn ông con trai cười lăn cười bò*

Ơ mà, anh Hak đi đâu mất tăm rồi *ngó nghiêng*
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 21:33

[Edogawa Conan]

Chả biết, anh ấy hay chơi trò chốn tìm lắm ==!. Lúc thì nói không cho ai nói, lúc thì câm như hến cười lăn cười bò

@Haibara [nói thầm]: nè, tớ chưa lắm chuyện giống mấy bà tám đâu nha. [Thế là hiểu rồi đúng không [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 1380890962]
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 21:51

[Haibara Ai]

Uh. Anh ấy lúc cần là cứ đi đâu mất. Mà dạo này anh ấy cứ thế nào ấy. Trông như là để ý ai đó *cười lăn cười bò*

@Conan: cậu cũng nhiều chuyện mà. Đúng là chưa bằng bà tám *nhưng giống ông tám hơn cười lăn cười bò*. Mà cậu nãy giờ nói chuyện gì vậy?
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 22:06

[Edogawa Conan]

-Này, Haibara, có phải cậu không vậy, bình thường sẽ là một câu mỉa mai. Kì à nha, khống giống, nếu là cơ thể không teo nhỏ, tớ sẽ nghĩ đó là KID giả danh cười lăn cười bò

-Sao không có ai lên tiếng "có vụ án mọi người ơi" nhỉ. Đang thèm án muốn chết ==!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 22:12

[Hattori Heiji]
Có vụ án mọi người ơi cười lăn cười bò Đấy nhóc lao vô mà phá, cái án hiện tại đã được confirm là đã kết thúc chưa thế? Hình như người cần tìm còn chưa thấy đâu mà cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 22:43

[Hakuba Saguru]
Nghe nói có người đang tìm mình phải phóng về đây ngay cười lăn cười bò~
Vừa mới vắng mặt có xíu mà đã gọi nhau rộn cả lên thế [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 1380890962) Bé Ai lặn mất còn lâu hơn anh đấy nhé *làm người ta lo* very angry
Mà khoan, các bạn thấy tớ nói nhiều lắm sao? [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 1380890962 Thế thì từ giờ tớ nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ nhá ý kiến gì
Vụ án vẫn còn sờ sờ ra đấy thôi, Conan không phá à em? music
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty3/8/2012, 23:27

Đúng đó, vụ án còn sờ sờ ra đấy, mọi người nói chưa được vài câu đã thấy ngồi tám tám tám từ đời hoành nào rồi kìa! [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 3864879675

Câu hỏi của Yuki là:
- Bạn có chắc chắn rằng anh Kouta là hung thủ?
- Có chắc chắn là không có đồng phạm.
- Ghi rõ lại phần động cơ hung thủ mà bạn cho là đúng.

Các bạn vẫn chưa nghĩ nhiều về chi tiết Kaito thấy người lao công lạ đúng không? Đây là chi tiết tuyệt đối quan trọng, Yuki sẽ gia hạn thêm hai ngày nữa cho mọi người suy nghĩ để trả lời ba câu này. Chậc, thám tử như mọi người, nạn nhân tội nghiệp của chúng ta chết thật trong bể nước luôn rồi cho mà xem. [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 2155288934

Mà thực ra theo kịch bản là ổng chêt thật rồi! :37:

Lời dẫn:
Aoko kéo mạnh ống tay của cậu bạn phía trước.
- Kaito, chúng ta dừng ở đây là được rồi!
- Hể?
- Ở trong công viên thủy sinh toàn là cá đấy! Cậu muốn làm thám tử đi nữa thì lựa lúc khác.
- Đúng rồi nhỉ.
- Bakaito.
- Vậy tụi tớ đi trước.
Conan chạy vụt qua. Cậu nhóc là người cuối cùng trong đoàn người, chạy chậm nhất, cũng phải, chân ngắn hơn người khác mà.
(Conan quắc mắt.
Yuki: Xin lỗi ạ!)
- Kaito, tớ nghe nhầm phải không nhỉ, Conan-kun vừa xưng hô ngang hàng...
- Ờ, cậu nghe nhầm đấy!
Kaito mỉm cười.
- Nhưng mà chờ ngoài này thật là chán nha!
- Hay chúng ta cũng đi vào.
- Thật không thế? Kaito làm được à?
- Có muốn vào không?
- Vậy... bịt mắt cậu lại và đi sát nhé! Haizz, sẽ chậm chạp lắm đây!

Nữ nhân viên hướng dẫn không hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng đưa sáu bạn trẻ đi tìm bể của rùa biển.
- Bể đó ở chỗ xa nhất, cũng không dùng nữa, các em đi tìm làm gì? Hướng này này.
- Việc gấp lắm ạ.
Người hướng dẫn dừng lại trước một bể nước lớn.
- Trông nó... không có gì đúng không?- Ran cất tiếng.
- Hừm.
Hakuba trầm ngâm.
- Cậu nghĩ thế nào hả Kudo?- Heiji.
Conan không nói gì, nhìn xung quanh vị trí bể nước. Cậu nhóc cúi người xuống.
- Em làm gì thế hả Conan?- Kazuha.
- Thấy rồi!- Conan khẽ reo lên.
- Tìm thấy gì à?- Heiji.
- Có bể nước dự phòng ở sau bể này đúng không?- Haibara nói.
- Ừ đúng, nó cũng không được dùng.
- Cửa nào dẫn đến đó ạ?- Hakuba.
- À, đằng sau, nhưng sao cô bé biết?
- Có một khoảng rộng phía sau bể, tầm nhỏ người như tụi em cúi xuống chút là có thể nhìn thấy.- Conan trả lời.
Nhân viên hướng dẫn thầm có chút khâm phục, dẫn nhóm ra đằng sau và mở cửa.
- TÌM THẤY RỒI!
Một người đàn ông trung niên toàn thân bị trói đang lơ lửng trong bình nước. Nữ hướng dẫn và các cô gái suýt nữa hét lên.
- Này, bình oxi của ông ta đâu?- Hakuba ngẩng lên.
- Không có.
- CỨU NGƯỜI, MAU.- Conan hét lớn.
Heiji lao tới, nhảy vào bể, cố nới những dây trói buộc chân giám đốc với đáy bể. Cậu chàng trồi lên.
- Trói chặt quá, ai đó giúp tớ với.
- Có dao này.- Kazuha quơ vội một con dao nhỏ ở góc phòng.
- Trên dao đó... là... máu, phải không?- Ran run rẩy, lùi lại.- A.
Cô mất thăng bằng ngã xuống.
- Chị Ran, chị có sao không?
- Chị ổn, chị vấp phải cái gì đó...
- Bao tải này có mùi khó chịu.- Haibara đến đứng cạnh Ran, khẽ nhăn mặt.
- Không lẽ nào...
Conan mở bao.
.
.
.
Aoko khẽ bước vào căn phòng, theo sát là Kaito.
Ran và Kazuha hét lên kinh hãi. Trong bao tải là xác người. Phó Giám đốc Kamakiya.

***
- Thanh tra, có thể cho phép ba cô gái và cô bé này về không ạ?- Hakuba.- Họ chịu đả kích rất lớn. nếu tiếp tục ở đây tình trạng có thể xấu hơn.
Chỉ trong vòng vài chục phút, cảnh sát đã vây quanh chỗ phát hiện ra xác nạn nhân, còn cả 8 người đều bị giữ lại. Sắc mặt của ba cô gái đều không tốt. Haibara nắm chặt tay Ran.
- Vậy các cậu phải ở lại để chúng tôi lấy lời khai.
- Vâng.
- Em cũng ở lại.
- Conan?.- Ran và Kazuha lo lắng nói.
- Không sao, thằng nhóc ở đây có thể giúp đỡ tớ đấy! Kazuha, về đi, mặt cậu tái mét rồi.
- Được.
- Vậy tụi em đi đây.- Haibara nói vọng.
- Các cậu đi thế này ổn chứ?- Hakuba.
- Tụi tớ ổn.- Aoko mỉm cười.- Kaito, cậu có đi cùng không?
- À, tớ nghĩ mình ở đây tránh lũ cá một lúc. Vừa phải đi qua chúng là vắt kiệt sức lao động của Kaito này lắm rồi!
- Ừm. Biết rồi.
Bóng các cô gái vừa khuất, những chàng thám tử đều căng mắt rà soát hiện trường. Đối với họ, không khó khoanh vùng hung thủ, nhưng để đủ bằng chứng kết tội ai đó thì quả là... Căn phòng cũ bám bụi, những vết va quẹt trên sàn khá dễ thấy, nhưng lúc đến, nhóm của Shinichi cũng đã xáo trộn không ít, phần đáy bể bị trào nước khi Heiji nhảy vào (vâng, cậu chàng đang trùm khăn khô đi khắp hiện trường ạ!), cảnh sát có mang dao và vài vật dụng khả nghi xung quanh đi kiểm tra, có vẻ cũng chưa chắc có kết quả, dường như mọi việc đang đi vào ngõ cụt.
Nếu có thể giải quyết mớ bòng bong của vụ án này...

Rốt cuộc sự thật là gì đây?


Được sửa bởi yukikodethuong ngày 5/8/2012, 20:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty4/8/2012, 00:09

[Ran Moriư

- cái bao tải chứa giám đốc có mùi khó chịu tức là đã chết được khá lâu rồi phải không?
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty4/8/2012, 10:59

[Edogawa Conan]

Sau khi chết 3 ngày, xác chết mới bắt đầu phân hủy. [Cái này là do tác giả phóng đại quá, đúng ko Yiki cười lăn cười bò]

-Có nhiều vết va quẹt trên sàn, chúng tỏ nạn nhân bị lôi đi. Vì con người này cũng không nhẹ. Chúng ta nên hỏi nhân viên tiếp tân xem từ lúc nạn nhân mất tích tới giờ có ai lôi một thứ gì đó nặng vào không.

Chúng ta mới chỉ suy đoán anh Kouta là hung thủ. Nhưng chúng ta chưa có chứng cứ. Muốn buộc tội ai đó cần phải chứng cứ kết tội. Nhưng giờ chúng ta hoàn toàn không hề có một thông tin về một dấu hiệu bất thường hoặc các dấu vết trên người nghi phạm. Không thể kết tội được.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 07:17

[Edogawa Conan]

Mọi người nói đi chứ, tám chuyện thì sao lại giỏi như vậy mà giải án thì im lìm vậy.

-Theo em, vụ án này không hề đơn giản, chúng ta mới biết được một số nghi phạm và khoanh vùng, ngoài ra còn có nghi ngờ một số người. Nhưng bây giờ cái chúng ta cần đó là chứng cứ buộc tội, tất cả những gì chúng ta có bây giờ chỉ là phỏng đoán. Mọi người cần phải tìm ra được chứng cứ thật sự ==!

-Ở đây có 3 thám tử, sao không ái nói suy luận của mình thế. :diedie:
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 07:23

[Hattori Heiji]
Não bộ của tôi ngừng hoạt động rồi, từ nãy đến giờ ngồi nghĩ lại cho ngấm mà chưa ngấm thêm được tẹo nào vào đầu đây. Nhóc cứ bềnh tễnh nghĩ trước đi, cho chất xám của bạn Hei quay trở lại đã [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 1380890962
Nhảy vào bể nước sau đó lại loăng quăng trong phòng máy lạnh đúng là quyết định sai lầm, biết thế ở quách trong bể luôn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 08:39

[Edogawa Conan]

-Được rồi Heiji, dù sao cậu cũng cố gắng rồi, những thứ chúng ta biết chưa đủ để tạo nên một chứng cớ. Có lẽ chúng ta nên đợi để điều tra xem thế nào đã. ^^
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 09:39

[Ran Mori]
- cái thông điệp mà hung thủ nhắn ấy, nói là nếu không tìm trong 2h tới thì bình oxi sẽ hết, nhưng khi chúng ta tới thì chẳng có bình oxi nào cả, chứng tỏ hung thủ nói dối chúng ta.
- còn cái lao công với cái xe, vẫn chẳng nghĩ ra được gì...
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 10:27

[Kazuha Toyama]
*trí tưởng bở bay cao*
Sao mọi người cứ chắc chắn anh Kouta là hung thủ nhỉ? Riêng tớ, tớ lại...nghi ngờ chị Rinko ==. Không có gì chắc chắn, nhưng tớ thấy lời khai của chị ấy có điều gì đó là lạ...mà cũng chẳng gọi ra được nó lạ chỗ nào ==. Nhưng nếu muốn bắt cóc giám đốc thì chị ấy có điều kiện thuận lợi nhất.
Kuroba thấy người lao công rất lạ... Là do vóc dáng người ấy nhỏ con và bộ quần áo quá rộng? Hay vì người đó mặc "một bộ quần áo bình thường" chứ không phải đồ chuyên dụng? *đoán mò cười lăn cười bò*
Một khi đã nghi ngờ chị Rinko thì chắc chắn bác Kubosa giữ vai trò gì đó...hoặc là đồng phạm, hoặc là cố tình che giấu... Cái chi tiết xe đẩy ấy, theo lời khai là đựng phân bón, nhưng ai biết trước đó nó đựng cái gì cười lăn cười bò.
Aizz, thôi trông cả vào các bạn thám tử đấy, mềnh ở nhà ăn bánh uống trà đợi tin cười lăn cười bò
*cái bánh bạn Heiji không dám ăn cất vào tủ lạnh...sao mà ngon dễ sợ cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 11:20

[Edogawa Conan]

Mọi người có bảo anh Kouta là hung thủ đâu, suy luận cái gì cũng cần có chứng cứ. Giống lời nghi ngờ của chị về cô Rinko cũng chỉ là đoán mò thôi. Nói chung, chúng ta suy luận với những lời khai như thế thì vẫn không thể kết thành tội được. Có lẽ chờ thanh tra điều tra rồi chúng ta nghe lỏm thôi. Very Happy
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 16:02

[Aoko]
- Hi Kaito, 2 mn cười lăn cười bò~. Tớ quay lại đây có phiền không vì tớ cũng muốn xem mọi người phá án lắm cười lăn cười bò. Bố tớ chuyên bắt Kid thôi nên không mấy khi tớ được tới một hiên trường thế này cười lăn cười bò
*Kaito mặt biến sắc* cười lăn cười bò
- À mà vào đây phải có bảo vệ chứ nhỉ hoặc camera gì đó. Với lại ở đây bình thường khá đông người qua lại nên rất khó để cho hung thủ mang hai người đàn ông mà lại có thể trói trong bể cá *thắc mắc* cười lăn cười bò. Nếu lúc hung thủ đến mà đúng vào hôm vắng vẻ thì có khi nhân viên ở đây sẽ để ý thật. Mình không nghĩ là trà trộn vì phải mang xác 2 người đàn ông không nhẹ chút nào. Hoặc lại giả làm nhân viên lao công và cho xác vào xe nhưng nếu như thế thì ngoài vết va quệt do lôi kéo phải có vết bánh xe nữa nhỉ. Nơi đây bụi bặm có khi là vắng thật cười lăn cười bò. Đồng ý với nhóc Conan cứ đi hỏi bảo vệ đi hoặc xem có camera không?
@Conan: chị vẫn buồn cười nhóc chạy tới sau cùng *trẻ con chân ngắn* cười lăn cười bò~
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 16:12

[Edogawa Conan]

-Nè, chị Aoko, chị chạy nhanh hơn em có 0.025 giây thôi nhé. Cái chân chị thì cũng giỏi lắm là 80 cm, hơn ai mà cứ nói. lo tập trung vụ án đi. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 16:33

[Haibara Ai]

Ôi, vụ án nữa. Có nhiều chi tiết quá nhỉ. Suy nghĩ vặn cả óc ra mà...cười lăn cười bò. Có gì thì nói ra nha cười lăn cười bò

@Conan: hôm nào tớ với cậu thử thi chạy đi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 16:45

[Edogawa Conan]

-Này, cậu nghĩ mình đang đua với ai, tớ chạy chậm vì còn nghĩ ngợi, chứ ai đi một lèo không nghĩ gì hết. [:diedie: ta băm tác giả ra, bình thường ta chạy ngang Heiji mà. :diedie:
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty5/8/2012, 16:47

[Haibara Ai]

Thì cứ thử chạy đua với tớ xem nào. Tớ còn cả đống thứ để nghĩ hơn là cậu đấy cười lăn cười bò. Cậu lúc nào cũng án với chả mạng. Tớ thì lúc nào cũng thuốc với thang cười lăn cười bò. Vậy là điều kiện chạy bằng nhau rồi chứ nhỉ [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 9 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Next

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II - Chuyến đi không yên bình
» [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-