CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty21/7/2012, 15:13

First topic message reminder :

Lời dẫn:

Spoiler:



Và bây giờ, các Roler hãy tạo ra cuộc gặp mặt của hai nhóm bạn này nhé, nhóm Kaito và nhóm Conan lần đầu tiên gặp nhau, sẽ như thế nào đây, hồi hộp quá.
Và sau đó hãy đi chơi thật vui vẻ! Các bạn nhớ xem lại đoạn Aoko nói với Kaito về khu du lịch này nhé, đây là một thành phố thu nhỏ đấy, có tất cả các nơi vui chơi (trừ Tropical Land và khu mua sắm Shibuya), cả bãi biển và leo núi, phương tiện chủ yếu là xe bus, và đi bộ.

Điểm lại các tình tiết, băn khoăn chính của các nhân vật nè:

Chuyến đi cực vui, nhưng cảm giác chạnh lòng của Ran vẫn còn, sau cuộc gặp ở London, cô vẫn chưa gặp lại Shinichi. Điều đó khiến Shin lăn tăn mãi về việc có nên xuất hiện trước mặt cô?

Cảm giác của Ai về Ran, và về Shinichi, Shiho giấu lòng thật khéo léo. Trong chuyến đi, lần đầu tiên cô gặp anh chàng thám tử Hakuba.

Chàng thám tử ngốc nghếch trong chuyện tình cảm- Heiji có nhận ra cảm giác của mình về Kazuha không, dù đã tức điên lên khi cô nàng bị sàm sỡ trên xe bus và ghen như búa bổ lúc cô tình cờ ngã vào người Hakuba trên bãi biển? Còn Kazuha của chúng ta vẫn nhớ như in câu chuyện tỏ tình hụt của mình, và khi Ran nhắc lại câu chuyện đó, cô phân vẫn liệu có nên lặp lại lần nữa, nếu cô đủ can đảm bày tỏ, sẽ tạo động lực cho Ran. Liệu cặp đôi này có thể tiến lên phía trước tí nào không?

Kaito vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ Poker Face, rắc rối, tinh quái và vô tư, cô bạn Aoko dù muốn tiến lại gần cậu một chút nữa cũng không được. Mọi chuyện giữa hai người vẫn như thường ngày, nhưng Aoko vẫn mong rằng cô sẽ nói được cảm xúc của mình với cậu ấy.


Yuki chờ xem đó!




Danh sách role các nhân vật :

Edogawa Conan: ldp95_kudoshinichi

Ran Mouri : Moon_loveConan^^

Haibara Ai : HaibaCo

Heiji Hattori : DraNYC

Kazuha Toyama : thuy97

Kaito Kuroba ( KID ) : Jupiter

Aoko Nakamori : windy_august

Hakuba Saguru: anita_hailey

Ý tưởng cốt truyện : yukikodethuong

Quản trò : yukikodethuong





Típ típ: Vụ án sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. U u u u u u.




Được sửa bởi yukikodethuong ngày 23/7/2012, 20:35; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:01

[Haibara Ai]

/Hừm...cả 3 thám tử đều ở đây...tên trộm kia thì không tính làm gì...thú vị thật.../ *nhắm mắt...cười*

Anh chị ơi, thế số phòng mọi người là bao nhiêu ạ? *không nghĩ ra gì để nói nên thêm cái này vào cười lăn cười bò*. Em là phòng 502, phải không Conan? *giả bộ ngây thơ cười lăn cười bò*

[thoát xác *có thoát xác ở đây nữa à cười lăn cười bò*]

@mun: Lộ thân phận???? Anh chỉ nói là 2 người giống nhau thôi mà @@. Mà lần sau em không nên *thoát xác* như thế...role sẽ mất hay đấy =)
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:14

[Kazuha Toyama]
*cười cười*
*kéo kéo*
Ai chan, nhóc muốn bùa gì? Bùa cầu an, giải nạn, bùa cầu nắng mưa hay...bùa tềnh hả nhóc cười lăn cười bò.
*hét...ấy lộn, nói*
Tình hình là...hmm, nếu Aoko qua nhà tớ thì Heiji qua tự kỷ với 2 bạn con trai này luôn đi... Cơ mà tớ sợ sẽ có thế chiến III hay một trong hai căn nhà sụp mất ==.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:17

[Ran Mori]
Không thì tụi mình ở phòng riêng cũng được đấy, nhưng riêng nhóc Conan phải ở với một người lớn, em chọn ai hả Conan? Chắc là Heji rồi nhỉ?
@Kazuha: làm cho tớ với, tớ thấy bùa của cậu linh nghiệm với Heji lắm đấy
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:21

[Hattori Heiji]
- Nani???!!! *trợn mắt* - Sao ai cũng có ý định tống tiễn mình tới chỗ hai tên kia thế? Một thì kiêu, một thì ngơ, làm sao tôi chịu thấu? Kiểu này chắc chả được nghỉ mà còn stress tới chết luôn quá @@
*cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:32

[Aoko]
- Á, vậy là tớ có thể qua ở với Kaz và Ran hả? Đồng ý liền [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962
Mà Kaz biết làm bùa sao? Siêu quá [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962
*quay sang tên da đen đang nhăn nhó*
- Cậu chịu khó đi *nói nhỏ* ở đây mắc tiền lắm đấy. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:48

[Haibara Ai]

@Kaz: Em muốn tất cả các loại bùa ạ *tham lam cười lăn cười bò*. Nhưng mà phải có bùa..tềnh trong đó nhá cười lăn cười bò

Vậy em ngủ 1 mình à???
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:52

[Kazuha Toyama]
@Ran: Ờ, có vẻ có tác dụng thật ><. Lúc nào hắn ta quên hay ném bùa đi chỗ khác là y như rằng có chuyện ><.
*lườm*
Cậu...không muốn cũng phải muốn Heiji ạ :diedie: . Ngoài 2 bạn đó *và 1 tên nhóc*, tất cả đều là con-gái, biết chưa??? *lẩm bẩm* kính chống đạn, chống va đập...có vẻ như căn nhà này chịu được sức công phá của mấy bạn cười lăn cười bò.
*quay qua Ran*
Cứ để nhóc Conan chung phòng với cậu ấy Ran ạ, như-mọi-khi phon8
*quay qua bé Ai*
Bùa tềnh hả bé? *nói nhỏ* Ai đấy, khai ra mau, không thì đừng hòng ta đưa ><
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 21:56

[Haibara Ai]

Hơ hơ. Còn iem nữa thì sao ạ? *giả bộ ngây thơ*. Anh chị tính cho iem ngủ dưới đất sao? *Lần này lại giả bộ ngây thơ cười lăn cười bò*

@Kaz *nói thầm*: Người ấy của iem là ai đó ạ cười lăn cười bò. Mà chị bắt nạt iem kìa *giả bộ làm nũng cười lăn cười bò*

PS: 3 lần giả bộ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 22:18

[Saguru Hakuba]
Khỉ thật, hôm nay mình bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà thế không biết!? Vừa tưởng được xả hơi một tí đã phải ngồi nghe... dân ca pha nhạc sàn, trình bày dưới hình thức rock điện tử *cười lăn cười bò*
Và còn cái gì mà ở chung nữa!!? Một tên quái nhân sợ cá còn chưa đủ sao!? Đánh trống lảng, đánh trống lảng khẩn trương! Để mấy bà chằn này quyết định thì tan nát kỳ nghỉ của mình mất.

- À, nhớ ra rồi!
*Đập nắm tay vô lòng bàn tay*
- Hattori Heiji, đúng chứ? Lâu lắm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào!
*Cười giả tảng, đồng thời liếc xéo Hei một cái cho chừa tội... nhìn đểu cười lăn cười bò*
- Còn đây chắc là các bạn của cậu rồi. Cả nhóc Conan và Ran nữa. Mọi người cũng đi du lịch sao, trùng hợp quá. Vào nhà đã rồi nói chuyện.
Thế các bạn không nhận ra là các bạn đang đứng trước cửa nhà nghỉ của bọn này suốt từ nãy đến giờ à cười lăn cười bò
Ờ mà... Cô bé tóc nâu đỏ kia trông lạ quá... Bí ẩn và chín chắn hơn hẳn những cô bé bình thường... Tìm hiểu thử xem nào :shake:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 22:19

[Edogawa Conan]

-Mọi người tán dóc ác quá. Hết 4 page rồi kìa. Sao không chuyển cảnh vào nhà chơi. Đứng lâu mỏi quá. Muốn cốc cho tên Yuki mấy phát nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay ta có tâm trạng. Ta từ bi một chút. Thay vì cốc đầu, sao ta không lột da nhỉ. cười lăn cười bò Cái trò này được gọi là giết người man rợ. Tử hình là cái chắc cười lăn cười bò. Ôi, ta chưa muốn chết. [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962

*quay sang Hattori*

-Hattori, cậu đem kiếm với cung không? Tớ sẽ cắm tên này vào tường, rồi đặt một quả táo lên đầu. Bịt mắt bắn. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty22/7/2012, 22:27

[Hattori Heiji]
- Conan! *rít lên* - Anh lớn tuổi hơn em đó, cậu tớ cái giề?!! Cung kiếm cái giề???!! Không được hành hung phụ nữ!!!
*một mũi tên trúng hai đích, vừa đá đểu Hak vừa mắng Conan, sướng quá cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 10:16

[Kaito Kuroba]
- Chào mọi người, mình là Kuroba... Mà sao mọi người nhìn mình khiếp vậy?
*quay sang Conan*
- Đừng tùy tiện cấu véo người khác thế chứ bé con, mà bé bảo tôi là phiên bản II của ai hả? Biết đâu người đó là phiên bản II của tôi...
*quay sang Ran*
- Shinichi là cậu nào vậy? Giống tôi lắm sao?
*quay sang Aoko*
- Tưởng cậu giới thiệu mình luôn chứ, mà cậu định qua bên đó thật hả?
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 10:31

[Ran Mori]

* nhìn Kaito *
- Chậc, sao giờ này cậu mới chịu lên tiếng, mọi người bàn tán xôn xao hết cả, thế cậu định ở cùng phòng ai đây hả Kaito? À, Shinichi là thám tử học sinh nổi tiếng, cậu ấy là bạn thân của tớ ^^

* quay sang Conan*
- Conan thích ở với chị không?

* Đến gần Aoko*
- Ừ, cậu cứ đến ở vs tớ và Kazuha nhé, bọn tớ được ở miễn phí mà ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 12:46

[Aoko]
*Lườm Kaito*
- Đằng ấy nói vậy là ý gì hả? Không lẽ tớ phải ở chung phòng cậu cùng lũ bồ câu kia à? Tớ sẽ qua bên kia ở với Ran và Kazuha....quyết định rồi đấy nhé.
À mọi người nhân tiện đến đây rồi thì chúng ta đi chơi đi. Nghe nói ở đây có nhiều chỗ thú vị lắm. Đồng ý không mấy cậu? [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 3839493590
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 15:17

[Kaito Hakuba]
*Nhìn Ran*
- Có người giống mình thế cơ à? Nghe có vẻ thú vị nhỉ, ước chi cậu ta ở đây (liếc Conan)
*quay sang Aoko*
- Ý gì là ý gì? Cậu nghĩ lung tung cái gì thế hả? Tại tớ thấy cậu đòi tớ đi bằng được đến khi tớ đi cùng thì lại đi chơi ngay với người lạ.
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 17:42

[Ran Mori]

- Thôi được rồi các cậu, bây giờ chúng ta sẽ về phòng như đã xếp, rồi sau đó đi ăn trưa *cứ coi là buổi trưa đi*, rồi chiều, chúng ta đi leo núi cắm trại nhé ^^
* để coi xem vụ án bắt đầu từ đâu nhỉ*

*quay sang Kaito*
- Chậc, lạ lẫm gì nữa, chẳng nhẽ cậu bắt Aoko ở cùng phòng với cậu hả? Thôi, cậu chịu khó ở với Hakuba đi nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 18:06

[Hattori Heiji]
- Ran ơi bạn là nhất [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962 Để thằng nhóc Conan ở bên đó với các bà các cô cho Heiji tớ độc chiếm một phòng nớ cười lăn cười bò
*gãi đầu*
- Vậy sau khi thu xếp xong rồi ta có đi đâu chơi không nhỉ? (Hỏi vậy thôi chứ ta đã thủ sẵn cái PSP để ở nhà chơi The Sims rồi cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 19:07

[Kazuha Toyama]
*lườm bạn Hei*
Cái tên này...
*đổi ý nghĩ*
*cười*
Ok ok, cậu muốn thế thì tôi không ép, cơ mà có điều kiện đấy Heiji ạ phon8
Trời trong gió mát, nắng vàng rực rỡ, bạn nào muốn đi tắm biển với câu cá nào???
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 19:15

[Hattori Heiji]
*nuốt nước bọt*
- Điều kiện gì cơ?!!
Thôi mình vẫn yêu cái máy hơn là "biển xanh với nắng hồng" cười lăn cười bò Thêm nữa, dạo này sút cân không có 6 packs nên không muốn ra biển đâu cười lăn cười bò
Thêm nữa nữa, mình không muốn thấy cơn ác mộng mang tên "Kazuha trong bộ áo tắm" nữa cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 19:55

[Ran Mori]

- Không thì tụi mình đi leo núi nhé, khu nghỉ này như một thành phố thu nhỏ ấy ^^ Cái gì cungx có cả, nên đi leo núi rồi cắm trại

*quay sang Conan*
- Này, em có muốn ở cùng phòng với chị không? Chị hỏi lần 2 rồi đấy...

*quay sang Heji*
- Cậu một phòng à? Bọn tớ được miễn phí những 7 phòng, thé cũng được
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 20:02

[Aoko]
- Ý kiến hay đó. Đi tắm biển là thú vị nhất. Tụi con gái bọn mình sẽ tắm biển còn bọn con trai câu cá, do vậy không cần phải lo khoản 6 packs đâu Hatori cười lăn cười bò
*liếc sang Kaito*
- Cậu thấy thế nào? cười lăn cười bò
Nghĩ thầm :"Nhân dịp này phải tập cho Kaito hết chứng sợ...cá" cười lăn cười bò
*nhìn Conan*
- Thế nhóc ở cùng các anh hay vẫn ở chung với chị Ran nhóc cười lăn cười bò. Chúng ta có 7 phòng lận hả? cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 20:08

[Ran Mori]

-Chậc, 7 phòng đủ cho 7 người chúng ta luôn, vậy thì mỗi người riêng một phòng luôn đi! Coi như tớ mời Aoko, Kaito và Hakuba đi nghỉ chung với nhóm bọn tớ luôn ^^

* quay sang Aoko*
- Ừ, tắm biển cũng được đấy,

"ước gì Shinichi ở đây ..." *nghĩ thầm* *tớ cũng phải role cho đúng với cảm xúc của Ran mà Yukiko đã đưa ra chứ nhỉ cười lăn cười bò *
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 20:13

[Kazuha Toyama]
*cười cười*
*đầu lại bốc khói*
*liếc xéo bạn Hei*
Ok, đơn giản thôi ý mà, khuân đồ cho mấy bạn chân yếu tay mềm bọn tớ trong suốt kỳ nghỉ, được không? Chỉ thế thôi cười lăn cười bò
Aizz, nếu không muốn đi thì ở nhà trông đồ Heiji nhá *định nói thêm là mềnh đã âm thầm thủ tiêu bé PSP của bạn từ lúc đặt chân tới đây, nhưng thôi phon8 *
*kéo kéo Ran*
Aizz, đừng có nhớ bạn trai sớm thế chứ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 20:59

[Ran mori]

*đỏ mặt nhìn Kazuha*
- A, tớ đang nghĩ, sao mà cậu biết thế? Mà bạn trai nào ở đây hả?
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty23/7/2012, 21:08

[Saguru Hakuba]
- Các bạn quay sang nhau nhiều quá làm tớ chóng mặt [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962 Thôi sao cũng được, nhưng tóm lại là nam 1 nhà, nữ 1 nhà à? :-o1
Thế thì nhóc Conan sang ngủ với bọn này, để em nó bên đấy đất chật người đông làm gì cho khổ, với cả ở với nhiều... người đẹp như vậy sợ có người nóng máu cười lăn cười bò *liếc liếc*
Thu xếp hành lí cho mau rồi bãi biển thẳng tiến :cheer: Kệ tên Heiji muốn khoe mấy pack thì khoe, ai bắt cậu cởi trần đâu mà lo, áo phông quần đùi vẫn được cơ mà cười lăn cười bò
Kaito, để tôi dẫn cậu đi làm một tour ngắm cá biển nhá [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 1380890962)
Ai-chan phải không, sao không nói gì vậy em? :bath:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II - Chuyến đi không yên bình
» [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» List các topic trong Box Role Playing

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-