CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty21/7/2012, 15:13

First topic message reminder :

Lời dẫn:

Spoiler:



Và bây giờ, các Roler hãy tạo ra cuộc gặp mặt của hai nhóm bạn này nhé, nhóm Kaito và nhóm Conan lần đầu tiên gặp nhau, sẽ như thế nào đây, hồi hộp quá.
Và sau đó hãy đi chơi thật vui vẻ! Các bạn nhớ xem lại đoạn Aoko nói với Kaito về khu du lịch này nhé, đây là một thành phố thu nhỏ đấy, có tất cả các nơi vui chơi (trừ Tropical Land và khu mua sắm Shibuya), cả bãi biển và leo núi, phương tiện chủ yếu là xe bus, và đi bộ.

Điểm lại các tình tiết, băn khoăn chính của các nhân vật nè:

Chuyến đi cực vui, nhưng cảm giác chạnh lòng của Ran vẫn còn, sau cuộc gặp ở London, cô vẫn chưa gặp lại Shinichi. Điều đó khiến Shin lăn tăn mãi về việc có nên xuất hiện trước mặt cô?

Cảm giác của Ai về Ran, và về Shinichi, Shiho giấu lòng thật khéo léo. Trong chuyến đi, lần đầu tiên cô gặp anh chàng thám tử Hakuba.

Chàng thám tử ngốc nghếch trong chuyện tình cảm- Heiji có nhận ra cảm giác của mình về Kazuha không, dù đã tức điên lên khi cô nàng bị sàm sỡ trên xe bus và ghen như búa bổ lúc cô tình cờ ngã vào người Hakuba trên bãi biển? Còn Kazuha của chúng ta vẫn nhớ như in câu chuyện tỏ tình hụt của mình, và khi Ran nhắc lại câu chuyện đó, cô phân vẫn liệu có nên lặp lại lần nữa, nếu cô đủ can đảm bày tỏ, sẽ tạo động lực cho Ran. Liệu cặp đôi này có thể tiến lên phía trước tí nào không?

Kaito vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ Poker Face, rắc rối, tinh quái và vô tư, cô bạn Aoko dù muốn tiến lại gần cậu một chút nữa cũng không được. Mọi chuyện giữa hai người vẫn như thường ngày, nhưng Aoko vẫn mong rằng cô sẽ nói được cảm xúc của mình với cậu ấy.


Yuki chờ xem đó!




Danh sách role các nhân vật :

Edogawa Conan: ldp95_kudoshinichi

Ran Mouri : Moon_loveConan^^

Haibara Ai : HaibaCo

Heiji Hattori : DraNYC

Kazuha Toyama : thuy97

Kaito Kuroba ( KID ) : Jupiter

Aoko Nakamori : windy_august

Hakuba Saguru: anita_hailey

Ý tưởng cốt truyện : yukikodethuong

Quản trò : yukikodethuong





Típ típ: Vụ án sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. U u u u u u.




Được sửa bởi yukikodethuong ngày 23/7/2012, 20:35; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty9/8/2012, 18:16

[Edogawa Conan]

@Ran: chị Ran ơi, chị nhớ anh Shinichi vậy mà lại đi nổi giận à, có khi nào anh ấy sẽ sợ chạy mất dép bậy giờ. cười lăn cười bò

Mà, anh Shinichi có ở gần mấy cô chân dài thì có sao [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962 Ai bảo chị không thèm trả lời anh ấy. Very Happy [Vụ án london, Shin .. Ran [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962]
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty9/8/2012, 20:30

[Kazuha Toyama]
*chép miệng, thở dài*
Aizzzzzz... Bạn Heiji của chúng ta đã ngất xỉu do quá shock khi biết tin bạn ấy có fangirl cười lăn cười bò. Mà ngất xỉu trong lúc không có ai ở nhà, điện nước điều hoà chưa tắt...chậc, lại liên tưởng tới cảnh bạn ấy chết ngộp vì nước chưa tắt cười lăn cười bò
*hét*
BAKAAA!!! Có dậy ngay không, hay tôi phải về dựng cậu dậy đây????
*quay qua Ran*
Ầy, sao bạn cứ thích dìm hàng bạn Kudo thế nhờ??? Nghĩ gì thì nói thẳng ra đi cho xong [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)
*lườm Conan*
Nhóc à, nhóc cứ nói tuốt tâm sự của chị Ran nhà nhóc ngay tại chỗ đông người, Ran mà dỗi bỏ về là nhóc mệt đấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty9/8/2012, 22:20

[Aoko]
*Lẩm bẩm*: bạn Heiji dễ tin người quá cười lăn cười bò
Quay sang cười với mọi người:
- Hihi tớ bảo thích Heiji mà sao các cậu phản ứng dữ thế chả bù cho ai đó *ngán ngẩm nhìn Kaito*. Nói thế thôi chứ thích theo nghĩa bạn bè nhá cười lăn cười bò. Chứ tớ không dám tranh với ai kia đâu cười lăn cười bò
*nhìn Conan*
- Hoá ra nhóc thân với Shinichi hơn cả Heiji à?
Mà Ran...có chuyện đó hả? Vậy cậu mau nhận lời Shinichi đi chứ rồi lôi cậu ấy về đây để tớ gặp mặt cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty9/8/2012, 22:31

[Hakuba Saguru]
Bạn Hak đang tự kỉ nặng đến mức còn chẳng buồn mò vào đây mà hớn nữa cười lăn cười bò *bệnh này nguy hiểm quớ cười lăn cười bò*
Aoko thích Heiji?? Tin này shock đây, nhưng còn lâu mới là "thích" theo nghĩa "ấy ấy" cười lăn cười bò Nhìn qua là biết bình nào cắm hoa nào, quá rõ rồi còn giề [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)
Bạn Heiji ngất kìa, cần tớ gọi người hô hấp nhân tạo không hay muốn có người đích thân ra tay? cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty9/8/2012, 22:35

[Hattori Heiji]
Người ta vờ ngất mà ai cũng tưởng thật [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962) Đang trên đường quay lại sau khi uống nguyên lọ "béc-bê-rin" rồi cười lăn cười bò
Kinh quá, tại sao trong đủ thứ cách khiến người ngất tỉnh lại, cậu lại nghĩ đến màn hô hấp nhân tạo hả Hakuba? == Đây không cần đâu [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty10/8/2012, 02:49

[Haibara Ai]

Mọi người còn chủ đề gì hay hơn ngoài mấy vụ tỏ tình của anh chị không thế cười lăn cười bò *rất may là mình chưa rơi vào tình huống đó cười lăn cười bò*

Ơ mà anh Hak đâu rồi nhỉ? Chị Aoko nữa @@
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty10/8/2012, 11:42

[Hakuba Saguru]
Ớ, anh vẫn ở đây chứ có chạy đâu mà bé Ai hỏi nhiều thế cười lăn cười bò The one we care is the one we love, right? :31: Mà em mới là người hay thoắt ẩn thoắt hiện đấy [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962
@Hei: Tớ doạ bạn thế thôi cho tỉnh hẳn, lần sau ngất thật hay ngất giả thì thêm vào vài chữ cho rõ ràng kẻo có người lo cười lăn cười bò
Xin lỗi, không hiểu lúc đấy lẩn thẩn thế nào mà đầu nghĩ đc mỗi phương án ấy [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962) Di chứng của tự kỉ và hành xác kéo dài, thông cảm :37:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty10/8/2012, 13:21

[Haibara Ai]

Anh lại nói gì thế cười lăn cười bò. Sao câu này nghe quen quen cười lăn cười bò *đúng ra là rất quen cười lăn cười bò*

Mọi người chém gì chị Aoko với người khác tham gia cùng với chứ cười lăn cười bò. Đến em cũng phải bó tay vì vụ chém này cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty10/8/2012, 14:22

[Aoko]
*ngạc nhiên nhìn Ai chan*
- Chị vẫn nói suốt đấy thôi cười lăn cười bò. Chị mới thấy em là người ít nói nhất đó cười lăn cười bò. Cái tên Kaito kia cũng thế. Bình thường hắn luôn mồm lém cơ mà. [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 3827031138
*nhìn Heiji thở phào*
- May quá cậu ngất giả chứ không tớ lại tưởng một câu nói đùa của tớ có thể khiến cậu vô phòng VIP bệnh viện thì Kaz khéo nghỉ chơi với tớ luôn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty10/8/2012, 20:04

[Hattori Heiji]
Đã lần được đến chỗ các bạn chẻ theo hệ thống định vị toàn cầu cười lăn cười bò
So....thằng nào đẹp trai đấy? Để ta cho mấy phát *tòe mỏ cười lăn cười bò)*
Btw, sao cậu chẳng nói gì thế Kuroba? Cat got your tongue or something? Daijoubu? (Chơi ba loại tiếng cho oách cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 00:34

[Ran Mori]
*đỏ mặt*
- Trời ơi, sao các cậu xúm lại mà ăn hiếp tớ thế hả? Vụ trả lời ấy hả... à thì... cậu ấy bận vụ án, không nên làm phiền... Mà cả em cũng vậy nữa hả Conan? *đánh trống lảng* :shock:
*Ai - chan*
- Chà chà, cả chuyến đi chị mới thấy em nói có vài lời đấy nhỉ? Ai - chan có vẻ người lớn ha :eye:
*Aoko, Kazuha*
- Dìm hàng Kudo hồi nào? Cậu ấy đích thị là như thế... với lại... hazzz, mệt với tên ấy lắm :down:
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 06:35

[Kazuha Toyama]
*lườm Heiji*
Cái đồ... Yah, ở đây có lắm người "đẹp trai" lắm, có bạn Kuroba với Hakuba kia kìa, cậu có dám đập không? :diedie:
Chậc... Aoko, cậu mà làm hắn ngất thật thì tớ chỉ bắt cậu vào viện trông nom chăm sóc tới lúc hắn tỉnh thôi, tiện thể rước hắn ta đi luôn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 07:24

[Hattori Heiji]
Ừ, đập luôn chứ sợ gì :diedie: Người ta đang có nhu cầu đánh nhau đây :diedie: Đánh xong chết luôn cũng được cười lăn cười bò
*tâm trạng bạn vừa bùng lên lửa giận sau khi bị "giội" nước mì lên người == thế nên...đánh nhau nhá cười lăn cười bò))))*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 07:29

[Edogawa Conan]

Trời đất, mới một ngày mà mọi người đã nói chuyện vậy rồi, giống trung tấm tán dóc quá [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)

Nè anh Heiji, anh muốn đập người khác là em nhốt anh vào tù đó, tội hành hung người khác tùy mực độ phạt từ xử lí dân sự tới ngắm song sắt đó [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 07:37

[Hattori Heiji]
Nhốt đi, nhốt luôn cho đời nó đẹp:))) Ta sẽ lôi nhóc vào cùng cho vui cười lăn cười bò
*Heiji bị điên rồi [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 10:28

[Edogawa Conan]

-Yên tâm, ta nhỏ, chui chỗ nào chả ran. Ngươi thì to như con bò, chui sao nổi. Vào ta lại ra, lại hưởng thụ [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)

-Vô đi nhé. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 11:10

[Aoko]
- Thực sự thì mình thấy nhóc Conan với Heiji vô cùng kì quái và toàn nói những chuyện ~ chỉ ~ hai ~ người ~ hiểu cười lăn cười bò
Cái câu "Ta nhỏ, chui chỗ nào chả Ran" là ý gì đây Conan *che miệng cười nham hiểm*
Mà Heiji, hình như cậu bị áp lực chuyện gì đó hả, kiểu này bảo Kaz làm thêm cho một cái bùa trấn tinh thần thôi cười lăn cười bò
*lấy chổi nện Kid một phát*
- Hôm nay CẬU LÀM SAO THẾ HẢ???? cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 11:13

[Hattori Heiji]
Ta vào rồi mà, ngươi với ta bị xích chung với nhau mà, ta không ra được thì sao ngươi ra được? cười lăn cười bò Thôi chịu khó ngồi với ta đến lúc nào ta hết tự kỷ nhá [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 11:23

[Edogawa Conan]

Ngươi không biết kích cỡ còng tay chỉ vừa đủ cho người lớn thôi à. Trẻ con như ta tay nhỏ thế này, làm sao mà còng được. cười lăn cười bò Mà ngươi là phạm nhân, làm sao có còng hay là cái còng 1 nữa đó [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 12:08

[Hattori Heiji]
Hình như ngươi không để ý còng tay có nhiều nấc hả? Mà ngươi nghĩ sao ngày xưa bé ta và bà chằn đó *chỉ Kazuha* còng được tay nhau, tay ta hồi đó bé hơn cả tay ngươi bây giờ đấy. Còn vụ bị còng chung là ta đề nghị mấy bác cảnh sát còng hộ đấy, cái thể loại ngươi mới cần còng thêm một lần còng nữa ấy cười lăn cười bò
*bắt đầu nói nhảm [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 12:57

[Edogawa Conan]

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962 Ta hiểu rồi, ta có bao giờ bị bắt đâu mà biết còng tay nhiều nấc. Chỉ có kẻ nào đó bị còng rồi đi toilet rồi tắm chung với con gái đó thôi [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 1380890962 *nói vu vơ*
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 13:28

[Hattori Heiji]
Nè nhóc, ta thấy chúng ta nên ngừng chém gió ngay lập tức kẻo mọi người xỉu đấy cười lăn cười bò
Ai da, vậy bây giờ chúng ta đi đâu bây giờ? (tự nhiên mình muốn đi tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 16:21

[Edogawa Conan]

Không, đi nhà ma hay hơn.

*ghé sát vào tai Heiji* Thế anh không muốn chị Kazuha ôm à cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 16:56

[Ran Mori]
- Tình hình là tớ đang không hiểu cái gì đang diễn ra, cái gì mà nhà ma cơ? *toát mồ hôi* :frozesweat:
*Aoko*
- Bình tĩnh bình tĩnh nào Aoko, chắc Kid đang suy nghĩ màn ảo thuật mới :31:
*conan*
- Này này, em với Heji đang to nhỏ gì với nhau thế hử? có vẻ bí mật quá ta *cười đểu*
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty11/8/2012, 17:07

[Edogawa Conan]

@Ran: nhà ma nó mới hồi hộp, chứ mấy cái khác không đủ thót tim, với lại đi trong nhà ma, ta mới tự do làm gì mình thích chứ.

-Yên tâm, chị cũng có phần mà cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình   [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình - Page 12 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II - Chuyến đi không yên bình
» [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» List các topic trong Box Role Playing

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-