CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Nước mắt của cô dâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
miucontinhnghich

avatar

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 10/03/1998
Age : 26
Đến từ : Thiên đường

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty28/7/2011, 10:04

Tên fic: Nước mắt của cô dâu

Disclaimer: Tôi chỉ có cái fic này, còn thể xác của nhân vật thuộc về Bác Ghoso, trái tim tâm hồn họ thuộc về người họ yêu, người họ chờ đợi họ và người họ chờ đợi.

Summary: Nước mắt rơi cô dâu thì có thể là vì sao? Có thể là vì phải xa bố mẹ thân yêu, có thể là vì quá vui mừng mà khóc hay là còn những lí do khác để những giọt nước mắt đó rơi xuống?
________________________________________________________
********************************************************

5 năm trước ngày cười, tổ chức áo đen đã bị sụp đổ Gin và các thành viên khác đều đã bị bắt, Vermouth là CIA và cũng là Elena mẹ của Shiho đã trở về Mỹ, cuối cùng Shiho cũng đc sống yên ổn bên mẹ, Hakuba ở bên Mỹ những kí ức về tổ chức áo đen của cô đã mất hết cô bây h ko còn u buồn như trước mà đã cười, đúng cô đã cười nụ cười hồn nhiên ko lo sợ. Shinichi trở lại là cậu thám tử tài ba 17 tuổi, Kid cũng an nhàn mà trở về làm Kaito bên người mà anh yêu, họ quyết định ko nói cho Ran và Aoko về thân phận trước đây của mình (là Conan, Kid), Heiji và Kazuha sau khi vào sinh ra tử cũng đã bớt cãi nhau đi ( mình nó từ bớt ư? Ôi sai lầm òi). Và như thế cứ như thế thời gian cứ trôi êm đềm............................................

Đêm trước ngày cưới, ngày cưới chung của tất cả mọi người, họ quyết định tổ chức cùng nhau mà.

Nhà Kudo.

- SHI.........NI...............Chi Anh làm gì vậy em đã bảo là anh ko đc nhòm trộm váy cưới của em cơ mà!!!!!!!!! - Ran hét lên.

- Thì anh chỉ muốn xem cái váy đó như thế nào thôi ko đc sao?

- Ko đc em đã bảo rằng ngày mai anh sẽ đc xe mà.

- Anh muốn xem luôn ko đc sao? - Shinichi đi ra ghế ngồi.

- Thôi nào anh yêu, em muốn làm anh bất ngờ mà, chẳng nhẽ anh giận em sao? - Ran nói giọng buồn rầu nhưng trong lòng thì đang hí hửng.

- Ấy ko đâu có, thôi em hãy nghĩ ngơi đi để ngày mai còn làm đám cưới nữa chứ!

- Ừm..........Mà Shinichi này từ khi Conan về Mỹ tới h anh có nghe tin tức gì của cậu bé ko?

- Ơ....anh ko biết. - Shinichi lo sợ.

- Em nhớ cậu bé quá. - Ran nói. - Mà anh với cậu be scuwslaf lạ làm sao ý cứ khi nào anh về là cậu bé biến mất, còn lúc anh đi thì......

- Em đừng nghĩ vớ vẩn thôi đi ngủ đi!!!! - Shinichi giật mình.

- Đc rồi mà. - Ran hôn nhẹ lên má Shinichi làm cậu đổ mặt.

Tại nhà Kuroba.

- Kaito em muốn nói với anh điều này. - Aoko nhìn Kaito.

- Gì vậy? - Kaito ngạc nhiên.

- Ngày mai chúng ta ko thể tổ chức đám cười đc.

- Hả tại sao. - Kaito nhay dựng lên.

- Anh rất sợ cá phải ko?

- Điều này em biết từ lâu rồi mà!!! - Kaito nghe tớ "cá" đã là run lên.

- Em xin lỗi chúng ta ko thể tổ chức đám cười đc vì em đã nhờ đánh rơi 1 con cá sống vào quần áo cưới của anh.

- Em đã làm gì???????? - Kaito sợ đến mức chạy quanh nhà.

- Ha....ha...em chỉ đùa cho vui thôi mà.

- Vui gì mà vui chả thú vị tẹo nào. - Kaito đứng lại.

- Em chỉ đùa tí thôi mà. - Aoko nói với vẻ mặt puppy.


- Ơ...ko sao....ko sao.......anh ko bao h giận em cả anh có thể làm bất cứ điều gì vì em mà. - Kaito tự hào.

- Thật ko?

- Thật.

- Vậy anh đi rửa cho em con cá kia đc ko?

- Aoko!!!!! - Kaito hét lên.

- Thôi đc rồi đc rồi. Em xin. Thưởng cho anh nè...chụt.

- Xèo...Xèo...- người Kaito đỏ cháy xém.

Tại nhà Saguru.

- Shiho à! Mẹ em vừa gọi điện và bảo ngày mai sẽ đến dự lễ cưới đấy. - Hakuba chạy đến ôm Shiho.

- Thât à? Vui quá! - Shiho mừng.

- Shiho này chuyện em mất trí nhớ đó em có muốn nhớ lại ko? - Hakuba ngập ngừng.

- Thôi em ko muốn nhớ lại nó vì em cảm giác đc rằng thứ đó rất kinh khủng! Và bây h em đã có anh bên cạnh em ko còn muốn gì thêm nữa.

- Shiho!! - Hakuba đặt lên môi cô 1 nụ hôn.

Có lẽ các nhà đều êm đẹp tất nhien là phải trừ nhà Hattori rồi.

- Ái....ái.đau quá em làm gì vậy? - Heiji hét lên đau đớn.

- Anh cứ ngồi đó mà đọc Ellery Queen gì gì đó để cho em phải quét dọn bao nhiêu thứ anh biết ko? - Kazuha tức giận.

- Rồi rồi anh dọn là đc chứ gì.

- Nhanh chân lên rồi còn phải vào dọn toa lét nữa đó.

- Hu hu ôi cái số cuộc đời mình sao thảm thế chưa lấy còn như thế này ko biết lấy rồi sẽ như thế nào. - Heiji nghĩ thầm.

To be continued.............


Được sửa bởi miucontinhnghich ngày 24/5/2013, 12:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mouran

mouran

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 16/05/1995
Age : 28

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty28/7/2011, 20:35

Có rất nhiều fic viết về cuộc sống của các chàng và các nàng
Đa số đều rất hay, Mou nghĩ fic của cậu cũng sẽ như vậy đấy
Tuy là chỉ mới có chap đầu thôi Mou không dám nhận xét gì nhiều cả
Nhưng Mou nghĩ về lời thoại của các nhân vật thì cậu đã phần nào lột tả được cảm xúc của họ qua những lời nói và hành động rồi
Mou cũng không nhận xét gì thêm cả, nhưng nói nhỏ với cậu này
Shin-ichi chử không phải Shi-nichi như ở phần đầu cậu viết nhé
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty29/7/2011, 11:06

mọi người ơi miucontinhnghich là bạn của bông bây h n' chuyển nhà rồi cứ bắt bông viết tiếp fic hộ. Mik` mới đến lần đầu là mem mới có gì mọi người thông cảm nha.
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty6/8/2011, 17:51

*Phủi bụi cho fic nào*

Chap 2.

- Alo Shinichi à! Em và mọi người đang ở nhà của Aoko đó tí nữa bọn em sẽ đi thẳng đến chỗ tổ chức đám cưới luôn. Thế nhé!!! - Ran dập máy.

- Ơ!!! Nè!!! - Shinichi hét.

- Thôi vậy chúng ta ko nên để các cô ý biết! Nếu chúng ta về đc sớm thì..........- Kaito lắc đầu. - Mà Hakuba cậu có định nói chuyện này cho Shiho ko?

- Ko mình ko muốn cô ấy phải chịu thêm đau khổ nữa. Cô ấy quên đc là tốt rồi mình ko muốn Shiho nhớ lại.

- Nhưng....... - Heiji đang đinh nói thì điện thoại reo.

- Đến ngay đi nhanh!!!! - Elena ra lệnh.

- Vâng cô....à quên mẹ vợ tương lai. - Hakuba định dập máy thì.........

- Khoan đã........con....đừng nói cho Shiho biết nhé.....mẹ ko muốn nó lo lắng..... - Elena ngập ngừng.

- Con hiểu mà. - Hakuba tắt máy.

- Chúng ta phải đi thôi hy vọng về kịp. - Heiji.

Mấy chàng trai đứng đó mắt nhìn ra ngoài trời.......[Short Fic] Nước mắt của cô dâu P-le-hoi-hoa-anh-dao-2011-vi-nhat-ban-than-thuong Từng bông hoa anh đào rụng xuống, bọn họ cũng lo cho người yêu của mình và ko biết phải làm sao.

Đến giờ thành hôn.............

- sao lâu vậy nhỉ? - Mọi người xì xào ở dưới.

- Con gái à thằng oắt Shinichi đó làm gì lâu vậy. - Ông Mori giận dữ.

- Hay là bọn chúng bỏ các con ở lại rồi. - Ông Nakamori cũng rất khó chịu.

- Thôi nào bố làm gì có chuyện đó. - Aoko cãi lại nhưng trong lòng cô cũng đang......

- Mình gọi cho mấy anh ấy đi. - Kazuha nói.

- Ừm. - Ran cầm chiếc điện thoại lên.

- Để tớ gọi cho. - Shiho gọi cho Hakuba.

- Alo.....- Hakuba nhấc máy.

- Mấy anh làm gì mà lâu vậy!!!!!!!! - Shiho cùng cả bọn hét lên tức giận.

- À bọn anh phải tham gia vào 1 vụ án.........- Hakuba đang nói dở thì.

- Vụ án? Vụ án là sao!!!!!!! Vụ án quan trọng hơn bọn tôi sao? Heiji đâu rồi? - Kazuha cầm lấy cái điện thoại từ tay Shiho.

- Kaito chết tiệt anh đâu phải thám tử mà đến đó hả? - Aoko cũng điên lên.

- Đưa tớ nào. - Ran nhẹ nhàng đi tới. - Hakuba hãy đưa máy cho Shinichi.

- Đc rồi......của cậu này. - Hakuba chuyển máy.

- Alo. Shi..ichi à anh về đc ko. Hãy vì em 1 lần chỉ 1 lần này thôi hãy vì em mà bỏ vụ án đó đc ko? - Ran buồn bã nói.

- Anh....anh....xin lỗi. - Shinichi ngập ngừng. - Có lẽ đám cưới phải hoãn lại.

- Hoãn lại ư anh nói gì vậy!!!!! - Ran hét lên.

- Xin lỗi. - Shinichi dập máy.

- Xin lỗi......xin lỗi.....xin lỗi ư? Đồ ngốc!!!!! - Ran chạy ra ngoài.

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 175px-Ran_crying

- Ran!!!!! - Aoko, Kazuha và Shiho khóc đuổi theo. (à nhầm Shiho ko khóc)

- Taị sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ là câu xin lỗi. - Ran kêu lên.

- Hức.... Heiji thật là đáng ghét, làm sao anh ý.... - Kazuha cũng khóc. - Chúng ta đáng lẽ ko nên có đám cưới này.

- KO!!!! Mình tin tưởng Kaito/Hakuba. - Aoko và Shiho đồng thanh nói.

- Chúng ta cứ chờ đi có thể các anh ấy sẽ về nhanh thôi. - Shiho an ủi.

Bọn họ chờ, chờ.....chờ.....1 phút....1h.......2h.........5h sau tất cả đều ngủ gật ở đó.

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Ranthesleepingprincessb
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty6/8/2011, 21:59

fic được ^__^
Ủng hộ chủ topic bằng 1 cái vote *chớp chớp*
Nhanh ra chap mới nha bạn! :phon5:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty6/8/2011, 22:18

cũng hấp dẫn đấy chứ típ tục nha bạn mong đón xem chap mới của bạn figting
Về Đầu Trang Go down
Kira_&_hell

Kira_&_hell

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 21/07/1997
Age : 26
Đến từ : Lang Biang

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty7/8/2011, 19:06

Fic hay thật đấy ạ! Chủ topic vít típ mau mau nhoe! Hjhj
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty12/8/2011, 09:53

nhanh ra chap mới nha bạn miucontinhnghich
ủng hộ bạn nhìu tieuthu2
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty20/8/2011, 09:59

*Hắt xì, dẫm chết nhện, đập chết ruồi*
Chap 3.

“Hộc…Hộc…. Đau quá….máu…ko đc….Aoko…ta phải….bảo vệ nhưng…” - Kaito thở dốc. Máu tràn ra khắp người cậu, cậu quá yếu ko con đủ sức “A…Aoko” Cậu nhớ tới hình ảnh cô. “Nơi này là nơi này Aoko sẽ tìm ra….anh mãi yêu em Aoko……..” Kaito khuỵu xuống bất tỉnh.

[ Flashback]

- Dấu vết dẫn tới đây - Hakuba chỉ về phía trc.

- Tốt lắm con rể – Elena cười.

- Chúng ta mau đi vào thôi!!! Heiji hấp tấp chảy vào.

- Heiji cẩn thận có bẫy đấy – Shinichi hét.

- Ko sao đâu” – Heiji đi vào. Bỗng…- AAAAAAA - Heiji hét lên, hóa ra cậu ngã 1 cái xuống hố.

- Haizzzzzzz đã bảo đừng chạy lung tung mà.- Kaito cười khúc khích.

- Hừ…Ơ…Ê này hình như dưới đây có đường.- Heiji vọng lên.

- Chắc .là đường hầm bí mật chúng ta xuống thôi - Elena nói.
Bọn họ đi vào trong và đến 1 căn phòng.

- Căn phòng này có vẻ tối nhỉ? – Kaito nhìn xung quanh.

- Vậy ngươi có cần bật đèn cho sang ko? – Một tiếng nói cất lên đèn lập tức đc bật.

- Lâu lắm ko gặp các người nhất là ngươi Elena hay nói cách khác là Vermouth.

- Gin, người thật giỏi khi thoát khỏi tay của CIA. – Elena cười.0

- Bọn ngốc đó thì làm gì đc ta. Mà dạo này cô em Sheery thế nào rồi vẫn khỏe chứ?

- Chuyện của cô ấy ko liên quan gì đến ông. – Hakuba tức giận, cậu thù ghét con người đã làm cho Shiho của cậu phải lo sợ biết bao nhiêu lâu.
Pằng!!!! Tiếng sung nổ lên.

- Hakuba!!!. – Shinichi hét lên khi thấy cậu bạn của mình nằm ôm chân. Gin đã bắn vào chân cậu ta.

- Ta đâu có nói chuyện với mi. Nghe nói mi là chồng chưa cưới của Sheery hả. Cũng bảnh trai đó.

- Ta sẽ ko đẻ cho ngươi thoát đâu Gin. – Heiji xông lên phía trc.
Pằng!!!

- Thằng oắt con nhiều chuyện. – Gin cười nhếch mép. – Các ngươi mới là những kẻ ko thoát đc ra khỏi đây. Vodka, Chianti, Korn và…ha…ha….Bourbon ra hết đây đi!!!!!

- Hả Bourbon và còn bao nhiêu thành viên trong Tổ chức áo đen nữa!!!! – Cả bọn hốt hoảng giật mình.

- Các ngươi tưởng bọn ta sẽ bị bắt dễ dàng như vậy sao? – Gin cười lớn. – Những kẻ trong tù chỉ là những kẻ đc cái trang dưới hình dạng bọn ta, bọn chúng đều bị câm nên ko ai có thể biết đc là bọn ta đã thoát. – Các ngươi sẽ ko thoát đc ra khỏi đây đâu. Còn những cô ngươi yêu bé nhỏ đó nữa.

- Ta sẽ ko cho ngươi động tới bát kì ái hết. – Shinichi dùng giày và thắt lưng bóng mà tiến sĩ cho lúc còn là Conan. Nhưng gin đã phát hiện ra và bắn vào vai cậu.

- Shinichi!!! Grừ!!! – Kaito định chạy ra chỗ Gin.

- Đừng Kaito con hãy dùng cái cánh trắng của Kid mà bay đi mau. – Elena kêu lên.

- Nhưng……

- Ko nhưng nhị gì hết đi mau!!!!!!!!! – Elena ra lệnh.

- Vâng!!!! – Kaito lấy chiếc cánh mà mình vẫn hay mang theo người ra (Haizzz ảnh chẳng mang đồ gì của Kid chỉ mang mỗi cánh để bay lung tung)

- Ko nhanh thế đâu! PẰNG!!! – Gin giơ súng lên và bắn 1 phát vào bụng Kaito. Nhưng cậu vẫn cố gắng bay ra ngoài.

- Kaito!!!! – Elena tức giận và đá vào bụng Gin. – Cô đã hứa với cha con là sẽ bảo vệ con! – Nhanh chóng Elena bị Chianti bắn 1 phát chí mạng vào tim máu giàn giụa.

- Mẹ vợ. – Hakuba hét lên.
[ Flashback End]

Ngày hôm sau…..

- Chúng ta phải đi tìm bọn họ thôi. – Aoko nói.

- Ko ko đi đâu hết bọn họ nghĩ mình là ai mà bỏ lại chúng ta vào ngày cưới chứ? – Kazuha khóc.

- Cậu ko đi thì tớ sẽ đi. Còn cậu shiho?

- …. – Shiho ko nói gì cả, cô đi về phòng, rất buồn và lo lắng nhưng cô ko giận Hakuba cô muốn anh ấy khi ko còn chút muộn phiền nào thì sẽ tổ chức đám cưới.

- Haizzz còn cậu Ran? – Aoko quay về phía Ran mắt đang đỏ hoe.

-….K…Ko tớ không đi đâu hết. – Ran hét lên.

- Sao? – Aoko bất ngờ trc câu trả lời của Ran, bình thường cô nghĩ dù có thế nào thì Ran vẫn luôn đứng về phía Shinichi.

- Anh ấy đã bắt tớ chờ 2 năm rồi anh ấy mới quay về đc 3 năm…. Tìm đc anh ấy còn có ích gì chứ xuất hiện rồi lại biến mất thật nực cười.

- Các cậu ko đi tớ sẽ đi 1 mình. Tớ sẽ mang Kaito và bọn họ về!
Aoko chạy ra ngoài đường cô vào nhà từng người 1 để tìm.

- Hơ..hơ…Mệt quá…Ko thấy…o còn các nào sao. – Rồi một tia sang lóe lên trong đầu cô. – Akako!!! – Cô chạy thẳng 1 mạch đến nhà cô bạn cũ.

- Aoko! Cậu đã đến. – Aoko đến nơi đã thấy Akako chờ sẵn ở ngoài cửa.

- Sao cậu biết tớ sẽ tới? – Aoko ngạc nhiên.

- Tớ là phù thủy mà. Cậu muốn tìm Kaito?

- Phải.

- Đc tớ đã xem quả cậu tiên tri nói chỉ có cậu mới biết. Và nó đọc cho tớ…..

- Đọc cái gì cậu nói đi. – Aoko suốt ruột.

- Từ từ xem nào.

“Cậu ta đang ở nơi kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ…..Nơi bông hồng đỏ đc trao………”

- Là nơi nào nhỉ? – Aoko suy nghĩ.

- À còn nữa. “Là nơi tình yêu bắt đầu”

- Nó…là nơi đó… - Aoko gieo lên. – Tớ phải đi đây tạm biệt.
Aoko chạy đi dù nơi đó rất xa nhà Akako và chạy từ nãy làm cô đã kiệt sức. Nhưng cô ko bỏ cuộc.

- Hộc…hộc…Là nó…Tháp đồng hồ! – Aoko đến nơi và nhìn xung quanh, cô nhận thấy rằng có 1 chỗ mọi người đang bâu vào đó. Cô chạy vào xem thử. Thì………

- Kaito!!! Sao anh ở đây? Máu? Kaito anh có sao ko? – Aoko hốt hoảng.

- Xin lỗi cô là ai? – Kaito nhìn Aoko.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty20/8/2011, 10:13

Oái!!!!!!!!!!!Kid mất trí nhớ sao, hổng chịu đâu. Win đùa vậy thôi chứ cháp bạn viết rất hay buồn cười nhất cái đoạn nhân vật xưng mẹ vợ con rể. Chưa cưới mà Hakuba đã lấy lòng bên vợ rồi. Mà sao cháp này máu me dữ vậy, ai cũng bị bắn hết à, thương các boy quá đi:x .Thôi, nói tóm lại là cháp hay...hay...hay
Về Đầu Trang Go down
[T]i [H]eo

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 13/08/1997
Age : 26
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty21/8/2011, 21:28

Viết hay lắm, cố gắng viết tiếp nha. Fighting. À quên *lấy tem+phong bì xé roẹt roẹt* =]]
Về Đầu Trang Go down
jennylackvic

jennylackvic

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 02/05/1990
Age : 33
Đến từ : rainy snowy between the moonlight

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty22/8/2011, 00:12

co chap mới chưa vậy bạn
fic này hay quá :love:
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty27/8/2011, 16:02

Kakaka tất cả mọi người đều đoán sai hết. Đọc đi nhé.

Chap 4.

“Cô là ai?” Kaito hỏi.

“Ơ…Em là Aoko đây mà…Ôi ko hay là anh mất trí nhớ rồi?” Aoko sốt sắng.

“A….là Aoko nhớ rồi. Anh xin lỗi vì nhiều chuyện xảy ra quá.” Kaito cười.

“Phù làm em cứ tưởng….Anh có sao ko người anh toàn máu.”

“Ko sao chỉ xây xước ngoài da thôi”

“Mà em chưa hỏi tội anh vì việc bỏ cưới đâu nhé!” Aoko lướm. “Ơ mà…Shinichi, Hakuba và Heiji đâu?”

“À..ừm…bọn họ…….”

“Cái gì tai nạn ư?” Kazuha, Ran, Shiho hét lên.

“Ừm trong lúc vụ án xảy ra 1 chiếc xe lao thẳng tới người Heiji và Hakuba đang đứng đó Shinichi thấy vậy hét lên chạy tới nhưng ko kịp thế là cả ba đều….” Kaito im lặng.

“Ko đây ko phải sự thật” Cả ba người khóc nấc lên.

“Khổ than bọn họ thật là 1 cú shock quá lớn” Aoko cũng rươm rướm.

“Chúng ta nên để họ yên tĩnh 1 chút. Em ra đây với anh 1 chút đc ko?” Kaito quay sang.

“Vâng”

Kaito dẫn Aoko đến 1 khu rừng.

“Ở đây đẹp thật.” Aoko nói nhưng giọng vẫn còn nhớ đến mấy cậu bạn nên rất buồn.

“Anh muốn em đến đây đẻ thư giãn, đã có nhiều chuyện đau buồn xảy ra.”

“…” Aoko khóc lên ôm Kaito.

“Thôi nào. Em đến đây để quên hết mọi thứ cơ mà.” Kaito an ủi.

“Vâng” Aoko lau nước mắt cười gượng. “Nếu anh muốn em vui thì anh cũng ko đc buồn đó.”

“Anh biết rồi. Em ăn cá ko?” Kaito hỏi.

“Hả anh thích ăn cá ư? Aoko giật mình

“Em là vợ chưa cưới của anh mà ko biết sở thích của anh à?” Kaito cười.

“Anh…có thật là Kaito ko?” Aoko lùi lại phía sau.

“Tất nhiên rồi.”

“Kaito rất ghét cá, anh ấy ợ cá…anh..anh…là ai?” Aoko nhìn.

“Anh là Kaito đây” Kaito chạy đến ôm và hôn Aoko mặc cho cô vùng vẫy . Khi gần đến mép vực hắn đẩy cô xuống.

“AAAAAAAA!!!!” Aoko hét lên.

Haizzzzzz các bạn đoán đi xem ai là người đẩy Aoko xuống vực và giả dạng Kaito nhé nếu đoán đúng sẽ đc thanks và mình sẽ ra chap mới.

Gợi ý là 1 trong những thành viên của tổ chức áo đen ở chap 3 mà Gin đọc tên. Chưa ai biết gương mặt của hắn. Đoán đi nhé.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty27/8/2011, 21:28

chậc...chậc...té ra cả làng bị lừa ngoạn mục, [Short Fic] Nước mắt của cô dâu 3307848339 hichic cứ tưởng Kid mất trí thanks tác giả nha.[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 1195858672 Ồ la la thách đố hả. Để xem nào~lục lại cháp 3 suy ra Bourbon hổng bít đúng ko[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 1468157981 (hehe nếu may mắn đúng tác giả post cháp mới nhanh nhé) mà để Kid dùng tàu lượn bay tới cứu Aoko thì càng hay a...[Short Fic] Nước mắt của cô dâu 3233883801 (đòi hỏi lắm thế)
Về Đầu Trang Go down
rankarate2001

avatar

Tổng số bài gửi : 23

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty25/6/2012, 11:44

theo mình là Chianti có phải không bạn mà thui bạn nhanh ra chap mới đi
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty12/7/2012, 20:45

*hắt xì* toàn bụi thế này Bông xin lỗi vì thất hứa với m.n Bông viết tiếp fic này nhớ có được ko còn fic nào m.n muốn Bông viết nốt cứ cmt yêu cầu Bông sẽ cố gắng

Chap 5.

“Aoko cậu tỉnh rồi à”

Khe khẽ mở mắt Aoko nhìn xung quanh cô thấy gương mặt Shiho Ran và Kazuha đang rất lo lắng. Toàn thân có nhức nhối mệt mỏi và khó chịu cô cố nói nhỏ.

“Sao các cậu lại ở đây”

“Nhờ Shiho cảm thấy có điều gì kì lạ từ Kaito khi cậu ta bước vào và từng lời cậu ta kể về Shinichi Hakuba và Heiji ko hề có cảm xúc buồn bã gì cả” – Ran mỉm cười nói.

“Rồi bọn tớ bám theo 2 cậu đến đây” Kazuha tiếp lời

“Shiho? Máu? Cậu bị thương sao vậy?” – Aoko ngồi bật dậy khi thấy cánh tay trái của cô bạn mình toàn máu.

[Flashback]
“AAAAAAAAAAAAAhhh” – Aoko hét lên hoảng hốt khi thấy mình đang rơi xuống. Cô từ từ ngất đi.

“YAAAAAhh”
Một cú đá vào tên Kaito giả mạo. Đó là Ran.

“Tóm đc tay cậu rồi” Shiho và Kazuha cố kéo Aoko lên.

“Ngươi hãy nói đi Shinichi và mọi người đang ở đâu cả cô Elena nữa” – Ran tức giận nói.

Hắn ko nói gì im lặng một lúc hắn nhếch mép cười lớn “HAHAHA. Elena chết rồi cô ta bị bắn chết rồi và mấy anh chàng kia cũng sẽ chung số phận như thế thôi” Đưa tay lên mặt hắn bỏ chiếc mặt nạ xuống – “Chào các quý cô ta là Bourbon”

“Bourbon.” – Shiho kinh ngạc tức giận bỗng nhiên những kí ức đáng sợ của cô hắn đã giết chị cô bố cô như thế nào hãm hại cô ra sao giờ đâu đều ùa về. – “Mẹ ta sao rồi ngươi…ngươi NÓI DỐI MẸ TA KO THỂ CHẾT”

Đặt Aoko nằm đó với Kazuha Shiho cầm súng xông đến

“PẰNG”

Bourbon bắn vào tay trái cô nhưng cô cũng kịp thời bắn một phát vào phía chân hắn.

“SHIHO!!!!!!!” Ran chạy đến đá Bourbon ra xa hắn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.

[End Flashback]

“Thì ra là thế” – Aoko buồn rầu nói “Ko biết giờ đây bọn họ đang ở đâu”

“Tớ thật sự rất lo” – Nước mắt Ran bắt đầu rơi cô rất sợ cô sợ Shinichi lại bỏ cô đi 1 lần nữa mà theo linh cảm nếu lần này Shinichi mà ko trở về anh ấy sẽ vĩnh viễn ko thể trở về.

“Bourbon hắn là ai nhỉ?” Kazuha cũng đang rất lo cho Heiji

“Tổ chức áo đen là tổ chức tội phạm đáng sợ mà Shinichi, Hakuba, Kaito và Heiji truy đuổi đã lâu chúng đã hại bố tớ chị tớ và bố Kaito. Bây giờ đến lượt mẹ tớ tớ ko thể nào bỏ qua được. Bourbon là thành viên mới nhất của chúng” Shiho để vẻ mặt lạnh lùng ko cười ko khóc nhưng qua từng lời nói của cô các bạ cô hiểu cô đáng rất buồn một nỗi buồn sâu thẳm – “Tớ mới biết được tin từ cô Jodie – CIA cô ấy nói Gin đã trốn thoát tên cầm đầu bọn chúng.”

“Bố Kaito. Bác Toichi ư?” – Aoko há hốc mồm
“Jodie? Cô giáo của tớ? Là CIA ư?” Ran sững người mọi chuyện cứ diễn ra nhanh đến mức cô ko thể hiểu nổi chuyện gì.
“Chúng ta phải đi cứu họ thôi” – Kazuha đứng phắt lên.

“Ko được” – Shiho phản đối – “Quá nguy hiểm với các cậu”

“Chúng ta phải đi cứu họ tớ ko thể bỏ mặc Kaito được. Cả Shinichi và Heiji cũng thế” – Aoko kiên quyết. “Cả Hakuba chả nhẽ cậu ko muốn cứu cậu ấy?” Aoko nhìn gương mặt Shiho buồn bã nói.

“Tớ….”

“Chúng ta đi thôi đừng chần chừ nữa” Ran kéo tay Shiho.

“Đúng đấy chậm thêm tý nữa càng nguy hiểm.” – Aoko và Kazuha đồng tinh với Ran

Bỗng có tiếng nói yếu ớt phát ra

“Đừng Aoko”- Một cậu thanh niên ngã nhào từ trên cây xuống.

“KAI….KAITO” – Aoko giật mình nhìn vũng máu từ bụng cậu ta đang chảy. Là máu quá nhiều máu.

Chap 6

Part 1.

“K…Kai…KAITO” – Aoko giật mình hét lên.

“Liệu đó có đúng là Kaito” – Kazuha nhìn nghi ngờ.

“Đúng là cậu ấy vì tớ bắn Bourbon vào chân hắn còn Kaito bị thương ơ bụng…..” – Ko chờ Shiho giải thích xong Aoko đã chạy đến ngay bên Kaito.

“Kaito……anh ko sao đâu đúng chứ.” – Aoko khóc.

“Tớ sẽ gọi cấp cứu” – Ran rút điện thoại và gọi ngay.

“Ao….Aoko” - Kaito khẽ nói – “Anh….ko….sao..em đừng lo….” – Dường như cơ thể cậu ko còn tý sứt lực nào. Quá đau đớn vết thương ở bụng đang rỉ máu.

“Kaito…..Anh sẽ ko sao đúng ko? Ko sao đâu” – Aoko khóc – “Kaito…Kaito”

Cô bàng hoàng nhìn khuôn mặt Kaito đang trắng bệch.

“Anh…hết….sức rồi” – Kaito ngất lịm đi…….

__________________________

Bệnh viện Beika.

“Chúng tôi chưa thể nói gì vào lúc này cậu ấy vẫn hôn mê có thể 1 ngày 2 ngày nhưng cũng có thể cả đời” – Vị bác sĩ lắc đầu nói.

“Cả….cả đời? Sống thực vật ư?” – Aoko run lên quỳ xụp xuống.

“Aoko” – Ran Shiho và Kazuha đến cạnh đỡ lấy cô.- “Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi” Bọn họ cố an ủi nhưng trong lòng họ lúc này cũng đang rối bời ko biết nên làm gì. Liệu Shinichi Heiji và cả Hakuba có tương tự như thế ko?

“Đây ko phải sự thật đúng ko hả các cậu?” – Aoko cười nụ cười đáng thương như sắp trở thành điên loạn. Cô đứng phắt dậy chạy thằng ra ngoài cửa bệnh viện

“AOKO!!!!!!!!!” Shiho Ran và Kazuha đuổi theo.

Aoko chạy ra đến đường bỗng 1 chiếc xe tải lao tới.

“AOKO!!!!!!!!!!!”
……………..
……………………………..
……………………………………………….
……………………………………………………………
………………………………………………………………………..
.......................................
………………
……

“Cẩn thận” – Một cánh tay lao đến kéo tay Aoko vào

“A…Akai…Shuichi” – Shiho ngạc nhiên nhìn.

“Có vẻ như em đã hồi phục lại hoàn toàn trí nhớ rồi nhỉ. Good!!” – Là cô Jodie. Jodie và Akai đến thăm Kaito. Và đã kịp thời cứu được Aoko. Aoko cũng đã bình thường trở lại.

“Ơ em ổn” – Aoko đứng thẳng dậy – “Em cảm ơn em chỉ quá shock ko điều khiển được mình.”

“Aoko” – Ran chạy đến ôm cô – “Cậu ko sao là tốt rồi.”

“Tớ ổn. Cô Jodie. Chúng em sẽ đi cứu những người còn lại” – Aoko kiên quyết nói.

“Aoko?” – Shiho ngạc nhiên nhìn Aoko giờ đấy trông cô thật mạnh mẽ và dứt khoát.

“Đúng vậy bọn em sẽ đi cứu bọn họ” – kazuha cũng quyết.

“Oh My God” – Jodie nháy mắt “Nếu các em đã quyết tâm như vậy thì cũng được thôi.”

“Cô nói gì vậy chúng là con gái mà” – Akai nói và bị cô Jodie và 4 cô nàng lườm lại

“Con gái ko được làm CIA á? Có luật như thế đâu?” – Cô Jodie nói và quay sang “ Nhưng các em phải ra nhập CIA mới được phép hanfhd động.

“Được. Chúng em đồng ý ra nhập CIA” – Cả bọn đồng thanh.

Mấy người đứng nói chuyện nhưng ko biết rằng sau cảnh cửa bệnh viện đang có người đứng nhìn họ lắc đầu. Akai đã bắt gặp ánh mắt người đó.

“Quyết tâm rồi ko thay đổi được đâu” Akai lắc đầu.

“Tôi biết” – Người đằng sau cánh cửa gật đầu đồng tình…………………..

Chap sau sẽ là một pha hành động của các cô nàng Mong m.n ủng hộ nhớ
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty12/7/2012, 20:54

AI chài ai Bông ơi nhóc để bụi cả năm trời mà giờ mới về dọn hả? [Short Fic] Nước mắt của cô dâu 3233883801
Các chị nhà mềnh trong fic này rất chi là...nói chung là mạnh mẽ ghê.
Cơ mà cho gia nhập CIA dễ như ăn cơm thiệt đó :lol!:
Hóng pha hành động cháp sau nhá. [Short Fic] Nước mắt của cô dâu 1195858672
P/s: fic hơi nhiều thoại nhỉ [Short Fic] Nước mắt của cô dâu 650269930
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty23/5/2013, 23:38

Chap cuối.

Nửa đêm, nhân lúc mọi người đang ngủ say, Shiho lén đi ra ngoài. Nhiệt độ bây giờ khá lạnh, cô phải chùm áo kín mít. Shiho rất lo cho Hakuba và những người bạn của cô. Shiho bước chậm rãi lên tòa nhà cao ốc. Cô nhận ra một bóng trắng đang đứng ở đó.

-Quả là cậu rất thông minh.

-Cậu có thể lừa được Aoko chứ không lừa được tớ đâu. Đúng ko? Kaito Kid?

Kaito mỉm cười quay đầu lại, anh biết Shiho đã nhận ra từ lúc trong bệnh viện. Có lẽ vì anh quá xúc động trước Aoko nên sơ suất để cô gái tóc nâu đỏ này phát hiện.

-Akai Shuichi ở đây chứ? – Shiho lạnh lùng nói, cô đảo mắt lướt nhìn xung quanh.

Tiếng trực thăng đến gần, Akai Shuichi ngồi trên đó vẫy tay.

-Lên đi!

Kaito đỡ Shiho, cánh tay của cô nàng vẫn đang bị thương do vết đạn mà Bourbon gây ra hồi chiều. Kaito cũng không khá hơn, lớp băng ở vùng bụng anh cũng đã loang ra vài vết máu.

-Đến hang ổ bọn chúng luôn chứ? – Kaito nhìn chăm chú về phía trước.

Không khí trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Dù họ đã đối đầu với tổ chức một lên nhưng họ vẫn lo lắng.

Bước vào hang ổ, họ lần đường, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Họ phát hiện ra cái hố mà Heiji đã ngã xuống. Akai nhảy xuống trước rồi đỡ hai người bị thương còn lại.

Dưới đấy không có người, Kaito phát hiện có một cánh cửa nhỏ. Qua cánh của đó là một căn phòng khá rộng được trang trí một cách cổ điển.

-APTX 4870?

Shiho ngạc nhiên kêu lên khi thấy những ống thì nghiệm hóa học. Đây không phải là 4869 mà là 4870. Họ đã men theo loại thuốc cũ mà chế tạo ra?

-Sao vậy? – Akai cầm một ống lên ngắm nghía.

-Đây có thể là một loại độc mới nguy hiểm hơn?

-Có thể suy đoán là như vậy.

Kaito cũng ngắm nhìn rồi bỗng anh cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng anh rút súng ra quay lưng lại phía sau. Trực giác của anh có lẽ chưa bao giờ sai. Akai cũng quay là ném cho Shiho một khẩu súng.

Những tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên, Gin từ đằng sau bước tới, dẫn theo Shinichi, Heiji, Hakuba đang bị trói tay. Trên tay hắn ôm Elena, hắn nhìn Shiho, rồi lại vuốt ve mái tóc của mẹ cô.

-Thả mẹ tôi ra! – Shiho thấy kinh tởm trước hành động của hắn. Mặt cô biểu hiện rõ sự tức giận.

Gin không nói gì, ném Elena đã bất tỉnh về phía Chianti cô ta giật ngược tóc Elena. Cô ta luôn căm thù ả Vermouth chỉ muốn một ngày được tiêu diệt ả ta. Hôm Gin bắn ra phát súng đó cũng may bị chệch hướng, cách tim 3 cm. Cô ta không chết nhưng chắc cũng sẽ sơm thôi.

Shiho sợ hãi nhìn mẹ mình nằm trong tay cô ta.

-Thế nào đầu hàng chứ? – Gin cười nhếch mép tiến tới Shiho.

-Đừng! Shi…

Akai định hét lên chĩa súng về phía Gin thì đã bị Vodka bắn vào tay kèm theo hai phát vào người.

-Không!

Kaito nhào lên phía trước đá dựt khẩu súng của Vodka, bắn cho hắn 1 phát trúng đầu. Kaito quay về hướng Gin định bắn nhưng Bourbon đã nhanh chòng luồn từ sau ôm lấy Kaito đánh mạnh vào vết thương cũ của anh.

Lúc này Shinichi, Heiji và Hakuba cũng đã tỉnh dùng hết sức của mình Shinichi chạy đến nắm chặt lấy tay của Bourbon bắt hắn thả Kaito. Kaito dùng con dao găm cắt đứt sợi dây thừng ở tay Shinichi và ném nó về phái Heiji. Heiji nhanh chóng cởi trói cho mình và Hakuba. Shinichi và Kaito thì vẫn đang giằng co với Bourbon.

-Chết tiệt! Korn! – Gin tức giận và gọi tên bắn tỉa của mình.

Korn bắn rất chuan, hắn đã bắn 2 phát đạn đến Shinichi nhưng Heiji đẩy Shinichi nằm xuống. Hakuba xông lên dùng súng của Akai bắn Korn nhưng không trúng. Họ tiếp tục bắn trả, Hakuba nấp sau hòn đá. Anh ngước mắt lên nhìn Shiho, cô ấy đang đứng cạnh Gin gương mặt thơ thẩn. Cô ấy vừa phục hồi trí nhớ nên khi bị kích động sẽ dẫn đến khó điều khiển được cảm xúc. Tháy chồng và mẹ tương lai bị bắt như vậy, nhất thời không ý thức được việc gì.

Chianti nhìn Gin, cô ả ném phăng Elena xuống đất, chạy ra giúp Korn. Elena bị thả một cái rất mạnh, đầu đập xuống đất một cách tàn nhẫn.

-Mẹ!

Shiho giờ đây mới định thần lạ cố đẩy Gin ra chạy về phía Elena nâng abf lên, vừa khóc vừa cố đỡ bà dậy.

-Chấm dứt trò đùa này ơ đây đi!

Gin hét lớn kéo Kaito và Heiji ra khỏi người Bourbon. Hắn đạp họ ra xa, rồi nahnh như thoắt túm lấy tóc Hakuba hất mạnh.

-Hakuba!! – Shiho hét lên đỡ lấy anh.

-Anh không sao chứ?

Hakuba ngồi dậy lắc đầu, anh mỉm cười nhìn Elena rồi nhìn người yêu mình như một lời động viên an ủi.

Bourbon, Korn, Chianti đều đã có súng, Gin thì dường như rất khỏe hắn cầm súng tỉa cười chế nhạo

-Ai muốn là người chết đầu tiên!

Chianti cười tươi chĩa súng vào Shiho: - Cô ta! Con gái Elena.

Những Chianti chưa kịp hành động thì đã bị phát đann\j từ đâu bầy đến găm trung tìm cô ta lăn ra chết.

Chủ nhân của vết đạn đó không ai khác chính là Jodie.

-Ran? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô gái đứng sau cô Jodie. Heiji cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Kazuha. Còn Kaito cậu không nói gì, nhìn Aoko như muốn xin lỗi cố. Nhưng Aoko không ngước nhìn cậu mà quay đi luôn cô đang có cảm xúc rất phức tạp. Kaito đã lừa cô để đi đến nơi nguy hiểm này, hơn nữa….Aoko nhìn bộ cánh trắng của Katio. Anh ta chính là siêu đạo chích Kid.

Aoko đưa mắt nhìn nhận ra Bourbon, cô như thành một tay súng chuyên nghiệp, bắn chết hắn. Cô thù ghét hắn đã đóng giả Kaito để lừa cô.

Gin quá bất ngờ trước những gì vừa xảy ra bây giờ chỉ còn hắn và Korn. Rồi ánh mắt hắn dừng lại nhìn Ran. Cô gái đang đau lòng ngắm Shinichi.

Hắn chạy đến tránh những phát đạn của Aoko và Jodie. Hắn đẩy Kazuha ra và túm lấy Ran.

-Gin! – Shinichi tức giận hét lên định đứng dậy nhưng vết thương ở chân khiến anh không thể cửa động.

Ran bần thần khi bị bàn tay to lớn cuat Gin túm lấy.

-Buông tôi ra! Cô dùng Karate đánh hắn nhưng không có tác dụng, hắn quá khỏe.

Gin nâng cằm Ran lên – Ô my angel!

-Buông cô ấy ra! – Kazuha định vật ngã Gin nhưng bị hắn dùng dao rạch vào tay, Heiji sợ hãi bò tới ôm lấy Kazuha.

-Em có sao không?

-Không…

Jodie định bắn Gin nhưng hắn đưa Ran ra làm lá chắn khiến cô không thể hành động.

-Gin ngươi muốn gì? – Shinichi gặng hỏi khi thấy con dao đang ghè cổ Ran.

-Tao ư?

-Mày muốn thế nào cũng ddwoxj hãy giết tao đi ha cho cô ấy!

Gin nghe vậy, cười một tràng cười man rợ. - Tao muốn tất cả chúng mày chết!

Rồi hắn quay sang Ran. – Cô biết không Angel, Shinichi người yêu cô đã lừa dối cô đấy.

Ran khựng lại : -Ngươi bị điên rồi Gin, thả ta ra!

-Nếu hắn yêu cô thật lòng thi hắn có tiết lộ cho cô biết hắn chính là Conan!

-K-không…không thể nào… - Ran đưa mắt nhìn Shinichi như muốn tìm câu trả lời nhưng anh chỉ im lặng không nói gì.

-K-không… - Ran ngã xuống cô quá bang hoàng, anh ấy đã lừa cô suốt bao năm qua.

Mặc cho cái chân đau của mình Shinichi chạy đến xô ngã Gin, anh dựt nlaasy con dao khi Gin cắm nó vào cánh tay của mình. Shinichi đâm vào giữa cổ Gin. Hắn trợn mắt khinh hoàng lăn ra đau đớn rồi tắt thở.

-Akai! – Jodie chạy đến chỗ Shuichi đang nằm đó, hơi thở của anh rất yếu, cô sợ hãi ôm chặt anh khóc.

Shinichi đẩy cơ thể Gin ra xa định chạy đến chỗ Ran nhưng anh phát hiện có một quả bom trong góc tường.

-Bom!

Đồng hồ trên đó đang đếm ngược còn 50 giây.

-Chạy mau! – Shinichi hét lên.

Anh lao tao bế Ran lên. Aoko không suy nghĩ nhiều đỡ Kaito lên. Hakuba thì cõng Elena trên vai dẫn theo Shiho. Còn Heiji cõng Akai, Jodie đỡ Kazuha. Tất cả bọn họ chạy thật nhanh.

Còn 10..
.
..9
….8
…….7
……….6….....5…..
.
.
3..
.
.2
.
.1…………..

Quả bom nổ tung vừa kịp lúc họ chạy được ra phía xa, cả hang ổ của tổ chức chìm trong biển lửa.

Kết thúc thật rồi……

………………………………..

15 ngày sau,

Tất cả đã hầu như bình phục. Chỉ có Elena và Akai là nặng nhất nên vẫn nằm viện để điều trị, Shiho, Hakuba và Jodie luôn ở bên cạnh chăm sóc họ. Aoko cũng đã tha thứ cho Kaito, vì cô nhận ra sau lần này nếu thiếu anh cô không thể sống nổi. Kazuha thì đã được một trận chửi mắng Heiji tơi bơi vì việc “Đi-chơi-không-xin-phép”

Còn Ran vẫn không thèm nói chuyện với Shinichi câu nào. Cô thật sự rất buồn vì anh không nói cho cô biết sự thật. Hôm nay, Shiho đi bên Ran nói hết lên nỗi lòng của Shinichi. Còn Shinichi thì chuẩn bị hoa và nhẫn cầu hôn Ran, chờ khi Shiho đưa cô ấy đến dòng sông Tafu.

Khi Ran đến bờ sông, đã thấy Shinichi đứng đó, anh cầm chiếc đàn guitar hát bằng giọng hát “Kinh-điển” của mình. Ran bỡ ngỡ rồi anh quỳ xuống trao chiếc nhẫn cho cô nhẹ nhàng nói.

-Một lần nữa anh muốn cầu hôn em, Ran Mori hãy làm vợ anh nhé! Anh xin lỗi vì vì đã lừa dối em anh…

Ran xúc động, ôm chầm lấy Shinichi.

-Em biết.

Cô đã nghe Shiho giải thích mọi chuyện, cô nghĩ mình cũng không cần thiết phải dỗi anh như thế.

-Anh yêu em

Shinichi nhấc bổng Ran lên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
-Thế là chũng ta chuẩn bị tổ chức lại đám cười thôi!

Tất cả đồng thanh hô to. Những cặp đôi nắm lấy tay nhau, họ đã tìm ra người bạn đời của mình. Họ sẽ không bao giờ muốn rời xa nhau nữa.

……………

3 năm sau……

Shinichi và Ranđã có một cậu nhóc kháu khỉnh.: Conan-thông minh hơn cha, xinh đẹp hơn mẹ. Kazuha thì đang mang bầu đứa thứ 2, trước đó cô đã có một đứa con gái – Kami. Heiji được phen lên mặt vui sướng. Aoko thì có 2 nhóc sinh đôi: Koko và Toru. Hakuba và Shiho cũng có đứa con gái cưng Haibara, trông nó chả khác nào Shiho hồi bị thu nhỏ.

Những chàng trai vui sướng chưa đủ thì đã phải chịu đựng chăm sóc con trỏ thành những “ông nội trợ”

-Alo, Ran em sắp về chưa…….

Shinichi gọi cho vợ mình trong khi Hakuba đang cho con ăn, Heiji thì đi dọn nhà và Kaito đang chật vật với món “cá” mà anh ta cho là kinh khủng.

“Bọn em chưa về được đâu, hôm nay CIA vây bắt 1 băng đảng mới. Các anh nhớ chăm bẵm bọn trẻ nhé!

Ran cúp máy một cách nhanh chóng, khiến Shinichi ngẩn người. Thật khổ sợ cho bọn họ từ khi những cô gái tham gia CIA. Coi như họ làm vậy để đền bù cho quá khứ mình cũng bỏ những cô gái ở nhà mà chạy theo các vụ án.

Nhưng đây cũng là cuộc sống mới ấm cúng và họ cũng đang dần thích nghi......

~~~~~~~~~~~~The end.~~~~~~~~~~~~~

*Phù* Mod move hộ em về box Completed nhé. Tks^^
Về Đầu Trang Go down
hoang minh

hoang minh

Tổng số bài gửi : 6

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty29/5/2013, 16:06

Mình buồn cười nhất mấy ông nội trợ của chúng ta :31:
Nhưng mà cô Jodie là người của FBI mà , cho mấy cô nàng làm nhân viên FBI có phải hay hơn không . :nolisten:
Minh là người thích lên mặt nên ss đừng giận nhé :tremble: . Thật ra trong DC cũng nói còn gì : CIA là tổ chức hoạt động cho lợi ích của nước Mĩ thôi chứ về việc mấy vụ án thì FBI phải rành hơn chứ . Mình giống Conan trí tưởng tượng không bay quá xa nên mong mọi người thông cảm T_T



Cảm ơn bạn đã đóng góp...nhưng mong bạn chú ý ngữ pháp tiếng Việt và dấu câu ~.
Edited.
Mà không biết mình dịch đúng không nữa :sweat:
Thân ~
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nước mắt của cô dâu   [Short Fic] Nước mắt của cô dâu Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Nước mắt của cô dâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] Giọt nước mắt kim cương
» [Fiction] Mưa và nước mắt
» Chap 75: Nước mắt của Ran
» Chap 79: Lon nước có độc!?
» [Vol 79] File 828 - Bọt nước

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-