CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Lời nhắn từ hoa.  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Lời nhắn từ hoa.  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Lời nhắn từ hoa.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Lời nhắn từ hoa.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời nhắn từ hoa.    Lời nhắn từ hoa.  Empty29/7/2012, 15:05

Đây là vụ án Ony nhờ mình post hộ. Nghĩa là mình cũng có quyền giải vụ án này. Lời nhắn từ hoa.  1380890962)

Sau đây là lời tác giả.

Ony đã viết:


6h35.

- Về cẩn thận! Người phụ nữ vẫy tay với 3 cô gái.

- Vâng! Họ trả lời và lái xe đi

Bà đóng cửa và quay lại nấu ăn. Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 7h30p thì bà cũng vừa xong việc.

Bà lên phòng để gọi chồng mình ăn cơm. Nhưng gọi mãi không ai trả lời, bà mở cửa, bước vào. Bà đứng lặng người vì kinh ngạc: Chồng bà đang nằm trên sàn, gần 3 chậu hoa : Nhài, Thược Dược và Hồng. Có vết máu từ giữa sàn đến nơi ông nằm. Máu đã bắt đầu khô lại trở thành màu đen. Đồ đạc xung quanh vẫn gọn gàng, ngăn nắp như lúc đầu. Tấm thảm nằm trên đường đi của máu nằm lệch sang một bên, nhàu nát.

Trong tay ông đang nắm 3 cánh hoa trên, theo thứ tự là hoa thược dược, hoa nhài, hoa hồng trên cùng, bên cạnh có một chữ Z bằng máu

Bà sợ hãi gọi cho cảnh sát. Người thanh tra đến sau đó năm phút.

-Ông ta bị chết do mất máu. Một con dao dài 15cm đã cắm nhiều lần vào sau lưng ông ta, gây rách phổi, khiến ông ta không thể la lên được. Ông ta đã cố lết để đến được chậu hoa.

- thời gian tử vong là khoảng 7h. Xin bà cho biết từ trước 7h có những ai đến đây không?

-Chồng tôi là giáo viên. Gần đây có 3hs cũ rất hay đến. Họ đến rồi đi lúc 6h35

- Bà gọi họ đến được không?

- Được.

8h đúng.

Một cô gái mặc y phục màu xanh, vào nhà với nét mặt bình thản.

- Cô ấy là Zura OOba. Bà thì thầm

Zura nhìn ông thanh tra, tự hỏi đang có chuyện gì ở đây nhưng một cô gái khác đến, mặc trang phục tím vào nhà, Nét mặt vô cÙng hốt hoảng khi nhìn thấy người thanh tra

- Có chuyện gì vậy cô?

- Yuki, cháu chờ Tatsumi đã.

Yuki im lặng lại gần Zura

- Tatsumi ở xa hơn, xin chờ chút.

8h10p

Một cô gái mặc trang phục đỏ bước vào. Cô gái bình tĩnh bước vào

Viên thanh tra cho cả 3 biết thầy mình chết và bắt đầu lấy lời khai.

- Từ lúc rời khỏi đây cho hỏi các cô đã làm gì?

- Tôi lái xe về nhà, và ở đó suốt. (Tatsumi)

- Nhà cô xa không?

- 30p lái xe.

- Còn cô? Ông ta chỉ vào cô gái mặc áo tím

- Tôi đi xem phim. Còn cả vé đây.

Cô ta đưa ra một phần vé vào rạp.

- Còn cô?

- Tôi lái xe ra biển đi dạo (Zura)

Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Lời nhắn từ hoa.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nhắn từ hoa.    Lời nhắn từ hoa.  Empty29/7/2012, 16:23

:down:

Đơn giản.. mà mình chưa chắc là dễ hiểu.

Nhài, Thược Dược và Hồng. Bà loại hoa, nó ám chỉ một cái gì đó chứ không phải là ba cô gái học trò của ông ta. Chữ Z trên sàn cũng vì mục đích khác chứ chưa chắc là tên của hung thủ. Cách xếp hoa cho thấy ông ta đang muốn truyền đạt một thông điệp nào đó. (Cái này sẽ nghĩ.. mà cũng chắc sắp ra rồi)

Về thời gian, người ở xa nhất là Tatsumi, mà cô ta bảo lái xe về lúc 6h35p thì 7h5p sẽ đến nhà,thanh tra đến nhà nạn nhân lúc 7h35 thì ít ra cũng đến 7h40 mới có thể mời nghi can. 7h40 bắt đầu gọi cả ba cô gái đến, Tatsumi khai đã về nhà. 7h40 + 30p nữa thì ít ra cũng phải 8h15p mới có thể đến nơi được. Mà cô ta bước vào rất bình thường, không có vẻ vội vàng. Thì đâu cần lái nhanh hơn mà đến 8h10p được? Có lẽ cô gái này biết trước sẽ được mời đến chăng? Chỉ có hung thủ mới rõ đến vây.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Lời nhắn từ hoa.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nhắn từ hoa.    Lời nhắn từ hoa.  Empty29/7/2012, 17:29

Dễ hiểu thôi ss. Nạn nhân chết lúc 7h, không có nghĩa là hung thủ tấn công nạn nhân lúc 7h. Nạn nhân bị chế do nhiều nhát dao từ phía sau. Dẫn tới không thể kêu la được, bò đi cũng không đi được. Lời nhắn từ hoa.  1380890962

Vụ án thì em biết hất, chỉ không biết ám chỉ của nạn nhân. Mấy bông hoa đó tiếng Nhật là gì nhỉ. Có nó thì là có đáp án luôn rồi. ^^
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Lời nhắn từ hoa.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nhắn từ hoa.    Lời nhắn từ hoa.  Empty30/7/2012, 07:50

Lời nhắn:

Hoa hồng: Rose
Hoa nhài: Jasmine
Hoa thược dược: Dahlia

Xếp chồng chỉ theo thứ tự. Z ở đấy là ziczac chứ không phải chữ Z

Rose
Jasmine
Dahlia

=> Red Người mặc bộ váy màu đỏ.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lời nhắn từ hoa.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nhắn từ hoa.    Lời nhắn từ hoa.  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Lời nhắn từ hoa.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot
» Vụ án nghệ nhân trồng hoa.
» Nhân gian đóa hoa hai lần nở
» 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot
» Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-