CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 14:16

Em là thành viên mới ,đây là fic đầu tay của em mong các anh chị đừng chê nha [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh 2155288934

Chap 1 :

''Cộc,cộc''

-Ran ơi ,dậy mau lên !.Bà Eri (mẹ Ran) gọi.

-Từ từ đi mẹ ơi,cho con ngủ thêm chút nữa ,mới sáng sớm mà !.Ran nói trong cơn ngái ngủ .

-Hừm,con không nhớ hôm nay là ngày nhập học à ,dậy mau kẻo trễ giờ !.

Ran tỏ vẻ khó chịu và làu bàu đi xuống giường ,bước vô toa-let để vệ sinh cá nhân.Sau khi chuẩn bị

xong xuôi ,Ran đi xuống nhà.Lúc này,mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy.Ông bố Mori lắm

chuyện đang ngủ trên ghế salon .Chẳng là đêm qua ông ta uống với mấy tay thanh tra vì mới phá

được một vụ án lớn .

-Ran,vào ăn sáng rồi đi con,mẹ làm bánh mì bơ con thích ăn nhất nè !.

Ran lấy bánh mì,cho một ít bơ lên bề mặt rồi vội vã đi ngay .Bà Eri nhìn theo lắc đầu nhẹ.Buổi sáng

không khí trong lành,thoáng mát,tiếng chim ríu rít hót trên cây như chào đón một ngày mới .Từng

tia nắng ban mai soi xuống con đường đi học quen thuộc của cô nữ sinh trường Teitan đang rảo

bước đến lớp.Lúc này ,trông cô thật đẹp với bộ đồng phục xinh xắn và miệng lúc nào cũng cười

tươi.

-Ran,chờ tớ với!.Có tiếng gọi phía sau.

-Cậu đi gì mà nhanh quá vậy,tớ kêu mãi không nghe ,chạy theo mệt cả hơi !.Sonoko(bạn thân của

Ran)than.

-Ừ,tại tớ mải chú ý cảnh vật ven đường nên không để ý !.Ran cười nhẹ.

-Ừm,mà cậu biết tin gì chưa ?.Sonoko hỏi.

-Tin gì?.Ran hỏi lại.

-Nghe nói hôm nay sẽ có một nhóm học sinh trường khác chuyển qua trường mình,lại vào đúng lớp

của tớ và cậu.Hi vọng tớ sẽ kiếm được một vị hoàng tử trong số đó !.Sonoko ôm mặt (mơ mộng).

Ran lay lay mạnh cô bạn thân của mình .

-Cậu thôi mơ mộng đi,không sợ tớ méc anh Makoto Kyogoku hả !.Ran vừa cười vừa nói .

-Thôi,cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa,thời gian gần đây bọn tớ ít khi liên lạc với nhau vì anh ấy bận

thi tốt nghiệp mà .Chán cậu ghê,mơ mộng một tí cũng không cho !.Sonoko bĩu môi.

-Tới lớp lẹ lên, không còn sớm đâu , tớ với cậu phải xí chỗ trước chứ !.Ran bảo.

-Ờ,tớ với cậu ngồi chung một bàn nhé .!Sonoko cười .

Ran không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu .



Được sửa bởi KxASxR ngày 18/8/2012, 09:31; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Gray Anvil Aoi chan

Gray Anvil Aoi chan

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 67
Birthday : 01/08/2000
Age : 23
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 16:19

Bóc tem
Mà sao hôg có mở đầu nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 16:44

xin lỗi nhe,tại mình viết vội quá quên phần giới thiệu,mà bạn cứ đọc các chap sau rồi cũng sẽ biết nhân vật thôi .Thanks bạn ghé fic :104:
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 17:14

Fic mới à. Uhm, biết nói thế nào nhỉ, người ta nói chap mở đầu sẽ thể hiện phần nào cái fic đó.

- Trình bày thì không cách dòng, gây khó khăn cho việc đọc.

- Câu chữ thì lại nhanh quá, nên chăm chút cho nội dung hơn, để cho fic đừng đi quá nhanh.

-Quá ngắn để được coi là một part chứ đừng nói là một chap.

-Nội dung của một chap mà tóm lại chỉ có vỏn vẹn chữ sắp có học sinh chuyển trường tới.

-Miêu tả nội tâm chưa sâu, tả cảnh cũng chỉ có vài chữ.

=> Tóm lại là em phải cố gắng hơn, thổi hồn cho bài fic của mình. Cố gắng viết dài lên, và diễn trọn đước ý mình. ^^
Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 17:29

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh 2155288934 cám ơn anh nhận xét (trái tim tan vỡ)em sẽ cố gắng hơn ở các chap tiếp theo,mong anh vẫn tiếp tục ủng hộ very sad và nhớ bình luận cho em nữa nha ngai
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 18:04

Em thiếu phần mở cho một fic. == ss không biết đây là cái gì khi vào nữa cơ.

Phần mở gồm:
Title:
Author:
Disclaimer:
Genres:
Rating:
Pairing:
Status:
Fandom:
Warnings:

Ngoài ra trên tiêu đề phải có [Độ dài fic] tên fic

Đây là fic đầu của em, vậy ss mong em nên bổ sung gấp mấy cái trên kia..

Tiếp theo: Văn phong non, những miêu tả và biểu cảm hầu như là không có.

Fic như một kịch bản. Không phải fic. Kịch bản khác với truyện như thế nào? Thật ra kịch bản chỉ là một chuỗi hành động của nhân vật như kiểu A nói B nói còn fic là biến tấu nó lên cho sinh động và giảm bớt lời thoại, thay vào đó là chăm chút vào miêu tả và biểu cảm.

-Ran,vào ăn sáng rồi đi con,mẹ làm bánh mì bơ con thích ăn nhất nè !.

Đã dùng chấm than em còn dùng dấu châm câu? Với lại câu này chẳng có gì để chấm than vào cả. Em hiểu ý ss chứ?

Em cần double giữa dòng

''Cộc,cộc''
-Ran ơi ,dậy mau lên !.Bà Eri (mẹ Ran) gọi.
-Từ từ đi mẹ ơi,cho con ngủ thêm chút nữa ,mới sáng sớm mà !.Ran nói trong cơn ngái ngủ .


Sửa lại thì thành thế này

''Cộc,cộc''

-Ran ơi ,dậy mau lên !.Bà Eri (mẹ Ran) gọi.

-Từ từ đi mẹ ơi,cho con ngủ thêm chút nữa ,mới sáng sớm mà !.Ran nói trong cơn ngái ngủ .

Tiếp nữa. Đây không phải một chap em nhé, chỉ là một part thôi. Chap phải dài ít nhất là 5 lần thế này. ==

Em không chịu miêu tả, như câu sau

-Ran ơi ,dậy mau lên !.Bà Eri (mẹ Ran) gọi.

Em mở ra là mẹ Ran? Lúc đó người đọc mới hình dung ra câu chuyện, xin hỏi biết mẹ Ran là ai? Và Ran là ai?

Nếu ss tiếp tục chém thì ss không biết bài cmt này sẽ như thế nào nữa. Ss khuyên em, hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Nêu không, fic này sẽ là một fic đọc theo phong trào, không nổi tiếng về sau. Và những fic như thế sẽ bị loại ra khỏi thế giới fic nhanh thôi.

Em hãy cố gắng chăm chút hơn cách hành văn của mình cũng như về nội dung.

Chúc em viết tốt!

Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 18:35

em cám ơn Ss nhiều lắm ,các chap sau của em mong Ss tiếp túc cmt cho em nha [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh 2953299389

Viết chap 2 xong nhìn lại chap 1 thấy mấy anh chị bình luận quá đúng,em thành thật vui mừng khi các anh chị cho em những lời góp ý như vậy để em có bài viết tốt hơn .anh chị đọc chap 2 rồi cho em ý kiến nha :104: em đăng lên rồi đó
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty16/8/2012, 20:48

Chap 2 :
Đôi bạn thân nắm tay nhau cùng đến lớp,họ vui vẻ cười đùa cùng nhau .Dưới những tia nắng ban mai của mặt trời xuyên qua từng nhánh cây kẽ lá ,rọi xuống con đường.Trông họ như đang bước đi trên một dải ngân hà khổng lồ.Thật đẹp,thật lấp lánh,thật đáng yêu làm sao .Xung quanh đôi bạn thân ấy tràn ngập niềm hạnh phúc .Con đường đến trường hôm nay sao rộn ràng thế ?Sao ấm áp và vui vẻ thế ?Và Ran cảm thấy con đường đến trường hôm nay như được rút ngắn lại ,không một chút mệt mỏi.Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu,cô mong sao giây phút này mãi kéo dài.Teitan-Ngôi trường đã gắn bó với cô suốt 2 năm qua sao hôm nay trông có vẻ gì huyền bí và đẹp lạ thường thế kia.Một cảm giác thật lạ mà cũng thật quen bỗng chốc dấy lên trong lòng cô nữ sinh cấp 3 ấy.Cảm giác này cô đã từng trải qua ,cảm giác bỡ ngỡ như một đứa trẻ lần đầu tiên bước vào lớp Một cần được bố mẹ dìu dắt để em có thể vững bước vào cái ngưỡng cửa kia.Ngay sau khi cánh cổng trường khép lại là một thế giới hoàn toàn mới sẽ được mở ra Những kí ức về buổi tựu trường đầu tiên lại ùa về trong tâm trí cô.Mẹ của cô đã từng dìu dắt cô bước qua cái ngưỡng cửa ấy khi cô không thể tự đi một mình .''Đi đi con,bước qua cánh cổng này là thế giới của riêng con đấy''.
-Ran,cậu suy nghĩ gì vậy!.Tiếng gọi của Sonoko đưa cô trở về với thực tại.
-Chúng ta lên lớp thôi !.Sonoko chỉ tay về phía hành lang .
-Ờ,ừm...tụi mình đi !.
Cầu thang lớp học chạy dọc theo hành lang.Dãy hành lang lớp học thật sạch sẽ và rộng rãi ,bên trong lớp học bàn ghế cũng được sắp xếp ngăn nắp ,đâu vào đấy.Bốn bức vách tường được sơn phết một màu tím thật đẹp.Màu tím-Màu của sự chờ đợi,thủy chung,là màu mà cô cũng rất ưa thích.Rồi cô bước đến bên cửa sổ,mở toang tấm màn đang che phủ nó lại.Ánh nắng chiếu vào lớp học,soi sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng .Không gian thật ấm áp nhờ ánh dương của mặt trời,nó làm cho cô nữ sinh đang đứng bên cửa sổ kia như một nàng tiên ánh sáng,thật đẹp nhưng cũng thật bí ẩn.
-Này Ran,chúng ta ngồi đây nhé !.Sonoko kéo tay Ran về phía mình .
-Tùy cậu thôi,mà sao cậu lại thích ngồi bàn chót vậy ?.Ran thắc mắc
-Suỵt !Vì nhiều khi tớ hay dậy trễ ,vào lớp mà có ngủ gục thì cô giáo cũng không để ý,chìu ý tớ một lần này nhé !.Sonoko nài nỉ.
Ran cười phì.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học của năm học mới bắt đầu.Học sinh ai nấy lo về lớp của mình,ổn định chỗ ngồi.Sonoko nói nhỏ vào tai Ran.
-Ran này,theo cậu nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta sẽ là ai ?Sonoko hỏi.
-Mình cũng không biết nữa ,nhưng mình nghĩ chắc là cô Jodie hoặc cô Toyashi thôi !.Ran đáp.
-Mình chỉ hy vọng là cô Jodie thôi ,tớ nghe nói cô Toyashi nghiêm khắc lắm ,nghĩ đến đã thấy sợ''.Sonoko tưởng tượng.
Vài phút sau,một cô giáo tuổi trạc đôi mươi,tay cầm một xấp giáo án bước vào lớp.Cô vận trên mình một bộ áo sọc ca-rô với chiếc váy màu đen dài đến gối chân,chân mang đôi giày cao gót ,tóc xõa ngang lưng.Cô quay về phía lớp và nở một nụ cười thật tươi chào học sinh .
-Cô sẽ là chủ nhiệm lớp các em trong năm nay,tên cô là Mizuki.Thầy trò ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong năm học này nhé !.Cô giáo giới thiệu.
-Phù! Cô này coi bộ hiền quá Ran nhỉ !.Sonoko thở phào.
-Hôm nay có vài học sinh mới chuyển đến trường ta ,các em ấy cũng sẽ là thành viên mới của lớp ta ,cô sẽ giới thiệu với các em .Nào! Các em vào lớp đi ''.Cô giáo nói vọng ra ngoài.
(Các anh chị chỉ em cách chèn hình vào bài viết nha,em muốn chèn một số hình cho đẹp mà không biết,chỉ em với) :17: Em sao chép url hình ảnh, xong cho vào lệnh [img]

Đề nghị bạn viết chap tiếp theo vào trong topic này, không được post lung tung, nễu tái phạm sẽ sử lí theo đúng quy định

@all: mình copy qua thôi, quên mất lúc đó không ghép rồi, không phải mình viết đâu, đừng hiểu lầm nhé. Cái này không giống phong cách viết của mình, ai hiểu lầm thì :diedie:

Mod
Guy
Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty17/8/2012, 13:04

em cám ơn anh bình luận giùm,em sẽ hạn chế hỏi nhiều hơn,chỉ mong anh theo dõi tiếp và bình luận để em viết văn khá hơn :32:
Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long fic]Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh    [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty17/8/2012, 15:33

Chap 3:

Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ,trên vai với chiếc ba lô mới toanh bước vào lớp.Cả đám con trai

nháo nhào lên kinh ngạc.Với đôi mắt sắc và gương mặt lạnh như băng ,cô gái ấy bước đến giữa lớp

học ,tay từ từ hạ chiếc ba lô xuống đất ,cô cất tiếng.

''Xin chào!Mình là Shiho Miyano ,mình mới từ trường khác chuyển qua đây ,rất vui được làm quen

''.Sau đó là một nụ cười,nhẹ thôi,nhưng cũng đủ làm đám con trai trong lớp phải điêu đứng .

Theo sau,một cậu thiếu niên khác bước vào với một bên vai mang chiếc ba lô ,tay cho vào túi quần

cùng gương mặt điển trai của mình cậu ta làm cả đám con gái trong lớp phải ồ lên một tiếng kinh

ngạc .Cậu ta-đôi mắt mang một màu xanh của đại dương ,thật đẹp nhưng cũng pha chút lạnh lùng

.Ran nhìn vào cặp mắt ấy,cô không hiểu sao mình lại thích nhìn vào màu xanh của đại dương bao la

kia ,nó thật buồn ,thật lạnh lẽo không giống như những tia nắng ban mai ngoài cửa sổ kia ấm áp

và hạnh phúc.Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn ,chỉ cần nhìn vào đôi mắt ,người ta có thể biết

được người kia đang suy nghĩ điều gì,thậm chí phác họa được phần nào tính cách của chủ nhân nó

nữa.Đúng như những gì Ran đã nghĩ,cậu ta bước đến bên cô gái có mái tóc màu nâu đỏ kia,mắt

hướng về phía cô chủ nhiệm,hắn lên tiếng.

''Em không có gì để giới thiệu ,bản thân em không thích dài dòng,mong cô cho em và Shiho về

chỗ ngồi,cứ gọi em là Shinichi là được rồi ''.

Đám con gái nghe vậy được một phen thất vọng,trong đó có Sonoko bởi vì cậu ta khá là lạnh lùng

,một con người có tính cách như vậy muốn chinh phục hắn ta không phải là điều dễ dàng.Sonoko

khẽ thở dài,liếc nhìn sang Ran :

''Hơ....,này Ran ,cậu thấy hắn ta như thế nào?.

''Hắn ta?''.Ran hỏi lại.

''Thì cái tên Shinichi kia đó,tớ còn định sẽ làm quen với hắn mà tình hình này chắc không ổn

rồi,hắn ta lạnh lùng như vậy ,chắc chả biết rung động là gì đâu ''.Sonoko nói một mạch.

Ran cũng nhận thấy lời cô bạn Sonoko của mình nói về Shinichi cũng có phần đúng,nếu phải học

chung với người có cá tính lạnh lùng như vậy sẽ rất khó hòa nhập với bạn bè .Điều Ran lo sợ cũng

đã xảy ra khi cô giáo lên tiếng.

''Các em nghe đây !Để cho công bằng ,từng em sẽ lên đây bốc một lá thăm xem ai ngồi ở vị trí

nào và với ai ,khi các em đã bốc xong cô sẽ cho mở thăm ra xem ....''Cô giáo vừa nói vừa lấy ra một

cái hộp nhỏ mà cô dùng để đựng thăm .

''Hôm nay đúng là một ngày xui mà ,uổng công tớ với cậu đến lớp thật sớm để xí chỗ trước,vậy

mà lại..........!''.Sonoko than .

''Thôi đừng càu nhàu nữa mà,trông cậu y như bà cụ non vậy,tới lượt chúng ta rồi kìa !''.Ran vừa

nói vừa lấy tay chỉ về phía bục giảng.

''Uầy,thế thì đành chịu thôi !''.

Ran nhanh chóng chọn cho mình một phiếu rồi đi ngay về chỗ.Trong khi đó, cô nàng Sonoko của

chúng ta vẫn đang mải mê chọn lựa ,không biết nên bốc phiếu nào đây.Khi đã cảm thấy hài lòng,cô

cũng rút nhanh một phiếu rồi đi nhanh về phía cô bạn Ran đang ngồi chờ mình .

''Cậu ngồi chung với ai vậy Ran ?''Sonoko tò mò.

''Cô giáo chưa cho tụi mình mở ra mà,đợi một lát nữa mới biết được ''.Ran đáp.


Được sửa bởi KxASxR ngày 18/8/2012, 09:33; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty17/8/2012, 15:37

Em vẫn chưa chịu sửa những chỗ anh nói nhỉ, em nên cách dòng ra để dễ đọc. Hạn chế thoại đi, cái này có khác nào một đoạn kịch đâu. Miêu tả thì không có, 1 chap mà có được vài dòng. Haizz, nếu em cứ thế này thì sẽ mất hết độc giả đó. ==
Về Đầu Trang Go down
KxASxR

KxASxR

Leo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 03/08/1998
Age : 25

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty17/8/2012, 15:49

Dạ,vâng cứ từ từ rồi em sẽ khắc phục :3:
Chap 2 em muốn sửa lại đôi chỗ thì làm sao anh ,còn chap 1 với 3 em cách dòng theo ý anh rồi :33:
anh qua diễn đàn FRA xem phần giới thiệu fic với các chap 1 2 3 mới sữa lại của em đi,em đã sửa cho nó trở nên thật hoàn chỉnh rồi ,có cả phần mở đầu của fic và độ dài fic rồi,cám ơn anh đã chỉ em cách viết thế nào để nó là 1 bài fic nếu được anh qua đó ủng hộ em nhé .Thanks anh đã theo dõi fic em trong thời gian qua :angel:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh   [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín
» [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara
» [takarim] Hình một số chàng trai trong conan by Tak!
» [Long Fic] Hành trình chiếm trái tim công chúa của Kaito
» [Long Fic] Hoa anh đào trong gió

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-