CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ryna_miyako

ryna_miyako

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 26

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty9/9/2012, 17:33

Title: Nhật ký trẻ thơ
Author: ryna_miyako
Genres: hài hước, vui nhộn
Pairing : các couple trong DC
Summary: Cuộc sống của các nhân vật sau hôn nhân dưới mắt nhìn của trẻ thơ sẽ như thế nào nhỉ?

----------------------------------------


Chap 1


Ngày X tháng XX năm XXXX

Chào mọi người ^^ *cúi đầu*. Xin tự giới thiệu em là Conan, tên đầy đủ là Conan Kudo. Cái tên này bố em đặt theo như lời bố nói là tên ông tác giả gì gì đó mà bố rất thích thì phải *le lưỡi*, còn mẹ lại nói là cái tên này gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Chẳng lẽ mẹ lại có kỷ niệm với ông tác giả gì đó sao? Nhưng mà thôi, nói nhiều làm gì cho mệt mọi người nhỉ *cười*. Nói tóm lại, em là Conan. Năm nay em chỉ mới 5 tuổi thôi. Nhưng mà em thông minh lắm đó, cái này chắc là do gen di truyền của bố mẹ *tự hào*.

À, để em giới thiệu về gia đình em nha. Bố em là Shinichi Kudo. Bố là một thám tử rất giỏi. Ai cũng bảo bố là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản đấy*tự hào tập 2*. Nhưng mà có một điều, chú Heiji lại nói là bố không giỏi bằng chú ấy. Như vậy là sao nhỉ? Không chịu đâu, huhu, bố em phải là người giỏi nhất cơ. Có lẽ vì điều này mà bố và chú Heiji rất hay cãi nhau. Haizzz! Đúng là người lớn. Còn một điều nữa, bố em cực kỳ đẹp trai luôn. Mỗi lúc em đi chơi với bố, ai cũng nhìn, đặc biệt là các cô gái trẻ. Em hỏi thì bố bảo là tại vì bố rất nổi tiếng nên được mọi người mến mộ. Bố còn hay nói chuyện và cho chữ ký, nhiều khi còn chụp ảnh với những cô gái lạ hoắc à. Mà cứ mỗi lần như vậy, bố lại dặn em về nhà không được nói với mẹ. Nếu không thì bố sẽ không cho em ăn kem. Bởi vì em rất thích kem nên em đành phải nghe lời bố. Nhưng tại sao lại không được nói với mẹ nhỉ? Khó hiểu quá. Em nghĩ mãi mà không ra, vậy nên em quyết định là ... em sẽ không nghĩ nữa*cười*

Bây giờ là mẹ em. mẹ em là Ran Mori, sau khi kết hôn thì trở thành Ran Kudo. Nếu như bố em rất handsome thì mẹ lại cực kỳ xinh đẹp. Nói chung là cả nhà em ai cũng đẹp cả. Hihi. *tự hào tập 3*. Mẹ em nấu ăn rất ngon nên trong mắt em, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Bố bảo sau này em phải chọn một cô gái như mẹ để làm bạn gái. Nhưng mà em hơi băn khoăn. Mẹ em rất giỏi Karate. Mỗi lần em hư là mẹ lại đánh vào đít em. Đau lắm. Bố bảo là bố cũng rất hay bị mẹ đánh. Chẳng lẽ bố cũng hư giống em? Chẳng lẽ bố cũng lục tung tủ quần áo để mẹ phải dọn dẹp, cũng rất ghét đi tắm, cũng lấy son của mẹ vặn hết cỡ và đậy nắp xuống? Nếu vậy thì em đã hiểu em nghịch giống ai rồi. Hì hì. Nhưng tại sao bố lại bảo là phải chọn người giống mẹ? Em sợ bị đánh lắm. Nhưng mà thôi kệ. Giống mẹ cũng tốt mà.

Mẹ rất cưng em nha. Mẹ thường đưa em đi chơi công viên nè, mua kẹo cho em nè. Cứ mỗi lần đi chơi với bố về, mẹ lại nựng em, lấy kẹo cho em ăn, mà lại là loại kẹo em rất thích nữa chứ. Đợi em ăn xong, mẹ hỏi: "Conan ngoan, nói cho mẹ biết hôm nay bố con đã chụp ảnh cùng bao nhiêu cô vậy?". Mẹ nói ngọt ngào nên em ngoan ngoãn trả lời. Hình như hôm nay bố chụp với 5 hay 6 cô gì đó. Đang nói với mẹ thì bỗng nhiên em nghe một tiếng:"RẦM". Quay lại thì ra bố bị vấp cầu thang té. Vậy mà mẹ không nói gì, lặng lẽ bỏ lên lầu. Còn bố lẽo đẽo đi theo mẹ, nhìn vẻ mặt bố thật đáng thương. Sao vậy nhỉ?

Thôi, bây giờ em phải đi ngủ, nếu không sẽ bị bố đánh vì không nghe lời mẹ. Chào mọi người. Hẹn gặp lại. Bye bye *cúi đầu*


End chap 1
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

ryna_miyako

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 26

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty9/9/2012, 17:33

Chap 2



Ngày X tháng XX năm XXXX

Chào mọi người. *cúi*. Em mới ngủ dậy. Haizzz. Em vẫn còn rất buồn ngủ nhưng mà mẹ không cho em ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật cơ mà. Bởi vậy nên em cứ lăn qua lăn lại trên giường để chọc tức mẹ. Thấy vậy mẹ nói là nếu em vẫn còn tiếp tục nướng thì em sẽ bị cháy thành than. Eo ui, nếu mà thành than thì còn gì là vẻ đẹp trai ngời ngời của em nữa chứ. Mà nếu thành than thì Mika sẽ không thích em. Huhu. Không thể có chuyện đó được.

À, em chưa nói về Mika nhỉ? Bạn ấy là con của chú Heiji và cô Kazuha. Mọi người có biết chú Heiji không? Bố em hay gọi chú ấy là "cột nhà cháy". Cũng đúng thôi, tại chú ấy đên như thế cơ mà. *cười*. Nhưng em mừng là Mika giống cô Kazuha hơn. Mika cực kỳ dễ thương. Em rất thích bạn ấy. Nhắc mới nhớ, hôm nay mẹ mời các cô chú đến nhà em dự tiệc. Không biết là nhân dịp gì nữa. Nhưng mà có Mika đến là em vui rồi. Bây giờ em phải đi chuẩn bị đã. Em không muốn hình ảnh đẹp của mình bị phá hỏng đâu.

Mới đó mà đã 8 giờ sáng rồi. Mẹ em đang nấu ăn sau bếp. Còn bố thì đang dọn dẹp nhà cửa. Tội nghiệp bố quá. Các fan hâm mộ mà thấy hình ảnh bố bây giờ chắc họ thất vọng lắm nhỉ *cười gian*. Em rất thương bố. Vì bây giờ bố đang phải dọn dẹp bãi chiến trường do em bày ra, vừa làm bố vừa liếc em. Tại bố tối hôm qua cứ cắm đầu vào hồ sơ vụ án gì gì đó chứ bộ. Bố không chơi với em nên em đành phải tự bày trò chơi một mình thôi. Bỗng em nghe có tiếng người gọi cửa. Chắc là Mika tới rồi. Em vội chạy ào ra ngoài. Thì ra là chú Kaito và cô Aoko. Còn có con nhóc Hina nữa chứ. Em chẳng thích con nhóc này chút nào vì nó rất nghịch ngợm. Vừa nhìn thấy em, nó đã hét toáng lên:" ANH CONAN!". Hừ, em có bị điếc đâu mà nó phải hét to như vậy chứ. Nhưng vì có người lớn nên em đành phải nuốt cục tức vào bụng.

Chú Kaito vừa vào nhà đã trêu chọc bố em. Nhưng vừa mở miệng thì bị cô Aoko lườm với ánh mắt sắc hơn dao. Haha. Ai bảo chú dám chọc bố em cơ chứ. Đáng đời. Còn Hina nữa, nó cứ lẽo đẽo đi theo em nói toàn chuyện gì đâu không à. Đúng là đồ con nít. Mà nghĩ lại hình như em cũng là con nít thì phải. Nhưng nó nhỏ tuổi hơn em nên em vẫn có thể kêu nó là "con nít". Để nó không nghịch ngợm nữa, em đành phải mở ti vi cho nó xem. Vì cô Aoko đã ra sau bếp phụ mẹ, còn chú Kaito thì chạy tót lên phòng đọc sách của bố.

Tại sao đã hơn 9 giờ rồi mà Mika vẫn chưa đến nhỉ? Em hồi hộp quá. Lại có tiếng chuông. Chắc lần này là Mika rồi. Em vội chạy ra. Vẫn không phải. Là chú Hakuba, cô Shiho và Toshiro. Toshiro bằng tuổi em nên em không thể gọi nó là thằng nhóc được mặc dù em rất muốn. Nhưng trông nó chẳng giống một thằng nhóc chút nào. Lúc nào nó cũng nói toàn những cái gọi là định lý, là phát minh.... Nghe mà nhức đầu.

Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Chú Heiji và cô Kazuha đã đưa Mika đến rồi. Hôm nay bạn ấy mặc váy trông thật xinh.

Mẹ và các cô thì ở sau bếp. Bố cùng các chú lên phòng đọc sách. Toshiro đi theo Hina. Hình như nó thích Hina thì phải. Nếu nhìn kỹ thì con nhóc đó cũng khá là dễ thương, chỉ có điều không bằng Mika thôi. Hihi. Thôi bây giờ em phải đưa Mika đi chơi đã. Em sẽ kể cho mọi người về buổi tiệc này sau nha. *cúi*

Bye bye *quay sang vẫy tay gọi Mika đi chơi*



End chap 2
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty9/9/2012, 22:14

Oa một fic nhật kí [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 4279368417
Tuy đọc nhật kí của Conan Kudo thấy có chút gì đó hơi kì kì và nhất là màn chào hỏi và xưng hô nhưng nội dung khá trong sáng và đầy nét trẻ thơ [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 2601687225
Góp ý chút thôi: Thay vì xưng "em" thì xưng là "mình" nghe sẽ hợp lí hơn với người viết nhật kí [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 3913820407
Ủng hộ em nhiệt tình [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 909555856
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty11/9/2012, 12:41

khá đặc biệt đấy, ý tưởng của chị rất lạ nên sẽ tạo nên mới lạ là chắc :3:
xưng mình thì gần gũi hơn là em chị ak :and:
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty13/9/2012, 20:26

sao ko pots tiếp đi b tieuthu1
Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 27
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty2/11/2012, 16:40

Oa ! Fic hay lắm sao em không viết nữa vậy , bỏ thì uổng lắm ! 💯

Nội dung trong sáng , dễ thương và rất vui [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 4244696355

Về Đầu Trang Go down
Iwashi

Iwashi

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 27

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty2/11/2012, 17:04

um đọc một hồi thấy mắc cười,vì k bik ,conan xưng hô như z nghĩa là................nhưng cũng quá dễ thương
Về Đầu Trang Go down
tiunono

tiunono

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 16/02/1995
Age : 29
Đến từ : city dream

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty2/11/2012, 17:41

wooww!! thật sáng tạo. Cực kỳ dễ thương đóa!!
mà sao mới 5 tuổi mà conan kudo trông chừng già dặn nhỉ. . =)
Ủng hộ . Nhanh viết tiếp há [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ 2953299389
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ   [Long Fic] Nhật ký trẻ thơ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Nhật ký trẻ thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?
» [Long Fic] Ngày sinh nhật đẫm máu
» [Long Fic sưu tầm] Thứ quan trọng nhất
» [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)
» Hachiko - Chú chó Nhật Bản trung thành nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-