CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Trở về thế kỷ 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty6/10/2012, 21:26

Đây là fic đầu tay nên có gì mọi người chém mình nhẹ thôi nha!

Tác giả: Ran Kudo

Người post: nguyenmaihuong93

Rating: ai đọc cũng được nhưng để an toàn cho mình, xin các bạn xem phần couples

Nhân vật: tất cả là của bác A.G, có vài nhân vật mình đổi tên họ.

Thể loại: hài hước, viễn tưởng, lãng mạng(đôi khi bị phá đám).

Couples:

Shinichi&Ran

Kaito&Aoko

Heiji&Kazuha

Makoto&Sonoko

Hakuba&Shiho

(ko có nhìu, thông cảm)

... và nhiều đôi khác trong DC và MK.

Tóm tắt: các nhân vật của chúng ta đang có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác thì bỗng một

ngày họ... rủ nhau đi chơi núi và gặp một tai nạn tương đối lớn rồi ngất đi. Khi tỉnh lại họ phát hiện ra mình

đang ở 1 thế giới xa lạ : nước Sakura mà vẫn ở thế kỉ 21 nhưng đang còn chế độ phong kiến. Các thiết bị

máy móc vẫn bình thường nhưng nhà cửa là của thời nảo thời nào,lạ quắc lạ quơ, xe hơi thì là xe ngựa hay

kiệu, ngựa thay cho xe máy. Ở đây họ gặp cực kì nhiều chuyện hài và rắc rối cũng ko kém.

****************************************************

Giới thiệu nhân vật:

Shinichi Kudo: 16 tuổi. Con trai trưởng gia tộc Kudo, kiêm thám tử cũng là thái tử do nhà vua Agasa không

có người nối dõi. Thông minh, đẹp trai, giỏi đá bóng và tất cả mọi việc(tất nhiên là trừ giọng "hát vàng").

Được xem như là vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật. Chồng của Ran ^_^


Ran Mori: 16 tuổi. Con gái trưởng gia tộc Mori và thái tử phi. Hiền lành, nhân hậu nhưng khi cáu lên thì...

chẳng khác gì 1 trái bom đang nổ chậm->nhanh. Cao thủ đai đen Karate, nấu ăn cực kì ngon. Đôi khi mít

ướt. Vợ của Shinichi.


Kaito Kuroba: 16 tuổi. Con trai duy nhất của gia tộc Kuroba. Giống cha, cậu rất giỏi ảo thuật từ nhỏ. Cậu

học thuộc bài rất nhanh nhưng khổ cái là thi xong cậu quên sạch bách. Và 1 điều mà chắc ai cũng biết là

cậu cực kì sợ CÁ.

Aoko Nakamori: 16 tuổi. Con gái cưng của thanh tra Nakamori. Cô rất dễ thương, ngoan ngoãn. Vật bất li

thân của cô là cây chổi, vừa để quét nhà vừa để phòng thân bằng "võ chổi".

Heiji Hattori: 16 tuổi. Con trai của cảnh sát trưởng Osaka. Cũng là 1thám tử giỏi. Nước da sẫm màu của cậu

được Kazuha, hôn thê của cậu gọi là ..."cột nhà cháy"(haha). Cậu rất giỏi Kendo. Miệng thì nói lá bùa

Kazuha làm "vớ vẩn" nhưng lại rất quý nó.Cứ để quên lại loạn xạ tìm.

Kazuha Toyama: 16 tuổi. Con gái của bộ trưởng bộ hình sự Toyama. Cao thủ Aikido. Lúc nào cũng lo lắng

cho Heiji nhữnglúc cậu đi điều tra. Cô rất nhanh nhẹn, hôn thê của Heiji.

Hakuba Saguru: 16 tuổi. Cha cậu là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tokyo. Cậu cũng là thám tử như Shinichi

và Heiji nhưng đến từ Anh. Cậu sở hữu 1 con...chim ưng. Cậu thích Shiho từ lâu nhưng không dám thổ lộ,

may thế nào khi lạc vào thế giới kì lạ, cô lại là hôn thê của cậu.(tên này tốt số)

Shiho Miyano: 16 tuổi. Cha cô là một nhà khoa học thiên tài, mẹ cô lại là diễn viên nổi tiếng Sharon

Vineyard(có gì đừng chém nha). Cô rất giống cha, lúc nào cũng thích nghiên cứu khoa học. Tính tình lạnh

lùng nhưng lâu lâu cũng rất vui tính. Cũng đã phải lòng Hakuba. Cô có biệt danh là "công chúa băng".

Makoto Kyogoku: 17 tuổi. Cao thủ Karate hơn Ran 1 bậc. Lúc nào cũng đi thi đấu, khi về lại dính luôn vụ

này. Bạn trai của Sonoko.(mình ko rõ về anh này nên phần giới thiệu ít vậy).

Sonoko Suzuki: 16 tuổi. Con gái thứ của nhà tài phiệt Suzuki. Rất điệu, hơi hám trai nhưng bây giờ chỉ "cảm

nắng" Makoto thôi. Thiết kế đủ các kiểu váy cho Ran , Kazuha, Shiho, Aoko và Haibara.

Conan Kudo: 6 tuổi. Con trai út gia tộc Kudo, em trai Shinichi cũng là hoàng tử. Có thể nói cậu là 1 bản sao

thu nhỏ của anh trai cậu vậy. Từ sở thích đá bóng đến việc thích đọc sách trinh thám, chỉ khác là cậu thích

làm cảnh sát hơn là thám tử và cặp mắt kính nữa.. Cậu luôn bảo vệ cô bạn thanh mai trúc mã mọi lúc mọi

nơi. (Sao giống anh zậy?)

Sakura Mori: 6 tuổi. Con gái thứ gia tộc Mori. Tên cô được chính đức vua lấy tên của đất nước đặt. Cô rất

thần tượng ông bố thanh tra của mình. Cô học Judo từ lúc 3 tuổi. Cô may vá rất giỏi mặc giù còn nhỏ nhưng

nấu ăn thì... có thể nói là cô"thần tượng" bà Eri.

Haibara Miyano: em gái song sinh của Shiho nhưng cô rất khác cô chị của mình. Nhí nhảnh như mẹ cô, lúc

nào cũng hợp tác với Sonoko để bày trò chọc ông anh họ và Ran.

Các nhân vật khác:

Yusaku Kudo: đứng đầu gia tộc Kudo kiêm nhà văn hào, phụ tá đắc lực của vua Agasa.(cha con ông này

thích ôm xô nghề)

Yukiko Kudo: mẹ của Shinichi và Conan. Lâu lâu cũng tham gia vào các trò chơi của Sonoko và Haibara.

Kogoro Mori: ông là 1 thanh tra giỏi, bình thường thì hơi... vô trách nhiệm nhưng khi bước vào làm việc thì

cực kì nghiêm túc.

Eri Mori: luật sư bất bại, cũng hay giúp thầm chồng trong công việc điều tra. Mẹ của Ran và Sakura.

Agasa Hiroshi: đức vua của nước Sakura. Do không thích lấy vợ(chưa từng biết trong lịch sử thế giới>.<")

nên cũng không có con nối dõi, vì vậy đã nhận Shinichi và Conan làm con nuôi, cho Shinichi làm thái tử.

Cũng chính ông đã đặt tên cho cô bé Sakura. Tuy là 1 đức vua anh minh nhưng ông lại thích sáng chế"mấy

thứ gì không đâu".

Shuichi Akai: 1 FBI giỏi, tài bắn súng không ai bằng. Sếp của Ran, Shinichi, Conan và Kaito.

Akemi Akai: chị của Haibara và Shiho, vợ của Shuichi.(chúc mừng họ đi) Cô cũng là điệp viên ngầm của FBI.

Các nhân vật khác mình giới thiệu sau.

**************************************************************
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Kudo Ran Angel

Kudo Ran Angel

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty13/10/2012, 22:43

Fic đã ế, post ở đây còn ế hơn :(( :(( :((
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty14/2/2013, 21:38

Tác giả fic post chương 1 ngay nhé, nếu chỉ có phần mở đầu thế này sẽ không tính là một fic đâu.
Fic này có pairing mình thích, up ngay đi bạn music
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty15/2/2013, 14:09

Chap 1: Bắt đầu một câu truyện.

Part 1:

Heiji - Kazuha, Kaito - Aoko, Shiho – Hakuba, Makoto – Sonoko, Haibara học cùng lớp 11 ở trường trung học Teitan với nhóm Shinichi và Ran. Do có công phá án giúp cảnh sát Tokyo cả nhóm được thưởng chuyến đi chơi vùng núi Kazasawa trong vòng 3 tuần, đi cùng là cặp nhóc Conan và Sakura. Cả nhóm đi chơi rất vui vẻ nhưng có một vấn đề khá nan giải là bây giờ họ đang…bị lạc.

- "Nhanh lên Sakura, cậu muốn rớt lại hả? Tớ nói để tớ cõng cậu thì không chịu." – Conan nói với Sakura

- "Không cần đâu mà, mình tự đi được, với lại đằng sau còn có chị Sonoko mà!"-Sakura cười khì.

- "Này, hai đứa nói xấu gì chị đấy" - Sonoko đã bắt kịp hai đứa nhóc "Tại sao cái thằng Conan lúc nào cũng đòi cõng Sakura thế nhỉ? Bộ nhóc tính học tập ông anh của nhóc hả? Cưa đổ cô chị rùi đến em cũng không tha hả? Đúng là trẻ không tha, già không thương mà!”

- "Thì tại...tại em sợ... cậu ấy té!" - Conan nói lắp bắp và tìm đại 1 lý do vì bị... trúng tim đen. ( Conan ơi! Nhóc mới có 6 tuổi đấy nhá. Hazzzzzzzzzzz!)

- "Liên quan gì đến tớ hả? Anh Kyogoku chưa cưa được cô bạn của tôi à?"- Ran quay lại phản công từ phía trước.

- "Thôi thôi, mọi người đợi đằng kia kìa! Đi nhanh lên"-Kazuha quyết định giải vây. "Mà biết thế để cô Eri và cô Yukiko đi thì đỡ biết mấy"

- "Tụi mình đi thì sao? Hai cô ấy đi chắc chắn sẽ rủ theo tất cả phụ huynh đi chung đó. Đến lúc ấy thì…"-Heiji luôn là ứng cử viên số 1 phản bác lại các ý kiến của cô bạn thanh mai trúc mã.

Kazuha trừng mắt nhìn Heiji là cậu đổ mồ hôi hột.

- "Heiji, cậu dư hơi nhỉ, lo mà khiêng đồ đi!" – Hakuba lên tiếng ngăn chặn chiến tranh khi không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.

- "Kệ tớ nha! Lo phần cậu đi" – Heiji gân cổ cãi.

Đi thêm khoảng 15 phút. Ran thấy một mảnh đất có thể dựng lều quay qua gọi mọi người.

- "Ê, chỗ kia dựng lều được đó mấy cậu!"

- "Hura! Đánh 1 giấc thôi!" - Kaito và Hakuba sung sướng reo lên quên cả mệt.

- "Con trai đi kiếm củi đi, con gái ở lại dựng lều. Conan và Sakura lại đây ngồi nghỉ đi, chắc 2 đứa mệt rồi" – Lời Shiho nói như 1 gáo nước lạnh dập tắt hi vọng được ngủ của Kaito và Hakuba.

- "Ok, thế nhá!" Cả đám con gái đồng tình.

- "Không được, Sakura muốn thì ở lại đi chứ Conan theo bọn anh, các bà thiên vị vừa thôi chứ!" - Kaito còn tức vì không được ngủ (cái này gọi là nhỏ mọn không nhỉ?)

- "Này, anh nghĩ sao mà phân bì với Conan hả? Nên nhớ là anh hơn nó 10 tuổi lận đó" - Aoko lên tiếng

- "Đúng, ỷ lớn hiếp bé hả???” - Ran cũng quay lại nói Kaito

- "Đúng đó, hay là cậu ghét nó vì tuần trước mém lật tẩy cậu *? !" - Shinichi binh thằng em trai 1 cách ngoạn mục.

- "Hả??? Mấy người cùng một phe!!! Thôi Conan cứ ở đây nghỉ đi ha! - Kaito tức xì khói nhưng vẫn phải xuống nước nếu ko muốn bị lật tẩy (ôi, nhục như con cá nục, thua 1 thằng nhóc 6 tuổi)

- "Vụ gì thế, Conan lật tẩy gì? Mà sao cậu đổi ý nhanh thế Kaito?" - Sonoko tò mò hỏi tới tấp.

- "Không có gì đâu chị. Mà em không mệt đâu, để em đi với các anh ấy!"Conan biện minh cho Kaito (Conan ngoan quá đi)

- "Ừ, thế cũng được, Anh Conan là ngoan nhứt đó.” - Haibara khen Conan ( theo vai vế thì Haibara và Shiho phải gọi Conan là anh )

Sau đó Haibara quay sang Kaito hăm giọng đe dọa “Đừng có thấy anh tui lành mà bắt nạt nha!” làm cả lũ ôm bụng cười

--------------------------------------------------
Sau khi đã làm xong mọi chuyện, cả đám đang cùng nhau nấu ăn (khiếp đi cắm trại mang vác cả nồi niêu xoong chảo à)

- "Này, Shinichi, anh đi ra ngoài kia ngồi đi. Phá án thì giỏi mà nấu ăn thì…, có cắt cà rốt mà cũng không xong." - Ran đuổi thẳng Shinichi tất nhiên là sau khi băng bó cái tay cho cậu xong. Và đương nhiên, Shinichi chẳng nói gì được cả, đúng quá rồi còn gì ( >.< hậu đậu )

- "Heijiiiii, cậu làm cái gì thế, nhỏ lửa thôi chứ!" - Kazuha la lên khi thấy nồi canh sôi ùng ục này giờ và sắp cạn. - "Ra ngoài đi!"

- "Kaito, cậu làm cái quái gì thế, sao lại cho hoa hồng vào cơm hả? Muốn ăn chổi hả??? - Aoko không bình tĩnh được.

- "Tớ chỉ muốn trang trí cho đẹp thôi mà!"-Kaito thanh minh

- "Đẹp cái khỉ mốc á, hư nồi cơm của người ta rồi, đi ra ngoài" - Aoko hét lên tay vơ vội cây chổi.

- "Makoto, anh đi ra ngoài cho em, tối ngày chỉ biết võ với võ! Mạnh tay thế này nát hết rau rồi. Anh định cho mọi người ăn không cần nhai à!!!" – Makoto cũng chịu chung số phận với mấy anh chàng.

- "Này, cậu đi ra ngoài với con chim của cậu NGAY LẬP TỨC” - Shiho điên tiết khi con chim ưng của Hakuba bay làm lông rụng rơi hết vào thức ăn khi nó đang chực ăn vụng.

- "nhưng..." - Hakuba đang giải thích thì

- "Nhưng nhị gì, ĐI" (khổ chưa, đi chơi còn đem con chim theo làm gì? Đáng đời! J)

Cả đám con trai thì chỉ có mỗi Conan là bình an vì cậu, Sakura và Haibara chỉ phải phụ trách dọn bàn thôi, Conan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi không để hư cái chén bát nào (hên nhỉ). Sau khi xử lý xong bữa ăn thiếu dinh dưỡng chỉ có rau luộc và một ít thức ăn do các "đầu bếp đại tài'' của chúng ta chế biến thì trời cũng đã tối đen, cả đám giục nhau đi ngủ (trai gái riêng à nha). Khoảng 1, 2 h sáng thì trời bắt đầu mưa, cơn mưa to dần làm bầu trời tối đen như mực. Bỗng nhiên xuất hiện 1 luồng ánh sáng trắng xuất hiện bao trọn lấy 2 cái lều, chỉ trong nháy mắt mọi thứ biến mất như chưa từng có gì tồn tại ở đây. Còn với các bạn của chúng ta thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

* Trong fic này chỉ có Conan, Shinichi, Hakuba và Aoko biết Kaito là KID thôi. Aoko cũng ko nói với cha mình nên KID vẫn an toàn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

***************************************************

Phù để lâu quá đóng bụi rồi :">
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:43

Chap1 (part 2) : Thế giới kì lạ




RẦM...RẦM...ÀO...ÀO… Mưa to, sấm chớp cả đêm thế mà tất cả mọi người vẫn say sưa ngủ (như bị bỏ thuốc mê ấy). Tất nhiên là họ không hề hay biết chuyện gì đã, đang và sắp sảy ra với mình.


Sáng hôm sau, NẮNG...NẮNG CHÓI CHANG. Ánh sáng báo hiệu một ngày mới đang đến..


- "Wa, ngủ ngon quá..." – Ran thức dậy vươn vai và quay qua gọi mọi người


- "Này dậy, Sakura, Kazuha, Haibara, Sonoko, Shiho" (ặc chị gọi như đọc thơ ý )


- "Wa, chào buổi sáng, Ran/chị hai! Chào buổi sáng các bạn/chị" - cả đám con gái chào hỏi nhau buổi sáng


- "Này, mấy cậu dậy chưa đó? Dậy, dậy đi! " - hình như Hakuba khá vất vả trong nhiệm vụ dựng lũ sâu ngủ ở lều bên kia dậy.


- "Đây đây, tớ dậy trước cậu mà! - Heiji vừa ngáp ngủ vừ đáp.


- Còn hai ông tướng này nữa _ Hakuba hất cằm về phía Shinichi và Kaito (đừng hỏi tại sao hai anh này lại dậy muộn? Đó là bản chất đã ăn sâu vào máu của chàng thám tử lừng danh và ngài đạo tặc bóng đêm của chúng ta J)


- hừm tớ lo phần Shinichi, còn cậu lo phần tên trộm kia nhé! Biết làm thế nào rùi chứ! _ Hattori nháy mắt với Hakuba rồi quay sang chỗ Shinichi hắng giọng, Hakuba cũng hành động tương tự đối với Kaito. Chỉ tội nghiệp hai còn người kia của chúng ta không hề biết nguy hiếm đang cận kề mình mà vẫn ngáy ngon lành


- Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Động đất kìaaaaaaaa! – Hattori nhằm thẳng vào tai Shinichi mà hét (mà tiếng hét của a Heiji thì mọi người biết thế nào rùi đấy  )


- Kaitoooooooooo! Cậu ngủ trên đống cá kìaaaaaaaaaaaaaa! _ Chậc chậc số phận Kaito cũng không được thượng đế chiếu cố


- Á có động đất _ Shinichi giật mình tỉnh dậy và la lên


- Á cá cá cá cáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Khỏi nói cũng đoán được đây là ai J


Một tiếng “Cốp” vang lên và đầu của hai anh đã tiếp đất một cách “vô cùng nhẹ nhàng”.


Hahahahahahaha! - Hattori và Hakuba thì ôm bụng cười lăn lộn làm Shinichi và Kaito nghệt mặt ra nhìn. Một lúc sau mới nhận ra là mình bị lừa.


Nghe thấy thế , đám con gái đi sang bên lều kia.


- "Ê, mấy cậu dậy rồi đó hả?" - Aoko lên tiếng và tất nhiên người ra đón là Kaito


- "Chào buổi sáng!" - Kaito và Shinichi thiểu não chào các bạn. Tuy nhiên, Hattori và Hakuba vẫn chưa dứt được cơn bão cười.


- Các cậu bị làm sao thế? – Kazuha lo lắng hỏi thăm


- Các cậu lại đây tớ kể cho! – Hakuba kéo đám con gái vào và …bla…bla…mặc kệ 2 ánh mắt tóe lửa nhìn mình.




- “hahahaha! Hjhjhjhj!” (chắc cũng biết là những ai nhỉ?) làm mặt Shinichi và Kaito đỏ như mặt trời.  Và một ngày mới bắt đầu như vậy – với rất nhiều tiếng cười




--------------------------------------------------------------------




Sau đám đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ….xong thì mọi người...chuẩn bị bữa sáng (cực hình với đám con trai trừ Conan).




- Ủa tớ thấy chỗ này khang khác ý, không giống chỗ chúng ta cắm trại hôm qua – Ran quay lại nhìn các bạn mình




- Ừ tớ cũng thấy khác – Shinichi đồng tình (Ran nói mà lị)




Cả bọn đang ngơ ngác, dáo rác nhìn xung quanh thì:




- CÀ RỘP...CÀ RỘP (đọc Thần đồng đất Việt thấy tiếng vó ngựa kêu vậy thì phải)




- "Ủa, hình như mình nghe thấy tiếng võ ngựa thì phải?" - Kazuha ngạc nhiên




- "Không đâu chị ơi, em cũng nghe thấy nè" - Sakura đồng tình




- "Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Giữ rừng làm gì có ai phi ngựa chứ, đến tụi mình còn không biết đây là đâu mà?" - Shinichi thắc mắc
Cả đám đang phân vân không biết nên làm gì thì...1 chú lạ quắc lạ huơ tiến đến, theo sau ông còn có kiệu, ngựa là khoảng 50 lính (ặc) họ còn mặc những bộ đồ như trong mấy bộ phim cổ trang nữa chứ.




- "Bẩm thái tử Shinichi, hoàng tử Conan và mọi người mời về cho ạ, mọi người đang chờ các vị. Mà sao mọi người mặc đồ gì kì thế? Thời gian không còn nhiều nữa mà tiểu thư Ran còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm." Ông vừa nói vừa cúi đầu.  




- "Hả? Cái …cái …chuyện gì đang xảy ra vậy?"-  Ran ngơ ngác




- "Tiểu thư, người sao vậy ạ?" – ông bước đến gần và hỏi Ran




- "Được rồi, ông đi ra kia đi đợi chúng tôi 1 lát rồi chúng tôi về. Còn đồ chúng tôi để quên nên phải mặc như thế này" - Kaito nói với vẻ-mặt-tôi-biết-tất-tần-tận làm cả đám quay lại nhìn cậu 1 cách khó hiểu.




****Ở trong lều****




- "Này Kaito, chuyện gì đang xảy ra vậy? ông đó là ai? Cả mấy người kia nữa???" Makoto hỏi tới tấp Kaito




- "Sao tớ biết được, cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai?" Kaito trả lời tỉnh queo




- "Ơ, thế sao ban nãy cậu nói như hiểu hết ý?" Aoko ra vẻ khó hiểu




- Thì tại tình thế cấp bách chắc ổng nhầm mình với ai đó thôi cứ đi theo ổng tìm hiểu xem đây là cái chỗ quái quỷ nào để con tìm đường về nữa chứ - Kaito thuyết phục các bạn




- Nhưng sao tự nhiên mình thành thái tử, Conan thành hoàng tử nhỉ? Shinichi nói với 1 đống dấu “?” trên đầu


- Lại còn kêu mình là tiểu thư chứ! Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra? – Ran tiếp lời


- Không lẽ chúng ta xuyên không trở về quá khứ? - Conan vừa hỏi vừa tự trả lời


- "Nếu một mình ông thì có thể ổng bị hoang tưởng nhưng cả bao nhiêu người thế kia thì….có lẽ là như nhóc Conan nói” – Kaito phân tích.
- "Trời" - cả đám la lên


- "Nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra với chúng ta tối hôm qua vậy? Làm sao chúng ta lại đến cái chỗ quỷ quái này?"-Haibara hỏi


- "Hình như hôm qua có cái gì đó đưa chúng ta đến đây thì phải!” - Ran nói


Và đương nhiên có 4 người từ nãy đến giờ đang cực kì sốc vì họ sống vì khoa học. Đó là ...


- "Không phải chứ, đây chỉ là mơ thôi đúng không?" - Hakuba nói và nhéo má 1 cái "Ái da, là thiệt ư!" (đương nhiên, fic mà)


- "Mấy chuyện này chỉ có trong chuyện cổ tích thôi mà" - Conan đang có 1 vẻ mặt sốc-sốc-và-cực-kì-sốc


- "Chuyện này không thể có thật, nhưng cái quái gì đang diễn ra vậy" - Heiji nói với  vẻ mặt y hệt như Conan


- "Từ lúc uống lộn cái thứ thuốc quỷ quái của Shiho làm mình teo nhỏ lại như Conan, thì mình cứ nghĩ chẳng còn chuyện kinh khủng nào hơn chứ" - Shinichi đổ mồ hôi hột. (haizzz, thấy tội lỗi quá, thay đổi cốt truyện của bác A.G 180 độ)


Vâng, là 4 người này đấy ạ.


- " Hình như có ai đó đang chửi xéo em thì phải?" - Shiho vừa nói vừa tặng cho Shinichi 1 cái liếc mắt cực kỳ thẳng và cũng cực kỳ sắc.


- "Thôi, bây giờ làm sao đây?" Sonoko hỏi


- Thì mình cứ đi theo họ xem sao – Shinichi đưa ra ý kiến ? ”Chúng ta cứ giả vờ không nhớ gì chỉ có Kaito nhớ được chút ít, ra đó hỏi sau. ”


- "Ừ thế đi, nhưng ra ngoài đó phải cư xử như tiểu thư, công tử hả? Hình như Shinichi là thái tử thì phải?” - Aoko hỏi


- "Thôi ra đi kẻo ổng nghi ngờ" - cả đám đồng ý


- "Ê, thế ở thế giới hiện tại thì làm sao?" - Ran hỏi


- "Chắc không sao, chúng ta xin đi đến 3 ngày mà. Trong 3  ngày cố gắng tìm cách trở về là được." - Shinichi trả lời (đâu dễ thế anh, anh còn phải ở đây dài dài nếu k0 thì fic viết cái gì J)


Cuộc bàn tán của họ kết thúc trong vòng 15 phút và cũng không ai để ý thấy có 2 người nào đó đang rình và nghe được tất cả.


- "Thưa thiếu gia Kaito, về được chưa ạ?" - người đàn ông trẻ ban nãy hỏi


- ừ được rồi chúng tôi ra ngay đây – Kaito trả lời


- Mà anh tên gì vậy? - Shinichi lên tiếng


- "Dạ, tiểu nhân là Okiba Subaru (sorry fan của ảnh nha, tại mình ko nghĩ ra cái tên nào hết) 27 tuổi.Vệ sĩ của thái tử Shinichi và hoàng tử Conan. Mà sao người không nhớ ạ” – Subaru ngơ ngác hỏi


- Ak chúng tôi không cẩn thận bị ngã nên không nhớ gì, chỉ có tên kia nhớ chút _Shinichi vừa nói vừa chỉ về phía Kaito


- Thảo nào mọi người lại cư xử lạ vậy. Thôi, bây giờ mọi người lên xe ngựa đi về kẻo đại nhân và hoàng thượng la tiểu nhân, đi trên xe rồi từ từ nói


Mọi người đành phải nghe lời thôi, cả đám trèo lên xe đi về...đâu ai biết đâu (trừ tác giả)


- "À, thế  này thì tối nay các vị có đi bắt KID không ạ?"-Subaru hỏi


- "Hả, KID???"-cả đám la lên kể cả Kaito


- "Vâng, KID là 1 tên trộm..." – Subaru đang nói thì bị cắt lời


- " akak anh không cần nói nữa đâu. Em …à… ta biết KID là ai mà!" - Conan vẫn đang trong quá trình cố thích nghi với kiểu nói chuyện như vậy


- "Vậy là mọi người nhớ ra rồi hả? - Subaru reo lên


- "Được chút chút" - Makoto trả lời cộc lốc


Shinichi kéo Kaito sang 1 bên hỏi nhỏ:


- "Này, ở đây ngươi cũng lộng hành là sao hả tên đạo chích kia?"


- "Sao...sao tớ biết được chứ, này lỡ ai nghe được thì sao?!"


Suốt chuyến đi về, Subaru kể cho cả đám nghe tất cả mọi chuyện:


Đây là vương quốc Sakura năm XXXX dưới sự trị vì của đức vua Hiroshi  Agasa. 3 gia tộc mạnh nhất trong vương quốc là Kudo, Kuroba và Mori. Tất cả nhóm đều được đính hôn từ nhỏ (hôn phu của Haibara sẽ xuất hiện sau, và có lẽ Hakuba sung sướng nhất). Anh cũng yêu cầu họ chuyển lại cách xưng hô cho hợp. Đường xá ở đây và nhà cửa khác xa ở thế giới hiện tại.


- "Cho em...uhm ta hỏi, ban nãy anh... ngươi nói sắp đến ngày trọng đại gì gì đó, có liên quan đến ta hả?" - Ran vẫn chưa quen với cái kiểu xưng hô này.


- "Vâng, cả thái tử nữa, mọi người rất mong chờ ngày này, nhưng mọi người thế này chắc phải hoãn lại thôi. Hazz!” -  Subaru nói kèm theo tiếng thở dài "...ngày đó là..."
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:45

Chap 2 (part 1): Bí mật của KID

- ..."Liên quan lắm ạ, cả thái tử Shinichi nữa...Hazzzzz!" anh thở dài "...chắc phải hoãn rồi...!"

- "Rốt cuộc là cái ngày gì chứ? Anh nói nhanh đi, chả lẽ ngày cưới của họ?" - haizzz, cái tính không chờ đợi được lâu của Heiji tái phát rồi.

- "Thì là như vậy mà! Sao thiếu gia đoán hay vậy?" - Subaru thừa nhận và cũng đồng thời thắc mắc

- "CÁI GÌ?????????" - Shinichi và Ran hét lên (lại còn nhằm mỗi người 1 bên tai của anh Subaru nữa chớ, quả này anh ý không điếc mới lạ), nhìn nhau rồi đỏ mặt tưng bừng.

- "Ô hô, cái vụ này được nè, nhớ mời nha!" - Kaito nói và được thưởng một cái cốc đầu đau điếng từ Shinichi (haha, cho chừa) 

- "Mình đợi cái ngày này lâu lắm rồi, dù gì Shinichi cũng tỏ tình với Ran rồi mà!" - Sonoko reo lên, mắt long lanh tưởng tượng

- " Tớ mới có 17 tuổi thôi, cưới xin gì chớ!" - mặt Ran khỏi phải nói làm anh em với cà chua được rùi

-  "Dạ, chắc tiểu thư không nhớ chứ ở đây trên 13 tuổi là cưới được rồi. Các vị ở đây trừ hoàng tử và tiểu thư Sakura ra thì chắc ai cũng sắp làm đám cưới rồi đó." - Subaru nói xong liền lấy tay bịt tai lại vì rút kinh nghiệm lần trước (khôn đó[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 71)

- "HẢ?????????"-không ngoài dự đoán, cả đám hét lên, chỉ có điều là âm lượng gấp 5,6 lần ban nãy thôi.

- "Có thế chứ, haha"-và ngay tức khắc nhận được 8 cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu

- "Này, chuyện thế mà anh đem ra đùa được à!" - Ran đưa tay lên doạ Shinichi

- "Ơ, có qua có lại thôi mà!"-vừa nói xong thì nhận được một cái cốc đầu từ Kaito 

- "Có qua có lại nè!"-Kaito gắt lên

- "Thôi, tiểu nhan xin can. Thái tử, tuần trước đại nhân cũng  vào khu rừng đó và bị y như mọi người vậy, thật khó hiểu!"

- "Đại nhân? Cha ta hả!" - Shinichi hỏi

- "Vậy là người nhớ rồi hả?"-Subaru reo lên

- " Chưa... ta chưa nhớ hết được!" - Shinichi xua tay

Bỗng... KÉTTTTT

- "Mời các vị xuống, đến phủ  Kudo rồi ạ!"-Subaru kính cẩn nói

Mọi người bước xuống, trố mắt ngạc nhiên nhìn căn nhà kiểu cổ xưa hay nhìn thấy trong phim còn Shinichi và Conan cùng nghĩ"Trời, căn biệt thự bự chảng của nhà mình bị thay bằng cái nhà cổ lỗ sĩ này á!" và .....

- "BÉ SHIN, BÉ CONAN về rồi ak?" - Bà phu nhân Yukiko Kudo gọi làm cho Shinichi và Conan rùng mình, nổi hết da gà và có linh cảm không hay. Đúng như dự đoán (hai ảnh phải cho đi dự đoán cảnh báo song thần mới đúng nghiệp vụ) bà Yukiko chạy đến ôm chầm lấy hai đứa con trai "bé bỏng" có chiều cao không bằng nhau của mình (ặc, tội nghiệp hai người đó quá, xin chìa bùn và thành thật chia bùn)



*************************************************************************************************


Chap 2 (part 2):


- "HẢ? M... mẹ ?"-  Cả hai cùng cố đẩy bà mẹ yêu quái...à nhầm yêu dấu của mình ra.

- "Ở đây nào mẹ cũng thế à, khổ quá cơ!!?" - Cả hai anh em đều cùng suy nghĩ.

- "Dạ bẩm phu nhân, tha lỗi cho tiểu nhân không bảo vệ mọi người, mọi người đều bị giống đại nhân ạ" - Subaru cúi đầu nói.

- "Hả, vừa rồi là cha các con, bây giờ lại đến mấy đứa."-bà nói rồi quay sang Subaru " cậu không có lỗi đâu. Đi gọi đại nhân Kuroba đến đây."

- "Vâng, chào phu nhân!"- nói rồi cậu phi lên con ngựa gần đó phi thẳng làm cả đám lơ ngơ như bò đeo nơ

- "Hở đại nhân Kuroba? Cha cháu ạ?- Kaito ngạc nhiên hỏi

- "Uhm, cha cháu chứ cháu nghĩ là ai ai?" _ Yukiko tỉnh queo "Chắc mấy đứa ngạc nhiên hả? Thôi mấy đứa vào phủ đi lát có gì nói sau." 
- "À vâng" - cả đám lủi thủi đi vào nhà và mang theo 1 đóng thắc mắc


***Trong phòng khách phủ Kudo***


- "Anh Yusaku ơi! " - bà Yukiko gọi,tất nhiên theo sau bà vẫn là nhóm"lạc đường" 

- "Ơ, Shinichi, Conan, mấy đứa...sao nói là về từ tối qua mà bây giờ mới về?"-Ông Yusaku hỏi

- "Anh à, tụi nó không phải... uhm, tụi nó cũng bị giống như anh đó" - Yukiko không biết giải thích với chồng làm sao nữa (Xin thông báo là triệu chứng của cả nhóm hiện giờ Y học ak nhầm tác giả vẫn chưa xác định được là loại bệnh gì nên vô phương cứu chữaTạm thời chẩn đoán nguyên nhân là do tác giả [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 24)

- "Hở, làm sao mà tụi nó..." - có vẻ như ông Yusaku đang sock

CẠCH...

- "Có chuyện gì vậy?" - Ông Toichi bước vào phòng nói

- "Hở...b...b...ba???" - Kaito trố mắt nhìn ông, cả đám kia ngạc nhiên không kém.

-"Chẳng phải ba mất tích cách đây gần 10 năm rồi sao?" - Kaito kinh ngạc khi nhận ra người đứng trước mặt cậu không phải ai xa lạ mà chính là ông ba mất tích của cậu

- "Anh Kudo, chẳng nhẽ... chúng nó giống anh và tôi?"-Toichi đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cậu con trai.

- "Uhm, mấy đứa ngồi xuống kể cho chúng ta nghe!"- ông Yusaku đã lấy lại bình tĩnh.

- "Ấy, để cô kêu đồ ăn đã, chắc mấy đứa cũng đói!"

Thế là cả đám vừa ăn vừa kể cho ba vị người lớn nghe chuyện gì xảy ra với chúng.

- "Vậy là ba và chú Toichi cũng như bọn con?!" - Shinichi hỏi

- "Ừ, nhưng chú bị kẹt ở đây 10 năm trước rồi, còn cha cháu mới đến tuần trước."-ông Toichi giải thích"Còn mẹ cháu là người ở đây."

- "Nhưng làm thế nào mà chúng ta tới được đây thế?"-Conan thắc mắc

- "Không biết nữa!"-Yusaku cộc lốc

- "Thế bác tính vụ cưới của anh chị thế nào ạ!"-Haibara nhanh nhảu hỏi(đúng vấn đề rùi) và làm 2 người ai-cũng-biết-là-ai đang uống nước thì ho sặc sụa(xem ra Haibara hỏi đúng vấn đề nhỉ?)

- Theo bác thì nên để đi không thôi người khác nghi ngờ! Dù gì thì Shinichi vẫn là thái tử!"-Bà Yukiko tìm đại 1 lý do chứ thật ra bà đợi từ lâu rồi

- "Nhưng ý của hai đứa thế nào?Hai đứa không đồng ý thì thôi!" - Và Yusaku nhận được cái lườm sắc lẹm của Yukiko(và mình nữa)

Shinichi đang định từ chối vì cậu biết Ran chưa sẵn sàng đâu nhưng cậu chẳng muốn thế, nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì...

- "Nếu cần thiết thì con ...đồng ý!" - Ran nói và cúi xuống để che cái mặt "trái táo chín sắp rụng đến nơi". Còn Shinichi thì há hốc mồm ngạc nhiên (Mất hình tượng quá)

- "Ôoooooooo!" - Cả đám rú lên nhưng im ngay vì nhận được cái nhìn viên đạn của Shinichi

- "Còn con thì sao hả bé Shin?!" - bà Yukiko hỏi với đôi mắt cún con

- "Uhm...uhm, con đồng ý!" - Shinichi trả lời luôn như sợ ai cướp mất lời nói của mình.

- "Hoan hô, chúc mừng đôi vợ chồng trẻ!"-Sonoko hình như hơi quá làm Shinran thành cà chua 

- "Ô hô, nhớ mời bọn này nha!" - Kaito nói "Còn bây giờ ba ra đây với con 1 chút."- nói xong cậu kéo tay ba cậu đi


***Ngoài vườn nhà Shinichi***


 - "Sao thế con ?"-ông Toichi bình thản hỏi

- "KID ở đây là ba phải không?" - Kaito hỏi ông Toichi

- "Biết ngay là con hỏi câu này mà!" - ông cười nói "Ừ, thế tối nay con có muốn đi trộm thay ba không? phải tìm cho được viên kim cương đó thì mới về nhà được. Thế nào con trai?"

- "Thôi, con không thuộc đường xá ở đây nên tối nay con không tranh công với ba đâu, nhưng lần sau thì...?" - Kaito từ chối

- cái thằng..! - ông xoa đầu Kaito

- "Xin lỗi con, ba đến đây vì còn 1 việc nữa phải làm, con trai ạ!" - ông nghĩ thầm


END CHAP 2
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:46

Chap 3(part 1): Thăm quan nước Phù Tang

***Tiếp tục với câu chuyện trong phòng khách nhà Shinichi nào***

- "Này, cậu ấy làm sao thế?" - Hakuba tò mò hỏi các bạn mình

- Thế 10 năm không gặp ba mình cậu có thế k0? Tò mò. - Shiho nói Hakuba

- "Cứ để cậu ấy nói chuyện với ba mình đi, mình vẫn thấy chuyện này khó hiểu quá" - Ran thì thật sự biết ơn Kaito đã phá vây cho mình

- "Hình như bác nói là bác đi điều tra gì mà, sao bác lại ở đây được?" - Haibara lên tiếng hỏi ông bác của mình

- Không có gì đâu ta trốn mấy cánh nhà báo và bên nhà xuất bản ý mà, nên tiện thể vào rừng chơi một chuyến - ông Yusaku cười trừ

- "Hơ hơ, vậy là ba trốn mọi người đi chơi 1 mình ak? Mà ba đi đâu sao không rủ con đi nữa?" - Conan bực 

mình, dù gì cậu cũng là 1 đứa con nít  6 tuổi thôi mà

- "Tại ba tính đi rồi chiều về thôi, thế rồi trời mưa và lạc đến đây từ lúc nào không biết  - Ông  giải thích

- "À ra thế!" - Shinichi phán 1 câu đương nhiên thế >.<

- "mà thôi mấy đứa cứ để cha con họ nói chuyện vói nhau đi, thế bây giờ mấy nhóc về nhà chứ hay ở đây?"-

ông Yusaku lái sang chuyện khác

- "Thôi cứ nhà ai người nấy về chú ạ. Chứ tự nhiên cả đám ở lại đây dễ ngây nghi ngờ lắm!"- Heiji không 

muốn bị ai phát hiện ra chuyện này cả

- "Thế cũng được ạ, với lại cháu cũng muốn xem nhà cháu như thế nào!"-Kazuha tiếp lời

- "Nhưng mấy cậu phải tới đây thường xuyên đó, ở nhà mọi người hỏi không trả lời được lộ là chắc"-Shinichi nhắc nhở

- "Vậy để cô kêu người sang đón mấy đứa về." Bà Yukiko nói rồi đứng lên đi ra ngoài

- Ak mà Ran, Sakura này, Ông Mori ở đây là tổng thanh tra của toàn nước Phù Tang đó!"- Yusaku bật mí cho hai chị em Ran(mình chẳng biết có cái chức này không ?chế đại vậy) "

- "HẢ, ba mới tới chức thanh tra thôi mà, sao lên nhanh vậy ta! " - Sakura reo lên

- "Uả, chú nói nước Phù Tang là sao ạ ?"-Ran thắc mắc

- "Ở đây tuy là thế kỉ 21 nhưng ở đây còn lạc hậu lắm!" - ông Toichi bước vào, theo sau là Kaito

- "Ơ, nhưng cháu thấy có cả tinh thể lỏng với cả IP nữa nè, có cả Iternet nữa! Chúng đâu phải đồ cổ đâu?"-

Makoto thắc mắc

- "Ta cũng không hiểu nữa, ngay cả chú Kuroba sống ở đây gần 10 năm còn không biết nữa là." - Ông 

Yusaku không thể giải thích được cái chuyện này

-"Chuyện vậy rồi thì mấy đứa cứ ở tạm đã, sau này tính sau vậy, còn bây giờ các cháu phải cư xử như mọi 

người.Bình thường thì gọi ta bằng chú, nhưng ra ngoài đường thì gọi bằng đại nhân Kuroba đi, ông Yusaku 

cũng thế. Các cháu chỉ được gọi như bình thường với cha mẹ thôi! Đường xá cũng không biết thì cứ tìm hiểu 

dần dần. Còn chuyện đi học thì thế nào nhỉ?"- Ông Toichi tuông ra 1 tràng (dài hơi quá!!![Long Fic] Trở về thế kỷ 21 4)

- "Thì để tụi nó học bình thường thôi! Trường vẫn như vậy nhưng chỉ có cái là cổ hơn thôi!"-rồi ông quay 

sang nhóm Shinichi: "Thế nào hả, ta nghĩ chắc ổn thôi. Ở đây có thủ đô là Kyoto chứ không phải Tokyo đâu 

nhé. 

- Nhà ta và các cháu đều ở Kyoto trừ nhà của họ Sarugu là ở Tokyo và Heiji, Kazuha ở Osaka nhưng đều có 

nhà riêng ở đây hết. Thôi để ta lấy đồ cho mấy đứa mặc!"


- "DẠ!" - cả đám vẫn đang cố tiêu hóa mớ thông tin từ nãy đến giờ nên trả lời như 1 lũ robot


Khoảng 20 phút sau, cả nhom trông chẳng khác gì người ở đây cả! Mấy đứa con gái trông xinh khỏi nói lun

- "Mấy đứa ơi, có người tới đón này!" - bà Yukiko gọi cả đám khi có  vài chiếc kiệu cộng thêm mấy con ngựa 

tới. Cả đám chào người lớn rồi bước ra khỏi phòng thì bỗng đám con trai khựng lại

- "Cô...à phu nhân ơi, tụi con cưỡi ngựa về ạ? -nét  mặt Heiji có vẻ khác bình thường

- Ừ - bà Yukiko thản nhiên đáp mà không để ý đến sắc mặt của mấy cậu nhóc đã tái đi

- "Nhưng phu nhân ơi! Con ...con...chưa...chưa BAO GIỜ cưỡi ngựa!" - Heiji run run nói
Cả Makoto, Kaito, Hakuba cũng đồng tình gật đầu đi làm mấy đứa con gái muốn bò lăn ra cười 

- "Không sao đâu, dễ lắm. Shinichi với Conan cũng tập đi nhé!"-Bà nói rồi nháy mắt tinh nghịch

- "Mình chẳng thấy dễ tý nào!"-Kaito rên lên

- "Thôi, cô Yukiko giỡn đó, mấy đứa đi xe về đi. Mai sang đây chú chỉ cho!" - ông Yusaku bây giờ trong mắt đám con trai à 1 vị cứu tinh đáng quý

- "Dạ, vậy tụi con về nha, chào mọi người"-cả đám nói rồi ra xe về

***Sáng hôm sau, tại phủ Kudo***

- "HI! Mình tới rồi đây! Biết ngay cậu ở đây mà" - khỏi cần đoán cũng biết đây là tiếng của Heiji
- "Chưa thấy người đã thấy tiếng, em bó tay anh rồi!" - Conan cười khì khi Heiji bước vào

- "Cái thằng nhóc con này!" - Cậu xoa đầu Conan

- "Mấy bà chằn kia chưa tới nữa hả? Đúng là lề mề mà" - Kaito xem ra có gan lắm mới dám nói thế

Trong lúc đó, Shinichi và Heiji toát mồ hôi hột, nét mặt tái đi miệng lắp bắp: "Kaito...Kaito..."

- Mấy cậu sao thế? Sao tự nhiên lạ vậy? - Kaito vẫn ngây thơ hỏi thăm 2 anh bạn của mình và cảm thấy lành 

lạnh nhưng không quan tâm

- Kaito...chúc cậu may mắn!!! Nếu có gì tớ sẽ cầu nguyện cho cậu bình an - Shinichi vừa nói vừa làm động tác 

chắp tay cầu  nguyện. Amen!!!

- Tớ cũng sẽ cầu cho cậu tai qua nạn khỏi. Mô phật! -  câu này là Heiji (giờ mới biết a Heiji nhà mềnh theo 

đạo phật[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 24)

- Hở? có chuyện gì xảy ra vậy? Kaito hỏi nhưng tự nhiên lại đổ mồ hôi hột (xem ra anh ý vẫn còn ngây thơ 

lém)

- Cậu/anh quay lại đằng sau thì biết. - Hakuba và Conan nhẹ nhàng nói với Kaito

Kaito nuốt nước bọt đánh "ực" cái rồi run run quay lại đằng sau thì thấy một luồng sát khí xộc thẳng đến chỗ 

cậu (chết chưa lúc nãy có dấu hiệu rùi mà còn không biết chạy, quả này cho anh te tua). Đằng sau anh là 6 vị 

tiểu thư với cái nhìn hình viên đạn và ánh mắt tóe lửa nhắm thẳng đến Kaito.

- Các cậu đến từ khi nào vậy? - kaito bạo gan hỏi

- Đủ lâu để nghe cậu nói xấu bọn này - Shiho hăm giọng đe dọa

- " Ấy, ý tớ nói là mấy bà chằ.... à không là tiểu thư xinh đẹp đã xuất hiện rùi làm tớ chờ mãi?!" - Kaitto lập tức 

đổi lại lời nói 

- Cậu đừng nói nhiều vô ích - Aoko xem ra vẫn chưa bớt giận

- Vậy chẳng hay công tử Kaito thích dùng võ  (có Ran, Kazuha và Sakura - vần ghê [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 15) hay muốn 1 liều thuốc 

của chị  Shiho cho nhẹ nhàng vậy? -  Haibara hỏi Kaito mà mặt đỏ gay vì nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt của 

cậu, tất nhiên đám khán giả kia cũng vậy. [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 24

- Thôi các cậu tha cho nó đi, chúng ta còn phải đi xem xét chỗ này nữa mà. - Shinichi nói xong thì kéo Ran 

đi, Heiji, Makoto và Hakuba làm tương tự với Kazuha, Sonoko và Shiho, Haibara cũng quay lưng đi, Conan 

thì đẩy lưng Sakura, Aoko đe dọa với Kaito "Cậu cứ cẩn thận đấy!" rồi cũng đi thẳng chỉ để lại siêu trộm của 

chúng ta méo mặt. [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 23

- "Thôi, chúng ta đi mau đi, chiều để cho mấy đứa học cưỡi ngựa nữa!"-hôm nay bà Yukiko sẽ dắt cả đám đi 

thăm quan thành phố.

- "Dạ!" - cả đám reo lên

***Trên đường ra trung tâm thành phố chơi***

- "Hình như mình thấy không có gì khác ở Tokyo bình thường lắm nhỉ?" - Kaito lên tiếng
- "Ừ, kể cả mấy tờ báo về KID này nữa!" - Hakuba nhận được ngay 1 cái nhéo đau điếng của Kaito

- "Xin lỗi, mọi người cho chúng tôi kiểm tra người!"-1 vị cảnh sát tiến đến khi cả bọn đang tính bước vào 

trung tâm thương mại Tokyo.

- "Có chuyện gì sao?" - bà Kudo hỏi 

- "Thái tử?Cháu làm gì ở đây thế?"-1 người đàn ông to béo tiến đến chỗ Shinichi". Có cả các cháu và phu nhân Kudo nữa sao?"

- "À, chào anh Megune, tôi dẫn các cháu nó đi chơi ấy mà !" - Yukiko giải thích

- "A!Chaaaaa!" - Sakura reo lên khi thấy cha mình đang đứng đằng kia

Ông Mori ôm cô con gái lên rồi nói với anh cảnh sát

- "Koijima, cậu không cần kiểm tra mấy người này đâu. Là phu nhân Kudo, Thái tử và các bạn của chúng và 

con tôi đó?"

- "Hả?" - anh cảnh sát ban nãy quay sang đám Shinichi "Xin thất lễ với phu nhân và các vị tôi không nhận ra 

mọi người."

- "Dạ ...ak ...không sao đâu mà!" - Ran nói rồi xua xua tay, cô thật sự rất ngại khi mọi người ai cũng lễ phép 

với mình như vậy

- "Có chuyện gì hả bác... uhm đại nhân Mori?"-Shinichi hỏi 

- "À, ban nãy có một vụ án mạng và vụ trộm, có vẻ như liên quan đến nhau. Ta cũng nói với ông Kudo rồi 
nhưng lát ông ấy mới đến được!"-ông Mori nói tỉnh như không
- "CÁI GÌ???" - cả đám con gái hét lên

- "Các cậu vặn nhỏ volume xuống được không?" - Kaito hình như vẫy chưa chừa thì phải (*quắc mắt* kệ ta 

liên quan chi đến mi? *Xắn tay áo* ta còn chưa xử tội mi vụ ban nãy. Tác giả *cầm dép* zọt lẹ)

- "OMG! Chúa ơi! Shinichi, sao anh đi đến đâu là ở đó có người chết vậy chứ, cứ như cái nam châm hút án 

mạng vậy"-Ran chịu thua "cục nam châm hút xác chết" này

- "Ôi không Kaito! Sao anh cứ như cái nam châm hút trộm thế hả? đi đến đâu là có trộm đến đó!"-Aoko 

botay.com với Kaito - "nam châm hút trộm"

Thế là hai anh chàng "nam châm" của chúng ta chỉ biết im lặng không hé răng 1 lời cho đến khi...

"Thế mấy vụ đó thế nào ạ?"-Heiji cứu 2 cậu bạn khỏi căn bệnh câm mạn tính......

(haha! Cốp! ui đa! *tay xoa xoa cục u* Ai to gan dám đánh ta vậy? - Tác giả gào lên. Là ta nè - Shin và Kid 

đồng thanh - Sao cưng muốn gì đây? *tiến lại gần*. Tác giả *Toát mồ hôi hột*vọt lẹ)
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:49

Ngoại chuyện 1

Part 1: Buổi cầu hôn của ... và Ran




Tối ngày hôm đó, Ran nhận được 1 bức thư của...bí mật với nội dung như sau:


"Ngày mai anh đợi em lúc 8p.m ở quán cà phê Poirot nhé!" 


"Ơ, tự nhiên anh ấy hẹn riêng mình ra đấy làm gì nhỉ?" - Ran không khỏi thắc mắc 


Thế nhưng 8 p.m hôm sau cô vẫn đến chỗ hẹn (tất nhiên là 1 mình)


8p.m, quán cà phê Poirot


"Ran-chan, anh ở đây này!"-cậu ta vẫy tay 


"Ơ chào anh! Anh đợi em lâu chưa?- Ran kéo nghế ngồi và cười với cậu . 



Ờ anh cũng vừa mới tới thôi. Em gọi đồ ăn hay đồ uống gì đi." -cậu ngượng ngùng đáp lại Ran

Ran kêu 1 ly nước chanh 


Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Không chỉ để mời em uống nước thế này chứ? Anh cứ nói 

đi"- Ran đi thẳng vào vấn đề

"Uhm, Ran ... Em nghe anh nói việc này...."

"Vâng, em vẫn nghe mà!"

"Anh....anh....yêu em Ran à...."

Part 2: buổi cầu hôn của ... và Ran



"Uhm... Ran... Anh..." - cậu lắp bắp"Anh yêu em, Ran"


"Anh Araide..." (hế biết ai rùi nhé) - Ran lúng túng không biết trả lời thế nào bởi vì cô đã yêu một 

người và mãi mãi chỉ 1 người ấy thôi(ai vậy ta? Bốp! - Sao thế sao lại đánh em? Em có là gì 

anh đâu - Tác giả la lên . Mi dám lơ ta đó là tội thứ nhất, dám để đứa khác tỏ tình với Ran là tội thứ 

hai, mún nữa không? - Shin hăm giọng dọa. Ế em kiện anh bạo hành trẻ em nha! Chị Ra...Ưm...Ưm. Mi muốn chết hả? - Shin. Dạ không *ấm ức*)



"Anh biết là em thích Kudo-kun nhưng cậu ấy  lúc nào cũng làm em lo lắng, lúc nào cũng bỏ măc 



em, cậu ta không xứng đáng, em có thể cho anh 1 cơ hội được không, Ran!" - Araide có thuyết phục Ran



- "Em...em xin lỗi... nhưng...Em...Shinichi... cậu...cậu ấy..." - Ran nói mà nước mắt rưng rưng 



- "Cậu ta luôn bỏ em đi biền biệt cơ mà..."



- "Cậu ta có liên lạc cho em cũng trả lời qua loa xong chuyện cơ mà..."



- "Vì cậu ta mà em khóc biết bao nhiêu nước mắt..."



- "Cậu ta đâu có quan tâm tới em đâu Ran!" Araide càng nói thì nước mắt Ran không biết vì sao cứ 

thi nhau đua chảy xuống má cô


"Em...xin lỗi" - Ran nấc lên rồi đứng lên bỏ chạy, hình như Araide đang mỉm cười ?!?  Bỗng...


Đằng xa, có một anh chàng vô cùng quen thuộc của chúng ta chạy đến ôm chầm lấy cô.


***15 phút trước đó, tại nhà Shinichi***


"Shinichi, anh làm cái quái gì ở đây thế hả?" - Haibara chạy vào và hét lên khi thấy Shinichi còn đọc  Sherlock Home  (tác giả chẩn đoán lâm sàng anh Shin của chúng ta mắc bệnh nghiện Home thời kỳ cuối và vô phương cứu chữa. potay)

- "Có chuyện gì vậy Haibara?!" - mắt Shinichi vẫn không rời cuốn sách 1 mm


- "Ran... anh Tomoaki đang tỏ tình với cậu ấy kìa."-Haibara hét lên


- "Uhm..."-Shinichi vẫn tập trung vô chuyên môn, 5 giây sau"CÁI GÌ??? RAN ĐANG Ở ĐÂU???"-cậu quăng luôn quyển sách xuống đất và hét lên với Haibara(tội quyển sách...và cái tai của 

Haibara)


- "Ở quán cà phê Poirot dưới nhà Ran đó, anh có đến đó không?"-Cô nhỏ nhẹ


Shinichi không trả lời Haibara, tim cậu như muốn bay ra ngoài. Chạy nhanh đến chỗ Ran, cậu chỉ 

kịp xỏ đôi dày mà không mặc áo khoác. Trời đổ tuyết, đúng rồi, đang là tháng 12 mà.


"Ran sẽ từ chối thôi, nhất định là thế." - cậu nghĩ "Không được đồng ý Ran, anh xin em. Nhưng 

mình làm gì có quyền ép Ran" - đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy.

Đằng xa, cậu nhìn thấy Ran đang chạy và nước mắt cô cứ chảy. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy 

đến và ôm cô vào lòng. (Hề anh nỳ hum nay bạo ghê ta?[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 24

- "Shinichi!" - Ran ngạc nhiên

- "Ừ, anh đây, chuyện gì vậy?" - Shinichi hình như không để ý cách cậu xưng hô với Ran và bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ


- "Shin...ichi,"-Rồi như hiểu ra (chị hiểu gì ế? kể em với),Ran cười "Uhm, em sẽ kể nhưng anh 

không lạnh à?!"-Ran nói rồi lấy chiếc khăn quàng cổ của mình choàng lên cổ Shinichi (phát huy 

trí tưởng tượng phong phú đi các bạn, chăm uống fristy vào nhé!!!)

Part 3: Buổi cầu hôn của ... và Ran



Bao nhiêu con mắt của một cơ số người mở to hết cỡ như không tin chuyện gì đang xảy 

ra, nhanh tay chụp mấy kiểu ảnh, một lúc sau mọi người vỗ tay ầm ầm (tất nhiên 2 nhân 

vật của chúng ta không có tâm trí đâu mà để ý nên không biết. Thôi quả này thành Hotnews của đài BBC rồi)

Bây giờ thì mặt cả hai đỏ tưng bừng, Shinichi mới phát hiện ra mình đang mặc mỗi cái quần jean và cái áo cộc tay nhưng cậu vẫn chối...( potay.com với anh này bệnh hết 

chỗ nói, lo mất người iu quá quên mặc đồ, may mà ảnh còn mặc được cái quần jean với 

áo cộc tay chứ mặc bộ đồ ngủ thì em giơ 2 tay hàng)

- "Anh không lạnh đâu mà, Ran lấy đi không về bị bệnh đó!" - thế nhưng cơ thể cậu đang 

phản chủ, và nó run lên cầm cậm


"Thế mà nói là không lạnh, bướng quá đi. Lên nhà em đi cho ấm!"-không đợi câu trả lời 

của Shinichi, cô kéo tay cậu đi


"Uả, anh Tomoaki đâu rồi?!"-Shinichi ngoái lại nhìn 



"Em không biết, chắc ảnh đi rồi, thôi mình đi!"-Ran bây giờ mới để ý rằng Araide đi mất 

tiêu từ đời nào mà cô lại không thấy vì Shinichi và Ran đứng gần cửa mà.



***Trên nhà Ran***



"Phù, ấm thiệt!"-Shinichi thổi thổi cái tay lạnh băng của mình


"Uả, ba đâu rồi, hôm nay được nghỉ mà ta?!"-Ran thắc mắc "À, Shinichi, anh uống cacao 

nóng nhé, cho nó ấm!-Cô hỏi rồi chạy vào phòng lấy cái chăn cho Shinichi cuốn vào 

người


"Không cần đâu!"-Shinichi kéo tay Ran ôm vào người"Có Ran là anh hết lạnh rồi!"(ái chà, tình củm ghớm nhỉ)


Ran cũng dụi đầu vào cơ thể lạnh buốt của Shinichi


"Ban nãy anh Tomoaki nói gì mà làm em khóc thế?"-Shinichi đẩy nhẹ Ran ra vì sợ cô 

lạnh 


"Tại... tại ảnh nói là..."-Ran không dám nói thẳng ra sợ Shinichi sẽ buồn


"Ảnh tỏ tình với em chứ gì, nhưng mà thế sao lại khóc?"-Shinichi đi thẳng luôn vào vấn 

đề


"Nhưng... ảnh nói là anh cứ bỏ em đi suốt, làm em lo lắng, anh không !"-Ran nói tới 

đây là nước mắt lại trào ra


"Ran, đừng khóc mà. Anh xin lỗi mà, anh... anh yêu em nhiều lắm!"-Shinichi lấy hết 

can đảm để nói rồi ôm Ran vào lòng. Từ lúc tỏ tình với Ran ở London (hế nói trơn quá 

ha chả bù trong DC), cậu và Ran cũng chỉ gọi là hơn mực bạn bè tý xíu thôi.



"Em cũng vậy, Shinichi có bao giờ bỏ rơi em đâu!"-Ran gạt nước mắt rồi cười với cậu


"Vậy bây giờ em phải gọi anh xưng em đi ha!"-Cậu hỏi nhưng cười rất chi là gian

"Ơ cái anh này, nãy giờ người ta mãi rùi  bây giờ còn hỏi."-Ran mắng đùa: Shinichi"Anh 

ở đây ăn tối luôn đi hay là về thay đồ?"

"Ờ hay em về chung với anh đi rồi hai đứa ra công viên đi dạo!"


"Ok"



***30phút sau trên đường ra công viên Beika***



Cặp đôi của chúng ta đang nắm tay đi dạo và nói chuyện thì ... gặp Araide và ông Mori.


"Ê, cái thằng nhóc đáng ghét kia (giống DC nhỉ), mày tính dẫn con gái cưng của tao thế hả, bỏ tay nó ra coi"-Ông Mori mắt long lên sòng sọc 


Shinichi và Ran liền bỏ tay nhau ra, riêng Shinichi liếc nhìn "đối thủ" với ánh mắt không thể thân thiện hơn


"Cái gì mà nhìn anh kinh thế?"-Araide chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả


"Tôi còn chưa xử anh cái vụ nói xấu tôi và làm Ran khóc nữa chứ mà còn hỏi hả" - 

Shinichi bây giờ có thể coi nóng ngang Hỏa Diệm Sơn của Ngưu Ma Vương (Tây du ký 

roài)

"HẢ???Hồi nào???"-Araide hét lên khi thấy mình bị đổ tội


"Thôi Shinichi, anh đừng nhắc đến nữa nhắc đến nữa đâu!"-Ran giữ chặt tay Shinichi lại 

vì ai biết đâu đấy, cậu lại phóng lên "xử  đẹp" Araide thì chết (không chết đâu ảnh chỉ 

ngồi tù thoai, và chúng ta sẽ chả có gì để đọc)



"Hai cái đứa này, xưng hô kiểu gì thế hả? Bỏ tay ra coi Ran, nhìn ngứa mắt quá ." - Ông Mori vẫn không để Shinichi đụng vào Ran(cái ông này vô duyên quá đi)(Ran 



cầm tay Shinichi chứ bộ)

Đằng xa, có một đám người chạy đến, 1 người phụ nữ còn cầm trên tay 1 cái máy ảnh kiêm camera nữa.

Part 4: Buổi cầu hôn rắc rối của Shinichi



Đám người đó có hai bà (Eri & Yukiko: ko được gọi là bà)...ok, hai cô Yukiko 

và Eri, Heiji, Kaito, Hakuba, Makoto, Conan, Sakura, Kazuha, Shiho, 

Haibara và Sonoko. 


"Mấy cậu làm gì ở đây thế, còn cô và mẹ nữa???"-Shinichi và Ran đồng thanh 

tập 1

"Ờ thì ... "-bà... cô Yukiko lắp bắp


"Chẳng nhẽ...VỤ NÀY LÀ DO CÔ,MẸ VỚI MẤY CẬU GÂY RA ?????"- đồng 

thanh tập 2 và  hét lớn làm mọi người vội bịt tai lại.


"Này, vụ gì thế???- ông Mori chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả 


"Cái gì đang xảy ra thế, làm ơn giải thích!"-Araide nói


"Mọi người trả lời mau???"-Shinichi nổi điên đến đỉnh điểm rồi (có 2 cái sừng 

trên đầu Shinichi - niichan rùi)


"Nhanh nếu mấy cậu không muốn ăn đòn."-Ran đưa nắm đấm lên doạ


Cả đám kể cả "hai vị người lớn" và "hai nhóc tì"đang phân vân không biết làm 

sao thì Aoko chạy đến


"Này, mấy cậu đi chơi mà không rủ mình nhé!"-Aoko chạy đến


"Ôi, chơi nỗi gì Aoko, em không thấy cả đám đang phải đối mặt với núi nửa 

ak? "-Kaito than thở (Kaito đã thổ lộ tình cảm của mình khi bị lộ với Aoko nên 

hai người xưng hô thế ko có sao hết, mình sẽ viết vụ này ở ngoại chuyện 2).

"Thôi, tớ kể cho!"-Cả đám quay lại nhìn đại sứ ngoại giao Shiho và gật đầu 

(bây giờ mạng sống  của mọi người phụ thuộc vào chị đó)


"Thế thì em kể nhanh đi, không ngờ em cũng tham gia vụ này đấy!"-Shinichi 

vẫn còn bực vì mình bị xỏ mũi


"Em cũng học tập anh thôi mà, gần mựa thì đen!"-Shiho pháng lại



"Thôi kể nhanh đi!"-Ông Mori giục 



************************************************************

Tiếp ngoại chuyện part 4 nào:


"Thôi kể nhanh đi!"- ông Mori giục


"Vâng..."- và đại diện của bộ ngoại giao bắt đầu thực hiện nhiệm vụ 

của mình..

***Cách đó 2 ngày***

"Các cô gọi chúng cháu có việc gì không ạ?!" - cả đám bước vào 

phòng khách nhà Kudo, mà không có Aoko


"Ừ, mấy đứa ngồi đi!"- Yukiko bưng nước ra


"Cô Eri vừa nghĩ ra 1 vở kịch nho nhỏ nên các cô muốn mấy đứa 

tham gia, được chứ?"- Eri nháy mắt hỏi


" Nhưng vụ gì ạ, tại sao Aoko không được tham gia ạ?"-tất nhiên chỉ 

có thể là Kaito thắc mắc

"Như các cháu biết, bé Shin và bé Ran chúng nó chưa chịu thổ lộ 

tình cảm của mình đúng không?"-Yukiko đi luôn vào vấn đề


"Đâu có cô, hồi ở London Shinichi tỏ tình với Ran rồi mà!"-Sonoko 

là người biết rõ chuyện này nhất
"HẢ???"-cả đám la lên


"Không biết à? À đúng rồi, vụ đó chỉ có cháu, Conan với Haibara 

biết thôi!"-cô cười xoà


"Thế à

~~~~~~~~~~~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:54

CHAP 3 (part 2): Buổi thăm quan rắc rối


..."Chuyện là thế nào ạ?"-Heiji đã giả cứu hai thằng bạn khỏi bệnh câm

"À, nạn nhân là cô Yumi Misaki, hiện đang là nội trợ, đang cấp cứu tại bệnh viện Beika. Lúc 5h sáng nay, 

theo lời chồng nạn nhân, anh Takashi Misaki kể rằng do tối hôm qua đi nhậu về trễ nên ngủ ngoài phòng 

khách, sáng nay thấy nạn nhân hét nên chạy vào phòng thì thấy cánh tay phải của nạn nhân bị đâm, con dao 

đã bị thủ tiêu ngồi gần cửa sổ. Anh ta cũng khai rằng bị mất 1 số nữ trang trong nhà."-ông Megure tuôn 1 

tràng

"Thế còn các nghi phạm?!"-Shinichi đã mở miệng

"Nghi phạm gồm có chồng nạn nhân, anh ta hoàn toàn có thể đâm vợ mình và dựng hiện trường giả. Nghi 

phạm thứ hai là anh hàng xóm, Matsumoto Kudawa, đồng thời cũng là bạn thân từ nhỏ của cặp vợ chồng 

này, anh ta khai là đang ngủ nge thấy tiếng hét thì chạy sang. Nghi phạm thứ ba là cô Starlling Jodie, nhà ở 

tầng 5 trên nhà nạn nhân 1 tầng, cô ta khai là đang xuống cầu thang để đi tập thể dục thì nghe tiếng hét liền 

chạy vào."-Takagi nói với cả nhóm

"CÁI GÌ? CÔ JUDIE LÀ NGHI PHẠM Á???"-cả đám hét lên

"Mấy đứa quen với nghi phạm hả?"-B...(Yuki:e hèm) Cô Yukiko ngạc nhiên

"Hello phu nhân Kudo, I am the teacher English của các cháu, chắc phu nhân không biết tại tôi cũng vừa 

chuyển tới thôi!"- cô Jodie từ đâu bước ra tuôn 1 tràng nửa Anh nữa Vi... Nhật

"Hello Miss"- bà Yukiko không dễ đánh bại đâu nhé

"Cô ra đây với tụi con 1 lát!"-Không để cô Judie trả lời, Conan, Shinichi và Kaito đã kéo Judie đi

***1 góc ai biết góc nào***

"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô là điệp viên của FBI cơ mà!" - Shinichi cáu

"Cái cô này, bộ cô chán sống rồi hả, sếp James mà biết là cô...." - Kaito nói  đồng thời đưa tay gạch ngang cổ 

đe dọa

"Sao cô bất cẩn thế cơ chứ???"-Conan trách

(note: ở đây Shinichi và Kaito là thành viên chính thức của FBI, nhưng ít có nhiệm vụ, 

thường chỉ giúp cảnh sát diều tra thôi, còn Conan đang là tập sự nhí của FBI)

"Ơ ba cái đứa này, chưa nghe cô nói mà đã...Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đồng thời cũng được thăng cấp 

với anh Calme. Chiều nay họp thăng chức đấy, Conan cũng được nhận làm FBI chính thức, hai đứa kia cũng 

được thăng chức. Judie phải nín cười vì 3 bộ mặt nghệch ra của 3 người đồng nghiệp.

"HURA, sorry cô nha, con hấp tấp quá"-Conan xin lỗi rối rít

"Cô ơi chuyển ngày họp đi, chiều nay em bận lắm"-Shinichi nài nỉ mặc kệ ánh nhìn toé lửa của thằng em trai

"Đúng đó cô, chiều nay nó bận dẫn vợ nó đi mua đồ cưới!"-Kaito cười cực gian

"Ai kiến cậu lanh chanh hả???"-Shinichi gầm gừ

"Ừ nhỉ, thôi chuyện đó để cô bàn với sếp James sau, bây giờ mình ra đằng kia đi!"- và cô Jodie lại chơi trò 

"không cần câu trả lời kéo đi luôn"

***Quay lại với sảnh chung cư Beika(ôi, chung cư có sảnh)***

"Bác Megure ơi, bác loại cô Judie ra khỏi danh sách nghi phạm đi ạ!'-Conan xin ông Megure

"Không được đâu Conan-kun, dù là ai đi nữa phải có bằng chứng rõ ràng mới được, con biết rõ mà Conan!"-

Miwako xoa đầu Conan

"Nhưng mà cô Sato ơi,..."

"Ểh, cô Sato ???"-Miwako ngạc nhiên

Cô Yukiko kéo Conan sang 1 bên nhắc"Cô Sato lấy chú Takagi rồi thì phải gọi là cô Takagi chứ con"


"Ồ, thế hả mẹ? Con không biết. Tại ở Nhật cô chú Takagi mới ở mức độ anh hai với chị Ran à!"
- Hắt xì - đằng kia có 2 người bị hắt xì (biết ai rồi chứ?).

"Thế à, chứ ở đây họ có hai đứa nhóc sinh đôi học chung lớp với con đó. Mình ra đằng kia đi!"-cô kéo Conan đi

"Conan, tại sao con lại muốn loại cô Judie ra khỏi danh sách nghi phạm?"-cô Tagaki (gọi thế luôn nhá)cúi xuống cho bằng chiều cao của Conan.
"Hay là nhóc lại đoán mò hả?!"-Ông Mori lúc nào cũng ác cảm với 2 anh em nhà Kudo thì phải

- "Ba, Conan đâu có thế đâu mà!" - Sakura binh Conan hơn ông ba iu dấu

"Bác đi ra đây cháu nói cho. Anh chị Tagaki và bác Megure nữa."-Shinichi ban nãy cũng nghe lén nên biết được chuyện

Tại cái "góc nào ai biết góc nào"(xem ra mình khoái cái góc này rùi), Shinichi giải thích cho mọi người hiểu và yêu cầu giữ bí mật. Khi nghe xong thì ông Mori quay lại...nhéo má cô Judie.

"Áaaaaaa, ông tổng thanh tra, ông làm cái gì thế hả???"- cô Jodie hét lên

"Tôi thử thôi, biết đâu cô lại là cái tên đạo tặc chết dẫm kia hoá trang thì sao!-"Mori nói giọng cực kì bình thường(cái ông này 

muốn bị fan KID đập chết nè)

"Ơ..."-Judie potay.com.org.vn

"Làm cái quái nào mà ông bác này làm tổng thanh tra được nhỉ? Nghi ngờ vớ vẩn, đã thế còn gọi mình với ba là "tên đạo tặc 

chết bầm chết  dẫm""-Kaito hậm hực nghĩ

---------------------------------------------

"Shinichi, tại sao cô Judie lại được loại vậy?"-Ran hỏi Shinichi
"Lát về anh nói ha, vợ yêu!"  - Shinichi chụt Ran vào má Ran một cái (Aaaaaaa, lợi dụng!!!) 

"E hèm, đây là chốn công cộng ạ. Xin đàng hoàng cho 1 tý."- Heiji từ đâu bay ra phá đám làm Ran đẩy thẳng Shinichi ra 

(mún đập anh này quá)
"Cái thằng này, bạn bè không nói đâu, chỉ nói với vợ YÊU thôi nhỉ?!!!"

"Gì chứ, tại chuyện này bí mật chứ bộ, hay là cậu muốn tớ nói với Kazuha ai là TÌNH YÊU đầu của cậu nhỉ!-Shinichi pháng 

lại ngay.

"Ế không cản trở 2 người nữa, bye!"-Heiji nháy mắt nở 1 nụ cười gian rùi đi thẳng

"Ai thế, anh biết à!"-Ran hỏi tiếp

"Lát về anh nói, vợ yêu!"-Shinichi tiếp tục câu chuyện"lát cho biết luôn"

"Ai là vợ anh chứ???"-Ran đùa

"Biết còn hỏi, ba ngày nữa thôi mà!"-Shinichi tính chụt thêm cái nữa thì nhận ra Conan và Sakura đứng đó từ lúc nào
"Ba em biết là anh chết chắc!"-Sakura doạ đùa
"Đúng đó, bác nói là anh không được đụng đến chị Ran cho đến ngày cưới mà!"-Conan tiếp chiêu

"Ờ, thì thôi vậy! Anh đi điều tra đây!"-Shinichi chào Ran rồi đi (Anh này coi bộ vậy mà nhát)

"Á, đợi em với!"-Conan chạy theo


Sau 1 hồi  săm săm soi soi (tả ghê quá [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 4), Shinichi, Heiji, Hakuba, Conan và... ông Mori điều đã biết thủ phạm là ai.

"Ran, em gọi mọi người lên đây đi, anh chuẩn bị phá án!"-Shinichi nhờ Ran (anh này tự kiêu thấy mồ)
 
"OK, em đi liền!"-Ran đang định chạy thì

"Ôi trời, không tin nổi con gái cưng của mình lại đi lấy cái thằng nhóc thám tử chuyên tranh việc của mình cơ chứ!"-Ông 

Mori rên lên.

"Nếu ba biết ai là hung thủ thì con nhường ba vậy!"-Shinichi nói với ông Mori

"Ha ha, Thế mới là con rể tương lai của ta chứ"-ông Mori cười ha hả, khác 360 độ mấy phút trước

"Vâng, con mà, hì hì!"-hai người này cực giống nhau ở điểm hễ được ai khen là nở hết cả mũi

"Thế tám xong chưa xếp, mọi người vào hết rồi kìa!"-ông Megure chọc

"Cùng nhau phá án chứ tụi tớ không nhường đâu nha!"-Heiji và Hakuba nói trước

"OKKKKKKK ! Tùy các cậu" - Shinichi 

"Này, tại sao các cô ngoại quốc kia được loại khỏi danh sách nghi phạm hả, còn tôi thì sao???"-vừa vào là Kudawa đã nổi 

xung

"Thôi nào, đúng là"giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nóng là sao?"-anh Misami vỗ vai cậu 

bạn

"Xin anh giữ yên lặng giúp cho, ở đây có ngài tổng thanh tra đấy!"-Tagaki nhắc nhở, nghe tới đây, trong mọi người có 1 

người mặt méo xệch tái mét

"Thế... thì xin ngài tìm hộ thủ phạm mưu sát vợ tôi ạ!"-Misami cúi đầu chào

"Ơ, thay đổi  nhanh hơn cả thời tiết vậy?"-cả đám cùng nghĩ

Như đọc được suy nghĩ của cả bọn, Yukiko kéo cả đám ra nói nhỏ

"Nãy giờ tại là người quen, lại được cấp trên cho phép nên mới xưng hô như vậy, nhưng bây giờ trước mặt mọi người phải 

xưng hô tử tế như hôm qua chú toichi dặn, mấy nhóc, nhớ chứ?"

Còn nữa ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty1/9/2013, 20:54

CHAP 4(part 1): Chuẩn bị đám cưới nào!!!


Sau khi áp giải hung thủ ...à mà không cáng hung thủ vào ... xe cấp cứu, cả đám bị ông Megure "sạc" cho 1 trận:

"Sao mà mấy đứa liều vậy, nhỡ Ran nó bị gì thì ta biết làm sao hả???"-ông Megure quát

"Thôi mà, bác tha cho mấy bạn đi, dù sao cháu cũng đâu bị sao đâu"-Ran đỡ lời


" con bé Ran không sao là tốt rồi,mà Hakuba sao mi chơi cả súng vậy mún vô tù ngồi hả!"-Mori binh

"Ơ, cháu mang theo phòng thân thôi mà!"-Hakuba lý luận

"Mang theo phòng thân hay là bắn, lỡ trúng Ran thì sao?"-Ông Mori chưa tha"nể ngươi cứu con gái ta chứ không mi ngồi bóc lịch nhé!"

"Làm ơn mắc oán trời!"-Hakuba nói thầm

"E hèm, muốn người khác đừng biết trừ khi mình đừng nói. Mà cũng tại cậu, ai bảo bắn làm gì, như bọn này sướng hơn không?"-Shiho bắt quả tang Hakuba nói lèm bèm

"Chẳng nhẽ mình lại chơi cái trò trẻ con ấy á? Đến nhóc Conan còn bắn được mũi kim gây mê còn gì???"-Hakuba chữa cháy

"Conan-kun xử dụng súng gây mê không có hại làm sao so với khẩu súng thật của em được!"-Miwako nói

"Ơ, hôm nay hai đứa xưng hô lạ vậy, bộ cãi nhau hả?Mọi khi tình cảm lắm mà!"-Wataru nhận ra cách xưng hô"không hợp lệ" của Hakuba và Shiho

"Đâu có đâu cô chú, hì hì!"-Hakuba cố nặn ra 1 nụ cười ngượng và choàng tay ôm lấy Shiho mặc cho ánh mắt săm soi của đám Shinichi.

"Đúng...đó cô chú!"-Shiho đỏ chín cả mặt khi Hakuba choàng tay ôm eo cô 

"Thôi, tôi xin phép dắt các cháu đi mua đồ tiếp nhé!"-Yukiko cứu lấy 2 con người đang chới với kia

"Ừ, đi đi! Mà Eri đâu?"-Ông Mori hỏi

"Thôi chết tôi rồi! Nhanh lên mấy đứa, cô hẹn cô Eri ở chỗ mua đồ mà quên mất"-Yukiko luống cuống

"Ơ, thế ba cháu đâu ạ? Ban nãy hai người hẹn nhau đi đâu mà?"-Conan nhắc ông Mori

"À, lát nữa bác đi ra chỗ hẹn luôn! Thôi đi đi kẻo Eri bới tung cả khu này lên tìm mọi người bây giờ!"-Ông Mori giục

"Thế thôi chào mọi người!"-Yukiko kéo nhanh cả đám ra cửa

***15 phút sau tại trung tâm đồ cưới Tokyo***(có không nhỉ???)

" CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐỢI Ở ĐÂY GẦN CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ KHÔNG HẢ?????"-Eri hét lên khi thấy Yukiko và lũ nhóc

"Thôi thôi cho tớ xin, tại bị lôi kéo vào 1 vụ án với Mori-kun nên bây giờ mới tới!"-Yukiko giải thích

" vậy đi mau lên chẳng lại dính thêm vụ án nào đó ở đây nữa bây giờ?-Eri chọc

"Uhm, thế bây giờ mấy đứa đi với hai cô hay là đi chơi riêng?"-Yukiko hỏi

"Thôi tụi con đi chơi riêng cho mọi người thoải mái!"-Kazuha nói

"Ừ!"-cả đám đồng thanh

"Thế đi đi, nhưng nhớ là 2 tiếng nữa phải quay lại nhá, nếu quay lại không thấy ai thì vào luôn"-Eri nhắc

"Vâng!"-cả đám nói rồi đi

"Lát gặp nhé, bye! Nhớ cho bọn tớ xem trước váy cưới nhé!"- đám con gái vẫy Ran làm cô chín cả mặt

"Hehe, con dâu mẹ làm gì mà mặt đỏ thế!"-Yukiko chọc Ran

"Dạ? Không có gì đâu ạ!"-Ran mặt còn đỏ hơn ban nãy, cả Shinichi nữa

"Thôi mình đi!"-Shinichi nhảy vào cứu cả cậu lẫn Ran

***Đâu đó ở khu thương mại Tokyo***

"Bây giờ chia nhóm hay đi chung?"-Sonoko hỏi

"Chia nhóm đi!"-Kaito nói ngay

"Vậy mình đi với Conan-kun và Sakura; Sonoko đi với Kyougoku-kun; Kazuha với Hattori-kun; Aoko với Kuroba-kun; còn chị Shiho đi với Saguru-kun, OK?"-Haibara chia nhóm

"Ế, chia gì kì thế?"-Shiho phản đối

"Hai người làm quen với nhau từ bây giờ được rồi đấy, tiếp tục vụ ôm ban nãy đi!"-Nói xong Haibara dắt Conan và Sakura chạy biến

"chúng ta đi nào!"-Hakuba mừng như bắt được vàng ấy nhưng không dám nói ra

***Quay lại với Shinichi và Ran nào!***

"Bây giờ đi mua bánh cưới trước ha?!"-Yukiko hỏi như trả lời

"Mẹ ra đây với con và Ran 1 tý xíu!"-Shinichi nói nhỏ với Yukiko

"Ừ,Ran ra đây tý con!"-Cô gọi Ran

"Này, mấy người thì thầm to nhỏ gì thế, nói xấu tôi hả?"-Eri tò mò

"Đâu mà, đợi tụi tớ 1 tý nha!"-Yukiko nói

"Gì thế bé Shin?!"-Yukiko hỏi Shinichi

"Trước khi nói thì con xin mẹ đừng có gọi con là bé Shin nữa!"-Shinichi gào lên

"Rồi, vì con trai mẹ sắp lấy vợ rồi chứ gì?"-Yukiko cười gian"Thôi nói đi"

"Cô Yukiko, con nghĩ ở đây là phải làm đám cưới theo kiểu nào ạ?"-Ran nói thay Shinichi

"À, hai đứa sau khi đám cưới 1 năm mới phải làm như cách cổ cơ!"-Yukiko nói

"Ồ, thế à, thôi mình đi mua tiếp đi!"-Shinichi giục vì muốn...thấy Ran mặc váy cưới(từ từ đi mà, trước sau gì chẳng thấy)

"Xong chưa, nói thì thà thì thầm gì thế không biết?"-Eri nói

"Đi thôi, chuyện này phải giữ bí mật với mọi người nên xin lỗi nha!"-Yukiko cười nói

Cả 4 người vào chỗ đặt bánh cưới để đặt 1 cái bánh cưới 3 tầng to vận vưỡng có phết kem lên là trang trí trông cực đẹp(ghét quá đi, ban nãy tìm được cái hình đẹp lắm mà ko biết post cho mọi người xem) mất hết cả gần cả tiếng cho hai bà và Ran lựa bánh.

Sau đó 4 người vào nhà hàng đặt chỗ và mua thiếp cưới. Yukiko và Eri đứng tranh luận xem màu đỏ và màu hồng màu nào đẹp hơn:

"Thường thì thiệp cưới màu đỏ chứ!"-Eri cãi

"Nhưng tình yêu là màu hồng chứ bộ!"-Yukiko không chịu thua

&é#{(-è_^@)=+*¤$£ùµ

"Con có ý kiến, lấy cái thiếp có cả màu hồng và màu đỏ là ổn chứ gì?"-Shinichi đứng vào kết thúc chiến tranh vùng vịnh vì chọn thiệp cưới

"Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra!"-Eri và Yukiko reo lên

"Bó tay!"-Shinichi và Ran đồng thanh

Thêm hơn nửa tiếng đồng hồ để lựa đồ cho Shinichi(gì ít vậy)

Sau đó cả 4 người vào tiệm mua váy cưới:

"Shinichi, ngồi ngoài này chờ đi!"-Eri chặn Shinichi lại

"Ơ gì kì thế, cháu lựa với Ran chứ!"-Shinichi không chịu

"Nó là cô dâu chứ có phải con đâu mà đòi vào. Yên tâm đi, hai ngày nữa nhìn thoải mái!"-Yukiko cùng hội với bà Eri

"Nhưng ban nãy Ran cũng lựa đồ với con mà!"-Shinichi giãy nảy

"Ai bảo con không ngăn lại làm gì chứ!"-Yukiko dắt Ran vào

"Cô cứu con rồi đấy nhá! Nó mà vào nhìn chằm chằm con là con hết muốn chọn đồ luôn!"-Yukiko nói nhỏ cho Ran nghe

"Đúng đó, hai mẹ là bằng chứng sống nè!"-Eri chỉ vào mình và Yukiko làm cả cười vang

Trong khi đó ở ngoài thì...

Shinichi đang lén la lén lút ngó vào trong chỗ Ran.

"Trùi ui, biết thế mình đem theo cái ống nhòm!"-Shinichi nói thầm(botay.com)

"Cậu muốn ống nhòm hả? Nè!"-Kaito từ đâu xuất hiện đưa cho Shinichi cái ống nhòm làm Shinichi cám ơn rối rít

"E hèm, tớ vào méc Ran đó!"-Aoko đùa

"Thôi mà Aoko-chan, cô ấy là vợ tớ mà!"-Shinichi nài nỉ

"Thôi được, nhưng tớ là 1 chuyện còn mọi người là chuyện khác ấy nhé!"-Aoko chỉ tay về phía sau Shinichi

"HẢ???Mấy cậu cho tớ xin đi!!!"-Shinichi tiếp tục nài nỉ

"OKKKK, muốn làm gì thì làm, tụi tớ vào trong đây!"-Đám con gái đã đồng ý

"Thank you!"-Shinichi mừng rỡ

"Còn tụi này thì sao hả???"-Heiji lên tiếng

"Thôi mà bạn hiền, cô ấy là vợ tớ mà, tớ có quyền nhìn vợ tớ chứ!"-Shinichi tiếp tục bài ca "nài nỉ" sau khi nghe tiếng mấy đứa con gái rầm trồ khen Ran

"Thích thì nhìn đi!"-Makoto cho luôn

"Ôi ôi, thế mới là bạn tớ chứ!"-Shinichi reo lên

"Thôi cho cậu đấy, mắc công mang tiếng là bạn xấu!"-Hakuba và Heiji đã đồng ý

"Thank you!"-Shinichi miệng nói thí chứ bụng nghĩ khác à"Khổ thân tôi, nhìn vợ mà cũng phải xin tới xin lui."

"Này nhóc con, đứng lên đi khỏi bò, Ran nó ra kìa!"-Yukiko chống nạnh nói


"Sao...mẹ ra đây?"-Shinichi lắp bắp

"Không thích à, thôi mẹ kêu Ran đi vào nhé. Nó thấy tội con nên mới xin mẹ vậy mà..."-Yukiko than thở

"Ai nói mẹ, Ran đâu rồi?"-Shinichi vừa dứt lời thì Ran bước ra

Cô mặc... nhìn đẹp như thiên thần làm mấy đứa con trai cũng nhìn theo và kết quả là bị ăn vài "trái ổi" vào đầu do ai thì chắc mấy bạn cũng biết, còn Shinichi thì nhìn không chớp mắt mém nữa chảy máu mũi.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trở về thế kỷ 21   [Long Fic] Trở về thế kỷ 21 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Trở về thế kỷ 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Fic DC
» [Long Fic] Vì tớ có cậu!
» [Long Fic] Nhớ
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-