CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Có đôi khi........................ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Có đôi khi........................ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Có đôi khi........................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty25/11/2009, 11:19

Hihi , chào mọi người . Dạo này , mình đang bận học , hơi bị ít lên 4rum , nên đóng góp cho 4rum ít quá 😢 .
Hôm nay , mình quyết định trình cả làng , bài viết dở tệ của mình khi mình đang coi kênh HTV3 và đang bị khùng khùng điên điên :!: .
Có đôi khi tôi nghĩ về mình nhưng rồi không nghĩ nữa vì chán nản .
Có đôi khi tôi gặp người mình không quen biết , rồi bỏ đi nhưng lại tìm kiếm họ vì tôi nhận ra họ quan trọng đối với tôi biết chừng nào .
Có đôi khi tôi vấp ngã nhưng rồi đứng dậy vì tình cảm của những người xung quanh dành cho tôi .
Có đôi khi tôi chán nản bạn bè tôi nhưng rồi không vì tôi nhận được một thứ quan trọng từ những người đó : tình bạn.
Có đôi khi tôi và bạn ghét nhau nhưng cả hai đều không biết vì chẳng bao giờ tôi hay bạn chịu nói ra cho người kia biết .
Có đôi khi một số người coi một bộ phim và khóc vì nó nhưng những người khác lại không vì đó chỉ là một bộ phim.
Có đôi khi tôi nghe một bản nhạc trong thời gian rất lâu nhưng rồi lại không nghe nữa vì nó đã quá quen thuộc đối với tôi .
Có đôi khi bước chân tôi lạc lõng đi vào một căn phòng trống và không có ai ở đó nhưng tôi không cô đơn vì tôi biết bạn luôn ở bên tôi .
Có đôi khi tôi đặt câu hỏi : " Có khi nào ..... " nhưng tất cả đều không như tôi nghĩ vì chẳng có điều gì là hoàn hảo cả .
Có đôi khi tôi nghĩ về bạn và bạn đã nghĩ về tôi vì một điều rằng : Tôi và bạn là bạn với nhau .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty19/12/2009, 13:24

có đôi khi a vô tình mở ví ra và nhìn thấy e
có đôi khi a chạm nhẹ vào cái màu xanh xanh và nhớ đến e
có đôi khi a cười 1 mình vì chợt nghĩ đến những ph bên e
có đôi khi a ngồi thẫn thờ ra vì 1 mâu thuẫn nào đó chưa được giải quyết
có đôi khi a nhắm mắt lại nhưng e lại chợt xuất hiện
có đôi khi a cầm dt lên để chỉ xem e có gửi tin nhắn gì cho a ko
có đôi khi a thấy nick Yh của ai đó vụt lên a lại tưởng đó là e
có đôi khi ....
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty10/2/2010, 17:08

Hôm nay phởn phởn ngồi viết chơi !! ^^!
_Có đôi khi tôi thấy mình đã lớn nhưng nhìn kĩ lại thì ... vẫn chưa
_Có đôi khi tôi cười vì tôi thấy vui
_Có đôi khi tôi khóc vì câu chuyện quá cảm động
_Có đôi khi ngủ quên nhưng tự giật mình thức tỉnh
_Có đôi khi cao hứng - tôi lại ngồi viết thơ
...
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty18/11/2011, 22:34

không hẳn là phởn... nhưng vẫn viết...
Có đôi khi tôi nhìn em... xa lạ, để rồi chiều... rồi sáng vẫn đợi em
Có đôi khi tôi thấy mình thật ngốc... nhưng ngẫm lại... cũng chỉ vì em thôi
Có đôi khi lòng tôi chợt thắt lại... vì bệnh tình hay nỗi nhớ mà ra...
Có đôi khi muốn ôm em thật chặt... muốn lau đi nỗi khổ đáy tâm hồn...
Có đôi khi tôi cười trong lúc khóc... phải chăng đó là lẽ tự nhiên?
Có đôi khi tự mình suy sét lại... thấy rằng mình chẳng làm được bao nhiêu...
Có đôi khi nghĩ rằng mình hạnh phúc... để rồi buồn những dĩ vãng phôi phai...


Được sửa bởi kyogouku ngày 19/11/2011, 18:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty19/11/2011, 16:08

Sao mà Yukiko thấy giống cái thơ củ chuối thế này! :domohoi2:
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty19/11/2011, 16:46

yukikodethuong đã viết:
Sao mà Yukiko thấy giống cái thơ củ chuối thế này! :domohoi2:

Ha Ha ! =]] Không phải là củ chuối mà là siêu củ chuối luôn đấy Yukiko :tuky4: * đau đớn , nhục nhã :tự kỷ: * Cái bài của a Kyo hơi bị hay :hehe: ( khen cho có XD ) Còn bài của Samy là viết từ rất lâu rồi ^^! Giờ đọc lại thấy mình cũng phởn :tusuong:

À , chào mừng bạn đến với CFC nhé ^^ Mong là bạn sẽ viết bài dài hơn 1 tí để tránh trường hợp có lỡ bị xem là spam nhé :mattron: Vì Samy muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn nữa :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty28/11/2011, 22:39

ề, Samy, thơ anh làm trong lúc tức hứng mà em chỉ khen cho có thôi à :cuoi2:

@Yukikodethuong: em nói "phong long" kiểu đó là chọt 1 lúc nhiều người đó, em à ==
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty29/11/2011, 21:17

== :domohoi2: Nhìn cái hình cảm xúc :cuoi2: này của anh thiệt bó tay luôn :crying: Lúc hứng thì khen cho có là tốt lắm rồi đấy anh à :cuoi2: Đáng lẽ anh phải cảm ơn em mới đúng ngai
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty29/11/2011, 22:39

Có đôi khi các sếp cũng phạm lỗi sai. (đừng chém em nha, em chỉ nói sự thật thui). :tự kỷ:
Có đôi khi em chán đời và muốn uống thuốc ngủ tự tử :tuky2:
Có đôi khi em đoán được tương lai (dĩ nhiên là chính xác) :cuoi2:
Có... lắm khi em buồn nhưng làm người khác vui và mình cũng cảm thấy vui hơn, nỗi buồn tự dưng tan biến cuoi
=> Có đôi khi em không làm người khác vui rồi tự nhiên thấy buồn uotnhem
Có đôi khi em khóc cả buổi vì bộ phim buồn, buồn cả ngày vì truyện không vui và thậm chí cả tháng không cười nổi chỉ vì kết thúc truyện quá buồn MÀ KHÔNG CÓ AI CHIA SẺ VỚI MÌNH :imdead: (quan trọng là có người ngồi tâm sự thui).
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty29/11/2011, 23:09

*Ngẫm nghĩ, đọc chậm rãi, thở thở đều :tu tu: * Ừm, ngẫm lại thì mấy dòng ngẫu hứng của mọi người cũng có chất thơ văn đấy chứ cuoi ! Nội dung viết cũng không đến nỗi, về cuộc sống, niềm vui, lúc buồn, cảm xúc :tusuong: . Hôm nào rảnh Yuki sẽ lên viết vài câu, giờ buồn ngủ, trễ rồi, cần ngủ. :ngungon:
@Jupiter:Yuki nghĩ bất cứ ai trong 4rum đều sẵn sàng chia sẻ với Ju đấy, nếu Ju nói ra thôi! :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty2/12/2011, 00:12

Có đôi khi em thấy tự nhiên bị lạc giữa một thế giới khác, không ai hiểu mình và cô đơn vô cùng
Có đôi khi em thấy mình quá yêu đời và chỉ muốn hét thật to để cám ơn Chúa
Có đôi khi em thấy các dự đoán của mình đúng đến lạ kì
...
@Yukidethuong: thanks c nhìu nhìu.
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty2/12/2011, 17:04

@Jupiter: :mattron: Không có chi, chỉ là nói sự thật thôi mà! Yuki hôm qua cũng đang ngồi buồn và cô đơn, hôm nay lại vui vẻ yêu đời rồi này :bochieu: ! Mình không thể thay đổi được hình dáng và gia cảnh thì phải bằng lòng với cuộc sống thôi!(Hoa học Trò tuần này viết thế! :phon5: )

Có đôi khi đau lòng tưởng như muốn chết, nhưng khi nước mắt đã cạn và biết có ai đó luôn an ủi mình thì chẳng có gì đáng để buồn nữa.
Có đôi khi cảm thấy mình như trẻ con, đôi lúc lại giống như bà cụ.
Có đôi khi mơ mộng về một thế giới thần tiên cổ tích, mộng mơ biến thành bong bóng và vỡ mất, chỉ còn khắc ghi ở đâu đó sâu trong tim.
Có đôi khi chán nản vì chuyện học tập và luôn tự hỏi: "Người thời xưa sao rảnh quá, cứ thích tìm tòi, sáng tạo, phát minh này nọ? Người đời sau có phải ai cũng giỏi đâu!"
Có đôi khi ngẫm nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời:"Con người sinh ra để làm gì?" vì chúng ta chỉ đang phá huỷ thế giới tự nhiên tươi đẹp.(Điên nhỉ :domohoi: )
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty23/12/2011, 19:55

Có đôi khi mình ngồi thơ thẩn nhìn mây trời và suy vẩn nghĩ vơ.
Có đôi khi mình khóc mà chẳng thể nói mình nghĩ gì.
Có đôi khi mình bị người khác làm tổn thương...
Có đôi khi mình cảm thấy chán đời và muốn nhảy cầu tự tử...
cuoi cuoi cuoi
PS: Mà sao Yuki k viết luôn ấy nhỉ!?
Về Đầu Trang Go down
kisskid

kisskid

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 121
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Jhoto

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty28/1/2012, 22:51

Có đôi khi... người ta cần dừng lại... dừng lại để rồi bước nhanh hơn...
Có đôi khi... người ta cần buông tay... cần cho đi để rồi có nhiều hơn...
Có đôi khi... người ta cần khóc... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to...
Có đôi khi... người ta cần 1 mình... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào...
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty22/1/2013, 22:22

Tội lỗi ... tội lỗi ... Từ nãy tới giờ đi tìm pic này ở bên box Conan Fan Club Family mới khổ chứ ==! Tìm ở bên đó vì nhớ là pic này do ss Samy lập ra mà hồi đó ss hay post bài ở box đó nên nhớ lộn ==!

Không lảm nhảm nữa, vào vấn đề thui

Có đôi khi tự hỏi mình là ai và tại sao lại tồn tại ...
Có đôi khi thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được cái gì cho ra hồn
Có đôi khi muốn khóc cho đỡ tủi thân nhưng khi nước mắt rơi lại càng thấy tủi thân hơn vì phải tự lau nước mắt
Có đôi khi muốn nuốt nước mắt vào trong mà sao khó quá ...
Có đôi khi muốn hét thật to cho vơi nhẹ lòng nhưng không tìm được chỗ để hét nên lòng càng nặng trĩu
Có đôi khi ....
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 25
Đến từ : Nhật Bản

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty24/1/2013, 17:36

Có đôi khi muốn cố gắng thật nhiều nhưng sẽ nhận được những gì
Có đôi khi muốn nói ra tất cả nhưng không có can đảm
Có đôi khi muốn bay thật xa để ngắm thoát khỏi sự ràng buộc
Có đôi khi mình tự hỏi tại sao mình luôn làm người khác tổn thương
Có đôi khi tự hỏi tại sao mình lại lẻ loi trên cuộc đời này
Có đôi khi...
Ps: Văn cùi mía mong các bạn thông cảm!!! Có đôi khi........................ 2184292159
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty24/1/2013, 20:24

Có đôi khi, khẽ cười, vì thấy mình thật sự hạnh phúc.
Có đôi khi, cười thật tươi, mà mắt thì đỏ hoe.
Có đôi khi, lặng lẽ chờ ngày sinh nhật của bố, của mẹ và rồi lại để nó qua đi... Chỉ biết làm mọi việc chu đáo hơn một chút, câu "Con yêu Bố/Mẹ" mãi không thể nói ra...
Có đôi khi, chợt muốn log out mà vẫn nán lại...mãi mãi không muốn người ấy biết rằng đã làm mình thất vọng và đau tới thế nào.
Có đôi khi, muốn nhấn một nút send, muốn nói, nói thật nhiều...nhưng nhận ra mình chẳng là gì cả.
Có đôi khi, muốn đưa mọi thứ trở về như ban đầu...nhưng mãi mãi không thể.
Có đôi khi, gửi một tin nhắn, thức cả đêm để chờ một hồi âm, và khi tin nhắn kia tới thì lại không thể trả lời...
Có đôi khi muốn nói rằng "Chúng ta làm bạn nhé?" nhưng thật khó khăn...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Sponsored content




Có đôi khi........................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có đôi khi........................   Có đôi khi........................ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Có đôi khi........................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-