CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaAnhTuan

HaAnhTuan

Tổng số bài gửi : 5

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty29/12/2012, 20:12

Tôi một cậu bé lớn lên tại một thành phố sầm uất, trung tâm thành phố Hà Nội. Từ bé, tôi đã thích và hâm mộ nhân vật Conan. Khi tôi học lớp 6, do Mẹ không có thời gian đưa đón nên nhiều lần tôi được theo dõi các vụ án mà bố và đồng nghiệp theo đuổi, có vụ li kì hấp dẫn, vụ sợ hãi, ghê rợn … sau đây tôi xin kể những vụ án mà tôi đã được trực tiếp cảm nhận :
Chương 1 : Căn Phòng biết nói
Vâng! Tôi đến ngay. Vậy là 1 vụ án mới lại đến, tôi cùng bố đến 1 biệt thự trang trọng bên ngoài ngọa ô, cảnh vật xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trái vớ sự yên tĩnh ấy, xung quanh tiếng tiếng nói , tiếng khóc lóc đan xen nhau.
Anh Phong, lại đây. ( Giọng 1 đồng nghiệp của bố tôi )
Chú ấy tiếp lời :
Nạn nhân là một đàn ông, chiều cao 1m68, tên : Hà, 33 tuổi, là nhóm trưởng của hội cờ vua do 4 người lập, biệt danh VUA cờ, là chủ 1 phòng tranh tĩnh vật và nghệ thuật xắp sếp . Được phát hiện chết cách đây 2 ngày nguyên nhân cái chết do mất máu, điện thoại và ví tiền đã không cánh mà bay. Tang vật còn lại hiện trường : 4 lọ sơn trắng và đen đã dùng gần hết, 1 con dao là hung khí gây án chỉ có dấu tay nạn nhân, bức tường trắng đối diện chiếc ghế đen nơi nạn nhân ngồi, bức tường đen dối diện chiếc ghế trắng ngay sau nạn nhân (2 chiếc ghế có màu sắc đối lập tương phản trắng đen là sở thích của nạn nhân khi sáng tác), mỗi chiếc ghế có 2 chữ “chỉ một” khá nhỏ phía bên cạnh và phía sau nạn nhân. Bên cạnh là 1 bức vẽ bông hoa nhỏ 1 cách sơ sài bằng máu. Vụ án được xác định là 1 vụ giết người có mục đích do sau ghi gây án hung thủ đã bỏ ra ngoài và chốt từ bên ngoài cửa phòng nạn nhân. Căn phòng lắp đặt 1 hệ thống cách âm.
3 người bạn của nạn nhân đã phất hiện ra khi họ phá cửa xông vào.
Cảnh sát trưởng lấy lời khai và đây là lời khai sơ bộ của 3 người :
Người phát hiện cửa phòng khóa từ ngoài là cô Thu có biệt danh Mẫu Đơn ,khai rằng cách ra 2 hôm 3 người đã cùng đi chơi cùng nhau trong cả 2 ngày. Người kế tiếp là chú Việt, người có biệt danh Tượng và Phong Lan ( tướng tá chú ý to con và thích hoa phong lan ) và chú Hải biệt danh Hoa Hồng (chú ấy là người khá lãng mạn). Nội dung sự việc cách đây 3 ngày kể từ ngày 4 người cùng đến biệt thự : Cả 4 người cùng nhau chơi cờ vua như mọi lần, ăn tối xong anh Hà nói lên trên phòng để sáng tác tranh nên nói mọi người sáng mai không cần gọi anh ấy cùng đi chơi ( thói quen của chú Hà là mỗi lần đây đều giành thời gian sáng tác tranh ). Sáng dậy mọi người cùng gặp và ăn sáng với nhau. Khi đi mọi người không thấy xe của anh Hà nên đã ngỡ anh ấy đã đi có việc. Khi đi 3 người đã khóa cổng và cửa kĩ càng mỗi người cầm 1 chìa khóa cổng. Sau 2 ngày mọi người trở lại thì lại thấy xe của anh Hà thì lên phòng tìm cửa lại đóng. Cả 3 bất an nên đã phá cửa vào và phát hiện ra mọi chuyện.
Theo những đồ vật và hiện trường có lẽ đó là 1 bức thi tuyệt mật cuối cùng mà nạn nhân để lịa vì lo rằng nếu để tên thì thủ phạm sẽ quay lại xóa mất.Gồm : Căn phòng kín khóa từ bên ngoài, “nạn nhân ngồi trên chiếc ghế đen đối diện bức tường trắng và ghế trắng phía sau nạn nhân đối diện bức tường đen, mỗi ghế có 2 chữ chỉ một, một bông hoa được vẽ sơ sài bằng máu. 1 căn phòng kín với hệ thống cách âm, điện thoại, ví tiền không cánh mà bay”. Phải chăng bông hoa để chỉ 1 trong 3 người bạn là hung thủ, mời các bạn hãy cùng thể hiện khả năng, óc suy luận logic của mình, phá án thành công và đưa ra lập luận về Căn Phòng Biết Nói

Chân thành Cảm ơn



Đã có đáp án.
Lock topic.
Mod.
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR

Wendy_SR

Tổng số bài gửi : 79

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty31/12/2012, 15:11

WELLCOME TO CFC!!!
Vụ này bạn lấy ý tưởng từ vụ Bức tường đỏ trong Conan 66 nhỉ?!
Hic, nói thật thì mik...bí rồi!
Spam tí chờ xem nhà mik có aj tìm ra hung thủ hok, hehe
Về Đầu Trang Go down
love_shinichi_forever

love_shinichi_forever

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 66
Birthday : 10/10/2000
Age : 23
Đến từ : Japan

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty1/1/2013, 16:24

Khó wa trời luôn Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! 3827031138

Đợi mình suy nghiw đã


"Ước gì có anh Shin ở đây thì tốt"
Về Đầu Trang Go down
HaAnhTuan

HaAnhTuan

Tổng số bài gửi : 5

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty1/1/2013, 21:04

cũng khá đơn giản thôi bạn! tình huống này mình nghĩ ra khi đọc truyện conan. bạn cứ bám sát vào 2 yếu tố bàn cờ và chi tiết bông hoa là ra đó
Về Đầu Trang Go down
HaAnhTuan

HaAnhTuan

Tổng số bài gửi : 5

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty1/1/2013, 21:05

Đúng rồi vụ này từ vụ bức tường đỏ ^^ Conan

MỌI NGƯỜI CỐ LÊN VÀ GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH NHÉ! NẾU ỦNG HỘ MÌNH NHIỆT TÌNH MÌNH SẼ POST ĐÁP ÁN VÀ CHƯƠNG 2: Vụ án không thể, xin hứa không làm mọi người thất vọng đâu
Về Đầu Trang Go down
HaAnhTuan

HaAnhTuan

Tổng số bài gửi : 5

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty2/1/2013, 21:35

Thấy mọi người không mấy quan tâm mình hơi buồn ! mình đưa ra lời giải nè nếu mọi người quan tâm hơn mình sẽ ra chương 2 : Người Vô Diện còn không thì mình cũng đành thôi vậy.

Tường trắng đối diện nạn nhân ( biệt danh VUA ) là ghế đen, sau là ghế trắng đối diện tường đen là chỉ bàn cờ vua với 2 quân cờ ở 2 màu đối lập. 2 chữ "Chỉ 1 " ám chỉ số lượng quân cờ vậy là chỉ co 2 quân : Hậu và Vua. nạn nhân ngồi ghế đen, biệt danh Vua > < Ghế trắng là Vua ( ám chi hung thủ ) + Hình bông hoa là ám chỉ VUA CÁC LOÀI HOA là hoa MẪU ĐƠN và thủ phạm chính là cô THU
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty3/1/2013, 21:48

Move đến box Văn Phòng Thám Tử.
Lần sau bạn hãy chú ý post bài đúng box. Những bài để mọi người cùng phá án, suy luận thế này sẽ được post trong box Văn Phòng Thám Tử.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Khổng Minh

Khổng Minh

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 22/04/1994
Age : 29
Đến từ : Nơi sự thật bắt đầu

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty18/1/2013, 11:27

Tường trắng đối diện nạn nhân ( biệt danh VUA ) là ghế đen, sau là ghế trắng đối diện tường đen là chỉ bàn cờ vua với 2 quân cờ ở 2 màu đối lập. 2 chữ "Chỉ 1 " ám chỉ số lượng quân cờ vậy là chỉ co 2 quân : Hậu và Vua. nạn nhân ngồi ghế đen, biệt danh Vua > < Ghế trắng là Vua ( ám chi hung thủ ) + Hình bông hoa là ám chỉ VUA CÁC LOÀI HOA là hoa MẪU ĐƠN và thủ phạm chính là cô THU

Nếu nạn nhân là vua thì hung thủ theo cách hiểu đó phải là quân "hậu " chứ ?mình tưởng dựa vô hiện tượng dư ảnh lấy màu đỏ = > hung thủ là ng có biệt danh mẫu đơn
Về Đầu Trang Go down
http://thamtuhoctro.com
Sponsored content




Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!   Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Mọi người cùng thể hiện óc phán đoán, khả năng suy luận qua câu truyện mà mình sáng tác nhé!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 3)
» Mật mã! Mời mọi người cùng giải (phần 2)
» Chỉ số IQ không phản ánh hết trí thông minh
» File 93: Suy luận của hai người
» 3 từ khó nói của người VN hiện nay

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-