CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty24/8/2014, 10:39

I WILL CATCH YOU …! ( Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014 )  


Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo nha ^^ )
Genre: Hài và HE , SA , Sến súa cười lăn cười bò
Paring : Hakuba x Kid
Rating : Chịu được độ biến thái của tác giả , nói thế chứ cũng ko đến nổi đâu
Summary: Sẽ có một ngày tôi bắt được cậu ...!

Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^
mất cậu cho bất kỳ ai …

P/s : Chúc mừng sinh nhật anh , chàng thám tử đẹp trai mang tên Hakuba Saguru mà em yêu mến ^^

Thật ra em muốn đăng bài chúc mừng Sinh nhật anh đúng ngày 29/8 cơ , nhưng mà nghĩ lại thấy anh ít khi xuất hiện trong truyện , fan lại càng ít , mà số người nhớ và biết được sinh nhật anh chắc cũng chẳng là bao

Nên em muốn đăng quà chúc mừng anh sớm một chút , để sẵn nhắc mọi người về sn anh cho anh đỡ tủi  ^^”

Chúc anh có một ngày sinh nhật vui bên người mà anh yêu quý * ôm hun * Luôn hạnh phúc nhé , chàng trai của lòng em !!



Chap 1 : Rokusai _ Xác định mục tiêu


Hakuba Saguru thích thú nhìn vật bằng kim loại sáng bóng trong tay
Lần đầu tiên cậu nhóc thấy một thứ thú vị như thế
Cậu đã xin cho kỳ được để Papa tặng nó lại cho cậu , một chiếc còng tay của cảnh sát

- Papa yên tâm , con nhất định sẽ giữ nó thật kỹ !!
Cậu nhóc có mái tóc màu nâu vàng đẹp như hổ phách cười thật tươi nói với bố mình
Chánh thanh tra Hakuba đưa tay xoa xoa đầu đứa con trai đáng yêu kia
- Con nhất định sẽ bắt được tên tội phạm giỏi nhất !! _ Cậu nhóc Hakuba Saguru hí hửng nói , tay ôm chặt chiếc còng vào người _ Con sẽ trở thành một thám tử nổi tiếng và bắt tên tội phạm nguy hiểm nhất cho Papa xem !! ^^
- Ừ , Saguru của Papa nhất định sẽ trở thành một thám tử giỏi !! _ Ngài thanh tra cúi người nói với đứa con 6 tuổi của mình
Cậu nhóc Saguru nhảy lên , bá cổ thơm một cái thật to vào má ngài chánh thanh tra
- Thank you Papa !! ^^
Nói rồi lon ton chạy đi về phía phòng mình

Khẽ cười khổ một chút Chánh thanh tra chắc sẽ vất vả trong việc giải thích về vụ một chiếc còng trong hệ thống thiết bị bỗng nhiên mất tích
Và xem ra một vài lý do củ chuối như bị cướp , bị trộm , bị gãy hay chăng là rớt xuống một hồ nước trong xanh nào đó chắc hẳn ko phải lý do thuyết phục rồi ^^”

Tạm rời bối cảnh phòng khách thân yêu của dinh thự Hakuba ...
Cậu nhóc thám tử nhỏ tên Hakuba Saguru của chúng ta ôm chiếc còng trong tay , nhanh nhảu chạy về phòng

- Rột sột soạt !!
Bỗng có âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng Saguru Hakuba
- Chuyện gì thế nhỉ ??
Cậu nhóc thám tử tò mò nhìn vào trong
Không phải vậy chứ ??
Đừng nói là tên siêu tội phạm nguy hiểm nào đó thật sự đã đột nhập vào phòng cậu đấy nhé
Mặc dù Saguru Hakuba vừa hiên ngang nói với Papa là cậu nhóc sẽ tóm được tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới nhưng mà hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó

- Ơ ...cậu là ??
Và sự thật thì cũng không đến nỗi khắc nghiệt ép cậu phải thực hiện nhiệm vụ cao cả kia
Phía bên trong phòng là một tên nhóc đáng yêu trạc tuổi Saguru Hakuba
Mái tóc đen rối xù cùng nước da trắng hồng dính vài vết bùn đất khiến cậu nhóc mang một nét nghịch ngợm
Nhóc con kỳ lạ mặt một chiếc áo phông hình chú sói nhỏ bối rối khi bị Saguru phát hiện

- Bụp !!
Nhưng rồi ngay lập tức tên nhóc có mái tóc đen đó tiến lại gần về phía Hakuba Saguru
Từ trong bàn tay nhỏ xinh kia biến ra một cành hồng đỏ thắm
- Chào cậu , tôi là Kuroba Kaitou ^^ Rất hân hạnh được gặp cậu ??

Nụ cười ngốc ngốc của tên ấy nở rộ trước mặt thiếu gia nhỏ bé nhà Hakuba
Cậu chau khẽ đôi mày , lần đầu tiên có người tặng hoa hồng cho Saguru Hakuba
Thường thì Papa chỉ tặng cậu kẹo Chocolate hoặc mấy quyển sách to to vào các dịp Noel hay lễ các bé trai

- Cậu ...là kẻ trộm sao ?? ~”^
Saguru Hakuba bật nói ra câu đó
Papa vẫn thường dặn không được nhận đồ của người lạ , hơn nữa mặt tến nhóc vừa đột nhập vào nhà cậu trông rất gian

Phải đó , nhìn cái mặt của hắn trông rất gian , rất cướp , rất không lương thiện nha ~”^
- Không phải vậy đâu !! _ Nhóc Kaitou ấp úng nói _ Tôi ...tôi chỉ vào đây tìm Mèo Con thôi
- Mèo con ?? _ Cậu chớp chớp mắt hỏi
- A ...là do Mèo con đi lạc ấy à !! _ Tên nhóc kia giải thích
- Mèo Con ?? Nó là một con mèo sao ??~”~
- Không phải _ Lắc đầu _ Mèo con là một con chim bồ câu , là bồ câu trắng ấy !!
- Hở ? o_O

Thiếu gia bé bỏng nhà Hakuba ngạc nhiên trước lời đáp của cậu nhóc tóc đen rối xù kia
Chim bồ câu mà lại đặt tên là ...Mèo Con á , đấy thấy chưa , Saguru đã bảo là tên này không phải người tốt mà ~”~
Hắn đặt tên bồ câu là mèo
Nhất định không phải người bình thường rồi , phải bắt hắn lại thôi

- Cậu là người xấu !! Cậu chắc chắn là kẻ trộm ~”~  _ Saguru Hakuba lôi chiếc còng tay mà Papa cậu tặng khi nãy ra _ Tôi phải bắt cậu lại !!

- Ấy ấy ! Tôi không phải kẻ trộm mà ~”~   _ Kaitou nhăn mày

- Cạch cạch !! _ Tiếng hai mảnh còng tay va vào nhau
- Sao lại thế này !! _ Cậu thiếu gia đáng yêu lóng ngóng

5 giây...

10 giây ...

20 giây ...

30 giây ...

- Tui mở hổng được T^T _ Nhóc Saguru rưng rưng nước mắt

- Sao lại không được thế ?? ~”^ _ Tên nhóc Kaitou tò mò nhìn cậu
Đành rằng nhóc ấy định quay lưng bỏ đi , nhưng trông thấy cái bộ dạng bụ bẫm đáng yêu của cậu bạn tóc nâu vàng đang hì hục ngồi tháo tháo mở mở cái còng thì nó không chịu nổi >”<
Thế là một chút máu kích động trào dâng , tấm lòng nghĩa hiệp nhân đạo vì cộng đồng phút chốc bừng nở

- Đưa đây tui mở cho !! =”=  _ Nhóc Kuroba Kaitou nói , giành lấy cái còng từ tay Saguru

- Cạch cạch cạch !! _ Cậu bé xông xáo nhảy vào cuộc rút đao tương trợ cho hiền sĩ lúc nguy nan
Thế nhưng dòng đời đưa dẩy éo le từ thuở bé

-  Cạch ...cạch ...lốc cốc ...leeng keeng !!

- Trời ơi không phải mở như vậy !! Cậu phải bẻ cái kia sang ~”~
- Cậu biết cái gì mà nói =”= Mở thế này đúng rồi
- Đã bảo không phải là không phải mà >”<
- Sao cậu biết không phải kia chứ ?? Lúc nãy cậu làm thử rồi mà có được đâu >”=

- Lúc nãy khác bây giờ khác !! Đưa trả lại cho tôi ....
Cậu nhóc bé bỏng nhà Hakuba giành lại chiếc còng từ tên lạ mặt tóc rối xù kia
Lại tiếp tục chăm chú tháo thảo mở mở ^^”

- Cậu phải đứng yên đó nha !! _ Thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhóc Kaitou dặn dò _ Tôi mở được cái còng rồi sẽ còng cậu lại >”<
Đôi mày thanh mảnh bé xíu nhăn lại theo từng nhịp tay
Những ngón tay ngắn ngắn đáng yêu trắng ngần như tuyết ko hề có dấu hiệu bỏ cuộc
- Nhất định phải đứng đó đấy ~”~ Ko được bỏ đi à nha !! _ Saguru ngước lên nói thêm lần nữa

Nhưng họa có là dở hơi thì Kaitou Kuroba kia mới nghe lời cậu nhá
Nhóc con tóc rối xù nhìn cậu bé tóc nâu vàng xinh đẹp nở một nụ cười ranh mãnh
Ngồi đây chờ cậu mở được cái còng rồi còng tôi lại ư ?
Đừng có mơ , Kaitou Kuroba nhất định phải chuồn thôi !

- Phạch phạch phạch !!
Ngay lúc đó chú chim bồ câu thân yêu không biết từ đâu bay tới chỗ tên nhóc tóc đen
- Mèo Con , là mày hả !! _ Cậu nhóc cười hớn hở vuốt ve chú chim nhỏ
Rồi không màng đến người đang ngồi hì hục làm việc vì sự nghiệp to lớn
Cậu nhóc kia quay lưng trèo qua cửa sổ bỏ đi ...

Cho mãi đến một hồi lâu sao không nghe thấy bất cứ tiếng động nào quanh đó , nhóc nhỏ Saguru ngước mắt lên nhìn quanh ...

- Hả ?? Tên ấy biến đâu mất rồi o_O
Cậu luống cuống nhìn quanh nhưng vẫn không thấy
Vậy là đã quá rõ ràng là tên nhóc kia đã chạy thoát
Kuroba Kaitou , tui biết cậu là một tội phạm nguy hiểm mà >”< chưa mở còng tay xong đã lén bỏ đi ...

- Tên nhóc thối kia mau quay lại >”< _ cậu bé Saguru ôm chiếc còng trong tay chạy về phía cửa sổ
Hơi gió xuân man mát thổi nhẹ những lọn tóc màu nâu vàng hổ phách của cậu

- Tôi sẽ bắt được cậu !! _ Cậu bé tròn tròn trắng mũm đáng yêu tự nhủ Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ bắt được cậu !!!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty27/8/2014, 23:01

Sack, anh Hak dễ thương quá cơ, ngồi yên đợi tui mở còng rồi còng cậu lại! [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  1380890962 Rồi còn bồ câu mà đặt tên Mèo = người xấu => một định lí vô cùng liên quan. cười lăn cười bò
Anh Kid đã galant từ thuở bé, và cũng ... gian từ nhỏ. ;;) Đã vậy còn nhào vô đòi mở phụ còng nữa chớ.
Cả hai anh đều dễ thương hết á! Mong chờ chap sau. ^^
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty2/9/2014, 10:43

Chap sau đây , chap sau cho Holmes đây cười lăn cười bò)Ko phải anh Kid muốn gian mà cái mẹt đó trời sinh từ nhỏ đã đểu đểu mất rồi >"<


Chap 2 : Juurokusai_ Tiến hành truy bắt


- Cạch !!

Tiếng chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Kaitou Kid lại

Mười năm thoáng chốc đã trôi qua

Tên nhóc có mái tóc đen rối xù năm nào lẻn vào phòng Saguru Hakuba nay đã lớn

Và không ngoài dự đoán của anh , Kuroba Kaitou giờ đây ngạo nghễ với danh xưng siêu đạo chích Kid lừng lẫy , một ảo thuật gia tài giỏi dưới trăng với những màn diễn tuyệt vời làm điên đầu lực lượng cảnh sát …


- Đứng lại nào !! Tôi không đề cậu thay đồ đâu !!

Saguru Hakuba nở một nụ cười nửa miệng

- Hờ ?? _ Kaitou Kuroba tròn mắt ngạc nhiên

Nguy to rồi nha , đại dịch Ebola có tràn tới Nhật Bản chắc cũng không nguy hiểm với Kaitou thế này …

Làm sao đây , còn ít phút nữa là đến giờ thực hiện phi vụ mất rồi …!

- Cậu làm gì vậy ?? Ý gì đây ?? ~”~ _ Kaitou xoay người về phía sau lưng , cau mày nhìn anh chàng thám tử Anh quốc điển trai kia

- Tôi biết mọi chuyện rồi !! _ Hakuba Saguru nhìn Kaitou đáp _ Về thân phận thật sự của siêu trộm Kid . Sợi tóc ở hiện trường tối qua thuộc về một học sinh cấp 3 !!! Khi đối chiếu thông tin của tất cả học sinh trong các trường cấp 3 với dữ liệu của Kid …có một cái tên đã xuất hiện

- Ơ …tên …tên của ai ??? _ Kaitou lắp bắp , vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má hắn

- Kuroba Kaitou , Là tên của cậu đó !^^

Hakuba Saguru đáp một cách tự nhiên , kiểu như đó là một quy luật tất yếu của hành tinh này

Và may mắn thay , anh là người đầu tiên tìm ra quy luật đó

Tiêu rồi , tiêu rồi , kỳ này thật sự là tiêu chắc luôn rồi …

Cái đầu IQ 400 của cậu chàng Kaitou bắt đầu tích cực hoạt động …

- Ahahaha !! _Kaitou cười gượng , hi vọng nụ cười của mình có thể xua tan mọi nghi ngờ của Saguru Hakuba _Chắc là có nhầm lẫn , ^^” !

- Không cần chối ! _ Chàng thám tử thiếu niên nói _ Chúng ta sẽ biết được vào thời điểm Kid xuất hiện như đã nói …

Kaitou cắn chặt môi

Nguy to mất rồi , hắn đã chọn ngày lành tháng tốt , địa điểm thích hợp , vậy mà vẫn không qua nổi vận xui này ư ??

Đúng là người tính không bằng trời tính

Thiên thời , địa lợi mà …nhân hổng có hòa T^T

- Thanh tra , còn 1 phút ! _ Tiếng báo cáo của người cảnh sát

Kaitou đảo mắt nhanh qua phía Hakuba

Trên khóe môi nghịch ngợm nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc

- Phụt !! _ Ánh đèn trên trần nhà tắt ngóm

Tiếng chộn rộn vì sự cố bất ngờ diễn ra

Lẫn trong những giọng nói đầy lo lắng kia , có thứ âm thanh vang vọng

- Cạch …!

Hình như là tiếng kim loại va chạm cùng nhau

Và đến khi đèn sáng trở lại thì siêu đạo chích Kid lừng lẫy như một áng mây tao nhã đáp xuống bục đặt món báu vật quý giá

Vạt áo choàng trắng muốt tung bay hòa cùng làn khói hồng huyền ảo

Hakuba Saguru nhếch mép khẽ nở một nụ cười tựa như không cười

- Lần này lại để cậu thoát !! _ Anh tự nhủ với bản thân _ Nhưng tôi nhất định sẽ bắt được cậu !!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty4/9/2014, 10:15

Quả là anh Kid có khác, luôn thoát thân ngoạn mục vào phút cuối. Cơ mà vẫn thắc mắc anh đang bị còng thì làm sao phá bóng đèn, hay là nhờ trợ thủ? Anyways, anh vẫn quá là bá! :-)
Tội anh Hak, cái số anh định là cả đời phải theo đuổi anh Kid rồi, ko có đc léng phéng đâu ạ. ^^
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty28/1/2015, 11:17

à , cám ơn tình yêu và đã vào ủng hộ fic của tớ nhé * ôm ôm * dự là fic này vẫn còn một chap cuối , nhưng tớ ko post bên này , mời bạn ghé tệ xá để biết thêm chi tiết cười lăn cười bò

https://dakimngancac.wordpress.com/momo-phong-but/
Về Đầu Trang Go down
Hari Hikako

Hari Hikako

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty12/3/2015, 09:11

Sao không post nữa nhi, truyện rất thú vị và hay mà!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)    [Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] I will catch you...! (Fic mừng sinh nhật Hakuba 29/8/2014)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Thiên thần dưới trăng (Fic mừng sinh nhật Hakuba)
» [One-shot] Nỗi khổ của kẻ vô tâm (Fic mừng sinh nhật Hakuba)
» Tung ảnh mừng sinh nhật Kid và Gosho Aoyama [21/6]
» [TỰ CHẾ] video về Conan và chào mừng sinh nhật Kid 21/6
» [One-shot] Just Be Friends (Fic Funny mừng sinh nhật Kid ^^)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-