CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Ran Mori – Cô gái của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ran Mori – Cô gái của tình yêu   Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 Empty15/1/2010, 22:31

First topic message reminder :

Nếu ai đã từng đọc truyện Conan thì chắc hẳn cũng sẽ biết nhân vật Ran Mori này . Ran , một cô bé đáng yêu , đôi lúc hơi mít ướt , mạnh mẽ và thường dọa Sinichi bằng những cú đấm Karate . Shinichi , người bạn thời thơ ấu của Ran , một thám tử tài ba , đôi lúc có vẻ tự cao nhưng lại là người tốt bụng . Ran và Shinichi là hai nhân vật có tính tình hoàn toàn khác biệt nhau nhưng họ cùng là bạn thời thơ ấu và là những người tốt . Ban đầu nhân vật này chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì cả . Trong mắt tôi , Ran vẫn chỉ là một người bình thường , không xinh đẹp , không quyến rũ , chẳng có gì đặc biệt . Tôi luôn đặt câu hỏi là : “ Tại sao , tác giả lại cho Ran và Shinichi là một đôi nhỉ ?” . Thật kì lạ , vì Ran chẳng có gì đặc biệt cả . Đúng , đúng là Ran không có gì đặc biệt , nhưng nếu bạn đặt mình vào tâm trạng Ran khi không gặp lại Shinichi nữa thì bạn sẽ hiểu rằng , Ran đặc biệt như thế nào . Không phải ai cũng như cô ấy , không phải ai cũng có thể yêu mãi một người cứ như đã rời xa mình . Tuy Shinichi vẫn ở bên cạnh Ran trong hình hài là Conan , tuy Ran không biết điều đó nhưng cô ấy vẫn đợi , đợi đến khi nào một cơn gió thổi qua để đem Shinichi về với cô . Có thể Shinichi sẽ là Conan mãi mãi , cũng có thể Shinichi sẽ trở lại là Shinichi vào một ngày nào đó . Nhưng tôi biết và luôn tin rằng , cho dù có 10 năm hay 20 năm đi nữa thì Ran vẫn sẽ đợi , vẫn sẽ đợi một cơn gió mang một người có cái tên Shinichi quay về với cô . Tôi vẫn còn là trẻ con , tôi biết , không bao giờ tôi hiểu được cái tình cảm của người lớn , mà chỉ có thể cảm nhận tình yêu của một người đối với người khác và tôi hiểu tấm lòng của Ran . Tôi không phải là Shinichi hay Sonoko , mà có thể ở bên Ran được . Nhiều lúc , tôi ước Shinichi vẫn sẽ mãi là Conan nhưng cứ nghĩ về Ran thì tôi lại không mong điều đó nữa . Nếu như thế thì sẽ tội Ran mất . Hai đứa bạn của tôi là hai người bạn thời thơ ấu với nhau , nhưng ngày kia , bỗng cậu bạn kia phải đi ra nước ngoài , bỏ lại nhỏ bạn tôi . Tôi nghĩ rằng nhỏ sẽ khóc , sẽ khóc , nhưng rồi lại không nghĩ nữa vì chúng tôi vẫn còn trẻ con . Đúng , bạn tôi không khóc nhưng không phải vì nhỏ không nhớ đứa kia mà là vì nhỏ tin rằng , ở một nơi nào đó , nó sẽ luôn luôn nhớ đến nhỏ . Nếu có duyên gặp nhau thì cũng sẽ có duyên gặp lại , nhỏ tin rằng một ngày nào đó , nhỏ sẽ gặp lại nó . Ai cũng nói nhỏ ngốc , chính tôi cũng nói thế . Nhưng nhỏ chỉ cười và ấp ủ một ước mơ nho nhỏ mà có thể là nó sẽ không bao giờ thành hiện thực . Tôi nghĩ Ran cũng vậy , cũng đợi Shinichi như nhỏ bạn tôi đợi bạn của nó . Tôi tin rằng nhỏ sẽ gặp lại bạn của nó , và chắc chắn tôi cũng tin rằng Ran sẽ gặp lại Shinichi của ngày xưa , Shinichi luôn luôn ở bên Ran nhưng nơi đó không có EDOGAWA CONAN .
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
LoveConanForever

LoveConanForever

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 62
Birthday : 08/02/1997
Age : 27
Đến từ : Bí mật

Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ran Mori – Cô gái của tình yêu   Ran Mori – Cô gái của tình yêu - Page 2 Empty18/3/2012, 21:12

Bài chị viết rất hay ! Có cảm xúc ! Cứ như chị chính là Ran ! Chị đặt cảm xúc của mình vào bài viết ! Nhờ bài viết của chị mà em biết rõ hơn về tình cảm của Ran dành cho Shin ! Cảm ơn vài viết của chị ! :)
Về Đầu Trang Go down
 

Ran Mori – Cô gái của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Game] Tôi là một người tự kỷ, đồng tính, sẽ hôn 1 con giun đất vì tôi thik yên tĩnh =))))
» Quái thú Nhật Bản "xấu như ma cấu, tính tình trẻ con"
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu
» Sơn Tinh Thủy Tinh.....chế
» 2 cái kết độc đáo cho ông Mori

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-