CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty29/6/2013, 09:01

Tên fic : Gosho's special boys : The boys are back
Au : ta nè, ta nè !
Disclaimer : nhìn tiêu đề là pít ^^
Status : On going
Pairing : ShinRan, KaiAo, HeiKaz and HakShi ( Of course  )
Rating : ôi dào, biết tiếng Việt là Ok roàj
Category : Funny là chính
Note : Fic nỳ ra đờj do ta quá bấn loạn SHHK của Momo. Hy vọng mọj n ủng hộ.
Warning : Vì đây là fic hài nên sẽ có mấy cảnh có thể làm mất hình tượng của NV. Nhưng hi vọng mọi người hiểu rõ : AU KHÔNG CÓ Ý MỈA MAI NHÂN VẬT. Đây chỉ là hài thôi nên hi vọng mọi người đừng quá soi mói. Ủng họ au nhé ^^
Chap mở đầu
*Tại phòng bán vé*
Không khí.....
"Quạ quạ quạ....."
"Khò...ò...ò..."
Một cô bé đeo kính đang gục đầu xuống bàn ngủ, nước dãi chảy ra (èn ! Khiếp wá !)
"ẦM ẦM !"
"A ! Xin chào, quý vị mua vé....."
Không gian im ắng....
chỉ có cô bé tội nghiệp đang mơ mơ màng màng chìa 1 đống vé ra. Lấy tay dụi mắt, cô bé cáu "Cả tuần nay chả có ma nào đến show diễn của mỉnh cả. Đã thế...."
*3 tuần sau*
"VÉ CỦA TÔI ! Trả lại đây!" "VÉ! Bán vế cho tôi!"
Trong 1 căn phòng khá tiện nghi, cô bé đeo kính mặc chiếc đầm xanh dương lấp lánh ngồi uống trà, mỉm cười nhỉn camera theo dõi "Mình quả thông minh ! Lần sau cứ cău khách kiểu này ăn tiền thoài mái. Hô hô hô!"
Tiếng cười vang khắp cả dãy nhà. Mấy nhân viên đi ngang qua thì thầm vs nhau "Con bé ấy có vấn đề về thần kinh à? @.@"
Đã đến giờ biểu diễn, khán giả ổn định vị trí xong, đèn phụt tắt nhanh chóng.
"Tèn ten ten ten....Tèn tén tèn ten....Tèn ten tén...."
"Này ! Sao nhạc nền lâu thế? Câu giờ đấy à?"
Tiếng la hét của khán giả làm hậu trường bối rối. Bỗng nhiên 1 cô bé đeo kính tung tăng chạy ra sân khấu. Cô bé (vs khuôn mặt lạ hoắc @.@) chưa kịp mở miệng thì....
"BỐP BỐP BỐP !"
Hàng chục quả cà chua bay tới. Vs kinh nghiệm "xương máu"(do Momo "truyền lại"  )cô bé đã tạo đủ mọi tư thế: nằm, lăn, cúi....thậm chí là tư thế "công chúa ngủ trong rừng" ( =.= ) để né "đạn" của khán giả. Nhưng,...
"Tách! Tách!"
Tiếng máy ảnh phát ra tới tấp. Một lúc sau......
"Tít! Tít!"
Tiếng di động làm cô bé giật mình, nhanh chóng mở máy ra. Đập vào mắt cô bé là những pic do khán giả vừa post lên vài giây trước trên FB. Thậm chí có người còn lấy làm avatar "Mặt con bé này đặc sắc hơn cả Thiên Lôi 2013". Ôi, não lòng ! ><
Cô bé vội vã "chữa cháy" bẳng câu nói ngọt ngào (đậm chất giả tạo  )
-Xin chào quý vị khán giả,em là Katori-chan hay còn gọi là Kato-chan ( đừng nhầm thành Kaito-chan là dc roài  ),MC của show diễn Gosho's special boys. Khách mời của chúng ta là "Tứ đại ác nhân" đến từ SHHK. Sau khi bỏ 1 khoản lớn để mời 4 "vị thư sinh trói gà không chặt".....
"BỐP !"
Một quả bóng bay trúng đầu Kato-chan. Luồng sát khí bủa vây cô bé tội nghiệp. Anh chàng da ngăm chậm rãi nói
-Nhóc con,ai là thư sinh trói gà ko chặt?
-C....Các anh....e đâu nói j đâu ^^
-Dám nói bọn ta là 4 đại ác nhân?
Cảm thấy nguy hiểm đến gần, Kato-chan lập tức ra hiệu cho cánh gà mở nhạc chào mừng "Xin chào mừng SHHK đã đến dự show diễn của em. Nhạc!"
"Tèo tèo tèo....."
"Đây là nhạc đám ma mà?"
=.= =.= =.=
"GRỪ....!" Âm thanh phát ra từ 4 anh chàng SHHK. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt "non nớt".
"BING !" "BỐP !" "CHÁT!"
"Tội nghiệp con bé ! Kinh nghiệm non lắm! Momo mấy lần còn j!"
"Đúng đấy!"
Cô bé Kato-chan sau khi bị bầm dập tơi tả,chỉ còn biết than thân trách phận "Được! Lần sau ta sẽ thuê vệ sĩ cho mấy người biết tay!"
End


Được sửa bởi vuongnhatanh ngày 8/7/2013, 08:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty3/7/2013, 09:58

Chap 1
Kato-chan hay còn gọi là Tamada Katori (tên tiếng Nhật của ta ^^) do "phát ngôn ko suy nghĩ" nên đã phải vào nhà thương ngay sau đó. Nhưng các bạn cứ yên tâm, show diễn vẫn sẽ diễn ra dưới sự chỉ đạo của Kato (hiện đang liệt toàn phần trong bệnh viện ><). Như mọi show diễn khác, màn đầu tiên sẽ là giới thiệu NV chính và nv chính của show diễn ngày hôm nay chính là 4 anh chàng SHHK. Đi đầu đội hình (Kato: 4 tên thư sinh "chân yếu tay mềm"^^. SHHK: con nhóc Katori,ai chân yếu tay mềm? =.=)là Kudo Shinichi thám tử nổi tiếng NB vs bộ óc "thông minh liên tục ngu đột xuất" *bốp! 1 quả bóng bay vào đầu người gt*. Tiếp theo là Hakuba Saguru thám tử nổi tiếng Anh Quốc vs phong thái rất lịch lãm nhưng nhiều khi thái quá làm người ta tưởng bị điên ><*chát! 1 cú tát đau điếng@.@*. Đi sau anh là Hattori Heiji thám tử đến từ châu Phi*người gt đang đọc tờ giấy trên tay thì bỗng 1 thanh kiếm bay tới và "Bốp"* à nhầm xin lỗi,anh đến từ Osaka vs tài kiếm thuật dc đồn là "chém gió thành thần"@.@*bốp lần 2*. Và người cuối cùng, siêu đạo chích Kid ! (Kid:sao lúc nào ta cũng đứng cuối thế? Kato:tại các anh lấy tên là SHHK. Kid:đấy là do con bé Momo chứ bộ><) Vs tài trộm cắp bẩm sinh =.= Kid đã làm cảnh sát NB điêu đứng ko ít lần.
Sau khi SHHK dc gt xong,khán giả vỗ tay ào ào. Người cuối cùng dc gt chính là MC Katori-chan. Phản ứng của khán giả
"Ù ù ù..."
Ôi đau lòng >< !
Sau màn giới thiệu "đặc sắc" do Kato nghĩ ra ^^, tiết mục típ theo sẽ là cuộc phỏng vấn SHHK. Mc Katori quyết định trở lại (vs 1 đốg vết thươg trên n` @.@) để tham gia phỏng vấn. Lần này,cô bé đã chuẩn bị sẳn 4 vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp. Khi mọi thứ đã xong,buổi phỏng vấn bắt đầu
Kato: cảm ơn các anh đã tới dự show diễn của em. E rất vinh dự
Shin: chứ k phải nhóc chi tiền mời bọn ta đến nhằm câu khách hử? =.=
Kato: ấy,e đâu có ý đó đâu ^^. Thật ra vì ngưỡng mộ SHHK đẹp "chai","tài giỏi" đó ạ ^^
Hak: thật k? *trừng mắt*
Kato *gật gật rồi nhìn đồng hồ,mỉm cười "gian tà"* Em xin lỗi nhưng e có việc ra kia chút *đứng dậy bỏ đi*
Mấy anh chàng ngồi uống trà
-Tham gia show này k tốn sức mấy nhỉ
-Uh,chả bù cho show của Momo,cát xê ít mà diễn nhiều ~ =''=
-Ở đây diễn ít money nhiều,quá tuyệt! ^^
4 anh chàng ngồi hí hửng bên ngoài mà k biết ở trong,cô bé Kato đang cười đầy gian tà "Hê hê, đó ms chỉ là mở đầu thôi,các anh ạ!"
Kato quay ra chỗ trợ lí hỏi:
-Đã chuẩn bị xong hết chưa ?
-Tất cả tài liệu và băng điã, camera đã chuẩn bị xong rồi thưa tiểu thư.
-Tốt! Vs những thứ đó, nhất định sẽ câu dc rất nhiều khách đến xem show của chúng ta. Tiền sẽ về túi ta nhanh thôi. Ha ha ha =.=
End chap 1
Vậy là SHHK đã rơi vào bẫy của Katori (ta đây ^^). Họ sẽ phải làm sao đây? Âm mưu của Katori là gì nhỉ ? Đón xem chap 2 nha
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty3/7/2013, 10:46

Chap 3

Show diễn được Kato cho tạm nghỉ ít phút để chguaarn bị một vài phần "đặc sắc" có 1 không 2 ^^. Các anh chàng SHHK của chúng ta đang nhâm nhi những tách trà cực ngon do Kato trực tiếp đi mua ở.............ngoài chợ ^^. Khoản cát xê hậu hĩnh, chỉ việc ngồi trên ghế và trả lời các cau hỏi dễ nhằn do Katori đặt ra, ngồi dưới máy lạnh bên trong một sân khấu cực kì hoành tráng và được truyền hình trực tiếp tới toàn khán giả trên cả nước khiến mấy anh chàng sướng rơn. ^^

Shinichi : Đi dự show của con bé Kato này lợi nhiều thật (Kato : chuyện ! em mà ! Phải hoành tá tràng chứ )
Hakuba *gật gùm như con gà rù * : Ừ, tớ cũng thấy thế. Nhưng mà.....
Hattori *vồn vã* : Nhưng sao ?
Hakuba : Con bé này lấy đau ra tiền mà đầu tư hoảnh tráng thế nhỉ ? Momo làm vài show rồi mà lương lậu vẫn lỗ như chơi, lãi thì ít màg lỗ thì nhiều. Đây lại là lần đâu con bé làm show nữa.
Shinichi và Hattori gật đàu tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên.....

" Tớ không nghĩ thế !"

Vâng ! Chính là tên đạo tặc làm nghề ăn căp ( "Bốp" "Ái đau!" một lá bài bay thẳng vào đâu cô bé MC tội nghiệp ><) nổi tiếng của chúng ta. Siêu trộm Kid !!!!!
Tình trạng hiện giờ của anh chàng =.= :
Miệng nhai nhồm nhoàm =.=
Tay bốc thức ăn trên bàn =.=
Hai chân vắt chéo, đặt lên bàn =.=
Phồng mồm trợn má để nói =.=
Cái bụng đã có dấu hiệu "Trư Bát Giới" =''=
=> Mất hình tượng qué ><
Ba anh chàng con lại ngồi nhìn cậu bạn đang ăn lấy ăn để đống thức ăn mà Kato chuẩn bị cho họ mà ngao ngán. Shinichi thở dài não ruột :
- Kaito ! Cậu ăn nhiều quá đấy! Sắp thành Trư Bát Giới rồi.
- Phải đó - Hakuba tiếp lời.
NHưng mà ngài đạo tặc vẫn bỏ qua lời khuyên "chân thành" của mấy ông bạn và tiếp tục ăn.
- Các cậu thật là...... Mấy khi có dịp ăn sướng như thế này. Cứ ăn đi !
Anh Kid nhà ta chưa biết âm mưu thật sự của Kato trong vấn đề ăn uống này . Đằng saqu cánh à, Kato đang cầm máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhất để ghi lại những khoảnh khắc vô cùng "đáng nhớ" ( Vâng ! Đáng nhớ ! ) của siêu trộm thế kỉ.
\
Hô hô hô ! Ta đã có dược những hình ảnh mà chưa ai có dược ( xin nói thêm là đang nghỉ giữa giờ nên au đã hạ rèm che cho các anh khỏi khán giả và ngưng trực tiếp ^^).
"Tít tít tít! "
Những ngón tay mảnh mai lướt nhanh trên chiếc Smartphone hàng xịn ( mua ngoài chợ ).
"Tít !"
Kato kết thúc cuộc đời đẹp đẽ của anh Kid bằng một nút bấm "Send"
Ngay lập tức, những bức ảnh vừa mới ra lò đã được post lên faceboook, zing, dân trí, kênh14, vietnamnet, bla...bla........
Shin-sama ngồi chán chê mới mở Ipad ( cũng mua hàng chợ ) ra để xem tin tức. Đập vào mắt anh chàng lqaf những bức hình "siêu độc" của Kaito Kid. Sama lập tức đem hkoe hai anh bạn ngồi bên.
Ha ha ha ha !
Vâng ! Là tiếng cười của họ đấy ạ.
Riêng nhân vật chính dường như vẫn chưa biết gì thì phải. Shin-sama đưaq Ipad cho ngài đạo tặc mà không nhịn được cười.
- Cậu xem đi Kaito !
Kaito lập tức nhìn vào. Những bức ảnh vốn đã.... nay được Kato chỉnh sửa thì thật......


"KATORIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!"
Đằng sau cánh gà, mộ cô bé dễ thương cười thỏa mãn ^^

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty8/7/2013, 08:34

Chap 3
Sau thời gian "thư giãn,nghỉ ngơi",Kato-chan tiếp tục show diễn của mình. Bước ra sân khấu vs nụ cười tươi,cô bé MC tội nghiệp k hề biết có nguy hiểm đang tới gần. Luồng sát khí ngày càng dữ dội làm Kato toát mồ hôi hột ^^. Từ từ quay mặt,ánh mắt cô bé chứa đầy sợ hãi khi đó chính là...... KID-sama !!!
-Nhóc con,mi dám bày trò bôi xấu ta à? *tay chìa Ipad (made in China ) có mấy pic*
-E...em...đâu có ^^ *toát mồ hôi*
"Xoạch!"
Khẩu súng mà Kid thường dùng dc lên đạn @.@
Kato tròn mắt sợ hãi. Kid chậm rãi bước tới gần "nạn nhân" ^^. Đưa mắt nhìn 3 người kia "cầu cứu" nhưng Kato chỉ nhận dc "ánh mắt thương tiếc",thậm chí a Hak còn dùng khăn "chấm nc mắt >< !".
Đúng lúc đó,mành che dc kéo lên,máy quay trực tiếp bắt đầu. Kato như "bắt dc vàng":
-Kid-sama,khán giả đang nhìn kià ^^
Kid đưa mắt nhìn 1 lượt khán giả rồi lại nhìn Kato. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên môi Kid làm cả MC lẫn fan nữ phía dưới mê mẩn. Nhưng khi MC định bỏ trốn thì...
"Pặp!"
Cổ áo cô bé bị tóm,kéo lên. "Nhóc! Định trốn hử? Ta phải cho mi biết tay ms dc"
Kato-chan run rẩy. Cô bé cố vắt bộ óc đang "chập 1 p" để thoát thân. Và rồi...
"Xoẹt!"
1 tia sáng loé lên trong đầu cô bé. Kato mỉm cười:
-Kid-sama,a chả làm j dc e đâu. E đã chuẩn bị sẵn "special plant" rùi ^^
-Special plant? Nhóc nghĩ ta là ai chứ?
-Thật là a k sợ? *cười gian xảo*
-Tất nhiên! KID mà lị! (tự tin quá đó sama =.=)
Phía đằng kia:
Shin: con bé Kato định giở trò j thế nhỉ?@.@
Hak: k biết nhưng mà khuôn mặt gian thế kia chắc là âm mưu j đây =.=
Hei: tớ nghĩ con bé sẽ....*thì thầm*
2 anh chàng kia chụm đầu vào nghe. 1 lúc sau...
HA HA HA !
Tiếng cười của ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang khắp khán phòng làm khán giả im lặng nhìn họ @.@
Bối rối =.=
Xấu hổ ><
Quay mặt đi ~~
Kato gọi vs theo:
-Có quạt mo e để ở ghế ấy, lấy che tạm vậy anh nhé ^^
"KATO!"
Kato nở nụ cười méo xệch,giơ cờ trắng đầu hàng
-Thôi thôi e xin! E đầu hàng rùi. Tiếp tục show thôi các a khán giả đang đợi kìa ^^
SHHK đành quay về chỗ ngồi. MC Kato-chan (sau khi suýt bị ăn đòn >.<) mỉm cười vs khán giả
-Thưa quý khán giả cùng SHHK nổi tiếng,đây là show diễn đầu tiên mà e dc "vinh dự" đón SHHK club (sau hàng tháng trời k có 1 mống đến xem ><). Để chào mừng sự kiện này,e đã chuẩn bị 1 phần cực kì ấn tượng sắp tới đây. Hy vọng mọi người sẽ thích ^^
"BỐP BỐP!"
Tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả làm sôi động cả khán phòng.
-Tiếp theo đây,mời thư kí của SHHK - Momo lên phát biểu vài lời ^^
Ko thấy ai cả.
"Oppa Gangnam Style....eeeeee sexy lady..."
Nhạc chuông di động của Kato vang lên. Cô bé vội nhấc máy. Bên dưới có tiếng xì xào
-Kato lậm Gangnam Style à?
-Có vẻ thế. Tôi nghe đồn có lần con bé mộng du,ban đêm ra đường nhảy Gangnam Style mặc cho tiếng chó sủa ở nhà hàng xóm ="=
-Thế cơ à? @.@
Kato nghe điện xong cũng là lúc cuộc nói chuyện kết thúc. Kato thông báo
-Vì bận chuẩn bị cho show diễn thứ 7 nên Momo k đến dc. Mong mọi người thông cảm! Bây giờ xin quý vị hướng mắt về phía màn hình!
Kato chỉ tay về phía màn hình,ngay lập tức ánh đèn phụt tắt,chỉ còn ánh sáng của máy chiếu. Những bức ảnh đầu tiên hiện ra làm tất cả mọi người bất ngờ @.@(trừ Kato ^^).
-Vâng. Thưa quý vị,đây là những hình ảnh về trưởng nhóm SHHK - Shin-sama. Vs khuôn mặt khả ái cùng số đo 3 vòng 90-60-90 tạo sự lôi cuốn kì diệu. Như mọi người thấy,chiếc váy hồng sặc sỡ tôn lên...
"BỐP!"
1 quả bóng bay vào đầu MC ><
-Anh làm j thế? E đang gthiệu mà >.<
-Nhóc! Gthiệu vớ vẩn j vậy? Muốn ăn đòn k =.=
-Shin-sama,cái này e có biết đâu,Momo gửi cho e chứ bộ. Cô bé đưa 1 pbì dán chữ "SHHK phần 2" nên e ms đưa vào. Tờ giấy này*giơ lên*Momo nói là để gthiệu về ndung đĩa đi kèm luôn.
"MOMO!"
Anh Shin nhà ta chỉ còn biết thét (trong bụng ) đầy "ai oán" và lật đật đi về chỗ ngồi. Kato tiếp tục màn gthiệu "đặc sắc"
-Tiếp sau đây là hình ảnh về phó nhóm SHHK - Hakuba-sama (đoán bừa,đừng chém au).
Khán giả ồ lên đầy kinh ngạc.
-Khuôn mẵt đáng yêu,đường cong quyến rũ hiện ra sau bộ Goth Loli kia chính là sama. Tuy nhiên vì quá đẹp nên sama đã bị sàm sỡ =.=
Hakuba đang uống nước thì bỗng....
"Ọc ọc ọc....Khụ khụ"
-Anh sao vậy?
-Katori,mấy cái khỉ kia ở đâu ra thế?
-SHHK phần 5 ạ. Đệ tử của em vừa lấy từ chỗ Momo đấy ạ ^^
-Grừ MOMO !!!
Lúc đó tại CFC member's house
"Ách xì!"
Cô bé dễ thương tên Momo đang ngồi trước TV xem show diễn của SHHK mà ko khỏi thắc mắc "Quái,hôm nay trời mát mà,sao lại hắt xì liên tục thế nhỉ?" *cầm khăn giấy lau mũi ~~~*
End chap 3

Chap 4
Những bức ảnh lần lượt dc chiếu lên màn hình. Khán giả đã hết sức bất ngờ trước hình ảnh đầy "phá cách" ( ) của các sama. Còn our Idols thì sao nhỉ? Anh Shin và anh Hak đang cực kì khó chịu
-Kato! Sao chỉ có 2 kẻ kia*chỉ tay về phía ai-cũng-biết-là-ai-đấy ^^*ko bị j?
-E có biết đău - Kato lắc đầu - họ k có mấy hình như 2 anh nên e chịu!
Shin và Hak đành ngậm cục tức mặc 2 kẻ kia đang cười hô hố =.=
Kato nói tiếp:
-Thực ra thì e có chuẩn bị tư liệu dự phòng rồi. *cười nham nhở*. Mời tất cả hướng mắt lên màn hình!
SHHK và tất cả khán giả đều tập trung lên màn hình mà lòng k khỏi hồi hộp,đặc biệt là Kid sama và Hei sama ^^(tất nhiên! Chỉ còn 2 ảnh mừ )
"Tèn ten ten tén tèn tén tèn ten"
Bên dưới khán giả
-Nhạc này quen ghê @.@
-Quen là đúng rồi! Nhạc phim Tây du kí mà =.=
>.<
Các hình ảnh đầu tiên hiện ra
-Thưa quý vị,trước mắt quý vị là thám tử vùng Naniwa,Hattori Heiji!
Anh Hei bật dậy cúi chào như phản xạ tự nhiên của kẻ thích khoe mẽ( )
-Vs làn da...uh nói thế nào nhỉ...à anh có làn da mang phong cách "đậm đặc ^^",anh đã tạo nên 1 hiện tượng rất "kì dị"@@(cả nhóm da trắng mỗi ông nỳ đen ^^). Anh cũng là 1 tay kiếm tài năng đến mức "gió cũng bị chém ". Và đây thưa quý vị*chỉ tay*trước mắt quý vị là a Hei trong bộ đồ con vịt rất "ấn tượng". Trên tay anh là 1 chai là lạ. Vâng! A Hei chính là người mẫu quảng cáo của nước tẩy vệ sinh hiệu "Con Vịt"
"NÀY!"
Tiếng hét phát ra từ a chàng da đen.
-Kato,ta làm cái này bao h?
-Ế? E tưởng vậy? @@
-Tưởng cái j? Nhìn kĩ đi,ảnh ghép đấy!
>.< >.<
"KATORI ! ĐỨNG LẠI !"
Phải nói thêm là Au đã bỏ trốn sau câu nói của a Hei ^^

Chap 5
Sau khi chán chê vs trò "Tom và Jerry" (ai là Tom,ai là Jerry đây @@) a Hei nhà mềnh đành bỏ cuộc và đi về chỗ(Kato:thua 1 đứa con nít,nhục quá .Hei:con nhóc kia! Nói nữa là ăn đòn thật đó!). Kato quay lại vị trí MC của mình
-Thưa quý vị,tiếp nối chương trình là 1 phần mà khán giả rất mong chờ. Đó là chuyên mục "Những tình huống bất ngờ"
Khán giả nhanh chóng hướng mắt lên màn hình. Video đã bắt đầu:
*những tình huống bất ngờ khi tỏ tình ko giống ai của SHHK*
TH 1: Beika Center (nghe quen k ^^?)
Cuộc chiến vs Tổ chức đã kết thúc. Shinichi quyết định mời Ran đến nhà hàng lần trước(để làm j nhể? ^^). Để chuẩn bị cho buổi tối quan trọng,sama đã nhờ "đồng đội" hay nói đúng hơn là KID-sama tư vấn (quyết định sai lầm nhất đời a đó Shin-sama><). Sau 1 hồi (5 tiếng hì hụi vs cái tủ quần áo)chọn lựa,a Shin đang đứng trước gương nhìn bộ đồ trên tay vs vẻ mặt hơi k hài lòng ("rất" thì chính xác hơn)
-Cái quái j đây? 1 cái quần ngố ngắn ngang quần đùi @@ hình Stitch >.-Quá đẹp còn j. Đổi ms phong cách thế này ms dc lòng người đẹp chứ ^^
-Điên à! Cái quần đã thế,lại còn cái áo nữa. Sao lại có hình siêu nhân thế? ( )
-Đẹp mà ^^
-Cái con khỉ ấy. Nhờ cậu thì thà tôi tự chọn còn hơn!
Thế là sama đành tốn thêm 1 tiếng nữa. Vội vã chạy đến nhà hàng,sama bỗng thấy Ran đã ngồi ăn gần hết suất =.= Sama trố mắt nhìn
-Ran,cậu gọi món rồi à?
-Ơ,tớ tưởng cậu bảo k cần đợi cứ ăn trc. Kuroba nhắn tin tớ thế
"KUROBA KAITO CẬU CHẾT VS TÔI!"
Đúng lúc ấy đồng hồ điểm 9h=>đóng cửa=>a Shin trả tiền oan mà k dc việc =.=
end TH 1
Khán giả phiá dưới vỗ tay bôm bốp mặc 2 kẻ ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang dồn sức đuổi nhau ^^
"Kuroba! Chết đi!"

TH 2: Tháp đồng hồ
Ồn ào
Náo nhiệt...
Vâng,hôm nay chính là Christmas Day! Ngài đạo tặc quyết định dẫn cô bạn đến nơi kỉ niệm để thổ lộ. Sau khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng để đảm bảo k có j xảy ra,Kaito chạy nhanh đến nhà Aoko. Cầm bố hoa trên tay mà Kaito ko khỏi hồi hộp. Anh chàng bắt đầu mơ mộng
"Tối nay mình và Aoko sẽ đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn. Mình sẽ thổ lộ tính cảm với cô. Sau đó,2 đứa sẽ đi chơi rồi đến tháp đồng hồ. Khi pháo hoa xuất hiện trên bầu trời,mình và Aoko sẽ kiss *nghĩ đến đăy anh chàng đỏ mặt*. Kế hoạch quá hoàn hảo!" Kaito phấn khích. Anh chàng đưa tay bấm chuông cửa
"King coong......"
"Bịch bịch!"
Tiếng bước chân ngày một đến gần làm Kaito hồi hộp. Chỉnh lại chiếc nơ trên cổ,Kaito cố giữ bình tĩnh.
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra. Kaito lập tức quỳ 1 chân xuống,giơ bó hồng lên nói
-Kẻ hèn mọn xin gửi tặng tiểu thư xinh đẹp bó hoa hồng này!
-Nhóc con! Làm trò quái quỷ j trước cửa nhà ta thế? =.=
-Ế? @@ Bác Nakamori?
-Nếu là đến gặp Aoko thì muộn rồi. Con bé về quê từ hôm qua rồi.
Những cánh hoa rơi lả tả. Ngài đạo chích đành lật đật ra về.
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty9/7/2013, 09:59

Chap 6
TH 3 : Tại.............

Hôm nay là một ngày đẹp giời ( giời chứ ko phải trời ^^) : Vừa mưa vừa nắng ( đúng nghĩa đen : nắng mưa cùng lúc ). Shiho ngồi nhâm nhi tách cappuchino nóng hổi và đọc tạp chí ở một quán cà phê nhỏ nằm đối diện trường cấp 3 Teitan ( chém gió tí >.< ). Nếu như là mọi hôm thì giờ này cô đang ở nhà và làm một vài nghiên cứu nhỏ giúp tiến sĩ Agasa. Nhưng sáng nay cô bỗng nhận được một lá thư màu hồng nhạt có hình trái tim nhỏ ( lãng mạn quớ ^^ ) ở giữa. Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn thấy lá thư là...........
"Tên dở hơi nào gửi cái của nợ này cho mình nhỉ ?" ( chị ác quớ >.< )
Shiho nhanh tay mở phong bì ra, đọc :
"Shiho yêu quý !
Ta đã ngưỡng mộ nàng từ lâu. Nàng thật là xinh đẹp và quyến rũ. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim ta lại đập liên hồi như bị đau tim ( ). Ôi đường cong quyến rũ làm sao, số đo ba vòng thì thật tuyệt ( dê xồm thế >.< ). Giá mà ta có thể ôm hôn nàng nhỉ ? Chỉ nghĩ đến thế thôi là ta đã muốn nhảy cẫng lên và ta đã nhảy thật >< Ta gửi bức thư này cho nàng vì muốn mời nàng đi uống nước ^^ ( trà đá vỉa hè ). Ta hy vọng chúng ta có thể là những người bạn thân ( hay chính xác hơn là bạn .........^^). Ta sẽ đợi nàng ở địa chỉ abcxyz. Ta mong nàng sẽ đến. Ta sẽ đợi cho đến khi nàng đến nhé. Không gặp không về.

P/S : 10 phút nữa mà nàng không đến , ta về ! ( )"

Đọc xong bức thư, việc đầu tiên Shiho làm là............chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết những gì có trong bụng ^^.
" Tên điên nào viết lá thư sến súa này nhỉ ? Chắc chắn là hắn có vấn đề về thần kinh !"
Vậy là Shiho quyết định không tới.
5 phút sau............
"Không biết hắn có đợi mình không nhỉ ?" Shiho bồn chồn " Thôi thì cứ đến xem sao"
Shiho nhanh chóng thay quần áo và đi ra quán cà phê. Cô gọi 1 tách cappuchinio nóng và ngồi xem tạp chí. Nhưng mà........
"2 tiếng rồi mà hắn không đến ! Chơi mình à !"
Shiho bắt đầu cáu bẳn. Bỗng từ đằng xa, 1 anh chàng có mái tóc màu nâu trang nhã chạy đến chỗ cô :
- Hộc hộc....Shiho....cô chờ tôi lâu không ?
- Hả ? o_0 *Thinking : cái tên có vấn đề thần kinh lại chính là anh ta sao?*
Hakuba ngồi xuống và gọi 1 tách cà phê đen.
- Đợi tôi lau lắm không ?
- À không đâu ! Chỉ 2 tiếng thôi ( "chỉ" 2 tiếng ạ )
- Ế ? Tôi tưởng hẹn nhau tầm này mà. Cô đến sớm thế làm gì ?
- Chjuws không phải anh bảo tôi 7h tới hả ?
- Đâu! Tôi viết thư bảo cô 9h tới mà o_0
- Thế đây là cái gì ?
Shiho rút lá thư ra đưa cho Hakuba xem. Cô nói tiếp :
- Đấy thấy chưa ! Tôii không ngờ anh lại sến súa đến mức đó. Thật tình......biến thái quá mức mà !
Hakuba trợn tròn mắt nhìn lá thư. Anh nghĩ lại lúc đó....

* Flashback*
Tối hôm qua:
Hakuba đang chuẩn bị quần áo để đi gặp cô gái anh thích. Anh quay ra nhìn "đồng đội"
- Các cậu ! Viết hộ tớ lá thư gửi Shiho nhé. Hẹn tại quán đối diện trường Teitan ấy lúc 9h đi. Tớ cần chuẩn bị chút.
Haizzz, anh Hak đã "giao trứng cho ác" rồi. Ba anh chàng còn lại của SHHK xúm lại, viết viết cái gì đó. Thỉnh thoảng họ còn cười đầy "man rợ" >.< Chẳng hiểu trong đấy có gì mà họ cười như....@.@

*End Flashback*

Shiho đứng dậy bỏ về mặc cho Hakuba cố van xin :
- Tôi về đây ! Chào !
- Ơ...khoa....khoan....
Shiho đã bước ra khỏi quán, để lại Hakuba đang bừng bừng nỗi giận "Kudo Shinichi, Kuroba Kaito, Hattori Heiji ! MẤY NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI !!! "

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty19/7/2013, 09:06

Chap cuối
Sau khi đoạn phim ngắn về ba anh chàng SHHK vừa chiếu xong, Kudo Shinichi, Kuobả Kaito và Hakuba Saguru đều chầm chậm bước tới chỗ Kato. Trong lúc đó, cô bé MC tội nghiệp của chúng ta đang mỉm cười , tập trung vào tờ giấy trên tay, chuẩn bị cho phần tiếp theo. Ánh sáng trước mắt cô bé dần dần bị bao phủ bởi "nhật thục" mang hình dạng con người ^^. Cảm giác lo lắng + sợ hãi + run rẩy + sởn da gà len lỏi vào tâm hồn rất chi "chong xáng" của Kato .Ngẩng mặt lên nhìn và.......
"BỐP !"
Một quả ổi mọc ngay giữa đầu cô bé.
- Kato ! Mấy cảnh kia nhóc lấy đâu ra thế ? Theo dõi bọn ta hả ?
Sát khí tỏa ra từ ba anh chàng ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm mồ hôi túa ra như mưa trên trán cô bé Kato-chan.
- Em.....em... xin lỗi. Tình....tình....cờ thôi ^^
- Cái con khỉ ấy. Tình cờ gì mà quay đúng góc thế =.=
- Phải. Hơn nữa, đúng thời điểm dã man ! =.=
- Nhóc ! Khai ra không thì bảo ? =.=
Thấy tình hình ngày càng nguy hiểm, Kato đành phải cúi đầu để...sorry >.<
- Vâ....vâng. Chả là em được bạn bè rủ đi chơi mấy ngày hôm đó. Em định dẵn mấy bạn ấy đến gặp các anh chút xin chữ ký. Không hiểu thế nào lại nhìn thấy mấy cảnh đó và.........^^
Hakuba cúi xuống, nhìn vào mắt cô bé MC, tay đặt trên cổ hơi dưới cằm một chút, "thều thào" :
- Thật.....chứ..........?
Kato gật gật đầu *mồ hôi túa ra nhiều hơn*
- Tốt ! - Hakuba đứng lên - Nói thật đó !
"Phù !" Kato thở phào.
- Mà này Kato !
- Dạ ? Kato giật mình
- Tại sao lại chỉ có của bọn ta ? Lẽ nào tên kia * chỉ tay về phía anh chàng da đen đang ngồi nhâm nhi tách trà và đọc tạp chí...........áo tắm ( dê xồm qué >.< ) * không có ?
Kato đưa mắt nhìn theo hướng tay của Kaito-sama. Cô bé cười :
- Anh yên tâm. Nếu không đủ bộ thì làm sao em dám đưa lên ^^
Ngay lập tức, máy chiếu lại hoạt động.

" Này Heiji ! " Tiếng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang thở dốc vì bị anh chàng da đen mang cái tên cũng rất "đen" Heiji ( ) kéo đi.
- Im lặng cái nào Kazuha ! Sắp tới rồi.
Cả hai người dừng chân tại một........................nhà vệ sinh >.<
- Cậu rủ tớ ra đây làm gì ? Kazuha chống nạnh
- À....xin lỗi. Tớ đau bụng ^^. Chờ tớ lát nhé ^^
Kazuha thở dài. Cái tên này...... ăn với uống. Sáng nay ăn bao nhiêu thứ : bánh mì, mì tôm, xôi, cà phê rồi thêm 2 cốc nước cam, sau đó là 3 cốc sữa >.< ( Ăn uống thế đau bụng là còn may đấy )
Sau khi "giải quyết vấn đề " xong, anh chàng lật đật đi ra. Nhưng chưa ra đến cửa thì..........
" ỐI ! Cái bụng tôi ! "
Lại chạy vào ^^.

* 2 tiếng sau *

Kazuha nhăn nhó vì.........anh chàng mãi chưa xong ^^. Cô nàng cáu bẳn " Sắp muộn giờ hẹn với Ran, Aoko và Shiho rôìu ! Tên này làm cái trò quỷ gì không biết. Đi trước vậy ! "
Cô nàng lập tức bỏ đi. Sau khi hoàn toàn "xong xuôi", Heiji bước ra nhưng chẳng thấy cô bạn đâu nữa.
" Trời ơi ! Hỏng hết kế hoạch của tôi rồi !!!!!!"
Màn hình vừa tắt, đèn vừa bật lên, Hattori sấn sổ đến chỗ Kato, hầm hầm sát khí.
- Kato ! Dám quay lén ta à ? Ta sẽ cho mi biết tay !
Anh chàng định ra tay thì.........
" Hu hu hu ......"
Tiếng khóc của Kato vang lên. Một cô gái tóc đuôi ngựa chạy ra hỏi :
- Cô bé, em làm sao vậy ?
- Hu hu....chị ơi....híc.... Hattori-niichan bắt nạt em......hu hu hu
Kazuha trừng mắt nhìn Hattỏi.
- Cậu dám bắt nạt cô bé sao ? Đồ tồi ! Tôi sẽ cho cậu một trận !
- Đâu...đâu có.
Hattori liếc mắt về phía Kato thì thấy cô bé cười khúc khích " Grrừ ! dám nước mắt cá sấu để bẫy ta à ? Chết tiệt !"
" Chết đi Heiji !!!!!!! "
" BỐp BỐP BỐP !!!!!!"
Ba anh chàng còn lại lắc đầu " Ai bảo đối đầu với con yêu nữ đó cơ ! "

The end
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty20/7/2013, 17:07

Ơ ...SHHK của ta ~"~ * trấm mồ hôi * sao lại thành ra thế này chứ (_ __")
Mọi vài nhận xét nhỏ cho Fic của em nha , thật ra Fic cũng khá có ý tưởng ^^ ( ss đã lướt qua 1 số Fic của em nên cũng biết chút chút ^^) Nhưng em nên cắt bớt các đoạn" bạo lực học đường " đừng tự dìm hàng mình như thế .
Nên ngắt dòng ngắn đoạn cẩn thận và trau chuốt thêm văn phong , việc đối thoại và đánh nhau quá nhiều sẽ khiến khán giả thấy hơi đinh tai nhức óc và khó lòng bắt kịp nhịp độ truyện của em ^^
Quan trọng hơn là em nên để thoại ít một chút cũng như lời nói đậm chất Manga một chút sẽ tốt hơn

Cố gắng viết Fic ngày càng hay hơn nữa em nhé * ôm *
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )   Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại ) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Gosho's special boys : Phần 1. The boys are back ( Các chàng trai trở lại )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Backstreet Boys - Những chàng trai đường phố
» Backstreet Boys - Những Chàng Trai Làm Khuynh Đảo Thế Giới
» Gosho's special boys : Phần 2. Mid-Autumn Festival
» [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín
» [Jesse McCartney]-chàng trai tài hoa- All

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-