CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ   Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty3/7/2013, 23:28

Độc Giả Thứ Bảy
Tác Giả: Lôi Mễ

Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ 00113

Giới Thiệu
Đây là quyển đầu trong một loạt truyện trinh thám về tâm lý tội phạm của Lôi Mễ: Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm- Đề thi đẫm máu, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm.

Các bạn thân mến, "Độc giả thứ 7" chính là cuốn đầu tiên nằm trong Series tâm lý tội phạm 4 cuốn rất nổi tiếng của nhà văn Lôi Mễ bao gồm: Độc giả thứ 7; Chân dung tâm lý tội phạm- Đề thi đẫm máu; Giáo hóa trường; Sông ngầm.

Khi cuốn thứ hai của Series này được phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Đề thi đẫm máu", rất nhiều độc giả đã thắc mắc về nhiều tình tiết trong truyện chưa được lý giải, nhiều nhân vật có liên quan mà tác giả chưa giải thích. Thực ra nếu đọc trọn bộ 4 cuốn của Lôi Mễ chúng ta sẽ giải đáp được toàn bộ thắc mắc đó.

Thegioiaudio.org thời gian vừa qua đã lần lượt giới thiệu tới các bạn hai cuốn còn nằm trong Series đó là: Giáo hóa trường; và Sông ngầm; ngày hôm nay nhóm dịch truyện của diễn đàn tiếp tục giới thiệu cuốn còn lại trong hệ liệt và cũng là cuốn đầu tiên.

Lý do Lưu Hà làm cuốn này cuối cùng bởi vì Lưu Hà luôn muốn đọc những thứ mới lạ, một số tình tiết trong Độc giả thứ bảy đã được tiết lộ trong Đề thi đẫm máu mà nhà xuất bản Việt Nam lại cho ra mắt Đề thi đẫm máu trước, với những tác phẩm trinh thám thế này biết trước diễn tiến của truyện sẽ giảm đi khá nhiều hứng thú.

Tuy nhiên cuốn này cũng là cuốn rất quan trọng, nó lý giải những vướng mắc những điều chưa được lý giải trong các cuốn còn lại, và đặc biêt hơn nữa là truyện của Lôi Mễ cuốn nào cũng đều đáng đọc cả.

Trích đoạn 1: đã viết:


Hiện trường nằm ở WC cuối hành lang lầu ba bên trái. Đây là một nhà vệ sinh công cộng, phân thành hai phòng trong ngoài, phòng ngoài là phòng tắm, hai hàng vòi nước hai bên. Phòng trong là nhà xí, bên trái là bệ tiểu tiện, phía bên phải là bệ đại tiện, tổng cộng bốn bệ ngồi chồm hổm, chính giữa mỗi cái dùng một bức tường xi măng cao 1,5 thước ngăn cách. Một cảnh sát lấy tay chỉ chỉ, "Người chết lúc được phát hiện đang ngồi chồm hổm ở nơi đầu tiên." Hình Chí Sâm đi lên trước, đây là một không gian ước chừng 1 thước vuông hai bên nửa khép kín, ẩm ướt không sạch sẽ, không phát hiện vết máu rõ ràng. "Hiện trường khảo sát xong rồi?" "Đúng vậy, người chết là bị siết chết, bước đầu kết luận là bị sát hại, báo cáo khám nghiệm hiện trường và kiểm nghiệm tử thi buổi chiều sẽ có." Hình Chí Sâm gật đầu, nhìn một chút tường xi măng, xoay người rời đi.

Trích đoạn 2: đã viết:


Người chết tên là Chu Quân, nam, 21 tuổi, người Quảng Tây, sinh viên năm 3 trường đại học Sư Phạm khoa luật. Nguyên nhân cái chết là do bị siết đến ngạt thở, thời gian tử vong từ 11h30 tối đến rạng sáng 12h. Từ dấu vết và màu sắc quanh cổ, nhìn vệt dây rộng 8mm và chút sợi còn lưu lại trên da, hung khí gây án phải là một sợi dây thừng. Thời điểm người chết ngồi xổm đại tiện trong WC bị người từ phía sau đột ngột siết cổ, dựa vào một chút mảnh da do người chết để lại trên tường xi măng ngăn giữa vị trí ngồi chồm hổm đầu tiên và vị trí ngồi thứ hai, khớp với vết trầy sau cổ của người chết, đây chứng minh người chết từng đứng lên giãy dụa, thế nhưng do vóc dáng người chết thấp bé (cao 1m65), cộng với độ cao của tường xi măng (1m48), vận hạn người chết sau cùng vẫn là chạy không thoát bị siết chết. Hung thủ sau khi siết chết người, đem đầu gối người chết uốn cong xuống, phía sau lưng dựa vào tường xi măng, tư thế thoạt nhìn như vẫn đang đại tiện, mãi đến sáng sớm bị phát hiện.

Note của Ice ^^: Đây là cuốn đầu tiên trong Series nên có rất nhiều tình tiết quan trọng để cần biết để đọc những cuốn sau ^^ Vì cuốn này mình cũng chỉ đọc lướt qua nên chưa rõ lắm ^^ Nhưng theo mình thì nội dung cũng khá thảm khốc T.T Khổ thân Phương Mộc trong cuốn này T.T Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ 2155288934
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ   Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty5/8/2013, 21:25

cũng có nghe con bạn nói về vụ này, hèn chi hồi đó đọc Đề thi đẫm máu cứ thắc mắc T^T
thật tình không muốn đọc ebook, nhưng đợi khi xuất bản thì biết chừng nào đây T^T
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ   Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty10/8/2013, 23:13

em mới đọc đề thi đẫm máu thôi. Đúng là em chả hiểu j về giáo hóa trường cả==
Tóm lại là phải đi lùng thôi. Cảm ơn ss Ice nga
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ   Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Độc giả thứ bảy - Lôi Mễ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu truyện trinh thám-