CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty4/7/2013, 16:00

LỜI NGUYỀN CỦA QUỶ ( SHHK phần 7 )
Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo chan nhé ^^)

Rating : Biết chữ và… ko sợ ma cười lăn cười bò)
Genre: Trinh thám , hài hước , kinh dị , tình cảm nhẹ nhàng ( Nhưng hint thì dày đặc cười lăn cười bò )
Summary : Một câu lạc bộ thám tử được thành lập bởi 4 chàng trai Shinichi – Hattori- Hakuba- Kid ! Vụ án lần này 4 người tham gia là gì ??

Đó là một con người kì lạ mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng lại ẩn chứa nỗi sợ hãi của ác quỷ …
Đó ko chỉ là một cuộc bán đầu giá …đó là trò chơi của những con người muốn chơi đùa cùng quỷ dữ …!
Disclaim : Họ là của bác Ao và họ sinh ra để thuộc về Fan …!

P/s : Ôi thật cảm động * trấm nước mắt * mới đầu khi viết SHHK Momo chan nghĩ nó sẽ kết thúc ở phần 2 thôi >”< Ko ngờ được mọi người thương tình vào xem ủng hộ , giờ thì nó đã đến phần 7 rồi * cúi người * thật là ko ngờ được , chân thành cám ơn mọi người đã com Fic cho tớ nhé  , tớ hứa sẽ viết ngày càng tốt hơn nữa ^^ ! ( vì tình yêu với các thần tượng của chúng ta ! Chayo !! )


Chap mở đầu :


Bầu trời tới đen như mực …
Không gian yên tĩnh trầm mặc …

Tiếng gió thổi vi vu qua các tán cây …
Trời về đêm …
Tiết trời mùa hè oi bức ..

- Lần này lại là gì nữa vậy ?? _ Một người khách đến dự hỏi người đứng cạnh
Quanh đó những cây đèn đá Nhật Bản lập lòe thứ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ ..
- Show diễn mới của Momo !! _ Người kia đáp _ Lần nảy diễn ở NGHĨA -TRANG cho có chất độc đáo cười lăn cười bò)

- Omg ~ con bé Momo thật có óc sáng tạo ~”^ _ Lau mồ hôi
- Lên rừng , xuống biển , ra đảo rồi giờ nó cho chúng ta ….vào quan tài à =”= ??

Khu nghĩ trang vắng vẻ làm người ta bất giác rùng mình …( Vâng nhấn mạnh , chúng ta đang ở nghĩa – trang ^^” )
Những người xem vẫn đang xôn xao bàn tán …

- BÙM !!!

Có tiếng nổ quen thuộc vang lên …
- Con nhóc đó ko có cái gì mới sao ? ~”~ !!
- Phong cách của con bé mà ^^” thông cảm đi , bệnh tự sướng …mãn tính rồi ^^” !!!


Làn khói trắng mờ ảo bay trên sân khấu …

- Uả con bé ấy đâu ?? o_O_ Khán giả xem tò mò hỏi nhau khi phía trên bục hoàn toàn ko có ai
- Đừng nói hốt tiền bỏ trốn rồi nha …~”~ !!
- Làm gì có chuyện đó ^^” Sau đợt đe dọa lần trước Momo chan rút kinh nghiệm rồi …!

- Ladies ~  and ~ gentlemen  !!! _ Có tiếng tên thều thào phía hàng cuối khán giả
Một bóng áo hồng nhạt quen thuộc xuất hiện với đôi mắt thâm quầng phờ phạc …
Mái tóc cắt xéo lòa xòa trước trán ….

- MAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!>”<
Có tiếng hét thất thanh …
Qủa là một hiệu ứng tốt cho màn mở đầu

- Chào mừng mọi người có mặt hôm nay để dự Show diễn trinh thám của SHHK  !! _ Momo chan chầm chậm bước lên sân khấu cầm lấy Mic _ Tớ là Takara Momo , MC kiêm tác giả kiêm đạo diễn kiêm quản lý ( mới nhận vai ^^ ) kiêm thầu sô buổi diễn hôm nay …!
Phía sau cánh gà có tiếng xôn xao …

- Mùa hè là mùa của bãi biển , của kỳ nghỉ ,của trái cây giải nhiệt ,của lưu bút ,  của học thi , của quạt máy giảm giá , của cúp điện , của  …bla blab la  !!

- Con bé lại nói linh tinh rồi =_= Kid đứng sau cánh gà thở dài
- Phản xạ có điều kiện ^^” Bọn tôi cũng định làm công tác tư tưởng cho con bé _ Shin khoanh tay trước ngực khẽ lắc đầu

Sau vài màn dông dài quen thuộc
- Mùa hè cũng chính là mùa của ma quỷ !! …Và sau đây là nhân vật chính !!! SHINICHI KUDO –  HEJI HATTORI- SAGURU HAKUBA –KAITOU KID !!

4 chàng trai vén bức màn bước ra sân khấu …

Shinichi trang nhã trong bộ Yukata màu xanh nhạt tay cầm chiếc mặt nạ thường xuất hiện trong các lễ hội mùa hè
Hôm nay Kid nhà ta mặc trang phục Yukata màu xanh sậm tay phe phẩy chiếc quạt nở nụ cười tươi rói
Cậu Heiji đứng cạnh Shinichi trầm lắng trong bộ áo Yukata nâu cam …
Hakuba đưa tay vuốt mớ tóc nâu vàng mượt mà của mình nở một nụ cười quý tộc mặc chiếc áo Kimono trắng sữa

- Dzụ gì vậy ?? _ Kid tròn mắt nhìn Saguru hỏi _ Sao hôm nay cậu chơi nổi thế ???
- Cả bọn mặc Yukata , sao tên này bận Kimono ??_ Heiji nhíu mày ~”~
( Chú thích : Yukata là loại áo truyền thống Nhật giống như Kimono , điểm khác nhau giữa 2 loại áo này là Yukata xẻ cổ sâu quá ngực và có vẻ … hở hang hơn Kimono cười lăn cười bò) )

- À …bình tĩnh mọi người ơi !! _ Momo chan xen vào ^^ _ Vì một vài lý do tế nhị , anh Hakuba theo phong cách quý tộc,  lại quen sống ở Anh cho nên …

- Hửm ?? =”= _ Lườm

- À…thật ra thì em ký hợp đồng quảng cáo trang phục cho Hãng thời trang “ Con Chồn Béo “ nên phải đưa mẫu vào quảng cáo ^^” …._ Lao mồ hôi

- Biết ngay mà !! (_ __”)

- Vâng ^^  theo kế hoạch ban đầu em cũng định cho các anh nằm trong Quan Tài nếu ký hợp đồng quảng cáo với trại hòm “ 6 Con Nghé “  ^^ hoặc để mỗi người cầm một cây hương thắp ( nhang ) khi quảng cáo cho Hương đốt “ Ba Con Cún “ đấy ạ ^^” _ Momo cười gượng đáp ^^”

Không gian im lặng một chút …
Và đáp lại sự nhiệt tình cho kế hoạch quảng bá thương hiệu cho cô bé xinh xắn
- Hi hì hì !! ^^ _ 4 chàng trai bước về phía Momo chan nở nụ cười thâm hiểm

- BỐPPPPPPPP !!!!!!!!! _ 4 Chiếc chân thon dài , tung cước thẳng về phía cô nhóc >”<

- WELCOME TO SUPERSHOW OF SHHK DETECTIVE CLUB ^^ !!!!!!!!_ 4 chàng mỹ nam đặt tay lên ngực đồng loạt cúi chào khán giả

Phía bên dưới sàn gần hàng ghế khán giả …
Một cô bé tội nghiệp nhăn nhó …nằm bẹp >”<
- Haizzz ~Thần khẩu hại xác phàm rồi  !! _ Một người mặc trang phục Vampire cúi người xoa đầu cô nhóc _ Tội nghiệp mi quá ~”^ !!
- Devil a ~ Ta thật khổ T^T  _ Trấm nước mắt
- Ừ ta biết mà !! ^^ _ Người đó cười dịu dàng _ Lần sau tốt nhất nên hợp tác với mấy hãng bảo hiểm nhân thọ hoặc dịch vụ cấp cứu trị thương đi ^^ …Hiệu quả kinh tế chắc cũng cao lắm đó !! cười lăn cười bò)

Ánh đèn hướng thẳng về chính diện sân khấu …
Buổi diễn bắt đầu …
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty4/7/2013, 18:06

:cheer:
nồng nhiệt chào mừng P7 của SHHK
ôi! nghĩa trang cười lăn cười bò đúng là rất độc đáo và mới lạ và rùng rợn và thú vị và vv và vv cười lăn cười bò
sao lần nào Momo đáng iu của em cũng bi thãm hết sức hà T_T
Anh Hakuba chơi Kimono, trội quá trội quá cười lăn cười bò
Hejij đã đen mà lại thích màu nóng cười lăn cười bò
Mong đợi những màn rùng rợn tiếp theo.
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty4/7/2013, 22:21

Lần nào cx dài cổ chờ show của SHHK và thương cảm cho ss Momo mà!
Chúc ss sớm lành lặn để tiếp tục show nha!!!!! Smile
Về Đầu Trang Go down
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty5/7/2013, 10:26

Khổ quá! Chưa chi đã lại ăn đòn rồi, cô 2 này kiểu như thích bị oánh lắm hay sao ý nhể, phần nào cũng bị các trai zập cho tơi tả cười lăn cười bò
Nói chung là ms 1 chap nên chưa có nx gì, chỉ là lỗi chính tả còn nhiều, nàng chú ý nhé ^^~
P.s 1 : fb ta là Hạnh Vitani Very Happy
P.s 2 : tưởng tượng Hakuba mặc yukata...*lau nc miếng*
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty6/7/2013, 13:26

"Thần khẩu hại xác phàm", lúc nào cũng có màn đau bụng kiểu này! :22:  Cơ mà sao các anh lúc nào cũng đánh ss dã man quá! Hành hạ con gái thì hơi mất hình tượng ha! [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1408441462 

Ngửi thấy mùi kinh dị, ss giảm thiểu tối đa máu me giùm em, Yuki sợ mấy thứ KINH DỊ *nước mắt lưng tròng* [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 2155288934
Về Đầu Trang Go down
Baka.Xốp_Fei

Baka.Xốp_Fei

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 15/09/1997
Age : 26
Đến từ : Nơi bắt đầu của gió...

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty8/7/2013, 19:06

cái ý tưởng cho bốn anh nằm trong quan tài rất chi là độc đáo, sao ss không làm tới luôn cười lăn cười bò *đọc fic ss nhiều quá nên giờ đã thấm ý niệm hãm hại bốn chàng cười lăn cười bò*
"lời nguyền của quỷ" lần này ai sẽ bị nguyền rủa đây, tò mò quá
em sợ ma lắm nhưng lại ham hố xem kinh dị nên nặng nhẹ tùy ss a~
hóng chap mới :drink:
*lượn đây*
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty9/7/2013, 12:29

ss momo~
Cuối cùng p7 đã ra. Thế ss có cho em 1 vai ko nao :36: 
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty11/7/2013, 16:35

@ Sweet chan  : ừ bi thảm lắm em ơi >"< em lúc nào cũng là người giật tem nhanh chóng nhất * ôm * nhanh tay a ~
@ Ly chan : cám ơn em ^^" ss thấy cái này giống đe dọa hơn lời chúc nhỉ
@ Aiko chan : * trấm nước mắt * cảm động a~ nàng là người hiếm hoi ta tìm được cái nick FB cười lăn cười bò) cơ mà sao nó vắng lặng điều hiêu , iu xìu tội nghiệp vậy >"<( là cái ảnh đại diện là Heiji đúng hok ?? ^^ ) Fb ta là Takara Momo , thấy cái mẹt chibi cha Kid làm ảnh đại diện là nó đó cười lăn cười bò)
@ yukiko chan : giữa chốn hang hùm miệng sói , chỉ có em là bên ta cười lăn cười bò)
@ Fei : ss tưởng ma nó sợ em chứ cười lăn cười bò
@ Kuro chan : Như đã hứa cười lăn cười bò)



Chap 1 : Những cổ vật bị nguyền rủa …


Màu vàng nhạt của chiếc đèn trần hoa lệ trên trần soi xuống những bàn tiệc xa hoa …
Shinichi cầm trên tay ly rượu trắng , lắc nhẹ  làm nó sóng sánh
Cậu trang trọng trong bộ Vets đen quay sang nói với chàng thám tử Anh quốc đứng cạnh …
- Đây đúng là một buổi tiệc ấn tượng đấy !!
- Không chỉ vì độ xa xỉ và thành phần quý tộc mà còn cả những món cổ vật sắp được đấu giá nữa !! _ Hakuba gật đầu tay cầm ly Martin khẽ nhún vai
Những món ăn trên bàn đầy hấp dẫn …
Mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chiếc nĩa bạc …
Nhưng có vẻ những người khách tham dự đến đây ko phải vì thức ăn

- Nè đừng uống nhiều quá , tôi ko muốn mang 2 tên bợm nhậu về nhà đâu !! ^^_ Chàng trai trẻ xuất hiện với dĩa bánh ngọt trên tay , huých nhẹ vào tay Shinichi
- Tiếc quá nhỉ . _ Hakuba cười khẩy _ Ko có món kem ốc quế Chocolate lẫn Vani yêu thích của cậu ! ^^
- Cũng may là ko có đấy !! _ Heiji Hattori cầm đĩa thức ăn có miếng thịt bò tái _ Tôi ko muốn típ báo ngày mai là “ Siêu đạo chích cuồng ăn kem vỉa hè đâu “ cười lăn cười bò)

- Haizz !! _ Kid thở dài , lắc đầu _ Đó là nổi khổ của người nổi tiếng !!
- Được rồi các quý ông _ Shinichi nói _ Đây là tiệc của giới quý tộc và đừng quên nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta !!
- Thu thập thông tin vụ án thôi mà ! _ Kid xòe bàn tay ngắm nghía những chiếc móng của mình _ Lôi cả 4 cái đầu thông thái thế này đến đây thì có hơi lãng phí nhân lực rồi đó nha  !!

- Ơ …tôi tưởng đây là quà chuộc lỗi của Momo chan sau vụ bán hàng lần trước ??~”~ ( xem lại SHHK phần 6 ) _ Shinichi nhíu mày
- * Con bé ấy mà chịu chi ko thu lợi á ??  * _  Hakuba cười gượng _ Một công đôi việc mà ^^…

- Giới thiệu với quý vị , món hàng đấu giá đầu tiên trong ngày hôm nay …Bức Tranh Cậu Bé Khóc , của  họa sĩ Bruno Amadio!! _ Người Dẫn chương trình giới thiệu _ Một bức tranh mang theo lời nguyền sẽ thiêu rụi mọi thứ của người chủ sử hữu nó
SHHK tò mò hướng mắt về sân khấu …

- Lời nguyền bắt đầu xuất hiện năm 1985, khi hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn lan rộng tại Anh , nơi khởi điểm của bức tranh. Nhưng điều làm người lính cứu hỏa ngạc nhiên là trong tất cả các vụ cháy, vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi, chỉ có các bản sao bức “Cậu bé khóc” vẫn còn nguyên vẹn._ Người dẫn chương trình nói _Nhiều người kể rằng, hỏa hoạn xảy ra sau khi chủ nhà mua bản sao của bức “Cậu bé khóc” về. Điều này gây ra một làn sóng hoang mang cho những người sở hữu bức tranh !!

- Thứ đáng sợ như vậy cũng mang ra đấu giá sao ??~”~  _ Heiji thở dài
- Chắc mấy chủ tiệm mai táng sẽ hứng thú lắm !! ^^”  _ Kid phì cười

- Gía khởi điểm của nó là 500.000 USD ! _ Người dẫn chương trình nói vào Mic _Có ai muốn trả giá cao hơn ko ạ?
- 600.000 USD !_ Một người đàn ông trung niên vẻ sang trọng nói lớn

- Omg ~ ! _ Heiji tròn mắt _ Thứ như thế mà cũng có người mua ?? >”<

- Thì có sao ?! _ Hakuba cười nhẹ _ Ngàn vàng khó mua được “ niềm vui “ mà ^^!! ( Momo : vâng,  vui lắm >”< )  

- 700.000 USD !!_ Một người khác ra giá

- Xì , đúng là sở thích của bọn nhà giàu  =”= !! _ Heiji nhăn mày _ Ném tiền qua cửa sổ !!
- Cậu thích à ?? _ Kid hỏi Hakuba đầy ẩn ý _ Để tôi mua tặng cậu nhé !! ^^
- Cám ơn lòng tốt “ khả -ái “ của cậu !! _ Hakuba cười nửa miệng _ Nhà tôi đã mua bảo hiểm hỏa hoạn rồi !! ^^

- Tôi thấy cái đó cũng chẳng có gì bí ẩn !! _ Shin nhấp một ngụm rượu trên tay , bình thản nói _ Mấy vụ hỏa hoạn chắc cũng chỉ là trùng hợp , còn Bức tranh ko cháy là vì nó làm từ vật liệu khó bắt lửa !!

- Ái chà , cậu như là Tự điển bách khoa vậy đó Kudo ! _ Kid nói
- Có gì đâu , mấy cái đó cậu ấy đọc được trong sách mà !!_ Hakuba nói _ Nhà cậu ấy toàn sách mà
- Ơ …tôi tưởng mấy quyển sách nhà cậu ấy là Tiểu thuyết Ngôn Tình , Đam Mỹ , Bách Hợp và… Doujishi chứ ?? ~”~
Có cái lườm mắt nhắc nhở của ai đó với anh chàng đạo chích vừa lỡ mồm >”<

- Vậy là Bức tranh Cậu Bé Khóc đã thuộc về bà Hannah . Sau đây là món hàng đấu giá thứ 2 : Con búp bê Robert bị nguyền !!

- Cái này cậu cũng biết chứ ??? _ Kid liếc mắt nhìn Shinichi
- Cũng có một chút ! _ Cậu chàng thám tử gật đầu _ Đó là một con búp bê bị nguyền rủa của một người tên là Robert Eugene Gene. Lúc nhỏ ông ta được người giúp việc của mình tặng cho trước khi bà ta nghỉ việc …
3 chàng trai còn lại im lặng nghe

- Sau đó những việc kỳ lạ cứ liên tục xảy ra , nhưng một tiếng nói lạ phát ra trong phòng , tiếng chén dĩa đổ vỡ và người cô của Eugene đã chết trong phòng sau đó !!  Những chủ nhân tiếp theo của con Búp bê cũng lần lượt qua đời _ Người dẫn chương trình trên sân khấu tiếp tục nói _ Một thử thách cho những quý ông bà nào đó muốn sở hữu nó phải ko ạ ?? Gía khởi điểm ……..700.000 USD !!

- Ái chà !! Nghe cũng có vẻ thú vị đấy _ Heiji cười nhẹ choàng vai Shin _ Làm tôi liên tưởng tới mấy hình nhân tình yêu gì gì đó một thời bọn con gái ở trường đồn thồi !!

- Đáng lo thật , ~”~ ko biết có ai thấy tôi đẹp trai ,  mua mấy hình nhân đó để ếm tôi ko ?? _ Kid nhăn nhó
- Cậu ko ếm người ta thì thôi !! _ Hakuba nhếch mép cười _ Ai mà dư hơi đi ếm cậu cười lăn cười bò) !
- =”= !!

- Chúc mừng ông Hamao Kyoku !! _ Người dẫn chương trình mời vị khán vừa đấu giá thắng con búp bê kia lên Sân khấu _ Ông đã trở thành chủ nhân chủ Búp Bê Robert này với giá đấu …2 TRIỆU ĐÔ !!

- 2 TRIỆU ĐÔ ??? _ SHHK há hốc mồm khi nghe giá đầu
- Ực !! _ Shinichi nuốt nước bọt trấn tỉnh
- Đúng là ném tiền qua cửa sổ !! _ Một bên mày Kid giật giật

- Có con nhóc Momo ở đây chắc nó sẽ hét toáng lên cho xem …! _ Hakuba nói
- Con bé toàn mua hàng giảm giá cười lăn cười bò))
4 Chàng trai đang trò chuyện thì có một giọng nói xen vào …

- Cái giá đó còn kém xa với món hàng sắp được đấu giá tiếp theo …
Họ quay sang nơi có tiếng nói vang lên …
Đó là một người thiếu niên điển trai với mái tóc màu vàng kim rực rỡ và vóc người nhỏ nhắn
Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ u buồn trầm ngâm …

Kaitou Kid khẽ rùng mình , trực giác nhạy bén của một ảo thuật gia cảnh báo điều gì đó với anh …

Cậu trai kia dù không thể đi được nhưng dáng ngồi trên chiếc xe lăn lại thể hiện một sự điềm đạm hơn người
Đôi bàn tay đặt gọn gàng trên đùi…
Trông cậu ko có vẻ gì của một người tàn tật mà như một vị công tử cao quý đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc vương giả của mình

Phía sau cậu là một cô gái xinh xắn với nụ cười rạng rỡ …
- Hi !! _ Cô nàng vẫy tay đon đả _ Em là Kuru chan, nhân vật mới được ss Momo mời vào vai quản lý của chàng thám tử đẹp trai này ạ !! ^^
Có tiếng bàn tán từ khán giả xem đài …
- Uả gì vậy ??? ~”~ Sao có gái nữa ??
- Phản đối nha !! _ Đội ngũ Fangirl bắt đầu nóng ruột _ Anh đẹp trai ko thể để lọt vào tay người nguy hiểm ~”~ !!
- Bình  tĩnh , bình tĩnh nào mọi người !! _ Momo lau mồ hôi bước ra dàn xếp ^^” ( Đúng là làm cái này thì phải tốn mấy lu mồ hôi chứ ko ít >”< ) _ Tớ đã mời Kuro chan vào vai này rồi , ko thể đổi được đâu ạ !!
- Ko đổi thì trả tiền vé lại đây !!=”=  _ Khán già đề nghị
Momo chan lau mồ hôi … một lần nữa ^^”
- À…có gì chúng ta từ từ thương lượng mà ^^” Trà nước em đã chuẩn bị …
- TRẢ-TIỀN –VÉ !!!!!!!

Cô nhóc Momo quay sang ngậm ngùi nhìn người quản lý kia …thở dài
- Kuro chan  >”< !!! SS thật sự xin lỗi
- Đoàng đoàng đoàng !!
Chuyện kể rằng có một anh thợ săn đẹp trai tình cờ đi ngang qua đó , tình cờ đi vào trong buổi tiệc , tình cờ quên đóng khóa an toàn của súng , tình cờ bóp cò …tình cờ viên đạn bắn trúng Kuro^^” , tình cờ cô bé …bị chết >”< !!
- Nhanh nhanh đội phục vụ hiện !! _ Momo chan ra hiệu cho đội phục vụ hiện trường _ HỐT XÁC CON BÉ KURO ĐI !!!
Vâng cô bé đã tình cờ chết ( thành thật chia buồn * trấm nước mắt * ) và để ko làm lỡ buổi diễn , Momo chan quyết định tuyển quản lý khác cho anh thám tử đẹp trai vửa xuất hiện của chúng ta ^^”
- Ơ …ơ …!! _ Trong sự ngỡ ngàng của chàng thám tử
- MOMO…….SAO EM CHỈ XUẤT HIỆN ĐÚNG 3S VÀ THOẠI DUY NHẤT 1 CÂU VẬY YYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!! >”< _ Và thét ai oán của cô bé nhân vật nền vừa “ bị chết “ sau cánh gà ….
- Sory ~ !!_ Momo chắp tay trước cằm _ Kuro >”< , thứ lỗi cho ss …hoàn cảnh đầy đưa , dòng đời trùi dập thôi em !!

- Soạt !!! _ Ngay sau đó một người khác đẩy ra thay thế

Phía sau chàng thám tử trẻ tuổi kia là một người thanh niên với dáng người chỉnh chu mặc bộ Vest màu đen tuyền
Anh ta nhìn các cậu ,cúi đầu chào

Kid siết chặt bàn tay … cảm giác có cái gì đó rất kì quái khi chàng trai ngồi trên xe lăn liếc mắt nhìn về phía mình …
- Món hàng đấu giá kế tiếp còn đáng chú ý hơn rất nhiều !!_ Chàng thiếu niên nói _ Và đa số những người đến đây là để được tận mắt nhìn thấy nó …!

Phía trên sân khấu ,người dẫn chương trình nói to vào Mic
- SAU ĐÂY LÀ MÓN HÀNG BÁN ĐẤU GIÁ ĐANG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI MONG CHỜ NHẤT ….CHIẾC GƯƠNG MA QUỶ BỊ NGUYỀN RỦA !!!
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía trên sân khấu ..

Một chiếc tráp gỗ được đặt trên một chiếc bục cao , trải gra màu đỏ thẫm phía dưới …
- Sao lại để nó trong tráp ?? _ Heiji hỏi
- Vì theo lời nguyền thì khi ai đó nhìn thấy chiếc gương , họ sẽ chết ngay sau đó !!  _ Chàng thám tử kỳ lạ kia nói  
Các chàng trai SHHK gật gù rồi lại đưa mắt hướng về phía sân khấu

- 1 triệu USD !!

- 1 triệu 500 USD !!

- 2 triệu USD !!!

Từng con số tăng cao đến chóng mặt …
Và thực tế thì mặt các anh chàng nhà ta cũng đang chuyển sắc sống động chẳng khác cầu vồng
Trong lần đấu giá này có nhiều người tham gia hơn và đặc biệt có 2 người đàn ông tranh nhau đấu giá nó …
Mãi hồi lâu gây cấn …

Cuối cùng  khá bất ngờ là chiếc gương thuộc về một người phụ nữ khá đẹp …với cái giá khá -là -cao !
- Chúc mừng bà Hikari Okama , chủ tịch hội đồng quản trị công ty đa quốc gia Island đã trở thành chủ nhân của chiếc gương !! Với giá 2 triệu 300 USD

- Bỏ ngần ấy tiền mua lấy thứ bị nguyền rủa !! _ Heiji lao mồ hôi _ Con người bây giờ riết ko hiều nỗi =_=” !!
- Thôi mặc kệ đi …tiền của người ta mà …! _ Shin thở dài
Kid mím môi thoáng chút trầm tư , cậu chỉ hi vọng đừng có chuyện chẳng lành xảy ra mà thôi …

Chiếc xe lăn của anh chàng thám tử kia từ từ chuyển bánh và biến mất lúc nào ko hay …
Chỉ thấy ẩn hiện thấp thoáng phía xa có đôi mắt trầm buồn tĩnh lặng…như xuyên màn đêm …
Về Đầu Trang Go down
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty11/7/2013, 17:13

:3: tuyệt vờiiii...mong chap mới nha tác giả :eye: 
đấu giá toàn những thứ bị nguyền...ặc ặc >"< @@
đúng là các anh hay liên quan đến những thứ chết chóc T.T :105: 
mà anh chàng thám tử ngồi xe lăn có mái tóc vàng...^^ gần giống anh Hak nhỉ [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1380890962)
nhưng khổ là bị tật...bùn ghê :((  "có tài có tật" chẳng lẽ như vậy hay sao?????
nói chung là ủng hộ tác giả :cheer: 

Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty11/7/2013, 17:35

@ Panda : trai đẹp toàn diện là xưa rồi ^^" motip mới của tớ đó cười lăn cười bò) đẹp và độc , cám ơn bạn đã ủng hộ nha ~ !!
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty11/7/2013, 21:33

Ôi, xót thương thay cho số phận của Kuro-chan, xuất hiện 3s rồi lại ra đi 1 cách quá tình cờ như vậy.
Người phụ nữ mua tấm gương "thấy là chết" ấy.. chà chà theo em là sẽ ra đi sớm thôi, thế mới có vụ án cho mấy nhà thông thái của chúng ta chứ.
Tóc vàng kim, đôi mắt buồn, ngồi xe lăn- tốt hay xấu đây? bí ẩn, quả thực rất bí ẩn. Mau ra chap mới ss nhá
:32:
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty12/7/2013, 13:21

A mấy cái vật trong buổi đấu giá này em đều biết qua rồi.
Cái bức tranh "Em bé khóc" đó, nhìn trên tranh ở sách thì quả thực có một cái gì đó rất bi thương và đau khổ. Vào những năm nó thịnh hành, rất nhiều nhà đã cháy vì mang bức tranh này về treo, đến nay vẫn chưa giải đáp được chắc chắn vì sao (Anh SHin nói có lí ghê, bảo mấy ông nhà khoa học đang nghiên cứu vầy đi [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1380890962))
Con búp bê đó em không chắc lắm ^^
Còn tấm gương đó đã ở Pháp, đến nay vẫn thất lạc, thực ra chả có độc dược gì cả. Khung của tấm gương đó làm từ gỗ của một loài cây khi tiếp xúc với ánh sáng thì sinh ra độc. Ai hít vào thì trong vòng một ngày sau sẽ ngủm ^o^ Muốn biết chi tiết hơn thì đây nè http://kenh14.vn/kham-pha/tim-hieu-ve-chiec-guong-sat-nhan-louis-alvarez-1743-20120126112542798.chn

Em chỉ cung cấp thông tin vầy thôi [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1380890962)))
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty12/7/2013, 16:03

Tiểu thuyết Ngôn Tình , Đam Mỹ , Bách Hợp và Doujishi??????
Ôi trời, anh Shin có mẫu sách đọc thú vị quá, hahahaha *quẹt nước mắt* Còn có nguyên giá sách nữa chứ, chẳng bù cho Yuki nửa cuốn Tiểu thuyết Ngôn Tình , Đam Mỹ cũng chẳng nuốt hết nổi. cười lăn cười bò 
Nhưng thật ra Yuki nghĩ ss Momo mới là người đọc qua các thể loại này đây! tieuthu1 


Rồi còn Kuro-chan... :shake:  ôi đau bụng... Tội nghiệp bé, mới có 3s với mỗi câu thoại. Áp lực đám đông, bị bắn chết dã man, gọi là gì nhỉ... đúng rồi hồng nhan bạc mệnh! [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 2561557008 
Mà thế còn Vampire Devil của chúng ta khi nào mới xuất hiện ạ, có giới thiệu đầu truyện mà ss!


Ủng hộ ss! Yuki mong chương tiếp! :inluv: 
Về Đầu Trang Go down
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty12/7/2013, 17:16

Hê...vụ này mới. Kuđơ tàng trữ tiểu thuyết ngôn tình đam mỹ, doujinshi. Chắc là bà đột nhập vào nhà ngta tráo sách trinh thám thành mấy cái trên đúng không cười lăn cười bò nghi lắm nha cười lăn cười bò
cơ mà vụ đấu giá hơi bị nhàm.ấn tượng mỗi bạn Kuro xuất hiện đúng 3s, thoại 1 câu r...ngủm cù đèo cười lăn cười bò
sẽ săm soi bạn zai ngồi xe lăn ^^
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty14/7/2013, 01:18

ss,trù em à
quá đáng*sụt sùi*:(( 
Đúng là phải thét ai óan, thật k cam tâm
Ánh mắt buồn thấu màn đêm là của em đó nha
Hay ss cho Sess ra chém em phát cho sống lại r diễn tiếp*vẫn ham*
P/s:k biết có phải spam k
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty14/7/2013, 08:31

*Cúi đầu* lâu nay bỏ bê fic tội lỗi  :miserable: 
Màn xuất hiện của các trai vẫn vô cùng hoành ~ tráng xen chút dìm hàng cười lăn cười bò)
Èo mà Kuru chan số quá đen cười lăn cười bò, chuyện chưa đâu vào đâu đã bị bắn chết một cách tình cờ đến cố tình. [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1256729911 [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1256729911 *chắp tay* mong cho linh hồn con bé về ám bà Momo  [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 3472156054 
Mà cái anh ngồi xe lăn là sao đây, hình mẫu mới của ss hả cười lăn cười bò), có khi nào lần sau cho SHHK của chúng ta như vậy [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1256729911 
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty16/7/2013, 19:48

Ai cha! Tới phần 7 rồi! Very Happy
Em hứng thú với anh chàng mới xuất hiện rồi đó! cười lăn cười bò
Tội nghiệp Kuro, vừa mới ló ra đã bị cho ra rìa rồi! *chấm khăn* :(
Ss viết nhanh lên đê, hóng màn ác ma xuất hiện ghê! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty17/7/2013, 13:27

Trên thiên đàng cmt xuống...
sướng cái là mọi người còn tội nghiệp cho mình...
mà sao ss momo mãi không kéo mình xuống đi, cứ ngồi trên này với mấy ông bà suốt ngày bay bay mơ mơ, chán thí mồ(:| (:| 
Về Đầu Trang Go down
Baka.Xốp_Fei

Baka.Xốp_Fei

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 15/09/1997
Age : 26
Đến từ : Nơi bắt đầu của gió...

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty18/7/2013, 12:13

đã có mặt em cười lăn cười bò thật ra đọc chap này từ tuần trước cơ vì lí do đặc biệt nên giờ mới comt cười lăn cười bò
Kid-sama làm sao biết nhà Shin-chan có ngôn tình thế? anh qua đọc ké phải hông cười lăn cười bò
dù sao thì Kuro cũng được đứng với bốn anh 3s là hạnh phúc rồi phải hem ss
em nhắm anh kia rồi nha :drink:
p/s: con ma nào sợ em chắc nó bị thiểu năng cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 15:58

@ Sweet chan : tất nhiên phải chết thôi em ơi , vì có thời thế mới tạo anh hùng được chứ ^^"
Nếu ko có án mạng thì tài năng của các anh giai nào ai biết tới

@ Ly nguyễn : Cám ơn thông tin của em ^^ đúng là ban đầu ss cũng định viết theo Motip shinichi giải bí ẩn đó , nhưng thấy thế thì nó bình thường quá , và ss quyết định thay đổi một vài chi tiết để tăng bất ngờ
@ Yukiko chan : Sao em đành tâm nói thế , dù rằng ss có biết chút chút về mấy thể loại đó nhưng thề có Kid sama , nhà ss ko có bất cứ quyển sách nào thuộc thể loại kia mà toàn là : " Mưu sự làm giàu " , " Cách xâm nhập vào thị trường lao động " , " 200 câu chuyện của các nhà triệu phú " , vv...vv.. thôi em cười lăn cười bò)

@ Aiko chan : bậy nha , bậy nha ~ Momo chan ta làm việc quang minh lỗi lạc tuyệt ko làm mấy chuyện đó , nếu có thì ta đem hết mớ sách đặt trước mặt Shin rồi khủng bố bắt hắn đọc thôi cười lăn cười bò)

@ Kuro chan : * túm cổ lôi xuống * ^^"ss sẽ cho em sống lại với một điều kiện * che quạt cười gian tà * làm tay sai trả thù SHHK giúp ss nha cười lăn cười bò

@ Windy : màn hay ko diễn 2 lần , nhưng nhờ ý kiến của em , ss sẽ nghĩ tới việc shhk phần 8 cho 1 trong 4 anh đẹp trai nhà mình ...bị mù ^^ !!

@ Miyume : tới đây em ơi ~ ơ mà sao ai vào comt Fic ta cũng thương xót bé Kuro die ko hồi báo mà ko ai chia buồn ta bị mấy tên kia làm bầm dập vậy * trấm nước mắt * Cuộc đời thật bạc bẽo biết bao ...

@ Fei : nếu ss bảo tên Kid là người mang đống đó qua phân phối cho Shin thì em có tin hông ^^ !!

@ Tiểu quỷ : Biết có người đọc mà ko comt nhá ^^ Nhưng ta vẫn trả lời đây , đúng là dạo này cuộc sống ta bình bình ko có cảm xúc gì cao trào nên Fic nó cũng đạm bạc theo , nhưng chap sau sẽ có gắng ~ Cơ mà ta sợ mình có gắng quá mức thì nó gây họa à cười lăn cười bò)


...........................

- Ư …ư …ư …!! _ Hattori mím môi cố gắng thúc người phần dưới
Mồ hôi lấm tấm động trên trán cậu chàng

Không gian tĩnh lặng với ánh đèn nhàn nhạt …
- Kuroba …Cậu ổn chứ ?? _ Hattori hỏi , nhịp thở hổn hển
- Ừm…mmm !! _ Kid nhăn mặt , bộ dạng có vẻ đang rất đau _ Không sao tôi chịu được …!
Những lọn tóc bết vào má cậu, gương mặt trắng hiện lên trong không gian lúc sáng lúc tối trong thật đẹp …

- Tối đang tự hỏi …chúng ta thế này …ư …ư….!! _ Heiji nói , chân mày nhăn lại
- A…a…ư~ …!
- Thật …không muốn để …ai biết …ư ~…!

- A~…tôi thì lại muốn biết ai là thủ phạm cơ !!! _ Chàng Kid nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng đầy thù hận _ RỐT CUỘC ĐỨA NÀO BỎ THUỐC XỔ VÀO THỨC ĂN CỦA ÔNG MÀY YYYYYYYYYYYYYYY >”< !!!!!!!!!!

Tiếng thét vang dội cả dãy phòng Tollet ^^”
- Bình tĩnh Kuroba !! ^^” Bình tĩnh !! _ Hattori trấn an cậu bạn đang kích động quá mức của mình
- Bình tĩnh cái con khỉ !!_ Kid siết chặt tay _ Cậu thử bị đau bụng suốt 4 giờ liền mà ko ra được gì xem =”= !!
- ….
- Tôi mà tóm cổ được cái tên chơi xấu ấy thì …Chúng ~ mày ~ phải ~ chết !!!

Khói bốc nghi ngút từ cái đầu bờm xờm …

Rụt rè ngoài cổng có chiếc bóng đen thều thào
- Chúng ta làm thế này có phải quá đáng lắm ko ss Momo ~”~ ??
- Quân tử trả thù 10 năm ko muộn !! _ Che quạt cười gian tà _ Chúng ta càng ko phải quân tử cho nên …Muahahah !!!
Bóng đen này rùng mình trước nụ cười của bóng đen kia >”<
Omg ~ !

- Thôi mà yên tâm đi ^^ !_ Vỗ vai _ Mà em đã làm đúng những gì ss dặn chưa ??
Bóng đen cười lớn khi này nhìn quanh tò mò
- Uả mà sao ko thấy Hakuba sama và Kudo Kun nhỉ ?? _ Chau mày _ Lúc nãy em có …
- Em bỏ thuốc đủ hết đấy ạ !!_ Cười tươi _ Viên nhộng cho Kid sama và Hattori kun đã hết nên em bỏ luôn viên thuốc màu hồng cho Hakuba san và viên màu trắng cho Shin niichan ^^!

- Phụt tttttttttt !!!!!!!!!!!!!! _ Phun nước _ Whatttttttttttttt ??????????? o_O

- Có vấn đề gì ạ ?? _ Chớp mắt
- Viên …viên thuốc …màu trắng là thuốc ngủ …còn …cái thuốc hồng là …_ Mặt cô nàng xám xanh
Miệng thều thào điều gì đó …

……………………………..

- Oáp !!! _ Shinichi ngáp dài buông mình xuống chiếc giường lớn
Haizza ~ chỉ nhấp có chút rượu mà sao buồn ngủ thế ??
Cũng may là khi tiệc vừa tan thì cậu đã uống một ly nước trà của cô tiếp viên đon đả đến mời
Nhưng hình như đó mới là nguyên nhân làm mắt cậu chàng mở ko lên

- Cạch !!! _ Cửa phòng mở , ai đó bước vào và đóng nó lại
- Heiji đấy à ?? _ Shin ngồi dậy dụi mắt mơ màng

Người bước vào ko ai khác chính là chàng thám tử Anh quốc …
Cổ áo sơ mi phía trên bị cởi mất 2 nút
Trông có vẻ như anh chàng tóc nâu vàng đang gặp vấn đề gì đó …

Qủa thật là Hakuba Saguru thấy mình hơi có chút vấn đề thật
Tự nhiên có cảm giác toàn thân nóng ran khó chịu , dù có uống bao nhiêu nước cũng ko hết

- Kaitou ~ !!! _ Saguru bước tới gần người đang ngồi trên giường
Hình ảnh lờ mờ trước mắt mà anh nhìn thấy là cậu bạn Kid của mình …ừ …hình như là cậu ta
Mà đúng là anh cũng đang đến phòng này để tìm hắn đây

Dù gì thì lần trước ở trong hang động ( xem lại SHHK phần 5 giúp tớ nha ^^ ) tên đó cũng nói thích Saguru , nên có vẻ trong câu lạc bộ thì Kid có cảm tình với anh nhất
Có việc tìm tên đó là hay và ổn nhất

- Kaitou ~ tôi thấy có hơi kỳ lạ !! _ Hakuba thở dốc _ Tôi …thấy người mình rất nóng …
Anh mở dần những nút áo …không khí trong phòng này sao nóng quá vậy

Shinichi cau mày ….chuyện gì vậy nhỉ ??
Mắt cậu buồn ngủ ko chịu nổi …

Hakuba thấy người mình khó chịu cứ như là muốn …muốn …
- * Sau lại có chuyện đó được chứ ?? * _ Saguru nhăn mày , chợt hoảng hốt khi suy nghĩ đó vụt qua đầu mình
Cảm giác khó chịu đó lại đến …dù anh đã cố kiềm nén …nhưng

- Ân …_ Anh bất chợt đè Kudo xuống giường
Shinichi cố gắng mở mắt …

Sức mạnh của tên thám tử đè trên người cậu
Chuyện gì đang xảy ra vậy ??
Hakuba …tên này bị điên rồi à ??
Hắn đang làm trò gì vậy ??

- Kaitou ~!! _ Khóe miệng Hakuba mấp máy
Anh sắp ko chịu nổi rồi …

………………..
- CÁI GÌ ?????????? HAKUBA UỐNG THUỐC KÍCH THÍCH ????? _ Cái bóng đen hét lên
- Suỵt !! _ Bóng đen nọ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng _ Em đừng có hét lên như vậy >”<
Bóng đen la hét khi nãy xám xanh mặt lắp bắp ko nói nên lời ^^”
- Haizz ~ !_ Vò đầu bứt tóc _ Đó là kiện hàng thuốc mới bào chế của tiến sĩ Daisuke gửi cho bệnh viện Haido để điều trị bệnh lãnh cảm của các cặp vợ chồng >”< Ôi tiền vận chuyển của tôi ~ !!
- SS bình tĩnh !! _ Vỗ vai _ Chuyện đâu còn có đó !!
Bóng đen nhỏ tuổi hơn cười đau khổ ^^”

Và có lẽ câu chuyện còn đau khổ hơn khi phía sau lưng 2 người xuất hiện …
- Hai người …vừa nói cái gì =”= ?? _ Kid thở dốc , ôm bụng đau cất giọng hỏi

- Ss ơi ~ !! ^^” Chúng ta …
- Ko còn thời gian để hỏi ý kiến đâu !!_ Bóng đen này nghiêm giọng , lau mồ hôi _ CHẠY YYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!! >”<

Tam thập lục kế …cổ nhân có dạy …………“ Tẩu vi thượng sách “ cười lăn cười bò)
Cái này ko phải hèn nhát mà được gọi là bản – năng –sinh -tồn !!

- Chuyện gì vậy Kuroba ?? _ Heiji bước ra khỏi Tollet hỏi
- Hai đứa lúc nãy hình như nói Hakuba uống phải thuốc Kích thích ~”~ !!
- Nguy rồi !! _ Heiji hoảng hốt _ Lúc nãy cậu ấy gọi nhầm cho tôi , nói là sang phòng cậu …mà phòng Shin lại ở gần đó …
- Mau đi tìm ….!
Hai người vội vã đi …
Trong lòng đầy lo lắng
- Hi vọng tên đó ko làm nên chuyện đi khùng gì !! ~”~

Phía chậu cây gần đó có người mặc đồ Vampire khoanh tay đứng nhìn
- Trẻ con đúng là cần phải được dạy dỗ cẩn thận …!=_=”




Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 16:00

Cái này là để tạ lỗi vì bắt mọi người chờ quá lâu * cúi người * Momo chan thành thật xin lỗi >"<


Chap 2 : Những vụ án bắt đầu ( Chap này hơi kinh dị ^^ mọi người nên chuẩn bị sẵn cái gì có thể ôm , và bạn nào ko đọc được thì đừng miễn cưỡng nha vì ngay cả tác giả lúc đang viết còn thấy ớn lạnh nữa đó >”< )


- ẦM MMMMMMMMM !!!!!!!!!
Cánh cửa phòng bật mở

Kid là người đầu tiên bước vào với bộ mặt hớt hải …
Anh nhìn thấy Shinichi nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền
Chiếc áo nhàu nát với phần cúc phía trên bị bứt mạnh ra …

Áo khoác và áo sơ mi của Hakuba bị ném dưới sàn …

Gra giường cũng nhăn nhúm có vẻ như vừa trải qua một cuộc giằng co kịch liệt

- Kudo !! _ Ngay lập lức Hattori gạt phăng Kid sang một bên lao tới lay Shin dậy _ Kudo …!! Kudo …cậu có sao ko ?? ~”~
Trán cậu chàng thám tử miền Tây đổ mồ hôi
- Ư mm…mm ! _ Đôi mắt xanh lơ của Shinichi dần mở dậy _ Chuyện gì thế ???
- Cậu ko sao chứ ?? _ Kid bước tới lo lắng hỏi ~”~
- …_ Cậu chàng Shin lắc nhẹ đầu _ Tôi bình thường ….!
- Thế còn Saguru ?? _ Kid chau mày _ Cậu ta đâu ???
- Ả …

Shinichi bình thản , đưa ngón tay chỉ về phía bức rèm đối diện chỗ cậu đang nằm
- Cậu ta ở kia …!^^”

~~~~~~~~~~~Im lặng ~~~~~~~~~~~~

- Hơ …hơ …hơ ?!! _ Mặt Hattori và Kid thộn ra

Thật ko biết diễn tả tình cảnh này thế nào ?? ^^”

Chàng thám tử Anh Quốc đẹp trai lịch lãm nhà ta đang bị đóng- thẳng –lên- tường với mấy lá bài ghim khắp người như hình nhân… bị ểm bùa ^^”
Trên người mặc độc cái áo thun lót và chiếc quần dài ^^” gương mặt say ngủ phờ phạc trông thật đáng yêu …

- Lúc cậu ấy đè tôi xuống giường , giành qua giật lại , tôi túm được khẩu súng thẻ bài Kuroba để quên lúc chiều !! _ Shinichi cười tươi _ Thế là tiện tại bắn bừa , ko ngờ thành ra như thế ^^ !!
Kid bặm môi tiến gần lại chỗ anh chàng tóc vàng đang bị treo …

Đưa tay vào túi lôi ra một khẩu súng nhỏ …
- Xì iiiiii !!!!!!!!!! _ Xịt nước vào thẳng mặt cậu ta =”=
- Oái ~”~ !! _ Anh chàng kia nhăn mặt tỉnh dậy
Chớp mắt ngây thơ nhìn Kid và nhận được một cái lườm mắt đầy sát khí
- Mặc áo vào và xin lỗi nếu ko thì đừng nhìn mặt tôi nữa =”= !!






- Xin chào quý vị , đây là bản tin buổi sáng của đài NNK ! _ Tivi trong phòng theo chế độ tự động bật mở _ Chúng tôi vừa nhận được tin báo , hôm qua bà Hannah Karen , phu nhân một thương ngoại quốc đã tử vong tại nhà do phát cháy , nguyên nhân vụ cháy vẫn đang điều tra !!

Nét mặt hoảng hốt hiện rõ trên mặt các thành viên SHHK
- Hannah Karen ?? _ Shinichi chau mày _ Là người hôm trước mua bức tranh ??

Cộp …cộp cộp …
Tiếng bước chân vội vã trên hành lang của khu nhà trọ

- Xin lỗi chúng tôi có việc gấp phải đi ! _ Shinichi nói với bà chủ nhà trọ , đồng thời thanh toán tiền thuê phòng
- Vâng !!_ Bà chủ quán trọ cúi đầu _ Qúy khách đi bình an

Khi bóng 4 chàng trai vừa khuất dạng …
Bà lão cúi người nói xuống kệ tiếp khách phía dưới mình
- Các cậu ấy đi rồi !!
Có hai cái bóng đen lém lút lồm cồm bò từ kệ tiếp khách ra …

Lau mồ hôi nhễ nhại trên má …
- Cám ơn bác ^^” !! Bọn cháu sắp chết ngạt đây !

………………………………….

Tất cả mọi thứ đều có vẻ mờ nhạt …
Đây là đâu và cậu là ai ??

Bàn tay lạnh ngắt của người phụ nữ kia giữ chặt cổ tay cậu nhóc …

Cậu cứ đi , cứ đi mà ko biết bản thân mình đang đi về đâu …
Bà ta im lặng chậm rãi đi như một bóng ma , mái tóc màu trắng bạc lất phất bay trong gió …

Gương mặt âm u lãnh đạm mà cậu không nhìn rõ …

Không …ở đây ko có gió …tại sao vạt áo bà ấy lại bay ??
Và họ đang đi đâu khi xung quanh chỉ toàn một màu đen thế này …
Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt lại vì lo lắng …

- Chúng ta đang đi đâu vậy ?? _ Cậu nhóc lấy hết can đảm ngước lên hỏi người phụ nữ ấy
Bà ấy ko đáp , vẫn lặng lẽ giữ chặt cổ tay cậu dẫn đi …
Tại sao ở đây chỉ có 2 người ??
Và người phụ nữ đó là ai …

- Ta dẫn con đi đến một nơi !! _ Giọng nói lạnh như băng khiến cậu rùng mình
Người phụ nữ kia quay sang nhìn cậu …
Gương mặt tái xanh và bờ môi nhợt nhạt cùng ánh mắt bà ta đau khổ nhìn cậu …

Trong ánh mắt đau đớn bi phẫn kia chảy ra một dòng nước …thật chậm rãi …
Là nước mắt sao ??
Không …không đúng …là nước mắt sau lại có màu đỏ ?

Màu đỏ tanh tưởi …

Là máu …

Mắt bà ta chảy ra máu …

Cậu thảng thốt ko nói nên lời , đồng tử mở to lăm lăm nhìn người đản bà kia …
Nhìn thân hình gầy guộc cùng nước da tái xanh của bà ta …

Rã ra …rã ra từng mảng một …
Từng mảnh thịt bê bết máu tươi sống rơi vương vãi dưới nền đất …

Tim cậu đập mạnh …dữ dội và hoảng loạn …

Phía dưới chân một cánh tay bị chặt đứt lìa còn tươi mới …
Quanh đó ngổn ngang xác người …
Mùi máu tanh đến mức khiến người ta phát ói …

Khắp nơi phủ màu chết chóc
Bức tranh lớn treo đằng xa mờ ảo một hình ảnh quỷ dị gì đó …
Có tiếng kim loại va chạm …tiếng đổ vỡ của thủy tinh ….xen lẫn tiếng gào thét van xin

Cậu bỏ chạy …
Cậu quay lưng cố bỏ chạy thật xa …
Có tiếng bước chân người đuổi theo …
Phía trước mặt vẫn chỉ là một màu đen u tối …

Càng có nhiều người đuổi theo hơn …lần này là tiếng súng nổ …
Mùi khói thuốc súng đặc đến nghẹt thở …
Phía trước mắt cậu là một ban công lớn …

Rừng cây bên ngoài thỉnh thoảng đung đưa ma quái với những tán lá xào xạc …
Tựa như đang hát khúc cầu hồn cho ai đó …
Cậu lao ra ngoài …
Hụt hẫng rơi tự do …không chút bám víu …

Tất cả ý thức mờ dần …
Hoảng loạn …đau đớn …lo sợ …cô đơn

Tất cả xoay vần trong tâm trí …
Hỗn loạn …

Chơi vơi …


- AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét hãi hùng vang lên giữa trời đêm …

Mồ hôi chảy dài trên vầng trán …
Mái tóc màu vàng kim nổi bật trong căn phòng phủ đầy sắc tối …

Cậu thở dốc mệt nhọc đưa mắt nhìn quanh
Vẫn là khung cảnh quen thuộc …vẫn là chiếc xa lăn sang trọng mà cậu đang ngồi …

Gương mặt đẹp như tạc tượng hoàn hảo đến từng chi tiết …
Đôi chân mày thanh nhã của cậu chau khẽ vẽ nên một đường cong tựa hồ nét bút của người họa sĩ tài ba lướt nhanh tạo một đường viền núi cho cảnh sắc trong bức tranh thiên nhiên thủy mặc hoàn mỹ của mình …
Làn môi hồng phớt nhẹ màu hoa anh đào của những ngày đầu xuân …
Chàng thám tử chống khủy tay lên chỗ gác tay của chiếc xe lăn , tựa chiếc cằm của mình lên bàn tay thon đẹp

Ánh mắt đen tuyền trở lại vẻ bình lặng u buồn vốn có của nó
Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi …

- Cậu lại thấy ác mộng à ?? _ Người thanh niên đứng gần đó cất giọng hỏi
- Ừ !! _ Chàng thám tử bình thản nói , đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bên ngoải ..
Tách trà sen nhẹ bốc khói trên bàn…có lẽ nó là lý do khiến cậu ngủ quên khi nãy …
Ký ức của những ngày xưa vẫn luôn chập chờn như thế

Bóng ma quá khứ mãi đeo đẳn lấy người thiếu niên xinh đẹp …

- Có vẻ cậu hơi mệt !! _ Người thanh niên ở cạnh nói với cậu …_ Cậu có muốn uống một chút nước ko ??
- Tôi ko sao , cám ơn anh !!_ Chàng thám tử trẻ lãnh đạm đáp , ánh mắt vẫn buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ

- Vâng !! _ Người thanh niên sắp xếp những thứ linh tinh trên kệ lại _ Lúc chiều tôi có nhận được cuộc gọi của bà Helen cám ơn vì vụ án lần trước cậu giúp bà ấy giải oan !!

- Ừ ….chuyện bình thường thôi mà !! _ Chàng thám tử trẻ đưa tay xoa xoa thái dương , trông cậu đã có vẻ vô cùng mệt mỏi
Giấc mơ lúc nãy vẫn ám ảnh ko ngừng …

Người phụ tá kia có vẻ cũng hiểu được phần nào câu chuyện của quá khứ
Anh ta bước gần về phía cậu , đưa bàn tay lên vuốt mái tóc vàng kim rực rỡ kia …

Những ngón tay thon dài len vào từng lọn tóc óng ánh như tia nắng mặt trời
Di thật nhẹ trên vầng trán ….xoa xoa hai thái dương xinh đẹp kia …
- Sakamoto sama !! _ Người thanh niên nói thật khẽ với cậu _ Đã 2 ngày mất ngủ rồi , cậu nên chợp mắt một chút đi !
Ánh mắt dịu dàng của người quản lý nhìn vào mắt cậu …
Vừa ân cần vừa quan tâm …

- Có tôi ở đây , cậu sẽ ko thấy ác mộng nữa đâu !!_ Anh mỉm cười ấm áp …
Ánh mắt đen trầm buồn của cậu lay nhẹ …
- Ừ !! _ Chàng thám tử gật đầu _ Anh giúp tôi thay quần áo đi !!

Người quản lý gật đầu mỉm cười …
Anh cúi người nhấc bổng cậu khỏi chiếc xe lăn sang trọng
Chậm rãi bế thân hình mảnh khảnh kia đến giường …

Đặt cậu xuống …

Nước da trắng hồng sáng lên dưới ánh đèn trong thật đẹp
Trông cậu rạng rỡ hệt như một thiên thần và cậu sẽ trở thành thiên thần hoàn hảo nhất nếu đôi chân kia có thể bước đi được …

Anh đưa tay tháo chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thẫm choàng trên cổ cậu xuống , đặt trên nền chiếc giường phủ gra trắng muốt mà cậu đang ngồi …

Thám tử trẻ chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo của mình ra …

Chàng quản lý giúp cậu tháo khóa quần và cởi thắt lưng …

Thay cho cậu một bộ đồ ngủ thật thoải mái

Rồi nhẹ nhàng để cậu nằm tựa xuống giường …

Thám tử trẻ tay giữ chặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực khi nãy lim dim ngủ …
Hàng mi cong vút đen tuyền khép dần trong vô thức …

- Ngủ thật ngon nhé !! Sakamoto sama !! _Người quản lý đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đặt lên vầng trán cao một nụ hôn _ Và dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra , tôi vẫn luôn ở bên cậu …
Anh đặt tay mình lên tay cậu như sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo kia .,..

Gương mặt thanh tú vẫn đang say ngủ …
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 16:14

Tem!!!!!!!
Hay lắm ss ạ, vẫn như các fic về SHHK trước đây! [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) 1380890962)
Nhưng mà đọc ghê thật đấy, như cái tên fic ý, vầy mới hay ^o^
CHúc ss mau ra chap mới nhanh nha! :eye: 
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 17:03

cười lăn cười bò Ối trời? Cái chàng thám tử mới cứ như con gái thế? cười lăn cười bò
Cuối cùng ác ma cũng xuất hiện rồi! *tung bông*
Ss cho anh khổ thế? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 21:34

Cái đoạn Momo trả thủ SHHK cười lăn cười bò đầu óc hoạt động mạnh, máu dồn lên não, trí tưởng tượng thăng hoa. cười lăn cười bò thật là hot hot hot mà. Ss hại em đầu óc càng thêm đen tối cười lăn cười bò
chap 2 rùng rợn thật, đúng chất kinh dị : bóng đêm, tiếng gào rú, máu, thịt vương vãi *run cầm cập*
Mĩ nam Sakamoto này chắc hẳn có quá khứ đáng sợ lắm đây.
Nói chung là hay lắm ss ạ
Về Đầu Trang Go down
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty20/7/2013, 23:05

Rất thích đoạn cuối nha, có vẻ Sakamoto sau này sẽ vất vả :v ủa mà Kudo vs Hakuba vật nhau là vì sao dzợ? Đen tối quớ đi Momo chan cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)   [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)
» [Long Fic] Chọn tôi đi...!! (Câu lạc bộ SHHK phần 6 – Quà 14/2 cho KID)
» [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)
» [Long Fic] Bí ẩn siêu đạo chích KID (Câu lạc bộ SHHK phần 8)
» [Long Fic] Vụ án liên hoàn trên hoang đảo (Câu lạc bộ SHHK phần 5)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-