CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)   [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty3/9/2013, 17:08

TRICK OR TREAT ??  ( Cho kẹo hay bị ghẹo ?? )

Author:Ansoxxx_2411 (cứ gọi tớ là Momo chan  nhé ^^ )
Rating : 15+

Summary: Rõ ràng là cậu đang trêu đùa tôi ….tại sao lại đùa cợt tình cảm của tôi ??

Không phải đâu …cậu hiểu lầm tôi rồi …đừng bỏ đi !!

Paring : Đọc dòng đầu tiên a ~
Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^
Genre: Lãng mạn , tình cảm và mạn phép cho tớ chen mấy đoạn hài nhé ( ko có hài là tớ viết ko được ^^ , chắc chỉ chiếm 40%  thôi ) , nhấn mạnh nó là BL nha , có thể một số bạn ko thích đâu ^^


Part 1 : Những đóa hồng bạch …

- RẦMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!

Cánh cửa phòng cậu đóng lại một cách thô bạo …
A men ~
Có thể nói trong ngôi biệt thự nhà Hakuba này mà nói …đáng thương nhất vẫn là cách cửa phòng cậu thiếu gia kia !!^^”

Bình thường công tử Saguru nổi tiếng điềm đạm nhã nhặn ôn nhu , nhưng mỗi khi tức giận thì …

- Haizz !! _ Bà quản gia thở dài treo tấm biển bé bé trước phòng cậu chủ …“ KHÔNG LÀM PHIỀN “

Vâng , thật sự chúng ta không nên làm phiền lúc này …^^”

………………

- Bịch !! _ Saguru buông mình xuống chiếc giường rộng quý phái của mình
Căn phòng sang trọng được bài trí vô cùng tinh tế với gam màu trắng chủ đạo …
Từ chiếc bàn nước nhỏ giữa phòng , chiếc giường Kingsize đến chậu hoa và cả bức tranh trang trí trong phòng đều hoàn hảo đến từng chi tiết …

Những bông tuyết đầu đông bắt đầu rơi nhè ngoài cửa sổ …

- Kaitou …sao cậu lại làm vậy chứ ??
Saguru bấu chặt tấm chăn , trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ …

Lời nói ban chiều vẫn âm vang trong đầu …

………………..

- ĐỦ RỔI ĐÓ SAGURU , cậu thôi đi có được không ?? _ Tên bạn cùng lớp tên Kaitou Kuroba trừng mắt nhìn cậu

- Cậu nói vậy là có ý gì ?? _ Saguru mím môi , cảm giác tim mình đau quặn như có thứ gì đó cứa mạnh vào

- Tôi nói là cậu đừng- can- thiệp- vào -chuyện -của –tôi- và -Kudo -nữa !! _ Kaitou nhấn mạnh từng chữ mình nói _ Cậu nghe rõ chưa công tử nhà Hakuba ??

Thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng …
Thứ gì đó cay cay nơi sóng mũi …

Kuroba Kaitou …
Trước đây cậu đâu bao giờ nói với tôi như thế ??

Cậu có bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy ??
Tại sao hôm nay …vì một tên thám tử học sinh vừa chuyển đến trường chúng ta chưa bao lâu …cậu lại đối xử với tôi như thế …

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì ??

- Tôi hiểu rồi !! _ Saguru siết chặt nắm tay mình , quay lưng bỏ đi _ Sau này tôi không làm phiền 2 người nữa !!

Dáng người cô độc trong bộ đồng phục trường Ekoda khuất dần dưới ánh nắng nhạt của hoàng hôn …

- Kid !! _ Shinichi vươn những ngón tay thon dài của mình ra kéo lấy cổ tay áo của người đứng cạnh _ Cậu ấy …
Đôi mày thanh của cậu nhíu lại , ánh mắt nhìn anh vẻ lo lắng
- Không sao đâu !! _ Siêu đạo chích trong trang phục học sinh nhẹ nở một nụ cười thật dịu dàng _ Rồi cậu ta sẽ hiểu thôi !!
Có cơn gió đông thổi nhẹ …

Là gió thổi lạnh hay tự trong lòng cậu có cái gì lạnh lẽo đang xâm chiếm …

…………………

Saguru ngồi dậy , đưa mắt nhìn lọ hoa đặt trang nhã trên bàn …
Sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa hồng bạch giờ trở nên nhạt nhẽo vô tận …

- Hôm nay là sinh nhật cậu , tôi mang 999 đóa hoa hồng bạch đến tặng ^^ !! _ Tên Kaitou nhăn răng cười nghịch ngợm , chìa đóa hồng lớn trước mặt cậu …
Saguru nhoẻn miệng nở một nụ cười đẹp rực rỡ …

- Cậu không đếm thiếu bông nào đó chứ ~”~ ?? _Bất chợt cậu chàng nhăn mày _ Trông nó có vẻ… ko đủ số nha !!~”~
- Cậu không tin thì có thể đếm lại =”= !! _ Kid lườm mắt
- Ừm …! _ Saguru xoa cằm , gật gù _ Cửu cửu cửu …cẩu cẩu cẩu …cậu không có ý đá đểu tôi chứ ~”~

- Cậu điên á !! _ Kaitou cốc mạnh lên đầu cậu chàng kia _ Người ta là cửu bách cửu thập cửu bạch mai khôi ! Hoa hồng trắng là tình yêu trong sáng thuần khiết còn 999 đóa là …
- Là gì …^^ ?? _ Saguru cười đắc ý
- Là ….~///~
- Hử ?? ^^
- Không là gì hết ~///~ ! _ Má Kid ửng đỏ _ Thấy cậu ế quá nên mua chúc cậu năm nay mau có người yêu thôi !!

Saguru không đáp , chỉ phì cười nhận đóa hồng từ tay Kaitou

- Này Hakuba , cậu thích hoa hồng từ lúc nào vậy ?? _ Cậu bạn cùng lớp chau mày hỏi khi thấy mỗi buổi chiều cậu đều đến Shop hoa hồng gần trường mua hoa
- Chỉ gần đây thôi ^^ !! _ Saguru nhoẻn miệng cười , nụ cười ôn nhu dịu dàng như ánh trăng

Chiếc bình hoa bằng pha lê trong suốt mỗi ngày đều được cắm một đóa hồng bạch kể từ ngày hôm đó …

…………………

- Tuần sau … ngày giao thừa … cậu có định đi đâu ko ?? _ Kaitou bước đến phía bàn cậu chàng có mái tóc nâu vàng
- Hở …~”~ ?? _ Saguru nhíu mày thoáng chút ngạc nhiên
Và rồi cậu chợt hiểu ra …

- À …ý cậu là muốn mời tôi đi ngắm pháo hoa tối giao thừa  ^^ ??
- Ai muốn mời cậu ?? ~”~ _ Kid nhăn mày _ Hoang tưởng hả ?? Tôi …
- Cậu thế nào ?? ^^  _ Saguru chống khủy tay lên bàn , tựa cằm cười đắc ý

- Tôi có vé chơi trò chơi miễn phí trong lễ hội tối đó !! _ Kaitou đặt tấm vé lên bàn Saguru _ Bỏ đi thì phí nên …cậu có mua thì tôi bán lại …!
- Vậy thì tôi không mua ^^ !! Tối đó tôi có hẹn rồi …
- Hở …Cậu hẹn với ai =”=  _ Kaitou lườm mắt khó chịu
Cậu thám tử Anh quốc lấy chiếc vé cho vào túi áo của mình , đứng dậy quay lưng bước đi …

- Hẹn với ai tối đó 7h đón tôi ở trước cổng !! ^^_ Saguru nhoẻn miệng cười đáp đầy ẩn ý …
Kaitou ngốc ngốc cười …

Trong căn phòng của mình , chàng thám tử lặng ngồi ngây người …
- Cậu … sao lại đùa cợt với tôi ?? Rõ ràng là đang trêu đùa tôi …sao lại đùa cợt tình cảm của tôi !!?
Saguru bỗng thấy xót xa …kể từ ngày hôm đó , khi cậu thám tử tên Kudo Shinichi vừa chuyển đến trường cậu …

- Saguru à …chiều nay cậu tự về một mình nha !! _ Kaitou cho tập sách vào cặp , vội vã nói
- Sao …
- Tôi có việc bận phải đi rồi !! _ Hắn quay sang nhẹ mỉm cười , đưa tay bẹo má cậu _ Ngựa ngốc về một mình đi nhé …^^

Dáng người thân thuộc bước nhanh đi …chỉ nhìn thấy bóng lưng

Vào giây phút đó …
Sao cậu có cảm giác người kia cứ xa dần
Và ẩn trong ánh mắt Kaitou hôm ấy dường như có thứ gì che giấu cậu …

Đôi chân trong vô thức lặng lẽ bước theo hắn …
Là sự tò mò của một thám tử hay do cảm xúc của một người dành cho đối phương …

Kaitou nhìn quanh như tìm kiếm ai đó …
Rồi như đã tìm thấy , Saguru thấy Kaitou bước nhanh về phía góc khuất chân cầu thang của trường …

- Kudo !! Sao cậu lại đến đây ??

Saguru nhìn thấy Kaitou đang đứng nói chuyện với cậu bạn vừa được thông báo chuyển đến lớp cậu vào lúc sáng …
Nhưng nội dung họ nói những gì thì cậu không nghe thấy được

Chỉ thấy Kaitou có vẻ vừa lo lắng vừa bối rối …rồi bất chợt kéo người kia vào lòng ôm chặt …

- K…Kaitou …! _ Saguru thảng thốt như không tin vào mắt mình …

Kaitou đưa tay xoa đầu người đó , cười thật dịu dàng …

Nụ cười đó …chẳng phải luôn dành cho cậu sao ??

Chàng thám tử Anh quốc lặng lẽ quay người đi …
Con đường về nhà hôm nay sau lại dài đến kỳ lạ …

……………….

- Eh …Kuroba …sao hôm nay lại đi học cùng với Kudo vậy ??
- À …_ gãi đầu_  …chỉ là tiện đường thôi mà …!^^

- Kudo à , chúng ta đi ăn trưa nhé …! _ Kaitou cười tươi
- Ừm ….!_ Shinichi khẽ liếc mắt nhìn về phía Hakuba thoáng bối rối rồi gật đầu _ Ừ , chúng ta đi thôi …!

Các phương tiện truyền thông đưa tin về phi vụ mới của đạo chích Kid …
Mục tiêu lần này của hắn là một viên ngọc trai lớn tên  “ White Soul “

- Hakuba san , phi vụ lần này của Kid cậu có tham gia không ??
- Còn phải hỏi , chuyện gì của Kid mà Hakuba kun không biết chứ ?? Tất nhiên là cậu ấy phải tham gia rồi
- À…tôi …! _ Saguru vừa cất tiếng nói

- Đừng đến đó !! _ giọng nói đanh thép vang lên , Kaitou nói

Ánh mắt của những người bạn trong lớp hướng về phía hắn
- Cậu đừng tham gia vào vụ án lần này _ Kaitou nhìn Saguru rồi quay lại nói với Shinichi !_ Kudo , tối hôm Kid đánh cắp viên ngọc cậu nhớ đến nhé …!
Có thứ gì đó lướt qua cảm xúc của Saguru …

Sao lại muốn gạt cậu ra vụ án của hắn ??
Sao lại muốn Kudo tham dự ??

Sao cứ luôn muốn tránh mặt cậu ??
Sao lại thân thiết với Kudo ??

Chẳng lẽ trước giờ tình cảm hắn đối cậu …đều là do bản thân cậu ngộ nhận mà ra …

Nắng chiều soi nhẹ sân trường …
- Tại sao cậu lại đến viện triển lãm Tokyo ?? _ Kaitou gắt giọng nói với cậu
- Tôi là con trai của thanh tra Hakuba , tôi đến đó điều tra có vấn đề gì à ??  _ Cậu lạnh lùng đáp
- Cậu làm ơn đừng phiền như vậy có được không ?? _ Kaitou gãi đầu tỏ vẻ tức giận

- Tôi thế nào lại là phiền phức ?? _ Cậu nở một nụ cười nhạt lạnh như băng _ Lấy danh dự của một thám tử tôi muốn tham gia bắt Kid cũng không được sao ?? Cậu lấy tư cách gì quản tôi ?
Cậu bướng bỉnh gương mắt nhìn hắn …
Đúng vậy , hắn lấy tư cách gì quản cậu …hắn đâu là gì của cậu

- Tôi không quản cậu , tôi chỉ yêu cầu cậu tránh xa đạo chích Kid cũng như Kuroba Kaitou này ra một chút !!_ Kaitou nhìn thẳng vào mắt cậu

Họ nhìn nhau …có phẫn nộ có đau xót …

- Kuroba !! _Shinichi  từ phía xa chạy đến giữ chặt cánh tay Kid
- Kudo !! _ Kaitou quay lại nhìn Shinichi , vẻ mặt thoáng bối rối

Saguru cười nhạt …
Là hai người đang diễn trò uyên ương trước mặt tôi sao ??

- Hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ ?? _ Saguru nói _ Vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa …
Cậu quay lưng bước đi …

- Từ giờ và mãi mãi về sau …cũng không làm phiền cậu nữa  _ Lời nói lạnh như băng lan tỏa …

Tại sao lại bắt tôi phải tránh xa cậu ??
Chẳng lẽ chán ghét tôi đến vậy sao ??

……………

Bàn tay Saguru run rẩy chạm vào chiếc điện thoại …
Những lời nói ban chiều vang vọng …

Nếu cậu đã không muốn nhìn thấy tôi như vậy thì …chắc tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa …

- Reeng reeng !! _ Chuông điện thoại đầu dây bên kia rung lên …

- Alo …_ giọng Saguru có vẻ như sắp lạc đi …mắt bất chợt ngân ngấn nước ..

Kuroba Kaitou …

Tạm biệt …


Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 15/11/2013, 15:21; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)   [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty3/9/2013, 17:08

Part 2 : Lời giải thích muộn màng …

Tại nhà của Kaitou …
Hai chàng trai chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên bàn

- Kế hoạch lần này là như thế !! _ Shinichi nói _ Cậu thấy có chỗ nào không ổn không ??
- Ừm …mọi thứ đều rất tốt !! _ Kaitou gật đầu _ Nhưng phần việc của cậu có hơi nguy hiểm đấy ~”~
Kaitou chau mày nhìn Kudo lo lắng …
Với khả năng của tên thám tử này thì anh không nghi ngờ duy có điều …

- Kudo à …tôi thật sự …~”~
- E hèm !! _ Có tiếng hắng giọng
Một chàng thiếu niên điển trai với cơ bắp rắn chắc và nước da hơi ngăm màu mật ong bước vào

- Hattori Heiji ??
- Có vẻ hai người trò chuyện thân mật nhỉ ?? =”= _ Chàng thám tử miền Tây lườm mắt sang Kaitou
- Cậu ghen à ~ !! _ Kaitou cười khì

- Tất nhiên rồi !! _ Heiji kéo Shin ngã vào lòng mình , ôm thật chặt _ Dù sao cậu ấy cũng là người yêu của tôi mà ^^
Cậu chàng da đen cười tự hào , hôn nhẹ lên má Shin …
- Nga ~ !!_ Mặt Shin đỏ hồng trông thật khả ái

- Ok được rồi !! _ Kaitou Kid giơ 2 tay đầu hàng _ Tha cho tôi , xem cảnh này thật chạnh lòng quá đi !! >”<
- Aida ~ không phải cậu đã có tên mỹ thiếu niên tên Saguru gì đó trong lớp là mục tiêu sao ?? _ Heiji vỗ vai Kaitou _ Định bao giờ tỏ tình đây ?? cười lăn cười bò

Kaitou Kid thoáng đỏ mặt bối rối …
- À …hai người ngồi chơi nhé , tôi đi lấy thêm cà phê cho 2 cậu !!_ Shinichi nói

Heiji và Kid cùng ngồi xuống ghế , đối diện nhau …
- Vết thương của cậu đã đỡ chưa ?? _ Kid hỏi
- À ...cũng đỡ phần nào !! _ Tên kia cười ngố _ Nằm viện cả tháng đúng là mệt thật !! =_=”
- Ai bảo cậu thích làm “ anh hùng cứu mỹ nam “ , nhào ra đỡ đạn dùm Kudo làm gì cười lăn cười bò)_ Kid cười ẩn ý , buông lời trên chọc cậu chàng _ À…hay là định lấy lòng với hai bác nhà Kudo để người ta gả con cho đây ??

Mặt Heiji ửng đỏ …
- Cậu nói linh tinh a …lúc đó tôi thật sự lo cho Kudo mà !!
Kid không đáp , nhoẻn miệng cười thâm thúy ….
- Này , dù gì Kudo kun cũng là chú của tôi , cậu lấy lòng ba mẹ người ta rồi thì cũng phải làm gì đó để tôi an lòng giao người chú ngốc đó cho cậu chứ cười lăn cười bò
- Gì chứ ~ cậu muốn tống tiền sao ?? ~”~

- Kuroba …nguy rồi !! _ Shinichi hốt hoảng từ phía sau bếp đi ra

- Chuyện gì thế ??
- Hakuba …cậu ấy bỏ về Anh rồi ..!
- HẢ ?? _ Ngay lập tức Kid đứng bật dậy _ Cậu ấy đi khi nào ??
- Vừa mới ra sân bay !! _ Shinichi nói _ Hình như chuyến bay khởi hành sau 1h nữa
Không đợi Shin nói thêm một lời nào , Kid lập tức quay lưng bỏ đi …

Lối ra vào cổng sân bay vắng lặng …
Một chàng thiếu niên xinh đẹp xách va ly bước từng bước thật chậm …

Người quản gia đã đi mua vé giúp cậu …
Hakuba liếc mắt nhìn quanh như cố níu kéo …

Cậu phải đi rồi …
Trong thâm tâm có chút hi vọng mong manh …rằng ai đó đến giữ cậu lại

Nhưng đáp lại chỉ có những bóng người xa lạ tiễn người thân của họ…

Có lẽ giờ này người mà cậu mong chờ nhất đã ở bên cạnh cậu học sinh tên Kudo kia …
Chỉ có mình Hakuba này là đứng đây ngu ngốc mong chờ …

Cậu nở một nụ cười thật buồn ..lặng lẽ quay đi …!

- Bộp !! _ Bất chợt một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay trắng ngần của cậu
Saguru xoay người lại nhìn …
Là người đó …

- Cậu muốn bỏ đi thật sao ??_ Kid cau mày nói , những ngón tay giữ chặt cổ tay cậu như chỉ cậu buông ra là cậu sẽ mãi rời bỏ hắn …
- Liên quan gì tới cậu !! _ Saguru giật tay mình ra khỏi tay hắn , quay mặt lạnh lùng _ Chân của tôi , tôi đi đâu là chuyện của tôi !!

Trong đôi mắt xanh dịu dàng của Kid từng đợt sóng cảm xúc dâng trào …
- Cậu đừng đi …_ Kid mím môi _ Saguru à …!

Tim Saguru thắt lại …
Sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu …rốt cuộc hắn đang nghĩ gì …
Muốn đùa cợt cậu ??? Giữ cả cậu và Kudo bên cạnh !!

- Trễ chuyến bay rồi !! _ Một lần nữa cậu quay lưng đi _ Tôi còn có nhiều vụ án phải giải quyết !!
- Saguru …~ !!
- Tạm biệt !!
Cậu nói nhẹ như không …
Lời nói đau lòng sao lại dễ dàng thốt ra như thế …

- Bộp !!
- Oái !!
Nhanh như cắt Kid nắm lấy cổ tay cậu lôi đi …
- Cậu làm gì vậy ?? ~”~Thả tay tôi ra …mau thả ra !!
Hắn im lặng không đáp mặc cho cậu giẫy giụa …những người quanh đó cũng ít ai chú ý đến …

Hắn lôi cậu vào Tollet nam , đưa tay chốt khóa cửa …
- Cậu làm gì vậy…sao lôi tôi vào đây , tôi sắp trễ chuyến bay rồi đấy cậu có biết …Ư …uhm ~ !!
Kéo cậu về phía mình nuốt lấy câu nói của cậu bằng một nụ hôn …

- Ư …ưm ~~ !!
Tay hắn vòng qua thắt lưng giữ eo cậu thật chặt …
Mút lấy cánh môi hồng ngọt như mật đầy say mê …

Nụ hôn sâu như hút hết dưỡng khí khiến gương mặt trắng hồng của Saguru đỏ bừng lên …

- Ưm… !!_ Saguru nhíu chặt mày đẩy mạnh Kid ra _ CẬU ĐỦ CHƯA VẬY ??
Cậu tựa người vào tường thở hổn hển , cảm giác vị môi hắn còn trên miệng mình
- Cậu muốn trêu đùa tôi tới bao giờ nữa ?? _ Khóe mắt cậu ngân ngấn …
Muốn đùa giỡn với cậu bao giờ nữa …??

Tặng hoa cho cậu …cùng cậu ngắm pháo hoa …
Ôm người khác …rồi ngọt ngào với cậu

Rồi quan tâm người khác …rồi gạt cậu khỏi tất cả những vụ án liên quan tới hắn …
Rồi bảo cậu tránh xa cuộc sống của hắn …
Rồi đuổi theo giữ cậu lại ..và rồi lại hôn cậu ….

Trò chơi mèo vờn chuột này , hắn còn muốn chơi đến bao giờ nữa …?

- Saguru …tôi không có , là tôi… thật lòng với cậu mà !! _ Tay hắn cầm lấy tay Saguru
Ánh mắt xanh đẹp như biển nhìn cậu chân thành …
Cậu mỉm cười chua xót …

- Vậy còn Kudo ??_ Cậu hỏi
Đôi mắt hắn có chút bối rối như suy tư rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu …
Có lẽ không nên giấu giếm nữa …

- Kudo …là họ hàng của tôi !! _ Kid nói _ Cậu ấy chuyển đến trường chúng ta vì để cùng tôi vạch một kế hoạch chống lại bọn người áo đen khiến cậu ấy bị teo nhỏ trước đây …
Saguru im lặng lắng nghe

- Cuộc chiến lần này rất nguy hiểm nên tôi không muốn cậu biết cũng như tham dự vào !!
- Vậy lý do cậu gạt tôi ra khỏi vụ trộm viên ngọc “ White Soul “ ??
- Đó là một cái bẫy …bọn tôi bày ra để bẫy những tên áo đen !!_ Hắn đặt tay lên vai Hakuba _ Saguru …hãy tin tôi …!

Đôi mắt Saguru chùng xuống như suy tư …

- Những vụ án trước như “ Dark Night “ cậu cũng …
- Đồ ngốc !! _ Kid nhoẻn miệng cười khì _ Có ai muốn người mình yêu lại trở thành địch thủ của mình chứ !!
Hắn nhìn cậu âu yếm …sao lại có người nào muốn người mà họ yêu phải đấu với họ , đúng không ??
Lỡ giống như mấy lần Kid đấu với tên Kudo …do vô ý mà hắn khiến cậu bị thương thì phải làm sao đây ??

- Xì …!! _ Saguru bĩu môi _ Đúng vậy …tôi là kẻ ngốc ! Nhưng cậu còn ngốc hơn nữa đấy , vì chỉ có kẻ đại ngốc mới đi yêu kẻ ngốc mà thôi !!
Kid không đáp khẽ phì cười …

- Ừ …! _ Hắn vòng tay ôm lấy cậu , hôn nhẹ lên má _ Tôi thông minh 17 năm rồi , bây giờ có ngốc một chút cũng không sao !! ^^
- Nga ~ ai cho cậu ôm tôi chứ ?? _ Hakuba nhăn mặt ~///~_ Lây cái ngốc cho tôi bây giờ !!
- Cậu không phải từ lúc sinh ra đã ngốc sao ?? ^^ _ Kid cười , ôm chặt cậu hơn _ Bây giờ còn sợ à …

- Ai nói cậu tôi ngốc chứ ~”~ …!_ Hakuba nhăn mày
- Không ngốc mà biết rõ thân phận lại không tóm được đạo chích Kid …^^
- Là tôi muốn tự cậu đầu thú thôi …~//~

Kid dừng lại , im lặng đưa tay xoay cằm Saguru hướng mặt cậu về phía mình …
Chóp mũi anh chạm vào mũi cậu …
Nở một nụ cười nửa miệng tự cao và ngạo nghễ …

- Vậy bây giờ tôi đầu thú !! _ Hắn hôn thật nhẹ lên môi cậu thì thầm _ Tôi yêu cậu , Saguru …!
- Ân …ưm…! _ Nụ hôn thật ngọt ngào , Saguru choàng tay qua cổ hắn

Tên đạo chích gian xảo này …
Hôm nay tôi đã bắt được cậu rồi nhé …

Khóa thật chặt cậu lại bằng vòng tay ấm áp của mình …

Cả đời này cậu cũng đừng mong thoát được …
Về Đầu Trang Go down
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)   [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty3/9/2013, 18:33

Ah...Lạy chúa, ngọt muốn chết đi được! Trời ơi Sả của tôi, dễ thương quá à! Cải dễ ghét quá à! Đô dễ cưng quá à! Hẹ dễ iu quá à! *lăn lộn đạp đạp*
*e hèm* Ừm...nói chung là fic thuộc môtíp điển hình nên...thôi, khỏi nhận xét ndung hén ~
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)   [Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Trick Or Treat? (Cho kẹo hay bị ghẹo??)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [13.03.10][Trans] Seung Ri chọc ghẹo các hyung tại Electric Love Tour 2010
» [Short Fic] Hoa anh đào
» [Short Fic] Vô
» [Short Fic] Illusion
» [Short Fic] Hối hận...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-