CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Tiểu Luận 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Tiểu Luận 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Tiểu Luận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Tiểu Luận Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Tiểu Luận   [One-shot] Tiểu Luận Empty19/12/2014, 17:35

Author: DraNYC
Rating: K+
Genre: Humor
Disclaimer: Thôi giờ nói tuột ra là fic chỉ có khả năng viết về mấy thằng giai nhà nên là các anh giai hông có thuộc về tui. Mấy bà chị muốn sở hữu các anh thì sở không thì hãy thả các anh về với bố Ao cười lăn cười bò
Status: Finished
Author’s Note: Viết khi đang làm tiểu luận, thế cho nên tên cái fic mới là TIỂU LUẬN cười lăn cười bò À thì cũng gọi là có tí ức chế khi viết không có xong tí nào mà thiên hạ thì cứ up stt rào rào “Tui viết 18 trang nè, tui viết 30 trang nè” cười lăn cười bò Ừ thì người ta xong người ta khoe thế thì cũng đúng thôi cơ mà tui thì đang khó ở nên là nó mới phọt ra cái này nè cười lăn cười bò


Câu chuyện viết tiểu luận của bốn anh giai sinh viên.

Đề bài: Phong cách văn học thời kì cận đại trong nền văn học thế giới


Trước ngày nộp bài một tháng:

Kudou Shinichi: Có nên lên thư viện tìm tài liệu không nhỉ? Nghe nói thư viện trường mình chả có cái khỉ gì. Cơ mà lên đó thì có không gian để ngủ. Với cả hình như có mấy bộ truyện trinh thám mới nhập về, để đi coi coi có hay không. Hay thì ở mà không thì đi. Ờ há, quyết định vậy đi ha! Ơ mà tiểu luận mình viết tầm bao nhiêu trang thì vừa nhỉ? Chắc tầm bốn chục (vãi ông!). Ờ, vậy đi ha! Mai mình lên thư viện ha! Ơ mà mai lên thư viện thì sớm quá, còn những một tháng nữa cơ mà. Thôi mai rủ mấy tên kia đi chơi. Í lộn, phải rủ bồ đi chơi trước không thì dỗi chết. À mà quên, dạo này bả đi chơi với hội con gái mà. Thôi rủ thằng cháy đi là ngon nhất, nó cũng toàn ở không hà.

Hattori Heiji: *vừa hắt hơi* Hình như có thằng nào nói xấu mình. Chắc thằng bột! Cái đồ trứng gà bóc nhìn ghét dễ sợ luôn đó! Mỗi lần đứng cạnh nó là giống bột than đứng cạnh bột mì à! Mà thôi, không quan tâm tới nó. Với lại giờ này chắc nó cũng chả nhắc mình làm gì đâu, mắc cái giống gì tự nhiên nhắc cho người ta hắt hơi, cái trò thừa hơi vậy chả không có làm. Thế chắc thằng tổ quạ nhắc. Mà nó đang đi chơi với gái thì việc quái gì nó phải nhắc mình nhỉ? Đâu có đẹp trai nổi tiếng gì đâu mà cách 3 phút nhắc một lần. Ơ mà nói thế thì hóa ra mình lại chả đẹp trai nổi tiếng. Thôi thì có đẹp trai nổi tiếng nhưng mà không đến cái mức nhắc hoài nhắc hoài vậy. Ngày gì đâu mà hắt hơi hoài. Lắm người nói xấu! Mà thôi thế là không phải nó nhắc mình. Thế thì chắc là Đô tiểu thư. Mắc chứng gì mà nói xấu tui vậy má?!!!! (không quan tâm đến tiểu luận luôn, và toàn nói nhảm)

Kuroba Kaitou: Hình như một tháng nữa mới nộp bài. Nay đi chơi với Aoko, mai đi chơi với Kudou, mốt đi chơi với Sonoko, tiện móc luôn phu nhân Tomoko vô cho nó tròn chữ O. Vậy đi ha! Bài để đó làm sau! Mwuahahaha! Đằng nào lần nào ta cũng là thần đồng hết trơn mà. Ta để đến sát ngày nộp bài rồi ta mới thức đêm làm đó! Mà biết ta siêu cỡ nào không, lần nào ta cũng làm vượt chỉ tiêu đề ra thôi à! Mà ta qua môn với số điểm vừa ý mới siêu đó a! Biết ta nhiêu điểm hông? Điểm 6 lận á! 6 trên 20, thấp nhất bà nó lớp luôn! Mà ta vẫn qua, tại điểm trong kì của ta cao mà. Ta nhòm bài thiên hạ giỏi lắm đó! Đó thế là ta cũng đâu có cần làm tử tế mà ta vẫn qua à! Vỗ tay cái coi! (Cha này thì mắc bệnh tự sướng)

Hakuba Saguru:
Mục tiêu đề ra: 50 trang. Mục tiêu đạt được: Phải hơn thế. Đề tài tiểu luận: Thứ gì đó cao siêu thần thánh vật vã cả nhà cả tổng cả thiên hạ cả vũ trụ mà đến thầy giáo đọc cũng phải đau đầu. Thời gian làm bài: Trong vòng 2 tuần là tối đa mà 2 năm là tối thiểu! Í lộn tối đa là 2 tuần mà tối thiểu là 2 ngày. Mà thôi 2 ngày thì ít quá tăng lên thành 10 ngày đi cho vui. Mà thôi 10 ngày thì sát quá thôi đẩy xuống 1 tuần đi cho nó cân. Ờ biết vậy nãy chia nửa luôn cho rồi khỏi đẩy lên đẩy xuống lung tung chóng mặt không hà! Mức điểm nhắm tới: Tối đa. Mà không thì qua môn cũng được. Thế đi! Làm luôn!


Một tuần trước khi nộp bài:


Kudou Shinichi: Mới làm được có chục trang à. Thế này ít quá! Phải up cái status than vãn lên Facebook mới được!

Hattori Heiji: Coi nó làm được chục trang mà nó kêu kìa! Đây mới được 3 trang nè má!!!!

Kuroba Kaitou: Kệ xác thiên hạ chứ, đây cứ chơi sướng cái thân đã rồi cuối tuần quất xuyên đêm ngàn trang luôn! Í lộn, tầm hai chục thôi chứ ngàn trang một đêm chắc tắt thở luôn quá!

Hakuba Saguru: Đã làm được 30 trang. Còn tầm 40 trang nữa. Vượt kế hoạch ấy mà!

Hattori Heiji: Bà nội nó coi nó làm 30 trang mà nó còn định chém gió tiếp nữa kìa! Phân tích cái khỉ gì vậy má?!!!!

Kuroba Kaitou: Chắc Chiến tranh và Hòa bình.

Kudou Shinichi: Điên sao má! Chiến tranh và Hòa bình là hiện đại rồi chứ cận đại cái gì!!!

Hattori Heiji: Thế chắc nó phân tích Ivanhoe.

Kudou Shinichi:… Ivanhoe cũng hiện đại rồi má!

Kuroba Kaitou: Ủa hiện đại nó tính từ bao giờ mà cái gì thấy cũng hiện đại hết vậy?!!!!!!

Kudou Shinichi: Từ Cách mạng Pháp năm 1790 đó hai má!!!

Hattori Heiji:… Bỏ bà thế mà định phân tích Hamlet!

Kudou Shinichi:… Con lạy mẹ, cái đó đúng cận đại mà!!!!

Hattori Heiji: Ủa vậy ớ hở?!

Hakuba Saguru: Đi làm bài hết đi!!!!!!!


Trước ngày nộp một đêm:

Kudou Shinichi: Nốt thôi! Còn có hai trang nữa là đủ chỉ tiêu à

Hattori Heiji: Tui còn 10 trang nữa à!!!!

Kuroba Kaitou: Tui xong rồi à!!!

Kudou Shinichi: Rồi bao nhiêu trang vậy?!!!!

Kuroba Kaitou: 15.

Hattori Heiji:… Thôi dẹp bà đi cái loại quái vật làm một tiếng ra 15 trang!!!!! Mà phân tích cái gì 15 trang?!!!!

Kuroba Kaitou: Othello.

Kudou Shinichi: Ủa tui làm Giấc mộng đêm hè.

Hattori Heiji:… Romeo và Juliette.

Hakuba Saguru:… Macbeth

Kudou Shinichi:… Gì kì vậy sao toàn làm Shakespeare không vậy?!! Tính ám sát giảng viên hả?!!

Hakuba Saguru: Các người thích thì đi mà sửa bài chứ tui làm tám chục trang rồi tui không có sửa sang gì hết á!

Hattori Heiji:… Tám… chục….

Kuroba Kaitou: Chắc tắt thở quá!

Kudou Shinichi: Thôi dẹp đi giờ này còn ai viết lại nữa!

Kuroba Kaitou: Có em!

Hattori Heiji: Em thì lạc loài rồi lượn đi cho nước nó trong!!!!


Ngày trả bài

Kudou Shinichi: 15/20

Hattori Heiji: 14/20

Kuroba Kaitou: 17/20 (thằng này nó bị chứng gì mà nó làm sau xong lại còn ngắn xong điểm nó cao hơn vậy nè!!!!)

Hakuba Saguru: 19/20 (Giảng viên phê: Nếu em viết bớt đi tôi đã cho em điểm tối đa)


Chấm hết!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Tiểu Luận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Tiểu Luận   [One-shot] Tiểu Luận Empty20/12/2014, 22:33

Tiểu luận là gì có ăn được không @@
Đọc mà chỉ thấy hãi hơn là hài [One-shot] Tiểu Luận 1956533358 Cỡ bạn Hakuba có thể chuyển sang viết luận án tiến sĩ chắc không thành vấn đề [One-shot] Tiểu Luận 2304136876
Clq Mình#là#người#ghét#viết#mấy#thứ#nghiêm túc [One-shot] Tiểu Luận 1249629063
P/s: Có một sự choáng nhẹ với đề tài của bạn da đen cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
13girl

13girl

Aquarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 05/02/1998
Age : 26

[One-shot] Tiểu Luận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Tiểu Luận   [One-shot] Tiểu Luận Empty13/5/2015, 10:09

rõ ràng là không nên vừa ăn vừa đọc fic của bạn này, tui vừa mém sặc vì cười
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Tiểu Luận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Tiểu Luận   [One-shot] Tiểu Luận Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Tiểu Luận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao
» Tiểu thuyết Conan trở lại - tập 5
» File 750: Mục tiêu thực sự
» [Vol 83] File 876 - Tình yêu tiểu thuyết gia
» cậu bé 10 tuổi viết tiêu thuyết

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-