CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Heiji's day at home... alone! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Heiji's day at home... alone! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Heiji's day at home... alone!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty22/4/2014, 12:08

Author: DraNYC (VnDrag, whatever [One-shot] Heiji's day at home... alone! 1380890962)
Rating: K
Gerne: Humor
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Tất nhiên. Nhưng không thuộc về tôi không có nghĩa tôi không có quyền troll họ cười lăn cười bò
Status: Finished
A/N: Well một mẩu ngắn ngắn ăn theo Normal Day Life II cười lăn cười bò À chắc không có phần III đâu [One-shot] Heiji's day at home... alone! 1380890962…. Chắc thế cười lăn cười bò
Chắc cũng hơi OOC cười lăn cười bò

Vậy là… tôi đang ở nhà… một mình.

Một mình.

Một mình hoàn toàn.

Một mình tuyệt đối.

Một mình vào ngày cuối tuần.

Dĩ nhiên tất cả những điều tôi vừa nói ở trên chỉ để làm rõ luận điểm tôi đang ở nhà. Một mình.

Và đây quả thật là một điều khủng khiếp.

Các bạn hỏi tôi vì sao cậu lại ở nhà một mình, vì sao cậu không ra ngoài chơi, vì sao bạn bè cậu hàng lố như vậy mà cậu lại ở nhà một mình một mình hoàn toàn một mình tuyệt đối và kêu chán? Tôi đâu có muốn ở nhà một mình! Chuyện gì cũng có lí do của nó cả, để tôi giải thích.

Đầu tiên, hôm qua Ran gọi điện rủ Kazuha đi shopping vào ngày hôm nay… cùng với Aoko… và Ayako.

Dĩ nhiên tôi từ chối việc lẽo đẽo đi theo mấy nàng để là cu li khuân gần hàng trăm túi đồ mà chắc chắn các nàng sẽ mua leo từ tầng 1 lên tầng 8 và từ tầng 8 xuống tầng 1. Thề với trời đất, công việc này vẫn vô cùng gian nan vất vả mặc dù đã có thang máy. À và khi đi mua sắm với mấy nàng, thực ra chúng ta không cần đi lại nhiều đâu. Các bước đi mua sắm thực tế diễn ra như sau

Bước 1: Đi vào qua cổng chính và phi thẳng tới gian hàng gần nhất, nơi các nàng đã xông vào trước.

Bước 2: Đứng đợi ở cửa đến khi các nàng mua đồ xong thì xách

Bước 3: Đi ra thang máy leo lên tầng tiếp theo

Bước 4: Lặp lại bước 1, và dần dần các bạn sẽ không thể phi được nữa, thay vào đó là lết

Phải, đó là 4 bước cơ bản để trở thành chàng cu li lí tưởng hoàn hảo mà tất cả mọi cô gái đều yên mến. Nhưng tôi không muốn trở thành chàng cu li lí tưởng hoàn hảo đó! Ai lại để phí mất toàn bộ cơ bắp tập tành thể dục thể thao bao nhiêu năm nay để đi khuân đồ cho mấy bà chằn đó chứ! À nhỡ họ biết tôi gọi họ là mấy bà chằn tôi sẽ tan xác mất!

Thôi dù sao thì đó cũng là lí do đầu tiên khiến tôi ở nhà.

Còn tại sao lại ở nhà một mình?

Điều này dẫn tới việc giải thích lí do tiếp theo. Các bạn biết Kuroba Kaitou chứ. Vâng, một kẻ đào hoa chính hiệu, và theo góc nhìn của tôi, một tên hám gái và suốt ngày tò tò đi theo bồ hắn (cái người mà hắn cứ nằng nặc chối không phải bồ) để tìm cách nhòm cái thứ chắc là màu trắng ở bên dưới váy hoặc bên trong quần. Nghiêm túc đấy, dưới góc nhìn của tôi, và cả của Kudou và Hakuba thì hắn là thể loại như vậy. Dù sao thì cái đồ hám gái đó cũng đã lẽo đẽo đi theo mấy bà chằn để xách đồ. Vậy là tên đồng bọn thứ nhất đã bỏ rơi anh em để đi với gái. Thật tình, tình đồng chí anh em đi đâu hết cả rồi, ông tướng?!!!!!

Đứa bằng hữu thứ hai, Kudou Shinichi, thay vì lẽo đẽo đi theo cô bồ (cái người mà hắn cũng nằng nặc chối là không phải bồ), hiện tại hắn đang phải lẽo đẽo đi theo mẹ hắn đi tới khắp các salon làm đẹp bởi vì bố hắn, cái ông tiểu thuyết gia nổi tiếng đó, đã không chịu hộ tống vợ trong lần trở về Nhật Bản này và mẹ hắn đã khóc lóc sụt sùi nguyên hai tiếng đồng hồ tối hôm qua trên điện thoại, đó là cho tới khi điện thoại hết tiền, rồi bà nạp tiền tiếp và lại ỉ ôi với thằng con báu hóa của bà, cái thằng ngáp lên ngáp xuống suốt cuộc nói chuyện kéo dài từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm, về việc chồng bà nỡ nhẫn tâm bỏ rơi bà ra sao, ngày mai bà phải tân trang nhan sắc như thế nào, và thằng con báu hóa của bà phải đi theo bà ra làm sao, vì “bé Shin mà không đi mẹ sẽ nói cho Ran nghe chuyện con làm rách cái váy con bé thích nhất rồi đổ cho một con chó vô tội” và mặc dù câu chuyện đã diễn ra cách đây hàng tỉ năm về trước, Kudou Shinichi, thám tử học sinh đã lên chức thành sinh viên, vẫn phải vội vàng gật đầu đồng ý đi theo hộ tống mẫu thân. Vậy là mất đứa bằng hữu thứ hai.

Hakuba Saguru, kẻ thứ ba… Còn lâu tôi mới gọi cho hắn và rủ hắn đi chơi! Không bao giờ!!!!

Vậy là tôi ở nhà một mình.

Đầu tiên, việc ở nhà một mình cũng không có gì đáng chán.

Hội con gái bắt đầu đi mua sắm từ lúc 5 giờ sáng. Lạy Chúa! 5 giờ sáng! Và vì tôi ở cùng phòng với Kuroba, 4 giờ 30 đúng cả hội tới gõ cửa ầm ầm và lôi cổ Kuroba đi, chưa kịp đánh răng rửa mặt, và lôi luôn cả tôi ra khỏi giấc ngủ yên bình!

Đã lường trước hôm nay sẽ không có ai ngồi chơi cùng mình, tôi đã lên kế hoạch xem phim từ sáng đến trưa, chơi game từ trưa đến chiều, trong khoảng thời gian đó có kết hợp ăn cơm và giải quyết cơm đã ăn. Chỉ cần đợi đến chiều khi mấy bà chằn đó về…. hoặc là đến tối.

Nhưng kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn khi máy tính mất mạng. Wi-fi không thể kết nối, còn cái cáp mạng đã bị chuột gặm từ lâu rồi.

Mà khoan, phòng tôi có chuột à?!!!

À phải, tôi đã xử lí nó tầm 3 tháng trước.

Quay trở lại chuyện mất mạng. Mất mạng đồng nghĩa với việc không thể xem phim, bởi vì khi tôi phàn nàn rằng trong máy tính có quá nhiều tài liệu quan trọng và một lô phim Kaitou tải về để xem làm máy tôi gần như ngừng hoạt động, hắn ta đã giận dỗi xóa hết phim đi và ngúng nguẩy bảo tôi lên mạng mà xem, "lần sau đừng có nài tui xem cùng nữa đó"! Và hắn sắm một cái máy tính riêng ba ngày sau đó. Nghiêm túc đó hả?!!

Từ đó tôi xem phim trên mạng. Giờ mất mạng rồi sao xem phim?!!!!

Tôi liếc sang bát mì đã chuẩn bị sẵn để ngâm cùng với phim. Bình thường đáng ra một bát mì đó xem cùng phim sẽ tốn gần một tiếng để xử lí, nhưng hôm nay thời gian đó giảm xuống còn 10 phút.

Chà, mất mạng rồi. Chơi game thôi. May thay vẫn còn cái PSP.

Rồi tôi nhớ ra tôi chơi hết sạch pin PSP từ hôm qua và quên chưa sạc. Vậy là tôi cắm sạc. Và trong lúc chờ pin đầy tôi mở điện thoại lên chơi. Hôm trước hình như Kazuha có tải cái trò chơi vớ vẩn gì đó về máy thì phải. Tôi không chơi trò chơi điện thoại bao giờ, chắc tôi sẽ nhận ra trò chơi mới cài thôi.

“Frozen Free Fall?!!!!!!!!!!!”

À phải rồi. Một trò chơi gần giống Candy Crush (cái trò làm tôi tốn bao nhiêu calo để chơi và gửi yêu cầu xin mạng), thực tế nó hoàn toàn giống Candy Crush trừ việc lồng ghép nhân vật trong bộ phim Frozen (bộ phim mà Kazuha đã ra rạp xem 10 lần và tải về máy xem thêm vài trăm lần nữa) vào gây thích thú cho người chơi, thưởng quà trợ giúp mỗi sáng người chơi ngủ dậy, thưởng thêm quà trợ giúp mỗi khi người chơi đạt được số sao nhất định…. Một trò chơi thật hợp với những cô gái *có vẻ* ngây thơ như Kazuha biết bao. Pffft, còn lâu mình mới chơi trò này!

*3 tiếng sau*

Được rồi, đây không hoàn toàn là trò chơi con gái. Mấy cái thử thách hay mà, bông mặt trời này, mảnh băng này. Èo ơi mà bé Sven dễ thương ghê đó các bạn ạ!

Khoan! Tôi đang nói chuyện giống con gái! Dẹp ngay!!!!!

Tốt, đằng nào máy điện thoại cũng gần hết pin rồi. Mang đi sạc và mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi sẽ quay lại chơi PSP và làm một thằng đàn ông đúng nghĩa!!!

Tôi nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại lên, cắm sạc vào, và tôi nhận ra một điều….

Mất điện rồi!

Cái gì?!! Mất điện rồi?!!!

Và có lẽ là mất điện sau khi sạc PSP được ít lâu vì cái máy chả lên tí pin nào.



Cuộc đời khốn nạn!

Vậy là tôi đành phải làm điều tôi không bao giờ muốn làm.

Cầm điện thoại, ra khỏi phòng, đi năm bước, rẽ trái, gõ cửa. Cửa mở. Phải, hắn luôn ở trong phòng.

“Hakuba, đi chơi không?”

“… Mơ hả?!!!”

Cửa đóng!

Cửa lại mở

“Cổng trường, mười phút nữa.”

Và đó là câu chuyện về việc tôi ở nhà một mình và sau đó là không còn ở nhà một mình nữa. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Nhân tiện nói luôn, bọn tôi không có hẹn hò, đừng có nghĩ đến chuyện fangirl!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty22/4/2014, 17:45

Tui hông có muốn văng ra ở đây nhưng mà...
D**MMIT!! THẾ QUÁI NÀO LẠI KHÔNG FANGIRL ĐƯỢC CƠ CHỨ!? cười lăn cười bò)))))))))))
Uầy đáng yêu rơi cả một số bộ phận cơ thể ra luôn ấy cười lăn cười bò)))))))))))
"We're not dating", hah? cười lăn cười bò)))))) YES YOU ARE cười lăn cười bò)))))))))))) NOW KISS cười lăn cười bò)))))))))))
Thôi xin lỗi vì đã quá trớn cười lăn cười bò Đại khái là cái fic rất hài và rất tuyệt vọng (đối với Hẹ-chan) cười lăn cười bò
*ơ mà viết tiếp về chuyện chúng nó hẹn hò... à đi chơi đi cười lăn cười bò))))))))))))))))))*
*xong tình cờ bắt gặp 2 thằng kia cười lăn cười bò xong 4 thằng rủ nhau đào tẩu cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty23/4/2014, 00:09

Ối fic~~~ cười lăn cười bò))))))
Vầng cái số Hẹ-chan lúc nào nó cũng nhọ như vậy [One-shot] Heiji's day at home... alone! 1380890962
Cơ mà, từ bình luận.. game kiểu con gái đến.. rủ công tử Sả đi chơi, có muốn không hiểu lầm cũng khó à nha cuoi cười lăn cười bò)))))
Mà cái cốt truyện này.. sao giống anh ở nhà tự kỷ quá vậy? cười lăn cười bò Không phải hôm nay anh ở nhà một mình nên mới dìm hàng Hẹ-chan đấy chứ? cười lăn cười bò)))
Mà cái đoạn đầu vã giống hệt anh nha cười lăn cười bò))) Thiếu nước cho bợn Hẹ ngồi uống bia cho cái sự vã nữa thôi cười lăn cười bò))
PS1: Em vẫn đang lót dép hóng chap fic FB cười lăn cười bò)))))
PS2: Anh có thể miêu tả công cuộc làm cu li của bé Cải và cuộc hẹn hò của Sả-Hẹ trên fic FB cười lăn cười bò))))))))))
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 22
Đến từ : Yên Bái

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty25/4/2014, 08:48

@Asa-nee: anh Hẹ nhà ta đen như cột nhà cháy thì số nhọ là đúng quá mà ss cười lăn cười bò
Ôi cái fic, *lật bàn* tự nhiên thấy anh Hẹ nhà ta dễ thương vô đối :3 cười lăn cười bò
cười lăn cười bò
cười lăn cười bò
Sao có thể chớ :v Mất điện, k sóng Wifi, mất mạng cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty25/4/2014, 22:39

Lại thêm người bị tự kỉ (bị troll thì đúng hơn)  :giveup: 
Thực ra là mình đã đọc cái fic về bạn Cải trước (và vì cái tội lướt qua tiêu đề mà đã tưởng cái này lại nói về một đêm không ngủ của Hẹ cười lăn cười bò) )
Mà *không hẹn hò sao phải biện minh* có tật giật mình mà :inluv:  :inluv:  :inluv:  :eye: 
P/s: thế còn đất cho Đô với Sả không bạn?  hi . Đặc biệt là bạn Sả ạ  [One-shot] Heiji's day at home... alone! 2561557008  [One-shot] Heiji's day at home... alone! 2561557008 
Về Đầu Trang Go down
tiunono

tiunono

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 16/02/1995
Age : 29
Đến từ : city dream

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty5/5/2014, 21:43

Hơ !!! Mình cũng đang ở nhà một mình . Hôm nay và 27 ngày sau vẫn vậy  :shock: !!! Cũng may là máy có mạng , nhà có điện không thỳ củng chả khác gì !!! :v
Tôi thích cái fic này !!!  [One-shot] Heiji's day at home... alone! 506850652 ^^ Sẽ cố gắng mò lên thường xuyên hơn !!!
Về Đầu Trang Go down
ranshinichi

avatar

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 9
Birthday : 07/02/1999
Age : 25
Đến từ : dc world

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty12/8/2014, 12:10

Heiji cũng nhọ thật.  :-<;Chỉ cô đơn 1 mình. Thực ra mình đọc cái Hakuba trước rồi nên đã biết phần sau Very Happy .
mất điện và mất mạng, nỗi sợ kinh hoàng của nhiều bạn trẻ cười lăn cười bò 
Về Đầu Trang Go down
maikoto

maikoto

Tổng số bài gửi : 4

[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty12/8/2014, 15:09

he-chan đen như cái cột nhà cháy nên số cũng nhọ cười lăn cười bò  cười lăn cười bò  cười lăn cười bò 
tui cũng đang lâm và hoàn cảnh tương tự nè(trừ mất điện và wifi), cho dù da trắng như trứng gà bóc
đời thật buồn...! =((  =((  =(( 
Ở đời lắm chuyện bất công
Thạch Sanh hưởng ít, Lý Thông hưởng nhiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Heiji's day at home... alone!   [One-shot] Heiji's day at home... alone! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Heiji's day at home... alone!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Kogoro's at home... alone!
» [One-shot] Saguru's also at home... alone!
» [One-shot] Khó ngủ
» [One-shot] Bên bờ nỗi nhớ
» [One-shot] Đêm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-