CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen Empty
Bài gửiTiêu đề: Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen   Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen Empty25/8/2013, 15:38

Bạn đã bị bỏ bùa choáng với mối tình đầu của mình ở điểm gì? Sự xinh đẹp, hấp dẫn bề ngoài hay một cá tính thật đặc biệt bên trong?

 "Bên kia đường có đứa dở hơi" (tựa gốc "Flipped") là một cuốn tiểu thuyết hài hước lãng mạn dành cho lứa tuổi thiếu niên, đã giành được 4 giải thưởng văn học tại nước Mỹ suốt năm 2003 và 2004 trong thể loại tác phẩm dành cho tuổi teen. Năm 2010, Warner Bros.chuyển thể câu chuyện này thành phim và khán giả trẻ trên thế giới rất yêu thích nó. Tại IMDB (website dữ liệu điện ảnh) khoảng hơn 30.000 khán giả đã chấm bộ phim hết sức giản dị này ở mức điểm 7,6/10.

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen Jgo1377302073
Nguyên tác văn học xuất bản tại Việt Nam tháng 7/2013.

Cả phiên bản điện ảnh và nguyên tác văn học của nó đều rất thành công. Rất nhiều fan của "Flipped" yêu sách rồi mới đến yêu phim, hoặc ngược lại. Cuốn tiểu thuyết nhỏ được kể bằng hai giọng: cậu bé Bryce Loski và cô bé Juli Baker, từ khi hai đứa học lớp 2 đến khi lớp 8. Gia đình Loski chuyển nhà đến làm hàng xóm của gia đình Baker. Và ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô bé Juli đã bị hút hồn lập tức bởi nụ cười và ánh mắt của "anh chàng mới đến" Bryce Loski.

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen And1377302073
Phim "Flipped" (dựa theo tiểu thuyết cùng tên) với 2 nhân vật teen đáng mến.

Cả phiên bản điện ảnh và nguyên tác văn học của nó đều rất thành công. Rất nhiều fan của "Flipped" yêu sách rồi mới đến yêu phim, hoặc ngược lại. Cuốn tiểu thuyết nhỏ được kể bằng hai giọng: cậu bé Bryce Loski và cô bé Juli Baker, từ khi hai đứa học lớp 2 đến khi lớp 8. Gia đình Loski chuyển nhà đến làm hàng xóm của gia đình Baker. Và ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô bé Juli đã bị hút hồn lập tức bởi nụ cười và ánh mắt của "anh chàng mới đến" Bryce Loski.

"Tim tớ ngừng đập. Chính thế. Ngừng đập. Và đấy là lần đầu tiên trong đời tớ có cảm giác đó. Bạn biết đấy, giống như cả thế giới này chỉ đang quay quanh mỗi bạn, mọi thứ dưới chân bạn, mọi thứ bên trong bạn, và chính bạn, tất cả đều bồng bềnh. Bồng bềnh giữa không trung.
Và thứ duy nhất níu bạn lại, giúp bạn không bị trôi đi, chính là đôi mắt của người ấy. Đôi mắt ấy được gắn kết với đôi mắt bạn bởi một lực hút vô hình nào đó, và đôi mắt ấy lập tức chớp được bạn mặt cho cả thế giới đang chao đảo và tan biến."

Tác giả Wendelin Van Draanen đã hoàn toàn xây dựng được bối cảnh trường học - gia đình với ngôn ngữ thiếu niên đậm đặc và hình ảnh nhân vật đầy cá tính. Cô bé Juli Baker hiện ra thật đặc biệt với mái tóc xù bông, lòng nhiệt huyết tưởng chừng như không bao giờ tắt, sự hồn nhiên và tinh thần can đảm. Một cô bé sẵn sàng đấu tranh đến cùng để người lớn không chặt cây cổ thụ. Một cô bé biết làm thí nghiệm khoa học với tinh thần trách nhiệm cao. Một cô bé có lòng trắc ẩn, biết tự tay dọn vườn, đóng hàng rào khi gia đình cô không đủ tiền để thuê ai...
Nhưng "anh chàng bảnh trai" Bryce Loski lại không đủ mạnh mẽ để nhìn ra những điểm đặc biệt ấy. Cậu chỉ thấy "sợ". Sao mà con bé ấy mạnh thế, chẳng ra dáng con gái gì cả. Sao mà nó cứ bám theo mình?

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen Phv1377302073

Cuốn sách cũng cho thấy gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ đên tính tình con trẻ. Trong khi gia đình Juli Baker sống đơn giản, thân thiện, hy sinh vì nhau và có phần không coi trọng vẻ bề ngoài, thì gia đình Bryce Loski là một trường hợp hoàn toàn ngược lại.
Cậu bé Bryce đã có thể sẽ giống cha mình như đúc khi lớn lên - một người đàn ông đẹp trai, nhiều sĩ diện và dễ coi thường những người không sống một cuộc đời sung túc và hào nhoáng - cho đến khi ông ngoại cậu bất ngờ xuất hiện. Và ông nhanh chóng trở thành fan của cô bé dũng cảm Juli Baker.
Một cuốn sách làm độc giả khóc, cười, cảm thấy mình được tiếp thêm sức sống, tuổi trẻ và lòng can đảm. Một cuốn sách sẽ khiến người đọc căm ghét sự hèn nhát và không muốn mình trở nên hèn nhát.

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen Cyc1377302073
Ông ngoại của Bryce - một người chiêm nghiệm.

Ông ngoại của Bryce nói: "Con người.... mỗi người một vẻ. Kẻ nhờ nhờ, kẻ hào hoa, bóng bẩy... Nhưng sẽ có lúc nào đó con tìm được ai đó lấp lánh sáng, và khi đó thì chẳng gì có thể sánh nổi".
Và còn một câu nói nữa của ông - nó đã ghim vào lòng Bryce và dần làm nên sự thay đổi tuyệt vời của cậu. Câu nói đó là: "Lựa chọn của con bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con trong suốt cuộc đời sau này".

Nguồn: tintuconline.info

---------
Dưới đây là một bài cảm nhận về cuốn sách này mà mình sưu tầm được trên trang blog Zing:

"Với trẻ con, yêu thích đơn giản là yêu thích thôi. Và khi đối xử với thế giới này, quy luật cũng vậy: Làm theo những gì trái tim mách bảo, và bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của cả thế giới.
Có ai đó đã từng nói, cuộc sống này trong trẻo nhất và đẹp nhất khi được nhìn qua lăng kính của trẻ thơ. Thật vậy, với tâm hồn thánh thiện và non nớt, trẻ con thường thấy được sự vật xung quanh chúng với nét đẹp tròn trịa, nguyên sơ và tinh khôi nhất. Với trẻ con, mối quan hệ giữa người với người cũng đơn giản như vậy, chúng yêu ai thích ai, tất cả đều không phải do gia thế, tiền bạc, học vấn, địa vị… của người đó.


Cũng như vậy, Bên kia đường có đứa dở hơi viết về thế giới trong trẻo của hai nhân vật chính là Julianna “Juli” Baker và Bryce Loski – hai đứa trẻ đáng yêu với lối suy nghĩ ngây thơ, đơn giản. Juli là một cô bé dễ thương và cũng đầy cá tính. Cô sống trong một gia đình tuy không được sung túc nhưng luôn tràn đầy tiếng cười, sự ấm áp và niềm vui.


Cho đến một ngày, Juli có hàng xóm mới – đó là gia đình Loski với cậu nhóc Bryce khiến cho ngay từ khi chỉ là những nhóc tỳ học lớp 2, Bryce đã khiến Juli dễ thương “mê mẩn” bởi đôi mắt xanh long lanh và … mái tóc “thơm mùi dưa hấu”. Ngược lại, Bryce khốn khổ lại chỉ cảm thấy duy nhất một điều, đó là Juli giống “sao quả tạ” giáng xuống đầu cậu, và điều ước duy nhất của cậu lúc đó, chỉ là mong con bé biến mất và để cậu được yên.


Ấu thơ của Juli và Bryce đã trải qua như thế, với những tình huống dở khóc dở cười và “những chuyện lằng nhằng” hết sức trẻ con. Juli bám theo Bryce mọi lúc mọi nơi như một… con đỉa: lúc cậu bé ở trong nhà, lúc cậu bé đi chơi, khi cậu bé đến trường. Có thể nói, với Bryce, Juli giống một cơn ác mộng hơn là một cô bạn thuở ấu thơ đáng yêu và ngộ nghĩnh mà các phim hoạt hình thường chiếu.


Một Juli đeo bám, một Juli thích trèo cây sung dâu ở trạm xe buýt, một Juli hay làm trò bằng cách làm loa phóng thanh để xem chiếc xe buýt sắp tới còn cách bao xa, một Juli luôn làm Bryce cảm thấy xấu hổ, khó chịu… Với một Juli như thế, Bryce nghĩ ra một cách: Shelly Stalls. Bryce thường nhìn Juli mỗi lần đi cùng Shelly, điều này khiến cho Juli nghĩ rằng Bryce như bị ép buộc phải hẹn hò vậy. Hai cô bé bắt đầu tranh giành Bryce. Hai người không nói chuyện với nhau nữa, và cuối cùng, Bryce khốn khổ cũng được yên thân.


Mọi thứ tiếp diễn một cách kỳ quái như thế cho đến khi cả hai lên lớp Tám thì tất cả đảo ngược: Juli bỗng chốc trở nên thật xinh đẹp, thông minh và thậm chí còn… “phát sáng” trong mắt Bryce. Chỉ có điều, Bryce lúc này đã chẳng còn ký lô nào trong mắt Juli nữa, thậm chí cô bé còn thấy cậu chẳng hề tuyệt như cô vẫn nghĩ, và cũng không đáng là người giữ nụ hôn đầu đời vô cùng lãng mạn của mình.


Chuyện gì sẽ xảy ra cho câu chuyện ngọt ngào này? Bryce và Juli sẽ xử lý ra sao trước những chuyển biến đáng yêu của tuổi mới lớn và những rung động hết sức ngộ nghĩnh mà cả cô bé và cậu bé có được?


Bên kia đường có đứa dở hơi – cuốn sách tuyệt vời của Wendelin Van Draanen sẽ cho bạn những phút giây sảng khoái khi chứng kiến câu chuyện “ẩm ương” của Juli và Bryce thời thơ ấu cho đến khi trở thành những cô bé cậu bé tuổi mới lớn. Cuốn tiểu thuyết tràn ngập tiếng cười, tràn ngập ánh sáng, những cảm nhận trong lành về thế giới, những rung động trong trẻo và nhẹ nhàng của tình bạn con gái – con trai… tất cả chính là thứ gia vị ngọt ngào cho cuộc sống hiện đại của chính bạn."
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
 

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Wendelin Van Draanen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Thiên đường
» File 103: Con đường giả định
» Chap 819: Chuyến tàu thần bí [Đường hầm]
» Trắc nghiệm tâm lí: Con đường của bạn
» [One-shot] Nơi cuối con đường

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu các tác phẩm văn học khác-