CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. Empty
Bài gửiTiêu đề: [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược.   [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. Empty11/2/2010, 19:52

Trích dẫn :
Album ‘ Heartbreaker’ của Gdragon đã được phát hành vào ngày 18/8/2009. Đây cũng
trùng vào ngày sinh nhật của cậu.


“ Thật ra nó đã được dự định phát hành vào thánh tư, song tôi không thích điều
đó. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó không phù hợp cho album tôi đã
chuẩn bị trong 10 năm, nó còn thiếu một cái gì đó. Tôi không biết phải
mât bao lâu nữa tôi mới có thể có album lần tiếp theo. Album này là một
cuộc đánh cược của tôi.”

Trong khi đang chuẩn bị cho album này, Big Bang đã bắt đầu quảng bá hoạt động tại Nhật.
Trong suốt những ngày hoạt động ở Nhật, nếu như Gdragon không có lịch
trình dù trong vòng một ngày, anh ấy cũng sẽ bay về Hàn Quốc để thực
hiện album và sau đó bay trở về vào ban đêm. Trong khi những thành viên
khác cảm thấy thoải mái tự do, có thể vui chơi mà không bị giám sát hay
ngăn cấm, Gdragon bận rộn cho hình ảnh của buổi diễn.


“ Viết những ca khúc, mua trang phục để biểu diễn, gặp gỡ thông qua webcam….Tôi
nghĩ rằng việc ra album đã chiếm trọn suy nghĩ của tôi cả ngày. Tôi
muốn cống hiến cho album của mình càng nhiều càng tốt. Tôi muốn mọi
người nghĩ rằng, không đơn thuần là album được sản xuất ra, mà chính là ‘
Kwon Jiyong đã sản xuất ra nó’.Tôi thậm chí quan tâm đến từng chi tiết
như font chữ, màu sắc và kiểu trang trí. Tôi muốn sản xuất một album
giống như một món quà được gói lại hơn là một album bình thường, một
album kiểu mẫu. Từ đó mọi người có thể mở nó ra như một gói qùa và
thưởng thức những gì bên trong đó, cho dù là nó không đắt đi chăng nữa.
Tôi nghĩ rằng người thiết kế album cho rằng tôi là một kẻ kì lạ; tôi có
thể gọi điện đến vào giữa đêm khi tôi chợt nảy ra một ý tưởng nào đó.” (cười lớn)


Anh ấy đã hoàn toàn bị chìm ngập trong công việc phát hành album

“ Heartbreaker kể về một người bị tổn thương bởi tình yêu. Để diễn tả được
nỗi đau khi trái tim bị tan vỡ, tôi yêu cầu các vũ công phải đeo mặt nạ
và thực hiện những động tác nhảy khác lạ. Điều đó là để cho thấy những
cảm xúc khác nhau đến từ những khuôn mặt khác nhau.”


Anh ấy đã trải nghiệm nhiều điều khác lạ khi cùng làm album với những người khác. Anh
ấy đã nhận thấy từng khía cạnh nhỏ của m ình, để bản thân trưởng
thành hơn như một nghệ sĩ cũng như nhận ra tầm quan trọng thật sự của
các thành viên khác như thế nào.


“ Tôi đã học được rất nhiều khi ra album này. Tôi gặp gỡ nhiều người thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau hơn. Tôi cũng phải làm những kiểu dễ thương-
những cái mà trước đây thuộc trách nhiệm của SeungRi và DaeSung. Nhưng
tôi cũng phải nghiêm túc cho những tầm cao hơn. Bằng mọi cách, tôi đã có
thể hoà đồng với những người khác nhau cũng như các kĩ năng con người.”
i

Khi người nghệ sĩ phát hành một album, họ thường dồn hết tâm sức vào việc quảng bá nó. Tuy
nhiên việc quảng bá cho album của Gdragon thông qua báo chí và các
phương tiện truyền thông khác lại rất ít vì công ti YG cho rằng, những
buổi biểu diễn quan trọng hơn việc quảng bá.


“ Tôi đã cảm thấy thực sự lo lắng khi việc quảng bá rất hiếm hoi. Sau đó tôi
phát hiện ra thứ gọi là ‘Me2day’. Nó giống như một loại blog vậy. Chủ
tịch Yang bảo tôi rằng * Đây cũng là một cách để chúng ta quảng bá . Cậu
có thể tự thực hiện những hoạt động bá của riêng cậu.* Chú ấy luôn như
thế đấy. Chú ấy sẽ mở ra con đường từng ch út từng chút một và chúng tôi
phải tự tìm ra con đường vượt qua nó. Và như thế, tôi bắt đầu cho fan
thấy từng chút một của album như bộ trang phục cho MV v à tóc nhuộm mới
của tôi. Tôi muốn trở thành người cho mọi người nghe thấy âm nhạc của
tôi đầu tiên, trước những sites âm nhạc kh ác cho nên tôi thậm chí đã
cho họ xem 30s nhỏ của vài bài hát. Tôi luôn nghĩ rằng * Nếu như họ kiểm
tra những thông tin mới trước khi đi ngủ và nếu họ xem thấy, họ chắc
chẳn sẽ rất vui và ngày hôm sau sẽ bàn tán về nó tại trường học đúng
không? ‘ Tôi nghĩ rằng đó là một khoảng thời gian đầy những cảm xúc cho
cả tôi và fan.”

Nhờ vào Gdragon. Me2day đã nhận được một sự nổi tiếng rộng khắp. Từ một trang chỉ có
khoảng 10 ngàn thành viên bỗng đột ngột có hàng trăm ngàn thành viên.
Một lần nữa, Gdragon lại thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người nhưng
khi anh ấy bắt đầu cảm thấy giao lưu với fan nhiều hơn, anh ấy đã bị
buộc tội đạo nhạc. Sự việc đó xảy ra chỉ một ngày trước ngày ra mắt
album.


Source: asiae.co.kr
Eng-trans: sjay.x @ BBVIP.net
Viet-trans: me (thanhthao)

Nguồn : 360kpop.com
Link:[11.02.2010] [Trans] GDragon: " Album solo của tôi là một cuộc đánh cược."
....cảm ơn bạn thanhthao đã trans bài này...

-------------------
Bản thân mình rất cảm ơn anh G-Dragon, anh đã tạo ra 1 album tuyệt vời...
10 bài hát đều do anh sáng tác...anh là nhà sản xuất chính...anh thật sự là 1 thiên tài...
cho dù album của anh có gặp rắc rối như thế nào, em và VIP sẽ mãi ủng hộ anh..
những người kia..chỉ biết nhạo báng và chỉ trích những hi sinh của anh....
họ còn không xứng đáng để anti anh, vì họ chẳng biết gì về anh cả...
những cái tit gây sốc và tò mò, những lời đồn vô căn cứ...
những kẻ không thích anh..tin vào từng chữ giật gân trên báo chí, những phương tiện truyền thông...cho dù đó là kênh 14 - trang web lá cải nhất VN, và nhiều trang khác nữa lá cải không kém..
và rồi buông những lời độc ác và xúi quẩy...tất cả đều dồn về phía anh...
nhưng anh vẫn mạnh mẽ, VIP vẫn mạnh mẽ...
VIP luôn ở bên anh và em cũng thế, cho dù ai có nói gì...
ONE LOVE...
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược.   [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. Empty12/2/2010, 15:38

GD quá sung sướng, [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 703302 , quá hạnh phúc khi anh ấy được tự do thoải mái thực hiện ước mơ của mình. Xúc động nhất là đoạn anh ý với ông chủ tịch, ông ý quả là tâm lý, [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 703302.

Tại Yong cá tính mạnh, nên không ít người thấy khó chịu thôi, thấy khó chịu thì sẽ không thể ngồi yên khi anh ấy đạt được thành công như thế. Đâu phải Yong của chúng ta bắt được vàng ở giữa đường đâu. Cả album là tâm huyết của anh ấy đúng không?!
Người tài hoa lắm kẻ ghen ghét, [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 703302 .

Mà mấy tờ báo VN dạo này, không tin được đâu, nhiều trang mạng bị antin fan post bài, còn fan thật sự thì cũng ngán rồi mà chẳng thiết phản bác lại. Anti fan là lý do để chúng ta mãi chẳng được gặp các tình yêu ở VN, [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược. 703302
Về Đầu Trang Go down
 

[11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Cá Cược
» [Long Fic] Cuộc đối đầu
» Cuộc Thi Thám Tử 2009
» Cuộc chiến của các thám tử
» SMILE - Nụ cười của cuộc sống

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-