CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Bữa Tiệc Chết Người 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Bữa Tiệc Chết Người 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Bữa Tiệc Chết Người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty4/12/2010, 09:27

"Vermouth"
Bữa Tiệc chết người

Thứ 6 ngày 13, một ngày rãnh rỗi tại văn phòng thám tử Jane Harri. Cậu cùng Mike, một người bạn đồng hành thân thiết đang bàn về những vụ án của họ.

Mike nói với người bạn của mình:

"Tôi không nghĩ là cậu có thể phá hết tất cả những vụ án mà cậu có mặt"

"Cậu nói rất đúng!, thật sự mà nói đã có rất nhiều vụ án tôi phải pó tay vì manh mối không có bao nhiêu. - Jane đáp lại bằng một giọng điệu trang trọng. - Tôi chắc rằng cậu đang muốn nghe tôi kể lại vụ án làm tôi khó xử.

- Cậu đi guốc trong bụng tôi rồi đấy! - Mike bĩu môi khi Jane có vẽ đoán chính xác.

- Anh bạn biết không! vụ án tôi kể sắp đây thật sự khiến tôi đau đầu, vụ án không có gì bất thường nhưng tôi không xác định được nó là một vụ tai nạn đáng tiếc hay một vụ giết người được tính một cách tinh vi. Cậu còn nhớ vụ ngộ độc thức ăn gây nên cái chết thương tâm của bà bá tước Marple không.

" Tôi chắc là mình đã từng đọc nó ở đâu khi còn ở New York."

." Đơn giản chỉ là một bàn ăn có khoản 6 người và trong số đó có 3 người bị ngộ độc vì thức ăn. Nhưng tiếc rằng đã có 1 người không thể cứu sống nổi sau khi tất cả đều dc uống thuốc giải." - Jane lục trong đống bề bộn lấy ra một tờ báo đã cũ kỹ.

- Nói rõ hơn 1 chút đi nào cậu bạn. Vụ này nghe hấp dẫn đấy, tôi muốn cậu kể lại toàn bộ xem nào, có thể sẽ giúp ít được gì không.

" Buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới của bá tước Henry và vợ ông là Marple diễn ra trong không khí rất bình thường, họ chỉ người những người bà con và hàng xóm gần nhà. Họ không hề có con nhưng vẫn hạnh phúc trong 20 năm nay. Một tình yêu đáng nể. Tôi là kẻ xa nhất trong buổi tiệc ngày hôm ấy, có một chút e ngại nhưng hết thảy mọi người đều vui vẻ khi có mặt của tôi. Và những phút sau đó không có gì lạ khi những món ăn được đưa lên và mọi người đều dùng hết. Nhưng khi cô giúp việc Marie đưa món hộp cá súp lên, tất cả họ đều ăn duy chỉ có tôi, bà Sary người bạn của ông Henry vì bà ta đang ăn kiêng, cô nàng bác sĩ Bella cũng không thể ăn nổi vì cô đã ăn bữa ăn nhẹ tại nhà trước khi tham dự bữa tiệc. Chỉ còn có 3 người là bà bá tước Marple, ông Henry và nàng Selena đứa cháu họ của ông bà. Và cậu biết đấy chỉ khoảng độ 10 phút sau bà Marple ôm bụng, ông bá tước Henry và cô cháu gái Sel cùng bị tình trạng tương tự. Tôi và bà Sary ngỡ ngàng chỉ có Bella vị bác sĩ hàng xóm nhanh chân tới giúp 3 người bị ngộ độc. Sau khi nhìn hộp cá súp và 3 người kia cô nàng bác sĩ lên tiếng rằng:

" Cái hộp đã hết hạng sử dụng, ông bà Henry và Sel đã bị ngộ độc, họ vẫn còn cứu được, tôi sẽ đi lấy thuốc" Nàng Bella nhanh chân chạy thẳng về ngôi nhà cách ngôi nhà ông Henry khoảng độ 2 hay 3 căn gì đó. Con mèo yêu quý của bà bá tước cứ kiêu in ỏi, khi nàng Bella kịp tới nơi thì cơn mưa kéo đến, trong nhà đã bị mất điện. bà Sary sợ bóng tối nên khúp núp đằng sau cái tủ gần bàn ăn. Lò mò trong bóng tối, tôi đi kiếm thứ gì có thể chiếu sáng được, bác sĩ Bella đã đưa thuốc cho 3 người bọn họ uống hòng có thể cứu được trong lúc này. Nhưng sau khi uống được 5 phút thì bà Marple đã không qua khỏi. Chỉ còn có ông Henry và cô cháu gái Sel vẫn qua được cơn nguy kịch. Cơn mưa bắt đầu tạnh tôi cùng vài người nữa chỉ biết đứng lặng nhìn bà Marple nằm trên giường. Nàng Bella thì hết lời xin lỗi vì đã chậm chân không thể cứu được mà Marple.

" Vậy là bà Marple đã chết như thế sao?, thật thương tâm. Tôi nghĩ nó giống như 1 vụ tai nạn hơn, trừ khi trong những số thức ăn trước đã có người hãm hại bà Marple. Việc bà ta đã ăn món ăn có tẩm thuốc độc trước khi ăn món cá hộp sẽ dẫn đến việc bà ta sẽ không qua khỏi là rất cao. Tôi thì nghi cho ông chồng, vì ông ta có khả năng chuẩn bị trước. Cậu kể tiếp đi" - Mike đưa ra lời nhận xét của mình.

" Độ 15 phút sau thì cơn mưa tạnh và điện đã có. Thanh tra cũng đã có mặt tại hiện trường. Họ xem xét kỹ trên tất cả các món ăn không có món nào có độc cả, chỉ có món cá hộp là hết hạng sử dụng. Tôi không được phép điều tra vì cũng là một nghi can. Chỉ có cô giúp việc là đáng nghi nhất vì cô ta đã chuẩn bị món cá hộp đã hết hạng cả tháng nay. Còn bà Sary thì đang ăn kiêng nhưng việc bà ta có tư tình với ông Henry đã bị phanh phui sau khi bà Marple chết thì bà Sary cũng rất đáng nghi. Thanh tra đã chẳng tìm ra manh mối gì và họ chỉ nói rằng đây là vụ tai nạn đáng tiếc xãy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng cá hộp hết hạng cũng không đủ để khiến một người phải tử vong và đặc biệt là bà Marple khi bà ta đang còn rất khỏe mạnh. Cô Bel thì nói rằng mình vô can còn cô cháu gái Sel thì đã hok thể giết được vì cô ta cũng ăn món đó. Trước khi bữa tiệc bắt đầu thì bà Sary đã cho bà Marple dùng thử món cháo cá mà bà ta đã chuẩn bị nhưng bà ta bảo rằng mình đã ăn cùng bà Marple và 2 người hok bị gì, ông Henry đã nhìn thấy.

" Hết thảy mọi người đều hok có khả năng đầu độc được bà Marple vậy thì ai có thể giết bà bà, hoặc đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Nhưng việc hộp cá kia chưa đủ để làm bà bá tước tội nghiệp phải chết" - Mike lên tiếng

" Cậu thấy đó không mọi mánh khóe nào nhưng mà...tôi nghĩ rằng mình đã bỏ qua một chi tiết đánh lưu ý." - Jane cười ranh mãnh khi anh đã có thể nghĩ rằng ai đó trong số 4 người kia có thể giết được bà Marple.

Vậy theo các bạn ai có khả năng giết được bà Marple nhất và hung thủ đã làm cách nào?.

Về Đầu Trang Go down
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty7/12/2010, 17:15

Ưmmmmm, rắc rối đây 8) .
Theo Miu thì chất độc có thể được bà Sarry bôi vào đồ dùng để ăn (muỗng, chén,...) khi bà ta đưa món cháo cho bà Marple trước bữa ăn. Đây là chất độc nhẹ có tác dụng chậm nên khi cô giúp việc đưa món cá hết hạn (bà ta sắp xếp trước chăng) lên làm bà đau bụng thì dường như được nước nó bắt đầu có tác dụng. (Sao nghe mơ hồ quá mọi người ơi 😢 )
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty8/12/2010, 09:09

sai rồi bạn ơi. Bạn đọc kỹ lại nhé, hầu hết trên bàn hok thứ gì có độc hết, trừ hộp cá là hết hạn. Còn việc đầu độc từ trước thì rất khó, vì lúc đó có ông chủ nhà nữa mà.
Về Đầu Trang Go down
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty8/12/2010, 13:08

Rắc rối đấy 8) . Bác sĩ Bella cũng là một nghi can. Khi cô giúp việc đưa thuốc thì cô ta là người trực tiếp đưa thuốc cho bà Bella đúng không? Như vậy cô ta có khả năng gây án thuận tiện hơn. Cô ta có thể bôi độc vào thuốc rồi đưa cho bà Marple uống???
Về Đầu Trang Go down
miss_unavailable

miss_unavailable

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 06/09/1997
Age : 26
Đến từ : Invisible world

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty8/12/2010, 15:15

Ừ, mình cũng nghĩ vậy! Mà lúc mấy người kia đau bụng thì chỉ có mỗi Bella là o ngạc nhiên. Nhưng mà con mèo kêu inh ỏi là sao? Mình vẫn o hiểu chi tiết này!Với cả chắc chăn cô cháu họ phải liên quan chứ o thì người ta đưa vào làm gì?
Bà Sary cũng là nghi can vì khi mất điện có ai biết bà ta làm gì đâu?
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty9/12/2010, 14:14

Miu_Sohma98 đã viết:
Rắc rối đấy 8) . Bác sĩ Bella cũng là một nghi can. Khi cô giúp việc đưa thuốc thì cô ta là người trực tiếp đưa thuốc cho bà Bella đúng không? Như vậy cô ta có khả năng gây án thuận tiện hơn. Cô ta có thể bôi độc vào thuốc rồi đưa cho bà Marple uống???
uk, bạn nói gần đúng rồi đó. Bác sĩ Bella là người có khả năng gây án nhiều nhất. Bạn nêu cách thức zới bằng chứng nữa là ok. ^^.
Về Đầu Trang Go down
penhoxloxsox

penhoxloxsox

Tổng số bài gửi : 7

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty18/2/2011, 14:57

Chỉ có thể là bác sĩ Bella làm mà thôi!!!
Vì khi 3 người bị đau bụng trước hết phải coi tình trạng của nạn nhân sao lại phải xem cái hộp cá hộp. Chẳng có ai đến cứu 3 người họ chỉ có bác sĩ Bella là đến cứu, là sao???
bác sĩ Bella chỉ có ý định giết bà Marple vì hộp cá hộp hết hạng không đủ để có thể làm 1 người chết. bác sĩ balla đã bỏ chất độc vào trong thuốc mà cô giúp việc marie đã đưa cho balla, và thế là bác sĩ balla đã đầu độc được Bà Marple.

Đoán đúng hok bạn :h5: nếu sai thì cho mình xin câu trả lời :h10: còn đúng thì thui :queen:
Về Đầu Trang Go down
rankute111

avatar

Tổng số bài gửi : 4

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty1/3/2011, 11:21

?? bạn cho tớ bik ai là thủ phạm nhe !
Về Đầu Trang Go down
mia.kenji_molly97

avatar

Tổng số bài gửi : 1

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty12/3/2011, 14:41

Theo tớ thì nhiều khả năng nhất là bác sĩ Bella. Điều đầu tiên cho ta nghi ngờ bác sĩ Bella vì khi mọi người còn sửng sốt thì cố ấy là người đầu tiên ra xem xét tình hình. Tuy nhiên, chi tiết này chưa nói lên được gì, vì Bella là một bác sĩ và cô ấy có thể làm việc đó theo bản năng của một người bác sĩ. Và bác sĩ Bella có thể tẩm độc vào viên thuốc hay thay viên thuốc đó bằng viên thuốc độc khác vì trời đang mưa nên sẽ tối, lại đang mất điện. Nhưng vấn đề là cô ta có thể bôi thuốc độc hay tráo thuốc thế nào? Khó quá...=.=
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty14/8/2011, 14:16

Tớ nghĩ là bác sĩ Bella. Một bữa ăn có nhiều người và hoành tráng như thế thì chắc chắn phải có giấy lau miệng chứ. Có lẽ vị bác sĩ này đã chuẩn bị sẵn một khắn giấy lau miệng , bơm thuốc độc vào khăn bằng kim tiêm. Rồi sau đó, cô mang từ nhà lên. Cô lén lút đánh tráo chiếc khăn với nạn nhân. Như vậy khi nạn nhân lau miệng là cô đã thành công. Sau đó cô chạy về nhà cùng với chiếc khăn tẩm độc và phi tang nó. Tất nhiên là thuốc giải độc cô đã chuẩn bị từ trước. Xong xuôi, cô quay lại hiện trường và cho nạn nhân uống thuốc. Cô không thể cho bà Marple uống thuốc độc được vì khi mổ tử thi sẽ phát hiện ra.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bữa Tiệc Chết Người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bữa Tiệc Chết Người   Bữa Tiệc Chết Người Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Bữa Tiệc Chết Người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Daemonica - Ngôn ngữ của người chết
» Chap 765 : Mì Ramen... Ngon chết người...
» Gloomy Sunday - Bản tình ca chết người
» [HOT]TOP 5 nhân vật trong phim hoạt hình với tiêu chí người chồng/người vợ lý tưởng (Có Shin nhé mn <3)
» File 008: Người giống người

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-