CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty27/9/2009, 20:00

Cái tên khốn ấy hứa giáng sinh sẽ về =.=" Vậy mà giờ lại la không được. 😢 Bùn 2s... Được lắm, về đây sẽ biết tay chị, cưng nhé! cười lăn cười bò
Nói gì thì nói.Đằng này vẫn đang buồn khiếp lun. Shin đi đâu ấy nhở? Cứ bảo sẽ về mà lặn mất tăm :h2:
Gã Hattori nghe đồn bị H1N1 rồi mà tuần sau lại đòi lên thăm Conan. Haizz... sao dân chúng ko cách ly lun cho khỏe... Mà chẳng sao! Đằng nào cả lũ vào phòng cách ly cũng vui chán. Bik đâu lại rủ nhau CFC trong phòng cách ly ấy! Bảo bác sĩ mở wifi lên cho cả phòng nhé! :h17:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 16:38

"Cô gái mít ướt" này cứ tưởng dịu dàng,giờ mới biết hóa ra dữ như...(không nên nói,nói ra mất công đã vô duyên càng vô duyên)
H1N1 là cái gì nghiêm trọng mà khối thằng sợ như sợ tà thế nhỉ.Nó bị thật thì đã chẳng lết lên được(sốt liên miên ai cho đi)
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 19:47

chào cháu, Ran-chan! ^_^
cô mời rồi đấy chứ, nhưng hình như lúc đấy cháu không có ở nhà -_- cả nhóc Conan cũng vậy...
thế cô mới mời Haibara-san thôi chứ! (đừng trách cô!) *vẻ mặt ngây thơ vô số tội* XD
ừ, hôm nào qua nhà cô ăn nhé! :o đảm bảo món ngon miễn chê! :KC:
ông bố rượu chè của cháu vẫn chưa làm lành với Eri ư??? chà, đúng là cứng đầu! vậy ổng đã bị xơi đòn karate của cháu chưa, Ran-chan? XD chắc rồi...
Ran-chan bảo với ổng rằng bớt cốc đầu thằng nhỏ nhé! không thì hôm nào có vụ án cũng..."lại đây bác cốc đầu nào Conan!!!" thì cứ gọi là thôi rồi!
@Akai: này, Akai định nói là dữ như chằn lửa đúng không vậy? ^_^ chưa nghe câu của Shinichi ha? là...SỰ THẬT LUÔN CHỈ CÓ MỘT! XD
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 21:00

Biết chứ,có điều nói ra chỉ sợ lại mang tiếng vô duyên(trước khi nói với phụ nữ phải uốn lưỡi bảy lần,tôi đã đủ rắc rối lắm rồi)
Bác già cứ cho thằng nhóc xơi kem cốc mãi thì IQ của nó làm sao mà còn nguyên vẹn được(tội nghiệp)
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 21:42

@Akai: đáng khâm phục đáng khâm phục!!!
-_- thật hả?? nó mà thành đứa thiểu năng trí tuệ thì người đầu tiên bị thăng thiên là bác già đó!!! :h6:
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 22:15

her her hắn mà thành thiểu năng trí tuệ thì người đầu tiên ăn mừng là ..... tớ XD XD . tuy là mồm vẫn còn sưng ( [Ran Mouri] Karatedo Girl 753942 ) , nhưng lòng ta sẽ không nản hehe XD XD
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 22:50

Trích dẫn :

ông bố rượu chè của cháu vẫn chưa làm lành với Eri ư??? chà, đúng là cứng đầu! vậy ổng đã bị xơi đòn karate của cháu chưa, Ran-chan? XD chắc rồi...
Ran-chan bảo với ổng rằng bớt cốc đầu thằng nhỏ nhé! không thì hôm nào có vụ án cũng..."lại đây bác cốc đầu nào Conan!!!" thì cứ gọi là thôi rồi!
này cô kia,xỏ đểu gì tui hử
tui đâu có rượu chè suốt ngày đâu(chỉ bia thôi)
tui chưa làm lành với Eri đây,thì seo(liên quan gì đến nhà cô chứ)
nó ko dám cho tui ăn đòn đâu! con gái nhỉ? ;) *liếc xéo*
mà chuyện tui cốc đầu "ông cụ 4 mắt"đấy thì sao nhỉ?ai bảo suốt ngày chõ mũi vào chuyện của người ta!!! :x )
tui thành thực khuyên cô:lo nhà cô ấy(thằng con quý tử còn bỏ con gái tôi ở nhà kia kìa :x :evil: )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty28/9/2009, 23:05

@Kid: == thế sao? thường ngày vẫn gọi Tentei-kun thân thiết lúc...đánh nhau(thành thực không tìm thấy từ nào khá hơn XD) cơ mà! hôm nay dở chứng phởn ha...à, đâu cần! vẫn còn cả mấy nường để mà canh chừng cơ mà Kid ơi!
@Bác già: này bác, rượu bia đâu khác gì nhau là mấy! đều là uống --> say XD gớm chưa...à, vậy tui bảo Ran-chan cấm bác uống bia rượu nhé! cho chừa! XD Conan mà không chõ mũi vào chuyện của người khác thì có mà mấy ông cảnh sát...cứ gọi là ăn canh bí, nhé!!!
p.s: chuyện nó tôi không biết!(thực ra là có...XD) XD
Về Đầu Trang Go down
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 11:16

chào công chúa, nhớ tớ không???? 8)
xin lỗi đã làm cậu buồn, Ran à
xin cậu hãy chờ tớ thêm 1 thời gian nữa
nhất định tớ sẽ nói với cậu sự thật
thôi nhé, tớ phải đi giải quyết vụ án đây
tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
P/s: chời ơi..Shin thiệt có bao giờ nồng nàn tình tứ thế này ko :|
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 11:28

Lại hứa hẹn ==
Tớ không tin cậu nữa đâu, mai tớ đi chơi với Araide rồi cười lăn cười bò

P/s: Shin không sến thế đâu nhở? Mà Ran có đểu như tớ không?? 😢
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 11:50

ePiPhYlLuM đã viết:
Lại hứa hẹn ==
Tớ không tin cậu nữa đâu, mai tớ đi chơi với Araide rồi cười lăn cười bò

P/s: Shin không sến thế đâu nhở? Mà Ran có đểu như tớ không?? 😢
mai cậu đi chơi với Araide à
theo kinh nghiệm bao năm nay bên cậu, tớ biết tỏng tính cậu...
nói có là không, nói không là có... :h17:
cậu nói là sẽ hẹn hò với tên bác sĩ đó nhưng thật ra ko muốn chứ gì :h11:
Ran này, nghe tớ nói
tớ biết tớ có lỗi khi bắt cậu phải chờ đợi, buồn bã như vậy :h4:
nhưng xin cậu đấy, tin tớ thêm 1 lần nữa
nhất định tớ sẽ trở về vào 1 ngày ko xa
dù sống hay chết tớ cũng sẽ về
sẽ kể cho cậu tất cả
mà nè, qua topic của tớ chơi đi, thế nhá ( quay ngoắt 180 độ :h2: )
P/s : đã sến rồi cho nó sến lun =.=
công nhận Ran đểu thật, chưa gì dọa đi chơi với anh khác rồi ^^!
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 16:07

Sến vừa thôi em trai,nhường chỗ cho người ta sến với(đừng ai chê thằng này khô khan),thám tử kiểu này thì đi tán gái chứ phá án cái gì.Sến quá thành giả tạo,đố ai tin cho nổi(nhất là "cô em mít ướt")

Yên tâm,con bé không đi chơi với anh khác đâu,vì nếu có thì...nó lén lén đi chứ ngu gì hê lên(yêu Akemi rồi nên kinh nghiệm cũng dày)
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 17:36

ePiPhYlLuM đã viết:
Lại hứa hẹn ==
Tớ không tin cậu nữa đâu, mai tớ đi chơi với Araide rồi cười lăn cười bò

con nói vậy là chí lí con gái ạh :P
bỏ quách cái thằng dở hơi đấy đi
bố thấy anh chàng bác sĩ đấy hợp với con hơn đấy 8) 8) 8)
P/S(ngoài lề đây):sao Shin sến quá vậy,mà Ran sao đểu thế(có đúng đây là Ran hông?
😢 )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty29/9/2009, 19:55

quên nó đi ..... [Ran Mouri] Karatedo Girl 536982 [Ran Mouri] Karatedo Girl 536982
đi chơi với anh này , cưng à ..... [Ran Mouri] Karatedo Girl 536982
a đang muốn thử cảm giác mạnh sau khi đã bị lờn thuốc ( chổi của Aoko không còn tác dụng nữa rồi ) ..... [Ran Mouri] Karatedo Girl 178493 . ( Tuy vẫn còn ( [Ran Mouri] Karatedo Girl 753942 ..... ) nhưng tật không chừa )
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty30/9/2009, 15:36

Cái thằng...ăn đòn bầm dập mà vẫn "thói cũ không chừa" hả cưng? 8) Cái tội con nít mà hư hỏng,đi ăn trộm ăn cắp đã không nói,lại thêm cái tội chọc gái thì ai chịu cho nổi.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty30/9/2009, 16:42

@Kid: a tên Kid kia, mi đã bị xơi mấy món karate+judo mà vẫn chưa chừa ư? đúng là tật xấu khó chừa...(này, nhắc lại, Kid à, bị đánh cho vêu mồm rồi sao vẫn phởn thế???) cẩn thận lúc mải ngắm trời, ngắm đất, ngắm trăng, (ngắm gái), nường cho một quả thì tiêu nhé! chổi của Aoko không còn tác dụng ư??? chà, vậy thì phu nhân đây sẽ bảo Aoko chuyển sang dùng...búa đó nghe chưa, tên-đạo-chích-vừa-thích-ăn-cắp-vừa-thích-trêu-gái kia??? mới tí tuổi đầu mà đã hư hỏng rồi! chẹp chẹp...kiểu này chắc phải nhờ Aoko+Ran+Kazuha dạy dỗ "một cách đường hoàng chính đáng" rồi, Kid ạ!
@Akai: chú em nói chí lý...tên Kid này càng ngày càng...=.='' (không dám nói ra, nhưng chắc phu nhân đây dám nói ra, thì sẽ là từ...đểu cáng!!!)
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty30/9/2009, 20:07

Trời đất, hôm nay mới đọc được những dòng đau buồn Ran viết về mình (Thực ra chỉ có một từ nhưng... đau buồn quá! Tại sao bạn bè với nhau mà lại gọi tôi bằng gã hả cô nương?)

Nhân tiện đây, tôi báo cho Kid một tin: Trên tuyến đường hướng 2 giờ 15 từ phía nhà Ran nhìn ra có một cột khói lớn, tôi đồ rằng đó là Aoko đang cưỡi tên lửa tới để trừng phạt ông về tội lăng nhăng (Hoặc là cô ấy chạy bộ, chạy ngang tốc độ tên lửa đạn đạo!!!) Hình như cô nàng vác theo cả một bao tải cá đấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty1/10/2009, 11:49

@chị Drag: (ngoài lề) trời, em đang định post cái ý tưởng bao tải cá đấy! =_=
thôi, vào "lề" này...
@Hattori: không nên đau buồn chỉ vì chuyện nhỏ con như vậy!(chắc chỉ vì nường đang nhớ nhung mong đợi Shinichi thôi! XD) há há...chàng về thì nường chả xưng tớ với cậu ngay...XD
làm ơn ai báo cho Aoko với...chuyển sang dùng cá, không dùng búa nữa! XD
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty1/10/2009, 12:08

Uh, đằng này vừa gọi Aoko đấy. Rủ đằng ấy đi shopping, tiện thể thông báo Koruba vừa đăng ký làm ô-sin nhà đằng này. Đằng này đang thèm cà khiếp mà ở đây đang bão, cá mắc wa', nên nhờ Aoko vác bao tải đến. Có ôsin rồi, tớ có thể nghĩ ra đủ kiểu cá mà ăn cười lăn cười bò
@Hattori: chẳng phải mỗi lần cậu xuất hiện là y như rằng nhóc Conan mất tăm mất dạng sao?? Cậu chơi với thằng nhóc ấy riết rồi truyền cho nó cái máu thám tử! Chỉ tổ rách việc >.<"
@mẹ Shin: cháu có nhớ ai đâu. Cô nói j` vậy?? ==
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty1/10/2009, 20:23

ePiPhYlLuM đã viết:
Uh, đằng này vừa gọi Aoko đấy. Rủ đằng ấy đi shopping ==
Chà chà , Ran , có vẻ như là cậu đã quên nhỏ bạn này rồi phải ko ?! Cậu rủ Aoko đi thì ko sao , nhưng mà sao cậu lại ko rủ tớ đi cùng . :KTG:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty1/10/2009, 23:18

Đâu, cậu ý kiến j` thế Sonoko? Chẳng phải cả tuần nay rủ cậu, chờ dài cả cổ ra, nhưng cậu vẫn đang đi chơi với "đằng kia" àh =.= lại còn thế đấy...
Hic,... dạo này bố lại rượu chè, cá độ, chẳng hỉu bao h mới đàng hoàng và có thể làm hòa với mẹ. Nhóc Conan thì cứ tối ngày tập tành thám tử (có khi sau này lại giống hệt tên khốn kia...)
...z...z.......z..... buồn ngủ... hic...
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty5/10/2009, 15:05

Hic, vậy là Shin chính thức hẹn lại giáng sinh năm sau! Mình cũng biết cậu ấy bận lắm, nhưng vẫn buồn...
Biết nói sao được, vậy là tiếp tục chờ...
(Giá mà...)
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty5/10/2009, 15:27

á à hẹn ai đấy [Ran Mouri] Karatedo Girl 209934

Đây sẽ đánh ghen đấy nhá [Ran Mouri] Karatedo Girl 13541 ...........

Ran tính bắt cá = lưới bà con ơi [Ran Mouri] Karatedo Girl 829367
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty5/10/2009, 15:36

Osin mà cũng lắm chuyện ghê! Này, tháng này miễn lương nhé pé! Aoko, tớ thích ăn cá phi lê nướng. Cậu nghĩ sao? Không nói j` là đồng ý nhé. Nhanh lên ôsin, nhìn cái gì? Mau ko thì ăn đòn bi h.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty5/10/2009, 19:45

Trời, thương quá Kid ơi.
Mới đi mấy ngày mà đằng ấy đã thành osin là thế nào? Bị uy lực của các bà trấn áp chăng.
Nè Ran, cho nói nhỏ, phi lê cá là cái tên láu cá đấy không dám đưa hàng đâu, phải bảo hắn đưa gỏi cá, trên đường về không biết rõ là cái gì rồi thò tay bốc vụng, lúc đấy nói cho hắn nghe thì mới thật là sung sướng XD
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Ran Mouri] Karatedo Girl Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» Akira Kamiya để lại vai Mouri Kogoro
» [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh
» Nếu Conan là girl thì sẽ thế nào nhỉ?!
» [Avatar] Manga Girl ! k xem thì uổn ^^

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-