CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Akai Shuichi]Viên đạn bạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty28/9/2009, 16:34

First topic message reminder :

Một ngày đáng chán như mọi ngày.Không được làm việc một ngày là thấy đời chẳng có thú vui gì.Nhưng giờ thì mình không dại dột lộ mặt,ngoài lí do ẩn thân ra thì là vì...tốt nhất là tránh xa Jodie,lúc tinh thần mệt mỏi này mà nghe cô ta huyên thuyên thì có nước từ chết tới bị thương,không biết tại sao cô ta lại tìm ra nhiều chuyện để nói đến thế)
Bỗng dưng nhớ đến cậu thám tử 4 mắt.Con nít 7 tuổi mà suy luận sắc sảo hơn khối tên FBI như mình,quả là kì lạ!Nhưng dù sao thì cũng là chuyện riêng của nó,moi móc làm gì.
Hôm nay,có lẽ nên đi thăm mộ Akemi.
Mà nhắc tới Akemi bỗng dưng lại nhớ tới cô bé mít ướt kia,lạ kì!
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty6/7/2010, 16:13

@Gin:Đây,đây.
Trời ạ,mới đi có mấy ngày mà nhà mình đã có người quét bụi giùm một cách hăng hái.Cứ tưởng ngươi sẽ là bạn "cãi nhau" của ta,ko ngờ rốt cuộc lại là "nàng" CIA này.
Ha,kỉ niệm sao hả.Uhm,nói chung là một kỉ niệm ngọt ngào pha lẫn đắng cay,một kỉ niệm mà nhớ lại thì miệng cười như hoa tươi mặc dù trong đầu đang cháy xèo xèo như người ta phi hành tỏi.Nói chung,phức tạp lắm.

(Ngoài lề:Hic,thông cảm cho mình đi mà.Tại...cái trang world của mình hư rồi,ko đánh được.Ý tưởng thì đang dần dần hình thành trong đầu mình,mặc dù chưa rõ ràng lắm).
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty6/7/2010, 20:54

@ Akai: đúng là tính một đường nhưng lại làm một nẻo. Nhưng nói chung cũng chỉ tại ngươi bỏ nhà đi bụi thôi, nên đành phải kiếm cô em Kir để đấu khẩu đỡ buồn.
Cái kỉ niệm phức tạp quá nhẩy, đúng là đàn bà con gái thời nay..... xem ra mẫu người như Akemi của ngươi ko có hộ khẩu ở cái làng này rồi.
P/S: an ủi đc phần nào, rồi, ấy lại đc hi vọng rồi, cố gắng chờ tiếp :714:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty9/7/2010, 16:51

Thông cảm,dạo này nói chung là tại tình hình...thế giới phức tạp quá,nên ta không vào đây thường xuyên như trước được nữa.
Gì mà bỏ nhà đi bụi,bỏ đi 2,3 ngày lại về thăm mà.Phải như nhóc Shin quanh năm đi biền biệt mới gọi là bỏ nhà đi bụi kìa.
Chính xác.Trong cái chỗ toàn là phù thủy với yêu tinh thì không biết thiên thần như Akemi có chỗ đứng không.Hoặc cứ hi vọng là cô ấy mà vào đây thì sẽ thanh tẩy bớt "tà khí" của chúng đi,ha!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty10/7/2010, 08:32

@Akai : ái chà, bênh Akemi dữ ta, ý gì đây :h15: Sao mà cứ khoái gọi tụi này là phù thủy với yêu tinh thế ? Đâu có làm gì cho ông anh sứt đầu mẻ trán đâu. Người gì mà khó tính dễ sợ :| [ đúng không bà con ]

@Gin : sao lại không, vẫn được ở đấy chứ, cũng được đón tiếp nồng nhiệt luôn, chỉ có điều, con gái với nhau, bên này lại có em gái của mình, đâu dại gì đi theo bên "kia" ;)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty10/7/2010, 11:51

Hi vọng của ngươi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu, vì Akemi dù thánh thiện tới đâu thì...khi sống chung với mấy mụ phù thủy, đặc biệt là con em nó (đổi tính, đổi nết quá mà) thì có khi lại bị nhiễm hết "tà khí" của bọn chúng cũng chẳng hay.
Còn Rena, nếu cô muốn thế, thì...lập sẵn trong này một khu "đất thánh" đi, để Akemi còn có chỗ mà dung thân, chứ loại "thiên thần" như nó thì chẳng thể nào mà ở chung chỗ với phù thủy các cô đâu mà ham.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty12/7/2010, 16:29

Sao lại không, chỉ có mỗi ông anh và ông Akai kia mới nghĩ là không thôi :oops: Chúng tôi chỉ tỏ ra "ác độc" với nhưng người nên được "hưởng" thôi, đâu nỡ lòng nào hãm hại đồng đội :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty12/7/2010, 20:50

Cô quên Akemi thành "thiên thần" rồi à, nếu nò có hộ khẩu ở đây thì cũng chỉ là hộ khẩu ma thôi. Mà cô cũng nên nghĩ cho bản thân chút chứ, nếu Akemi thực sự dọn tới đây thì chuyện cô với Akai làm sao tiến triển được ;) [cái này là do thằng em quý hóa của cô khai đấy nhé].
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty12/7/2010, 20:54

Gì mà bản thân ở đây, cái tên nhóc Ei kun đó chỉ ba láp ba sàm thôi, chứ ai chả biết là ông anh Akai nhà ta chỉ có mỗi Akemi chứ :roll: Còn chuyện Akemi có "xuống" không thì ai mà biết được, lỡ có thì sao ;)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty13/7/2010, 13:15

Có thì cũng được, để cho Akai trở lại với ký ức ngày xưa khi còn bên nàng nữa chứ nhỉ.
Nhưng hình như mặt cô đang đỏ lên thì phải, trời nắng nóng quá à? ;)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty13/7/2010, 13:30

Sao ông anh lại nói mặt tôi đỏ !? [ có nhìn thấy đâu mà ^^ ] Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, mà ông anh thích gán ghép cho người này người kia thế nhỉ, đã thế thì để tôi "gán ghép" cho ông anh nhá, nói trước là tôi chỉ "gán" mặt thể chất thôi [ hãy hỏi Akai để biết thêm chi tiết cười lăn cười bò ]
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty14/7/2010, 10:35

Tôi không quan tâm tới mấy vụ đó.Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng phải gán ghép gì, thấy sao nói vậy. Mà cô biết không, càng ngày thằng Ei càng phản chị đấy, nó vừa mới bảo cô là chẳng dịu dàng, ủy mị tí nào cả. Vậy là nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi trước đây, đúng không, Rena?
P/S: anh add tên em vào friend list rồi, chỉ chờ sự đồng ý của nhóc thôi. :afro:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty14/7/2010, 10:50

Thì tôi đâu có tự nhận tôi dịu dàng ủy mị đâu, ông anh nói sao cũng được, còn tên Ei thì bây giờ lớn, đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần bà chị này nữa :roll:

P/S : đã accept rồi :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty14/7/2010, 15:29

Đâu cần nghĩa là có thể mặc nhiên quay lưng lại nói xấu phải không??? Nhưng theo tôi thấy thì nó chưa đủ lông đâu, đủ cánh thì có thể, chỉ có mấy vụ án cỏn con mà suy luận còn thua thằng nhóc học lớp 1,lại còn liên tục ca ngợi ông già háo sắc gà mờ nữa, nghe mà tức cười hết sức.
Xem ra em "giai" cô dễ bị qua mặt quá, để nó ra đời thì....*tội nghiệp*.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty14/7/2010, 15:34

Cứ việc, nếu ông anh nói đúng.
Chỉ tại tên nhóc không có thông minh xuất chúng như ... "người ta", làm sao bì được, thấy sao nói thế thôi.
Ông anh cũng biết tội nghiệp cho người khác nữa sao ? Mới biết đấy 8)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty15/7/2010, 10:22

Thì ít nhất nó cũng phải biết cần cù bù siêng năng chứ, đằng này suốt ngày lẽo đẽo theo lão già đó học hỏi, đúng là không biết lựa thầy mà học.
Tôi không muốn nó xảy ra chuyện đâu, nếu nó mà có cái mộ trong này thì hẳn mấy người sẽ nói là do ám khí của tôi gây ra trong khi tôi còn chưa cầm *** lên chĩa vào nó.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty15/7/2010, 10:55

Bác Mouri không giỏi trong việc phá án như "người khác" nhưng được cái trọng tình trọng nghĩa, cũng là một cái tốt đấy thôi.
Chưa gì đã "có tật giật mình" rồi à, tất cả là do ông anh nói đấy nhá :roll: [ @Ei : có gì bất trắc thì về "hỏi tội" ông anh Gin nhá nhóc. ]
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty15/7/2010, 21:07

Nhưng cái tốt ấy tiềm ẩn lắm, không biết thằng Ei nhà cô có phát hiện ra không thôi, chỉ sợ nó lại học được ba thứ háo sắc, ham tiền, cờ bạc, rượu chè thì nó lại phải đi thăm bố nó sớm do bị cô dạy dỗ bằng tất cả sự yêu thương của một người chị không hẳn là người. ;)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 07:14

Ei có thể nhìn ra "bí mật" của "kẻ kia" thì làm sao không thể nhìn ra cái tốt tiềm ẩn của bác Mouri.
Trích dẫn :
do bị cô dạy dỗ bằng tất cả sự yêu thương của một người chị không hẳn là người.
== == Đáng ghét == ==
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 10:11

Nhằm khi thôi cô em, ai biết được, cái thằng đó dễ dụ vậy mà.
Đừng lườm tôi như thế, kẻo cô sẽ có thêm biệt danh mới là "Kir lé"đấy.
P/S: chiều kiểm tra rồi nhưng sao chẳng thấy lo gì cả :h5:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 10:29

Không lé được đâu ông anh, đã là sát thủ thì việc có tầm nhìn bao quát rộng là lẽ đương nhiên, nếu không thì làm sao đi "giết người" cho ông anh được.

P/s : kiểm tra gì vậy anh ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 10:42

Nhưng tôi chưa thấy cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào cả, có khi chính cô mới là người làm phá sản kế hoạch của tổ chức ấy chứ.
P/S: kiểm tra kinh thánh em à.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 12:01

Nếu vậy còn giữ tôi suốt mấy năm trời làm gì ? Chẳng phải anh nói ai không hoàn thành bổn phận sẽ bị xử "tử hình" "ngay tức khắc" sao !?

P/s : ồ, ở bên đạo có nhiều thứ ghê.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty16/7/2010, 19:32

Phải giữ cô lại để lần ra manh mối của hai con chuột cống chứ, người ta nói diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, diệt mỗi ngọn cỏ nhỏ nhoi như cô thì đâu có nên cơm nên cháo gì.
P/S: bài chiều nay dễ ợt, làm được hết chỉ trong vòng 15' trong khi thầy cho tới 30' :oops: . À, mà Janie đạo Phật à?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty17/7/2010, 09:27

Ồ, vậy có nghĩa là không có tôi thì mấy ông anh sẽ không thể lần ra "gốc cỏ" hả ? Như vậy thì cũng đâu phải là nhỏ nhoi 8)

p/s : dạ, em đạo Phật, vậy nên cũng không mấy bận rộn lắm, cúng bái toàn ba mẹ em làm thôi :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty17/7/2010, 15:10

Cô là một ngọn cỏ vô cùng quan trọng khi chúng tôi chưa tìm thấy ổ của nó, nhưng khi đã thọc sâu vào trong ổ thì cô chẳng là gì cả. Vậy là cô cũng chỉ nhỏ nhoi nửa "cuộc đời" thôi.
P/S: ráng tung hoành mấy tuần "cuối đời". :(
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» Akai Shuichi - Người điệp viên của mùa đông lạnh giá.
» Một số suy luận thú vị xoay quanh Shuichi Akai [^^]
» Theo bạn, Shuichi Akai đang đóng giả ai ?
» Viên đạn bạc (Shinichi hay Akai)
» [HOT]-Bí ẩn về cái chết của Shuuchi Akai

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-