CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nam lala

nam lala

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 09/07/1995
Age : 28

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty31/5/2010, 21:38

( Chuyện sáng tác )
Chap 1
Chuyến du lịch.
Tại trương Nakuramis
- Gì cơ chúng mình sẽ được đi du lịch do trương tổ chức ư? - Yumi hăng hở nói.
- uh!Nhưng tự dưng từ một cái trường rõ là keo kiệt quanh năm toàn ăn rau muống với thịt hầm lại tự nhiên đổi tính, hào phóng với chung ta, lạ thật đấy?!-Maki nói với cái giọng đầy vẻ nghi ngờ.
- Thôi nào chắc sẽ vui lắm đấy!-con bé Sara cố gắng xua đi cái ý nghĩ khiến nó càng thêm vẻ nghi ngờ cho nó và hết cr hứng đi chơi.
Tiếng chân của cô giáo chủ nhiệm lộp cộp trên sàn nhà dần gần hơn, lũ học sinh chạy toán loạn vào chỗ ngồi và sẵn sang đón chờ kết quả bốc thăm là chúng nó sẽ đi đâu, và cô chu nhiemj của chúng nó chán nản nói :
- Các con yêu quý của cô, các con sẽ đi du lịch ở ở ở ở ở.....rừng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- một con bé trong lớp hét inh ỏi đến cả những thứ làm bằng thủy tinh phải vỡ ra -Cái gì cơ chứ sao lại ở rừng, cô có biết ở đó không hợp với làn da đẹp tuyệt trần của con không hả?...- nó cứ bô lô bô la về làn da nó sẽ thế nào khi ở rừng mà thực chất da nó như da cá sấu chứ chả đẹp mấy.
- Cô biết làm soa được chứ!?Cô cung thương làn da " DẸP ĐẼ " của con lắm chứ bộ, mà trốn cũng không được trường bắt phải đi con yêu ạ!?
Nghe xong nó tôi cả mặt mũi, lăng thinh. Còn những đứ còn lại thì cứ mặc kệ, chỉ có mỗi mình Maki còn vẫn nghi ngờ về cái việc này như có ai sắp đặt ý.
Ngày hôm sau, ngày 5 tháng 5 năm 2005.Tại sân trường Nakuramis nhộn nhịp đầy, ồn ào như chợ.Tưng đoàn xe buýt đậu đầy cổng trường. Chỉ chờ cô hướng dẫn viên chỉ cho xe mà tụi nó mà phải lên đó rồi... Ào , chúng nó chạy vào xe đè lên chiếc váy sạch tinh tươm cua con bé mà đã hét ầm ĩ và bô lô bô la về làn da của mình hôm trước. Nó lần này không thèm hét vì nó không muốn người gọi là không quen biết chú ý đến.Khi xe thả chúng nó xuông bãi đỗ thì chúng nó phải đi bộ đến cảng livopon và nó chỉ cách vài bước chân.
-Ooooooooooooooooooooa! Tàu đẹp thật đấy!Lại còn to nữa chứ! Sướng thật đấy nhỉ, nào Maki giờ cậu có thấy thú vị không nào? Nào thì bất an nữa không?- con bé Sara bắt bẻ.
Nhưng dù được đi tàu to và sang trọng để đến cái khu rừng trên đảo ấy nhưng nó vẫn còn sợ hãi vì nó phải đi cái tàu tên là TITANIC và trong lịch sử của các con tàu này là luôn chìm ... Chúng nó sẽ đi trên tàu này vài hôm để đến rừng. Chủ của con tàu phân cho mỗi phòng 2 người và nó phải ở cùng phòng với con bé luôn mồm nói mình xinh đẹp và thực chất thì chả xinh đẹp tẹo nào cả. Phong của con tàu đã nhỏ rồi lại còn thêm cái cô bạn cùng phòng và cả tá đò trang điểm, à cả đóng quần áo lòe loẹt nữa chứ, rõ chật. Đến trưa nó liền chạy ngay suống Boong tàu- nơi mà tụi bạn hẹn nó đến đấy tán gẫu.Yuki chọc nó:
-Sao rôì ? Cậu có bị tắc thở trong đám long vẹt và mấy cái lọ đấy không?!
-Đoán chuẩn rrooif đấy, sông chung với cái ả đó...chắc tớ sớm muộn gì thì sẽ phát ốm mà không ốm thì cũng chết mà thôi. Hừm.-nó tức tối nói
-Hi hi ha ha hi hi ha ha...- chúng nó cười sặc sụa dường như chả thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cô hướng dẫn viên đang lườm chúng nó, đến khi Mki huých một cái thật mạnh vào khuỷu tay chúng nó thì bọn nó mới tỉnh sau trận cười chả đáng để buồn cười chutts nào. Chúng nó liếc sang thì bắt gặp ánh mắt của cô hướng dẫn viên liền chạy vèo cái xuống phòng ăn, còn Maki thì quay lại cám ơn cô ấy vì đã phá đám niềm vui của chúng, xong nó cũng chạy vèo xuống phòng ăn. Phòng ăn khá là rộng, có thể chứa cả hàng ti tỷ người trong đó. Mùi thức ăn thơm phưng phức khiến nó cảm thấy từ cái bụng còn chứa thức ăn lại thành ra trống trải. Nó đi tới chiếc ghế mà bọn bạn đã dành sẵn cho mình.
Mấy ngày nay nó luôn phải sống với đóng lông vẹt và mùi nước hoa nồng nàn, ngày nào cũng vậy cả, cho đến khi... Uỳnh! Con tàu bỗng va vào một tảng đá. Một người hét lên:
-Gì thế? Tàu chìm ư?!Ôi no!!!
Nước tràn vào tàu ngày càng nhiều. Những người trên tàu chạy toán loạn cả lên. Đúng như tính toán của nó, thảo nào tàu cũng có cái két cục này mà thôi rồi lại có người chết hoặc là không nhưng nếu số người hiện có thì sẽ chả ai chết đâu. Tàu dần dần chìm xuống. Những nhân viên thả thuyền cứu hộ xuống,mọi người chen lẫn nhau đẻ lên tàu.
..CÒN NỮA..
Xin lỗi vì thời gan không niều nên chỉ viết có được vậy mong thư lỗi.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty1/6/2010, 08:11

Hì,bạn ơi.Cái này không phải fic Conan nên mình move sang Non-Conan fan fic nhé.
Nhưng văn phong của bạn tốt lắm đấy.
Nhưng mình nghĩ bạn nên xuống dòng nhiều hơn ở những đoạn gay cấn(góp ý thôi).
Về Đầu Trang Go down
nam lala

nam lala

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 09/07/1995
Age : 28

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty1/6/2010, 16:07

Ừ, mình mới vào không hiểu nhìu lắm nên bạn thứ lỗi nhé, nhân tiện cảm ơn lời khuyên của bạn nhé. Minh sẽ cố gắng viết hay hơn. Cũng sắp đến cái đoạn gay cấn rồi cứ chờ nhé!

Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty1/6/2010, 16:09

Không có chi.Người mới thì tất nhiên là "người cũ" có nhiệm vụ giúp đỡ rồi.
Ừ,bạn cố viết tiếp nhé.Mình sẽ chờ.
Tiện thể cho hỏi,fic này thuộc thể loại nào thế?Trinh thám,hành động hay kinh dị?
Về Đầu Trang Go down
nam lala

nam lala

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 09/07/1995
Age : 28

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty2/6/2010, 12:56

Ừm, hình như là thuộc thể loại hành động đó!Shorlock à chị có nghĩ em nên thêm mọt tí trinh thám vào không nhỉ?Chị có đồng ý khum?Sắp đến đoạn chính rồi ráng chờ nhé?!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty2/6/2010, 15:34

Ừ,đã hành động thì cần có tí trinh thám vào nó mới hồi hộp.
Yên tâm đi,mình sẽ đợi!
Nhưng mình cũng bằng tuổi bạn thôi,nên đừng gọi mình là chị nhé! :h1n1:
Về Đầu Trang Go down
nam lala

nam lala

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 09/07/1995
Age : 28

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty2/6/2010, 21:26

ok, gọi là bạn với nhau nhé!?
Ừm ở chap nà có một số chỗ bịa nên đừng thắc mắc nhé?!

Chap 2
Thức tỉnh.
Một lúc sau, trên tàu chỉ còn vài người,khi Maki định xuống thuyền cứu hộ thì nó liền dừng lại khi thấy một cô chú đang đứng trên mũi tàu ôm nhau khóc lóc thảm thiết, nó đoán là một đôi tình nhân. Chú ấy nói với cái gingj thảm thương:
- Vĩnh biệt Elena yêu dấu, vĩnh biệt thế giới tươi đẹp, vĩnh biệt bố mẹ thân thương, vĩnh biệt tất cả,..
- Vĩnh biệt anh Ron yêu quý,..
Nó thấy vậy liền hét to về phía họ:
- Vĩnh biệt, vĩnh bèo gì,khóc lúc lóc làm chi, cô chú không thấy người ta còn đang hạ chiếc thuyền cứu hộ cuoous cung đáy ah?!Cô chú có muốn sống thì nhanh chân chạy ra đấy đi còn đứng đấy làm gì?
Hai người đó liền nhìn nhau, chợt mắt hai cô chú liền mở to, họ liền chạy vụt đi. nó vừa đi tới con thuyền vừa ngán ngẩm lắc đầu:" Trời ạ! Vì lãng mạng quá mà quên cả là còn một cái thuyền cứu hộ, trời ơi người đâu ra vậy chứ. Thôi không nên trách làm họ làm chi. Mình có phá đám cảnh lãng mạng của họ không nhỉ?"
Trên con thuyền chở chúng nó, đã qua 2 ngày rồi mà chúng nó vẫn chưa tìm được một nơi trú cả.
Ngày thứ ba, chúng nó thật ăn may khi tìm được một hòn đảo to, ở đó chủ yếu là rừng với rừng. Người lái thuyền liền nói to:
- Nhìn kìa có một hòn đảo đó các cháu, chúng ta sẽ ra đó tìm vài hoa quả ăn tạm nhé?!
Cả bọn vui sướng reo hò. Khi thuyền tới bờ, tất cả nhảy xuống ngay nhưng khi vừa chạm chân tới mặt đất thì một bầy sư tử đói bụng đang đứng phục sẵn ở đó. Tất cả người lớn liền phóc lên thuyền và chèo nhanh hết mức có thể, để lại bọn trẻ cùng đàn sư tử háu ăn lại.Yuki hét toáng lên:
- Đừng quay lại đây đi! Các ngươi thật vô tâm!!!
Bầy sư tử lặng lẽ tiến lại gần. một đứa nói:
- Đừng có mà cử đọng, neus không muốn chết sớm.!
- Đằng nào thì cũng vậy cả thôi.-Con bé lông vẹt cại lại.
Maki lặng lẽ tiến gần lại một con sư tử. Sara nhanh tay kéo nó lại nhưng nó lại hét tay của Sara ra. Chúng nó sợ đến nỗi tái xanh cả mặt mũi. Người Maki bỗng dưng tảo ra một ánh sáng nhạt nhòa, xung quanh nó là một con cửu vĩ hồ mình đen đứng ngay trước mặt nó ne nanh hù dọa bọn sư tử và một con phượng hoàng băng bay lượn trên đầu nó. Những đứa còn lại ngẩn nhơ nhìn nó, chỉ có mỗi Yuki vẫn thản nhiên như không có gì gọi là lạ ở đây cả. Khi con cửu vĩ hồ đuôủ được bon sư tử đi, Maki liền quay lại và nói:
- Đến lúc phải tỉnh gics rồi đấy Yuki, cậu chìm trong sự giả vờ thế là đủ rồi!Cậu còn nhớ hồi đó không?
- Có chứ!
Chúng nó lại một lần nữa lại ngơ ngác nhìn hai chúng nó, nhưng lần này lại kinh ngạc hơn nhiều.
- Nhưng sao những người khác không thể thức tỉnh được chứ?-Yuki đột nhiên hỏi.
- Có lẽ là họ không thể cảm nhận được một nguồn sức manh mà bầy sư tử đã tạo ra, chắc là vậy!
- Hừ cậu nói vậy là sao cơ!
- Tớ có cảm giác việc này như được sắp đặt ý!
- Có kẻ xấu nào lại sắp đặp kiểu kì cục vậy tớ chả hiểu gì hết cả?!
- Chúng làm thế để hiến tế!
- Để để hiến tế ư?
- Phải, hiến tế!
Bỗng chúng quay sang nhìn những đứa khác, thì hai đứa chúng nó thấy cả bọn đang đứng đờ cả người vì không hiểu là chúng nó nói cái gì cả chỉ nghe rõ 3 từ là:"CÓ KẺ XẤU."Hai đứa có gọi bọn nó cho đến khi hồn của họ mới thực sự ở thể xác.Phải mất một lúc hai đứa mới làm bọn nó bình tĩnh lại.Một đứa nói:
- Các bạn là ai? Có phải là ma không? Đừng dừng làm hại tôi, tôi không có tội tình gì cả, muốn làm hại thì hãy làm hại những người kia kìa.
Yuki liền trả lời ngay lập tức vì nó không muốn bị hiểu nhầm là kẻ xấu chút nào:
- Chúng tôi không phải là ma mà cũng không hại ai đâu. Hãy tin tớ đi.-Nó nói với cái giọng ngọt ngào.
Cả bọn đồng thanh hỏi:
- Thật không đấy?
- Bọn này thề luôn!-Cả Maki và Yuki đòng thanh nói
- Thôi được rồi, bon tớ tin cậu!
Còn nữa..
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng   [Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Giữa bóng tối và ánh sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Ánh sáng hòa bình
» [Long Fic] Dark and Light (Ánh sáng và Bóng tối)
» Bong Bóng Lên Trời - Nguyễn Nhật Ánh
» SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CON TRAI VÀ CON GÁI
» [Short Fic] Tình yêu giữa hai thế giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-