CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty7/6/2010, 22:17

First topic message reminder :

Đây là fic đầu tay của em, nếu có gì không ổn thì anh chị "nương tay" nhá :)

From Hater To Lover

Disclaimer : nhân vật không thuộc về Jan, không thuộc về Gosho-sama (dù là cha đẻ), họ thuộc về người mà họ thuộc về ^^ (học được từ những anh chị khác ^^)
Category: Romance
Rating : biết đọc, hiểu là ổn
Pairing : ShinRan luôn là nhất, chi tiết là Kaitou -> Ran <-> Shin (fan KaiAok đừng đánh em)
Author : *~$Janie~Phương$~*
Summary : biết nói gì đây ta !? Ờm… mời mọi người đọc rồi biết ạ, có hơi OOC một tí (quá luôn chứ một tí gì nữa)

Chap 1

Spoiler:


Được sửa bởi *~$Janie~Phương$~* ngày 31/10/2010, 22:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty13/7/2010, 11:41

oy, mất tem, tức wa' gặm phong bì :farao:
chap này hơi ngắn :h3: chưa phát triển gì lắm ngoài việc biết thêm chị Aoko iu Shin == thêm 1 nhân vật mới (Ayako chăng? XD )
mau ra chap mới nhé, Vote cho Janie :)
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty13/7/2010, 14:52

@kaitou: mình nghĩ là Shiho cơ.
thui vote cho janie vì chap này ^^
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty13/7/2010, 20:05

nariko_san đã viết:
@kaitou: mình nghĩ là Shiho cơ.
thui vote cho janie vì chap này ^^
Ờ, đúng rồi, mình nhầm, cứ tưởng đang nói về Kaito cười lăn cười bò (lúc ấy đang mắt nhắm mắt mở mà post cười lăn cười bò ) quên mất chị Shiho nhà ta (chưa từng thấy fan Ai nào như mình == , tại fic này đang xoay quanh ShinXRan nhìu wa' nên quên lun cả thần tượng == )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty14/7/2010, 14:58

@all : chap mới đây, còn ai nhớ vụ "ôm" nhau của ShinRan nhờ cục đá không ? Và người đã chứng kiến là...

Chap 16


“Chị cậu ?” Kaitou tỏ vẻ sửng sốt.

“Ừ, chị tớ.” Aoko tiếp lời.

“Chị cậu là… ai vậy ?” Vẻ nai của Kaitou thiệt chẳng báo trước.

“Có nói thì cậu cũng không biết đâu.” Aoko định thần sau khi vừa lọt…hố.

“Chị cậu tên gì ? Mấy tuổi ? Đẹp không ?” Kaitou tuôn một tràng câu hỏi.

“Làm gì mà như hỏi cung thế hả ?” Aoko nói, vẻ bực bội, “Chừng nào đến Anh thì biết.”

“Chị cậu ở bên Anh hả ?”

“Không, chỉ học ở đó thôi.”

“Ồ…” Kaitou trầm trồ.

Tối đó (không biết đúng không vì em chưa đi bao giờ), chuyến bay đi Anh của nhà Ran, Shinichi và Kaitou hạ cánh (Aoko là tính nhà Shinichi luôn đấy ^^) an toàn tại Luân Đôn. Bây giờ thì ai nấy đờ đẫn, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc (nằm xuống… sàn sân bay ngủ đi bà con ^^). Mọi người, trừ Kaitou, cùng đến khách sạn Grange St. Paul (5 sao đấy, mà sao trùng hợp vậy nhỉ !? Cả nhà Kudou và Mouri cùng ở chung khách sạn ^^).

“Tên đạo chích lại đi ăn cắp cái gì hả ?” Shinichi hỏi khẽ Ran khi mọi người đang ở quầy tiếp tân.

“Làm gì có, cậu ta có bác ở đây, nên qua nhà bác ở tạm luôn, dại gì đi thuê khách sạn cho tốn tiền.” Ran không thèm nhìn lấy một cái (ghét hay ngại nhỉ ??).

“Ồ, mà cậu ta qua Anh làm gì ?”

“Biết đâu được.”

“Anh Shin à, ta đi thôi.” Vẫn là Aoko, cô chạy đến khoác tay Shinichi, kéo cậu về phía thang máy (như kéo bao gạo á ^^).

“Từ từ thôi làm gì mà ghê thế.” Shinichi cằn nhằn.

Còn Ran thì chỉ biết nhìn từ xa, rồi lật đật từng bước đến phía thang máy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Shinichi về phòng, cậu nằm đấy, không ngủ được. Chẳng là cậu đang nghĩ đến… ngôi nhà của Sherlock Holmes sẽ như thế nào (có ai nghĩ là Ran không nhỉ !?). Cậu cứ vùi đầu vào những dòng văn của Conan Doyle (chẳng là háo hức quá, không biết làm gì nên trút vào mấy cuốn Sherlock Holmes.), nhặt từng chi tiết dù là nhỏ nhất tả về văn nhà để dễ hình dung. Cứ thế cho đến khi… cậu ngủ trên gối đầu là truyện “Hội người tóc hung” (iu nhất truyện này.).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Aoko về phòng của mình, ngay lập tức, cô cầm điện thoại và bấm số.

“Chị hai hả, là em, Aoko nè.”

“Em đến Luân Đôn rồi hả ?” Một giọng nói con gái vang lên, chị gái của Aoko, là… bí mật.

“Vâng, em mới tới, anh Shinichi cũng tới nữa.”

“Chị biết rồi, em ở khách sạn nào thế ?”

“À… Grange St. Paul.” Aoko đáp.

“Mai chị sẽ đến đó.”

“Mà chị nè, lần này chị sẽ có đối thủ đó.” Aoko nói với giọng nghiêm trọng.

“Là sao ?”

“Một đứa con gái cùng lớp anh Shin cũng đi chung, mà hình như là nó thích anh Shin.”

“Sao nó đi chung được ?”

Aoko kể tần tật về lý do, sau đó, cô nàng còn nói thêm…

“Chính mắt em còn thấy anh Shin đã từng ôm con nhỏ đó rồi.” (ố là la, ai nhớ khúc nào không nhỉ ^^).

Đầu dây kia không trả lời. Một lúc sau, Aoko mới nghe có tiếng nói.

“Thôi, trễ rồi, em ngủ đi, để mai còn có sức đi chơi nữa.” Dù nói đến đi chơi nhưng giọng cô ấy có vẻ trầm hơn ban nãy.

“Dạ, chúc chị ngủ ngon.” Rồi Aoko dập máy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Sáng hôm sau, trước khi đến với hội nghị luật sư quốc tế, mẹ Ran đã “giao” Ran cho mẹ Shinichi cả buổi sáng. Mọi người đến với điểm dừng chân đầu tiên là… nhà hàng của khách sạn.

“Chị nói là lát nữa chị sẽ đến đó bố.” Aoko nói với bố mình.

“Ồ, vậy sao ? Bố đang định gọi nó, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.” Ông Nakamouri bỏ chiếc điện thoại đang cầm vào túi.

“Chị của em cũng đến nữa sao ?” Shinichi ngạc nhiên.

“Ừm, có gì không ?” Aoko cười, vẻ ngờ vực.

“À… không.” Shinichi nói, nhưng mặt mày tái mét.

“Nè Ran, nếu có gì không tiện thì cháu cứ nói với cô, đừng có ngại.” Bà Yukiko vỗ vai Ran khi thấy Ran đang ngồi rụt rè một mình.

“Dạ không đâu, cô đã cho cháu đi chung thế này thì cháu phải xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô chứ.” Ran nói.

“Vậy là cháu không biết gì rồi, ở đây ai cũng là người quen hết, mẹ cháu quen với nhà cô từ khi mới… nằm nôi thôi.” Bà Yukiko cười, Ran cũng cười theo “lấy lệ”.

“Ý, chị tới rồi.” Aoko cao giọng.

Từ phía cửa nhà hàng, một cô gái bước vào, tiến gần vào bàn của nhà Shinichi.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty14/7/2010, 15:41

Tem + phong bì, đốt. Very Happy :)
Có phải chị của Aoko là Shiho ko? Ôi hồi hộp quá. Nhanh ra chap mới đi để tui còn Giựt tem với phong bì :P
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty14/7/2010, 15:53

ooooyyyy, chỉ tại con em chết tiệt làm mình mất tem+fong bì :h13: :h20: hic, c~ may là Aoko nhìn thấy chứ nếu là Kaito thì tội anh ấy wa' == , chị Aoko chắc chắn là Shiho rồi vì trong truyện đâu còn ai khác iu Shin nữa đâu, trừ khi đó là nhân vật mới của tác giả ==
nhanh ra chap mới nhé XD ,lần này nhất định giựt tem thôi XD (ta đây ghét cái phong bì lắm :h17: )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty15/7/2010, 16:05

@all : ok, tiếp nào.

Chap 17


Cô gái vừa bước vào là một cô gái trẻ tuổi, tóc nâu, dài không đến vai (biết ai rồi đấy ^^), cô mặc một bộ váy dài màu tối, trông chững chạc và rất… Tây.

“A, con gái mới đến.” Mẹ Aoko lên tiếng khi trông thấy người con gái đó.

Còn Shinichi thì bỗng dưng giật tóc gáy (gì mà sợ người ta dữ vậy !?).

“Chào bố mẹ, chào hai bác (đang nói đến bác Kudou), chào anh Shinichi, đây là…” Cô gái bỗng dừng lại khi nhìn thấy Ran.

“À, đây là Mouri Ran, con của bạn bác, bác Mouri Eri đấy.” Bà Yukiko giải thích.

“Ồ, chào cô Mouri, tôi là Shiho Nakamouri, rất hân hạnh được biết cô.” Shiho khẽ cúi người.

“Ồ, cứ gọi tôi là Ran được rồi.” Ran cũng cúi đầu đáp lễ.

“Bằng tuổi nhau hết mà sao xưng hô như quý bà thế !?” Giọng Shinichi lanh lảnh vang lên.

“Bằng tuổi ?” Ran ngơ ngác.

“Cùng 16 hết thôi, thế cũng hỏi.” Shinichi liếc nhìn Ran.

“Vậy còn Aoko ?” Ran lại nhìn sang Aoko.

“Con bé đó nó khai gian để vào lớp 11, chứ thực ra nó mới lớp 10 thôi.” Shinichi lườm Aoko.

“Hì, xin lỗi chị, tại em có lý do mà.” Aoko cười. (lý do gì vậy ta ^^), “Thôi, chị vào ngồi đi.”

Aoko đứng lên (đang ngồi cạnh Shinichi), và nhường ghế là cho Shiho, sau đó cô đến ngồi bên cạnh ba mình.

“Được rồi, mọi người cứ ăn thoải mái đi.” Ông Nakamouri cao giọng.

Ngay khi cầm đũa lên, Shiho đã gắp ngay món bánh chanh, món ưa thích của Shinichi, và từ tốn đưa cho Shinichi, làm Shinichi chỉ biết cười trừ và nhận lấy. Ran cũng trông thấy sự việc (ngồi ngay đối diện), cô nhìn chăm chăm vào hai người, rồi lại thấy nhói nhen lồng ngực, rồi cô liền quay đi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Mọi người trở về phòng sửa soạn cho chuyến đi đến nhà Sherlock Holmes. Còn Ran thì đang khó xử, cô chẳng biết làm thế nào, cô không muốn đi, nhưng ở lại khách sạn thì… chán chết. Cô sực nhớ ra Kaitou, liền lấy điện thoại gọi cậu.

“A lô, ảo thuật gia đẹp trai hào hoa tài giỏi Kaitou Kid… á nhầm, Kaitou Kuroba xin nghe.” Giọng Kaitou lanh lảnh vang lên.

“Có cần phô trương thế không ?” Ran cười.

“Có chuyện gì không ?” Kaitou hỏi.

“Cậu rảnh không ?”

“Để xem lại lịch đã.” Kaitou giả vờ thở dài.

“Thôi đi ông tướng, nếu không là tớ cúp máy đó.” Ran nói với giọng răn đe…thân mật.

“Hì, tất nhiên là rảnh, Kaitou thì có bao giờ bận đâu, mà có gì không ?”

“Đi chơi với tớ đi.” Ran nói.

“Hả ? Đi chơi ?” Kaitou nói lớn.

“Ừ, tớ đang chán đây.”

“Được thôi, chờ tí nha, 10 phút nữa tớ tới đón cậu.” Kaitou vui vẻ nói.

“Ừm, nhanh đó.”

Rồi Ran cúp máy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Sao ? Cháu định đi với cái bạn Kaitou kia hả ?” Bà Yukiko hỏi sau khi nghe Ran nói là sẽ không cùng đi với mọi người.

“Dạ, tại đi chung với mọi người nhiều thì cháu ngại lắm, với lại bạn ấy cũng đang rảnh, cũng là bạn thân của cháu nên …” Ran nói.

“Được rồi, nhưng nhớ là đừng đi lâu quá nha.”

“Dạ.” Ran đáp.

“Bộ định đi chôm gì với tên đó hả ?” Shinichi đến gần Ran, hỏi.

“Nếu đúng thì sao ?” Ran cố giữ nét bình thường.

“Thì… hỏi thôi chứ bộ.”

“Lo đi chơi đi, không phải cậu muốn đi xem nhà Sherlock Holmes lắm hả ?!”

“Khỏi nhắc, tôi thì luôn sẵn sàng.” Shinichi cười đắc chí.

“Ran.” Một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Ran và Shinichi cùng nhìn ra ngoài cồng khách sạn, thấy có một chiếc Ferrari màu trắng lịch lãm đang đỗ ở đó, bên cạnh là một cậu thanh niên đang vẫy tay về phía Ran.

“Đồ phô trương, đi xe cũng lựa xe trắng.” Shinichi nói khi nhận ra đó là Kaitou.

Ran không màng đến lời nói đó, cô liền chạy đến chỗ Kaitou và không ngoảnh lại lấy một lần cho đến khi vào được chiếc xe của Kaitou. Shinichi nhìn theo, bỗng thấy bực bội, không biết là do… xe của “tên đạo chích” lại “nổi” hơn chiếc Porsche của cậu hay là…

“Ta đi thôi.” Aoko ? Không, là Shiho, câu nói nhỏ nhẹ của cô cũng đủ làm Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ bơ vơ ban nãy.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty15/7/2010, 17:06

ehehehehe, tem của tui, cấm đụng :h22:
Đúng là Shiho rùi XD từ giờ có chuyện hay để xem đây ;) Aoko khai gian để đc học lớp 11 kia à (pro wa' XD ) và cái xe của Kaitou đúng là wa' nổi (hơn anh Shin ;) )
Đọc tới đây có 1 thắc mắc: Nhà của Sherlock Holme có thật à :h5: (sao thấy mình hỏi hơi ngu == )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty16/7/2010, 07:19

Hì, em chỉ khoái 2 hãng xe Porsche và Ferrari, nhưng Porsche nhỉnh hơn một tí nên lấy Porsche làm xe của Shin, Ferr làm xe của Kait, với lại Ferr nhìn nổi và bắt mắt hơn. :)

Nhà Sherl có thiệt đó chị, nếu không tin thì chị có thể du lịch qua London, tìm nhà số 221B đường Baker, đảm bảo đúng.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty17/7/2010, 14:14

@all : chap mới đây.

Chap 18


“Sao lại kêu tớ chở cậu đi chơi ?” Kaitou khi đang ngồi trên xe với Ran.

“Đây là lần đầu tớ đến Anh, đâu có biết gì đâu mà đi, cậu chắc phải biết đúng chứ ?”

“Thì nhà của Kudou cũng đi chơi mà, sao cậu không đi luôn ?” (sao Kaitou trong này nói nhiều thế nhỉ ?? ^^)

“Tớ… không thích.” Ran nói, mặt có vẻ nhăn lại.

“Thôi được rồi.”

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Kaitou dừng xe tại trước tháp đồng hồ Big Ben.

“Ủa, cậu định vào tháp hả ?” Ran hỏi.

“Đâu có. Đi uống cà phê mà.” Kaitou cười đáp.

“Vậy sao dừng xe ở đây ?” Ran vẫn thắc mắc.

“Thì quán đó ở đây nè.” Kaitou nói và chỉ tay về phía sau lưng.

“Trời… mà chỗ đó ngon không đó ?” Ran nói.

“Số 1 đó nhá.” Kaitou vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

Hai người bước vào quán lựa một chỗ gần cửa sổ, sáng sủa sạch sẽ (^^). Một cô bồi bàn đến chỗ của Kaitou và Ran, tay dắt sau lưng, nói :

“May I help you ?”

“Cậu uống gì ?” Kaitou quay qua hỏi.

“Ừm… gì cũng được.” Ran đáp, vẻ e dè.

“Two Machiatos, please.” Kaitou quay sang nói với cô phục vụ, không quên kết thúc với một nụ cười tươi rói. (định giết người ta rồi ăn quịt hả ? ^^)

“Sao cậu chọn chỗ sang quá vậy ? Tiền đâu mà trả !?” Ran nói nhỏ với Kaitou.

“Đừng có lo, cậu quên tớ là ai rồi hả ?” Kaitou nháy mắt.

“Kaitou K, (hiểu 2 nghĩa luôn ^^)… khoan, bộ cậu định mê hoặc mấy người bán hàng rồi ăn quịt hả ?” Ran quay đầu lại, vẻ sửng sốt, rồi sau đó thì cười.

“Bậy đi, làm… con trai ai làm thế.” Kaitou phẩy tay, nhưng rồi lại nói với vẻ nghiêm túc, “Nói thiệt đi, tại sao cậu không đi chung với nhà Kudou ?”

“Thôi được rồi, là tại… một cô em họ khác của Kudou có mặt ở Anh, đó là chị của Aoko, mà Aoko nhỏ hơn tụi mình một tuổi á.” Ran cố nói khéo để … đổi chủ đề.

“Đừng có đánh trống lảng.” Kaitou coi bộ rất hiểu cô bạn của mình.

“Thì… cô ấy có vẻ rất thân với Kudou, cũng dịu dàng thùy mị với cậu ấy lắm…”

“Ngược 100% với Ran.” Kaitou chen vào.

“Vừa vừa thôi nhá…” Ran nói lớn, nhưng cũng không đến nỗi làm người khác để ý.

“Thôi được rồi, rồi sao nữa ?”

“Thì… hết rồi.” Ran nói, mặt tỉnh bơ.

“Gì mà hết, kể tiếp đi, phải có lý do gì thì cậu mới cư xử như thế chứ.” Kaitou nói với giọng “nhõng nhẽo”.

“Here are your Machiatos.” Cô phục vụ ban nãy quay lại trên tay cầm chiếc khay màu đen có hai ly Machiato nhìn ngon ngây ngất.

“Thanks.” Ran lên tiếng, “Thôi mình uống đi ha.” cô thực sự cảm kích “người lạ” này.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Thế nào cháu Shinichi, cháu thích chuyến đi này chứ ?” Ông Nakamouri vỗ vai nói với Shinichi sau khi mọi người đã được khám phá ngôi nhà của Sherlock Holmes.

“Dạ, thích lắm ạ.” Shinichi nói.

Rồi ông Nakamouri buông Shinichi ra, mà cũng lạ, trong suốt chuyến đi Aoko không hề cầm tay, khoác vai Shinichi dù chỉ một lần (khác với thường ngày nhỉ ^^). Thôi thôi, về lại với Shinichi nào.

“Cũng vui chứ, đúng không Mou… ?” (trong DC có ai họ Mou… gì ấy nhỉ ^^) Shinichi nói bâng quơ và bất giác nhìn về phía sau.

Không có ai đứng sau cậu, cậu quên bẵng mất là Ran không tham gia chuyến đi này (ham hố xem nhà thần tượng rồi quên mất người ta là thế nào). Shinichi lại quay người lên, bước tiếp, gương mặt thể hiện một sự trống trải pha chút bực dọc, cậu nhớ lại cái lúc Ran bước lên xe của Kaitou, nhưng rồi lại lắc đầu và tiếp tục đi. Từ lúc đó cho đến khi trở về khách sạn, Shinichi không hé môi một lần nào.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Cũng trễ rồi, cậu chở tớ về được không ?” Ran nói sau khi nhìn vào đồng hồ của mình.

“Ok,” Kaitou bước ra xe và mở cửa, “Mời quý cô nương lên xe.”

“Thôi đi, giỡn hoài.” Ran đánh nhẹ vào vai Kaitou.

Chiếc Ferrari trắng nổi bất của Kaitou bắt đầu lăn bánh trên đường phố Luân Đôn, thẳng tiến đến khách sạn Grange St. Paul.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Con gái về rồi hả, con ăn gì chưa ?” Bà Eri nói khi thấy Ran qua phòng mình (ở hai phòng khác nhau).

“Dạ chưa, mẹ ăn chưa ạ ?” Ran ngồi xuống cạnh mẹ mình.

“Chưa, cô Yukiko có rủ mẹ đi ăn chung với nhà bên đó, con thấy sao ?”

“Thôi, mình đi ăn riêng đi mẹ.”

“Ừm, cũng được, con đi chuẩn bị đi, khi nào xong thì mẹ con mình đi.”

“Dạ”

Rồi Ran trở về phòng. Cô thật sự không muốn đi chung với nhà Kudou nữa, cô bỗng thấy ngại khi thấy Shinichi và Shiho.

“Thôi chuyện tới đâu hay tới đó, bây giờ thì đi ăn tối cái đã.” Ran tự nói với mình.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Nivilie Shirakoori

Nivilie Shirakoori

Tổng số bài gửi : 137

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty17/7/2010, 14:28

Xé tem, xé phong bì, đốt *ohohohoho*
Thêm nhiều đoạn về Shiho với Shin nữa đi (ko cần với Shin, chỉ cần có Shiho của tớ là được XD )

Lần cuối cùng xé tem của Janie, bị cut net rồi :(
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty19/7/2010, 13:28

mấy chap típ gần đây có nhìu đoạn nói về Shin với Shiho, ko thấy đoạn của ShinxRan nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty21/7/2010, 22:43

Hay đấy Janie. Ráng hoàn thành luôn fic này nha. Anh ủng hộ tới cùng :) . Fic này phải nói là kết nhất Kid, vừa "cà chớn" vừa tử tế, cái miệng thì dẻo như kẹo cao su, ko hổ danh là Ảo thuật gai dưới ánh trăng.
Nhưng sao trong truyện Shiho luôn buồn, chững chạc quá và có cái gì đó như là kẻ bị bỏ rơi vậy. Ai cũng quan tâm tới Ran cả. [Sr, tại vì là fan Ai nên... ^^! ].
Mà sao cái fic này giông giống mấy bộ phim Hàn quá nhỉ.
Thôi kệ, cứ vote cái đã rồi tính sau.

:oops:
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty24/7/2010, 21:10

Ôi, Shiho của tui ❤ :K7: Chị Janie ơi, Fic này chị định cho Shiho cô đơn hay jì đây, nói trước là em ko thích Shiho 1 mình đâu.
*Mà xưng em gọi chị có được ko dạ? Tui ít tuổi mà :264: *
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty6/8/2010, 17:32

@all : sorry vì đã ngâm hơi lâu, tại đang trong thời kỳ "bý" [ 2 chữ đấy nhá ] nhưng chap 19 vẫn ra đây, vừa mới từ lò ra đấy.

Chap 19 (ôi còn số iu dấu của tôi :h21: )


Kỳ nghỉ đã trôi qua. Ran, Shinichi, Kaitou, Sonoko lên lớp 12. Aoko thì đã thú nhận với thầy hiệu trưởng và tất nhiên… cô bị học lại lớp 11. Còn Shiho ? Cô quay lại Nhật và học cùng trường Teitan với Shinichi. Nhưng trong lớp có một sự thay đổi nhỏ, Ran, Kaitou và Sonoko chạy lên bàn đầu ngồi, trong khi đó, Shinichi và Shiho ngồi ngay cuối lớp (một trời một vực thế !? ^^)

“Oh hello everyone !” Giọng cô Jodie vẫn cao chót vót như ngày nào khi cô vừa bước vào lớp.

Sau khi để đống giấy tờ lên bàn, cô Jodie đi vòng quanh lớp hỏi han.

“Sao ? How’s your vacation ? Great ?”

Khi đến chỗ của Shinichi, cô nựng má cậu.

“Hot boy Kudou vẫn đẹp trai đáng yêu như thường.” Còn Shinichi thì chỉ muốn đào hố chui xuống.

“Oh, đây chắc là học sinh mới. Welcome !” Cô nói khi nhìn thấy Shiho.

Rồi cô đi lên đầu lớp, khi ngang qua chỗ Kaitou, cô cũng sáp lại gần.

“Magician of the class, Kuroba, how’s it going ?”

“Never better !” Kaitou nháy mắt với cô giáo. (cái này có hơi… quá không nhỉ ^^)

“Oh, and our lovely Ran.” Cô cũng không quên cười với Ran và Sonoko.

Sau đó thì sao !? Buổi học bắt đầu…

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Nghĩ cũng lạ, một thời gian ngắn trước, Ran và Shinichi cứ ngày đêm cố nghĩ cách ăn thua nhau, nhưng bây giờ, chẳng ai còn dám đến gần ai nữa là… Nên gọi là vui hay buồn nhỉ !?

-------------

Trưa hôm đó, Shinichi ngồi đó, bên gốc anh đào quen thuộc, nơi mà cậu và Ran đã… (tự hiểu nha bà con). Khi nghĩ lại, cậu đã thoáng cười, sao lại cười nhỉ ? Chỉ có cậu mới hiểu.

“Trốn kỹ ghê ta !” Một giọng nói cắt ngang dòng suy tư của Shinichi, đó là Shiho.

“Ủa, Shiho, sao em biết mà đến đây ?” (đừng hiểu lầm, Shiho là em họ của Shin nên Shin mới xưng hô anh-em thế thôi) Shinichi ngạc nhiên.

“Phải theo dõi anh mới biết được, nếu không thì còn lâu mới có người tìm đến đây.” Shiho ngồi xuống, nhưng lại chợt nhớ ra câu chuyện của Shinichi và Ran mà Aoko đã kể, định sẽ sửa lại câu nói, nhưng…

“Em không đi ăn trưa sao ?” lại bị Shinichi chặn miệng. (^^ từ có hơi nặng không ta ??)

“Em không đói, còn anh ?”

“Đơn giản là anh thích chỗ này hơn là cái căn tin nhốn nháo kia thôi.”

Shiho cười nhẹ. Cũng đúng, vì là tiểu thư từ nhỏ nên mỗi hành động của Shiho đều rất trang nhã, nếu nói tính của cô giống công chúa thì cũng chẳng ai phản đối. Nhưng lạ một chỗ, xinh đẹp, nết na như thế mà đến nay cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

“Đã có ai biết được chỗ này chưa ?” Shiho lên tiếng.

“Ừm… em !” Shinichi cười.

“Ý em là người khác em cơ.”

“À…” Shinichi lại cười, “đúng là có một người.”.

“Là… con gái sao ?” Shiho tỏ vẻ tò mò, nhưng trong bụng thì biết chắc là ai.

“Đúng vậy, cũng chẳng hiểu tại sao cô ta biết được chỗ này nữa.” Nụ cười của Shinichi lại càng vui tươi hơn.

“Ồ… vậy sao ?” Giọng Shiho trầm xuống.

Bầu không khí lúc đó yên ắng nhưng không ngột ngạt, ít nhất là đối với Shinichi. Nhưng tất nhiên, nó không thể kéo dài mãi được : chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên.

“Mới đó mà hết giờ rồi à !?” Shinichi đứng lên sau câu trách móc… tiếng chuông.

Khi đã thẳng người, cậu quay về phía Shiho, chìa tay ra. Shiho đưa tay nắm lấy tay Shinichi và đứng dậy (à cái này là… thôi mọi người tự hiểu nhá ^^).

“Có cần phải vậy không ?” Shiho có tí đỏ mặt.

“Thì em cũng đáp trả rồi.” Shinichi nói rồi bắt đầu bước đi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Lại nói về nàng Ran của chúng ta, hôm nay cô không gặp Shinichi tại căn tin, đây là tin đáng vui sướng hay hụt hẫng đối với cô nhỉ !?

“Ran, bộ cậu có chuyện gì hả ?” Sonoko hỏi khi nhận ra sự bất thường của Ran.

“Gì là gì ?” Ran giả… nai.

“Nếu bình thường thì chắc chắn cậu đã luôn mồm bày mưu tính kế chơi khăm tên Kudou kia, nhưng hôm nay cậu hiền khô, nếu không nói là câm như hến.” Sonoko vừa nói vừa giả biểu hiện trên mặt.

“Ờ… thì…” Ran lúng túng.

“Thì sao ?” Sonoko tiếp tục lấn tới, “Đừng nói cả cậu cũng… đổ cậu ta nhá !”.

“Biết đâu được ! Lòng người khó đoán mà.” Kaitou vọt miệng vào, không quên một cái nháy mắt.

Tưởng rằng Ran sẽ còn bị tra khảo nặng nề hơn, nhưng không, mục tiêu tiếp theo của thiên kim tiểu thư lại là chủ nhân câu nói vừa rồi.

“Vậy là cậu biết cái gì đúng không ?” Sonoko ngoảnh mặt về phía Kaitou, “Nói mau, có chuyện gì hả ? Cả hè hai người có kế hoạch gì hả ? Sao không nói cho tớ ?”

“Ơ… làm… làm gì có… đừng có hiểu lầm…” Ban nãy Ran lúng túng bao nhiêu thì bây giờ Kaitou còn hơn thế. (tội nghiệp sama quá ^^)

“Stop chitty chatty bang bang !” Giọng cô Jodie cao chót vót vang lên khi cả 3 đến được cửa lớp, “Chuông reo nãy giờ rồi đấy.”.

“Yes, sir… oops, madam !” Kaitou giơ tay kiểu quân đội rồi cười với cô giáo.

Cả 3 bước vào lớp, yên vị và giở sách ra xem tiếp bài mới.

“Oh my Kud…” Vẫn cái giọng cao đấy nhưng lại bị ngắt đoạn bởi… ai biết lý do là gì nhỉ !? “Hai đứa vào lớp lẹ đi.”

Bước vào lớp là Shinichi và Shiho, khi Shiho đi qua, cô Jodie còn tranh thủ liếc cô ấy một cái, và tất nhiên, cả đám nữ sinh cũng thế.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Phụ lục nhân vật và tác giả.
Shinichi : sao cứ phải bắt tôi xa Ran là thế nào, chap này chưa có cảnh của tụi tôi đó.
Janie : sr, chap sau sẽ cố gắng !!
Sonoko : rốt cuộc là đám kia có mưu đồ gì vậy hả ?
Janie : ờ… hỏi họ chứ J… biết gì đâu ^^
Shiho : tôi còn phải đi đứng thanh lịch đến bao giờ đây ? trẹo chân rồi nè.
Janie : sr, tạo hình nhân vật là thế, thông cảm nhá
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
gothele_ciel_1995

gothele_ciel_1995

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 341
Birthday : 18/12/1995
Age : 28
Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty6/8/2010, 17:42

Bóc tem trang 7( con số yêu thích của chị) cho Janie. :h15:
Em viết hay quá, thích nhất là phần...kết, Shiho than vãn vụ tạo hình nhân vật XD .
Mà sao em nỡ để Kaitou xa AoKo thế. Kid nhà mình cô đơn chết mất, không khéo lại đi cưa Ran đổ cái rầm cũng nên. :h12: .

vote(+ nhá :h8: )


Được sửa bởi gothele_ciel_1995 ngày 6/8/2010, 19:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://hayayatenogotokufc.aforumfree.com
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty6/8/2010, 19:20

hey, giờ em mới ra chap tiếp. Em viết hay thiệt, cả fic luôn. Nhưng chưa đến phần của Kaitou với Aoko nhỉ, nhanh đi nếu ko anh Kid nhà mình cô đơn lắm.
vote cho em nè :h8:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty6/8/2010, 19:55

Chờ mãi bh` mới thấy mặt cái chap mới này ;) Công nhận Jan có khiếu viết mấy chuyện romance ghê, có bí quyết gì ko? À mà nhớ cho Kaito vs Aoko nhanh nha, để anh ik 1 mình mãi khổ lắm :oops:
Vote + chờ chap típ :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty6/8/2010, 20:15

@all : em sẽ cố gắng tiến triển cặp KaiAok, nhưng nếu ngay lập tức thì hơi... sớm, nên có thể sẽ sau một thời gian nữa (không lâu lắm đâu) :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty8/8/2010, 09:55

àhá, công nhận Jan viết hay thật ta, nhất là thể loại romance ý, mau ra chap tiếp đi, tớ chỉ hồi hộp hok bít Ran sẽ quen Shin thế nào, rùi có ...iu nhau không, còn Kid thì...kệ(fan Kid đừng giết em)
Ps:Jan đừng để Shin_Ran phải xa nhau nhé (nếu họ thành đôi ❤ )
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty10/8/2010, 10:49

@all : chap mới ra lò đây :oops:

Chap 20


“Mẹ, mình đi đâu nữa vậy ?” Giọng Shinichi lè nhè vào một buổi sáng chủ nhật, khi cả “ông bố bà mẹ” đang sửa soạn tươm tất để…

“Đi qua nhà bác Mouri chơi.” Giọng bà Yukiko lanh lảnh, kèm một cái nháy mắt với con trai.

“Hả ?” Có một chữ thôi mà Shinichi kéo dài thê lương (^^), “Bố cùng ‘chịu’ đi sao ?” cậu quay sang nhìn ông bố Suyaku của mình.

“Tất nhiên, bên trọng án có một vụ giết người rất bí hiểm, bố được nhờ đến phụ giải quyết, sẵn tiện lấy tư liệu viết tiểu thuyết luôn.” Ông Suyaku đáp.

“Vậy là con phải đi nữa sao ?”

“Con đi cũng được, không đi cũng không sao, nhưng phải tự ra ngoài ăn đó, trưa nay bố mẹ không về đâu.” Bà Yukiko lên tiếng.

“Hơ…” Shinichi ngáp một cái, “vậy cũng được ạ, ba mẹ đi vui vẻ nha !” rồi cậu lại lăn vào bếp lồng lộn với mớ… mì gói (công tử bột mà ^^).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Lát nữa nhà Kudou qua đó con.” Bà Eri nói với Ran.

“Dạ ? Nhà Kudou ạ ?” Ran ngạc nhiên.

“Ừm.”

“Ờ… lát nữa… con đi… con đi chơi với Sonoko và Kaitou rồi ạ !” Ran cố kiếm đại một lý do nào đó để ra khỏi nhà.

Chẳng hiểu vì sao mà khi nghe tin nhà Kudou đến, Ran lại chẳng muốn ở nhà chút nào, cô nghĩ là Shinichi cũng sẽ đến, nhưng cô lại không muốn gặp mặt cậu. Ran về phòng, gọi cho Sonoko.

“A lô ?” Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia.

“Dạ… xin cho cháu gặp bạn Sonoko Suzuki ạ !” Ran nói.

“À, cô chủ cùng gia đình đi nghỉ mát đến tối mới về ạ, cô có muốn nhắn lại gì không ạ ?”

“À… không cần đâu ạ, cám ơn cô !” Ran nói, giọng hụt hẫng.

Và tiếp đến là số nhà Kaitou.

“A lô ?” Giọng Kaitou vang lên.

“Kaitou hả ?” Ran hỏi với vẻ hớn hở.

“À không, chỗ này không có Kaitou nào cả, chỉ có siêu đạo chích lừng danh đại tài Kid thôi !” Kaitou lập tức đổi giọng.

“Thôi đi ông tướng, rảnh không ?” Ran cười.

“Kid thì có khi nào bận không nhỉ !?” Vẫn với cái giọng “Kid”, Kaitou đáp.

“Đi chơi đi.” Ran nói liền.

“Đi chơi ? Đi đâu ?” Kaitou lại trở về với … “Kaitou”.

“Đi công viên,” Ran đáp, “Tropical Land, được không ?”

“Ok, lát tớ qua đón cậu nha !?”

“Thôi khỏi, gặp nhau ở đó được rồi.”

“Ừm, vậy đi, bye ha !” Kaitou kết thúc cuộc nói chuyện.

“Ừm, bye !” Ran dập máy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Buồn quá đi Aoko ơi.” Shino giọng thểu não nói với cô em gái của mình.

“Sao mà buồn ? Mới sáng sớm đã thế chắc hôm nay trời có bão luôn quá.” Aoko cười.

“Hay là chị em mình đi chơi đi.” Shiho đề nghị.

“Đi chơi hả ? Cũng được, đi xem phim ha !” Aoko nhanh nhảu.

“Thôi đi, đi xem phim thì em định xem phim gì, em xem gần hết cái rạp luôn rồi còn muốn gì nữa !?” Shiho vỗ nhẹ vào đầu Aoko.

“Hay là… đi shopping ?”

“Thôi, quần áo đầy nhà rồi, cái tủ em sắp nổ luôn rồi đó.” Shiho vẫn không đồng ý.

“Chứ giờ chị muốn đi đâu ?” Aoko quá… “đuối” với bà chị này.

“Hay là… đi công viên chơi đi.” Mắt Shiho sáng rỡ khi nói đến đây.

“Công viên ?” Aoko đưa tay lên cằm, giả đò suy nghĩ, “Vậy cũng được, chị muốn đi công viên nào ?”

“Ừm, Tropical Land !” Shiho nói sau một hồi suy nghĩ.

“Ok thôi, lâu rồi không đến đó, đảm bảo chị sẽ ngạc nhiên cho coi.” Aoko nói.

“Lo chuẩn bị đi cô nương.”

Cả hai cùng cười với nhau.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Sao giống bị cấm cửa vầy nè ?” Shinichi chống cằm than vãn, “Tivi thì không có gì coi, mạng thì sập, trong nhà chả có gì làm cả.”

Ái chà chà, chàng công tử của chúng ta đang bực bội khi đang ở một căn biệt thự bậc nhất Nhật Bản sao ? Mà cũng phải, một mình trong căn nhà to thế này đúng là chán.

“Làm gì đây ? Làm gì đây ? LÀM GÌ ĐÂY ?” Shinichi lúc này như muốn nổ tung.

Bỗng cậu nhìn thấy một tờ quảng cáo màu mè, trông cũng vui mắt, nên lượm lên xem thử.

“Tropical Land ?” Shinichi nhíu mày.

Sau khi “nghiền ngẫm” tờ quảng cáo, Shinichi quyết định lên phòng… thay đồ chuẩn bị đi đâu đó, và tất nhiên, điểm đến là… TROPICAL LAND.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Phụ lục nhân vật và tác giả

Shinichi : sao cái tên “Cái-tô” kia lại được đi chung với Ran thế ? Shiho cũng được đi với Aoko, còn tôi lại đi một mình là thế nào ??
Janie : sr mà, từ từ, chuyện đâu còn có đó mà.
Aoko : bộ tủ của tôi sắp nổ thiệt hả ?
Janie : à… không đâu, đừng lo nha.
Ran : sao trong này thấy nhà tôi… nghèo nhất vậy ?
Janie : nghèo mà quen công tử không tốt sao ?? ^^
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty10/8/2010, 11:14

* đạp cửa chạy zào *
Temmmmmmmmmm! ( có cần kéo dài chữ m ko nhỉ ):?:
em viết hay wá Jan ơi, thế là Ran, Kaitou gặp Aok, Shiho với Shin rồi, ko bik mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ :face:

Xém tý nữa wên một việc : Vote cho em nè :)
* đạp cửa phóng xe chạy ra * ( mạnh bạo khiếp thật )
Tem + fong bì = đốt => rải khắp rừng Amazôn Very Happy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty10/8/2010, 12:43

Ôi!!! Sắp tới hay à nha ;) Chắc phải đi lòng vòng rồi mới gặp nhau nhỉ, chứ mới vô cổng đã gặp thì chuyến đi hơi bị "nặng nề" đấy. Jan ra nhanh chap tiếp nha cười lăn cười bò
Vote+ nhé :h8:
p/s: Sao dạo này chẳng gặp đc cái tem nào thế nhờ :|
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty11/8/2010, 19:27

thôi Sóc ( tên ở nhà của tui) Sóc viết fic đi, khỏi giựt tem để mọi ng` giựt tem dc oy` :face:
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty11/8/2010, 20:31

huhu
cắt mạng hai hôm mà mất một đống tem 😢
nản :h2:
cm nè: chap này hay thiệt, tất cả đều đi Tropical Land, ngay từ đầu mình đã nghĩ thế mà, ôi mình siêu thế *phởn* cười lăn cười bò
vote + cho Janie
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   [Long Fic] From Hater To Lover - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Khi yêu là vô tận
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible
» [Long Fic] Fic DC

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-