CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Gin] Cạm bẫy bạc?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty24/6/2010, 12:18

First topic message reminder :

Về tới nhà rồi, không ngờ lại có ngày mình phải chung sống với bọn CIA, FBI cơ đấy. Thật là mệt mỏi sau những phi vụ, có lẽ mình cần một thời gian để nghỉ ngơi...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dọn về đây cũng có cái vui của riêng nó, quá nhiều chuột để mình giải trí, một cách xả xì-trét tốt đây.


Được sửa bởi Black Unicom ngày 21/8/2010, 17:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty4/7/2010, 12:15

Đôi lúc tò mò cũng đâu có sai, với lại Shinichi làm thế vì nghi ngờ hai người làm điều xấu, nên bám theo, thám tử ai chả thế, cả cảnh sát cũng thế nữa mà. Nhưng họ thì khác, họ không tò mò vào tận "bên trong".
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty4/7/2010, 20:33

Thế à, thế còn FBI và CIA có giống như thế ko? Chắc cũng đào vào tận cùng "bên trong" chứ đâu có vừa.
Nói một lần nữa cho cô biết, chỉ cần có hại cho tổ chức thì dù là ai thì tôi cũng "xuống tay" ko thương tiếc, cô em nhá.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 09:47

FBI và CIA là ở khía cạnh khác, họ đều được "trang bị" hẳn hoi nên có thể do thám vào sâu, và mục đích là để triệt tiêu Mafia.
Cái đó thì tôi biết thừa, mà anh đâu chỉ xuống tay với người hại tổ chức, có những người đã giúp tổ chức mà vẫn bị ông anh cho chầu trời đấy thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 10:07

Giúp mà giúp ko nên chuyện thì cũng phải cho chầu diêm vương thôi, bí mật tổ chức phải đặt lên hàng đầu chứ.
Còn muốn triệt tiêu bọn tôi à, ko dễ như cô em tưởng đâu, cả một vấn đề nan giải đấy, vì bọn cô quá ư là thánh thiện, làm việc chẳng quyết đoán gì cả.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 10:20

Ai bảo không ai giúp nên chuyện, Irish (movie 13 ^^), đã giúp ông anh lấy được cái thẻ nhớ, thế mà ông anh lại kêu Chianti bắn chết hắn.
Nếu tôi quá "thánh thiện" như anh nói thì tôi đã không tham gia vào CIA cũng như chẳng dại gì mà thò đầu vào Mafia đâu.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 10:35

Khà, thế là cô tự nhận mình là "quỷ sứ" đấy nhé, tôi ko vu khống đâu.
Mà hàng sử dụng xong rồi ko "bỏ" đi thì giữ lại làm gì, để mang họa cho tổ chức chắc, tôi đâu khờ đến vậy.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 10:45

Thì tôi cũng có nói ông anh vu khống gì tôi đâu, tôi tự nhận thật mà.
Nếu như vậy thì sau này khi Gin không còn "giá trị" nữa thì cũng bị đá, và sau đó thì... sao nhỉ ?!
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 17:50

Sẽ ko có ngày đó đâu , nên đừng có ngồi đó mà mơ, cô em ạ.
Tôi e rằng điều đó sẽ sớm xảy đến với cô đấy, vì tôi là người quyết định xem nên ghi tên người nào tiếp theo vào bảng tử thần. :twisted:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty5/7/2010, 18:00

Vậy sao ? Tôi đang xem ngày đó là ngày nào đây, nhưng tôi không nghĩ là ông anh dám tự tiện hành động nếu không báo trước với boss đâu nhỉ.

P/s : viết thêm cho đủ 3 dòng :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty6/7/2010, 16:09

Trời ạ,tưởng thế nào...Hóa ra cô nàng này cãi còn hăng hơn mình.Khiếp!Đi nhà nào cũng thấy mấy người cãi tận 3,4 trang.Bình tĩnh,uống ngụm nước,hạ hỏa.Coi chừng có án mạng bây giờ!
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty6/7/2010, 20:47

@ Rena: cô đâu như Ver, thế nên "xử" cô rồi cũng chẳng cần báo với ông ấy.
@ Akai: Lâu lắm mới gặp lại "người yêu dấu", khỏe ko ông bạn, nhớ giữ sức để còn chiến đấu nữa 8)
P/S: vào đây định đánh với Akai, nhưng tại on-lai lai rai quá nên thành ra phải hầu chuyện với bé Jen-nì :oops:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty9/7/2010, 16:53

Hờ,hầu chuyện với nàng CIA cũng được chứ sao.Thấy hai người làm bạn...cãi nhau tâm đầu ý hợp lắm đấy.
Thôi,vào đây thì làm ơn dẹp mấy cái chuyện súng ống trong BO đi nếu không muốn có ngày bị cả làng dán lệnh truy nã khẩn cấp,OK?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty10/7/2010, 08:35

@Akai : tụi này có nóng đâu mà phải hạ hỏa, có uống nước thì ok, Akai Shuu trả tiền nhá ;)

@Gin : vậy cũng tốt, nhưng tôi không nghĩ boss có ý nghĩ giống ông anh đâu :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty10/7/2010, 11:44

@ Akai: giờ mới thấy lộ diện nhỉ, ngươi bảo ta dẹp mấy người "bạn thân" của ta thì có lẽ là không được rồi, nghề của ta nhất thiết phải dùng tới nó, hiểu chứ?
@ Rena: cô nghĩ thế hay đang tự trấn an tinh thần hả? "ông ấy" chả quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu, nên xem như tôi được toàn quyền xử lý. 8)
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty11/7/2010, 14:09

Lâu rồi ko về làng, tự nhiên thấy cả làng giờ toàn mùi "sát khí"... Nguyên nhân đây thì phải?
Gin, xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Araide. Nếu gần đây có ai làm anh không vui thì chỉ xin là đừng giết họ, bởi chỉ cần họ còn sống thì tôi vẫn còn cứu được.
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty13/7/2010, 13:19

Tôi chẳng giết cũng chẳng làm họ bị thương được đâu, đừng lo ông bác sĩ ạ. Có chăng chỉ là "nó" bị bệnh ác mộng, hoang tưởng thôi, nếu cậu chuyên khoa thần kinh thì sang chữa cho nó, để tôi có thể "xử" một đứa mà không mang tiếng lợi dụng lúc con mồi bị bệnh tâm lý mà ra tay.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty21/7/2010, 16:29

Ái chà, nhà của "bẫy" bụi quá nhỉ, liệu có "bẫy" ở nhà không ta ? (Gin = bẫy ; bẫy = Gin) Tôi qua xem nhà thôi, không dọn đâu, mà thôi, tốt nhất là không vào nhà, đứng ngoài cửa.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty21/7/2010, 22:03

Ái chà, cô phát thanh viên giả mạo qua rồi à.Sao thế, đứng ngoài cửa mà biết nhà tôi đầy bụi thì quả thực cô em là người rất bất thường đấy.
Sát thủ như cô thì có lẽ tốt nhất là ko nên rủ rê dọn dẹp nhà, cô chỉ giỏi việc cầm súng chứ ba cái nữ công gia chánh thì.... có lẽ khỏi nói ai cũng biết. Thế nên thực lòng Gin đây xin cảm ơn cô vì đã ko làm đổ bể bất cứ thứ gì trong nhà này.
Còn một điều nữa, cô em dịch thiếu rồi đấy, Gin còn có nghĩa là bạc, cô em à.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 08:10

Bộ tôi không biết mở cửa ra xem sao ? Đâu nhất thiết phải đặt chân vào trong nhà mới biết nhà bụi.
Tôi không biết nữ công gia chánh ? Nếu không thì tên Ei-su-ke có lành lặn như bây giờ không ? Với lại khi mẹ tôi mất, ai lo việc nhà ? Ei thì còn nhỏ, ba tôi thì bận công việc, tôi không làm thì nhà chết đói sao !?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 10:42

Vậy à! Thế mà tôi có nghe cái đứa mà đc cô săn sóc cho lành lặn ấy, nó bảo cô nên học nữ công gia chánh đi, chứ đàn bà con gái gì mà...
Nhưng theo tôi, nhóc Ei lành lặn, khỏe mạnh là do nó phải xa cô sớm hơn dự kiến đấy.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 11:54

Tên nhóc đó thì xa chị lâu quá, lại có thêm cô bạn xinh đẹp nên còn nhớ gì nhiều tới quá khứ đâu.
Vậy sao ? Nếu thế thì đáng lẽ nó phải vui, và không cần phải mất công tìm kiếm tôi chứ !?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 12:02

Sao lại ko, có được bà chị như cô cơ mà.
Còn việc nó tìm cô thì có lẽ lâu ngày, ko ai đánh mắng nó nữa nên nhớ chăng. Hay có thể nó tìm cô để có thể gặp lại bố nó, biết đâu chừng. Nhưng dù sao hai người cũng là chị em ruột, phải gặp mặt nhau thường xuyên chứ, đằng này...
P/S: vẫn chưa chém được Janie :farao:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 12:39

Đánh mắng ? Ông anh không biết thì đừng có nói sàm nhá, tôi mấy lần tiếp máu cho nó, rồi còn cả chữa thương nữa. Với lại nó cũng biết là ba của tụi tôi chết rồi mà [ đúng không nhỉ :?: ]

P/S : :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 13:04

Nói mà ko chắc thì tốt nhất là đừng nên mở lời. Kẻo ko thì cô em sẽ ra thế này đây :h16:
À, mà tôi nói nhầm, ai mà bắt nạt đc sư tử như cô chứ, chỉ có cô áp bức người khác thôi.
P/S: cứ đợi đấy, Janie yêu quý, rôi đây... :h15:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty22/7/2010, 13:25

Tôi áp bức ai ? Bao giờ ? Ở đâu ? Chỉ có ông anh mới áp bức người khác thôi, tôi chỉ có... đi cãi nhau thôi chứ có làm hại gì ai đâu :roll: Mà sao ông anh khoái "đổ tội" cho tôi thế nhỉ.

P/S : *nằm sải lai => :h3: *
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Sponsored content




[Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Gin] Cạm bẫy bạc?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-