CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty20/3/2010, 16:33

Đại đa số ai thấy chữ dài điều ngán ngẫm. Hầu như chỉ 1 số bạn yêu trinh thám mới đọc và quan tâm, còn đại đa số khác thì ham zui là chủ yếu. Vậy mình xin cống hiến 1 số án nho nhỏ, nhỏ nho như kon thỏ và cực kỳ dễ.
1/ Thám tử nổi tiếng Shinichi tới gặp giám đốc Ngọc Ánh có chuyện. Khi tới thì chỉ thấy mẫu giấy ghi : 101 x 5
Biết ngay giám đốc đang gặp nguy hiểm, thám tử Shinichi liền báo cảnh sát. Vì sao anh ta biết?

__________________________________________________ _____________________
2/ Một hiệu vàng bị ăn trộm, một nhân viên bị đánh ngất đi. Khi người cảnh sát trưởng hỏi nhân viên đó, người đó trả lời:" Lúc đó bổng nhiên điện tắt, tối đen, tôi không thấy đường đi. Đột nhiên ai đó đập vào đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy bọn chúng, gồm 2 tên một tên mặt áo màu tím" Người cảnh sát trưởng lập tức bắt anh ta. Anh ta đành phải nhận tội. Vì sao người cảnh sát trưởng biết điều đó?
__________________________________________________ _____________________________
3/ Tại một ngôi nhà một người phụ nữ bị chết cháy. Người ta nghi ngờ đứa cháu bà ta đã sát hại cô mình. Khách sạn của đứa cháu ở cách nhà người cô không xa chi khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng khách sạn đã xác nhận lúc xảy ra vụ cháy, đứa cháu đang gọi điện cho cô. Hỏi làm thế nào đứa cháu gây cháy được? ( Lưu ý là cạnh điện thoại có một lò đựng khí ga )
__________________________________________________ ______________________
4/ Tại một tòa nhà 15 tầng, mỗi tầng 15 phòng, người ta tìm thấy xác chết của một nhà toán và ngôn ngữ học ở nhà kho tầng 1. Trong tay người chết có nắm một chiếc bánh ( Lưu ý là bánh có nhân, không phải bánh bông lan ). Hỏi thủ phạm ở tầng nào, phòng mấy?
__________________________________________________ ________________________
5/ Một người bị tai nạn giao thông. Anh ta nằm ngã lăn ra đường. Khi đưa tới bệnh viện thì anh ta tắt thở. Trước khi chết, anh nói:" Biển số xe là 6869" Nhưng khi truy tìm thì chiếc xe đó có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát bối rối ko biết làm sao. Bạn nào có thể giúp cảnh sát?
__________________________________________________ ________________________-
5/ Một bọn bắt cóc tống tiền bắt cóc con trai của một tổng giám đốc. Chúng bảo phải gửi tiền chuộc qua bưu điện theo địa chỉ chúng cho. Cảnh sát đã tìm tới địa chỉ đó nhưng không có bọn bắt cóc. Mời các thám tử tài ba giải đáp bí ẩn này và cứu lấy con tin!!
Biết câu nào làm câu đó nhé. Khuyến khích những BQT có tài. 8)
Về Đầu Trang Go down
conan_4ever

conan_4ever

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 40
Birthday : 18/03/1996
Age : 28
Đến từ : ELFamily, Arsenal FC, bạn thân của Cass và luôn ủng hộ VIP !!!

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty21/3/2010, 07:50

Trích dẫn :
2/ Một hiệu vàng bị ăn trộm, một nhân viên bị đánh ngất đi. Khi người cảnh sát trưởng hỏi nhân viên đó, người đó trả lời:" Lúc đó bổng nhiên điện tắt, tối đen, tôi không thấy đường đi. Đột nhiên ai đó đập vào đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy bọn chúng, gồm 2 tên một tên mặt áo màu tím" Người cảnh sát trưởng lập tức bắt anh ta. Anh ta đành phải nhận tội. Vì sao người cảnh sát trưởng biết điều đó?


~~~ Vì tên trộm đã nói là điện tắt, tối đen, đến nhìn đường còn chẳng thấy nữa là nhìn màu áo hung thủ ( vả lại màu áo tím trong bóng tối nơ nớ nhau nên cực kì khó phát hiện ) !!!


-------- Sorry nha, tớ chỉ trả lời được đúng câu này thôy ( màh còn chưa chắc mình đúng hay sai nữa ) :(
Về Đầu Trang Go down
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty21/3/2010, 10:50

Trích dẫn :
5/ Một người bị tai nạn giao thông. Anh ta nằm ngã lăn ra đường. Khi đưa
tới bệnh viện thì anh ta tắt thở. Trước khi chết, anh nói:" Biển số xe
là 6869" Nhưng khi truy tìm thì chiếc xe đó có bằng chứng ngoại phạm.
Cảnh sát bối rối ko biết làm sao. Bạn nào có thể giúp cảnh sát?
mới giải được câu này à...
vì nằm ngã lăn ra đường nên anh ta đã nhìn ngược biển số xe...
thật ra biển số xe là 9896 cơ...
ra rồi...
chắc đúng ấy... Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. 178493
còn câu 2 thì như bạn conan_4rever...
tối om mà đòi nhìn thấy màu áo hung thủ, nói gì đến màu tím... Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. 225225
còn mấy câu khác đang suy nghĩ... Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. 995315


Được sửa bởi Tochinato ngày 21/3/2010, 11:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty21/3/2010, 11:02

câu 1 nè:
101x5=505,505 viết giống SOS(tín hiệu khẩn)vậy nên Shinichi biết,đúng hông nhỉ?

câu 2: khi đã tắt điện tối om thì không ai có thể phân biệt được màu sắc của quần áo cũng như có bao nhiêu tên(ấy là còn chưa kể vừa bị đánh),vậy mà người bảo vệ này có thể xác định được màu áo của kẻ trộm cũng như có bao nhiêu người=>bịa chuyện=>là kẻ cướp
8)


còn 4 câu nghĩ tiếp sau


Được sửa bởi tomato4u_kitty ngày 21/3/2010, 23:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty24/3/2010, 18:19

Câu 3: thằng cháu giết cô sau đó cắt dây điện thoại hay làm j đó để khi nó gọi đến thì chập mạch. Rồi mở ga cho bay khắp nhà. Thế là khi gọi thì nhà bà cô bị cháy.
Câu 4: bánh có nhân trong English là pie. Trong toán học có pi => số phòng
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty15/6/2010, 00:37

Mình cứ gọi là tâm đắc nhất câu 4, kái cách suy đoán này đích thị là lậm conan mà ra :467: từ bánh có nhân mà suy ra được là "pie" rồi đến "số pi" thì cũng phải tầm cỡ bậc thầy :h8: , lúc đầu mình cứ tưởng là từ "cake" cơ mà thấy chả liên quan gì cả nên thôi chả thèm suy luận theo hướng đó nữa, còn lại mấy câu kia cũng tầm tầm thôi :h14:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty17/6/2010, 18:34

Trích dẫn :
3/ Tại một ngôi nhà một người phụ nữ bị chết cháy. Người ta nghi ngờ đứa cháu bà ta đã sát hại cô mình. Khách sạn của đứa cháu ở cách nhà người cô không xa chi khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng khách sạn đã xác nhận lúc xảy ra vụ cháy, đứa cháu đang gọi điện cho cô. Hỏi làm thế nào đứa cháu gây cháy được? ( Lưu ý là cạnh điện thoại có một lò đựng khí ga )

Theo mình, chi tiết vụ án này vẫn còn nhiều cái không rõ ràng.

Đầu tiên: Tác giả không cho biết điện thoại pà cô sử dụng là có dây hay không dây(bao gồm cả đt bàn và di động)

Và nếu đặt giả thuyết là điện thoại không dây(áp dụng cho điện thoại di động và điện thoại bàn không dây), chúng ta có thể kết luận được chính sóng điện thoại gây nổ gas.
Chi tiết như sau: Với mức sóng của đt thì bình thường chỉ có thể tạo ra 1 nguồn điện vài mW. Nhưng điện thế này sẽ tăng lên gấp hàng chục lần nếu điện thoại ở trạng thái nhận cuộc gọi đến hoặc thực hiện gọi đi.
Ngoài ra, khi điện thoại ở càng xa các trạm phát sóng của các nhà cung cấp mạng, thì điện thoại sẽ phát sóng càng mạnh(để thu tín hiệu). Và điện thoại có mức sóng càng mạnh sẽ càng tạo ra một dòng điện càng mạnh(đt càng xịn càng mạnh sóng càng dễ die:)))
Nếu kết hợp các trường hợp này lại, điện thoại sẽ có khả năng tạo ra một luồng điện dạng tia lửa như chúng ta thường gặp trong các hộp quẹt, bếp gas,...
Đương nhiên, ở điều kiện không khí bình thường, việc này chắc chắn là vô hại. Nhưng ở chi tiết vụ án có đề cập đến bình gas được đặt kế bên điện thoại. ===> Thằng cháu chỉ cần cho hở một ít gas, đủ để tạo ra các "đám mây" ion có chứa hơi gas, khi kết hợp vs tia lửa điện vài W đó sẽ có nguy cơ tạo ra một dạng tia lửa nhỏ(trường hợp này cũng như quá trình hình hành tia sấm trong không khí,...) và khi tia lửa nhỏ này đánh trúng bình gas đang hở thì bạn cũng biết hậu quả jk sẽ xảy ra rồi đúng không 8)

Còn nếu đặt giả thuyết là sử dụng điện thoại bàn có dây, Ale đã thấy có bạn nói là thằng cháu cắt dây và nối vs bình gas để tạo tia lửa trực tiếp. Nhưng theo Ale. việc làm đó khá nguy hiểm cho thằng cháu. Vì cảnh sát sẽ phát hiện ra, và thằng cháu sẽ khó thoát đc tội.
Ngoài việc cắt dây điện thoại bàn có dây, Ale chẳng còn thấy việc jk có khả năng làm nổ gas nữa

P/s: Ale là ma mới + rất ngu văn, mong mọi ng` chém nhẹ tay:">
Về Đầu Trang Go down
talacuongbeo

avatar

Tổng số bài gửi : 1

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: 5/ Một bọn bắt cóc tống tiền bắt cóc con trai của một tổng giám đốc. Chúng bảo phải gửi tiền chuộc qua bưu điện theo địa chỉ chúng cho. Cảnh sát đã tìm tới địa chỉ đó nhưng không có bọn bắt cóc. Mời các thám tử tài ba giải đáp bí ẩn này và cứu lấy con tin   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty3/7/2011, 15:47

Vermouth_194 đã viết:
Đại đa số ai thấy chữ dài điều ngán ngẫm. Hầu như chỉ 1 số bạn yêu trinh thám mới đọc và quan tâm, còn đại đa số khác thì ham zui là chủ yếu. Vậy mình xin cống hiến 1 số án nho nhỏ, nhỏ nho như kon thỏ và cực kỳ dễ.
1/ Thám tử nổi tiếng Shinichi tới gặp giám đốc Ngọc Ánh có chuyện. Khi tới thì chỉ thấy mẫu giấy ghi : 101 x 5
Biết ngay giám đốc đang gặp nguy hiểm, thám tử Shinichi liền báo cảnh sát. Vì sao anh ta biết?

__________________________________________________ _____________________
2/ Một hiệu vàng bị ăn trộm, một nhân viên bị đánh ngất đi. Khi người cảnh sát trưởng hỏi nhân viên đó, người đó trả lời:" Lúc đó bổng nhiên điện tắt, tối đen, tôi không thấy đường đi. Đột nhiên ai đó đập vào đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy bọn chúng, gồm 2 tên một tên mặt áo màu tím" Người cảnh sát trưởng lập tức bắt anh ta. Anh ta đành phải nhận tội. Vì sao người cảnh sát trưởng biết điều đó?
__________________________________________________ _____________________________
3/ Tại một ngôi nhà một người phụ nữ bị chết cháy. Người ta nghi ngờ đứa cháu bà ta đã sát hại cô mình. Khách sạn của đứa cháu ở cách nhà người cô không xa chi khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng khách sạn đã xác nhận lúc xảy ra vụ cháy, đứa cháu đang gọi điện cho cô. Hỏi làm thế nào đứa cháu gây cháy được? ( Lưu ý là cạnh điện thoại có một lò đựng khí ga )
__________________________________________________ ______________________
4/ Tại một tòa nhà 15 tầng, mỗi tầng 15 phòng, người ta tìm thấy xác chết của một nhà toán và ngôn ngữ học ở nhà kho tầng 1. Trong tay người chết có nắm một chiếc bánh ( Lưu ý là bánh có nhân, không phải bánh bông lan ). Hỏi thủ phạm ở tầng nào, phòng mấy?
__________________________________________________ ________________________
5/ Một người bị tai nạn giao thông. Anh ta nằm ngã lăn ra đường. Khi đưa tới bệnh viện thì anh ta tắt thở. Trước khi chết, anh nói:" Biển số xe là 6869" Nhưng khi truy tìm thì chiếc xe đó có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát bối rối ko biết làm sao. Bạn nào có thể giúp cảnh sát?
__________________________________________________ ________________________-
5/ Một bọn bắt cóc tống tiền bắt cóc con trai của một tổng giám đốc. Chúng bảo phải gửi tiền chuộc qua bưu điện theo địa chỉ chúng cho. Cảnh sát đã tìm tới địa chỉ đó nhưng không có bọn bắt cóc. Mời các thám tử tài ba giải đáp bí ẩn này và cứu lấy con tin!!
Biết câu nào làm câu đó nhé. Khuyến khích những BQT có tài. 8)
Về Đầu Trang Go down
conans2ran

avatar

Tổng số bài gửi : 6

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty19/7/2011, 13:15

câu 1 101 x 5 = 505 là s0s
câu 2 nhân viên là tội phạm vì:thứ nhất khi bị tắt đèn thì làm sao mà đánh anh ta được; thứ 2 tại sao anh ta nhìn thấy tên cướp khi đèn bị tắt
câu 3: điện thoại để gần bình gacos thể gây nổ và khi đó bình ga không khóa nắp lại
câu 4:ko pít
câu 5:ko pít
cau 6: tên bắt cóc chính là người hay đi đưa thư
Về Đầu Trang Go down
LupinVsHolmes98

LupinVsHolmes98

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 14/10/1991
Age : 32
Đến từ : From Central Intelligent Agency

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty6/8/2011, 21:15

Ha Ha Câu 3 Chắc là Tầng 3 Phòng 14 đây mà hehe
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty6/8/2011, 22:25

Vermouth_194 đã viết:
Đại đa số ai thấy chữ dài điều ngán ngẫm. Hầu như chỉ 1 số bạn yêu trinh thám mới đọc và quan tâm, còn đại đa số khác thì ham zui là chủ yếu. Vậy mình xin cống hiến 1 số án nho nhỏ, nhỏ nho như kon thỏ và cực kỳ dễ.
1/ Thám tử nổi tiếng Shinichi tới gặp giám đốc Ngọc Ánh có chuyện. Khi tới thì chỉ thấy mẫu giấy ghi : 101 x 5
Biết ngay giám đốc đang gặp nguy hiểm, thám tử Shinichi liền báo cảnh sát. Vì sao anh ta biết?

__________________________________________________ _____________________
2/ Một hiệu vàng bị ăn trộm, một nhân viên bị đánh ngất đi. Khi người cảnh sát trưởng hỏi nhân viên đó, người đó trả lời:" Lúc đó bổng nhiên điện tắt, tối đen, tôi không thấy đường đi. Đột nhiên ai đó đập vào đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy bọn chúng, gồm 2 tên một tên mặt áo màu tím" Người cảnh sát trưởng lập tức bắt anh ta. Anh ta đành phải nhận tội. Vì sao người cảnh sát trưởng biết điều đó?
__________________________________________________ _____________________________
3/ Tại một ngôi nhà một người phụ nữ bị chết cháy. Người ta nghi ngờ đứa cháu bà ta đã sát hại cô mình. Khách sạn của đứa cháu ở cách nhà người cô không xa chi khoảng 10 phút đi bộ. Nhưng khách sạn đã xác nhận lúc xảy ra vụ cháy, đứa cháu đang gọi điện cho cô. Hỏi làm thế nào đứa cháu gây cháy được? ( Lưu ý là cạnh điện thoại có một lò đựng khí ga )
__________________________________________________ ______________________
4/ Tại một tòa nhà 15 tầng, mỗi tầng 15 phòng, người ta tìm thấy xác chết của một nhà toán và ngôn ngữ học ở nhà kho tầng 1. Trong tay người chết có nắm một chiếc bánh ( Lưu ý là bánh có nhân, không phải bánh bông lan ). Hỏi thủ phạm ở tầng nào, phòng mấy?
__________________________________________________ ________________________
5/ Một người bị tai nạn giao thông. Anh ta nằm ngã lăn ra đường. Khi đưa tới bệnh viện thì anh ta tắt thở. Trước khi chết, anh nói:" Biển số xe là 6869" Nhưng khi truy tìm thì chiếc xe đó có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát bối rối ko biết làm sao. Bạn nào có thể giúp cảnh sát?
__________________________________________________ ________________________-
5/ Một bọn bắt cóc tống tiền bắt cóc con trai của một tổng giám đốc. Chúng bảo phải gửi tiền chuộc qua bưu điện theo địa chỉ chúng cho. Cảnh sát đã tìm tới địa chỉ đó nhưng không có bọn bắt cóc. Mời các thám tử tài ba giải đáp bí ẩn này và cứu lấy con tin!!
Biết câu nào làm câu đó nhé. Khuyến khích những BQT có tài.

Câu 1: 101x5=SOS- tín hiệu khẩn cấp.
Câu 2: Đèn tắt mà thấy được rõ như vầy? Mắt chắc là điện quang ghê cười lăn cười bò~
Câu 3: chịu...=v=" cái điện thoại làm nổ bình gas? :tuky2:
Câu 4: Kẻ sát nhân ở tầng 2, phòng 30 vì cả tòa nhà có tất cả 15 tầng. Hai nạn nhân chết ở tầng 1. (Cái bánh nhân với nhà toán học là phép nhân, với nhà ngôn ngữ học là người-ý chỉ kẻ sát nhân).
Câu 5: Biển số xe đúng phải là 6989 vì khi anh ta ngã lăn ra thì đã đọc ngược cái biển số mất rồi :hehe:
Câu 6: Tên đưa thư là thủ phạm thì tìm bằng niềm tin ah phon8
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Kira_&_hell

Kira_&_hell

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 21/07/1997
Age : 26
Đến từ : Lang Biang

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty7/8/2011, 19:10

Ách.. Giải hết án rồi còn đâu? Hjx T.T
Mà cho em hỏi tại sao lại là tầng 2 phòng 30 ah? Em nghĩ không ra.. Thanks ss trước. ^o^
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty7/8/2011, 20:50

à..vì ta nghĩ thế này: Cả toàn nhà có tất cả 15 tầng, 15 phòng. Như đã nói ở trên, cái bánh nhân đối với nhà toán học là phép nhân, với nhà ngôn ngữ học là người. Có 2 nạn nhân chết ở tầng 1>> sát thủ ở tầng=1x2 còn phòng sẽ bằng 15x2
ta nghĩ vợi đó! Không biết có đúng hem :domohoi2:
Chủ topic mau vào xem cho ta với :died:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty13/8/2011, 16:25

@Rin: Câu 1, 2, 3, 5 em trả lời đúng rồi đó. Để anh trả lời nốt cho nhé:
Bổ xung câu 3: Đúng là điện thoại là nguyên nhân gây nên cái chết của người cô. Thực tế là điện thoại khi khởi động ( Đối với điện thoại di động) và khi reo chuông đều phát ra nguồn năng lượng đủ để tạo tia lửa điện dẫn đến cháy.
Đặc biệt trong trường hợp này là 1 căn phòng đầy gas do cô cháu gái mở nút bình gas từ trước đó...Tưởng tượng tiếp khi cô cháu gái gọi điện đến thì chuông điện thoại reo và... BÙM.

Câu 4: Câu này là câu hay nhất, không phải anh giải mà là 1 bạn đã giải trước trong chính topic này...
Nạn nhân vừa là nhà toán học vừa là nhà ngôn ngữ học : Bánh có nhân trong tiếng anh là Pie, đây là từ đồng âm với Pi trong toán học và có giá trị = 3,14. Từ đây có thể suy ra số phòng là Tầng 3, phòng 14 (hoặc ngược lại. Anh nghĩ là tầng 3 phòng 14 vì thứ tự lần lượt nhưng cũng có thể là tầng 14 phòng 3 ).

Câu 6: Bọn bắt cóc bắt ông giám đốc chuyển tiền qua bưu điện mà không phải là chuyển khoản qua ngân hàng vì chúng có thể đến bưu điện để lấy tiền. Cảnh sát chờ ở địa chỉ ảo nào đó thì làm sao có thể bắt được chúng. Muốn bắt bọn này thì cứ việc chờ ở bưu điện gần địa chỉ đó nhất là có thể tóm được chúng. phon8

Thế nhé. Have fun.
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty13/8/2011, 17:20

@W3: ặc.. tức là chỉ có 1 nạn nhân? Hjx..mình đọc kiểu gì thành có 2 nạn nhân phon8
ờm cái vụ điện thoại thì đúng là phải cảm ơn anh thật! :phon5: vote nhé :thidau:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty6/9/2011, 15:56

Lưu ý tất cả các mem: Vì án đã được giải và để tránh tình trạng spam kiếm xu. W3 quyết định Close topic tại đây.
Các bài post sau bài viết này sẽ bị coi là spam => Vote trừ và del bài.

Các mem nếu có thắc mắc về câu trả lời. Ví dụ câu trả lời không chính xác và muốn đính chính lại thì có thể gửi tin nhắn cho w3. Nếu thấy hợp lí thì w3 sẽ post bài bổ xung vào topic này và sẽ vote cộng vào 1 bài viết bất kì của bạn. Ok. Have fun
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Sponsored content




Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.   Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cha đẻ của Thám tử lừng danh Conan vẫn an toàn
» Hướng dẫn sử dụng "đồ" trong 4rum
» Conan trong tâm trí tôi,mời các mem ở 4rum vô xem và comment cho mình nka!!!
» [thảo luận]về việc chém *người* cá trong 4rum
» Ý nghĩa các danh từ riêng trong D.C

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-