CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Một ngày trong rừng 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Một ngày trong rừng 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Một ngày trong rừng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty23/6/2010, 22:34

Fic's name: Một ngày trong rừng (không biết có hợp lý không???)
Author: Kaz
About: Kazuha và Heiji
Vừa mới đăng bài về Sonoko xong em viết bài này ngay (Bài kia chỉ sửa, chả tốn mấy thời gian) :oops: Đã viết thì viết liền tay, em xin ra mắt mọi người tác phẩm thứ 2...

******
Chap 1:

- Tại cậu mà ra hết! Ngã ba vừa nãy cậu cứ khăng khăng rẽ phải, bây giờ mới ra nông nỗi này. Chán quá!
- Ai khiến cậu đi với tớ đâu? Đã đi theo rồi lại còn kêu ca. Cho cậu dẫn đường đấy, đi đâu thì đi.
- Bây giờ còn đường đâu mà dẫn. Toàn cây với lá.
- Đáng đời, sao không ở nhà quách đi, theo tớ làm gì!
- Cậu làm như Ran mời mỗi cậu ấy!

Heiji thở dài. Chả là Ran mới mời bọn nó đi chơi ở nhà một họ hàng ngoài ngoại ô. Vùng này không xa Osaka là mấy nên hai đứa đi xe khách riêng. Vừa xuống xe đi bộ được không bao lâu thì gặp một cái ngã ba. Nó chọn bên phải, Kazuha cũng không phản đối. “Thế mà đến lúc hai đứa phát hiện ra đó là lối đi dẫn vào nhà…Tarzan thì bà chằn lại rủa mình tơi bời thế đấy!” Heiji nghĩ thầm. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết đến bao giờ mới thoát khỏi khu rừng này. Ơ mà…

- Này Kazuha, có vẻ cây ngày càng thưa…
- Đúng rồi, bọn mình sắp ra khỏi rừng rồi! May quá!

Cây rừng thưa dần, rồi để lộ một con đường đằng xa xa. Ran và Conan đứng ven đường, dài cổ đợi bọn nó.

- Ran…!!!
- Ủa…Kazuha? Đáng lẽ cậu phải đến từ…- Vừa nói, Ran vừa chỉ tay về con đường
- Ờ, nhưng có kẻ cứ đòi dẫn đường – Kazuha ngắt lời Ran
- Cậu vừa vừa thôi nhá, làm như mình thì đi đúng lắm ấy. Năm ngoái, ai đưa tớ đi loanh quanh trong bệnh viện? – Heiji chen vào
- Thế ai ra vẻ hiểu biết rồi dẫn tớ đi lòng vòng quanh thành phố?
- Ai đi lang thang dọc bãi biển cả tiếng đồng hồ mà không tìm được cái ghế của mình?
- Tớ đi tìm ghế hồi nào, cậu bịa vừa vừa thôi!
- Năm năm trước. Cậu đừng giả bộ quên!
- Tớ quên cái chuyện cỏn con ấy còn hơn cậu quên chìa khóa nhà ở cửa hàng!
- Thế ai quên ba lô trên xe buýt?
- Ê, hai cậu ơi, nhà bác tớ đây rồi…- Ran lên tiếng

Mải cãi nhau, hai đứa đã đến nhà ông bác Ran từ lúc nào. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ trông rất đẹp. Khung cảnh xung quanh thì tuyệt hết chỗ nói. Một dòng suối trong veo chảy giữa đồng cỏ xanh. Mùa hè nhưng ở đây khá dễ chịu.

- Tụi mình vào nhà đi! – Ran kéo tay Kazuha vào căn nhà gỗ.
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty24/6/2010, 11:54

Chap hay mà nơi bạn nói là nhà ông bác Ran giống nơi mình sắp nói trong topic của mình ghê.^^Ý tưởng lớn gặp nhau hehe Mong dc làm wen với bạn
bạn yên tâm Detective conan ||| chap 1 sẽ ra mắt ngay trong hôm nay thoy
vote cho bạn [Long Fic] Một ngày trong rừng 1380890962
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty24/6/2010, 12:54

@nariko: cảm ơn bạn hem, mình nghe mà phổng hết cả mũi :geek: thêm can đảm để đăng tiếp chap 2. Viết detective conan III nhanh nhá, bạn viết hay lắm!!!

******
Chap 2

5h chiều

- Heiji, ra ngoài chơi đi! Ran đang bận. – Kazuha hào hứng. Trước khung cảnh ngoài trời kia, cô không thể ngồi yên trong nhà được.

Heiji cũng đang chán muốn chết nên hắn đồng ý vô điều kiện.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong khi Heiji đi tìm Conan, Kazuha mải ngắm cây cỏ hoa lá. Và cô nàng phát hiện ra một loại cây lạ. Nói về hình dáng thì cây này cũng bình thường, lá xanh (chẳng lẽ lại màu khác?), tán rộng, khá là cao. Nhưng quan trọng là thấp thoáng sau tán lá là những chùm quả khô nâu nâu cưng cứng và chùm hoa có cánh khô như nilong (tưởng tượng ra hoa bất tử ấy). “Hoa và quả của cây này mà đem xâu thành chuỗi tặng bạn bè thì sướng!” Kazuha nghĩ thầm, tay vươn lên hái quả. Nhưng cây treo mấy chùm quả quý báu ở trên cao tít, với mãi không tới. Nhảy tưng tưng một hồi, Kazuha quyết định hạ mình nhờ lão cột nhà cháy. Tên này có thể với được.

Thoạt đầu, khi Kazuha nhờ, Heiji định gạt phắt đi. Hắn nghĩ: “Đúng là con gái, suốt ngày chỉ hoa với lá”. Nhưng loài cây kì lạ ấy đã thu hút được cả Heiji, khiến cho hắn hạ mình làm “đồ con gái” một lần. Ai ngờ, so với nơi cây treo quả, chiều cao của Heiji vẫn chưa là gì. Kazuha tiếc nuối, trong đầu đã lóe lên ý định…bắc thang.

- Hây, trong kia còn mấy cây thấp hơn kìa – Heiji hớn hở
- Ừ nhỉ, chắc trong đó ít gió, cây nhiều quả hơn – Kazuha nhìn theo tay Heiji chỉ, mặt mày tươi lên thấy rõ
- Vậy vào đi!

Quả của mấy cây trong rừng mọc thấp hơn nhiều. Hai đứa vui mừng hái hết cây này đến cây kia, đến khi cái túi mang theo đã đầy ự.

- Về đi, thế này là đủ rồi
- Ừ, Ran sẽ ngạc nhiên lắm đây! – Kazuha sung sướng nhìn “thành quả” - Nhưng…lối ra đâu rồi???
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty24/6/2010, 14:34

Bạn ui chap mới hay đấy, ko bít trong lúc ở trong rừng thì co chuyện gì xảy ra nhỉ? tò mò quá.
Bên detective conan ||| có chap mới òy đó. Dzô ủng hộ nha
vote cho bạn ^^
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty26/6/2010, 22:16

Hu hu, fic ế rồi...😢 😢 😢 😢
Thôi kệ, cứ đăng tiếp, dù sao cũng không để nó dang dở được...
*****
Kazuha và Heiji hốt hoảng đi tìm đường ra, nhưng có vẻ càng tìm hai đứa càng lạc vào sâu hơn. Trời ngày càng tối, còn hai cái bụng rỗng tuếch thì ra sức lên tiếng phản đổi. Hơn hai tiếng sau, Kazuha thở không ra hơi, còn Heiji ngồi xuống một tảng đá gần đó ngắm kiến bò một cách tuyệt vọng.

- Khu rừng này có thù oán gì mà nó cứ giam bọn mình thế nhỉ? Hai lần trong ngày, đúng là không tin được.
- Làm gì thì cũng phải kiếm cái ăn đi đã, tớ sắp xỉu rồi…
- Trong này làm gì có thức ăn, tớ tìm rồi. Muốn không xỉu thì phải đi ngủ thôi.

Thế là hai đứa ngồi xuống tảng đá, dựa vào gốc cây, cố gắng đánh lạc hướng cái bụng để ngủ một giấc. Mới khoảng 7h là cùng, nhưng trong rừng tối om om và lạnh nữa chứ. Bằng chứng là khoảng 15 phút sau…

- Hơ hơ…hắt xì!!!! – Tiếng Kazuha đánh tan sự im lặng từ nãy tới giờ.
- Lạnh rồi chứ gì. Ai bảo mặc phong phanh cho lắm vào!
- Cậu nói lạ. Chẳng lẽ mùa hè phải mặc áo bông à?
- Đúng là con gái, yếu như sên – Heiji bỏ cái áo gile bên ngoài ra, đưa cho cô nàng – Mai mà cúm là khỏi về, ở lại luôn trong rừng đó!
- Ơ… cảm ơn – Kazuha ngượng nghịu
-
Heiji vừa nằm xuống, vừa thầm ca ngợi sự “cao thượng” của mình. Hắn giơ cái mặt dương dương tự đắc của mình ra nhìn Kazuha như muốn nói “Lạnh tí mà đã cảm rồi!”
15 phút sau…

- Hắt xì!
- Trời đất, cậu lạnh rồi hả? Thế mà vừa nãy còn đưa áo cho tớ! Cầm lấy này!
- Không sao đâ…Hắt xì!!!
- Nhanh lên, đắp vào đi! Cảm là tớ không chịu trách nhiệm đâu!
- Tớ đắp thì cậu cảm, như nhau thôi…
Kazuha nghĩ ngợi một lúc, rồi mặt bỗng nhiên đỏ nhừ
- Muốn không ai cảm thì chỉ còn một cách…
- Cách gì? Nói đi! – Heiji hỏi dồn dập
- Cái áo này cũng rộng, hay là bọn mình đắp chun g…

Heiji định từ chối, nhưng một làn gió thổi qua khiến da hắn biến thành da con gà luộc. Hắn đành miễn cưỡng ngồi sát vào Kazuha.

Đã nửa tiếng trôi qua mà không có tiếng hắt xì hay khụt khịt của bất kì ai. Bỗng nhiên, Heiji giật mình. Kazuha vừa gục đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Hắn cũng cố gắng ngủ từ nãy nhưng khổ nỗi đầu không có chỗ dựa, cứ gục gà gục gặc mãi. Cuối cùng, hắn dựa luôn đầu vào…cái đầu đang ngủ trên vai mình.
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty26/6/2010, 22:39

Hay ghê đấy Kaz
Mà chắc fic ko ế đâu chỉ tại mọi người ít còmmen thui
Mà tớ có cái nik mới đấy tên là Yuuko_chan mình làm bạn nhé vote fát nào
p/s: đừng lo fic ế vì mình luôn luôn trông đợi chap mới của cậu hihi ^^
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty28/6/2010, 13:32

Tệ hại quá, kết thúc nhanh thôi 😢

*****

Sáng hôm sau…

Kazuha tỉnh dậy trước tiên. Cô nàng ngạc nhiên khi thấy mình và Heiji đang trong một tư thế khá tình tứ. Cô đỏ mặt ngó quanh, đầu vẫn trên vai Heiji. Ánh nắng xen qua tán lá yếu ớt nên khu rừng vẫn hơi tối. “Chắc chỉ 8h là cùng”. Kazuha nhủ thầm. Và để chắc chắn hơn nữa, cô kéo cánh tay đeo đồng hồ của Heiji lên trước mặt. Và…

- Ááááááááááááááááá!!!!!!!! – Kazuha hốt hoảng ré lên và bật ngay dậy. Cú bật dậy này khiến cho Heiji mất chỗ dựa, đập ngay đầu vào tảng đá, u một cục to đùng. Kazuha mặc kệ thằng bạn ra sao, tiếp tục ré ỏm tỏi – Dậy mau, Heiji, muộn quá rồi! Trời đất, không thể tin được bây giờ đã 11h kém 20 rồi!!!

Heiji lờ đờ dụi mắt ngồi dậy, giơ ngay đồng hồ ra xem. Bỗng nhiên, hắn phá ra cười sằng sặc.
- Còn ngồi đó mà cười được hả? Dọn đồ đi, chắc bây giờ Ran báo cảnh sát là bọn mình mất tích rồi đó! – Kazuha hớt hải

Tự dưng Heiji làm một động tác kì quặc: hắn giơ hai ngón tay trước mặt Kazuha. Có vẻ cú đập đầu vừa nãy đã làm anh chàng hơi…đơ đơ.

- Mấy ngón tay đây, Kazuha?

Kazuha hơi ngạc nhiên, rồi cô chuyển sang tức giận:

- Tớ không đùa đâu, muộn lắm rồi đấy!
- Tớ không đùa, tớ chỉ kiểm tra xem mắt cậu có tốt không thôi!
- Mắt tớ vẫn ổn, chỉ cái đầu của cậu là hơi có vấn đề thôi.
- Mắt cậu ổn sao nhìn 8h kém 5 thành 11h kém 20???
- HẢ???? – Kazuha lại rú lên, một lần nữa. Cô vội vàng cầm tay Heiji lên, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, mặt đỏ lên dần dần. Quả thật, trên tay Heiji, hai cái kim đồng hồ chỉ 8h kém 5 như trêu cô. Vừa nãy vừa ngủ dậy, bộp chộp thế nào mà Kazuha lại nhìn nhầm hai kim với nhau chứ, đúng là tai hại.

Heiji vớ được chuyện Kazuha nhìn nhầm, cứ luôn mồm trêu. Đến lúc hắn nói cụm “Kazuha mắt toét” đến lần thứ 20 thì chủ ngữ không chịu được nữa, gào lên “IM NGAY ĐI!!!” và định tung cho hắn vài chưởng. Ai ngờ, chưa kịp xắn tay áo lên, Heiji đã vấp phải cục đá ngã “oạch” một cú đau điếng.

- Ha ha ha, đúng là quả báo! – Kazuha cười toe. Nhưng rồi cô chợt dừng lại ngay khi thấy Heiji có vẻ không thể dậy được
- Dậy đi chứ, định nằm ăn vạ ở đấy luôn à?
- Ư…ư… - Trán Heiji đẫm mồ hôi

Kazuha đã nhận ra Heiji đang ôm khư khư cái chân của mình. Cô vội vàng đỡ thằng bạn lên và bỏ giày ra.

- Ôi trời, cậu bị trẹo chân rồi! Nó sưng vù lên nè! – Thật may mắn, chân Heiji không bị chảy máu, nhưng sưng rất to, nếu không băng bó lại thì thành tật. Kazuha cuống cuồng tìm băng nhưng sực nhớ ra đồ đạc để hết ở nhà bác Ran rồi. Cô đưa tay lên gãi đầu và chợt nhận ra
- Bây giờ, có một thứ rất hữu ích đấy! – Vừa nói, Kazuha vừa tháo chiếc dây buộc tóc ra. Nó biến ngay thành một dải băng dài. Cô nhanh nhẹn buộc chân Heiji lại, vừa lầm bầm trêu anh chàng “Chắc về nhà tớ phải giặt cái dây này với 10 gói bột giặt mất”

Ngạc nhiên thay, Heiji không phản ứng gì. Không phải vì anh chàng đau quá mà á khẩu. Mắt Heiji nhìn chăm chăm vào mái tóc xõa của Kazuha. Mái tóc khiến cho cô trông dịu dàng hẳn. Chơi thân với Kazuha từ bé nhưng Heiji chưa bao giờ thấy cô xõa tóc. Đó chính là lý do khiến cho anh chàng không nhảy dựng lên trước câu nói chọc nghẹo vừa rồi.

Sau khi băng bó, Kazuha đỡ Heiji dậy. Hai đứa lần mò trong rừng, cố gắng tìm lối ra. Và rồi, từ xa xa, tiếng Ran vọng tới. (hết ý tưởng, viết như bị đuổi ấy. Hức 😢 )

Một ngày trong rừng đã kết thúc.
(xin thứ lỗi)
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty28/6/2010, 14:04

Cuối cùng cũng kết thúc
mà kết thúc ko như mình tưởng hix 😢
nhưng mà thoy bạn viết fic về cặp AixHak đi để mình biết cách còn photo qua fc mình ^^ ;)
đùa thôy bạn vik đi để mình tham khảo
vote nha
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty28/6/2010, 14:55

hi hi, cứ từ từ
mình không phải viết về ShihoXHakuba mà về tất cả, trong đó có cặp này.
nhưng mà mình viết fic ngắn lắm, không thể viết theo kiểu "truyền kỳ" được 😢
dù sao cũng vô cùng cảm ơn nariko, độc giả duy nhất 😢
viết tiếp conan III nhanh lên hém :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Một ngày trong rừng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Một ngày trong rừng   [Long Fic] Một ngày trong rừng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Một ngày trong rừng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Công chúa ngủ trong rừng (A present of Girls)
» Án: Án mạng trong rừng sâu
» Nàng công chúa ngủ trong rừng
» [Long Fic sưu tầm] 12 ngày giáng sinh
» Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-