CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Sinh Nhật 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Sinh Nhật 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Sinh Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[One-shot] Sinh Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Sinh Nhật   [One-shot] Sinh Nhật Empty12/8/2011, 22:10

Title: Sinh Nhật
Author: Sóc Nâu (Kuroda Michiyo)
Genre: Humor
Rating: K+
Disclaimer: Sóc ko sỡ hữu DC hay MK



Đó là một ngày nắng đẹp, mây không chút gợn, gió hiu hiu thổi, đàn chim ca hát. Ngồi ngoài sân vườn nhà mình, Shinichi đang nhâm nhi từng ngụm trà với cuốn Sherlock Holmes trên tay (Hờ, sao giống ông cụ non quá >”<)…
"SSSSSHIIIIIIIIINNNNIIIIICHIIIII!!!!!!!!!!!!!"


Shinichi còn biết làm gì hơn ngoài phụt hết ngụm trà vừa uống, khiến cuốn Sherlock Holmes iu quý của cậu ướt cả 1 trang sách.
"TRỜI ƠI!!!! SHERLOCK HOLMES CỦA TUUUUUUUUUUIIIIIIII!!!!!!!!! AAAAAAA!!!!!!" Shinichi hét lên đau khổ - vâng, nghĩa đen hoàn toàn, và mặt cậu ngay lập tức chuyển thành màu… cà tím chứ không phải cà chua nữa. Nhìn quyển Sherlock vài giây, giây tiếp theo, cậu bắn tia “laze” sang cái kẻ mà vừa hét tên cậu – Kaito.


"CẬU LÀM CÁI TRÒ MÈO GÌ THẾ HỬ, KAITO???" Cậu hét vào mặt cái người vừa hớt hả chạy tới, volume không khác lúc nãy là mấy.
"Shinichi! Không có thời gian đâu!!!! Phải nhanh lên mới kịp!!!!" Kaito không thèm để ý tới câu hét của Shinichi. Cậu nhanh chóng nắm cổ áo Shinichi lôi đi xềnh xệch (Hờ, fan Shin đừng chém tớ ==").


Kaito vẫn chưa chịu ngừng, lôi Shinichi đi từ nhà tới... cái đường nào đấy (mà tên là gì thì Shinichi cũng chịu), mặc cho Shinichi la oai oái. Được 1 lúc, Kaito buông cậu ra. Chưa kịp để Shinichi phản ứng, Kaito nói với Shinichi bằng một giọng nghiêm nghị, mặt cũng nghiêm nghị nốt, điều mà hắn - theo trí nhớ của Shinichi - chưa từng làm.


"Shinichi, đợi tôi ở đây." Nói xong Kaito quay phắt đi và bước vào cổng ngôi nhà gần đó, để lại 1 Shinichi với khuôn mặt ngỡ ngàng, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao.


Shinichi thấy cái cổng này quen lắm. Mà cũng chả cần phải suy nghĩ, cái bảng đề tên chủ nhà đập vào mắt cậu: "Hattori" (Hãy cứ giả tượng là nhà Heiji ở Tokyo nhé Very Happy)


"Kaito làm cái quái gì là lôi mình tới nhà Heiji thế nhỉ?"


"TRỜI ƠI!!!!! KAITO!!!!!!! XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI CUỐN ELLERY QUEEN CỦA TÔI ĐÂY NÀY!!!!! CẬU BIẾT TÔI - " Cái tiếng đinh tai nhức óc đó, Shinichi không thể lẫn vào đâu được - là tiếng anh chàng thám tử da đen của chúng ta chớ ai! Mà chắc cũng bị Kaito nắm cổ rồi nên câu cuối mới bỏ lửng thế kia.


Lát sau, Kaito trở ra, tay nắm cổ áo Heiji và cậu này cũng la oai oái chả khác Shinichi lúc nãy. Hai-tên-bị-nắm-cổ-áo định lên tiếng hỏi mục đích của Kaito khi lôi cả hai ra khỏi nhà một cách thô bạo như vậy, Kaito vẫn cái giọng nghiêm nghị đó, bộ mặt poker face đó, thì thào vào tai 2 người cái gì đó mà chỉ có trời biết, đất biết, họ biết và tác giả biết ^^


Tối hôm đó, tại biệt thự nhà Hakuba...


Hakuba vừa bước vào căn nhà của mình...


"HAPPY BIRTHDAY, HAKUBA!!!" Và sau đó là 1 tràng tiếng pháo nổ, còi toe toe.


Tuy nhiên, Saguru vẫn ung dung bước qua mặt ba người - như chưa có chuyện gì xảy ra. Tức giận vì mình - cũng như bao công sức hắn tổ chức bữa tiệc này - bị bỏ lơ, Heiji đứng ngáng trước mặt Hakuba.


"HAKUBA!!! Cậu ko thích tụi này tổ chức sinh nhật cho cậu thì thôi nhé, có cần phải làm ngơ không 1 lời cảm ơn thế không HỬ??? Ít ra cũng phải nói gì đi chứ!!!"


"Nếu cậu đã muốn thế," Hakuba lúc này mới lên tiếng, "vậy tôi sẽ nói cho cậu biết: Cậu và Shinichi là hai thằng NGỐC!" Nói xong Hakuba đẩy Heiji qua một bên và lên thẳng lầu trên. Khỏi phải nói, Shinichi và Heiji mặc dù chả hiểu cóc khô gì, mặt vẫn đỏ bừng bừng vì tức và khói bắt đầu xịt lên vì nhiệt độ ngang tựa nước sôi của hai cái đầu.


Đúng lúc đó, bà quản gia của Hakuba về tới nhà, nhìn thấy chiếc bánh đề "HPBD to Hakuba Saguru - 28/9" thì rất đỗi bất ngờ.


"Các cậu lại định tổ chức sinh nhật cho cậu chủ nữa à? Mà không phải tôi đã nói là sinh nhật cậu chủ rơi vào ngày 29/8 sao?"


Shinichi và Heiji... 4 mắt thao láo nhìn nhau... 2 quai hàm ngoác đến độ cứ tưởng nó sắp chạm đất tới nơi rồi... Một thoáng tĩnh lặng...


Đôi mắt còn lại kia - nhắm tịt, hình như ở khóe mắt có nước... Cái miệng còn lại kia - cũng ngoác ra hết cỡ, có điều nó lại ngửa lên trần nhà... Một tràng cười quái đản, tinh nghịch và giòn giã...

Lúc này đã là 10h đêm, nhưng người ta vẫn nghe đâu đó tiếng hét đậm đặc vùng Kansai:
"ĐỒ CHẾT BẦM!!! TẠI SAO MI DÁM ĐẶT ĐIỀU NÓI HÔM NAY LÀ SINH NHẬT HẮN TA HỬ???"


"TÊN VÔ TỔ CHỨC KIA!!! THÌ RA MI CÓ Ý ĐỊNH NÀY TỪ LÂU NÊN MỚI GIẢ BỘ KÊU LÀ KHÔNG CÓ TIỀN MUA BÁNH KEM VÀ ĐỒ TRANG TRÍ!!!" Một giọng Tokyo vang lên với âm lượng không kém.


Sau đó là một tràng cười - theo người dân quanh đó nhận xét là - quỷ quyệt và cực kì quái đản.


Xa xa, ở căn biệt thự cách đó mấy con phố, một cậu thanh niên tóc vàng vẫn ngồi nhâm nhi thưởng thức trà một cách bình thản... hồi tưởng về cái ngày này cách đây 2 tháng, Ran, Kazuha, Aoko và Kaito đã tới nhà hắn tổ chức "sinh nhật" (!!!).
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[One-shot] Sinh Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sinh Nhật   [One-shot] Sinh Nhật Empty13/8/2011, 17:06

Aw cái cô này =]]
Hakuba vụ này vô cùng cao tay khi đã lừa được cả đống người tổ chức sinh nhật cho mình, nhất là bé Shin với cả Hattori chứ =]] hai cái con người này mà bị lừa thì chẳng còn ai không bị mắc lừa nữa =]]

Kaitou là đồ ngốc anh ạ! Làm thế này vợ anh giận lại bỏ về với bố mẹ vợ đấy anh ạ =]]
Về Đầu Trang Go down
[T]i [H]eo

avatar

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 13/08/1997
Age : 26
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

[One-shot] Sinh Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sinh Nhật   [One-shot] Sinh Nhật Empty16/8/2011, 16:48

không ai lấy tem à, mình lấy nhé+cả phong bì nữa =]], anyway, fic hay lắm, ủng hộ bạn
Về Đầu Trang Go down
KooL xx Gin xx Melkyori

KooL xx Gin xx Melkyori

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 30/03/1999
Age : 24
Đến từ : Nơi Angel và Devil hội tựu ....

[One-shot] Sinh Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sinh Nhật   [One-shot] Sinh Nhật Empty23/8/2011, 08:30

Hay lắm bạn Kuroda !! Thks bạn nhé !!


Không dùng chữ màu nhé ^^

Vamp
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Sinh Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Sinh Nhật   [One-shot] Sinh Nhật Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Sinh Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Quà sinh nhật từ KID
» [One-shot] Ngày nghỉ của Conan (Fic hài mừng sinh nhật Conan Edogawa)
» [One-shot] Just Be Friends (Fic Funny mừng sinh nhật Kid ^^)
» [One-shot] Thiên thần dưới trăng (Fic mừng sinh nhật Hakuba)
» [One-shot] Nỗi khổ của kẻ vô tâm (Fic mừng sinh nhật Hakuba)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-