CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Cơn gió lạ... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Cơn gió lạ... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Cơn gió lạ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty18/8/2010, 17:38

Author; hanasakura 2610
Fic tittle: Cơn gió lạ
Genres: cảm xúc sến ạ
rating: ai đọc cũng được ạ
[Fiction] Cơn gió lạ... Dandelion_blowing_in_wind_1

Trưa nắng hè
Có cơn gió nhẹ nhàng, dạo bước qua hiên nhà tôi
Mang đến những xúc cảm thật lạ lùng

Cơn gió lạ mang theo vị của nắng, hơi nóng của mùa hè cùng một chút mát mẻ hiếm hoi giữa trưa hè oi ả.

Cơn gió lạ mang theo hương hoa thơm, cùng vị ngọt đậm đà của những trái ổi vàng chín sớm, những chùm nhãn căng mọng trên cao, và cả vị chua chua báo hiệu một mùa khế vàng ươm đương tới

Cơn gió lạ lùng có tiếng chim tu hú đưa theo. Tiếng chim hiếm hoi lúc ban trưa đánh thức những chùm vải còn chưa kịp chín tới, để những mảnh vườn thêm bội thu, để nụ cười một lân nữa trở lại trên môi những con người lao động

Cơn gió lạ lùng ru em bé ngủ, để mẹ thôi đưa nôi, để em không thức giấc, để chiếc võng mãi kẽo kẹt đưa em đến thế giới bình yên của mình, giữ cho em những khoảnh khắc trọn vẹn của tuổi thơ yêu dấu.

Cơn gió lạ đưa cánh diều lên cao. Thật là nhiều những cánh diều mơ ước. Đó là con diều sáo vi vu của những em bé trên lưng trâu đi cắt cỏ, con diều giấy đương bay lên cao vút, hay là những con diều đầy màu sắc của những đứa trẻ thôn quê dân dã và yêu cái cuộc sống tĩnh lặng của mình.

Cơn gió lạ…thổi ước mơ của chúng bay đi xa, thật xa
biến những ước mơ ấy , một ngày nào đó…trở thành sự thật

Cơn gió lạ lùng

Mang theo hương vị của mùa hè nóng bỏng, là hương vị của quê hương, của chốn cũ nơi chôn rau cắt rốn.

Cơn gió lạ lùng

Đem đến nỗi nhớ nhung da diết cho những người con lưu hương xa xứ

Nhưng trên tất cả, cơn gió ấy…

Mang đến vị mặn của tình yêu

Vị mặn của những giọt mồ hôi ướt đẫm áo cha, lăn dài trên má mẹ…
Để tôi một lần nữa thêm biết ơn những đấng sinh thành một nắng hai sương nuôi tôi ăn học

Vị mặn của những giọt mồ hôi đang rơi trên má những con người vẫn đangngày đêm không ngừng lao động để cống hiến cho tở quốc, cho cuộc sống này một them tốt đẹp

Vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài trên má của ai kia. Đâu đó, vẫn đang tồn tại những số phận khổ đau cần được cảm thông, những bàn chân lầm lỗi cần sự tha thứ, và cả sự bế tắc cần được sẻ chia. Đó cũng có thể là giọt nước mắt khi tìm được sự đền bù thoả đáng cho bao cố gắng của mình , trong nỗ lực đi tìm kiếm hạnh phúc. Biết đâu, đâu đó, trên thế giới này, có ai đó đang cần đến sự hiện diện và tồn tại của tôi.

Và đâu đó, có thể có những cơn gió bất chợt ngang qua, đem đến cho ta nhiều xúc cảm lạ kì đến như vậy
________THE END__________
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Fire Phoenix

Fire Phoenix

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 21/07/1911
Age : 112
Đến từ : 4 bức tường

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty18/8/2010, 18:24

được đấy nhưng......nó làm mình buồn và....hichic...
cảm ơn bạn nhé Very Happy
mà cho tớ hỏi rằng : bạn tự viết hay lấy trên mạng ?
nếu mà viết thật thì....cũng được Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.com/x_fire_phoenix_x
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty27/8/2010, 15:15

Ừm ,tớ tự viết bạn ạh
Bài này tớ từng đăng trên một forum khác
Chỗ đó có rule cực nghiêm về vấn đề bản quyền của fic, làm là làm mà sưu tầm là sưu tầm
Nếu không bị phạt chết 😢
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty8/9/2010, 13:13

bóc tem ! ái cha ! bài viết thú vị thật ! Qủa thật khi đọc xong Fic này thì em cũng có suy nghĩ giống như Fire đấy ạ ! :oops:
nếu bài này là Hana viết thì em nghĩ cỡ vái năm nữa Hana có thể trở thành một nhà hiền triết đấy ạ !.
Cám ơn Hana nhiều vì bài viết nha ! :oops:
tái bút : bài viết rất lãng mạn và có ý nghĩa không sến đâu Hana_chan ạ !
Về Đầu Trang Go down
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty9/9/2010, 15:41

Ừm, thanks bạn nha [Fiction] Cơn gió lạ... 930350
Nếu mọi người thik thì hana có thể post tiếp,vẫn còn mà
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty10/9/2010, 16:55

Bài của ss khá hay ạ ^^ Mà đây là fic đầu ss viết phải không ạ ? Nếu thế thì ss là nhà văn tương lai rồi cười lăn cười bò Nếu được như vậy lúc ban đầu thì ss tài lắm đấy ạ .

Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty27/11/2010, 17:59

Thật ra điểm văn của ss không tệ lắm [Fiction] Cơn gió lạ... 178493
Nhưng không học chuyên văn, chuyên toán cơ [Fiction] Cơn gió lạ... 34575
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Sponsored content




[Fiction] Cơn gió lạ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Cơn gió lạ...   [Fiction] Cơn gió lạ... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Cơn gió lạ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] I believe...
» [Fiction] Tuỳ ở bạn!
» [Fiction] Và như thế, em yêu anh!
» [Fiction] Smile again
» [Fiction] Mưa và nước mắt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-